19/10/24Morning Murli Om Shanti BapDadaMadhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, khi con liên tục giữ mình hạnh phúc, hành hương tưởng nhớ trở nên dễ dàng. Chỉ bằng việc có sự tưởng nhớ, mà các con mới trở thành những linh hồn thanh khiết và linh hồn từ thiện trong suốt 21 kiếp.
Câu hỏi: Ai là những người hầu và đầy tớ tốt nhất của con?
Trả lời: Những thảm họa tự nhiên và những phát minh khoa học, thông qua đó mà rác rưởi của cả thế giới sẽ được dọn sạch, chúng là đầy tớ tốt nhất của con; chúng sẽ trở thành những người trợ giúp của con trong việc thanh lọc và làm sạch mọi thứ. Sau đó, tất cả các yếu tố tự nhiên sẽ ở dưới quyền điều khiển của con.
Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhấtđang làm gì? Con đang đứng trên chiến trường. Con không đang đứng; mà con đang ngồi. Đội quân của con thật tuyệt. Đây được gọi là đội quân tâm linh của Người Cha tâm linh. Người truyền cảm hứng cho con thực hiện nỗ lực dễ dàng như thế để con có yoga với Người Cha và con giành được chiến thắng trước Ravan. Các con được gọi là những chiến binh thầm lặng, những mahavir thầm lặng. Con giành chiến thắng trước năm thói tật, thói tật đầu tiên chính là ý thức cơ thể. Người Cha đang chỉ cho con những phương pháp dễ dàng như thế để congiành chiến thắng trên thế giới và thiết lập bình an trên thế giới. Không ai ngoài các con biết được những điều này. Con đang thiết lập vương quốc bình an trên thế giới. Không có tên haydấu vết của bất an, đau khổ hay bệnh tật ở đó. Việc học này làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới mới. Người Cha nói: Các con ngọt ngào nhất, bằng cách giành được chiến thắng trước sắc dục, mà các con trở thành người chinh phục thế giới trong suốt 21 kiếp. Điều này thật dễ dàng.
Các con là đội quân tâm linh của Shiv Baba. Đây không phải là chuyện về Rama. Nó cũng không phải là chuyện liên quan đếnKrishna. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, được gọi là Rama. Đội quân, v.v. của Rama mà con người miêu tả ra là sai. Được nhớ rằng khi Mặt Trời Kiến Thức mọc lên, bóng tối vô minh xua tan. Thời kì sắt đang ở trong bóng tối cùng cực. Có rất nhiều cuộc chiến, đấu tranh và bạo lực. Điều này không diễn ra trong thời kì vàng. Hãy xem cách mà các con thiết lập vương quốc của mình như thế nào. Con không cần phải sử dụng đến đôi tay hoặc chân trong việc này. Ở đây, con phải phá vỡ đi ý thức cơ thể. Trong khi con đang sống ở nhà, trước hết, con hãy nhớ điều này: Tôi là một linh hồn, không phải là cơ thể.
Chỉ có các con, những linh hồn mới nhận lấy 84 kiếp. Đây là kiếp sinh cuối cùng của con. Thế giới cũ phải kết thúc. Đây được gọi là thời kì nhuận, thời kì chuyển giao hứa hẹn nhất. Chóp đỉnh thì nhỏ. Chóp đỉnh của các brahmin thì rất nổi tiếng. Người Cha giải thích cho con rất dễ dàng. Con đến và học điều này với Người Cha sau mỗi 5000 năm để đạt được vương quốc. Mục tiêu và mục đích của con đang ở ngay trước mắt con: Chúng ta phải trở thành điều này thông qua Shiv Baba. Đúng thế, tại sao lại không chứ? Các con chỉ cần từ bỏ đi ý thức cơ thể, xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha và rồi tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ.
Con biết rằng, bằng cách trở nên thanh khiết trong kiếp sinh này, mà các con, những linh hồn trở nên thanh khiết và từ thiệntrong suốt 21 kiếp, sau đó sự đi xuống của con bắt đầu. Conbiết rằng chỉ có các con đi hết trọn vẹn chu kỳ 84 kiếp; toàn bộ thế giới không đi hết trọn vẹn chu kỳ. Chỉ những ai đi hết trọn vẹn chu kỳ 84 kiếp và thuộc về lối sống này mới đến. Chỉ có Người Cha thiết lập thời kì vàng và thời kì bạc. Bây giờ Người đang làm điều đó, sau đó thời kì đồng và thời kì sắt là sự thiết lập của Ravan. Có một hình ảnh của Ravan có đầu con lừa. Chúng trở thành những con lừa hung dữ. Con hiểu con đã từng là gì. Đây là thế giới của những linh hồn tội lỗi. Có hàng triệu con người trong thế giới của những linh hồn tội lỗi này. Trong thế giới của những linh hồn thanh khiết và từ thiện, chỉ có 900.000 người vào buổi ban đầu.
