Trọng tâm: Con ngọt ngào, kiến thức mà Người Cha dạy cho con thì không liên quan gì đến sức mạnh huyền bí. Một câu thần chú huyền thuật thì không có tác dụng trong việc học này.
Câu hỏi: Tại sao thánh thần được nói là người thông thái trong khi con người thì không?
Trả lời: Bởi vì thánh thần có tràn đầy mọi đức hạnh trong khi con người không có đức tính nào. Chính vì các vị thần thông thái nên con người mới tôn thờ họ. Cục pin của thánh thần được sạc đầy và đây là lý do vì sao họ được nói là giátrị. Khi cục pin của họ cạn kiệt, thì linh hồn chỉ đáng giá một xu và họ sẽ bị gọi là không còn hiểu biết.
Om shanti. Người Cha đã giải thích với con rằng đây là nơi học tập (pathshala). Đây là việc học. Con đạt được trạng thái thánh thần thông qua việc học này. Đây nên được xem như là trường học hoặc trường đại học. Con người đến đây từ xa để học. Họ đến đây để học cái gì? Họ có mục đích và mục tiêu trong trí tuệ của mình. Chúng ta đến đây để học và Đấng đang dạy cho chúng ta được gọi là Người Thầy. Những lời dạy của Thượng Đế chính là kinh Gita. Không có điều gì khác. Kinh Gita chính là quyển sách của Đấng đang dạy việc học này, nhưng Người không thực sự đọc sách. Người không cầm kinh Gita trên tay của mình. Đây là những những lời dạy của Thượng Đế.
Con người không thể được gọi là Thượng Đế. Thượng Đế là Đấng Cao Quý Nhất. Thế giới vô hình, vùng tinh tế và thế giới hữu hình chính là toàn bộ vũ trụ này. Vở kịch thì không được trình diễn ở trong thế giới vô hình hay vùng tinh tế; mà vở kịch được diễn ra ở đây. Chu kỳ 84 kiếp cũng diễn ra ở đây. Đây được gọi là vở kịch của chu kỳ 84 kiếp. Đây là vở kịch được định sẵn. Những điều này phải được thấu hiểu bởi vì con đang nhận được những lời chỉ dẫn của Thượng Đế, Đấng Cao Quý Nhất. Không cần điều gì khác. Chỉ có Đấng Duy Nhất mới được gọi là Đấng có tất cả mọi sức mạnh, Đấng Toàn Năng của Thế giới. Đích thân Người giải thích ý nghĩa của từ "Tòan năng". Con người không hiểu điều này bởi vì tất cả họ đều hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Đây được gọi là thời kì sắt. Nó không phải là thời kì sắt đối với một số người, thời vàng đối với một số người và thời kì bạc đối với những người khác; không. Bởi vì bây giờ là địa ngục, cho nên con người không thể nói rằng đây là thiên đường đối với họ chỉ bởi vì họ có nhiều của cải và tài sản; điều đó là không thể. Vở kịch này là đã được tiền định. Thời kì vàng bây giờ đã là quá khứ; nó không thể tồn tại vào thời gian này. Tất cả những điều này cần phải được hiểu. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này.
