17/10/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy chú ý trọn vẹn vào cuộc hành hương tưởng nhớ. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ màcon mới trở nên hoàn toàn thanh khiết, satopradhan.
Câu hỏi: Người Cha có lòng nhân từ nào dành cho các con của Người?
Trả lời: Những lời chỉ dẫn mà Người Cha trao vì lợi ích của các con chính là lòng nhân từ của Người. Lời chỉ dẫn đầu tiên của Người Cha là: Con ngọt ngào, hãy trở nên ý thức linh hồn. Những ai ý thức linh hồn thì luôn giữ mình tĩnh lặng. Họ không bao giờ có thể có những suy nghĩ sai trái.
Câu hỏi: Các con nên tổ chức cuộc thảo luận nào cùng với nhau?
Trả lời: Bất cứ khi nào con đi dạo, hãy có cuộc đua tưởng nhớ, sau đó ngồi xuống và tổ chức cuộc thảo luận về việc mỗi người các con đã nhớ đến Người Cha trong bao lâu. Ở đây, có sự cô tịch rất tốt để có thể tưởng nhớ.
Om shanti. Người Cha tâm linh hỏi các con, những người con tâm linh: Các con đang làm gì? Con nói: Baba, chúng con đã trở nên hoàn ô trọc (tamopradhan) từ hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), vì vậy, Baba, theo shrimat của Người, chúng con chắc chắn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Baba, Người đã chỉ cho chúng con con đường. Đây không phải là điều gì mới mẻ. Đó là điều cổ xưa nhất trong tất cả. Điều cổ xưa nhất là cuộc hành hương tưởng nhớ, nhưng không có chuyện về việc phô trương nó. Mỗi người các con có thể tự hỏi bản thân xem: Tôi nhớ Người Cha đến mức nào? Tôi đã trở nên hoàn toàn thanh khiết đến mức nàorồi? Tôi đang thực hiện nỗ lực gì? Chỉ khi sự kết thúc cuối cùng đến, thì con mới có thể trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con cũng sẽ tiếp tục có những linh ảnh về điều đó nữa.
Bất kể người ta làm gì đi chăng nữa thì họ cũng chỉ làm điều đó vì chính bản thân họ. Người Cha không có lòng nhân từ dành cho họ. Lòng nhân từ của Baba là trao cho các con lời chỉ dẫn vì lợi ích của chính con. Người Cha rất nhân từ. Một số người con hiểu sai kiến thức này. Baba cảm thấy rằng những người có ý thức về cơ thể thì kiêu ngạo trong khi những người có ý thức linh hồn thì giữ mình rất tĩnh lặng; họ không bao giờ có những suy nghĩ sai trái.
Người Cha truyền cảm hứng cho con nỗ lực theo mọi cách. Maya cũng rất mạnh mẽ. Bà ta thậm chí còn tấn công những người con giỏi, đây là lý do vì sao không thể tạo ra chuỗi tràng hạt của Brahmin. Hôm nay, ai đó có thể có sự tưởng nhớ rất tốt nhưng ngày mai, người đó có sự kiêu ngạo về cơ thể như con trâu, như thể con tắc kè hoa. Con trâu có rất nhiều sự kiêu ngạo. Có câu nói rằng: Những con trâu có ý thức cơ thể thì biết gì về âm thanh của thiên đường? Ý thức cơ thể thì rất sai trái. Con phải nỗ lực rất nhiều. Shiv Baba nói: Ta là Đầy Tớ vâng lời. Không phải Người tự gọi mình là Đầy Tớ, rồi sau đó trở nên hách dịch. Người Cha nói: Các con ngọt ngào nhất, chắc chắn các con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Điều này rất dễ dàng; không có gì phải ồn ào về điều này. Con không cần phải nói bất cứ điều gì thông qua cái miệng của con. Bất cứ nơi nào con đến, hãy có sự tưởngnhớ ở bên trong con. Không phải Baba chỉ giúp con khi conđang ngồi ở đây. Baba đã đến để đặc biệt giúp con.
