top of page

Murli Tháng 8 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

15 08 2026 Sakar Murli

15/08/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy trao cho mọi người bức thông điệp: Hãy quên đi cơ thể và mọi lối sống thuộc cơ thể, và xem bản thân là linh hồn và rồi tất cả mọi đau khổ sẽ được loại bỏ.

Câu hỏi: Các con phải noi theo người cha trong khía cạnh nào?

Trả lời: Giống như cha Brahma dâng nộp mọi thứ mà ông ấy có cho Thượng Đế và trở thành người ủy thác hoàn toàn, thì các con cũng phải sống theo cách như vậy, như một người ủy thác. Đừng bao giờ tiêu tiền một cách sai trái hoặc đưa tiền cho những linh hồn tội lỗi. Hãy sử dụng tất cả những gì mà con có cho phục vụ của Thượng Đế. Hãy trở thành người ủy thác hoàn toàn. Hãy tiếp tục tuân theo shrimat của Người Cha. Người Cha nhìn xem những người con nào tuân theo shrimat và tuân theo ở mức độ nào.

Bài hát: Người là Đại Dương Yêu Thương; chúng con khát khao một giọt!

Om shanti. Các con đã nghe bài hát. Các con hỏi: “Baba, chúng con từ đâu đến? Chúng con đã đến đây từ khi nào, và làm thế nào mà chúng con lại quên mất đường về nhà? Hãy thì thầm vào tai chúng con những bí mật của vở kịch này! Chúng con là ai? Chúng con từ đâu đến và chúng con đã đi đâu? Hãy trao cho chúng con ít nhất một giọt của kiến thức này bởi vì Người là Đại Dương Kiến Thức.” Bây giờ con đã biết rằng các con, những linh hồn cư ngụ ở đâu. “Hãy thì thầm vào tai chúng con những bí mật về việc chúng con đã quên mất Người Cha và thiên đường của mình như thế nào, làm thế nào mà chúng con đã trở nên bất hạnh.” Người Cha là Đại Dương Kiến Thức và cũng là Đại Dương Thanh Khiết. Người cũng là Đại Dương Yêu Thương, Bình An, Hạnh Phúc và Thịnh Vượng. Bây giờ, các con đã đến để hiểu tất cả những điều này từ Người Cha vô hạn. “Ban đầu chúng con từ đâu đến, và giữa chừng đã xảy ra chuyện gì khiến chúng con quên mất con đường và trở nên bất hạnh?” Các con lại một lần nữa nói với Người Cha: “Baba, hãy chỉ cho chúng con con đường! Làm thế nào chúng con có thể trở về mảnh đất hạnh phúc và mảnh đất bình an?”

