Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để làm cho con trở nên xinh đẹp. Các con là những bông hoa không bao giờ có thể gây ra cho bất kỳ ai đau khổ. Hãy liên tục trao đi niềm hạnh phúc.
Câu hỏi: Các con phải giữ mình thật cẩn trọng trong điều gì?
Trả lời: Hãy thật cẩn trọng với suy nghĩ, lời nói và hành động của con trong việc tương giao với nhau. Trí tuệ của con phải quên đi tất cả nỗi sợ hãi về những ý kiến của mọi người và hãy quên đi những gì mà họ sẽ nói và những quy tắc ứng xử của thế giới xấu xa. Hãy kiểm tra bản thân con: Tôi đã hấp thụ được bao nhiêu đức hạnh thánh thiện? Tôi đã trở nên văn minh giống như Lakshmi và Narayan chưa? Tôi đã trở nên xinh đẹp đến mức độ nào?
Om shanti. Shiv Baba biết rằng các con, những người con của Người, là những linh hồn. Các con phải xem bản thân con là linh hồn; các con phải quên đi cơ thể của con và nhớ đến Shiv Baba. Shiv Baba nói: Ta dạy các con. Shiv Baba là vô hình và các con cũng là vô hình. Con đến đây để diễn phần vai của mình. Người Cha cũng đến để diễn phần vai của Người. Con biết rằng, tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, Người Cha đến và làm cho con trở nên xinh đẹp. Do đó, con phải từ bỏ đi tất cả những khuyết điểm và trở nên có đức hạnh. Những người mà có đức hạnh thì không bao giờ gây ra đau khổ cho bất kỳ ai. Chúng không phớt lờ những gì chúng đã được bảo. Chúng loại bỏ đi đau khổ của những ai đang trải qua đau khổ. Khi Người Cha đến, đau khổ của toàn thế giới chắc chắn sẽ được xóa bỏ. Người Cha trao cho con shrimat: Hãy nỗ lực nhiều hết mức có thể và hãy tiếp tục loại bỏ đi nỗi đau của mọi người. Chỉ bằng cách nỗ lực mà con mới nhận được một vị trí tốt. Nếu con không nỗ lực, thì vị trí của con sẽ bị giảm sút. Sau đó nó sẽ trở thành sự thua lỗ mất mát hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Người Cha giải thích tất cả mọi thứ cho các con. Người Cha không muốn các con phải chịu bất kỳ sự mất mát thua lỗ nào. Con người trên thế giới thì không biết về lợi nhuận và thua lỗ này, do vậy, mà các con phải có lòng nhân từ cho chính mình. Con phải tiếp tục đi theo shrimat. Dẫu cho trí tuệ của con lang thang đây đó, thì cũng hãy cố gắng kiểm tra xem tại sao con lại không nhớ đến một Người Cha Vô Hạn như thế. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ này mà con mới nhận được một ví trí cao quý. Ít nhất thì con sẽ đi đến thiên đường, nhưng con phải đạt được một vị trí cao ở thiên đường. Một số cha mẹ của những đứa nhỏ nói rằng: “Con chúng ta nên học tập ở trường học và đạt được một địa vị cao”. Ở đây, không một ai biết bất cứ điều gì cả. Người thân của con không biết con học về điều gì mà con vẫn cứ đang học. Trong những việc học đó, tất cả bạn bè và người thân của con đều biết tất cả mọi thứ. Còn ở đây, một số người biết và một số khác thì không biết. Cha của một số người sẽ biết về việc học này, nhưng anh chị em của người đó có thể không biết. Mẹ của một số người sẽ biết về việc học này, nhưng cha của người đó có thể không biết, bởi vì việc học này là độc đáo và Đấng Duy Nhất đang dạy cho con việc học này cũng là độc đáo. Con hiểu, theo thứ hạng.
