Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là những người đầy tớ quý giá nhất của Bharat. Dựa trên nền tảng của shrimat, con sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải của mình để làm cho Bharat trở thành vương quốc của Rama.
Câu hỏi: Phục vụ tâm linh đích thực mà các con đang làm là gì?
Trả lời: Bằng việc tuân theo shrimat, các con đang thiết lập mảnh đất hạnh phúc thanh khiết theo cách thầm lặng. Đây là phục vụ tâm linh đích thực của con với Bharat. Bằng việc tuân theo shrimat của Người Cha vô hạn, mà các con đang giải thoát tất cả mọi người ra khỏi ngục tù của Ravan. Vì điều này, mà các con đang trở nên thanh khiết và làm cho những người khác trở nên thanh khiết.
Bài hát: Hãy chỉ con đường cho người mù, hỡi Thượng Đế!
Om shanti. Có sự khác biệt lớn giữa việc nói những từ, “Hỡi Prabhu, hỡi Thượng Đế, hỡi Linh Hồn Tối Cao”, và nói “Người Cha”. Có rất nhiều sự tôn trọng khi nói, “ Hỡi Thượng Đế, hỡi Prabhu”, trong khi nói “Người Cha” thì rất bình thường. Có rất nhiều người cha. Ngay cả trong những lời cầu nguyện, mọi người nói “Ôi Prabhu”, “Hỡi Thượng Đế”. Tại sao họ không nói “Baba”? Sau cùng, thì Người là Người Cha Tối Cao. Giống như thể từ “Người Cha” bị che lấp đi và từ “Linh Hồn Tối Cao” trở nên trọng yếu quan trọng hơn. Mọi người cầu gọi: “Hỡi Thượng Đế, hãy chỉ con đường cho người mù!” Những linh hồn nói: “Baba, hãy chỉ cho chúng con con đường giải thoát và giải thoát trong cuộc sống”. Từ “Prabhu” thì thật vĩ đại, trong khi từ “Người Cha” thì rất bình thường. Con hiểu rằng Người Cha đến và giải thích cho con. Trong thế giới vật chất, có rất nhiều người cha. Mọi người thậm chí còn cầu gọi: “Người là Mẹ và Cha”. Những từ này thì rất phổ biến. Bằng việc nói "Thượng đế" hay "Prabhu", mọi người nghĩ: Người không thể làm được điều gì?
Con biết rằng Người Cha đã đến. Người Cha chỉ cho con con đường rất hướng thượng và dễ dàng. Người Cha nói: Hỡi các con của Ta, bằng việc đi theo những lời chỉ dẫn của Ravan và ngồi trên giàn thiêu sắc dục, mà các con đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Bây giờ Ta đã đến để thanh lọc các con và mang con quay trở về nhà. Đây là lý do vì sao con cầu gọi Người Cha đến và làm cho con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người Cha nói: Ta đến để phục vụ các con. Tất cả các con cũng đang phục vụ tâm linh cho Bharat. Không ai, ngoại trừ các con, có thể làm được công việc phục vụ này. Các con làm điều đó vì Bharat. Con trở nên thanh khiết bằng việc đi theo shrimat và con cũng làm cho Bharat trở nên thanh khiết. Bapu Gandhiji cũng muốn vương quốc của Rama sẽ đến. Bây giờ, không con người nào có thể tạo ra vương quốc của Rama. Nếu không, thì tại sao họ lại cầu gọi Thượng Đế là Đấng Thanh Lọc? Bây giờ, các con có rất nhiều tình yêu dành cho Bharat. Các con là những người phục vụ đích thực của Bharat nói riêng và toàn bộ thế giới nói chung. Con biết rằng con đang làm cho Bharat trở thành vương quốc của Rama một lần nữa, điều mà Gandhiji mong muốn. Ông ấy là người cha của một quốc gia hữu hạn, trong khi Đấng ấy là Người Cha vô hạn. Nguười phục vụ vô hạn. Chỉ có các con mới biết điều này.