Người Cha đã bận tâm rằng các con không nên bất cẩn theo bất kỳ cách nào. Maya đấm con ở đây. Ý thức cơ thể thì rất tệ. Bằng cách trở nên ý thức cơ thể, mà chúng đã gục ngã trên sàn nhà. Baba nói: Khi con đến và ngồi ở đây, con vẫn phải nhớ đến Người Cha dấu yêu nhất. Người Cha nói: Chỉ có Ta mới là Đấng Thanh Lọc. Bằng cách nhớ đến Ta, tội lỗi trong nhiều kiếp của con sẽ được đốt bỏ trong ngọn lửa yoga này. Một số đứa con vẫn chưa chạm đến trạng thái để có thể giải thích rõ ràng cho bất kỳ ai. Cũng phải có sức mạnh của yoga trong thanh gươm kiến thức. Nếu không, thanh gươmsẽ trở nên vô dụng. Điều chính yếu là cuộc hành hương tưởng nhớ. Nhiều người con vẫn còn bận rộn với đủ thứ việc sai trái. Chúng không ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ vàcũng không học, đây là lý do vì sao chúng không dành thời gian cho việc này. Người Cha nói: Đừng có đắm chìm trong công việc kinh doanh của con như thế, v.v. và con sẽ đánh mất đi vị trí của mình. Con phải tạo ra tương lai của con. Con cũng phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Điều này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Có nhiều người con trông nom các bảo tàng lớn, v.v., nhưng chúng không ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Baba đã giải thích rằng những người nghèo, những người đang ở trong ràng buộc thì lại ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ nhiều hơn. Họ vẫn liên tục nhớ đến Shiv Baba: Shiv Baba, hãy chấm dứt đi ràng buộc này cho con! Cũng được nhớ rằng những người ngây thơ đã từng bị tấn công.
Các con phải trở nên rất ngọt ngào. Các con phải trở thành những học trò đích thực. Những học trò giỏi thì đi và học trong khu vườn trong cô tịch. Người Cha cũng nói với conrằng: Bất cứ con đi đến nơi nào, con hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Baba. Hãy quan tâm thích thú đến việc ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. So với việc kiếm được của cải đời thường kia, thì của cải bất diệt này rất, rất caoquý. Của cải dễ bị hư hoại đó sẽ biến thành tro bụi. Baba biết rằng một số người con không phục vụ thực sự và khó có thể ở trong sự tưởng nhớ. Chúng không làm công việc phục vụ thực sự mà chúng nên làm. Thay vào đó, sự chú ý của chúng dành cho việc phục vụ vật chất, phục vụ thể lí. Mặc dù điều đó cũng diễn ra theo vở kịch, Người Cha vẫn truyền cảm hứng cho con để nỗ lực. Người Cha nói: Bất kì công việc nào con đang làm, ngay cả khi con đang may quần áo, hãy nhớ đến Người Cha.
Chỉ trong sự tưởng nhớ mà Maya mới gây ra trở ngại. Baba đã giải thích rằng Maya cũng trở nên mạnh mẽ với những người mạnh mẽ và chiến đấu với họ. Baba cũng chia sẻ kinh nghiệm của riêng mình: Ta mạnh mẽ, ta biết rằng ta sẽ thay đổi từ kẻ ăn mày trở thành hoàng tử tuy nhiên, Maya chống lại ta. Maya không để ai yên. Bà ta chiến đấu với những người mạnh, những người dũng cảm thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Một số người con có rất nhiều ý thức cơ thể. Người Cha giữ mình không cái tôi như thế. Người nói: Ta là Đầy Tớ, Người thậm chí cúi chào các con. Những người kia thì tự xem bản thân họ là rất cao quý hướng thượng. Tất cả sự caongạo của cơ thể này phải được phá bỏ. Nhiều người có tính quỷ cao ngạo. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và tiếp tục nhớ đến Người Cha.