Người Cha giải thích rằng con đã làm rất nhiều trên con đường thờ cúng và điều đó cũng là theo thứ hạng. Những ai đã thực hiện nhiều trên con đường thờ cúng thì sau đó sẽ tiếp nhận kiến thức này. Các hệ thống và phong tục trên con đường thờ cúng đang đi đến hồi kết. Trước đây, người ta nói về Meera rằng cô ấy đã từ bỏ đi quan điểm của xã hội và các quy tắc ứng xử của gia đình cô ấy. Ở đây, con phải từ bỏ đi tất cả mọi quy tắc ứng xử của dòng tộc xấu xa tội lỗi. Con phải từ bỏ đi tất cả mọi thứ từ trí tuệ của con. Con không thích bất cứ điều gì của thế giới xấu xa thói tật này. Những ai mà thực hiện những hành động tội lỗi thì không được yêu thích chút nào; chúng tự hủy hoại đi vận may của mình.
Sẽ không có bất kỳ người cha nào muốn con của mình quấy phiền người khác hoặc con của mình không học hành. Các con biết rằng không có đứa trẻ nào như vậy ở đó. Tên của họ chính là thánh thần. Đó là một cái tên thanh khiết. Mỗi người trong các con phải kiểm tra bản thân: Tôi có những đức hạnh thánh thiện bên trong tôi không? Con cũng phải có lòng khoan dung. Đó là chuyện của yoga trí tuệ. Cuộc chiến này là rất ngọt ngào. Không có chuyện về cuộc chiến trong sự tưởng nhớ đến Người Cha, nhưng đúng là Maya gây ra những trở ngại trong việc này. Con phải rất cẩn trọng về bà ta. Con phải giành chiến thắng trước Maya. Con biết rằng bất cứ điều gì mà con đã làm trong mỗi chu kỳ, thì thật chính xác như những gì nỗ lực mà con đã thực hiện trong mỗi chu kỳ, con đang thực hiện ngay bây giờ. Con biết rằng chúng ta bây giờ đang trở nên may mắn gấp hàng triệu lần và sau đó, trong thời kỳ vàng, chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Người Cha giải thích theo cách này mỗi chu kỳ. Đây không phải là điều gì mới mẻ, đây là điều gì đó rất cũ.
Người Cha muốn các con trở nên hoàn toàn xinh đẹp. Một người cha thể lý cũng muốn con của mình trở nên xinh đẹp. Người Cha tâm linh đến để thay đổi những chiếc gai thành những bông hoa. Vì vậy, con phải trở nên giống như những bông hoa. Con phải rất cẩn trọng chú ý đến những suy nghĩ, lời nói và hành động của con trong sự tương giao với nhau. Con phải thật cẩn thận với mỗi cơ quan giác quan thể lý. Maya thì rất gian dối. Con phải rất cẩn trọng với bà ta. Đích đến là rất cao. Trong suốt nửa chu kỳ, ánh nhìn của con đã trở thành tội phạm. Ánh nhìn phải được làm trở nên văn minh trong một kiếp sinh - giống như ánh nhìn của Lakshmi và Narayan. Họ là tràn đầy tất cả mọi đức hạnh. Không có ánh nhìn tội phạm nào ở đó. Bản thân Ravan thì không tồn tại ở đó. Đây không phải là điều gì mới mẻ. Con đã đạt được vị trí đó nhiều lần trước đây. Thế giới không biết bất cứ điều gì về những gì mà con đang học. Người Cha đến để đáp ứng mọi mong muốn của con. Những mong muốn ô trọc là của Ravan. Những mong muốn của con là thanh khiết. Con không được có bất kỳ mong muốn tội phạm nào. Các con phải tiến lên cùng với những con sóng hạnh phúc. Không một ai có thể mô tả được sự sung túc hạnh phúc của con; họ thì nói về đau khổ; họ không nói về hạnh phúc. Các con chỉ có một mong muốn và đó là trở nên thanh khiết. Làm thế nào mà con sẽ trở nên thanh khiết?
