Avyakt BapDada 18 01 2023 (murli gốc 18 tháng 1 năm 2004)
Duy trì nhận thức là những người con trực tiếp của Đấng Toàn Năng Thế giới và luôn giữ mọi sức mạnh dưới mệnh lệnh của con.
Ngày hôm nay tất cả các con từ khắp mọi nơi đang tan hòa trong những làn sóng yêu thương. Trong trái tim mỗi con - kí ức đặc biệt về cha Brahma đã xuất hiện. Từ giờ Amrit vela, chuỗi hạt tràng hoa kí ức từ trái tim của những viên ngọc dưỡng nuôi bằng ánh sáng và sự dưỡng nuôi tâm linh đã chạm đến BapDada. Bức tranh về kí ức của BapDada đang hiển lộ trong trái tim của tất cả con và trong trái tim của Cha tan chảy tất cả tình yêu thương của tất cả các con. Trong trái tim của Cha, hòa quyện tất cả tình yêu thương của tất cả các con. Trong trái tim của tất cả các con một bài hát đáng yêu đang được bật lên “Mera Baba – Baba của con” và trong trái tim Cha cũng được bật đó là “Các con ngọt ngào nhất của ta”! Bài hát tự động này, bài hát vô hạn này thì thật là hay, thật đáng yêu. Trong sự hồi đáp về kí ức yêu thương này, BapDada đang trao hàng triệu triệu lần yêu thương và những lời chúc phúc từ trái tim Người cho các con ở khắp mọi nơi.
BapDada đang nhìn thấy thậm chí bây giờ, trong mảnh đất này và mảnh đất nước ngoài, tất các con đang tan hòa trong Đại dương yêu thương. Ngày tưởng nhớ này là ngày đặc biệt làm cho tất cả các con trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm nay là ngày các con được trao vương miện bởi Người Cha Brahma. Cha Brahma đã đặt vương miện trách nhiệm phục vụ thế giới lên những người con công cụ. Bản thân người trở nên thầm lặng vô danh và trao các con dấu tilak nhận thức và làm cho các con trở thành công cụ hữu hình. Giống như Người Cha, Người trao cho các con vương miện ánh sáng của hình thể thiên thần avyakt. Đích thân Người trở thành Karavanhar là người làm cho người khác thực thi. Đích thân Người là Karavanhar, làm cho các con thực thi công việc (kavanhar). Đây là lí do ngày này được gọi là ngày của tưởng nhớ, ngày của sức mạnh. Không chỉ là nhận thức về kí ức mà là cùng với sự nhận thức, tất cả những kí ức các con đều đang nhận được những kí ức như lời chúc phúc.
BapDada đang nhìn thấy tất cả các con là hiện thân của tất cả mọi nhận thức. Người Cha nhìn các con trong hình thể là chủ nhân toàn năng. Không chỉ là một vài sức mạnh mà là mọi loại sức mạnh. Mỗi con đều đã nhận mọi sức mạnh này từ Người Cha như là những lời chúc phúc. Ngay khi con nhận kiếp sinh thánh thiện này, BapDada đã trao con lời phúc phúc: “Mong con tràn đầy tất cả mọi sức mạnh”. Đây chính là lời chúc phúc cho tất cả các kiếp sinh, cho tất cả những ngày sinh nhật. Hãy sử dụng tất cả mọi sức mạnh con nhận được như là những lời chúc phúc. Mỗi con đều đã nhận được nhưng các con trở nên có thứ hạng trong việc sử dụng chúng. Con có thể ra lệnh cho mọi sức mạnh tương ứng với thời gian. Nếu con trở thành hiện thân của những lời chúc phúc từ Đấng Ban tặng những lời chúc phúc và ra lệnh cho mọi sức mạnh tương ứng với thời gian. Mỗi sức mạnh, chúng chắc chắn trở nên hiện diện.
Khi các con những vị chủ nhân đã nhận được lời chúc phúc, là, khi ra lệnh cho các sức mạnh thì không thể nào chúng lại không được sử dụng vào đúng thời điểm. Tuy nhiên, hiện thân của tỉnh thức người chủ nhân nên ngồi trên chiếc ghế của sự nhận thức là một vị chủ nhân toàn năng. Không một mệnh lệnh nào được thực thi nếu các con trao mà không đang ngồi trên chiếc ghế.