Một số người trong các con cũng có niềm hân hoan say sưa, theo thứ hạng, rằng con đang tạo ra vương quốc của Rama. Các con là những đầy tớ của Chính phủ này. Các con đang tạo ra một Chính phủ thánh thiện. Con có niềm hân hoan say sưa dành cho Bharat. Con hiểu rằng nó từng là mảnh đất thanh khiết trong thời kỳ vàng và giờ đây nó đã trở nên ô trọc. Con biết rằng bây giờ con đang tạo ra mảnh đất thanh khiết, mảnh đất hạnh phúc, thông qua Người Cha, công việc đó được làm theo một cách thầm lặng. Con cũng nhận được shrimat theo cách thầm lặng. Con đang làm điều này cho Chính phủ của Bharat. Bằng việc đi theo shrimat, mà con đang làm phục vụ hướng thượng nhất cho Bharat bằng cơ thể, tâm trí và của cải của con. Nhiều người từ Đảng Quốc đại đã vào tù, nhưng con không cần phải đi vào tù. Công việc của con là chuyện về tâm linh. Cuộc chiến của con là chống lại năm thói hư tật xấu của Ravan, kẻ đã thống trị vương quốc trên toàn trái đất.
Đây là đội quân của con. Lanka là một hòn đảo nhỏ, trong khi thế giới này là một hòn đảo vô hạn (Lanka). Bằng việc đi theo shrimat của Người Cha vô hạn, mà con giải thoát tất cả mọi người ra khỏi nhà tù của Ravan. Con biết rằng thế giới ô trọc này dù sao cũng phải phá hủy. Các con là những Shiv Shakti. Các gope (anh em trai) cũng là Shiv Shakti. Con đang làm phục vụ Bharat một cách thầm lặng. Khi con tiến bộ, thì tất cả mọi người sẽ đều biết về điều này. Phục vụ của con, dựa trên shrimat, là tâm linh. Con là thầm lặng. Chính phủ kia không biết rằng các con, những Brahma Kumaris đang làm cho Bharat trở thành mảnh đất cao quý hướng thượng bằng tâm trí, cơ thể và của cải của chính các con. Bharat đã từng là mảnh đất chân lý sự thật, nhưng giờ đây nó đã trở thành mảnh đất của sự giả dối. Chỉ có duy nhất Người Cha mới là Đấng Chân Lý Sự Thật. Được nói rằng, “Thượng Đế là Đấng Chân Lý Sự Thật". Người đang trao cho con những lời dạy đích thực để thay đổi mỗi người các con từ con người bình thường thành Narayan. Người Cha nói: Ta đã làm cho các con trở thành Narayan từ con người bình thường trong chu kỳ trước. Họ đã viết ra những câu chuyện dối trá như thế trong Ramayana.
Được nói rằng Rama đã dẫn theo một đội quân khỉ. Trước đây, tất cả các con đều giống như những con khỉ. Vấn đề không phải là chỉ là một mình nàng Sita. Người Cha giải thích về cách mà Người phá hủy vương quốc của Ravan và thiết lập vương quốc của Rama như thế nào. Không có chuyện về bất kỳ khó khăn nào trong việc này. Mọi người chi rất nhiều tiền để tạo ra hình nộm của Ravan rồi đốt chúng. Họ không hiểu về bất cứ điều gì. Nhiều người nổi tiếng đã đến xem điều đó. Người nước ngoài cũng được mời đến và xem nó, nhưng họ không hiểu gì cả. Người Cha bây giờ giải thích tất cả những điều này, vì vậy mà các con hãy có lòng nhiệt tình từ trong trái tim của mình để làm phục vụ tâm linh đích thực của Bharat. Phần còn lại của thế giới đang đi theo những chỉ dẫn của Ravan, trong khi các con đang đi theo shrimat của Rama. Cho dù con nói Rama hay Shiva, thì nó cũng giống như nhau; Thượng Đế đã được trao cho nhiều tên gọi.
Các con là những người đầy tớ quý giá nhất của Bharat, những người đang đi theo shrimat. Mọi người cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Loc, hãy đến và thanh lọc chúng con. Con biết mình nhận được bao nhiêu niềm hạnh phúc trong thời kỳ vàng. Con nhận được kho báu vô hạn. Ngay cả tuổi thọ trung bình ở đó cũng rất dài. Ở đó, họ là những yogi, trong khi ở đây, tất cả đều là bhogi (những người tham đắm trong thú vui giác quan). Ở đó, họ thanh khiết, trong khi ở đây, họ là ô trọc; có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Shri Krishna cũng được gọi là một yogi. Họ cũng gọi cậu ấy là mahatma (linh hồn vĩ đại), nhưng ông này mới là mahatma thực sự. Người ta hát lên lời ca ngợi về Shri Krishna rằng cậu ấy là tràn đầy mọi đức hạnh. Cả linh hồn và cơ thể của cậu ấy đều thanh khiết.