Nó đã từng là vương quốc của họ trong thời kì vàng. Người dân Bharat thời gian đó được gọi là thời kì vàng. Bây giờ, họ chắc chắn được gọi là thời kì sắt. Khi họ ở trong thời kì vàng, đó được gọi là thiên đường. Không phải địa ngục cũng sẽ được gọi là thiên đường. Con người có lời chỉ dẫn riêng của họ. Khi họ có hạnh phúc đối với sự giàu có, họ xem bản thân đang ở trong thiên đường. "Tôi có nhiều của cải và vì vậy tôi đang ở trong thiên đường." Tuy nhiên, luận điệu này cho thấy điều đó là không thể. Đây là địa ngục. Mặc dù ai đócó thể có một đến hai triệu, nhưng thế giới này vẫn đầy rẫybệnh tật. Thời kì vàng được gọi là thế giới không có bệnh tật. Cùng là một thế giới. Nhưng ở trong thời kì vàng, nó được gọi là thế giới yogi trong khi ở trong thời kì sắt, nó được gọi là thế giới của bhogi (thế giới của những người đắm chìm trong thú vui giác quan). Ở đó, họ là yogi bởi vì không có thói tật nào ở đó. Vì vậy, đây là trường học và không có chuyện liên quan đến việc huyền thuật. Một giáo viên có thể hiện huyền thuật của mình không? Con có mục đích và mục tiêu trở thành người này người kia. Thông qua việc học này, con thay đổi từ con người thành thánh thần. Đây không phải là chuyện liên quan đến thần chú ma thuật hay sức mạnh huyền bí; đây là trường học. Có liên quan gì đến sức mạnh huyền bí trong một ngôi trường không? Họ học và trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Lakshmi và Narayan cũng từng là con người, nhưng họ thanh khiết. Đây là lý do vì sao họ được gọi là thánh thần. Con chắc chắn cũng phải trở nên thanh khiết. Đây là thế giới cũ ô trọc.
Người ta nghĩ rằng phải mất hàng trăm nghìn năm để thế giới trở nên cũ. Chỉ sau thời kì sắt thì thời kì vàng mới đến. Bây giờ con đang ở thời kì chuyển giao. Không ai biết về thời kì chuyển giao này. Họ đã thể hiện thời kì vàng là hàng trăm ngàn năm. Người Cha đến và giải thích những điều này. Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Người Cha của các linh hồn được gọi là Baba. Người không có tên gọi nào khác. Tên của Baba là Shiva.
Mọi người cũng đến đền thờ của Shiva. Chỉ có Linh hồn tối cao, Shiva, mới được gọi là Đấng vô hình. Người không có cơ thể của con người. Các con những linh hồn đến đây để diễn phần vai của mình và đây là lý do vì sao con nhận được cơ thể con người. Người là Shiva và con là saligram. conngười tôn thờ Shiva và saligram bởi vì họ đã từng và đang sống dưới dạng sống. Họ hẳn đã làm điều gì đó trước khi ra đi. Đó là lý do vì sao các con và Shiv Baba nổi tiếng và được tôn thờ. Không ai biết về kiếp sinh trước của các con. Các con được ca ngợi trong kiếp này. Người ta tôn thờ các vị thần. Trong kiếp này, nhiều người cũng đã trở thành những nhà lãnh đạo. Những chiếc tem được sản xuất dành cho cáchiền triết và thánh nhân rất giỏi để làm cho họ trở nên nổi tiếng. Tên của ai sẽ được nhớ đến là vĩ đại nhất ở đây? Ai là người vĩ đại nhất ở đây? Chỉ có Thượng Đế là Đấng CaoQuý Nhất. Người là Đấng Vô thể và lời ca ngợi Người hoàn toàn tách biệt. Lời ca ngợi về thánh thần tách biệt với lời ca ngợi của con người. Con người không thể được gọi là thánh thần. Các vị thần có tất cả các đức hạnh. Lakshmi và Narayan đã đến và đã ra đi. Họ là những chủ nhân của thế giới thanh khiết, và họ được tôn thờ bởi vì những người thanh khiết thì xứng đáng được tôn thờ. Những ai ô trọc thìkhông thể được coi là xứng đáng được tôn thờ. Những người ô trọc luôn tôn thờ những người thanh khiết. Khi một kumari thanh khiết, thì cô ấy được tôn thờ, nhưng khi cô ấy trở nên ô trọc, cô ấy phải cúi đầu dưới chân mọi người. Vào thời giannày, tất cả đều ô trọc trong khi tất cả con người ở trong thời kì vàng thì đều thanh khiết. Đó là thế giới thanh khiết và thời kì sắt là thế giới ô trọc. Đây là lý do tại sao con người cầu gọi đến Người Cha, Đấng Thanh Lọc. Con người không cầugọi đến Người khi họ thanh khiết. Đích thân Người Cha nói: Không ai nhớ đến Ta vào thời gian hạnh phúc. Điều này chỉ nói đến Bharat. Người Cha chỉ đến ở Bharat. Bharat đã trở nên ô trọc vào lúc này. Bharat đã từng thanh khiết. Nếu conmuốn nhìn thấy những vị thần thanh khiết, thì con có thể đến các đền thờ và nhìn thấy họ ở đó. Tất cả thánh thần đều từng thanh khiết và những vị đứng đầu (vị chính) của họ được trưng bày trong các đền thờ. Ở trong vương quốc Lakshmi và Narayan, tất cả đều thanh khiết. Vua và hoàng hậu như thế nào thì thần dân cũng như thế. Vào thời gian này, tất cả đều ô trọc. Mọi người vẫn tiếp tục cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc,xin hãy đến!
