21/10/24 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy liên tục trung thực với Người Cha đích thực. Hãy giữ biểu đồ của con một cách trung thực. Hãy từbỏ đi bất kì sự kiêu ngạo nào về việc có kiến thức này và nỗ lực đầy đủ trọn vẹn ở trong sự tưởng nhớ.
Câu hỏi: Dấu hiệu chính của các con, những mahavir (chiến binh dũng cảm) là gì?
Trả lời: Các con, những Mahavir thì liên tục có sự tưởng nhớ đến Người Cha trong trí tuệ của chúng. Mahavir có nghĩa là những người mạnh mẽ. Mahavir là những người luôn hạnh phúc và ý thức linh hồn; chúng không có chút kiêu ngạo nào về cơ thể của họ. Trong trí tuệ của những người con mahavir như thế thì liên tục nhận thức rằng chúng là linh hồn và Baba đang dạy cho chúng.
Om shanti. Người Cha tâm linh hỏi các con những người con tâm linh, "Con có đang ngồi ở đây trong ý thức là linh hồn không?", bởi vì Người Cha biết rằng điều này hơi khó. Chính trong điều này, mới cần phải nỗ lực. Những người ngồi đây trong trạng thái ý thức linh hồn thì được gọi là mahavir. Những người tự xem bản thân là linh hồn và nhớ đến Người Cha thì được gọi là mahavir. Mỗi người trong số các con nên liên tục tự hỏi bản thân: Tôi có ý thức linh hồn không? Con trở thành mahavir bằng cách có sự tưởng nhớ, nghĩa là con trở thành tối cao. Những người thuộc các tôn giáo khác thì không đến để trở thành tối cao bởi vì họ đến sau. Con trở thành tối cao, theo thứ hạng. Trở thành tối cao có nghĩa là mạnh mẽ và là mahavir. Do đó, con có niềm hạnh phúc bên trong rằng con là linh hồn và Người Cha của tất cả các linh hồn đang dạy cho con.
Người Cha biết rằng một số người con cho thấy tấm biểu đồ tưởng nhớ của chúng là 25%, một số thể hiện cho thấy là 100%. Một số người nói rằng chúng chỉ ở trong sự tưởng nhớ trong nửa giờ trong suốt 24 giờ. Do đó, tỷ lệ phần trăm tưởng nhớ thật sự là bao nhiêu? Con phải rất cẩn trọng đối với bản thân. Con phải dần dần trở thành mahavir. Con không thể trở thành điều này ngay lập tức; nó đòi hỏi phải thực hiện nỗ lực. Đừng nghĩ rằng những người có kiến thức về yếu tố brahm thì xem bản thân là linh hồn. Họ xem yếu tố ánh sáng brahm, ngôi nhà, là Linh Hồn Tối Cao và họ tự nói về bản thân họ: Tôi cũng là yếu tố ánh sáng brahm. Người ta không thể có yoga với ngôi nhà.
Bây giờ con hãy xem bản thân con là linh hồn. Mỗi người các con phải nhìn vào biểu đồ của mình và tự hỏi bản thân con xem trong suốt 24 giờ, con đã xem bản thân con là linh hồn trong bao lâu. Bây giờ con biết rằng con đang làm công việc phục vụ thuộc Thượng Đế. Con đang phục vụ Thượng Đế. Con phải nói với mọi người rằng Người Cha đơn giản nói: Manmanabhav, nghĩa là, hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Ta. Đây là phục vụ mà con phải làm. Con càng phục vụ nhiều, thì con càng nhận được nhiều thành quả. Con phải hiểu rõ khía cạnh này. Ngay cả những người con rất giỏi, những maharathi cũng không hiểu hết khía cạnh này. Cần phải nỗ lực rất nhiều cho việc này. Con không thể nhận được phần thưởng nếu không nỗ lực.
