Trọng tâm: Con ngọt ngào, một lần nữa, con đang học Raja Yoga. Một lần nữa, Thượng Đế đang dạy cho con và con đang học để đạt được vương quốc. Hãy luôn nhớ mục tiêu và mục đích của con.
Câu hỏi: Sự chuẩn bị nào mà bây giờ con đang thực hiện trong niềm hạnh phúc lớn lao?
Trả lời:Bây giờ con đang chuẩn bị cởi bỏ cơ thể cũ của mình trong niềm hạnh phúc lớn lao và trở về Nhà cùng với Cha. Con phải thực hành điều này ở đây để mà con có thể cởi bỏ cơ thể của mình trong tưởng nhớ đến một mình Cha và không tắt thở vào lúc đó. Cuộc đời học trò của con là cuộc đời vô lo. Vì vậy, hãy trở thành “người không bị tắc thở”.
Bài hát: Hỡi kẻ lữ hành trong bóng đêm, đừng mệt mỏi! Đích đến bình minh không còn xa.
Om shanti. Các con, những đứa con tâm linh, đang học. Khi một học trò học, anh ta biết mình đang học gì. Anh ta biết ai đang dạy cho mình, mục tiêu và mục đích của mình là gì và thành tựu là gì; anh ta biết tất cả những điều đó rất rõ. Tất cả các con bây giờ biết rằng con đang thay đổi từ con người thành thánh thần. Vào lúc này, con trở thành Brahmin, tạo vật được sinh ra từ miệng của cha Brahma. Các con đang học gì? Raja Yoga. Con hiểu rằng một lần nữa, con đang học Raja Yoga. Những học trò khác sẽ không nói rằng họ đang học một lần nữa. Ở đây, con có niềm tin rằng một lần nữa, con đang học Raja Yoga, Raja Yoga mà con cũng đã học cách đây 5000 năm. Chỉ mỗi con có kiến thức này. Thượng Đế đã đến và đang dạy cho con một lần nữa; đây không phải là chuyện nhỏ! Các con cũng biết rằng chỉ có một Thượng Đế, nhưng có nhiều tín đồ. Điều này chứng minh rằng có một người Cha và nhiều đứa con. Mọi người đều chấp nhận Cha là Đấng Sáng tạo. Tạo vật nhận được của thừa kế từ Đấng Sáng tạo. Một câu hỏi được hỏi vào đêm qua về việc Người Cha đã được nhận ra như thế nào. Đích thân Cha nói: Ta tạo ra con, các con của Ta. Đây là lý do tại sao con có thể ngồi ở trước Ta. Ta một lần nữa đang thay đổi con từ những con người bình thường thành thánh thần. Ta đang dạy cho con Raja Yoga mà thông qua đó con sẽ trở thành Lakshmi hoặc Narayan. Mục tiêu và mục đích của con nên luôn có trong trí tuệ của con. Trí tuệ của con biết rằng khi nó từng là vương quốc của Laksmi và Narayan, chỉ có một vương quốc trên toàn thế giới. Vì vậy, các con nên ngồi và giải thích những bức tranh để cho thấy con đang học gì. Đây là mục tiêu và mục đích.
