02/01/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, phần vai của Người Cha thật chính xác. Người đến vào thời điểm của Người; không thể có sự chênh lệch nhỏ nhất trong khoảng thời gian mà Người đến. Con hãy tổ chức đón mừng lễ kỷ niệm Người đến, Shiv Ratri, thật hoành tráng.
Câu hỏi: Tội lỗi của những đứa con nào không hoàn toàn được gột bỏ?
Trả lời: Những ai có yoga không chính xác. Nếu con không thể nhớ đến Cha, tội lỗi của con không thể được gột bỏ. Nếu con không được nối kết chính xác trong yoga, con không thể có sự cứu rỗi hoàn toàn. Một số tội lỗi vẫn còn, vì thế vị trí của con sẽ bị giảm. Nếu con không có yoga, con sẽ bị vướng bẫy vào tên gọi và hình dáng của ai đó, rồi con tiếp tục nhớ đến người ấy và con không thể trở nên ý thức linh hồn.
Bài hát: Hôm nay ai đã đến vào những giờ sáng sớm?
Om shanti. Buổi sáng là lúc mấy giờ? Khi nào thì Người đến vào buổi sáng, nghĩa là Người đến vào lúc mấy giờ? (Người thì nói 3:00 sáng, người thì nói 4:00 sáng, người khác lại nói vào thời kỳ Chuyển giao, người thì nói vào lúc nửa đêm.) Baba muốn biết thời gian chính xác. Nửa đêm thì không được gọi là sáng. Một giây, hoặc một phút sau nửa đêm thì mới được gọi là buổi sáng, nghĩa là bắt đầu buổi sáng. Đó là buổi sáng thật sự. Phần vai của Người trong Vở kịch thì hoàn toàn chính xác. Không thể có sự trì hoãn dù chỉ một giây. Vở kịch này mãi mãi được định sẵn. Nó không thể được gọi là buổi sáng cho tới sau nửa đêm một giây. Đây là những điều mang tính vô hạn. Người Cha nói “Ta đến vào những giờ sáng sớm”. Người nước ngoài có hệ thống chính xác về giờ sáng và chiều, tối. Trí tuệ của họ vẫn còn tốt. Họ không trở nên hoàn toàn thanh khiết, và họ không trở nên hoàn toàn ô trọc. Chỉ người dân Bharat mới trở nên 100% thanh khiết và trở nên 100% ô trọc. Người Cha thì rất chính xác. Một phút sau 12:00 thì là buổi sáng. Con sẽ không giữ tài khoản đến từng giây. Con không thể nói khi nào một giây đã trôi qua. Chỉ con mới hiểu những điều này; cả thế giới hoàn toàn ở trong tăm tối.
Tất cả các tín đồ của Thượng Đế nhớ đến Người vào lúc đau khổ và cầu gọi “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”.Tuy nhiên, không ai trong số họ biết Người là ai hoặc khi nào thì Người đến. Họ là con người, nhưng bởi vì họ ô trọc cho nên họ không biết bất cứ điều gì một cách chính xác. Sắc dục thì cũng hoàn toàn ô trọc. Giờ đây, Người Cha vô hạn đã đưa ra mệnh lệnh này “Con ơi, hãy trở thành người chinh phục sắc dục, theo đó là người chinh phục thế giới. Nếu con không trở nên thanh khiết, con sẽ bị dẫn dắt đến sự phá hủy. Bằng cách trở nên thanh khiết, con sẽ đạt được vị trí bất diệt.
Con đang học Raja Yoga. Con viết ra câu khẩu hiệu “Trở nên thánh thiện, trở thành yogi”. Thật ra, con nên viết rằng “Hãy trở thành Raja Yogi”. Cái từ “yogi” thì thông dụng. Những ai có yoga với yếu tố brahm thì cũng là yogi. Đứa con thì có yoga với cha của nó, người vợ có yoga với chồng của mình. Tuy nhiên, yoga của con là Raja Yoga. Người Cha dạy cho con Raja Yoga. Đây là lý do vì sao chính xác khi viết Raja Yoga. Trở nên thánh thiện, trở thành Raja Yogi. Ngày qua ngày, con tiếp tục nhận được sự chỉnh sửa. Người Cha nói “Hôm nay, Ta đang nói với con những khía cạnh thật hay và thật sâu sắc”.