Baba thấy rằng một số người viết biểu đồ của chúng và gửi đi, trong khi những người khác thậm chí không nỗ lực để viết biểu đồ. Chúng có sự kiêu ngạo về kiến thức của mình. Chúng không thể nỗ lực để ngồi trong sự tưởng nhớ. Người Cha giải thích rằng điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Con phải thật sự chú ý đến bản thân và nhìn vào tấm biểu đồ của con xem như thế nào và ghi chú xuống. Một số người con nói rằng chúng không có thời gian để viết biểu đồ của mình. Điều chính mà Người Cha nói là: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Alpha. Dẫu cho con ngồi ở đây trong bao lâu, thì con hãy hỏi trái tim của con xem: Tôi đã ở trong sự tưởng nhớ trong bao lâu? Khi con ngồi ở đây, con phải ở trong sự tưởng nhớ chứ không phải là chuyện con cũng xoay chiếc đĩa. Chúng ta chắc chắn phải trở về với Baba. Chúng ta phải quay trở về sau khi chúng ta đã trở nên thanh khiết và hoàn toàn thanh khiết, satopradhan. Con phải hiểu rất rõ khía cạnh này.
Một số người con quên ngay khi được nhắc nhở; chúng không nói cho Baba về biểu đồ tưởng nhớ thực sự của chúng. Có rất nhiều maharathi không nói sự thật. Thế giới giả dối đã tồn tại trong suốt nửa chu kỳ, vì vậy, sự dối trá như thể đã ấn định ở bên trong chúng. Trong khi, những người bình thường thì viết biểu đồ của họ ngay lập tức. Người Cha nói: Bằng cách ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ, mà tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ và con sẽ trở nên thanh khiết. Con sẽ không trở nên thanh khiết chỉ bằng cách có kiến thức này. Vậy thì, có lợi ích gì? Con đã cầu gọi được thanh lọc. Để được thanh lọc, con cần phải có sự tưởng nhớ. Mỗi người các con nên viết ra biểu đồ tưởng nhớ của mình một cách trung thực. Khi con ngồi đây trong 45 phút, con phải kiểm tra và xem trong thời gian đó con đã xem mình là một linh hồn và vẫn nhớ về Người Cha trong bao lâu. Một số người quá xấu hổ để nói sự thật. Chúng không nói sự thật với Người Cha thật sự. Chúng chỉ trao tin tức về công việc phục vụ mà chúng đã làm, rằng chúng đã giải thích được cho bao nhiêu người, chúng đã làm điều này điều kia; chúng không viết biểu đồ về cuộc hành hương tưởng nhớ của mình. Người Cha nói: Bởi vì không ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ, mà mũi tên của con không bắn trúng đích. Không có sức mạnh trong thanh gươm kiến thức của chúng. Chúng có thể trao bài giảng kiến thức này nhưng, nếu không có yoga, rất khó để mũi tên bắn trúng đích. Baba nói: Con không có sự tưởng nhớ thậm chí chỉ năm phút trong suốt 45 phút mà con ngồi. Một số người con thậm chí còn không biết làm thế nào để xem bản thân là linh hồn hoặc làm thế nào để nhớ Người Cha. Một số đứa con thì nói rằng chúng liên tục ở trong sự tưởng nhớ. Baba nói: Bây giờ không thể có được trạng thái đó. Nếu con có sự tưởng nhớ liên tục như thế thì con sẽ chạm đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet) của con và rồi, con sẽ hoàn toàn được thắp sáng trong sự tỉnh thức bởi kiến thức này. Bằng cách giải thích một chút cho ai đó, mũi tên của con sẽ bắn trúng đích. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi nỗ lực. Con không thể trở thành chủ nhân của thế giới chỉ đơn giản như thế. Maya mang sự kết nối trí tuệ của con đi từ hướng này sang sang hướng khác; con nhớ đến bạn bè và người thân, các mối quan hệ, v.v. Khi ai đó phải đi nước ngoài, người đó bắt đầu nhớ bạn bè, người thân, tàu hơi nước và máy bay, v.v. Mong nguyện thực tế của họ là được đi nước ngoài để kéo trí tuệ của họ ra khỏi và hoàn toàn phá vỡ sự kết nối trí tuệ của họ. Phải mất rất nhiều nỗ lực để ngăn trí tuệ của con đi theo hướng khác. Con chỉ nên có sự tưởng nhớ đến một Người Cha. Ngay cả cơ thể này cũng không nên được nhớ đến. Con sẽ đạt đến trạng thái đó vào cuối.