Khi đứa con đang học ở trường, cha mẹ nó biết nó đang học gì. Con đang học ở đây để đạt được vương quốc một lần nữa. Vì vậy, con cũng nên nói với bạn bè và người thân của con rằng con đang học Raja Yoga ở Gita Pathshala (nơi học kinh Gita) này, mà thông qua đó con sẽ trở thành vua của những vì vua. Người lớn tuổi, thanh niên và trẻ nhỏ, tất cả đều đến với ngôi trường này. Đây quả là một điều kỳ diệu! Điều này không thường xảy ra ở một trường học, đây là lý do vì sao nơi này được gọi là satsang (cuộc hội tụ tâm linh). Tất cả đi đến cuộc hội tụ tâm linh (satsang). Không ai trong số những người đi đến cuộc hội tụ tâm linh sẽ nói: Chúng tôi sẽ học Raja Yoga. Không phải là Thượng Đế đang dạy cho họ. Đích thân Thượng Đế đang dạy cho con. Những bức tranh này nên được treo ở mỗi ngôi nhà. Hãy giải thích cho bất kỳ ai đến - mẹ, cha, bạn bè và người thân của con, - rằng đây là những gì con đang học. Việc học này rất dễ dàng. Tên của nó là kiến thức dễ dàng và Raja Yoga dễ dàng. Vua Janak nhận kiến thức và trở nên giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây. Người ta nói: Chúng tôi muốn nhận kiến thức giống như vua Janak đã nhận, kiến thức mà có thể học được trong khi đang sống ở nhà của mình. Việc học này rất hướng thượng. Con phải thay đổi từ con người thành thánh thần.
Lời ngợi ca về các vị thần là rất vĩ đại: tràn đầy mọi đức hạnh thánh thiện, 16 cấp độ thanh khiết. Đây là vùng đất chết. Kia là vùng đất bất tử. Thế giới ô trọc thì xấu xa, còn thế giới thanh khiết thì thánh thiện. Để đi đến thế giới thanh khiết, con phải trở nên thanh khiết. Lakshmi và Narayan đã từng thanh khiết nhưng họ không còn tồn tại nữa. Đây là vương quốc ô trọc. Con phải trở nên thanh khiết một lần nữa. Bức tranh Lakshmi và Narayan thì rất nổi tiếng. Mọi người đều yêu quý Lakshmi và Narayan. Đây là lý do tại sao người ta xây dựng những ngôi đền nguy nga, tráng lệ cho hai vị thần ấy. Họ chỉ xây những ngôi đền thờ nhỏ cho Krishna như thể chúng là dành cho những đứa trẻ nhỏ. Họ không biết rằng Radle và Krishna đã trở thành Lakshmi và Narayan. Con có thể giải thích rằng cách đây 5000 năm, nó trở thành vương quốc của Lakshmi và Narayan ở Bharat. Không có bức tranh của ai khác. Triều đại Mặt trời thì rất nổi tiếng.
Đã từng có triều đại của Lakshmi và Narayan, Rama và Sita, và rồi thế giới chuyển sang thời kỳ Đồng và thời kỳ Sắt. Bây giờ là lúc cuối của thời kỳ Sắt và chúng ta lại đang học Raja Yoga ấy một lần nữa. Chúng ta đã học Raja Yoga cách đây 5000 năm và đạt được vương quốc. Chắc chắn họ (những thánh thần) đã từng hoàn toàn không thói tật. Thế giới bây giờ trở nên ô trọc. Vì vậy, Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao, phải đến. Họ thậm chí hát: Hỡi Đấng thanh lọc, xin hãy đến! Người là vô thể. Krishna là hoàng tử của thời kỳ Vàng. Làm sao cậu ấy có thể đến và thanh lọc cho mọi người được đây? Vì vậy, nó phải được giải thích rằng không một thực thể hữu hình nào có thể được gọi là Thượng Đế. Những người thuộc về các tôn giáo khác tin rằng Thượng Đế là vô thể. Người là Đấng Giải thoát, Đấng Dẫn đường và là Đấng An lạc, Người Cha. Người là Đấng loại bỏ khổ đau và là Đấng Ban tặng hạnh phúc cho tất cả. Khi Cha loại bỏ khổ đau, Người nhất định phải trao hạnh phúc. Con có thể giải thích cho bạn bè, người thân, v.v… rằng nhiều người ở bên ngoài học thuộc lòng kinh Vệ Đà và kinh sách, trong khi mọi người ở đây lắng nghe Đấng Duy nhất. Cha nói: Hãy chỉ lắng nghe một mình Ta. “Thượng Đế nói”, và vì vậy Người nhất định phải đi vào cơ thể của một người nào đó. Cũng được nhớ rằng Brahmin được tạo ra thông qua Brahma.
