24/10/24 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, để trải nghiệm niềm hạnh phúc vô hạn, con hãy ở bên Baba trong mọi khoảnh khắc.
Câu hỏi: Người con nào nhận được thật nhiều sức mạnh từ Người Cha?
Trả lời: Những ai có niềm tin rằng chúng là những người sẽ chuyển hóa thế giới vô hạn này, và chúng sẽ trở thành chủ nhân của thế giới vô hạn ấy, rằng đích thân Người Cha, Chủ Nhân của thế giới, đang dạy cho chúng: những đứa con như thế nhận được thật nhiều sức mạnh.
Om shanti. Người Cha tâm linh, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, ngồi đây và dạy cho các con, những đứa con tâm linh ngọt ngào nhất, và Người cũng giải thích cho con bởi vì chỉ các con mới trở nên thanh khiết và trở thành chủ nhân của thế giới một lần nữa. Người Cha của cả thế giới là một Đấng duy nhất. Con có niềm tin này. Người Cha của cả thế giới, Người Cha của tất cả các linh hồn, đang dạy cho con. Điều này có đọng lại trong trí tuệ của con không? Cái đầu (trí tuệ) của con hiện đang là chiếc bình thuộc về thời kỳ Sắt, hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Trí tuệ thì ở trong linh hồn. Thế thì điều này có đọng lại trong trí tuệ của con không? Con nhận được sức mạnh đầy đủ để hiểu rằng Người Cha vô hạn thật sự đang dạy cho chúng ta và chúng ta đi trọn thế giới mênh mông, rộng lớn này. Vào lúc này, thế giới mênh mông, rộng lớn này được bảo là đang ở trong hố sâu thẳm của địa ngục. Con có tin rằng người nghèo đang ở trong hố sâu thẳm của địa ngục, trong khi các ẩn sĩ, những người giàu có và những ai có địa vị thì đang ở trong thiên đường? Người Cha giải thích “Vào lúc này, tất cả mọi người đều ở trong hố sâu thẳm của địa ngục”.
Linh hồn nhỏ xíu là thứ mà phải được hiểu. Toàn bộ kiến thức này có đọng lại trong linh hồn nhỏ xíu như thế không, hay là con quên nó? Người Cha của tất cả các linh hồn trên thế giới đang ngồi một cách riêng tư trước mặt con và đang dạy cho con. Suốt cả ngày con có nhớ rằng Baba thật sự ở đây cùng với con không? Điều này đọng lại trong trí tuệ của con được bao lâu? Một tiếng, ½ tiếng hay là suốt cả ngày? Con cần có sức mạnh để giữ điều này ở trong trí tuệ của con. Thượng Đế, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang dạy cho con. Ở ngoài kia, khi con đang sống ở nhà, Người không ở bên con. Còn ở đây, Người ở bên con theo cách thực tế. Chẳng hạn như, khi chồng của người phụ nữ ra nước ngoài và cô ấy ở nhà, cô ấy sẽ không nói rằng người chồng đang ở bên cô ấy. Người Cha vô hạn là Đấng duy nhất; Người Cha không ở trong mọi người. Chắc chắn Người Cha sẽ ngồi ở một chỗ.
Vậy thì, việc Người Cha đang làm cho con trở nên xứng đáng trở thành chủ nhân của thế giới mới, điều này có đi vào trí tuệ của con không? Trong trái tim con, con có xem con xứng đáng đến mức con sẽ trở thành chủ nhân của cả thế giới hay không? Đây là chuyện liên quan đến niềm hạnh phúc to lớn. Không ai nhận được kho báu hạnh phúc nào to lớn hơn kho báu hạnh phúc này. Con biết rằng giờ con sẽ trở nên như thế. Con cũng hiểu những vị thần kia từng là chủ nhân của vùng đất nào. Chính Bharat từng là nơi mà các vị thần đến và rời đi. Con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Điều này có ở trong trí tuệ của con không? Con có hoạt động nào như thế không? Con có cách nói năng và có trí tuệ như thế không? Hành vi của con sẽ không khiến cho con nhanh chóng nổi giận trong tình huống, để rồi con gây ra mất mát cho ai đó, hay là con phỉ báng ai đó chứ? Trong thời kỳ Vàng, họ không bao giờ phỉ báng bất kỳ ai. Ở đó, không có ai có ý nghĩ dơ bẩn là bôi nhọ người khác. Người Cha nâng đỡ các con một cách mãnh liệt. Con nhớ đến Người Cha, rồi tội lỗi của con được cắt bỏ. Con giơ tay lên, nhưng hoạt động của con có giống như hoạt động của họ (thánh thần) không? Người Cha ngồi đây và dạy cho con. Điều này có đọng lại trong đầu của con một cách vững chắc không? Baba biết rằng niềm hân hoan say sưa của nhiều đứa con trở nên giống như nước soda. Không phải ống thủy ngân hạnh phúc của mọi người dâng lên đến mức độ ấy. Chỉ khi điều này đọng lại trong trí tuệ của chúng, niềm hân hoan say sưa của chúng mới gia tăng. Người Cha dạy cho con để làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới.