Các ẩn sĩ được sinh ra từ những chủ hộ gia đình thông qua thói tật và sau đó họ trở thành các ẩn sĩ. Người Cha bây giờ giải thích về những khía cạnh này cho con. Vào lúc này, mọi người đều xấu xa tội lỗi và bất hạnh. Trong thời kỳ vàng họ đã từng là gì? Họ đã từng ở trong lối sống đúng đắn, lối sống nguyên thủy. Họ có khả năng thanh toán 100% và luôn hạnh phúc. Có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Chỉ có con mới biết chính xác điều này.
Không một ai có thể biết Bharat đã trở thành địa ngục từ thiên đường như thế nào. Người ta thờ phụng Lakshmi và Narayan và xây dựng đền thờ cho họ, nhưng con người không hiểu gì cả. Người Cha tiếp tục nói với con rằng con có thể giải thích cho những người có địa vị tốt và con cũng có thể giải thích những điều này cho Birla rằng: Lakshmi và Narayan đã đạt được vị trí của họ như thế nào và họ đã làm gì mà những ngôi đền lại được xây dành cho họ. Thờ phụng ai đó mà không biết về nghề nghiệp của họ thì giống như là đang thờ phụng bức tượng bằng đá; đó là thờ cúng của những con búp bê. Những người đi theo các tôn giáo khác đều biết rằng Chúa đã đến vào thời điểm này thời điểm kia và họ tin rằng ông ấy sẽ đến một lần nữa. Do đó, các con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa từ bên trong. Các con, những linh hồn nên có những niềm hạnh phúc này.
Con đã ý thức cơ thể trong suốt nửa chu kỳ. Người Cha nói: Bây giờ hãy trở nên vô thể. Hãy xem bản thân con là linh hồn. "Tôi, linh hồn này, đang lắng nghe Người Cha." Trong các buổi tụ họp tâm linh khác thì họ không bao giờ nghĩ rằng Người Cha tâm linh đang ngồi đó và đang giải thích cho các linh hồn. Chính linh hồn lắng nghe tất cả mọi điều. Linh hồn nói: Tôi là Thủ tướng, tôi là người này, người kia. Linh hồn nói thông qua cơ thể của mình rằng anh ta là Thủ tướng. Bây giờ các con nói rằng các con, những linh hồn đang nỗ lực để trở thành các vị thần của thiên đường. Tôi là một linh hồn và đây là cơ thể của tôi. Cần rất nhiều nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Nếu con xem bản thân mình là linh hồn và nhớ đến Người Cha hết lần này đến lần khác, thì tất cả những tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Con là người đầy tớ vâng lời nhất. Con thực hiện nhiệm vụ này một cách thầm lặng. Do đó mà con cũng nên có niềm hân hoan say sưa thầm lặng rằng con là đầy tớ tâm linh của Chính Phủ này. Con đang làm cho Bharat trở thành thiên đường. Bapuji cũng muốn có Bharat mới ở thế giới mới; ông ấy muốn có Delhi mới. Bây giờ không phải là một thế giới mới. Delhi cũ này sẽ trở thành nghĩa địa, sau đó nó sẽ trở thành mảnh đất của các thiên thần. Bây giờ thì con không thể gọi nó là mảnh đất của các thiên thần. Con đang tạo ra Delhi mới, mảnh đất của các thiên thần, dành cho thế giới mới. Những khía cạnh này phải được hiểu thật rõ ràng. Con không nên quên đi những điều này. Đây là nhiệm vụ hướng thượng để làm cho Bharat trở thành mảnh đất hạnh phúc một lần nữa. Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, thế giới phải trở nên cũ kỹ. Bây giờ nó là mảnh đất đau khổ. Chỉ một mình Người Cha mới được gọi là Đấng Gỡ Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc.
Con biết rằng Người Cha đến mỗi 5000 năm để làm cho Bharat từ đau khổ bất hạnh thành hạnh phúc. Người trao niềm hạnh phúc cũng như bình an. Mọi người hỏi làm thế nào mà họ có thể có được bình an tâm trí. Bây giờ, bình an chỉ có thể tồn tại ở mảnh đất bình an, trong ngôi nhà ngọt ngào. Nó được gọi là mảnh đất tĩnh lặng, nơi không có âm thanh hay đau khổ. Ngay cả mặt trời và mặt trăng, v.v. cũng không tồn tại ở đó. Các con bây giờ đã có tất cả kiến thức này.