Con biết rằng chỉ một mình Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Con sẽ được thanh lọc bằng việc có sự tưởng nhớ đến Người. Những linh hồn thanh khiết đầu tiên trong thế giới mới chính là những vị thần này. Hãy nhìn xem con giành được bao nhiêu sức mạnh khi con trở nên thanh khiết. Con trở nên thanh khiết và đạt được vương quốc của thế giới thanh khiết. Đây là lý do vì sao được nói rằng có rất nhiều sức mạnh trong lối sống thánh thần. Thánh thần nhận được sức mạnh này từ đâu? Từ Người Cha Đấng Toàn Năng.
Con có thể có hai đến bốn bức tranh chính trong ngôi nhà của con và làm thật nhiều việc phục vụ với những bức tranh đó. Thời điểm sẽ đến khi có lệnh giới nghiêm để con không thể đi bất cứ nơi đâu được. Các con là những Brahmin, người thuật lại kinh Gita đích thực. Kiến thức này là rất dễ dàng. Có rất nhiều sự bình an trong một ngôi nhà, nơi mà cả gia đình đều ở trong kiến thức này. Thật dễ dàng cho họ. Hãy đặt hai đến bốn bức tranh chính trong nhà của con. Những bức tranh về Trimurti, chu kỳ, cái cây và bậc thang là đủ. Cùng với những bức tranh đó, cũng có tấm áp phích cho thấy rằng Thượng Đế của kinh Gita không phải là Shri Krishna; tấm áp phích đó cũng là tốt. Nó là thật dễ dàng! Không có chuyện về việc tiêu tiền trong việc này. Con có những bức tranh. Bằng việc nhìn vào những bức tranh, mà kiến thức này sẽ đi vào nhận thức của con. Con chỉ cần có một căn phòng nhỏ nơi để con có thể ngủ.
Nếu con tiếp tục đi theo shrimat, thì con có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Con có thể mang lại lợi ích nhưng, tuy nhiên, Người Cha vẫn tiếp tục nhắc nhở con: Con có thể làm điều này và điều này. Người ta thì giữ một bức tượng thần Thakurji (tượng của em bé Krishna). Ở đây, cũng có những điều cần được giải thích. Hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác, con tiếp tục lang thang quanh các ngôi đền trên con đường thờ cúng, nhưng con không biết họ là ai. Mọi người thờ phụng các bức tượng thần trong đền thờ, và sau đó họ đi và nhấn chìm chúng (các bức tượng thần) xuống nước. Có quá nhiều sự ngu dốt! Họ tôn thờ những người xứng đáng được thờ phụng và sau đó họ lấy những bức tượng thần đó và thả chúng xuống biển. Họ thậm chí còn nhấn chìm cả Ganesh, các nữ thần và Saraswati. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con mỗi chu kỳ. Người làm cho con nhận ra những gì mà con đã làm. Các con nên ghét những điều đó, đặc biệt là khi Người Cha tiếp tục giải thích rất nhiều và nói: Các con ngọt ngào nhất, các con đang làm gì vậy? Đây được gọi là dòng sông độc dược. Không phải rằng có một đại dương sữa ở đó, mà tất cả mọi thứ ở đó đều là dồi dào, phong phú. Không có gì là tốn tiền. Trên thực tế, không có tiền giấy ở đó. Con chỉ thấy những đồng tiền vàng ở khắp mọi nơi và ngay cả các tòa nhà cũng bằng vàng; những viên gạch cũng bằng vàng. Vì vậy, điều này chứng minh rằng vàng bạc là không có giá trị ở đó. Ở đây, thì vàng bạc có giá trị rất lớn. Con biết rằng có điều kỳ diệu trong mọi thứ.