Lễ Shiv Jayanti (sinh nhật của Shiva) đang sắp đến. Con phải tổ chức lễ Shiv Jayanti cho thật tốt. Con có thể làm công việc phục vụ rất tốt vào dịp lễ Shiv Jayanti. Những ai tổ chức triển lãm thì nên tổ chức lễ Shiv Jayanti thật tốt ở trung tâm của mình hoặc ở nhà. Con nên viết ra rằng “Shiv Baba là Đấng ban tặng kiến thức Gita này. Hãy đến và học cách đạt được của thừa kế vô hạn của bạn từ Người Cha”. Mỗi người các con nên thắp lên ngọn đèn và tổ chức lễShiv Jayanti ở nhà của con. Mỗi ngôi nhà nên là Gita pathshala, bởi vì tất cả các con đều là những dòng sông Hằng kiến thức. Trong mỗi ngôi nhà, người ta học kinhGita. Phụ nữ tham gia vào việc thờ cúng nhiều hơn là đàn ông. Cũng có nhiều gia đình mà ai cũng học kinh Gita. Vì thế, con nên giữ những bức tranh trong mỗi ngôi nhà. Con hãy viết ra rằng “Hãy đến và đạt được của thừa kế của bạn từ Người Cha vô hạn một lần nữa”. Lễ Shiv Jayanti thật ra là lễ Deepawali (lễ hội Ánh sáng). Khi Shiva, Người Chađến, có ánh sáng trong mỗi ngôi nhà. Con phải thắp sáng rất nhiều ngọn đèn vào ngày lễ này và tổ chức lễ với sự hoành tráng. Con tổ chức lễ Deepawali thật sự. Lễ cuối cùng sẽ diễn ra vào lúc bắt đầu thời kỳ Vàng, khi có ngọn đèn trong mỗi ngôi nhà, nghĩa là ngọn đèn của mỗi linh hồn sẽ được thắp sáng. Ở đây, linh hồn ở trong tăm tối,linh hồn có trí tuệ suy đồi; trong khi ở đó, bởi vì linh hồn là thanh khiết, cho nên linh hồn có trí tuệ thánh thiện. Chính linh hồn trở nên thanh khiết, và chính linh hồn trở nên ô trọc. Giờ đây, các con, những linh hồn, đang thay đổi từ không đáng một xu trở nên đáng một đồng. Khi con, linh hồn, là thanh khiết, con nhận được cơ thể thanh khiết. Ở đây, linh hồn thì ô trọc, vì thế cơ thể và thế giới này là ô trọc. Trong số các con cũng vậy, có rất ít người hiểu được những điều này một cách chính xác và trải nghiệm niềm hạnh phúc từ bên trong. Mỗi người các con tiếp tục nỗ lực, theo thứ hạng.
Có các điềm; thỉnh thoảng có điềm gở của Rahu. Điềm gở này khiến cho những ai trước đó kinh ngạc với kiến thức này bỏ chạy. Điềm lành của Jupiter thay đổi thành điềm gở của Rahu. Khi con dính dáng vào thói tật, con bị chi phối bởi điềm gở của Rahu. Con có trận đấm bốc. Các con, các bà mẹ, sẽ không nhìn thấy cảnh tượng ấy, bởi vì các con là những người nội trợ. Giờ đây con biết rằngbrahmari (con ong nghệ) được gọi là loài xây tổ. Xây dựng tổ ấm gia đình là một nghệ thuật. Đây là lý do vì sao có tên gọi “người xây tổ ấm”. Những con ong nghệ nỗ lực rất nhiều. Chúng cũng là loài khéo léo trong việc xây tổ. Chúng tạo ra hai hoặc ba cái tổ. Con ong nghệ nuôi ba đến bốn con ong ở đó. Tương tự như vậy, các con, nhữngBrahmini (người chăm sóc), cũng là con ong nghệ. Con có thể mang một hoặc hai, mười đến mười hai, một trăm hoặc năm trăm người đến đây. Con có thể dựng một cái lều…Đây cũng giống như là xây dựng tổ ấm. Con có thể ngồi ở bên trong và vo ve kiến thức này cho họ. Sau đó, một số người sẽ hiểu được điều này và thay đổi từ kiến trở thành Brahmin. Một số thì hoàn toàn bị mục ruỗng, nghĩa là chúng không thuộc về lối sống này. Chỉ những ai thuộc về lối sống này sẽ được chạm đến. Con là con người. Sức mạnh của con vẫn lớn hơn sức mạnh của những con ong nghệ kia. Con có thể trao bài giảng cho nhóm đến 2000 người. Khi con tiến bộ hơn, con cũng sẽ đi vào những nhóm 4000, thậm chí là 5000 người. Con ong nghệ được ví với con.
