Trọng tâm: Con ngọt ngào, thời điểm phá hủy giờ rất cận kề rồi. Vì thế, hãy có tình yêu đích thực dành cho Cha duy nhất chứ đừng dành cho bất kì con người mang cơ thể nào.
Câu hỏi: Dấu hiệu của những người con có tình yêu đích thực dành cho Cha là gì?
Trả lời: 1.Yoga trí tuệ của họ không thể hướng về phía những con người mang cơ thể. Họ không trở thành người yêu và người được yêu của nhau. 2. Những ai có tình yêu đích thực lúc nào cũng chiến thắng; chiến thắng nghĩa là trở thành hoàng đế hoặc nữ hoàng của thời kì vàng. 3. Những ai có trí tuệ yêu thương lúc nào cũng trung thực với Cha; họ không che giấu bất cứ điều gì. 4. Họ thức dậy hàng ngày vào giờ amrit vela và nhớ Cha với tình yêu thương. 5. Họ trao cả xương tủy của mình cho phục vụ giống như Dadichi Rishi đã làm. 6. Trí tuệ họ không lang thang tới những chuyện đời thường.
Lời hát: Người không chia cách khỏi chúng con mà cũng sẽ không còn khổ đau trong trái tim chúng con.
Om shanti. Những tạo vật sinh ra từ miệng, vật trang hoàng của dòng họ Brahmin, đã hứa lời hứa này vì tình yêu của họ kết nối với Cha duy nhất. Con hiểu rằng đây là thời điểm phá hủy. Cha giải thích cho con rằng sự phá hủy phải xảy ra. Những ai mà tình yêu được kết nối với Cha vào thời điểm phá hủy sẽ trở nên chiến thắng, nghĩa là họ trở thành chủ nhân của thời kì vàng. Shiv B đã giải thích cho con rằng cả vua lẫn thần dân đều trở thành chủ nhân thế giới, nhưng có rất nhiều sự khác biệt trong địa vị. Con càng có nhiều tình yêu dành cho Cha và càng nhớ Người nhiều bao nhiêu, địa vị con giành được sẽ càng cao bấy nhiêu. B đã giải thích rằng chỉ bằng cách nhớ Cha gánh nặng tội lỗi của con mới được thiêu đốt đi. Con có thể viết rằng những ai có trí tuệ không yêu thương vào thời điểm phá hủy sẽ bị dẫn tới sự phá hủy. Không có chuyện sợ viết ra điều này. Cha nói: Đích thân Ta nói với con rằng họ sẽ bị dẫn tới phá hủy và rằng những ai có trí tuệ yêu thương sẽ chiến thắng. B nói cho con biết mọi điều một cách tuyệt đối rõ ràng. Không ai trên đời ngoại trừ các con có tình yêu thương. Cha nói: Con à, hãy viết lời ngợi ca khác nhau về Linh hồn Tối cao và về Shri Krishna riêng ra để có thể chứng minh ai là TĐ của Gita. Việc này là rất cần thiết phải không? Thứ hai, B hỏi: Đấng Thanh lọc là Đại dương Kiến thức, Linh hồn Tối cao, hay là dòng sông nước? Nó là sông Hằng kiến thức hay sông Hằng nước? Điều này rất dễ. Thứ ba, khi các con tổ chức triển lãm, trước tiên các con nên gửi thư mời tới những người ở các Gita pashala. Có rất nhiều người bọn họ. Các con nên đặc biệt mời họ. Trước tiên con nên mời những người học kinh Shrimad Bhagawad Gita vì họ là những người đã quên và khiến cho người khác cũng quên mất rồi.