Chỉ duy nhất Người Cha mới ngồi đây và giải thích về việc ban đầu các con là ai và lúc giữa đã xảy ra chuyện gì. Trí tuệ của con bây giờ đã biết con đường thờ cúng bắt đầu như thế nào, chuyện gì xảy ra vào lúc cuối, và bí mật về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc ra sao. Đây là vở kịch; con người nhất định cần phải biết điều này, bởi vì họ là diễn viên. Các con, những linh hồn biết rằng các con đến từ mảnh đất bình an vô hình, rồi con đi vào mảnh đất của “âm thanh tiếng nói”. Có thế giới vô hình, thế giới tinh tế và thế giới hữu hình. Linh hồn đi vào mảnh đất của “âm thanh tiếng nói” từ thế giới vô hình và tiếp nhận các cơ thể để diễn phần vai của mình. Nơi cư ngụ của các linh hồn là mảnh đất bình an. Không ai trên thế giới biết những điều này. Chỉ có Người Cha, Đại Dương Kiến Thức mới đến và giải thích những điều này. Bây giờ, Người đang giải thích cho các con rằng Người Cha Tối Cao từ nơi vượt thoát, Linh Hồn Tối Cao được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Con người không thể được gọi như thế. Lời ca ngợi này chỉ dành cho một Người Cha, Đấng mà không một ai khác biết. Chính vào lúc này là thời gian cho sự hủy diệt. Được nhớ rằng cư dân của Châu Âu là những người có trí tuệ không yêu thương vào thời gian hủy diệt. Bây giờ, Người Cha đã kết nối trí tuệ của các con trong yoga với Người bằng cách nói với các con: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta. “Tôi là người đạo Hồi! Tôi là người Hindu! Tôi là người đạo Phật!” – Đó là tôn giáo/lối sống thuộc cơ thể. Linh hồn là linh hồn. Người Cha nói: Hãy từ bỏ đi mọi tôn giáo/lối sống thuộc cơ thể, xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con, và rồi con sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người Cha nói: Hãy quên đi những cơ thể đó. Thông điệp của Người Cha dành cho tất cả mọi người là: Hãy quên đi mọi mối quan hệ thuộc cơ thể, bao gồm cả cơ thể của con. Tôi là linh hồn và Người Cha của tất cả các linh hồn, những anh em trai chỉ có một mà thôi. Brahma này cũng nói: “Ta là linh hồn và tất cả chúng ta đều là anh em trai”. Vào thời gian này, tất cả các anh em trai đều ô trọc và bất hạnh. Tất cả mọi người đều đã leo lên giàn thiêu sắc dục và bị thiêu đốt. Khi vương quốc của Ravan bắt đầu từ thời kì đồng thì các con đi vào con đường tội lỗi. Sau đó, tất cả các tôn giáo khác cũng bắt đầu. Các con giữ mình thanh khiết suốt nửa chu kì, rồi sau đó, trở nên ô trọc suốt nửa chu kì còn lại. Ở Bharat, 21 kiếp được nhớ đến. Một kumari là người nâng đỡ 21 thế hệ. Vì vậy, các kumari được tôn trọng. Các con không chỉ nâng đỡ cho Bharat mà nâng đỡ cho toàn bộ thế giới.

Con biết rằng tất cả các con, những linh hồn đều là con của Shiv Baba, vì vậy tất cả các con đều là những kumar. Các con là anh chị em của nhau khi con là con của Prajapita Brahma. Các con có kiến thức này. Tất cả chúng ta đều là anh em trai và mọi người đều cầu gọi đến Người Cha: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Hãy giải thoát chúng con ra khỏi vương quốc của Ravan và thoát khỏi đau khổ. Hãy trở thành Đấng Dẫn Đường và mang chúng con trở về nhà! Hãy loại bỏ đau khổ của chúng con và trao cho chúng con hạnh phúc!” Bây giờ, các con hiểu rằng Baba thực sự đã đến. Người sẽ giải thoát chúng ta khỏi vương quốc thời kỳ sắt của Ravan, và mang chúng ta trở về cùng với Người. Người Cha biết rằng tất cả các linh hồn đều ô trọc và đây là lí do vì sao cơ thể của họ cũng ô trọc. Người thanh lọc các linh hồn và mang tất cả trở về mảnh đất niết bàn. Quá khứ trở thành hiện tại rồi sau đó, sẽ trở thành tương lai. Có sự khởi đầu, giữa và kết thúc, sau đó, lại bắt đầu một lần nữa. Thời kì vàng là sự khởi đầu còn thời kì sắt là kết thúc, sau đó, thời kì vàng sẽ là tương lai. Điều này thật dễ, phải vậy không?