Khi các con nói: “Baba ơi con nhớ Người - Đấng Chúa tể trở nên hiện diện”. Đấng Chúa Tể trở nên hiện diện. Khi Đấng Chúa Tể hiện diện, vậy tại sao những sức mạnh lại không hiện diện? Đơn giản hãy ra lệnh cho chúng theo một cách đúng đắn với thẩm quyền của một vị chủ nhân.
Tất cả những sức mạnh này là của cải đặc biệt của Thượng Đế ở thời kì chuyển giao. Của cải này cho ai? Của cải này thì luôn dành cho các con. Hãy ra lệnh cho chúng với thẩm quyền trong khi đang ngồi trên chiếc ghế hiện thân của nhận thức. Tại sao con lại phải lao lực? Hãy ra lệnh cho chúng. Các con là những người con của Đấng Thẩm quyền thế giới. Hãy để có niềm say sưa ngây ngất này luôn xuất hiện.
Hãy kiểm tra bản thân con: tôi có luôn giữ nhận thức tự nhiên của việc là một linh hồn có thẩm quyền đối với Đấng Toàn Năng Thế giới không? Con có luôn có nhận thức này không hay chỉ thỉnh thoảng thôi? Ngày nay, tất cả các cuộc chiến của họ là bởi vì họ muốn mọi quyền hành/thẩm quyền, trong khi các con đã nhận được thẩm quyền từ kiếp sinh thuộc Thượng Đế và quyền năng thuộc Thượng Đế. Vì vậy, hãy giữ sức mạnh như là quyền của mình. Giữ cho bản thân luôn mạnh mẽ và cũng làm cho tất cả mọi linh hồn nhận được sức mạnh. Vào thời điểm này, tất cả mọi linh hồn đều đang cầu xin sức mạnh (samarth), nghĩa là, các sức mạnh (shaktiya). Họ liên tục cầu xin thứ này thứ kia trước những hình tượng không sống của con. Người Cha nói: hỡi những linh hồn mạnh mẽ, hãy trao sức mạnh cho tất cả mọi linh hồn. Hãy trao sức mạnh cho tất cả mọi linh hồn. Để làm được điều này, mỗi con hãy chú ý vào một điều. BapDada cũng trao cho con tín hiệu về điều này và Người cũng xem kết quả. Phần đông các con, suy nghĩ và thời gian đều đang bị lãng phí. Chẳng hạn, nếu kết nối dây điện một chút mà không chuẩn xác, nếu có sự rò rỉ thì đèn điện không thể sáng chuẩn xác được. Tương tự, sự rò rỉ của lãng phí không để cho con tạo ra được một trạng thái mạnh mẽ và có sự nhận thức liên tục được. Chính vì vậy, hãy thay đổi sự lãng phí trở thành tốt nhất. Hãy kiểm tra xem, bao nhiêu phần trăm được sử dụng một cách tốt nhất và bao nhiêu phần trăm bị lãng phí trong suốt cả ngày? Nếu có 40% hay 20% lãng phí, thì hãy tiết kiệm. Đừng nghĩ rằng con chỉ lãng phí một chút thôi, phần còn lại vẫn ổn mà. Bởi vì, thói quen này đã có trong một khoảng thời gian dài sẽ lừa dối con trong khoảnh khắc sau cùng. Nó sẽ làm cho con có thứ hạng và không để cho con trở thành số một.
Vào những buổi đầu, để có thể tự kiểm tra chính mình, người cha Brahma thường thiết triều vào mỗi đêm. Thiết triều cho điều gì? Không phải là thiết triều với các con, mà Người sẽ thiết triều với những giác quan thể lí của mình. Đích thân nguời sẽ ra lệnh, “hỡi những bộ trưởng của ta, những hoạt động của anh chưa tốt, anh cần hoạt động có trật tự, anh cần phải làm việc dưới mệnh lệnh của tôi”. Hỡi những tâm ấn của ta, anh phải hoạt động dưới mệnh lệnh của ta. Tại sao lại có sự lung lay? Lí do cho điều đó là gì? Hãy kiểm tra điều đó và tìm ra giải pháp! Vào mỗi ngày ông ấy thường có buổi thiết triều. Tương tự, hãy có buổi thiết triều của các con. Thiết triều tự trị bản thân.