Bây giờ con đang trở thành chủ nhân của toàn thế giới. Lakshmi và Narayan đã từng là chủ nhân của thế giới. Chắc chắn chỉ có Người Cha mới là Đấng trao cho con quyền trị vìthiên đường. Người Cha nói: Ta đã đến đây để trao cho conquyền trị vì thế giới. Bây giờ con chắc chắn phải trở nên thanh khiết sau đó, con cũng phải trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này trong mảnh đất chết. Hủy diệt của thế giới cũ đã được chuẩn bị ngay trước mắt con. Họ đang chuẩn bị bom, v.v. theo cách mà trong khi đang ngồi ở nhà, họ có thể kết liễu tất cả mọi người. Họ thậm chí còn nói: “Trong khi đang ngồi ở nhà, chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ thế giới cũ này.” Trong khi đang ngồi ở nhà, họ sẽ thả bom, v.v. theo cách mà toàn bộ thế giới sẽ bị phá hủy. Trong đang khi ngồi ở nhà, con trở thành chủ nhân của thế giới bằng sức mạnh của yoga. Con đang thiết lập bình an bằng sức mạnh của yoga còn họ sẽ phá hủy toàn bộ thế giới bằng sức mạnh của khoa học. Họ là người hầu của con. Họ đang phục vụ con; họ kết thúc đi thế giới cũ. Tất cả các thảm họa tự nhiên, v.v. đều trở thành nô lệ của con. Tất cả thiên nhiên đều trở thành nô lệ của con. Con chỉ cần có yoga với Người Cha. Do đó, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc ở bên trong con. Con nên nhớ đến Người Cha dấu yêu như thế thật nhiều.
Toàn bộ Bharat này là Ngôi Đền của Shiva (Shivalaya). Trong thời kì vàng, mọi người hoàn toàn không thói tật, trong khi ở đây, họ đầy thói tật. Bây giờ con nhớ ra rằng Người Cha đã nói với con: Đừng nghe điều quỷ! Đừng nghe những điều dơ bẩn. Thậm chí đừng nói về những điều như thế. Người Cha giải thích: Con đã trở nên quá dơ bẩn. Con đã từng có rất nhiều của cải. Con là chủ nhân của thiên đường. Thay vì là chủ nhân của thiên đường, giờ đây con đã trở thành chủ nhân của địa ngục. Vở kịch này đã được tiền định sẵn. Cứ sau mỗi 5000 năm, Ta lại mang con ra khỏi hố sâu cùng cực của địa ngục và đưa conđi đến thiên đường.
Những đứa con tâm linh, con không đi theo lời chỉ dẫn của Ta sao? Linh Hồn Tối Cao nói: Hãy trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Vậy, các con không trở thành những người như thế sao? Sự hủy diệt chắc chắn sẽ diễn ra. Tội lỗi trong nhiều kiếp của con sẽ được cắt bỏ bằng sức mạnh của yoga này. Tuy nhiên, cần có thời gian để cắt bỏ tội lỗi trong nhiều kiếp. Các con, những người đã từng ở đây ngay từ buổi ban đầu thậm chí không thể có được 10% yoga và đây là lý do vì sao tội lỗi của chúng không thể được cắt bỏ. Những người conmới thì nhanh chóng trở thành yogi để tội lỗi của chúng được cắt bỏ và chúng bắt đầu phục vụ.
Con hiểu rằng bây giờ con phải quay trở về nhà. Người Cha đã đến để đón con trở về. Những linh hồn tội lỗi thì không thể đi mảnh đất bình an hay mảnh đất hạnh phúc; chúng chỉ đơn giản là ở lại trong mảnh đất đau khổ. Đây là lý do vì sao Người Cha bây giờ nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ. Các con, hãy trở thành những bông hoa xinh đẹp! Đừng phỉ báng của dòng tộc thánh thần. Bởi vì có thói tật mà con đã trở nên rất bất hạnh. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Nếu con không trở nên thanh khiết, con không thể đến thế giới thanh khiết của thiên đường. Bharat đã từng là thiên đường. Nó đã từng là mảnh đất của Krishna, nhưng bây giờ đây tất cả đều là cư dân của địa ngục. Vậy nên, con hãy từ bỏ đi những thói hư tật xấu với niềm hạnh phúc lớn lao. Con phải từ bỏ đi việc uống độc dược ngay lập tức. Con không thể đi đến Thiên đường khi vẫn đang uống độc dược. Bây giờ con phải trở nên thanh khiết để có thể đi đến đó.
