12/10/24 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến đây như Người Chèo Thuyền để đưa con thuyền của tất cả con ra khỏi đại dương độc dược và mang con đi đến đại dương sữa. Bây giờ con phải đi từ bờ bên này băng sang bờ bên kia.
Câu hỏi: Bằng việc quan sát phần vai của mỗi người, tại sao các con không thể phỉ báng bất kỳ ai?
Trả lời: Bởi vì con biết rằng vở kịch này được tiền định vĩnh cửu. Mỗi diễn viên đều diễn phần vai của họ trong vở kịch đó. Không ai có thể bị đổ lỗi hoặc bị trách móc cho bất cứ điều gì. Con đường thờ cúng này phải được đi qua một lần nữa. Không thể có bất kỳ thay đổi dẫu là nhỏ nhất nào trong đó.
Câu hỏi: Kiến thức về toàn bộ chu kỳ này được tan hòa vào trong hai từ nào?
Trả lời: Hôm nay và ngày mai. Hôm qua, chúng ta đã từng ởtrong thời kì vàng. Hôm nay, sau khi đã trải qua chu kỳ 84 kiếp sinh, chúng ta đã chạm đến địa ngục và ngày mai, chúng ta sẽ lại đi đến thiên đường một lần nữa.
Om shanti. Các con đang ngồi trước Baba. Những nơi conđến, khi con ở những trung tâm đó, con không nghĩ rằng conđang ngồi trực tiếp trước Baba, Đấng Cao Quý Nhất. Ngườilà Thầy của chúng ta, Người là Đấng sẽ đưa thuyền của chúng ta băng qua. Người cũng được gọi là Guru. Ở đây, conhiểu rằng con đang ngồi trực tiếp trước Người. Người đang đưa chúng ta ra khỏi đại dương độc dược này và mang chúng ta đi đến đại dương sữa. Người Cha, Đấng đưa con băng qua, thì đang trực tiếp ngồi ngay trước con. Chỉ có linh hồn của Người Cha Shiva mới được gọi là Tối cao và Thượng Đế, Đấng Tối Cao.
Bây giờ, con hiểu rằng con đang ngồi trực tiếp trước Shiv Baba, Thượng Đế, Đấng Tối Cao. Người đang ngồi trong cơthân này (thân của Brahma). Người đưa con băng qua. Ngườichắc chắn cần một cỗ xe. Nếu không thì Người có thể traoshrimat cho con bằng cách nào? Các con bây giờ có niềm tin rằng Baba là Người Cha, Người Thầy của con và là Đấng đưa con băng qua. Chúng ta, những linh hồn, bây giờ sẽ quay trở về nhà, vùng đất bình an. Baba đang chỉ cho chúng ta con đường.
Có sự khác biệt giữa ngày và đêm khi ngồi ở đó, tại cáctrung tâm, và ngồi ở đây. Ở đó, con sẽ không nghĩ rằng conđang ngồi trực tiếp trước Baba. Còn ở đây, con đang ngồi trước Người. Bây giờ con đang thực hiện nỗ lực. Đấngtruyền cảm hứng cho con nỗ lực sẽ hài lòng. Bây giờ chúng ta đang trở nên thanh khiết và quay trở về nhà. Các diễn viên trong một vở kịch thì hiểu khi nào vở kịch kết thúc. Người Cha bây giờ đã đến để đưa linh hồn chúng ta quay trở về. Người cũng giải thích cho các con làm thế nào để có thể trở về nhà. Người là Người Cha và cũng là Người Chèo Thuyền, Đấng sẽ đưa con thuyền của các con băng qua. Mặc dù con người ngoài kia hát lời ca ngợi điều này, họ không hiểu họ đang nói về điều gì khi họ nói "con thuyền". Người sẽ mangcơ thể băng qua ư? Bây giờ con biết rằng Người mang chúng ta, những linh hồn băng qua. Linh hồn, cùng với cơ thể của họ, bây giờ đang nằm trong nhà thổ, trong dòng sông độcdược. Nguyên thủy ban đầu. chúng ta là cư dân của của mảnh đất bình an. Chúng ta đã tìm thấy Người Cha, Đấng sẽ đưa chúng ta băng qua, nghĩa là, Người sẽ mang chúng ta quay trở về nhà.