Một vài con có cuộc trò chuyện ngọt ngào từ tim đến tim với BapDada. Họ có một cuộc chit chat (trò chuyện) cá nhân. Baba có nên nói cho con không? Nhiều người có những cuộc nói chuyện riêng. Họ nói rằng, Hãy chỉ cho con bức tranh tương lai mà con sẽ trở thành. Các con những viên ngọc nguyên thủy chắc chắn sẽ nhớ các con đã từng hỏi người mẹ Thế giới Jagadamba như thế nào về các bức tranh của con: “Mama, hãy cho con xem bức tranh rằng con sẽ trở thành gì”. Vì vậy, trong khi có cuộc trò chuyện với BapDada, các con tiếp tục hỏi về bức ảnh của chính mình. Tất cả các con đều mong có bức ảnh của chính mình, nhìn thấy bức ảnh của chính mình. Tuy nhiên, BapDada nói: BapDada đã trao cho tất cả các con một tấm gương độc đáo. Tấm gương đó là gì?
Vào thời điểm hiện tại, các con là chủ nhân của chính mình, phải vậy không? Các con có quyền tự trị bản thân, phải không? Nếu con là chủ nhân của chính mình, hãy giơ tay lên nào! Accha. Những ai không giơ tay, con chỉ là chủ nhân một chút thôi à? Achcha. Các con đều có quyền trị vì bản thân, chúc mừng các con!
Biểu đồ tấm gương hiển lộ bức tranh trong tương lai, con có tấm gương không? Tất cả các con đều đã nhận được nó, phải không? Tấm gương sáng phải không? Không có điểm đen nào trên gương phải không? Có thể không có nhưng thỉnh thoảng, khi có nước nóng, hơi nước làm mờ tấm gương trong nhà tắm. Ví dụ, khi có sương mù, tấm gương trở nên không thể nhìn thấy rõ. Tất cả mọi người chắc chắn có trải nghiệm này. Vì vậy, đến bây giờ, nếu có một giác quan thể lí của con mà không ở dưới sự kiểm soát của con. Lấy ví dụ bất kể giác quan nào như mắt, miệng, tai, khuôn mặt,...chúng đi với bầu bạn xấu, kể cả chân của con đôi khi không kiểm soát được...Con sẽ đi và ngồi trong đám đông. Con sẽ ngồi xuống và lắng nghe kịch của Ramayana hay Bhagawad, không phải những câu chuyện sai trái. Vì vậy, nếu bất kể giác quan nào mà không nằm dưới sự kiểm soát của con, thì đó cũng bao gồm cả thời gian và suy nghĩ. Hãy kiểm tra con có sức mạnh kiểm soát không. Nếu con không có sức mạnh kiểm soát thì làm sao kiểm soát được vương quốc của con đây. Vì vậy, làm sao con có thể trở thành vua? Ở thiên đường mọi thứ đều chính xác. Các con đều có sức mạnh kiểm soát và sức mạnh trị vì như là phần thưởng cho nỗ lực mà con đã tạo ra vào thời kì chuyển giao. Vì vậy, thời kì chuyển giao nghĩa là nếu con thiếu sức mạnh kiểm soát và sức mạnh trị vì vào lúc này, nếu con thiếu nỗ lực, thì phần thưởng sẽ là gì? Các con rất giỏi tính toán việc này phải không? Do đó, hãy kiểm tra trong tấm gương xem gương mặt nào xuất hiện? Là vua, là một phần của gia đình hoàng gia, là thần dân hoàng gia, hay là một thần dân bình thường? Vậy, con có thấy bức tranh của mình chưa? Hãy kiểm tra mỗi ngày bởi vì nó dựa trên nỗ lực trong một khoảng thời gian dài. Nếu con nghĩ rằng con sẽ tự động có sự bàng quan vô hạn vào lúc cuối, rồi thì, vào khoảnh khắc cuối