Con nên mời họ tới và để tự họ đánh giá và làm bất cứ điều gì họ cảm thấy đúng đắn. Rồi người ta sẽ có thể hiểu ra rằng chúng ta thậm chí còn mời cả những người học kinh Gita tới và rằng có thể chúng ta chỉ thuyết giảng về Gita. Thiên đường được xây dựng thông qua Gita. Có rất nhiều lời ngợi ca về Gita, nhưng không phải Gita của con đường mộ đạo đâu. Cha nói: Ta chỉ nói với con sự thật và không gì khác ngoài sự thật. Bất cứ lời diễn giải nào mà con người từng nhận được đều sai hết. Không ai khác nói sự thật. Chỉ có Ta mới nói sự thật cho các con biết. Nói TĐ có mặt ở khắp nơi không phải là sự thật. Tất cả bọn họ sẽ bị dẫn tới phá hủy và chuyện đó sẽ tiếp tục xảy ra như thế mọi chu kì. Đây là điều đầu tiên và trước nhất mà con phải giải thích. Cha nói: các Yadava (các nhà khoa học) có trí tuệ không yêu thương. Họ đang ráo riết chuẩn bị cho sự phá hủy. Thế nhưng, những người có trí tuệ đá không thể hiểu được gì. Các con cũng từng có trí tuệ đá và bây giờ các con phải trở thành những linh hồn có trí tuệ thánh thiện. Chuyện con từng có trí tuệ thánh thiện như thế nào và giờ con lại trở thành những người có trí tuệ đá ra sao đúng là một điều kì lạ. Cha được gọi là Đấng Toàn tri và Đấng Nhân từ. Làm sao những người không biết cách mang lại được ích lợi cho mình có thể mang lại ích lợi cho người khác được chứ? Những ai không hấp thụ kiến thức sẽ chỉ giành được một địa vị tương ứng. Chỉ những ai có năng lực phục vụ mới giành được một địa vị cao. Cha chính là yêu họ. Có thứ hạng tương ứng với nỗ lực con bỏ ra.
Họ không hiểu rằng, vì họ không yêu Cha, họ không nhận được địa vị nào. Dù họ là con đích hay con ghẻ, nếu họ không có trí tuệ yêu thương vào thời điểm phá hủy, nếu họ không nghe lời Cha, họ sẽ chỉ nhận được một địa vị thấp. Con phải cố gắng và giành được trọn của thừa kế của con cho 21 kiếp. Trước tiên, hãy mời những người từ các Gita Pathshala tới các hội chợ triển lãm vì họ là những người mộ đạo. Những người học kinh Gita ắt hẳn đang nhớ Krishna; nhưng họ không hiểu gì hết. Krishna thổi sáo, thế Radhe đi đâu rồi? Họ gán một cây đàn tì bà cho Saraswati và một cây sáo cho Krishna. Người ta nói rằng Allah đã tạo ra họ, nhưng họ lại không biết Allah. Điều này là nói về Bharat. Từng có vương quốc của các thánh thần ở Bharat. Hình ảnh về họ được thờ trong các đền thờ. Họ đặt tượng của các vị vua ở ngoài trời. Chim chóc đậu lên những bức tượng ấy và ị bậy ra đấy. Còn họ đặt L&N, R&K vào một nơi hạng nhất như thế. Những vị ấy được gọi là hoàng đế và nữ hoàng. Từ ‘vua’ là một từ tiếng Anh. Họ tiêu tốn hàng trăm ngàn vào việc xây đền thờ bởi vì vị hoàng đế ấy từng thanh khiết. Vua, hoàng hậu và các thần dân, tất cả đều xứng đáng được thờ phụng. Chính các con mới trở nên xứng đáng được thờ phụng và rồi là người đi thờ phụng. Thế nên điều trước tiên là nhớ Cha. Khi con có thực tập nhớ Cha, con sẽ có thể hấp thụ kiến thức này. Khi không có tình yêu dành cho Đấng Duy nhất, tình yêu của con lại kết nối với những con người khác. Có một số cô con gái yêu thương nhau nhiều đến mức họ còn không yêu Shiv B nhiều bằng như thế. Shiv B nói: Con phải kết nối trí tuệ con trong yoga với Ta. Hay các con phải trở thành người yêu và người được yêu của nhau? Rồi con hoàn toàn quên hẳn Ta. Con phải kết nối trí tuệ con trong yoga với Ta. Điều này cần nỗ lực. Trí tuệ con không chịu rời khỏi những người khác chút nào. Thay vì nhớ Shiv B, các con cứ nhớ nhau suốt cả ngày lẫn đêm. Khi B nhắc đến tên của họ, họ trở thành kẻ phản bội. Họ chẳng mất mấy thì giờ để bắt đầu xúc phạm B. Khi con xúc phạm B này, Shiv B cũng rất nhanh chóng nghe được điều đó. Nếu con không học với Brahma, con không thể học với Shiv B. Không có Brahma, Shiv B thậm chí không thể nghe thấy con được. Vì thế Người mới bảo con đi và hỏi B hữu hình này. Một số người con giỏi giang không chịu chấp nhận Brahma Baba vì họ cảm thấy rằng ông ấy cũng chỉ là một người nỗ lực. Tất cả đều là người nỗ lực nhưng con phải noi gương mẹ và cha. Một số con hiểu ra khi con giải thích cho họ, trong khi nếu một số người không có phúc phận ấy, họ lại chẳng hiểu được gì; họ không trở nên có năng lực phục vụ. Thế nhưng, con phải kết nối trí tuệ con với Cha duy nhất. Ngày nay, xuất hiện nhiều người nói rằng Shiv B nhập vào họ.