Ngày nay, các ẩn sĩ ra nước ngoài và nói rằng họ dạy Raja Yoga cổ xưa của Bharat. Thậm chí một số người phụ nữ cũng ra nước ngoài, quấn lên thân người mảnh vải màu cam. Họ lừa những người nước ngoài rất nhiều. Họ mời những người nước ngoài đến Bharat để học Raja Yoga cổxưa. Con sẽ không nói “Hãy đến Bharat để học Raja Yoga này”. Con sẽ ra nước ngoài, ngồi với họ ở đó và nói với họ“Hãy học Raja Yoga này, rồi bạn sẽ nhận lấy kiếp sinh trong thiên đường”. Không có chuyện con phải thay đổi y phục của mình… Con chỉ phải quên đi cơ thể của con và những mối quan hệ thuộc cơ thể, xem con là linh hồn và nhớ đến Cha. Người Cha là Đấng giải thoát và Đấng dẫn dắt. Người giải thoát cho mọi người khỏi đau khổ. Giờ đây con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Trước kia, con từng ở trong thời kỳ Vàng, còn giờ thì con ở trong thời kỳ Sắt. Cả thế giới, mọi người thuộc về tất cả các tôn giáo, hiện giờ đang ở trong thời kỳ Sắt. Con hãy nói với bất kỳ ai con gặp gỡ từ những tôn giáo khác rằng Người Cha nói “Hãy xem con là linh hồn, nhớ đến Ta và con sẽ trở nên thanh khiết. Rồi Ta sẽ đưa con về Nhà cùng với Ta”. Con chỉ nói với họ chừng này thôi, đừng nói quá nhiều. Kiến thức này thật dễ dàng. Kinh sách của con có nói rằng thông điệp đã được gửi đến mỗi ngôi nhà. Đã từng có người bị bỏ sót, vì thế người ấy đã than phiền rằng không có ai nói cho họ biết. Con phải gióng trống lên và loan báo rằng Người Cha đã đến. Một ngày nào đó, chắc chắn mọi người sẽ biết được rằng Người Cha đã đến để trao cho họ của thừa kế là vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Vào khoảng thời gian tồn tại lối sống thánh thần, không có lối sống hay tôn giáo nào khác. Những người khác đều ở trong vùng đất bình an. Con hãy có những suy nghĩ như thế và tạo ra những câu khẩu hiệu như thế. Người Cha nói “Con hãy từ bỏ mọi ý thức về cơ thể và những mối quan hệ thuộc cơ thể”. Khi con, linh hồn, xem bản thân mình là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con, con sẽ trở nên thanh khiết. Hiện tại, tất cả các linh hồn đều ô trọc. Giờ đây Người Cha đã đến với vai trò là Người Dẫn Dắt để thanh lọc cho mọi người, rồi đưa mọi người trở về Nhà. Tất cả các linh hồn đều sẽ quay trở về khu vực của mình. Sau đó, những ai thuộc về lối sống thánh thần sẽ xuống đây, theo thứ hạng. Điều này thật dễ dàng. Trí tuệ của con phải hấp thu tất cả những điều này.
