Trọng tâm: Con ngọt ngào, khi con trở nên vô thể và nhớ Người Cha, thế giới này chết đi đối với con. Con quên đi cơ thể của con và thế giới vào thời gian đó.
Câu hỏi: Tại sao mỗi người các con được Người Cha trao cho con mắt thứ ba kiến thức?
Trả lời: Mỗi người các con đã được trao cho con mắt thứ ba kiến thức, để con có thể xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha như Người là và trong hình dạng của Người là. Tuy nhiên, con mắt thứ ba của con sẽ chỉ hoạt động khi con giữ cho trí tuệ của mình hấp thụ yoga một cách chính xác. Điều này có nghĩa rằng, khi con có tình yêu đích thực dành cho một Người Cha, con không bị bẫy vào tên gọi hay hình dạng của bất kỳ con người nào. Maya tạo ra trở ngại cho những người con có tình yêu dành cho Baba và rồi chính trong điều này mà các con bị lừa phỉnh.
Bài hát: Sống trong làn ranh của Người và chết trong làn ranh của Người.
Om shanti. Không ai, ngoại trừ các con những người con Brahmin, hiểu ý nghĩa của bài hát này. Những người tạo ra kinh Vệ Đà và các kinh sách, v.v…thì không thể hiểu được ý nghĩa của bất kỳ điều gì mà họ học. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Ta giải thích cốt lõi của tất cả các kinh Vệ Đà và kinh sách thông qua miệng của Brahma. Con người cũng không thể hiểu ý nghĩa đằng sau những bài hát này. Chỉ một mình Người Cha giải thích ý nghĩa đích thực cho con. Khi một linh hồn rời bỏ cơ thể của mình, tất cả mọi mối quan hệ hiện tại với thế giới hoàn toàn kết thúc. Bài hát hát rằng: “Hãy xem bản thân con là linh hồn, trở nên vô thể và nhớ Người Cha.” Do đó, thế giới này là chết đi đối với con. Cơ thể này đang đứng trên trái đất này. Khi một linh hồn rời bỏ cơ thể của mình, thế giới loài người không còn tồn tại đối với linh hồn ấy vào lúc đó; linh hồn trở nên trần trụi. Sau đó, khi linh hồn đi vào cơ thể khác, linh hồn bắt đầu diễn phần vai, sau đó linh hồn rời bỏ cơ thể đó và đi vào cơ thể khác. Linh hồn không trở về với yếu tố ánh sáng vĩ đại; linh hồn đi vào cơ thể khác. Linh hồn phải diễn phần vai của mình dưới các yếu tố của bầu trời này. Linh hồn không thể trở về vùng tối thượng. Khi một linh hồn rời bỏ cơ thể linh hồn không còn có bất kỳ ràng buộc nghiệp nào với cơ thể mà linh hồn đã rời đi, mà cũng không có ràng buộc nghiệp với cơ thể mà linh hồn đi vào, bởi vì linh hồn bị chia tách khỏi cơ thể. Khi linh hồn nhận lấy kiếp sinh tiếp theo, các ràng buộc nghiệp lại bắt đầu trở lại.
Không con người nào ngoại trừ các con biết những điều này. Người Cha đã giải thích rằng tất cả họ đều hoàn toàn không hiểu biết. Tuy nhiên, họ không nghĩ rằng họ như thế; họ xem bản thân mình là rất thông minh và trao cho nhau giải thưởng hòa bình. Các con, những viên ngọc của dòng tộc Brahmin thì có thể giải thích điều này rất rõ ràng. Họ không biết bình an nghĩa là gì. Một số đi đến với những người được gọi là linh hồn vĩ đại và hỏi làm thế nào họ có thể đạt được bình an tâm trí. Họ hỏi những linh hồn vĩ đại cách để có bình an trên thế giới. Họ không hỏi làm sao có thể có bình an trong thế giới vô hình. Dù sao đó cũng là mảnh đất bình an. Các con những linh hồn cư ngụ trong mảnh đất bình an của mình. Những người kia hỏi xin bình an cho tâm trí nhưng họ không hiểu cách bình an có thể đạt được như thế nào.