Người Cha đã đến như Người Đầy Tớ Vâng Lời của các con. Tuy nhiên, không một ai biết hết về Người Cha. Con người cầu gọi bất kỳ ai là linh hồn vĩ đại, nhưng không thể có một linh hồn vĩ đại nào bây giờ - nó chỉ có ở trong thiên đường. Linh hồn ở đó là thanh khiết, bởi vì họ thanh khiết nên họ cũng có bình an và sự giàu có thịnh vượng. Bây giờ con người không có sự thanh khiết nào, vì vậy mà họ cũng không có gì. Có sự tôn trọng dành cho sự thanh khiết. Thánh thần là thanh khiết, đó là lý do vì sao mọi người cúi đầu trước các bức tượng thần của họ. Những người thanh khiết là thanh khiết và những người ô trọc là ô trọc. Đấng ấy là Bapuji (Người Cha) vô hạn của tất cả mọi người trên thế giới. Ngay cả một thị trưởng cũng có thể được gọi là cha của một thành phố. Những điều như thế không tồn tại ở đó. Vương quốc ở đó hoạt động tương ứng theo luật lệ. Mọi người cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Loc, xin hãy đến! Người Cha nói: Bây giờ hãy trở nên thanh khiết! Sau đó, họ hỏi: Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Làm sao mà trẻ con có thể được sinh ra? Làm sao mà dân số thế giới có thể tăng trưởng? Họ không nhận ra rằng Lakshmi và Narayan là hoàn toàn không thói tật. Các con phải bao dung thật nhiều với sự chống đối. Bất cứ điều gì xảy ra trong vở kịch ở chu kỳ trước thì sẽ lặp lại. Không phải là con phải đứng yên bởi vì vở kịch và nghĩ rằng mình sẽ nhận được nó nếu nó nằm trong vở kịch. Con có thể thi đậu ở trường học bằng cách ngồi không như vậy không? Mọi người đều phải tiếp tục nỗ lực cho tất cả mọi điều. Nếu không nỗ lực, thì các con thậm chí còn không thể có nước uống. Bất cứ nỗ lực nào mà các con thực hiện, từng giây từng giây một, đều là phần thưởng dành cho các con. Các con phải nỗ lực vô hạn để có được niềm hạnh phúc vô hạn.
Bây giờ là đêm của Brahma, và cũng là đêm của Brahmin. Sau đó, sẽ là ngày của Brahmin. Con đã từng học điều này trong các kinh sách, nhưng con không hiểu bất cứ điều gì cả. Bản thân Baba này đã từng kể lại Ramayana, Bhagawad, v.v.; Ông ấy từng ngồi như một học giả. Bây giờ con hiểu rằng đó là con đường thờ cúng. Thờ cúng là tách biệt với kiến thức này. Người Cha nói: Tất cả các con đã trở nên xấu xí bằng việc ngồi trên dàn thiêu của sắc dục. Shri Krishna cũng được gọi là "Kẻ xấu xí và xinh đẹp ". Những người thờ cũng là những người có niềm tin mù quáng. Có quá nhiều thờ phụng xấu xa của quỷ. Thờ phụng cơ thể của ai đó, nghĩa là thờ cúng năm yếu tố vật chất. Đó được gọi là sự thờ cúng pha tạp. Thờ cúng thưở ban đầu là không pha tạp, chỉ có thờ phụng Shiva. Hãy nhìn vào những thứ mà mọi người thờ cúng vào lúc này. Người Cha cho thấy nhiều điều kỳ diệu và Người cũng giải thích kiến thức này cho con. Người đang làm cho con trở thành hoa từ những cái gai. Đó được gọi là khu vườn hoa. Có người canh gác Pathan đã từng sống ở Karachi; anh ta đi thoát hồn và nói: Tôi đã đi đến thiên đường và Khuda (Thượng Đế) đã tặng tôi một bông hoa. Anh ta đã trải nghiệm niềm hạnh phúc lớn lao. Đó là điều kỳ diệu.