Các con là những Brahma Kumar và Kumari. 5000 năm trước, Brahmin đã được tạo ra thông qua đôi môi hoa sen của Brahma vào thời kỳ Chuyển giao và những Brahmin sau đó trở thành thánh thần. Chúng ta bây giờ phải thay đổi từ những tiện dân thành những Brahmin, và sau đó chúng ta sẽ trở thành thánh thần. Chúng ta đang học Raja Yoga một lần nữa; chúng ta cũng đã học Raja Yoga vào Chu kỳ trước. Sau đó, người ta sẽ nhận ra rằng con đang nói với niềm tin vĩ đại. Thượng Đế nói: Ta biến con thành vua của những vị vua một lần nữa. Những lời này được viết chính xác trong kinh Gita. Bằng việc học Raja Yoga, chúng ta đạt được vương quốc. Sau đó, trong thời kỳ Đồng, vương quốc của Ravan bắt đầu. Vương quốc của Ravan bây giờ đang đi đến hồi kết và chúng ta đang học Raja Yoga một lần nữa. Ở những ngôi trường khác, họ không nói rằng họ đang học một lần nữa. Điều này chỉ có trong trí tuệ của các con. Baba nói: Ta đã đến một lần nữa để dạy Raja Yoga. Cuộc chiến Mahabharat diễn ra vào lúc đó; các Pandava đã từng lắng nghe kinh Gita. Các con là những người dẫn đường tâm linh. Hỡi những người con tâm linh, nghĩa là, những người dẫn đường tâm linh, đừng trở nên mệt mỏi. Cha nói: Nhất định Thượng Đế nói kinh Gita. Đây là những lời dạy của Thượng Đế. Con hiểu rằng con đang học Raja Yoga để đạt được hạnh phúc Thiên Đường. Thượng Đế là vô thể.
Họ tổ chức lễ Shiva Jayanti, nghĩa là Shiva phải nhận lấy kiếp sinh để làm điều gì đó. Người nhất định đã trao của thừa kế. Trong thời kỳ Vàng, nhất định có thánh thần của triều đại Mặt trời. Có nhiều thánh thần trong một triều đại. Cũng giống như đã có các triều đại Edward Đệ nhất, Đệ nhị và Đệ tam v.v… thì ở đó cũng vậy. Các con có thể giải thích bức tranh rất tốt. Brahma này nói: Ta không phải là Thượng Đế. Đấng mà tạo ra ta phải là ai đó khác. Ta đã học với ai? Nếu guru của ta là người phàm, thì sẽ có hàng trăm ngàn người đã học với ông ấy. Liệu có phải chỉ có một người này học không? Còn những tín đồ khác đã đi đâu? Đây là những lời dạy của Thượng Đế. Người đã giải thích tầm quan trọng của điều này và những bức tranh đã được tạo ra. Lakshmi và Narayan trong thời thơ ấu của mình từng là Radhe và Krishna. Thượng Đế của kinh Gita nói: Ta đến sau mỗi Chu kỳ vào lúc chuyển giao của Chu kỳ. Không có chuyện hủy diệt hoàn toàn.