Mảnh đất bình an là ngôi nhà của con. Làm sao có thể có bình an ở đây? Đúng, có bình an, hạnh phúc và sự thịnh vượng trong thời kỳ vàng; có mọi thứ và nó được Người Cha thiết lập. Ở đây, có rất nhiều sự bất an. Chỉ có các con bây giờ hiểu được tất cả những điều này. Bình an, hạnh phúc và sự thịnh vượng chỉ tồn tại ở Bharat. Của thừa kế đó đã được Người Cha trao, và rồi Ravan trao cho con của thừa kế bất hạnh, bất an và khánh kiệt này. Người Cha vô hạn ngồi đây và giải thích tất cả những điều này cho các con. Người Cha là Đấng cư ngụ ở vùng tối thượng. Người tràn đầy kiến thức. Người trao cho chúng ta của thừa kế của mảnh đất hạnh phúc. Người đang giải thích cho chúng ta những linh hồn. Con hiểu rằng chính linh hồn mới có kiến thức. Người được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Đại Dương Kiến Thức đó đang dạy cho con lịch sử và địa lý của thế giới thông qua cơ thể này. Thế giới phải có thời lượng được ấn định. Thế giới dù sao cũng luôn tồn tại. Nó được gọi là thế giới mới và thế giới cũ. Con người thậm chí không biết mất bao lâu để thế giới mới đó thay đổi và trở thành cũ. Các con hiểu rằng thời kỳ vàng chắc chắn phải đến sau thời kỳ sắt và Người Cha phải đến vào thời kỳ chuyển giao giữa sắt và vàng. Con cũng hiểu rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thiết lập thế giới mới thông qua Brahma và Người sẽ truyền cảm hứng cho sự hủy diệt thông qua Shankar.
Bức tranh Trimurti giải thích rằng sự sáng tạo, hủy diệt và dưỡng nuôi diễn ra thông qua ba phần vai đó (Brahma; Vishnu; Shankar). Đây là vấn đề phổ biến nhưng các con vẫn quên những điều này. Nếu không thì, con sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc lớn lao. Con nên có sự tưởng nhớ liên tục. Giờ, Baba đang làm cho chúng ta xứng đáng để đi đến thế giới mới. Chỉ có người dân Bharat, không ai khác, mới trở nên xứng đáng với thế giới mới. Đúng, những ai đã cải sang đạo khác cũng sẽ đến. Họ một lần nữa được cải đạo quay trở về lối sống này, cũng giống như các con trước đây đã từng cải đạo sang các tôn giáo khác.
Con có toàn bộ kiến thức này trong trí tuệ của con. Do đó, con phải giải thích cho con người rằng thế giới cũ này bây giờ sắp thay đổi. Cuộc chiến Mahabharat nhất định phải diễn ra. Baba đến vào lúc này để dạy con Raja Yoga. Chính những người học Raja Yoga vào lúc này là những người sẽ đi đến thế giới mới. Con có thể giải thích cho mọi người rằng Thượng Đế là Đấng Tối Cao, và rằng sau đó có Brahma, Vishnu và Shankar. Sau đó, đi xuống bên dưới thế giới loài người này, Jagadamba và Jagadpita là những người chính yếu.
Người Cha đến đây và đi vào cơ thể của Brahma này. Prajapita Brahma tồn tại ở đây. Sự thiết lập phải diễn ra thông qua Brahma ở đây. Nó không diễn ra ở vùng tinh tế; nó diễn ra ở đây. Người này trở thành hình dạng tinh tế từ hình dạng thô (hữu hình). Họ học Raja Yoga và do đó trở thành hình dạng đôi của Vishnu. Con phải hiểu lịch sử và địa lý của thế giới. Chỉ có các con mới có thể hiểu được điều này. Chỉ có Chủ Nhân thế giới mới có thể giải thích được lịch sử và địa lý của thế giới. Đấng Duy Nhất đó, Người là tràn đầy kiến thức, vượt thoát sinh tử và tái sinh. Kiến thức này không có trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Trí tuệ của con phải hấp thụ sức mạnh phân định. Con phải cảm nhận được mạch đập của họ để xem liệu có bất kỳ thứ gì còn sót lại trong trí tuệ của họ hay không.
Có một thầy thuốc đông y rất nổi tiếng được gọi là Ajmal Khan. Được nói rằng ông ấy có thể chẩn đoán căn bệnh của bất kỳ ai chỉ đơn giản bằng việc nhìn vào người đó. Các con phải hiểu rằng liệu ai đó có xứng đáng hay không. Người Cha đã trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba kiến thức, thông qua đó con xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha như Người là và trong hình dạng của Người là. Tuy nhiên, chỉ những ai giữ cho trí tuệ của mình hấp thu yoga một cách chính xác thì mới có thể làm điều này. Trí tuệ của con càng có tình yêu dành cho Người Cha, con càng có thể hấp thụ được điều này. Không phải tất cả các con đều thế này. Một số người con trở nên bị bẫy trong hình dạng và tên tuổi của nhau. Người Cha nói: Tình yêu của con chỉ nên dành cho một mình Ta. Maya thì đến mức mà bà ta ngăn con khỏi việc có tình yêu đó. Khi Maya thấy rằng khách hàng của bà ta sắp rời bỏ bà ấy, bà ta tóm lấy mũi và tai của chúng. Sau đó, khi linh hồn đó bị lừa phỉnh, linh hồn nhận ra rằng mình đã bị Maya lừa phỉnh. Linh hồn sẽ không thể chinh phục Maya hay chinh phục thế giới. Linh hồn sẽ không thể đạt được một vị trí cao. Chính điều này cần nỗ lực.