Con có một cơ hội rất tốt ở đây. Có rất nhiều chuyến tham quan và ngắm cảnh ở đây. Con cũng có thời gian rảnh. Concó thể đi tham quan xung quanh và sau đó hỏi nhau: Bạn đã ở trong tưởng nhớ trong bao lâu? Trí tuệ của bạn có đi theo hướng nào khác không? Hãy có cuộc thảo luận về điều này giữa con với nhau. Các con có thể có các nhóm nam và nhóm nữ riêng biệt. Hãy để phụ nữ ở phía trước và nam giới ở phía sau; các bà mẹ phải được chăm sóc và đây là lý do vì sao họ phải ở phía trước. Có sự cô tịch rất tốt ở đây. Ngay cả các ẩn sĩ cũng đi vào trong sự cô tịch. Những ẩn sĩ đã từng hoàn toàn thanh khiết thì không hề sợ hãi; họ không sợ động vật hay bất kì thứ gì. Họ thường ở trong niềm hân hoan say sưa của chính mình. Bây giờ họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Mọi tôn giáo/lối sống ban đầu được thiết lập thì đều hoàn toàn thanh khiết, sau đó đi qua các trạng thái bán thanh khiết và ô trọc. Khi các ẩn sĩ hoàn toàn thanh khiết thì họ giữ mìnhhoàn toàn ở trong niềm hân hoan say sưa của nguyên tố brahm. Họ có sự thu hút lôi cuốn rất lớn. Họ sẽ nhận được thức ăn trong rừng. Ngày qua ngày, bằng cách trở nên hoàn toàn ô trọc mà sức mạnh của họ tiếp tục giảm sút. Vì vậy, Baba khuyên: Con có cơ hội rất tốt để có tự tiến bộ ở đây. Con đến đây để kiếm nguồn thu nhập. Con không thể kiếm thu nhập chỉ bằng cách gặp Baba. Chỉ khi con nhớ đến Người Cha, con mới kiếm được nguồn thu nhập. Đừng nghĩ rằng Baba sẽ trao chúc phúc cho con. Không hề! Các ẩn sĩ kia thì trao những lời chúc lành, nhưng con phải hạ mình.
Người Cha bây giờ nói: Hãy trở thành thần đèn và kết nối trí tuệ của con trong yoga trên vùng tối thượng. Có câu chuyện về thần đèn đã yêu cầu một điều gì đó để làm. Người Cha cũng nói: Ta đang trao cho con lời chỉ dẫn rằng: Hãy ở trong sự tưởng nhớ và con thuyền của con sẽ băng qua. Con chắc chắn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Bất kể Maya đánh vào đầu chúng ta bao nhiêu lần, chúng ta chắc chắn phải nhớ đến Người Cha cao quý của mình. Bên trong con, hãy tiếp tục ca ngợi Người Cha theo cách này và tiếp tục tưởng nhớ đến Người. Đừng nhớ đến bất kỳ con người nào. Các phong tục tập quán của con đường thờ cúng thì không thể tồn tại trên con đường kiến thức này. Người Cha trao cho các con lời dạy: Con phải đi nhanh trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Đây là điều chính yếu. Con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con nhận được lời chỉ dẫn của Người Cha: Ngay cả khi con đi dạo hoặc đi tham quan đâu đó, con hãy ở trong sự tưởng nhớ. Sau đó, con cũng sẽ nhớ đến ngôi nhà và vương quốc của con. Không phải là con rơi ngã trong khi đang ngồi trong sự tưởng nhớ. Điều đó là hatha yoga. Đây là điều đơn giản: con phải xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Một số người con té ngã trong khi đang ngồi ở đây và đây là lý do vì sao Baba nói: Trong khi đi lại và di chuyển, trong khi con ăn uống, hãy ở trong sự tưởng nhớ. Đừng để trong khi đang ngồi ở đây, contrở nên bất tỉnh. Tội lỗi của con sẽ không được cắt bỏ khi con làm như thế. Ngoài ra còn có nhiều trở ngại từ Maya.
Có phong tục và hệ thống dâng bhog, v.v., nhưng thực ra chẳng có gì trong đó cả. Đó không phải là kiến thức hay yoga. Không cần đến những linh ảnh. Nhiều người đã từng có linh ảnh nhưng bây giờ đã không còn ở đây nữa. Maya đầy sức mạnh quyền năng. Con không bao giờ nên có bất kỳ ham muốn nào liên quan đến linh ảnh. Ở đây, con phải nhớ đến Người Cha để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con cũng biết vở kịch này: đây là vở kịch đã được tiền định vĩnh cửu vẫn tiếp tục lặp lại. Con phải hiểu điều này và cũng phải đitheo những lời chỉ dẫn mà Người Cha trao cho con.