Ngày qua ngày, con càng tăng cuộc hành hương tưởng nhớ của con thì con càng mang lại lợi ích cho bản thân. Con càng ở trong sự tưởng nhớ, thu nhập của con sẽ càng lớn. Nếu con rời khỏi cơ thể của mình ngay bây giờ, con sẽ không thể kiếm được nguồn thu nhập này. Con sẽ trở thành một đứa trẻ nhỏ, và vậy thì con có thể kiếm được loại thu nhập nào? Mặc dù linh hồn vẫn mang theo tâm ấn (sanskar) của mình, nhưng vẫn cần một giáo viên để nhắc nhở linh hồn ấy. Người Cha cũng nhắc nhở con: Hãy nhớ đến Người Cha. Không ai, ngoại trừ con, biết rằng chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha thì con mới có thể trở nên thanh khiết. Họ xem việc tắm ở sông Hằng là cao quý. Đây là lý do vì sao họ vẫn tiếp tục đi tắm ở sông Hằng. Baba đã trải qua tất cả những điều đó. Ông ấy cũng đã tiếp nhận rất nhiều guru. Người ta đi tắm trong nước. Còn ở đây, việc tắm của con chính là ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Các con, những linh hồn không thể trở nên thanh khiết nếu không có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Đây được gọi là yoga, nghĩa là, cuộc hành hương tưởng nhớ. Đừng nghĩ rằng kiến thức này là tắm; yoga mới là tắm. Kiến thức này để học, nhưng yoga là việc tắm để tội lỗi của con được cắt bỏ. Có hai môn học, kiến thức và yoga. Bằng cách có sự tưởng nhớ, mà tội lỗi của nhiều kiếp sinh được đốt bỏ. Người Cha nói: Chính thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ này mà con sẽ trở nên thanh khiết và hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Người Cha giải thích rất rõ ràng: Các con ngọt ngào nhất, hãy hiểu những khía cạnh này thật rõ ràng. Đừng quên rằng tội lỗi của nhiều kiếp sẽ chỉ được cắt bỏ bằng cách ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ này. Kiến thức này là phương tiện để con kiếm được nguồn thu nhập. Việc học và tưởng nhớ là hai việc riêng biệt. Gyan và vigyan: Gyan có nghĩa là việc học và vigyan có nghĩa là có yoga, nghĩa là sự tưởng nhớ. Cái nào cao quý hướng thượng hơn: kiến thức hay yoga? Cuộc hành hương tưởng nhớ thì rất cao. Đây là điều cần phải nỗ lực.
Tất cả con sẽ đi đến thiên đường. Thời kì vàng là thiên đường và thời kì bạc là bán thiên đường. Con sẽ đi đến đó và nhận được vị trí của mình tương ứng với việc con học bao nhiêu. Tuy nhiên, yoga là khía cạnh chính yếu. Con có thể giải thích kiến thức này tại các cuộc triển lãm và bảo tàng, nhưng con không thể giải thích yoga. Con chỉ có thể nói: Hãy xem bản thân là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Tuy nhiên, con có thể trao rất nhiều kiến thức này. Người Cha nói: Trước hết, hãy nói với mọi người khía cạnh: Hãy xem bản thân là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Con tạo ra rất nhiều bức tranh, v.v. để trao kiến thức này, nhưng không có bức tranh để con giải thích về yoga. Những bức tranh này đã được tạo ra để con giải thích kiến thức. Bằng cách xem bản thân là linh hồn, mọi sự kiêu ngạo về cơ thể của con sẽ hoàn toàn được phá bỏ.