Nó đã từng là vương quốc của con. Sau đó, Maya, Ravan, đã cướp mất nó. Vương quốc đó chắc chắn phải được lấy trở lại. Người Cha vô hạn nói: Các con, bây giờ hãy nhớ về ngôi nhà của con. Con phải đi đến đó rồi quay trở lại đại dương sữa. Ở đây, là đại dương độc dược và ở đó, đó là đại dương sữa. Thế giới vô hình là đại dương của bình an. Có ba vùng đất. Đây là vùng đất của đau khổ. Người Cha giải thích: Những ngườicon ngọt ngào nhất, hãy xem bant thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Ai đang nói với con điều này và Người nói với con qua ai? Trong suốt cả ngày, Người vẫn tiếp tục nói với con: Những người con ngọt ngào, những đứa con ngọt ngào. Linh hồn bây giờ đã ô trọc, vì vậy linh hồn sẽ nhận được cơ thể tương ứng. Bây giờ các con hiểu rằng conđã từng là đồ trang sức bằng vàng ròng, sau đó tạp chất bịtrộn lẫn vào trong con, vì vậy, con trở nên sai trái, giả dối. Bây giờ, làm thế nào có thể loại bỏ sự giả dối, sai trái đó? Đây được gọi là lò lửa của cuộc hành hương tưởng nhớ. Nó trở thành vàng ròng trong lửa. Người Cha liên tục giải thích cho con: Ta trao cho con lời giải thích mà Ta đã từng traocho con trong mỗi chu kỳ. Phần vai của Ta là đến sau 5000 năm và nói với con: Con hãy nên thanh khiết! Các con đã từng thanh khiết trong thời kì vàng. Linh hồn thanh khiết ở trên mảnh đất bình an. Đó là ngôi nhà ngọt ngào của chúng ta. Con người đập đầu cầu lạy rất nhiều để được đi đến đó. Người Cha giải thích: Mọi người bây giờ phải quay trở về,sau đó họ phải quay trở lại đây để diễn phần vai của mình. Các con hiểu rằng, khi con bất hạnh, con cầu gọi: "Hỡi Thượng Đế, hãy gọi chúng con đến với Người! Tại sao Người lại để chúng con ở đây trong đau khổ?" Con biết rằng Người Cha cư ngụ ở vùng tối thượng, vì vậy con nói: "Hỡi Thượng Đế, hãy gọi chúng con đi đến vùng tối thượng!" Consẽ không nói như thế trong thời kì vàng. Bởi vì ở đó, không có gì ngoài hạnh phúc. Còn ở đây, có rất nhiều loại đau khổ,đây là lý do vì sao con người cầu gọi: "Hỡi Thượng Đế!"
Linh hồn có sự tưởng nhớ, nhưng linh hồn không hề biết Thượng Đế. Bây giờ con bây giờ đã nhận được lời giới thiệu của Người Cha. Người Cha cư ngụ ở trong vùng tối thượng. Mọi người đều nhớ đến ngôi nhà. Họ không bao giờ nói: “Hãy gọi chúng con đi đến vương quốc!” Họ không bao giờ cầu xin vương quốc. Người Cha thậm chí không cư ngụ trong vương quốc. Người chỉ cư ngụ ở mảnh đất bình an. Mọi người đều cầu xin bình an. Chắc chắn sẽ có bình an cùng với Thượng Đế ở trên vùng tối thượng. Đó cũng được gọi là mảnh đất giải thoát. Đó là nơi cư ngụ của tất cả các linh hồn. Linh hồn đi đến đây từ nơi đó. Thời kì vàng không được gọi là ngôi nhà; đó là vương quốc. Bây giờ con đã đến đây từ rất nhiều nơi khác nhau. Con đã đến và đang ngồi ở đây trực tiếp trước Người. Người Cha nói chuyện với các con và nói: "Các con, các con!" Với tư cách là Người Cha, Người gọi các con là "Con, con", sau đó, với tư cách là Người Thầy, Người giải thích bí mật của sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới cho con, nghĩa là Người giải thích lịch sử và địa lý cho con. Những điều này không được đề cập trong bất kỳ kinh sách nào.