Con người là con người; ngay cả những vị thần đó cũng là con người, nhưng họ được gọi là thánh thần. Mọi người đi và thú nhận, xưng tội về những thói quen dơ bẩn của chính mình trước các bức tượng thần: "Chúng tôi là những tội đồ suy thoái; chúng ta không có đức hạnh." Các con có một mục tiêu và một mục đích trong trí tuệ của mình: Chúng ta đang thay đổi từ con người thành thánh thần. Thánh thần thì có những đức hạnh thánh thiện. Con biết rằng con người đi đến những ngôi đền, nhưng họ không hiểu rằng thánh thần cũng là con người. Chúng ta cũng là con người. Tuy nhiên, thánh thần có những đức hạnh thánh thiện; còn chúng ta là những người có đặc điểm dấu dạng của xấu xa của quỷ. Bây giờ nó đã đi vào trong trí tuệ của con rằng con đã trở nên không xứng đáng như thế nào. Con đã từng đến trước các bức tượng thần và hát: Các ngài là tràn đầy tất cả các đức hạnh. Bây giờ Người Cha giải thích: Họ đã tồn tại trong quá khứ. Họ có những đức hạnh thánh thiện và có vô vàn niềm hạnh phúc. Bây giờ họ đã trở nên vô cùng bất hạnh. Vào lúc này, năm thói tật tồn tại trong tất cả mọi người. Bây giờ con tự hỏi tại sao mà con vẫn tiếp tục rơi ngã từ trên đỉnh xuống và đã chạm đến mặt đất. Người dân của Bharat thì rất giàu có. Bây giờ thì mọi người tiếp tục tích lũy rất nhiều nợ nần. Chỉ có Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Không ai khác có thể giải thích điều này cho con. Hiền triết, thánh nhân cũng từng nói, "Không phải cái này cũng không phải cái kia (neti neti)". Bây giờ con hiểu rằng họ đã nói sự thật: họ không biết Người Cha cũng như không biết sự khởi đầu, giữa hoặc kết thúc của sự sáng tạo. Thậm chí bây giờ, không một ai, ngoại trừ các con, mới biết điều này. Ngay cả những ẩn sĩ vĩ đại và những linh hồn vĩ đại cũng không biết. Trên thực tế, chính Lakshmi và Narayan mới là những linh hồn vĩ đại; họ mãi thanh khiết. Ngay cả họ cũng không biết, vậy làm sao mà người khác có thể biết được? Người Cha giải thích những điều đơn giản như thế, nhưng một số người con lại quên mất. Những ai hấp thụ những đức hạnh thánh thiện rất tốt thì được thấy là rất ngọt ngào. Càng nhiều đức hạnh ngọt ngào được nhìn thấy ở trong các con, thì trái tim con càng trở nên hạnh phúc. Một số người con thậm chí còn phỉ báng tên tuổi. Ở đây, chúng phỉ báng cả ba: Người Cha, Người Thầy và Satguru. Bằng việc con phỉ báng Người Cha đích thực, Người Thầy đích thực, và Satguru, thì hình phạt gấp ba lần sẽ được tích lũy. Tuy nhiên, một số người con lại không hiểu bất cứ điều gì cả. Người Cha giải thích rằng chắc chắn sẽ có một số người như vậy. Maya thì cũng không kém cạnh. Bà ta làm cho con trở thành những linh hồn tội lỗi trong suốt nửa chu kỳ. Sau đó, Người Cha làm cho con trở thành những linh hồn thanh khiết và linh hồn từ thiện trong suốt nửa chu kỳ.