Shrimat nói: Hãy nhớ một mình Ta để mà trí tuệ ô trọc của con trở nên thanh khiết. Tuy nhiên, một số người con thấy điều này thật khó thực hiện. Ở đây, chỉ có một môn học: Alpha và beta, tất cả chỉ có thế! Con không thể nào nhớ đến chỉ hai từ này thôi sao? Baba nói, “Hãy nhớ Alpha”, nhưng các con vẫn nhớ cơ thể của mình và cơ thể của người khác. Baba nói: Trong khi nhìn thấy cơ thể, con phải nhớ Ta. Mỗi người các con linh hồn bây giờ đã nhận được con mắt thứ ba để có thể nhìn thấy Ta và hiểu Ta. Hãy sử dụng điều này. Hãy dụng con mắt thứ ba của con! Con cũng là những người có thể nhìn thấy ba khía cạnh thời gian, nhưng tất cả các con đều có thứ hạng trong việc có thể nhìn thấy ba khía cạnh thời gian. Không khó để hấp thụ kiến thức này. Một số người con hiểu kiến thức này rất rõ ràng nhưng chúng thiếu sức mạnh yoga; chúng thiếu ý thức linh hồn. Chúng trở nên giận dữ và tiếp tục rơi ngã ngay cả vìnhững chuyện tầm thường. Chúng đứng dậy và rồi lại rơi ngã. Hôm nay, chúng đứng dậy; ngày mai, chúng lại ngã. Ý thức cơ thể là điều chính yếu, nhưng rồi chúng cũng bị bẫy trong những thói tật khác: tham lam, gắn kết, v.v…Chúng cũng có gắn kết đối với cơ thể của chúng.
Các con những bà mẹ có rất nhiều sự gắn kết. Người Cha bây giờ đang giải thoát con khỏi điều đó. Con bây giờ đã tìm thấy Người Cha vô hạn, vậy thì tại sao con vẫn còn gắn kết chứ? Vào lúc đó, gương mặt của con, cung cách nói năng và những thứ khác của con trở nên giống như những con khỉ. Người Cha nói: Hãy chinh phục gắn kết! Hãy liên tục nhớ Ta! Có gánh nặng tội lỗi khổng lồ trên đầu con. Con sẽ loại bỏ chúng bằng cách nào? Tuy nhiên, Maya thì đến mức mà bà ta thậm chí ngăn con khỏi việc có tưởng nhớ. Cho dù con vò đầu bứt tóc nhiều bao nhiêu, bà ấy liên tục làm cho trí tuệ của con trượt. Con cố gắng rất nhiều và con tiếp tục hát lời ngợi ca về Baba dấu yêu nhất: “Baba, chúng con sẽ đi đến với Người.” Tuy nhiên, khi con tiến lên, con quên mất điều này và trí tuệ của con đi đến những nơi khác. Người này, người đạt được vị trí hạng nhất, cũng là người nỗ lực. Các con nên giữ trong trí tuệ của con rằng con là học trò của Thượng Đế, Người Cha.
Được viết trong kinh Gita: Thượng Đế nói: Ta làm cho con trở thành vua của những vị vua. Chỉ có điều tên của Shiva được thay bằng tên của Shri Krishna. Trên thực tế, sinh nhật của Shiv Baba nên được tổ chức trong suốt cả năm. Shiv Baba trở thành Đấng Dẫn Đường của mọi người và giải thoát họ khỏi đau khổ. Mọi người chấp nhận rằng Thượng Đế là Đấng Giải Thoát và là Đấng Dẫn Đường, rằng Người là Người Cha, Đấng Thanh Lọc của tất cả. Người là Đấng Duy Nhất mang mọi người đi đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Vậy thì, tại sao sinh nhật của Người không được tổ chức chứ? Người Dân Bharat không tổ chức nó. Đây là lý do vì sao Bharat đã chạm đến tình trạng tồi tệ như thế. Mọi người sẽ chết trong hoàn cảnh rất khó khăn. Những quả bom như thế đang được sản xuất với kiểu khí ga, thứ mà sẽ giết chết mọi người ngay khi nó phát bổ. Nó như thể là họ được gây mê. Họ phải làm những điều này; họ không thể nào dừng lại. Điều mà đã xảy ra trong chu kỳ trước bây giờ sắp lặp lại. Thế giới cũ bị phá hủy bởi những tên lửa kia và cũng bởi những thảm họa tự nhiên và điều tương tự cũng sẽ xảy ra vào lúc này.