Con biết rằng thế giới vô hình là nhà của tất cả các con, những linh hồn. Vùng tinh tế là chuyện liên quan đến những linh ảnh thánh thiện. Tuy nhiên, thời kì vàng, bạc, đồng và sắt chỉ tồn tại ở đây. Chính tại đây, con diễn phần vai của mình. Không có phần nào được diễn ra ở trên vùng tinh tế. Đó chỉ là chuyện của những linh ảnh. Con nên có ngày hôm nay và ngày mai trong trí tuệ của con một cách rất rõ ràng. Hôm qua, chúng ta đã từng ở trong thời kì vàng, đã nhận lấy84 kiếp sinh, hôm nay chúng ta đang ở trong địa ngục. Các con gọi Người Cha đi xuống địa ngục. Trong thời kì vàng, có rất nhiều niềm hạnh phúc, vì vậy không ai cầu gọi đến Ngườiở đó. Còn ở đây, con đang ở trong cơ thể và đó là lý do vìsao con có thể nói chuyện với Người. Người Cha nói: Tacũng là Janijananhar (Đấng biết mọi thứ), nghĩa là, Ta biết sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới nhưng làm sao Ta có thể kể lại điều đó cho con? Đây là điều cần suy nghĩ. Đây là lý do vì sao người ta viết rằng Người Cha tiếp nhận một cỗ xe ngựa. Người nói: Kiếp sinh của Ta không giống như kiếp sinh của con. Ta đi vào người này. Ta cũng trao cho con lờigiới thiệu về cỗ xe ngựa này. Linh hồn này đã trở nên hoàn toàn ô trọc trong khi tiếp nhận nhiều tên gọi và hình dạng.
Vào lúc này, tất cả đều là những kẻ mồ côi. Bởi vì họ không biết Người Cha, họ đều là kẻ mồ côi. Khi trẻ con đánh nhau, người ta thường nói: Con trai con gái à, tại sao các con lại đánh nhau? Người Cha nói: Mọi người đã quên mất Ta. Linh hồn nói: Con trai con gái! Người cha đời thường thì nói như thế còn Người Cha vô hạn cũng nói: Những kẻ mồ côi, tại sao tình trạng của con lại trở nên như thế này? Con không có ai để con thuộc về ư? Con nói về Người Cha vô hạn, Đấnglàm cho chúng con thành chủ nhân của thiên đường, Đấngmà chúng con đã cầu gọi trong suốt nửa chu kỳ rằng Người ở trong sỏi và đá. Người Cha bây giờ đang trực tiếp ngồi đây và giải thích cho con. Bây giờ con hiểu rằng con đã đến với Baba.
Baba là Đấng dạy cho chúng ta và đưa thuyền của chúng ta băng qua vì những chiếc thuyền này đã trở nên rất cũ. Người ta nói: Hãy đưa chiếc thuyền này băng qua và hãy trao cho chúng con một chiếc thuyền mới. Một chiếc thuyền cũ thì rất nguy hiểm. Nó có thể bị vỡ trên chuyến hành trình hoặc gặp tai nạn. Vì vậy, con nói rằng chiếc thuyền của con đã cũ và con hỏi xin một chiếc thuyền mới. (Cơ thể) của con được gọi là bộ y phục hoặc một chiếc thuyền. Các con nói: Baba, chúng con muốn những bộ y phục như của Lakshmi và Narayan. Người Cha nói: Các con ngọt ngào nhất, con có muốn trở thành cư dân của thiên đường không? Cứ mỗi 5000 năm, những bộ y phục này của con trở nên cũ và Ta trao cho con những bộ y phục mới. Đây là những bộ y phục của quỷ. Linh hồn cũng là quỷ. Khi người ta nghèo, họ mặc quần áo rẻ tiền. Nếu họ giàu, họ mặc quần áo rất đắt tiền. Lúc này, con biết những điều này. Ở đây, con hân hoan say sưa khi biết mình đang ngồi trước mặt Ai. Khi con ngồi ở tại các trung tâm, con không có cảm nhận này. Còn ở đây, con đang ngồi trực tiếp trước Người, con cảm thấy hạnh phúc bởi vì Người Cha giải thích trực tiếp cho con. Khi ai đó giải thích cho con ở đó, trí tuệ yoga của con liên tục lang thang. Người ta nói: Mọi người vẫn bị mắc kẹt trong công việc đời thường; họ không có thời gian. Ta đang giải thích cho con. Con cũng hiểu rằng Baba đang giải thích cho con thông qua cái miệng này. Có rất nhiều lời ca ngợi về cái miệng này. Mọi người từ rất xa loạng choạng đến để uống mật hoa ở Gaumukh. Họ đi đến đó với rất nhiều khó khăn; họ thậm chí không hiểu Gaumukh là gì. Rất nhiều người thông minh hiểu biết cũngđi đến đó, nhưng lợi ích của việc đó là gì? Họ thậm chí còn lãng phí nhiều thời gian hơn.