Achcha, đến đoạn giữa đã xảy ra chuyện gì? Con đã trượt ngã như thế nào? Chúng ta đã từng là những vị thần thanh khiết, vì vậy làm thế nào chúng ta lại trở nên ô trọc từ thành khiết? Bây giờ, các con hiểu điều này. Người Cha giải thích rằng các con trở nên ô trọc khi vương quốc Ravan bắt đầu. Bây giờ Ta đã đến để làm cho các con trở thành thánh thần trong tương lai một lần nữa. Không có chuyện khó khăn trong điều này. Người Cha nói: Ta mang các con vượt ra khỏi đại dương độc dược. Các con hát: “Hãy mang con thuyền của chúng con băng qua!” Mọi người cầu gọi đến Người Cha: “Hãy mang con thuyền đang chìm của chúng con đến đại dương sữa”. Người được gọi là Đấng Chèo Thuyền và cũng được gọi là Chủ Nhân của Khu Vườn. Bây giờ, các con đang ở trong khu rừng của những cái gai. Hãy mang chúng con đến khu vườn của những bông hoa. Thánh thần là những bông hoa. Bây giờ, tất cả đều là những cái gai; họ cứ tiếp tục gây đau khổ cho nhau. Thánh thần không bao giờ gây đau khổ cho bất kì ai; ở đó, chẳng có gì ngoài niềm hạnh phúc. Con người đơn giản hát điều này trong khi các con được lắng nghe một cách thực tế. Các con hỏi: “Baba, chúng con quên mất con đường từ khi nào? Làm thế nào chúng con lại quên mất chu kì thế giới này?” Các con không biết về những điều này trong thời kì vàng và thời kì bạc bởi vì các con hạnh phúc ở đó. Vậy các con trở nên bất hạnh khi nào? Khi vương quốc của Ravan bắt đầu. Người dân Bharat tiếp tục đốt hình nộm của Ravan cho đến khi hắn ta bị phá hủy. Sau đó, trong thời kì vàng, các con không còn đốt hình nộm của Ravan mỗi năm nữa. Đây là con đường thờ cúng. Vương quốc của Ravan giờ đây đang đi đến hồi kết. Trên con đường thờ cúng, mỗi năm họ đều đốt hình nộm của Ravan nhưng hắn ta không chết. Còn bây giờ, cứ như thể Ravan đã chết trước mặt con. Con biết rằng vương quốc của Ravan giờ đây đang đi đến hồi kết. Cái đầu của năm tính quỷ đã bị chặt đứt. Đầu tiên, các con chặt đứt cái đầu của thói tật sắc dục. Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Người Cha nói: Bằng cách chinh phục năm tính quỷ mà các con đạt được chiến thắng trước thế giới. Con người nói về bản thân rằng họ là ô trọc, vậy nên họ mới cầu gọi: “Xin hãy đến và thanh lọc ô trọc!” Linh hồn cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc!” Hỡi Baba, Đấng Chèo Thuyền, Baba nhân từ, xin hãy đến!” Người Cha nói: Ta đến mỗi chu kì. Không ai biết Ta đến như thế nào. Được nói trong kinh Gita rằng Thượng Đế đến và dạy Raja Yoga nhưng không ai biết Thượng Đế là ai hoặc Người đến khi nào.

Họ đã xuyên tạc kinh Gita. Họ miêu tả Shri Krishna ở trong thời kì đồng. Sau thời kì đồng, thế giới thậm chí trở nên ô trọc hơn. Vì vậy, Shri Krishna làm gì khi cậu ấy đến trong thời kì đồng? Con người không hiểu bất cứ điều gì. Họ không còn sự đúng đắn nữa. Ở trong thời kì vàng, họ là đúng đắn. Bây giờ, các con đang trở nên đúng đắn từ sai trái. Người Cha giải thích: Các con đã từng hoàn toàn không thói tật, xứng đáng được tôn thờ. Bây giờ, các con đã trở thành những người đi thờ cúng đầy thói tật. Chính các con đã từng xứng đáng được tôn thờ, và rồi bây giờ lại trở thành người đi thờ cúng. Buổi ban đầu, các con đã từng xứng đáng được tôn thờ trong suốt 21 kiếp, rồi sau đó các con trở thành người đi thờ cúng. Các con nhận 8 kiếp trong thời kì vàng, rồi 12 kiếp trong thời kì bạc. Người Cha nói cho các con cách mà con đã trở nên ô trọc như thế nào, khi nào thì con bắt đầu trượt ngã và chu kỳ thế giới này tiếp tục xoay vần ra sao. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con lịch sử, địa lí của toàn thế giới và bí mật về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Không phải ai cũng hiểu ở cùng mức độ như nhau; mọi người hiểu theo thứ hạng. Người Cha nói: Ta đến và thiết lập vương quốc. Bây giờ, các con phải trở nên tràn đầy mọi đức hạnh. Bằng không thì các con không thể đi đến thời kì vàng. Các con phải trở thành như thế ngay ở đây, rồi sau đó mới đi và cai trị vương quốc trong tương lai. Trước đó, mọi thứ phải bị phá hủy. Các con chắc chắn sẽ chứng kiến sự phá hủy. Các con sẽ diễn phần vai của mình một cách thực tế. Các con không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Bất cứ điều gì xảy ra ở trong chu kì trước sẽ xảy ra trở lại. Sự thiết lập và hủy diệt sắp diễn ra đã được giải thích đầy đủ cho các con.