Con trở thành linh hồn thanh khiết và linh hồn từ thiện, theo thứ hạng. Người mà làm cho con trở thành như vậy là hai người: Rama và Ravan. Rama được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Mọi người tụng tên của Rama và sau đó, vào lúc cuối, họ gửi lời chào đến Shiva. Chỉ một mình Người là Linh Hồn Tối Cao. Họ tụng niệm tên gọi của Linh Hồn Tối Cao. Con không cần phải tụng niệm bất cứ điều gì. Lakshmi và Narayan này là thanh khiết. Thanh khiết từng là thế giới của họ; rằng bây giờ đã trở thành quá khứ. Nơi đó được gọi là thiên đường, thế giới mới. Khi một tòa nhà trở nên cũ kỹ, thì nó sẽ bị phá hủy. Thế giới này cũng như vậy. Bây giờ là lúc kết thúc của thời kỳ sắt. Đây là những điều rất dễ hiểu. Con phải hấp thu những điều này và giúp người khác hấp thu chúng. Người Cha sẽ không đến với tất cả mọi người để giải thích cho họ. Các con đang làm phục vụ thuộc Thượng Đế. Con chỉ cần phải làm những việc mà Người Cha dạy cho con. Việc của con chỉ là làm phục vụ thuộc Thượng Đế.
Baba đã trao cho các con, những bà mẹ chiếc bình đựng mật ngọt kiến thức để làm cho tên tuổi của các con trở nên cao quý hướng thượng. Không phải rằng đàn ông không nhận được điều này; tất cả mọi người đều nhận được chiếc bình kiến thức. Các con bây giờ đã biết các con là những cư dân hạnh phúc của thiên đường. Không có ai bất hạnh ở đó. Bây giờ là thời kỳ chuyển giao và chúng ta đang trở thành chủ nhân của thế giới mới đó. Bây giờ là thời kỳ sắt, thế giới cũ ô trọc. Giống như thể con người đã trở thành những người có trí tuệ hoàn toàn trâu bò. Tất cả những điều đó giờ đây phải quên đi. Hãy quên đi cơ thể và mọi mối quan hệ thuộc cơ thể và xem bản thân con là linh hồn. Khi không có linh hồn trong cơ thể, thì cơ thể không thể làm được gì. Con người có quá nhiều sự ràng buộc gắn kết với cơ thể của họ. Cơ thể đã bị thiêu đốt, linh hồn đã ra đi và tiếp nhận một cơ thể khác nhưng, mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục kêu khóc trong đau khổ trong suốt 12 tháng. Giờ đây, khi các con những linh hồn cởi bỏ của mình, thì các con chắc chắn sẽ nhận kiếp tái sinh vào những gia đình cao quý, theo thứ hạng. Những ai chỉ có một chút kiến thức này thì sẽ nhận kiếp sinh vào những gia đình bình thường. Những người có kiến thức cao quý hướng thượng này sẽ nhận kiếp sinh vào những gia đình cao quý hướng thượng. Có rất nhiều niềm hạnh phúc ở đó. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng bỏ qua bất cứ điều gì mà Người Cha nói với con. Hãy trở nên có đức hạnh và mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hãy nỗ lực và loại bỏ đau khổ của tất cả mọi người.
2. Đừng bị ảnh hưởng bởi những thói tật và từ đó mà thực hiện những hành động tội lỗi. Hãy trở nên khoan dung. Đừng có bất kỳ ham muốn tội lỗi nào.
Chúc phúc: Mong con là một yogi dễ dàng, người làm điều không thể trở thành có thể bằng sức mạnh của sự tĩnh lặng.
Sức mạnh của sự tĩnh lặng là sức mạnh hướng thượng nhất trong tất cả. Tất cả các sức mạnh khác đều xuất hiện từ sức mạnh tĩnh lặng. Tác động ảnh hưởng của sức mạnh khoa học cũng diễn ra thông qua sức mạnh của sự tĩnh lặng. Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn khi con có sức mạnh tĩnh lặng. Con cũng có thể làm điều không thể thành có thể. Những gì mà mọi người trên thế giới xem là không thể thì lại có thể đối với con. Sau đó, bởi vì nó có thể, nên nó dễ dàng. Hãy hấp thu sức mạnh tĩnh lặng và trở thành một yogi dễ dàng.
Khẩu hiệu: Hãy mang lại hạnh phúc và bình an cho mọi người bằng lời nói của con và con sẽ trở nên xứng đáng được ca ngợi.