Baba nói: Con thấy gì trong hoàng hôn? Không có lợi ích gì trong đó. Có lợi ích trong việc học tập. Có lợi ích trong việc học kinh Gita. Không có đề cập đến hatha yoga trong Gita. Chỉ có Raja Yoga được đề cập đến trong bản kinh đó. Conđến đây để nhận được vương quốc. Con biết có bao nhiêu cuộc chiến và cãi vã, v.v. trong thế giới của quỷ xấu xa này. Baba đang thanh lọc chúng ta bằng sức mạnh yoga và làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới. Người ta đã miêu tả các vị thần cùng với vũ khí, v.v., nhưng thực tế, không có chuyện liên quan đến vũ khí trong điều này. Hãy xem họ đã làm cho hình ảnh của nữ thần Kali đáng sợ như thế nào. Họ đã tạo ra tất cả những hình ảnh đó từ trí tưởng tượng của chính họ. Không có vị thần nào có đến bốn hoặc tám cánh tay như vậy. Tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Do đó, Người Cha giải thích: Đây là vở kịch vô hạn. Không có chuyện phỉ báng bất kỳ ai trong vở kịch này. Vở kịch vĩnh cửu này đã được tiền định. Không thể có bất kì sự khác nào. Người Cha giải thích đau được gọi là kiến thức và đâu là con đường thời cúng. Con vẫn phải trải qua con đường thờ cúng. Trong khi đi vòng trọn vẹn chu kỳ 84 theo cách này, con đi xuống. Đây là một vở kịch thật hay, được tạo ra vĩnh cửu mà Người Cha giải thích cho con. Bằng cách hiểu được những bí mật của vở kịch này, con trở thành chủ nhân của thế giới. Quả là kỳ diệu!
Con đường thời cúng tiếp tục diễn ra như thế nào và kiến thức này tiếp tục diễn ra như thế nào đều đã được định sẵn trong vở kịch. Không thể có bất kỳ thay đổi nào trong đó. Họ nói rằng người này người kia đã tan hòa vào trong nguyên tố brahm, hoặc tan hòa vào trong ánh sáng, rằng đây là thế giới của những suy nghĩ. Người ta cứ tiếp tục nói bất cứ điều gì đi vào tâm trí của họ. Vở kịch này đã được tiền định sẵn. Conngười đi xem những bộ phim. Con sẽ gọi đó là vở kịch của những suy nghĩ chứ? Người Cha ngồi đây và giải thích: Các con, vở kịch này là vô hạn và nó sẽ lặp lại giống hệt nhau. Chỉ duy nhất Người Cha đến và trao kiến thức này bởi vì Người là Đấng tràn đầy kiến thức. Người là Hạt giống của cái cây thế giới loài người. Người là Hạt Giống Sống. Ngườicó tất cả kiến thức này. Con người thì nói độ dài hàng trăm nghìn năm. Người Cha nói: Thời gian không thể dài như thế. Nếu một bộ phim dài hàng trăm nghìn năm, thì nó không thể đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai. Các con miêu tả toàn bộ sự việc. Làm thế nào mà con có thể nói về một thứ dài hàng trăm nghìn năm? Do đó, tất cả những câu chuyện đó đều thuộc về con đường thờ cúng.