Con có thể giải thích làm thế nào mà họ giành được vương quốc bằng cách học Raja Yoga. Đây là việc học. Cũng giống như có yoga để trở thành luật sư hoặc bác sĩ phẫu thuật. Bằng cách có yoga với bác sĩ phẫu thuật, mà con trở thành bác sĩ phẫu thuật. Đây là tầm nhìn của Thượng Đế. Người đi vào cỗ xe này như thế nào? Người nói: Vào kiếp sinh cuối trong nhiều kiếp sinh của ông ấy, Ta đi vào ông ấy và tra cho các con kiến thức này. Ta biết rằng ông ấy đã từng là chủ nhân của thế giới thanh khiết. Bây giờ ông ấy đã trở nên ô trọc và phá sản, sau đó ông ấy lại nhận được vị trí số một. Ta đi vào ông ấy và trao cho các con kiến thức này.
Người Cha vô hạn nói: Con hãy trở nên thanh khiết và rồi consẽ luôn liên tục hạnh phúc. Thời kì vàng là mảnh đất bất tử cònthời kì đồng và thời kì sắt là vùng đất của cái chết. Người Cha giải thích cho con thật rõ ràng. Ở đây, con trở nên ý thức linh hồn nhưng sau đó con trở nên ý thức cơ thể và bị Maya đánh bại. Con bị một cú đánh của Maya bắn trúng theo cách mà conhoàn toàn rơi xuống máng xối. Người Cha nói: Đây là cái máng xối. Đấy không phải là niềm hạnh phúc. Hãy mường tượng xem thiên đường sẽ như thế nào. Hãy nhìn vào cách sống của các vị thần. Tên gọi nổi tiếng của nó là thiên đường. Con đang được làm cho trở thành chủ nhân của thiên đường nhưng, mặc dù được truyền cảm hứng như vậy, mà con vẫn nói rằng con chắc chắn sẽ uống độc dược. Con sẽ không thể lđi đếnthiên đường; sẽ có rất nhiều sự phạt được trải nghiệm. Các conphải chiến đấu với Maya. Một số trở nên ý thức về cơ thể và thực hiện những hành vi rất dơ bẩn. Chúng nghĩ rằng không có ai đang theo dõi chúng. Tức giận và tham lam thì không hề mang tính cá nhân. Nhưng có sự riêng tư trong sắc dục. Chúng làm bẩn gương mặt của chúng. Bằng cách làm bẩn gương mặt của con, mà con trở nên xấu xí từ xinh đẹp và cả thế giới sau đó đã đi theo con. Một thế giới ô trọc như thế chắc chắn phải thay đổi. Người Cha nói: Con không thấy xấu hổ khi conkhông trở nên thanh khiết chỉ trong một kiếp sinh thôi sao? Thượng Đế nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất.
Thực tế, khi con là cư dân của thiên đường, con đã từng rất giàu có, không cần phải hỏi nữa! Một số đứa con nói: “Baba, hãy đến thành phố của chúng con!” Ta có nên đi xem khỉ trong rừng gai không? Con nhất định phải làm công việc phục vụ tương ứng theo vở kịch. Được nhớ rằng, “Người Cha cho thấy người con”. Chính các con là những người phải đi và mang lại lợi ích cho mọi người. Người Cha giải thích với con rằng: Đừng quên rằng con đang ở trên chiến trường. Cuộc chiến của con là với năm thói tật.
Con đường kiến thức này thì hoàn toàn tách biệt. Người Cha nói: Ta làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường trong suốt 21 kiếp và rồi, ai làm cho các con trở thành cư dân của địa ngục? Chính là Ravan. Con có thể nhìn thấy sự khác biệt. Con đã tiếp nhận những guru hết kiếp này đến kiếp khác trên con đường thờ cúng nhưng con không nhận được gì cả. Đấng đó được gọi là Satguru. Người đạo Sikh gọi Satguru là Hình ảnh của Sự bất tử. Cái chết không đến với Người. Vị Satguru đó là Thần Chết của mọi thần chết. Người Cha nói: Ta đến để giải thoát tất cả các con khỏi nanh vuốt của cái chết. Sau đó, trong thời kì vàng, cái chết hoàn toàn không đến. Đó được gọi là mảnh đất bất tử. Bây giờ các con đang trở thành chủ nhân của mảnh đất bất tử, thời kì vàng, bằng cách đi theo shrimat.