Con nói rằng con đang trở thành thánh thần một lần nữa. Shiva Jayanti cũng được nhớ đến, nhưng nó không xảy ra cách đây hàng trăm ngàn năm. Cha ngồi đây và nói: Không có cốt lõi trong những kinh sách kia, v.v… Trong khi con học những kinh sách đó, cấp độ của con giảm sút. Bây giờ không còn sót lại một cấp độ thánh thiện nào. Cha nói: Không ai có thể gặp Ta bằng việc thực hiện thờ cúng. Ta phải đến. Được nói rằng Thượng Đế sẽ đến trong hình dạng này hoặc hình dạng kia. Krishna là hoàng tử của thời kỳ Vàng, trong khi Shiva là vô thể. Người nhất định đã đi vào một ai đó. Người là Đấng Thanh lọc, và vì vậy Người nhất định đến vào lúc cuối của thời kỳ Sắt. Có vẻ không đúng khi cho rằng Krishna tồn tại trong thời kỳ Đồng. Cha nói: Ta chỉ đến vào thời kỳ Chuyển giao. Ta đi vào đôi ủng này (Brahma Baba). Không gì có thể thay đổi Vở kịch này. Họ đã tạo ra rất nhiều hoang mang nhầm lẫn. Đây là lý do tại sao có câu hỏi: Ai là Thượng Đế của kinh Gita? Điều này là rất cần thiết. Tất cả những hoang mang nhầm lẫn phát sinh bởi vì điều đó. Ai là Đấng chuyển hóa địa ngục thành thiên đường? Chỉ một mình Cha có thể thực hiện nhiệm vụ này. Lakshmi và Narayan đã từng rất năng động.
Cha nói: Hãy nhớ một mình Ta và tội lỗi của con sẽ được thiêu hủy trong ngọn lửa Yoga này. Không phải ai cũng hiểu điều này. Một số rất thích điều này nhưng lại không có can đảm để giữ thanh khiết. Cái cây non của lối sống thánh thần bây giờ đang được trồng. Những người trở thành Brahmin vào hu kỳ trước là những người sẽ trở thành Brahmin một lần nữa. Không ai ngoại trừ Cha có thể trồng cái cây non này. Những người thuộc về lối sống thánh thần nhất định sẽ thay đổi từ tiện dân thành Brahmin, những tạo vật được sinh ra từ miệng của cha Brahma. Nếu không thì, làm sao họ có thể trở thành thánh thần? Hình ảnh đa hình dáng cũng được giải thích. Shiva cũng được thể hiện ở trên chóp đỉnh. Họ đã gỡ bỏ Shiva và dòng tộc Brahmin và chỉ thể hiện thánh thần và chiến binh. Hình ảnhđa hình dáng mà họ mô tả cũng là hình dạng của Vishnu. Kiến thức về việc con người đã đi hết Chu kỳ 84 kiếp như thế nào cũng phải được hiểu. Không ai khác có kiến thức này.
Cha nói: Kiến thức này biến mất; nó không thể luôn tiếp diễn. Thánh thần không có chiếc đĩa tự nhận thức bản thân; còn con thì có. Tuy nhiên, bởi vì con chưa trở nên hoàn thiện, cho nên biểu tượng này được mô tả là thuộc về các vị thần. Bằng việc xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, bằng việc trở nên thanh khiết như đóa hoa sen, bằng việc thổi con ốc tù và, con trở thành thánh thần. Shiv Baba đang thiết lập vùng đất của Vishnu thông qua Brahma. Những khía cạnh này không có trong trí tuệ của bất kỳ ai. Thượng Đế đang dạy cho con và con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Vì vậy, con nên thật hạnh phúc! Cuộc đời học trò là cuộc đời đẹp nhất, cuộc đời học tập là cuộc đời đẹp và vô lo. Sau đó, người ta bị vướng vào mạng lưới; đó là một mạng lưới của nhiều loại khổ đau. Trong thời kỳ Vàng, không có những điều như thế. Mỗi một linh hồn rời bỏ cơ thể trong niềm hạnh phúc. Trong vương quốc của Ravan, cái chết diễn ra sau khi khó thở. Con chuẩn bị một cách hạnh phúc trong nhận thức rằng con đang đi đến với Baba. Con đang ngồi đây để cởi bỏ cơ thể cũ kỹ của mình. Sau đó, trong 21 kiếp, sẽ không có chuyện nghẹt thở. Con cũng không nên bị khó thở trong kiếp sinh này; con đang thay đổi từ ô trọc thành thanh khiết. Hãy ở trong niềm hạnh phúc lớn lao. Achcha, thật tốt khi con đi từ đây đến vùng Tinh tế. Các con trở thành những thiên thần. Con đã bị nghẹt thở trong suốt nửa Chu kỳ. Các con thì vui vẻ hạnh phúc chuẩn bị đi đến với Baba. Con đang trở thành “người không còn bị khó thở/nghẹt thở” ở đây. Có nhiều ẩn sĩ rời bỏ cơ thể trong khi đang ngồi ở đâu đó và có sự tĩnh lặng như chết bao trùm. Họ nghĩ rằng họ sẽ tan hòa vào yếu tố ánh sáng. Tuy nhiên, không ai đi đến đó cho đến khi Cha đến. Kho báu (bhandara) của Shiv Baba thì luôn tràn đầy. Được nói rằng tất cả mọi khổ đau của những người ăn từ kho báu của Shiv Baba sẽ được loại bỏ. Cái chết bất thình lình diễn ra ở đây. Bất kỳ ai đến với kho báu của Shiv Baba, Đấng Thanh lọc, sẽ trở nên thanh khiết. Đó là lý do tại sao đây được gọi là Brahma Bhojan, có lời ngợi ca lớn lao về nó.