cùng, liệu đó có phải là những khoảnh khắc cuối cùng không, hay nó ở trong một thời gian dài? Con sẽ không nói rằng đó là một thời gian dài, phải không? Vậy, con đã trở thành vị chủ nhân hoàn toàn cho 21 kiếp chưa? Con có thể không ngồi trên ngai vàng, nhưng con nên có quyền đối với vương quốc. Có sự kết nối thành tựu trong một khoảng thời gian dài. Do đó, đừng trở nên bất cẩn nói rằng: đến nay, ngày cho sự hủy diệt vẫn chưa được ấn định. Con không biết liệu nó sẽ là 8 hay 10 năm nữa. Con không biết điều đó. Vì vậy, đừng nghĩ rằng nó sẽ diễn ra vào lúc nó phải diễn ra. Không! Trước khi nghĩ đến ngày tận thế, trước hết, hãy nghĩ về giai đoạn cuối cùng của cuộc đời con. Con có ngày được ấn định chưa? Con có biết con sẽ chết vào ngày nào không? Có ai biết điều này không? Con không biết, phải không? Thế giới sẽ kết thúc, và nó sẽ xảy ra vào thời điểm riêng của nó, nhưng trước tiên, hãy nghĩ về giai đoạn riêng của con và nhớ khẩu hiệu của mẹ Jagadamba. Khẩu hiệu của bà là gì? “Hãy xem mỗi khoảnh là khoảnh khắc sau cùng”. Nó phải xảy ra bất ngờ. Con không được cho biết trước ngày nào – không phải cho thế giới hay cho khoảnh khắc sau cùng của con. Tất cả những điều này là một vở kịch của mọi thứ xảy ra bất thình lình. Do đó, hãy tổ chức buổi thiết triều. Hỡi đức vua! Hỡi vị vua tự trị vì! Hãy thiết triều. Hãy giữ nó theo trật tư, bởi vì lời ngợi ca về tương lai là có luật lệ và trật tự. Điều này sẽ tự nhiên ở đó. Có sự quân bình giữa tình yêu và luật lệ. Nó sẽ là tự nhiên. Là luật nếu ai đó không phải là vua, anh ta không thể vượt qua luật lệ. Ngày nay, người ta tiếp tục tạo ra luật lệ. Ngày nay, thậm chí cảnh sát cũng nắm luật trong tay. Tuy nhiên, ở đó, có sự quân bình tự nhiên giữa tình yêu và luật lệ.
Vì vậy, bây giờ hãy luôn ngồi trên chiếc ghế của chủ nhân toàn năng. Rồi thì, tất cả các cơ quan thể lí kia, các sức mạnh và các đức hạnh sẽ nói với con: “Vâng, thưa chủ nhân! Vâng, chủ nhân!” Chúng sẽ không lừa phỉnh con. “Vâng, tôi có mặt”. Vậy, bây giờ con sẽ làm gì? Năm tới con sẽ tổ chức lễ mừng cho điều gì vào Ngày của sự Tưởng nhớ? Tất cả các vùng đã tổ chức lễ mừng, phải không? Con cũng đã có nhiều lễ tôn vinh. Bây giờ, hãy tổ chức lễ chúc mừng cho thành công của mỗi suy nghĩ và mỗi khoảnh khắc. Tổ chức lễ mừng này. Bây giờ, mọi lãng phí nên kết thúc bởi vì khi con trở thành hình ảnh của thành công, những linh hồn sẽ đạt được thành công đối với việc hoàn toàn hài lòng. Từ vô vọng, những ngọn đèn của hi vọng thanh khiết sẽ được thắp lên ở khắp mọi nơi. Khi có bất kỳ kiểu thành công nào, họ đều thắp đèn, phải không? Bây giờ, hãy thắp sáng ngọn đèn hi vọng trên thế giới. Mỗi linh hồn đều có một kiểu vô vọng. Bởi vì vô vọng mà họ đau khổ và căng thẳng. Do đó, hỡi những ngọn đèn bất diệt, bây giờ hãy tổ chức lễ Diwali của những ngọn đèn hi vọng! Trước hết là cho bản thân, sau đó là cho mọi người. Con có nghe thấy điều này không?