Con biết rằng con đã đến đây một lần nữa để học Raja Yoga. Điều này chỉ áp dụng cho riêng Bharat. Chính Bharat này đã trở nên hoàn toàn ô trọc và cũng chính Bharat phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Người Cha cũng chỉ đến ở Bharat và trao ban sự cứu rỗi cho mọi người. Đây là vở kịch thật tuyệt vời. Bây giờ Người Cha nói: Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất: Hãy xem con là những linh hồn. Con đã trải qua trọn vẹn 5000 năm để đi hết chu kỳ 84 kiếp. Bây giờ con phải quay trở về nhà. Không ai khác có thể nói những điều này. Trong số các con cũng thế, các concũng đang tiếp tục trở thành những người với trí tuệ có niềmtin, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện.
Đây là trường học vô hạn. Con biết rằng Người Cha vô hạn đang dạy con. Vị Chủ Nhân ấy chính là Người Thầy. Ngườilà Bậc Thầy vĩ đại. Người giải thích với rất nhiều tình yêu thương. Rất nhiều người con rất giỏi vẫn ngủ rất thoải mái cho đến tận 6 giờ sáng. Maya hoàn toàn tóm lấy mũi chúng. Chúng tiếp tục trao ra lệnh. Buổi ban đầu, khi các con còn ở trong lò luyện bhatthi, Mama và Baba cũng thường làm đủ mọi loại phục vụ. Bất kỳ hành động nào Ta thực hiện, những người khác nhìn thấy Ta làm cũng sẽ làm như y như thế. Baba biết ai là những tượng binh, ai là kị binh và ai là bộ binh, tất cả đều có thứ hạng.
Một số người con sống rất thoải mái. Chúng vẫn ngủ trong nhà, sau đó, khi có người bên ngoài hỏi người này người kia ở đâu, chúng sẽ nói: Người đó không có nhà. Tuy nhiên, chúng vẫn ở trong nhà, và đang ngủ. Baba giải thích cho contất cả những điều vẫn tiếp tục xảy ra. Chưa có ai trở nên hoàn thiện hoàn hảo. Rất nhiều phản phục vụ vẫn diễn ra. Bằng không, được nhớ về Người Cha là: Dù Người có đánh đuổi con hay Người yêu thương con, thì con sẽ không rời khỏi ngưỡng cửa nhà Người. Còn ở đây, chúng hờn dỗi với nhau chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Chúng thiếu yoga trầm trọng. Baba tiếp tục giải thích cho con rất nhiều điều, nhưng không một ai có đủ sức mạnh để viết thư cho Baba. Nếu concó yoga, thì lá thư của con viết sẽ có sức mạnh.
Người Cha nói: Hãy chứng minh một cách thật rõ ràng rằng Thượng Đế của Gita là Shiva chứ không phải Shri Krishna. Người Cha đến và giải thích ý nghĩa vè mọi điều cho con. Một số người con trở nên hân hoan say sưa ở đây, nhưng ngay khi chúng đi ra bên ngoài, mọi thứ kết thúc; chúng lãng phí rất nhiều thời gian. Đừng lãng phí thời gian của con, hãy nghĩ rằng con sẽ kiếm được nguồn thu nhập và đóng góp cho yagya. Người Cha nói: Ta đến để mang lại lợi ích cho các con. Con lại cứ gây ra tổn thất cho mình. Những người đã giúp đỡ cho yagya trong chu kỳ trước thì sẽ giúp và tiếp tục làm như thế. Tại sao con lại đi dập đầu của con khi nghĩ rằng con sẽ làm điều này điều kia? Điều đó đã được ấn định trong vở kịch: những ai đã gieo những hạt giống đó thì sẽ làm điều đó vào lúc này. Đừng lo lắng về yagya. Hãy mang lại lợi ích cho chính bản thân con! Hãy tự cứu lấy chính con! Các conđang giúp đỡ cho Thượng Đế ư? Các con đang nhận từThượng Đế hay đang trao cho Thượng Đế vậy? Thậm chí các con không được có những suy nghĩ như thế. Baba nói: Condấu yêu, hãy xem con là linh hồn và ở trong sự tưởng nhớ, rồi tội lỗi của con sẽ được loại bỏ.