Tương ứng với kế hoạch của vở kịch, đến thời gian hủy diệt, nó nhất định sẽ diễn ra. Tương ứng với vở kịch, sự hủy diệt nhất định sẽ diễn ra. Các dòng sông máu sẽ chảy ở đây. Vào thời điểm xảy ra nội chiến, mọi người sẽ giết hại lẫn nhau. Chỉ có một vài người các con hiểu rằng thế giới này phải thay đổi; con sẽ đi đến mảnh đất bình an và do đó con nên luôn có niềm vui siêu giác quan của kiến thức này. Con càng ở trong tưởng nhớ, niềm hạnh phúc của con sẽ càng gia tăng và con sẽ chinh phục gắn kết đối với những cơ thể dơ bẩn kia. Người Cha đơn giản nói: Hãy nhớ Alpha và vương quốc của con. Con đạt được vương quốc của mình trong một giây. Khi một vị hoàng đế có con, con trai của ông ấy rồi sẽ trở thành hoàng đế. Do đó, Người Cha nói: Hãy tiếp tục nhớ Ta và chu kỳ và con sẽ trở thành người cai trị địa cầu.
Được nhớ rằng sự giải thoát trong cuộc sống có thể đạt được trong một giây. Con có thể thay đổi từ kẻ ăn mày thành hoàng tử trong một giây. Đây là điều rất tốt. Do đó, con nên đi theo Shrimat một cách chính xác. Hãy nhận lấy lời khuyên ở mỗi bước chân. Người Cha giải thích: Những người con ngọt ngào của Ta, hãy trở thành những người ủy thác để mà gắn kết của con có thể được loại bỏ. Tuy nhiên, trở thành người được ủy thác thì không giống như là đi về nhà dì của con! Chính người này trở thành người được ủy thác và ông ấy cũng làm cho các con trở thành những người được ủy thác. Người này có nhận lấy bất kỳ thứ gì cho bản thân ông ấy không? Ông ấy nói: Hãy trở thành người được ủy thác và trông nom mọi thứ. Bằng việc trở thành người được ủy thác, mọi gắn kết của con đối với mọi thứ được loại bỏ. Bởi con nói rằng mọi thứ đã được Thượng Đế trao cho con, tại sao con còn trở nên ốm, khi có thua lỗ mất mác hay khi có ai đó chết? Khi con nhận được thứ gì đó, con trở nên hạnh phúc. Bởi con nói rằng mọi thứ con có đều được Thượng Đế trao cho con, tại sao con khóc khi ai đó chết chứ? Tuy nhiên, Maya thì không hề kém cạnh. Việc này thì không giống như là đi về nhà dì của con! Người Cha nói: Con cầu gọi Ta: “Con không còn muốn sống trong thế giới ô trọc này nữa. Xin hãy mang con đi đến thế giới thanh khiết. Hãy mang con trở về cùng với Người!” Tuy nhiên, không một ai trong số các con hiểu được ý nghĩa của điều này.
Khi Đấng Thanh Lọc đến, cơ thể của con, dĩ nhiên, nhất định phải chết. Chỉ khi đó Người mới mang các con những linh hồn trở về cùng với Người. Do đó, trí tuệ của con nên có thật nhiều tình yêu thương dành cho Người Cha như thế. Hãy có tình yêu thương chỉ dành cho Đấng Duy Nhất. Người là Đấng Duy Nhất nên được nhớ đến. Những cơn bão của Maya sẽ đến với con nhưng con không được thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào bằng các cơ quan thể lý của con; điều đó là đi ngược lại quy luật. Người Cha nói: Khi Ta đến, Ta nhận lấy nguồn hỗ trợ của cơ thể của người này. Cơ thể này thuộc về người này, nhưng chính là Người Cha là người mà con phải nhớ đến. Con biết rằng Brahma là Baba và rằng Shiva cũng là Baba. Vishnu và Shankar không được gọi là Baba. Shiva là Người Cha vô hình và Prajapita Brahma là người cha hữu hình. Các con bây giờ đang đạt được của thừa kế của con từ Người Cha vô hình thông qua người cha hữu hình này. Dada đó (Ông Nội) đi vào người này. Do đó, con đạt được của thừa kế của con từ Ông Nội, thông qua người cha này. Dada, Ông Nội, là vô hình và người cha này là hữu hình. Đây là khía cạnh kỳ diệu mới mẻ.