Sự hủy diệt sẽ diễn ra như thế nào? Con sẽ nhìn thấy điều đó khi nó xảy ra. Các con đã thấy sự hủy diệt trong những linh ảnh thánh thiện rồi. Khi các con tiến bộ, các con sẽ nhìn thấy nó một cách thực tế. Các con đã có linh ảnh về sự thiết lập trong những linh ảnh thánh thiện và rồi con cũng sẽ thấy điều đó một cách thực tế. Thật không tốt khi sa đà vào việc thoát hồn v.v. Các con đi đến Thiên đường và bắt đầu nhảy múa ở đó. Khi đó, các con sẽ bị tước mất cả kiến thức lẫn yoga. Không cần đi thoát hồn. Đó chỉ là việc dâng bhog mà thôi. Các con, những Brahmin đi đến đó và một cuộc gặp gỡ diễn ra giữa các con những Brahmin và thánh thần. Ở đây, các con đang ngồi trong ngôi nhà của cha mẹ và con đang được làm cho trở nên xứng đáng để đi đến mảnh đất của Vishnu. Khi một cô gái đính hôn, cô ấy được giải thích rằng cô ấy sẽ phải sống cùng gia đình nhà chồng, đồng thời phải đối xử với mọi người bằng tất cả tình yêu thương, không được gây gổ hay tranh cãi với bất kỳ ai. Điều đó cũng giống như ở đây. Người Cha nói: Các con phải trở nên tràn đầy mọi đức hạnh ở đây. Không có chuyện cãi vã hay đánh nhau ở thiên đường. Bây giờ, các con đang đi đến mảnh đất của Vishnu, nhà chồng của con. Ở đó, có những Vaishnav vĩ đại. Bây giờ không còn những Vaishnav như thế trên trái đất nữa. Vaishnav chính là những vị thần không tham đắm trong thói tật.