Yoga rất tốt cũng được cần đến. Chuẩn bị thức ăn và ăn nó trong trạng thái yoga và con sẽ đạt được sự tiến bộ rất lớn. Thức ăn đó sẽ được làm đầy bằng rất nhiều sức mạnh yoga. Con nhận được sức mạnh to lớn nếu con ăn trong trạng thái yoga và con cũng sẽ luôn khỏe mạnh. Đích thân Baba nói: Ta ăn trong sự tưởng nhớ như thể Baba và Ta đang ăn cùng nhau. Tuy nhiên, Ta vẫn quên Baba. Cơ thể phải được cởi bỏ trong tưởng nhớ đến một mình Cha. Không nên có bất kỳ chướng ngại nào. Con nên thực hành theo cách này. Khi con ở trong sự tưởng nhớ đến Baba, con nhận được bình an và con cũng trở nên khỏe mạnh; thức ăn trở nên thanh khiết. Có lời ngợi ca về trạng thái sau cùng của con: Nếu con muốn biết về niềm vui siêu giác quan, hãy hỏi những gope và gopi. Lời giải thích trong bức tranh cái Cây là rất hay. Bức tranh Trimurti và Chu kỳ cũng cần thiết. Ngày qua ngày, tên của con sẽ được rạng danh. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để luôn khỏe mạnh, hãy chuẩn bị thức ăn và ăn trong tưởng nhớ. Vào lúc ăn, hãy có nhận thức rằng con đang ăn cùng Baba, và rồi thức ăn đó sẽ được đong đầy sức mạnh.
2. Để trở thành thánh thần, hãy thổi con ốc tù và và liên tục xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Hãy làm cho cuộc đời của con trở nên thanh khiết như đóa hoa sen.
Chúc phúc: Mong con làm cho điểm đặc biệt của kiếp sinh Brahmin trở thành bản tính tự nhiên của con và trở thành người nỗ lực dễ dàng.
Khi ai đó được sinh ra trong gia đình hoàng tộc, anh ấy hay cô ấy tự nhắc đi nhắc lại rằng “Tôi là hoàng tử/công chúa”. Mặc dầu hành động của họ có thể là bình thường, nhưng họ không quên điểm đặc biệt trong kiếp sinh của mình. Tương tự như vậy, kiếp sinh Brahmin của con cũng là một kiếp sinh đặc biệt. Kiếp sinh của con là hướng thượng, lối sống của con là hướng thượng và hành động của con là hướng thượng. Khi điều vĩ đại này, điểm đặc biệt của con, ở trong nhận thức của con một cách tự nhiên, con sẽ trở thành người nỗ lực dễ dàng. Linh hồn mà có kiếp sinh đặc biệt thì không thể thực hiện những hành động tầm thường.
Khẩu hiệu: Để luôn luôn sáng và nhẹ, hãy trở thành người phá hủy mọi trở ngại.
*** Om Shanti ***
0 comments
Like
Comments
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.