Họ tả bức tranh Trimurti nhưng họ không hiểu gì cả. Họ đã bỏ Shiva và làm cho Người biến mất khỏi bức tranh. Người Cha giải thích khía cạnh đẹp đẽ như thế, và do đó con nên có niềm hạnh phúc rằng con là học trò của Người. Baba là Cha, Thầy và Satguru của con. Con bây giờ đang lắng nghe Người Cha vô hạn đang nói cho con về lịch sử và địa lý thế giới. Sau đó con phải nói cho người khác về chu kỳ 5000 năm. Lịch sử và địa lý thế giới cũng phải được giải thích cho các học trò. Đâu là cái thang của 84 kiếp sinh? Con phải giải thích cái thang của 84 kiếp cho mọi người và cách Bharat đi lên và cách Bharat đi xuống. Bharat trở thành thiên đường trong một giây và rồi, qua 84 kiếp sinh, Bharat trở thành địa ngục. Đây là những vấn đề rất dễ dàng để thấu hiểu. Làm cách nào mà Bharat trở thành thời kỳ sắt từ thời kỳ vàng? Đây là điều con phải giải thích cho người dân ở Bharat. Con cũng phải giải thích cho các giáo viên. Họ có kiến thức đời thường trong khi đây là kiến thức tâm linh. Con người trao kiến thức đó; Thượng Đế, Người Cha, trao kiến thức này. Người là Hạt Giống của cái cây nhân loại và do đó kiến thức mà Người có sẽ là kiến thức về thế giới loài người này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy hoàn toàn chinh phục gắn kết của con đối với cơ thể dơ bẩn và luôn ở trong niềm vui siêu giác quan của kiến thức này. Trí tuệ của con phải nhớ rằng thế giới này đang được chuyển đổi và rằng con sắp đi đến mảnh đất hạnh phúc.
2. Hãy trở thành người được ủy thác và trông nom mọi thứ. Hãy kết thúc đi mọi kiểu gắn kết và có tình yêu đích thực dành cho một Người Cha. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào bằng các cơ quan thể lý của con.
Lời chúc phúc: Mong con nâng đỡ người khác và tạo ra hình ảnh hướng thượng nhất của con, giống như Cha Brahma.
Mỗi người các con đã tạo ra bức tranh cho số phận của con bằng nhận thức hướng thượng và các hành động hướng thượng của con. Chỉ còn cú chạm cuối cùng cho sự hoàn tất và để trở nên cao quý hướng thượng nhất, giống như Cha Brahma, bây giờ hãy luôn nhớ điều này. Để làm được điều này, hãy là người nâng đỡ người khác, nghĩa là, luôn tự do khỏi mọi kiểu động cơ vị kỷ nào. Trong mỗi tình huống, trong mỗi nhiệm vụ, trong mọi cuộc tụ họp, con giữ được lòng vị tha ở mức độ nào, con sẽ có thể nâng đỡ người khác ở mức độ đó. Rồi con sẽ liên tục trải nghiệm bản thân con tràn đầy. Con sẽ luôn ổn định trong trạng thái là hiện thân của thành tựu. Rồi con sẽ không nhận lấy bất kỳ thứ gì cho bản thân con.
Khẩu hiệu: Bằng việc trở thành người từ bỏ hoàn toàn, con sẽ phát triển được đức hạnh dễ dàng và khoan dung.
*** Om Shanti ***
Bằng tâm trí mạnh mẽ của con, hãy làm phục vụ trao sakaash.
Con có thể liên tục làm công việc phục vụ trao sakaash: Không có chuyện về sức khỏe hay thời gian trong đó. Con có thể gắn mình vào công việc phục vụ vô hạn này cả ngày lẫn đêm. Con đã nhìn thấy Cha Brahma: thậm chí cả ngày lẫn đêm, ông ấy sẽ luôn thức và làm công việc phục vụ trao ánh sáng sakaash vô hạn. Hãy noi gương người cha theo cùng cách. Khi các con trao luồng ánh sáng sakaash cho mọi người, những người ở gần sẽ tự động tiếp tục nhận được luồng sakaash đó. Bằng việc trao đi ánh sáng sakaash vô hạn này, bầu không khí sẽ tự động được tạo ra.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.