Nhìn thấy tình yêu của các con, BapDada hài lòng. Tỷ lệ phần trăm trong môn học của tình yêu thương là tốt. Vì sao con đến đây với thật nhiều nỗ lực? Cái gì mang con đến đây: là tàu lửa hay là máy bay? Chính là tình yêu mang con đến đây. Con đã đến đây trên chiếc máy bay của tình yêu. Vì vậy, con đã thi đỗ môn học của tình yêu thương. Bây giờ con trở thành những chủ nhân toàn năng, và vì vậy con đã thi đỗ môn học đó. Vì vậy, những yếu tố này, Maya và những tâm ấn sẽ trở thành người hầu của con. Chúng sẽ chờ mệnh lệnh của chủ nhân vào mỗi khoảnh khắc. Cha Brahma cũng vậy, Cha Brahma trở thành chủ nhân bằng nỗ lực thầm lặng đến mức các con không nhận ra ông ấy trở nên hoàn hảo như thế nào. Chiếc cửa lồng mở ra và chú chim bay đi. Chiếc lồng của các tài khoản nghiệp của thế giới hữu hình và cơ thể thể lý đã mở ra và chú chim bay đi. Cha Brahma bây giờ cũng đang mời gọi. Người mời tất cả các con với thật nhiều yêu thương từ trong sâu thẳm trái tim người, hãy đi nhanh lên con, hãy đến ngay bây giờ. Các con đã nhận được đôi cánh. Con đã nhận được đôi cánh chưa? Bây giờ, Tất cả các con phải thực hành bài thực hành này trong trái tim mình trong vòng một giây. Hãy làm ngay bây giờ. Hãy kết thúc tất cả mọi suy nghĩ. Hãy thực hành: Ôi Baba, Baba ngọt ngào, Baba dễ thương, chúng con giờ đang trở thành những thiên thần avyakt giống như Người ngay bây giờ. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, mạnh mẽ ở khắp mọi nơi, gửi đến những người con có quyền tự trị bản thân, những người con có thẩm quyền đối với thế giới, gửi tới những người con nỗ lực mãnh liệt ở khắp mọi nơi, những người luôn ngồi trên chiếc ghế chủ nhân toàn năng, gửi tới những người con có quyền trị vì thế giới và những người con trở thành chủ nhân liên tục ra những mệnh lệnh cho các yếu tố, cho tâm ấn, đức hạnh và các sức mạnh, gửi tới những ai mang sự hoàn thiện và hoàn hảo đến gần giống như Người Cha. Gửi tới tất cả các con khắp nơi ở mảnh đất này và mảnh đất nước ngoài, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào Namate từ BapDada trong ngày sức mạnh này.
Lúc này, BapDada đang đặc biệt nhớ ai? Đứa con Janak. Cô ấy gửi tin nhắn đặc biệt rằng cô ấy nhất định sẽ có mặt trong buổi tề tựu. Vì vậy, cho dù con đến từ Luân Đôn, Mỹ, Úc, Châu Phi, Châu Á hay toàn thể Bharat, gửi đến tất cả các con, nỗi nhớ, niềm thương một cách riêng tư theo tên và điểm đặc biệt của từng con. Tất cả các con đều nhận được tình yêu thương, sự tưởng nhớ của BapDada rồi, phải không? Achcha.
Thời gian này, Maharashtra và Andhra Pradesh chịu trách nhiệm cho phục vụ: (5000 người đã đến cho phục vụ). Achcha. Maharashtra nghĩa là những người vĩ đại nhất. Cũng giống như một đất nước vĩ đại, thì những linh hồn cũng vĩ đại. BapDada luôn nhìn thấy tất cả các con trong hình dạng vĩ đại. Con đã nhận được quả trái của phục vụ, con đã tích lũy từ thiện và con cũng đã nhận được sức mạnh. Con cũng đã nhận được sự đồng hành của rất nhiều linh hồn Brahmin. Con trở nên hạnh phúc khi nhìn thấy nhau. Sức mạnh của các con không hề kém. Vì vậy, con đã nhận được quả trái, con đã nhận được sức mạnh. Con đã diễn phần vai tốt. BapDada liên tục nói, “Achcha, achcha, achcha” (rất tốt) và làm cho con bay lên. Vì vậy, con thích có cơ hội phục vụ, phải không? Con thưởng thức và con vui thích công việc phục vụ rất nhiều. Nó là cơ hội để mang con đến gần. Con nhận được dưỡng chất quả trái tức thì cho phục vụ. Tốt lắm. Bây giờ, con nhất định sẽ thực hiện một số nhiệm vụ hướng thượng, phải không? Con là Maharashtra và vì vậy con cũng sẽ trở thành công cụ để thực hiện nhiệm vụ vĩ đại. Hãy phục vụ thật tốt, nhưng hãy để cả hai, phục vụ và bản thân được kết hợp. Không nên có phần trăm thiếu hụt nào. Không nên là thỉnh thoảng có phần trăm cho phục vụ lớn hơn và thỉnh thoảng có phần trăm cho bản thân lớn hơn. Hãy để cả hai luôn tương đồng. Vì vậy, thông qua sự quân bình của con, tất cả mọi linh hồn trên thế giới sẽ tiếp tục nhận lời chúc phúc. Bây giờ, mọi linh hồn của thế giới mong muốn lời chúc phúc. Họ không muốn nỗ lực, họ muốn lời chúc phúc. Vì vậy, sự quân bình của con sẽ tự động làm cho những linh hồn nhận được lời chúc phúc. Achcha.