Những ai làm phục vụ thì không thể nào bị ẩn giấu; và những ai làm phản phục vụ cũng không thể nào bị ẩn giấu. Chỉ những ai có khả năng phục vụ mới được mọi người mời. Những ai không thể trao cho bất kỳ ai kiến thức này thì không được mời. Chúng làm ô danh Baba. Rồi mọi người sẽ nói rằng “Brahma Kumari là như thế sao?”.Thậm chí chúng không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Vì thế, đó là sự phỉ báng cái tên của Baba, phải không? Những ai phỉ báng tên của Shiv Baba thì không thể đạt được vị trí cao. Kể cả ở đây cũng vậy, một số người là triệu phú, một số người là triệu triệu phú, trong khi những người khác thì chết đói. Những người ăn mày như thế cũng sẽ trở thành hoàng tử. Chỉ các con mới hiểu đượcShri Krishna, từng là hoàng tử của thiên đường, giờ đã trở thành ăn mày như thế nào. Người này lại đang trở thành hoàng tử từ ăn mày. Người này từng là ăn mày, phải không? Người này đã kiếm được một ít thu nhập, nhưng thu nhập ấy cũng là dành cho các con. Nếu không, người này sẽ có thể chăm sóc cho các con như thế nào? Không điều gì trong số những điều này được đề cập đến trong kinh sách. Chỉ mỗi Shiv Baba nói cho con biết những điều này. Người này từng là đứa trẻ làng. Tên của ông ấy không phải là Shri Krishna. Đó là khía cạnh liên quan đến linh hồn, đó là lý do vì sao con người trở nên hoang mang.
Vì thế, Baba nói “Vào lễ Shiv Jayanti, con hãy phục vụ cho mọi ngôi nhà bằng cách sử dụng các bức tranh”. Hoặc con có thể viết “Hãy đến và hiểu bạn có thể đạt được quyền trị vì thiên đường trong vòng một giây cho suốt 21 kiếp như thế nào”. Chỉ vào ngày lễ Diwali, mọi người mới mở cửa hàng, tương tự như vậy, con phải mở cửa hàngtrao phát những viên ngọc kiến thức bất diệt này. Hãy trang trí cửa hàng của con đẹp lộng lẫy. Họ trang hoàng cửa hàng của họ vào ngày lễ Diwali, trong khi con nên làm việc này vào ngày lễ Shiv Jayanti bởi vì chính Shiv Baba thắp sáng trở lại ngọn đèn của con và làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Con người cầu nguyện đếnLakshmi để có được của cải có thể bị hoại diệt, trong khi con nhận được quyền trị vì thế giới ở đây từ Người Mẹ Thế Giới.
Người Cha tiếp tục giải thích tất cả những bí mật này cho con. Người Cha không có bất kỳ kinh sách nào. Người Cha nói “Ta tràn đầy kiến thức”. Ừ thì, Ta biết khi nào một số người các con đang làm phục vụ tốt, đây là lý do vì sao Ta nhớ đến con, nhưng không phải là Ta biết điều gì đang diễn ra bên trong mỗi người các con. Thỉnh thoảng Ta có thể nói rằng ai đó là ô trọc. Chúng có mối nghi ngờ; gương mặt của chúng héo úa, vì thế Baba gửi bức thông điệp từ trên kia rằng “Hãy hỏi han người ấy”. Việc Người làm việc này cho một số người cũng được ấn định trong Vở kịch; nhưng Người không nói về mọi người. Có nhiều đứa con làm bẩn mặt của mình. Bất cứ điều gì chúng làm, chúng gây ra mất mát cho bản thân. Nếu chúng nói sự thật, ít ra chúng có thể thu được chút ít lợi nhuận. Khi chúng không nói sự thật, chúng hứng chịu mất mát còn nhiều hơn. Mặc dù con hiểu rằng Baba đã đến để làm cho con trở nên xinh đẹp, nhưng một số người các con vẫn làm bẩn mặt của mình. Đây là thế giới của những cái gai, mọi người trong đó đều là gai. Thời kỳ Vàng cũng được gọi là Khu Vườn của Allah, trong khi thời kỳ này được gọi là khu rừng. Đây là lý do vì sao Người Cha nói “Khi sự phỉ báng lối sống nguyên thủy tiến đến cực độ, Ta sẽ đến”. Con hãy xem Shri Krishna đã trở thành gì sau khi nhận 84 kiếp. Hiện tại, tất cả đều hoàn toàn ô trọc; họ tiếp tục đánh nhau. Tất cả những điều đó đều được ấn định trong Vở kịch. Không điều gì như thế sẽ tồn tại trong thiên đường. Có nhiều điểm kiến thức để cho con ghi chú, giống như luật sư cũng ghi lại những điểm tranh luận vào sổ của mình. Các bác sĩ cũng giữ quyển sổ như thế này. Họ tư vấn cho bệnh nhân, rồi kê đơn thuốc phù hợp cho mọi người. Vì thế, con phải học cho thật tốt; con cũng phải phục vụ nữa.