Các ẩn sĩ sẽ không bao giờ chấp nhận Shri Krishna là Thượng Đế hoặc yếu tố ánh sáng (brahm). Họ tin rằng Thượng Đế là vô hình. Hình ảnh của Người được tôn thờ như hình ảnh của Đấng Vô hình. Tên gọi chính xác của Người là Shiva. Khi các con, những linh hồn đến đây và tiếp nhận cơ thể, con được đặt tên. Linh hồn là bất tử trong khi cơ thể là hoại diệt. Linh hồn rời bỏ cơ thể và tiếp nhận những người khác. Phải có 84 kiếp, không thể có 8,4 triệu kiếp. Người Cha giải thích: Thế giới này từng là mới và đúng đắn trong thời kì vàng và cũng chính thế giới này sau đó trở nên sai trái. Kia là mảnh đất của chân lý sự thật, nơi mọi người đều nói sự thật. Bharat được gọi là mảnh đất của chân lý sự thật. Mảnh đất dối trá này sau đó trở thành mảnh đất của chân lý sự thật. Chỉ có Người Cha thật sự mới đến và tạo ra vùng đất chân lý đó. Người được gọi là Vị Hoàng đế Chân lý. Đây là vùng đất giả dối; bất cứ điều gì mọi người nói đều là giả dối.
Thánh thần có trí tuệ đầy hiểu biết và con người tôn thờ họ. Người ta nói: Thông thái và không có hiểu biết. Người Cha nói cho con biết ai làm cho con trở nên thông thái và ai sau đó làm cho con trở nên không hiểu biết. Chính Người Cha làm cho con trở nên thông thái và tràn đầy mọi đức hạnh. Đích thân Người đến và trao lời giới thiệu về Người cho con. Cũng như con là linh hồn và con tiếp nhận cơ thể ở đây để diễn phần vai của con, vì vậy Ta cũng đi vào người này chỉ duy nhất một lần. Con biết rằng Người là Đấng duy nhất. Chỉ có Người được gọi là Đấng Toàn năng. Không con người nào có thể được gọi là Đấng Toàn năng. Ngay cả Lakshmi và Narayan cũng không thể được gọi như thế bởi vì cũng có Đấng trao cho họ sức mạnh. Những con người ô trọc thìkhông thể có sức mạnh. Sức mạnh mà các linh hồn có dần dần bị suy thoái, nghĩa là sức mạnh hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) mà các linh hồn từng có sau đó trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Chiếc xe hơi dừng lại khi không có xăng trong đó. Tương tự như vậy, cục pin này không không được sạc hết lần này đến lần khác; nó đã được dành cho toàn bộ thời gian. Vào cuối thời đại đồ sắt, pin trở nên lạnh. Những chủ nhân của thế giới hoàn toàn thanh khiết đã mất đi sức mạnh của mình bởi vì họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc; họ không còn sức mạnh nào nữa. Họ trở nên không đáng giá một xu.