Con chắc chắn phải sử dụng cái miệng của mình để nói ra kiến thức. Chỉ có một khía cạnh trong yoga là: con phải xem bản thân là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Tuy nhiên, cần phải có cơ thể để học. Làm thế nào mà con có thể học hay dạy ai cho đó mà không có cơ thể? Người Cha là Đấng Thanh Lọc, vì vậy con phải có yoga với Người, nhưng không một ai biết điều này. Đích thân Người Cha đến và dạy cho con. Con người không thể dạy kiến thức này cho con người. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta! Đây được gọi là kiến thức của Linh Hồn Tối Cao. Linh Hồn Tối Cao là Đại dương Kiến Thức. Những khía cạnh này đòi hỏi sự hiểu biết rất lớn. Hãy bảo mọi người nhớ đến Người Cha vô hạn, Đấng thiết lập nên thế giới mới. Họ thậm chí không nhận ra rằng thế giới mới sẽ được thiết lập, nếu không thì họ sẽ nhớ Thượng Đế. Thậm chí họ không nhận thức được điều này, tại sao họ lại nghĩ về nó? Con biết rằng chỉ có Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Thượng Đế Shiva. Họ nói: Kính cẩn cúi chào thần Brahma. Sau đó, cuối cùng, họ nói: Kính cẩn cúi chào Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Người Cha là Đấng Tối Cao, nhưng con người không biết Đấng ấy là ai. Nếu Người ở trong cả sỏibvà đá, thì họ cúi lạy ai? Họ nói mà không hiểu ý nghĩa của những gì họ nói. Ở đây, con phải vượt thoát khỏi âm thanh. Con phải đi đến mảnh đất niết bàn, vùng đất của sự tĩnh lặng. Có mảnh đất bình an và mảnh đất của hạnh phúc. Đó là mảnh đất của thiên đường. Con sẽ không gọi địa ngục là mảnh đất. Những từ ngữ rất dễ hiểu.
Đạo Thiên Chúa sẽ tồn tại trong bao lâu? Người ta không biết điều này. Họ nói rằng Thiên Đường đã tồn tại 3000 năm trước Chúa. Điều đó có nghĩa là, đã từng có vương quốc của các vị thần. Vì đã 2000 năm kể từ khi đạo Thiên Chúa ra đời, vì vậy, phải có lối sống của các vị thần một lần nữa. Trí tuệ của con người hoàn toàn không còn hoạt động. Vì không biết bí mật của vở kịch, mà người ta vẫn tiếp tục lập rất nhiều kế hoạch. Các bà mẹ già không thể hiểu được những khía cạnh này. Người Cha giải thích: Bây giờ là trạng thái nghỉ hưu của tất cả con. Con phải đi vào vượt thoát âm thanh. Mặc dù họ nói rằng có người đã đi đến mảnh đất niết bàn, nhưng chưa một ai có thể đi đến được đó. Họ chắc chắn phải nhận kiếp tái sinh. Chưa ai có thể trở về nhà. Người ta giữ đồng hành cùng với guru để đi vào trạng thái nghỉ hưu. Có nhiều ashram dành cho những người đã chạm đến tuổi nghỉ hưu. Cũng có nhiều bà mẹ. Con cũng có thể làm phục vụ ở đó. Người Cha ngồi đây và giải thích cho con ý nghĩa của trạng thái nghỉ hưu. Bây giờ tất cả các con đều đang ở trạng thái nghỉ hưu. Toàn bộ thế giới đều đang ở trạng thái nghỉ hưu. Tất cả những người mà con thấy thì đều đang ở trong trạng thái nghỉ hưu.
Chỉ có duy nhất một Satguru là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi Cho Tất Cả. Mọi người đều phải quay trở về. Những ai là người nỗ lực rất tốt thì sẽ đạt được vị trí cao. Thời gian này được gọi là "thời gian phán xét". Mọi người không biết ý nghĩa của "thời gian phán xét". Con cũng hiểu điều này, theo thứ hạng. Đích đến thì rất cao. Mọi người phải hiểu rằng bây giờ họ chắc chắn phải quay trở về nhà. Linh hồn phải đi vượt thoát âm thanh, và tất cả các linh hồn sẽ xuống để lặp lại phần vai của mình. Tuy nhiên, nếu con quay trở về trong sự tưởng nhớ đến Người Cha, thì con sẽ đạt được vị trí cao. Con cũng phải hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Con không được thực hiện bất kỳ hành động dơ bẩn hay trộm cắp, v.v. Con có thể trở thành linh hồn từ thiện bằng cách có yoga, chứ không phải bằng cách có kiến thức này. Linh hồn phải trở nên thanh khiết. Chỉ những linh hồn thanh khiết mới có thể trở về mảnh đất bình an.