Con phải hết sức cẩn trọng với chuyện này. Maya nhập vào rất nhiều người bọn họ. Ngay cả những người từng được Shri Narayan nhập vào bây giờ cũng không còn ở đây nữa. Chẳng có chuyện gì xảy ra chỉ bởi họ nhập vào con cả. Cha nói: Hãy liên tục nhớ một mình Ta. Khi họ nói rằng người này người kia nhập vào họ, đấy chính là Maya. Nếu con không nhớ Ta, con sẽ đạt được gì đây? Làm sao con có thể giành được một địa vị hay hấp thụ được kiến thức nếu con không có yoga trực tiếp với Cha? Cha nói: Hãy liên tục nhớ một mình Ta. Ta giải thích cho các con thông qua mỗi mình Brahma thôi. Sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Cũng nhất định cần đến Trimurti. Một số người nổi giận khi họ nhìn thấy bức ảnh của Brahma. Họ nổi giận khi họ nghe nói về 84 kiếp của Krishna. Họ thậm chí còn xé nát bức hình. Cha đã cho làm ra những bức tranh ấy. Cha giải thích cho các con rằng: Đừng quên nhé, chỉ cần tiếp tục nhớ Cha thôi. Ngay cả những người đang ở trong trói buộc cũng không được phép khóc trong đau khổ. Hãy ở nhà và tiếp tục nhớ Cha. Những người ở trong trói buộc có thể đạt được địa vị thậm chí còn cao hơn. Chỉ có Đại dương Kiến thức mới trao cho các con kiến thức này. Không ai ngoại trừ Cha duy nhất có kiến thức linh hồn. Chỉ có Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao duy nhất, mới là Đại dương Kiến thức. Chỉ mình Người mới được gọi là Đấng Giải thoát. Có gì mà phải sợ trong chuyện này chứ? Cha giải thích cho các con và rồi các con phải giải thích cho người khác. Cha nói: Hãy nhớ Ta rồi con sẽ nhận được cứu rỗi. Vương quốc của Rama (TĐ) là ở thời kì vàng, không phải thời kì sắt. Chỉ có một vương quốc duy nhất ở thời kì vàng. Các con đều có thứ hạng trong việc trí tuệ con hấp thụ tất cả những điều này như thế nào. Những ai không thể hấp thụ kiến thức bị gọi là có trí tuệ không yêu thương vào thời điểm phá hủy và không thể giành được một địa vị. Mọi người đều sẽ phải bị phá hủy đi. Những chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Shiv B nói: Hãy trở thành những linh hồn có trí tuệ yêu thương vào thời điểm phá hủy. Đây là kiếp cuối cùng của con rồi. Vì thế, nếu con không có tình yêu vào lúc này, con sẽ không nhận được địa vị nào. Chúa tể hài lòng với một trái tim trung thực. Hãy trao cả xương tủy của con cho phục vụ giống như Dadichi Rishi đã làm.