Các con là những người đã diễn phần vai trên con đường thờ cúng. Sau khi trải nghiệm đau khổ theo cách đó, mọi người đều đã tiến đến sự kết thúc. Cả cái cây đã chạm đến trạng thái mục ruỗng hoàn toàn. Bây giờ các con phải trở về đó. Hãy làm cho bản thân con trở nên nhẹ nhàng. Người này cũng làm cho bản thân ông ấy nhẹ nhõm. Mọi ràng buộc phải được ngắt đứt. Nếu không, các con sẽ nhớ đến con cái, của cải, nhà máy, khách hàng, và tài sản, v.v. Nếu con đã rời bỏ công việc kinh doanh của con rồi, vậy thì tại sao con còn nhớ đến những điều đó? Ở đây, các con phải quên hết mọi thứ. Quên hết tất cả những điều đó và nhớ đến ngôi nhà và vương quốc của con. Nhớ đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Sau đó, chúng ta sẽ phải xuống từ mảnh đất bình an.
Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta. Đây được gọi là ngọn lửa yoga. Đây là Raja Yoga. Các con là Raj Rishis. Những ai thanh khiết thì được gọi là Rishi. Con trở nên thanh khiết để nhận được vương quốc. Chỉ có Người Cha mới nói cho contoàn bộ sự thật. Con cũng hiểu rằng đây là vở kịch. Tất cả các diễn viên chắc chắn phải có mặt ở đây. Sau đó, Người Cha sẽ mang tất cả mọi người trở về. Đây là đám rước của Thượng Đế. Người Cha và các con là cư dân ở đó, rồi các con đi xuống để diễn phần vai của chúng ta ở đây. Người Cha luôn cư ngụ ở đó. Con người chỉ nhớ đến Ta vào những lúc đau khổ. Ta sẽ làm gì ở trong thời kỳ vàng?
Ta đã gửi con đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc, vậy con còn cần gì nữa? Khi con ở trong mảnh đất hạnh phúc, tất cả các linh hồn còn lại đều ở trong mảnh đất bìnhan, sau đó linh hồn tiếp tục đi xuống, theo thứ hạng. Bây giờ vở kịch đã đến hồi kết thúc. Người Cha nói: Các con, đừng bất cẩn nữa. Con chắc chắn phải trở nên thanh khiết. Người Cha nói: Phần vai này đang được diễn chính xác theo cùng một vở kịch. Theo vở kịch, Ta đến với con mỗi chu kỳ. Bây giờ con phải đi đến thế giới mới. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu thương, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Cái cây này bây giờ trở nên già cỗi và mục ruỗng. Bây giờ, linh hồn phải quay trở về nhà. Vì vậy, hãy giải thoát bản thân con khỏi mọi ràng buộc và làm cho con trở nên nhẹ nhõm. Hãy gỡ bỏ mọi thứ ở đây ra khỏi trí tuệ của con.
2. Hãy giữ vở kịch vĩnh cửu này trong trí tuệ của con và đừng phỉ báng bất kỳ diễn viên nào. Hiểu được bí mật của vở kịch này và trở thành chủ nhân của thế giới.
Lời chúc phúc: Mong con có thể tăng tốc độ bay của linh hồn con bằng sức mạnh của sự tĩnh lặng và trở thành người chuyển hóa thế giới.
Tốc độ của công cụ khoa học có thể bị cắt giảm bằng khoa học và cũng có thể gia tăng bằng khoa học. Tuy nhiên, chưa ai có thể sánh được với tốc độ của linh hồn, và họ cũng sẽ không thể làm được như thế. Khoa học tự cho rằng mình đã thất bại trong việc này. Trong khi khoa học (science ) đã thất bại, thì con có thể làm bất cứ điều gì con muốn bằng sức mạnh của tĩnh lặng (silence). Vì vậy, hãy tăng tốc độ bay của linh hồn con bằng sức mạnh của sự tĩnh lặng. Bằng cách sử dụng sức mạnh này, con có thể chuyển hóa bản thân con, chuyển hóa thái độ của bất kỳ ai và chuyển hóa bầu không khí và trở thành người chuyển hóa thế giới. Dấu hiệu của tốc độ nhanh là ngay khi con nghĩ, nó sẽ xảy ra.
Khẩu hiệu: Hãy nhân từ và hợp tác với Đấng Ban Tặng Những Lời Dạy.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.