Khi có lối sống thần thánh còn tồn tại ở Bharat, thì họ có giá trị. Người ta nói rằng: Lối sống là sức mạnh. Có sức mạnh trong lối sống thánh thần. Họ đã từng là chủ nhân của thế giới. Họ đã có sức mạnh gì? Họ không có sức mạnh để chiến đấu, v.v. Họ nhận được sức mạnh từ Người Cha, Đấng Toàn năng. Sức mạnh nào? Người Cha giải thích: Các con ngọt ngào nhất, các con, những linh hồn đã từng hoàn toàn thanh khiết còn bây giờ hoàn toàn ô trọc. Thay vì là chủ nhân của thế giới, thì con đã trở thành nô lệ của thế giới. Người Cha giải thích: Ravan, năm thói tật, đã cướp đi tất cả sức mạnh của con. Đây là lý do tại sao người dân Bharat trở nên nghèo đói. Đừng nghĩ rằng các nhà khoa học thì có nhiều sức mạnh. Đó không phải là sức mạnh. Đây là sức mạnh tâm linh mà con nhận được bằng cách có yoga với Người Cha Đấng Toàn năng. Cứ như thể có cuộc chiến đang diễn ra giữa khoa học và sự tĩnh lặng vào thời gian này. Các con đi vào sự tĩnh lặng và con nhận được sức mạnh thông qua điều đó. Bằng cách nhận được sức mạnh của sự tĩnh lặng, con đi đến thế giới của sự tĩnh lặng. Con nhớ đến Người Cha và con tách rời bản thân với cơ thể của mình.
Trên con đường thờ cúng, con làm đau đầu rất nhiều để đi đến với Thượng Đế. Nhưng bởi vì gọi Người là hiện diện ở khắp mọi nơi mà con không tìm thấy con đường; con trở nên hoàn toàn ô trọc. Vậy nên, đây là việc học. Việc học thìkhông thể được gọi là sức mạnh. Người Cha nói: Trước tiên, con hãy trở nên thanh khiết và sau đó con hãy hiểu kiến thức về thế giới này xoay chuyển như thế nào. Chỉ có Người Cha là tràn đầy kiến thức. Không có chuyện liên quan đến sức mạnh trong đó. Những đứa con không biết chu kì thế giới xoay chuyển như thế nào. Các diễn viên đang diễn vai của mình. Đây là vở kịch vô hạn. Trước đây, khi người ta thường diễn phần vai của mình trong vở kịch, các diễn viên có thể được thay đổi. Tuy nhiên, bây giờ họ làm ra những bộ phim. Người Cha dễ dàng giải thích bằng ví dụ về bộ phim. Đó là những bộ phim nhỏ và đây là bộ phim lớn. Trong vở kịch đời thường, các diễn viên có thể được thay đổi. Vở kịch này là vĩnh cửu và, một khi nó đã diễn ra thì không thể được thay đổi, nó không thể thay đổi được.
Toàn bộ thế giới này là bộ phim vô hạn. Không có chuyện liên quan đến huyền tuật. Amba được gọi là Shakti, nhưng cô ấy vẫn có tên gọi. Tại sao cô ấy được gọi là Amba? Cô ấy đã từng làm gì khi cô ấy ở đây? Bây giờ con hiểu rằng Amba và Lakshmi là những người cao nhất. Amba sau đó trở thành Lakshmi. Chỉ có các con mới hiểu được điều này. Con trở nên tràn đầy kiến thức và con cũng được dạy về sự thanh khiết. Sự thanh khiết đó tiếp tục trong suốt nửa chu kỳ. Sau đó, Người Cha đến và chỉ cho con con đường của sự thanh khiết. Con người cầu gọi Người đến và chỉ cho họ con đường và cũng trở thành Người dẫn dắt. Người là Linh hồn Tối cao. Linh hồn trở nên cao quý bằng cách học với Người Tối cao. Người nào thanh khiết thì được gọi là cao quý. Bây giờ conlà ô trọc. Người Cha thì mãi thanh khiết; có một sự khác biệt. Chỉ khi Đấng mãi mãi thanh khiết đến đây, Người mới traocho con của thừa kế và dạy cho con. Người đi vào người này và Đích thân Người nói với con rằng Người là Người Cha của con. Ta chắc chắn cần một cỗ xe. Nếu không thì Linh hồn sẽ nói bằng cách nào? Cỗ xe thì cũng rất nổi tiếng. "Cỗ xe may mắn" được nhớ đến. Vì vậy, "Cỗ xe may mắn" là một con người. Không có chuyện liên quan đến cỗ xe ngựa. Một cỗ xe người là được cần đến để Người có thể ngồi trong đó và giải thích cho con người. Sau đó, họ thể hiện ra cỗ xe ngựa. Con người này được gọi là "Cỗ xe may mắn".