Bây giờ con đang ở thời kì chuyển giao. Chỉ ở thời kì chuyển giao này, mà con mới có thể nhìn thấy cả hai phía. Có rất nhiều con người ở đây. Trong thời kì vàng, sẽ có rất ít con người. Con phải đứng ở thời kì chuyển giao trong suốt cả ngày. Hãy xem Baba đang làm cho chúng ta trở thành gì từ việc chúng ta đã từng là gì! Phần vai của Người Cha thật tuyệt vời! Con có thể đi khắp nơi, nhưng con phải ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Nhiều người con lãng phí thời gian của mình. Chỉ bằng cách có cuộc hành hương tưởng nhớ, mà con thuyền của con mới có thể băng qua. Điều này đã được giải thích cho con theo cùng cách y hết như thế ở trong chu kỳ trước.
Vở kịch vẫn tiếp tục lặp lại. Học là nhớ lại toàn bộ cái cây nhân loại trong trí tuệ của con trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi. Tuy nhiên, con có thể tiếp tục công việc kinh doanh của con, v.v. nhưng con phải dành thời gian để học. Hãy nhớ Người Cha ngọt ngào và thiên đường. Con càng nhớ đến Người, thì những suy nghĩ cuối cùng của con sẽ dẫn con đến đích. Baba, giờ đây con đang đi đến với Người. Khi nhớ đến Người Cha, ngay cả hơi thở của con cũng trở nên vui tươi. Hơi thở của những linh hồn hiểu biết kiến thức về nguyên tố brahm (brahm gyanis) cũng tràn đầy hạnh phúc. Họ ở trong sư tưởng nhớ đến nguyên tố ánh sáng (brahm), nhưng không ai trong số họ có thể đi đến được thế giới ánh sáng(brahm). Họ có thể tự rời bỏ cơ thể của mình (vào thời điểm của riêng họ). Một số người kiêng không ăn và rời bỏ cơ thể; họ chết trong nỗi thống khổ. Người Cha nói: Hãy ăn, uống và hãy nhớ đến Người Cha và những suy nghĩ cuối cùng của con sẽ dẫn con đến đích. Mọi người đều phải chết. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy luôn nhớ rằng: Bất kỳ hành động nào tôi thực hiện, những người khác nhìn thấy tôi làm cũng sẽ làm y như thế. Đừng trở thành người ưa thích sự nghỉ ngơi, do đó gây phản phục vụ. Hãy liên tục không có cái tôi. Hãy giúp đỡ bản thân và mang lại lợi ích cho chính mình.
2. Đừng quá bận rộn với công việc kinh doanh, v.v. đến nỗi con không có thời gian dành cho cuộc hành hương tưởng nhớ hay việc học. Ý thức cơ thể là rất sai trái và tệ hại. Hãy từ bỏ nó và nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn.
Lời chúc phúc: Mong con tự do thoát khỏi việc nhìn vào người khác mà hãy nhìn hoặc nghe về bất kỳ tình huống nào với cảm nhận nhân từ.
Nhóm càng đông người, thì tình huống sẽ càng lớn. Tuy nhiên, sự an toàn của con nằm ở việc nhìn nhưng không nhìn, nghe nhưng không nghe. Hãy liên tục duy trì những suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho bản thân. Linh hồn có những suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho bản thân thì sẽ không nhìn vào người khác. Nếu vì bất kỳ lý do gì, mà con phải lắng nghe người khác và vì con xem bản thân là người có trách nhiệm, thì trước hết, hãy làm cho cái thắng (cái phanh) của con thật mạnh. Con đã nhìn thấy họ, con đã nghe họ và sau đó hãy trao cho họ nhiều lợi ích nhất có thể. Sau đó, hãy ngưng lại hoàn toàn! (Đặt chấm hết hoàn toàn).
Khẩu hiệu: Những ai phục vụ ở mỗi bước trong cuộc đời hài lòng mãn nguyện và hạnh phúc của họ là những người phục vụ đích thực.
*** Om Shanti ***