Hôm nay, Baba cũng nhớ những người con đến từ Madhuban. Chúng ngồi ở phía trước. Những người con đến từ Madhuban, hãy giơ tay nào! Và, tất cả mọi cánh tay của Madhuban! Những người đến từ Madhuban đặc biệt nhận được vận may cho sự từ bỏ một cách tinh tế, bởi vì con sống ở Pandava Bhavan, Madhuban, Shantivan. Tuy nhiên, những ai gặp Baba thì đều nhận được một cơ hội, trong khi những người đến từ Madhuban thì chỉ giống như những người quan sát. Tuy nhiên, Baba luôn nhớ những người con đến từ Madhuban trong tim Người. Người nhớ các con. Hôm nay, nhóm của con nên đến để nhận toli. (Nhóm của Golakbhai). Con làm việc chăm chỉ, phải không? Tất cả những người con đến từ Madhuban, kể cả những cánh tay, làm việc rất chăm chỉ. Con đạt được điểm số rất tốt vì con đã chăm chỉ. Bây giờ, con sẽ đạt được điểm số để trở thành hạng nhất. Tất cả những ai sống ở Madhuban, mỗi người các con là hạng nhất và vĩ đại. Hãy để điều này được nghe rõ ràng. Tên tuổi và dấu vết của sự lãng phí ở Madhuban sẽ kết thúc. Hãy thật vĩ đại trong phục vụ và trong trạng thái của con. Hãy vĩ đại trong mọi việc. Có được không con? Baba không quên những người con đến từ Madhuban, nhưng những người đến từ Madhuban thì được trao cơ hội để có sự từ bỏ. Nhìn chung, mỗi vùng đều đang tiến lên trong phục vụ rất tốt. Tất cả các con có các chương trình; các chương trình rất tốt. Bhopal cũng có chương trình tốt. Mỗi nơi đều có điểm đặc biệt riêng. Hãy nhìn xem các yếu tố tự nhiên đã hợp tác với những người đến từ Bhopal. Vào ngày đó, không hề có gió mạnh, mưa lớn và lạnh giá. Tuy nhiên, ngay khi công việc của con hoàn tất, tất cả đều thi nhau đến. Vì vậy, tự nhiên cũng sẽ hợp tác. Tương tự như vậy, con phải trở thành người chinh phục tự nhiên, con phải chinh phục Maya. Nếu con không trở nên như thế, thì ai đây? Vì vậy, con phải trở nên như thế. Achcha.
BapDada nói với Dadiji: Con làm việc rất chăm chỉ. Con trở nên mệt mỏi. Achcha. Rất tốt. Sự trang hoàng là dành cho viên ngọc nguyên thủy (đầu tiên). BapDada vui lòng khi nhìn thấy viên ngọc nguyên thủy. Achcha.
BapDada nói với Narayan Dada: Mọi thứ có ổn không con? Hãy tiếp tục có sự tưởng nhớ và phục vụ thông qua tâm trí con. Hãy luôn bận rộn trong nhiệm vụ này. Baba không thể nào quên con. Hãy luôn hạnh phúc. Đừng bao giờ đánh mất hạnh phúc.
BapDada nói với nhóm: Bất kể phục vụ nào mà con đang làm, con đang làm nó rất tốt, xem nó như là phục vụ của con. Hãy giản dị, hãy luôn sáng và nhẹ trong khi làm phục vụ. Đừng bao giờ mang vác gánh nặng lên người con. Cũng giống như Cha Brahma có rất nhiều trách nhiệm và vẫn luôn sáng và nhẹ, tương tự như vậy, hãy noi theo gương Cha. Bất kỳ gánh nặng nào mà con có, hãy trao nó cho Cha và trở nên sáng nhẹ. Cha đã đến để mang vác gánh nặng của con, và vì vậy, con biết cách để trao gánh nặng cho Người, phải không? Vì vậy, hãy trao đi gánh nặng của con, hãy trở nên sáng và nhẹ và tiếp tục bay. Achcha.