Ở đây, một số loài động vật được chăm sóc rất tốt; ngay cả con người cũng không được chăm sóc nhiều như thế. Ngườita rất yêu chó của họ. Họ thậm chí còn yêu ngựa và bò. Họ có triển lãm về chó. Không có gì trong số đó tồn tại ở đó. Liệu Lakshmi và Narayan có chăm sóc chó không? Bây giờ con biết rằng tất cả con người vào thời lúc này đều có trí tuệ thoàn toàn ô trọc và họ phải được làm cho trở nên hoàn toàn thanh khiết. Ở đó, ngựa, v.v. không phải là thứ mà con người phải phục vụ chúng. Người Cha giải thích: Hãy xem tình trạng của con đã trở nên như thế nào! Ravan đã làm cho tình trạng của con trở nên như thế. Hắn là kẻ thù của con. Tuy nhiên, con không biết khi nào kẻ thù này nhận lấy kiếp sinh. Con không biết về kiếp sinh của Shiva hoặc thậm chí về kiếp sinh của Ravan. Người Cha nói với con rằng Ravan đến vào cuối thời kì bạc và bắt đầu thời kì đồng. Tại sao Ravan lại được thể hiện với mười cái đầu? Tại sao mọi người đốt hình nộm của hắn hàng năm? Không ai biết điều đó.
Bây giờ con đang học để thay đổi từ con người trở thành thánh thần. Những người không học thì không thể trở thànhthánh thần. Họ sẽ đến khi vương quốc của Ravan bắt đầu. Bây giờ con biết rằng con thuộc về lối sống thánh thần và cây non đó bây giờ đang được trồng.
Người Cha nói: Ta đến mỗi 5000 năm và dạy con theo cách này. Vào thời gian này, cái cây của toàn thế giới đã trở nên già cỗi. Khi nó mới ra đời, chỉ có một lối sống thần thánh và sau đó chúng dần dần sụp đổ. Người Cha đang kể cho connghe về 84 kiếp bởi vì Người là tràn đầy kiến thức. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy tích lũy sức mạnh của sự tĩnh lặng. Con phải đến thế giới của sự tĩnh lặng bằng sức mạnh của sự tĩnh lặng. Hãynhận lấy sức mạnh bằng cách nhớ đến Người Cha và trở thành chủ nhân. Hãy giải thoát bản thân con khỏi cảnh nô lệ.
2. Bằng cách học với Đấng Tối cao, các con, những linh hồn trở nên cao quý nhất. Chỉ đi theo con đường thanh khiết, trở nên thanh khiết và làm cho người khác thanh khiết. Trở thành người dẫn dắt.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn đặc biệt có kiến thức về Alpha (Thượng Đế) và đi theo lối sống nguyên thủy của sự thanh khiết.
BapDada vui lòng bởi vì mỗi đứa con của Người đều là linh hồn đặc biệt. Cho dù là người già, người không được họchành, trẻ sơ sinh, thanh niên hay chủ gia đình, so với thế giới, thì đứa con ấy thật đặc biệt. Trên thế giới, những người kia có thể là những chính trị gia, diễn viên và nhà khoa học vĩ đại, nhưng nếu họ không biết về Thượng Đế, thì họ biết được điều gì? Trí tuệ của con có niềm tin và con nói với niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng họ có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng con đã tìm thấy Người. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình, con đã tiếp nhận lối sống nguyên thủy của sự thanh khiết, do đó con đã trở thành linh hồn thanh khiết, linh hồn đặc biệt.
Khẩu hiệu: Người nào liên tục hạnh phúc từ trong tim thìđược yêu thương bởi chính mình và bởi mọi người.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.