Tất cả các linh hồn đều cư ngụ ở đó. Bây giờ, linh hồn vẫn đang đi xuống. Những linh hồn vẫn còn ở trên đó sẽ tiếp tục đi xuống. Các con phải ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ rất nhiều. Con có thể nhận được sự trợ giúp rất tốt ở đây. Con nhận được sức mạnh từ nhau. Sức mạnh của chỉ một số ít người trong các con mới đang phát huy tác dụng. Chúng cho thấy ngọn núi Goverdhan được nâng lên bằng những ngón tay hợp tác. Các con là những gope và gopi. Các vị thần của thời kì vàng không được gọi là gope và gopi. Chính các con mới là người trao tặng những ngón tay hợp tác của mình. Con kết nối trí tuệ của con trong yoga với Người Cha để thay đổi thời kì sắt trở thành thời kì vàng hoặc địa ngục thành thiên đường. Chính bằng cách có yoga, mà con mới trở nên thanh khiết. Con không được quên những chuyện này. Con nhận được sức mạnh ở đây. Bên ngoài, có sự đồng hành của những con người có tính quỷ. Rất khó để ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Con không thể cứ bất động ở đó. Con cần cuộc tụ họp này. Khi tất cả các con ngồi ở đây cùng với nhau theo cách ổn định, các con có thể nhận được sự trợ giúp. Không có công việc, v.v. ở đây vì vậy trí tuệ của con sẽ đi đâu? Khi con sống ở bên ngoài, công việc, nhà cửa, v.v. chắc chắn sẽ kéo con đi. Còn ở đây, không có gì giống như vậy. Bầu không khí ở đây rất tốt và trong lành. Tương ứng theo vở kịch, con đang ngồi ở một nơi xa xôi trên đồi. Ký ức chính xác của con đang ở trước mặt con. Thiên đường được mô tả ở bên trên, trên trần nhà. Nếu không, họ có thể thể hiện nó ở đâu khác? Do đó, Baba nói: Khi con đến và ngồi ở đây, hãy kiểm tra xem con có đang ngồi trong sự tưởng nhớ đến Người Cha không. Con cũng nên tiếp tục xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Hãy để mắt đến tấm biểu đồ tưởng nhớ của con và xem con nhớ tớiNgười Cha trong bao lâu. Trí tuệ của con lang thang đi đâu vào thời gian tưởng nhớ?
2. Vào thời gian phán xét này, hãy nỗ lực vượt thoát âm thanh. Cùng với việc có sự tưởng nhớ Người Cha, con chắc chắn phải hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Đừng thực hiện bất kỳ hành vi dơ bẩn nào hoặc ăn cắp bất cứ thứ gì khác.
Lời chúc phúc: Mong con không nói những lời vô ích làm phiền người khác và trở thành thiên thần avyakt sáng, nhẹ.
Để trở thành một thiên thần avyakt, con hãy kết thúc đi mọi lúc về những lời nói vô ích mà không ai thích. Tình huống có thể chỉ có một vài từ, nhưng việc làm cho tình huống trở nên lớn hơn bằng cách tiếp tục nói về nó là lãng phí vô ích. Bất cứ điều gì có thể đạt được chỉ bằng bốn từ, thì đừng nói mười hai đến mười lăm từ về nó. Nói ít hơn, nói chậm lại. Con hãy giữ khẩu hiệu này quanh cổ con. Không nói những lời vô ích hoặc gây phiền nhiễu và rồi con sẽ nhận được sự trợ giúp để trở thành thiên thần avyakt.
Khẩu hiệu: Thành công trở thành vòng hoa đeo quanh cổ của những ai dâng nộp bản thân họ cho Thượng Đế vì tình yêu thương.
*** Om Shanti ***