Con người nói về bảy kỳ quan trên thế giới. Thực ra, thiên đường mới là kỳ quan của thế giới. Không một ai biết điều này. Con đã nhận được kiến thức hạng nhất như thế, vì vậy con nên có nhiều niềm hạnh phúc như thế. BapDada là cao quý nhất nhưng Người giữ mình thật đơn giản, mộc mạc. Khi họ hát rằng Người là vô hình và không cái tôi, thì đó là lời ca ngợi về Người Cha. Người Cha phải đến để phục vụ các con. Người cha thì luôn phục vụ các con mình, người cha trao cho con cái của cải và tài sản, sau đó ông ấy sẽ nghỉ hưu. Ông ấy đặt con cái của mình lên đầu. Các con trở thành chủ nhân của thế giới. Con sẽ đi đến ngôi nhà ngọt ngào của mình rồi sau đó đi xuống và đạt lấy vương quốc ngọt ngào của con. Người Cha nói: Ta không nhận lấy vương quốc. Chỉ một mình Người Cha là Đầy Tớ đích thực, vị tha. Vì vậy, các con nên có thật nhiều hạnh phúc, nhưng Maya lại làm cho con quên. Con không nên quên BapDada vĩ đại như thế. Có thật nhiều niềm hân hoan say sưa khi có tài sản của Ông nội. Con đã tìm thấy Shiv Baba. Đó là gia tài của Người. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và hấp thụ những đức hạnh thánh thiện.
Con phải loại bỏ đi mọi tính quỷ. Họ hát: Con không có đức hạnh; Con không có một đức hạnh nào. Cũng có một tổ chức được gọi là “Tổ chức của những người không có đức hạnh”. Giờ đây, không một ai hiểu ý nghĩa của điều đó. Không có đức hạnh có nghĩa là không có một đức hạnh nào, nhưng họ không hiểu điều đó. Người Cha nói rằng các con chỉ cần giải thích một điều. Hãy nói: “Chúng tôi đang phục vụ Bharat. Chúng tôi đang đi theo shrimat của Một Đấng là Bapuji của tất cả. Đây là lý do vì sao Shrimad Bhagawad Gita được nhớ đến.” Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Giống như BapDada cao quý nhất nhưng lại rất đơn giản mộc mạc, vì vậy các con cũng phải trở nên giản dị, trở nên vô thể và không có cái tôi theo cùng cách. Hãy xoay nghiền kiến thức hạng nhất mà con đã nhận được từ Người Cha.
2. Để đạt được niềm hạnh phúc vô hạn trong vở kịch lặp đi lặp lại giống hệt nhau này, hãy thực hiện nỗ lực vô hạn. Đừng ngừng nỗ lực hoặc phó mặc mọi việc cho vở kịch. Con nhất định phải nỗ lực cho phần thưởng của mình.
Lời chúc phúc: Mong con làm cho bầu không khí trở nên mạnh mẽ bằng sự nỗ lực tâm linh của con để có được hình dạng thiên thần, từ đó trở thành thiên thần avyakt.
Cách để tạo ra bầu không khí mạnh mẽ là thực hiện nỗ lực tâm linh với hình dạng thiên thần của con. Hãy liên tục chú ý đến điều này bởi vì, bất kể con thực hiện nỗ lực tâm linh nào, thì con cũng phải chú ý đến điều đó. Vì vậy, để thực hiện nỗ lực tâm linh trong hình dạng thiên thần avyakt, nghĩa là, con phải thực hiện tapasya hết lần này đến lần khác với sự chú ý. Do đó, hãy giữ những lời chúc phúc là trở thành một thiên thần avyakt trong nhận thức của con và thực hiện tapasya của việc tạo ra bầu không khí mạnh mẽ. Bất kỳ ai đến trước con đều sẽ vượt thoát khỏi bất kì mọi thứ thuộc vật chất và mọi vấn đề lãng phí.
Khẩu hiệu: Để hiển lộ Người Cha, Đấng Toàn Năng, hãy gia tăng sức mạnh tập trung của con.
*** Om Shanti ***
Với tâm trí mạnh mẽ, hãy làm công việc phục vụ trao sakaash.
Giống như con đặt ra thời gian biểu cho các hoạt động thể lý của con theo từng chương trình hàng ngày, thì theo cùng cách, con cũng hãy đặt ra một chương trình để con có một trạng thái mạnh mẽ cho tâm trí của con. Con càng bận rộn giữ cho tâm trí của con có những suy nghĩ mạnh mẽ, thì tâm trí của con sẽ càng có ít thời gian để buồn phiền. Hãy liên tục để cho tâm trí ổn định, nghĩa là, sự tập trung, nhờ đó những sóng rung động tốt lành của con sẽ tự động lan tỏa khắp nơi và phục vụ sẽ diễn ra.