Khi có những điềm xấu phủ lên họ, niềm say sưa ngây ngất của họ biến mất và nhiều loại bão tố tiếp tục ập đến. Rồi họ nói rằng thà quay trở về với cha mẹ đời thường của họ còn hơn, vì họ chả thích ở đây chút nào nữa. Có nhiều vở kịch, bộ phim ở đấy. Những ai quen với những thứ đó không thể ở lại đây. Rất khó khăn với họ. Đúng, có thể giành được một địa vị cao bằng cách nỗ lực. Con nên thấy hạnh phúc. Baba này tự ông ấy cũng nói: Ta chẳng thấy thích thú gì nếu ta không dậy sớm vào buổi sáng và ngồi trong tưởng nhớ. Còn cứ nằm trên giường, con không thể nào lại không gà gật. Khi con ngồi trong tưởng nhớ, nhiều ý điểm hay sẽ xuất hiện và sẽ có rất nhiều sự vui thích. Giờ chỉ còn lại một vài ngày nữa thôi. Chúng ta đang giành được chủ quyền thế giới từ Cha. Nếu con ngồi xuống và nhớ điều này, nhiệt kế hạnh phúc của con sẽ dâng lên. Khi con nghĩ về những điều này vào buổi sáng, niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài trong suốt cả ngày. Nếu không có niềm hạnh phúc ấy, trí tuệ con nhất định là không yêu thương Cha. Vào giờ amrit vela, có sự cô tịch rất tốt, vì thế con càng nhớ Cha nhiều bao nhiêu, nhiệt kế hạnh phúc của con sẽ càng dâng cao bấy nhiêu. Có những điềm xấu trong việc học này khi con quên mất Cha. Nếu con muốn giành được của thừa kế từ Cha, hãy phục vụ với cả suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Hãy dành kiếp cuối cùng này của con để làm việc phục vụ này. Nếu con cứ mải mê làm việc khác, những việc đời thường, thì bao giờ con mới có thể làm việc phục vụ này? Bằng cách cứ để mọi thứ đến ngày mai, con sẽ chết và không thể làm gì được. Cha đã đến chỉ để mang con tới thiên đường. Rất nhiều người chết ở đây trong chiến tranh và rất nhiều người phải nếm trải khổ đau. Không có chiến tranh ở đó. Tất cả những chuyện này đều là nói về thời điểm cuối cùng khi mọi thứ phải bị phá hủy. Những ai là trẻ mồ côi sẽ chết theo cách này, còn những ai thuộc về Chúa tể và Chủ nhân sẽ giành được diễm phúc vương quốc của họ. Con cũng phải giải thích ở các triển lãm rằng các con đang xây dựng vương quốc của mình bằng thu nhập của chính các con và với cả cơ thể, tâm trí và của cải của con. Chúng tôi không xin ai cái gì vì không cần phải như vậy. Nhiều anh chị em chúng tôi đang cùng nhau xây dựng nên vương quốc của chúng tôi. Các anh tích lũy hàng triệu và mang đến sự phá hủy cho chính mình, trong khi chúng tôi đang tích lũy từng xu một và trở thành chủ nhân thế giới. Đây là những điều tuyệt vời như thế đấy! Thế nhé.
Gửi tới những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ, và lời chào buổi sáng, từ người Mẹ, người Cha, BD. Cha linh hồn kính cẩn chào namaste với các con linh hồn.
Trọng tâm thực hành
1. Vào giờ amrit vela, hãy ngồi trong cô tịch và nhớ Cha với tình yêu thương. Hãy gạt đi hết mọi chuyện đời thường và bận rộn hết mình trong việc phục vụ của TĐ.
2. Hãy giữ cho trái tim con trung thực với Cha. Đừng trở thành người yêu hay người được yêu của nhau. Hãy kết nối tình yêu của con với Cha duy nhất chứ đừng với bất cứ con người mang cơ thể nào.
Chúc phúc:
Mong con trở thành người nỗ lực dễ dàng bằng cách biết ý nghĩa của từ ‘swarth’ (swa – bản thân, rath – cỗ xe) và luôn ở trong trạng thái kiên định vững vàng.
Ngày nay, gắn kết ràng buộc mà người ta có với nhau không phải vì tình yêu mà vì sự ích kỉ. Có gắn kết ràng buộc vì sự ích kỉ, và vì gắn kết ràng buộc ấy mà họ không thể tách rời. Vì thế, hãy ổn định bản thân con trong ý nghĩa của từ ‘swarth’, nghĩa là trước tiên, hiến sinh cỗ xe của bản thân. Khi ‘swarth’ ấy đi rồi, con mới trở nên tách rời được. Bằng cách biết ý nghĩa của một từ này, con sẽ liên tục thuộc về Đấng Duy nhất và trở nên kiên định vững vàng. Đây là nỗ lực dễ dàng.
Khẩu hiệu:
Bằng cách ở trong hình thể thiên thần của con, không trở ngại nào có thể tác động được đến con.
***Om shanti***