Baba đã trao cho con câu mantra số một đó là“Manmanabhav”. Con hãy nhớ đến Cha và của thừa kế của con, rồi con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Con người tổ chức lễ Shiv Jayanti, nhưng Shiv Baba đã làm gì? Chắc chắn Người đã trao của thừa kế thiên đường. Điều đó đã diễn ra cách đây 5000 năm. Sau đó, thiên đường ấy đã thay đổi thành địa ngục, và giờ địa ngục sẽ lại thay đổi thành thiên đường. Người Cha nói “Con ơi, hãy trở nên thấm đẫm trong yoga, rồi con sẽ có thể hiểu mọi thứ thật rõ ràng. Tuy nhiên, nếu yoga của con không chính xác và con không nhớ đến Người Cha, con không thể hiểu bất cứ điều gì. Tội lỗi của con cũng không thể nào được gột bỏ. Không thấm đẫm trong yoga, con không nhận được sự cứu rỗi đến chừng ấy. Một vài tội lỗi của con vẫn còn sót lại bên trong con, theo đó vị trí của con sẽ bị giảm. Có nhiều người không có yoga chút nào. Chúng bị vướng bẫy vào tên gọi và hình dáng của người khác. Nếu con tiếp tục nhớ đến họ, tội lỗi của con sẽ được gột bỏ như thế nào đây? Người Cha nói “Con hãy ý thức linh hồn!”. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Con hãy mở ra cửa hàng trao phát những viên ngọc kiến thức bất diệt này vào lễ Shiv Jayanti và làm công việc phục vụ. Thắp sáng mỗi ngôi nhà và trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha.
2. Con phải trung thực với Người Cha thật sự. Đừng che giấu với Người Cha bất kỳ tội lỗi nào con đã phạm phải. Thấm đẫm trong yoga đến mức không tội lỗi nào còn lưu lại. Đừng bị vướng bẫy vào tên gọi và hình dáng của bất kỳ ai.
Lời chúc phúc: Mong con là người từ bỏ hướng thượng, giống như cha Brahma, chấm dứt bất kỳ ý thức “của tôi” nào.
Từ bỏ mối quan hệ và từ bỏ những tiện ích thoải mái về vật chất thì không phải là chuyện lớn. Tuy nhiên, có cảm nhận giữ cho người khác ở phía trước con trong mọi nhiệm vụ và trong mọi suy nghĩ của con, nghĩa là chấm dứt bất kỳ ý thức “tôi” nào, nói “Bạn trước”, thì chính là sự từ bỏ hướng thượng. Đây còn được biết đến như là chấm dứt ý thức về bản thân. Cha Brahma luôn giữ những đứa con ở trước mặt ông ấy. Ông ấy luôn là người từ bỏ ý thức “Tôi nên ở phía trước”. Nhờ vào sự từ bỏ này, ông ấy đã nhận được quả trái là dẫn đầu mọi người, nghĩa là trở thành số một. Vì thế, con hãy noi theo gương cha Brahma.
Khẩu hiệu: Tìm kiếm lỗi lầm của ai đó cũng chính là gây ra đau khổ cho người ấy.
*** Om Shanti ***
Với tâm trí mạnh mẽ, hãy làm công việc phục vụ traosakaash.
Giống như con trao sakaash từ ngọn tháp cao, tỏa ra ánh sáng và sức mạnh, tương tự như vậy, con cũng phải ngồi trong trạng thái cao của con, hoặc là ngồi ở nơi cao, trao cho cả thế giới ánh sáng và sức mạnh trong vòng ít nhất là bốn tiếng. Giống như mặt trời chỉ có thể trao ánh sáng cho thế giới khi nó lên cao, tương tự như vậy, để trao sakaash cho thế giới hữu hình này, con hãy là cư dân của nơi cao nhất.