Thói tật chính là bạo lực. Được nói rằng đạo lí sống thánh thần tối thượng là phi bạo lực. Các con hiểu rằng bây giờ các con đang ngồi trong ngôi nhà cha mẹ của con và rằng các con phải đi đến mảnh đất của Vishnu. Con biết rằng ở đó, có rất nhiều hạnh phúc. Trước khi kết hôn, cô dâu mặc những bộ đồ sờn rách, và đó được gọi là sống giản dị. Bây giờ, các con có gì? Chẳng có gì cả. Tất cả những thứ ở đây chỉ như sỏi đá mà thôi. Ở đây, các con không cần đeo bất kì trang sức nào v.v. Tuy nhiên, một số đứa con nói rằng chúng phải sống ở nhà với gia đình và phải tham dự các đám cưới v.v. Vì vậy, các con có thể đeo trang sức v.v. Các con không bị cấm làm điều đó. Nếu không, họ sẽ nói rằng con là góa phụ nên mới không đeo trang sức và con sẽ bị xúc phạm. Đây là lý do vì sao Baba nói: Đừng làm mang tiếng Baba! Các con có thể mặc bất cứ thứ gì nhưng hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Con có thể đi bất kì đâu mà con muốn nhưng hãy nhớ đến câu chú niệm này. Hãy tự kiểm tra bản thân để xem con có đang ở trong sự tưởng nhớ hay không. Dù đi đâu, chúng ta cũng đều đi theo lời chỉ dẫn của Baba. Các con phải hoàn thành trách nhiệm đối với họ, nhưng nếu con để đôi tay mình làm việc trong khi trái tim con vẫn tưởng nhớ Đấng dấu yêu, thì khi đó, được hiểu rằng con rất mạnh mẽ. Các con có thể đeo trang sức v.v. để đi dự đám cưới và cũng sống cùng với nhau nhưng hãy trở thành mahavir (chiến binh dũng cảm). Các ẩn sĩ được miêu tả là phải trải qua thử thách do guru của họ đặt ra: Guru sẽ gửi một kỹ nữ và một con rắn đến để cám dỗ họ. Những ai vượt qua thử thách đó với lòng can đảm được gọi là mahavir (chiến binh dũng cảm). Nếu các con luôn ở trong sự tưởng nhớ Baba, thì không giác quan thể lí nào của con có thể gây rắc rối cho con được. Khi con quên Người Cha thì các giác quan thể lí mới gây rắc rối. Các con đang trở thành chủ nhân thế giới. Điều này có nhỏ không? Các ẩn sĩ không hiểu những điều này chút nào. Mặc dù một số điều này được nhắc đến trong kinh sách, nhưng họ đã làm cho nó trở nên sai lệch hoàn toàn.

Thượng Đế nói: Ta dạy các con Raja Yoga. Chừng nào con còn sống, hãy tiếp tục uống mật ngọt kiến thức này, lắng nghe nó, và rồi vương quốc sẽ được thiết lập. Các con được trao những lời dạy này hết lần này đến lần khác rằng: Hãy nhớ đến một Người Cha và học cách ứng xử thánh thiện. Đừng thực hiện những hành động tội lỗi; đó là công việc của quỷ. Bây giờ, các con đang trở thành thánh thần. Do đó, hãy hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Cái gai lớn nhất là sắc dục. Bởi vì thói quen đó đã ăn sâu vào bên trong con cho nên, con cứ bị trượt ngã hết lần này đến lần khác. Maya vả con và làm cho con trượt ngã. Đây là lí do vì sao được nhớ rằng: Những ai đã từng kinh ngạc khi nghe kiến thức này và cũng trao kiến thức này cho người khác… Bây giờ, các con đã thuộc về một Người Cha. Con nói: “Mọi thứ mà chúng ta có đều được trao bởi Thượng Đế”. Vì vậy, chúng ta là người ủy thác. Tất cả đều là của Người. Chúng ta phải tuân theo shrimat của Người. Người Cha nhìn vào cách mà các con dâng nộp mọi thứ cho Người như thế nào, con tuân theo lời chỉ dẫn của Người ra sao, rằng các con không tiêu tiền vào những việc sai trái hoặc đưa tiền cho những linh hồn tội lỗi. Ngay từ đầu, cha Brahma đã là tấm gương cho điều này bằng cách trở thành người ủy thác. Ông ấy dâng nộp mọi thứ cho Thượng Đế và trở thành người ủy thác. Ông ấy không trao bất cứ thứ gì cho bất kì ai. Những gì được trao trên danh nghĩa của Thượng Đế thì phải được sử dụng cho công việc của Thượng Đế. Cũng cần phải xem xét đến việc nuôi sống cho cơ thể nhưng ông ấy đã sử dụng mọi thứ dành cho phục vụ. Khi người khác nhìn thấy ông ấy, họ cũng sẽ làm tương tự, và lò luyện batthi được tạo ra. Nếu lò luyện batthi không được tạo ra thì làm thế nào nhiều người con có thể trở nên thông minh khéo léo để đi làm phục vụ được? Họ đã học mọi điều ở Pakistan, rồi sau đó đến đây và học thêm nữa. Khi họ đã học được cách để giải thích cho người khác, họ đi ra bên ngoài để làm phục vụ. Giờ hãy xem, các con vẫn tiếp tục tổ chức biết bao cuộc triển lãm v.v. Các con thậm chí còn mời cả những người có địa vị tiếng tăm.