Hãy nhìn xem cuộc chiến của các con giống như thế nào. Cả thế giới đang chiến đấu và cãi vã với nhau. Cuộc chiến của conlà với Ravan, năm thói tật. Con đã chinh phục chúng. Đây là kiếp sinh cuối cùng của con. Người Cha nói: Ta là Chúa tể của Người nghèo. Chỉ có người nghèo mới đến đây. Điều này không nằm trong vận may của những người giàu có. Họ vẫn kiêu ngạo và hân hoan say sưa với sự giàu có của mình. Tất cả những điều đó rồi sẽ kết thúc. Chỉ còn rất ít thời gian nữa; theokế hoạch cho vở kịch. Tất cả những quả bom, v.v. đã được sản xuất chắc chắn sẽ được mang ra sử dụng. Trước đây, chiến tranh thường diễn ra bằng cung và tên, kiếm rồi đến súng, v.v. Bây giờ họ đã phát minh ra những quả bom như thế để có thể giết chết mọi người khi đang ngồi ở nhà. Những thứ đó không được sản xuất chỉ để cất giữ. Họ sẽ giữ chúng được trong bao lâu? Người Cha đã đến và sự hủy diệt chắc chắn sẽ diễn ra. Chu kỳ của vở kịch vẫn tiếp tục. Vương quốc của con chắc chắn sẽ được thiết lập. Lakshmi và Narayan không bao giờ chiến đấu.
Trong kinh sách, người ta nói rằng đã xảy ra một cuộc chiến giữa quỷ và các vị thần, nhưng làm sao những người ở thời kì vàng có thể gặp những người ở thời kì sắt để xảy ra cuộc chiến? Bây giờ con hiểu rằng con đang chiến đấu với năm thói tật. Con sẽ chinh phục chúng và trở nên hoàn toàn không thói tật, rồi sau đó trở thành chủ nhân của thế giới không thói tật. Bất kể con đang đi dạo hay con đang ngồi, con phải nhớ đến Người Cha. Con phải hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Vở kịch này được tiền định. Một số người không có nó trong vận may của họ. Chỉ khi con có sức mạnh yoga, thì tội lỗi của conmới được loại bỏ. Chỉ khi con trở nên hoàn thiện hoàn hảo, conmới có thể đi đến thế giới hoàn hảo. Người Cha tiếp tục thổi ốctù và. Sau đó những người kia ngồi xuống và tạo ra ốc tù và cả ống sáo trên con đường thờ cúng. Người Cha giải thích mọi điều thông qua cái miệng này. Đây là việc học Raja Yoga. Việc học này thì rất dễ dàng: Hãy nhớ đến Người Cha và nhớ đến vương quốc của con. Nhận ra Người Cha vô hạn và đạt đượcvương quốc. Hãy quên thế giới này đi. Các con là những ẩn sĩvô hạn. Con biết rằng toàn bộ thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Chỉ có Bharat ở trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu nay mới tìm lại được, tình yêu, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng để dòng tộc thánh thần của con bị phỉ báng. Hãy trở thành những bông hoa xinh đẹp. Hãy phục vụ vì lợi ích của nhiều linh hồn và hiển lộ Người Cha.
2. Để trở nên hoàn toàn không có thói tật, đừng nghe hoặc nói về những điều dơ bẩn. Không nghe điều quỷ, không nói điều quỷ… Đừng thực hiện bất kỳ hành vi dơ bẩn nào dưới ảnh hưởng của ý thức cơ thể.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người được ủy thác, người tự do thoát khỏi mọi ràng buộc, ngay cả bất kỳ ràng buộc nào trong tâm trí, bằng cách trở nên “Manmanabhav”.
Bất kỳ ràng buộc nào cũng giống như một cái lồng. Con vẹt trong lồng bây giờ đã trở thành con chim bay và tự do thoát khỏi bất kỳ ràng buộc nào. Ngay cả nếu có một số ràng buộc của cơ thể, tâm trí thì con vẫn là con chim bay bởi vì, bằng cách trở nên “Manmanabhav”, con tự do thoát khỏi bất kỳ ràng buộc nào của tâm trí. Con thậm chí không có bất kỳ ràng buộc nào trong việc chăm sóc gia đình của con. Những người trông nom mọi thứ như người được ủy thác thì luôn luôn tự do thoát khỏi bất kỳ ràng buộc nào. Một người chủ gia đình có nghĩa là có gánh nặng và một người có gánh nặng thì không bao giờ có thể bay. Tuy nhiên, nếu con là người được ủy thác, con sẽ tự do thoát khỏi mọi ràng buộc và có thể đi đến được ngôi nhà ngọt ngào chỉ trong một giây bằng trạng thái bay của con.
Khẩu hiệu: Hãy để nỗi buồn làm đầy tớ của con, đừng để nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt của con.
*** Om Shanti ***