Có nhiều kiểu trở ngại trong ngọn lửa hiến sinh kiến thức này. Đừng sợ những trở ngại. Nhiều người con ngây thơ bị tấn công. Người Cha nói: Hãy giải thích cho họ trong khi giữ mình thật mạnh mẽ trong yoga. Một số trở thành con của Thượng Đế, Người Cha, sau đó họ quên Người và lại thuộc về Maya. Đây là cuộc đấu vật giữa chiến thắng và thất bại. Giống như trận đấm bốc; khi Maya đấm con, con bị ngã. Người Cha nói: Đừng bao giờ bị đánh bại bởi Maya. Nếu con giữ mình thanh khiết thì con sẽ trở thành chủ nhân thế giới. Nguồn thu nhập này thật vĩ đại. Nếu con không nỗ lực trọn vẹn thì con sẽ trở thành người hầu và đầy tớ. Toàn bộ vương quốc đang được thiết lập ở đây. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy tiếp tục uống mật ngọt kiến thức này đến chừng nào mà con còn sống. Hãy trở thành mahavir và chiến thắng trong trận đấm bốc với Maya. Trong khi hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của con với mọi người, hãy chỉ giữ duy nhất một Người Cha trong trái tim con.

2. Đừng sợ trở ngại. Hãy sử dụng mọi thứ mà con có theo một cách xứng đáng cho phục vụ. Hãy dâng nộp mọi thứ cho Thượng Đế và sống như một người ủy thác. Đừng sử dụng bất cứ thứ gì cho những hoạt động sai trái.

Lời chúc phúc: Mong con là ngôi sao may mắn bằng cách đánh thức hình dạng hoàn thiện hoàn hảo và trở nên tự do thoát khỏi chu kì đến và đi.

Bây giờ, hãy thức tỉnh trạng thái hoàn hảo và hình dạng hoàn hảo của con và rồi hình dạng đó sẽ luôn ở trong nhận thức của con. Khi đó, con sẽ trở nên tự do thoát khỏi chu kì của việc thỉnh thoảng có trạng thái cao, thỉnh thoảng có trạng thái thấp (chu kì của đến và đi). Nó quay vòng khi các con cứ lặp đi lặp lại việc lúc nhớ, lúc quên. Người ta muốn thoát khỏi chu kì sinh tử, còn các con thì trở nên thoát khỏi những điều lãng phí, vô bổ và trở thành ngôi sao may mắn tỏa chiếu lấp lánh.

Khẩu hiệu: Để bị tác động ảnh hưởng bởi bất kì trở ngại nào nghĩa là tạo ra vết xước trên viên kim cương.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy kết thúc hạt giống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch, thanh khiết.

Giống như hình dáng nguyên thủy của con là một vị thần thanh khiết thì tương tự như thế, kiếp sinh cuối cùng này là cuộc đời Brahmin thanh khiết. Dựa trên nền tảng nhận thức này thì việc trải nghiệm một cuộc đời thanh khiết là điều hết sức dễ dàng. Hãy thanh khiết và trở thành yogi: câu chú niệm vĩ đại này là chìa khóa để đạt được mọi thành tựu. Nếu không có sự thanh khiết thì không thể có cuộc đời yogi, và cho dù có đủ mọi quyền thì con cũng không thể trải nghiệm quyền của con được. Câu chú niệm vĩ đại này là chìa khóa để trải nghiệm mọi kho báu.

40 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page