Ở đây, tất cả đều là cộng đồng ô trọc của Ravan. Có câu chuyện rằng Rama dẫn theo đội quân khỉ và đã làm chuyện này, chuyện kia. Giờ đây con biết rằng Baba đang làm cho con chinh phục Ravan, và đang làm cho con trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Nếu bất kỳ ai hỏi những đứa con ở đây, ngay lập tức con sẽ nói rằng Thượng Đế đang dạy cho con. Thượng Đế nói. Người thầy sẽ nói rằng ông ấy đang làm cho con trở thành luật sư hoặc trở thành thế này, thế kia. Người dạy cho con với niềm tin rằng con sẽ trở nên như thế. Những ai học thì cũng có thứ hạng, rồi chúng đạt được vị trí theo thứ hạng. Đây cũng là việc học. Baba chỉ cho con thấy mục tiêu và mục đích của con đang ở ngay trước mặt con. Con hiểu rằng con sẽ trở nên như thế thông qua việc học này. Đây là chuyện liên quan đến niềm hạnh phúc. Những ai học cho kỳ thi tuyển công chức cũng sẽ hiểu rằng “Mình sẽ học kiến thức này, rồi xây nhà và làm việc này, việc kia”. Trí tuệ của họ tiếp tục hoạt động vì tất cả những điều kia. Người Cha ngồi đây và dạy cho các con. Mọi người phải học và trở nên thanh khiết. Con phải hứa với Người Cha rằng con sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động ô trọc nào. Người Cha nói “Nếu con thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào, mọi thứ con kiếm được sẽ mất hết”.
Vùng đất chết này là thế giới cũ. Chúng ta đang học cho thế giới mới. Thế giới cũ này đang đến hồi kết thúc. Hoàn cảnh cũng như thế. Người Cha đang dạy cho chúng ta cho vùng đất bất tử. Người Cha giải thích về Chu kỳ của toàn bộ thế giới cho con. Người Cha không có bất kỳ quyển sách nào trong tay của Người; Người chỉ giải thích bằng miệng thôi. Điều đầu tiên mà Người Cha nói đó là “Hãy có niềm tin rằng con là linh hồn”. Linh hồn là con của Thượng Đế, Người Cha. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, cư ngụ ở vùng tối cao. Chúng ta, những linh hồn, cũng cư ngụ ở đó. Sau đó, chúng ta tiếp tục đi xuống đây, theo thứ hạng, để diễn phần vai của mình. Đây là sân khấu mênh mông, rộng lớn. Các diễn viên đi lên sân khấu này để diễn phần vai của mình – trước tiên là ở Bharat, trong thế giới mới. Đây là hoạt động của họ. Con cũng hát lên lời ca ngợi về họ. Con sẽ gọi họ là tỉ tỉ phú chứ? Những người kia có vô số của cải. Người Cha gọi họ là “những người kia” bởi vì Người là Người Cha vô hạn. Vở kịch này được định sẵn. Vì thế, chính vì Shiv Baba đã làm cho họ trở nên thật giàu có cho nên họ mới xây đền thờ cho Shiva trên con đường thờ cúng để thờ Người. Trước hết, họ thờ Đấng đã làm cho họ trở nên xứng đáng được tôn thờ. Mỗi ngày Người Cha giải thích thật nhiều cho con để làm cho con trở nên hân hoan say sưa. Nếu những ai đã hiểu theo thứ hạng, theo nỗ lực của mình, giữ mình bận rộn trong công việc phục vụ, chúng sẽ tươi mới; nếu không, chúng sẽ trở nên cũ rích. Con biết rằng khi con cai trị vương quốc ởBharat, thật sự không có lối sống/tôn giáo nào khác vào lúc ấy. Đã từng chỉ có lối sống thánh thần. Các lối sống/tôn giáo khác đến sau. Giờ đây con hiểu Chu kỳ thế giới này xoay chuyển như thế nào. Trong trường học, con cần có mục tiêu và mục đích. Họ từng cai trị vào lúc bắt đầu thời kỳ Vàng, rồi họ đi một vòng quanh Chu kỳ 84 kiếp. Con biết rằng đây là việc học vô hạn. Con đã học những việc học hữu hạn từ kiếp này đến kiếp khác. Con cần có thật nhiều niềm tin trong việc này. Người Cha, Đấng làm cho cả thế giới xoay chuyển, nghĩa là Đấng làm mới lại thế giới, Đấng thay đổi địa ngục thành thiên đường, thì đang dạy cho con. Chắc chắn mọi người đều đi đến vùng đất giải thoát; không phải mọi người đều sẽ đi đến thiên đường. Con biết rằng giờ đây Người Cha đang đưa chúng ta ra khỏi đại dương độc dược, ra khỏi nhà thổ này. Giờ đây, nơi này thật sự là nhà thổ. Giờ con cũng biết khi nào thì nó bắt đầu. Giờ đã là 2500 năm kể từ khi vương quốc của Ravan và sự thờ cúng bắt đầu. Vào lúc đó, chỉ những ai thuộc về lối sống thánh thần mới đi trên con đường tội lỗi. Người ta xây đền thờ để làm công việc thờ cúng. Họ xây ngôi đền lớn cho Somnath. Con đã nghe câu chuyện đã từng có gì trong ngôi đền kia. Vào lúc đó, hẳn là họ rất giàu có. Sẽ không chỉ có một ngôi đền. Trong câu chuyện về ngôi đền ấy, họ đã đưa vào cái tên của chỉ một người. Nhiều ông vua đã xây dựng đền thờ. Bằng cách nhìn nhau, mọi người đã thực hiện việc làm thờ cúng; đã từng có nhiều ngôi đền. Sẽ không chỉ có một ngôi đền bị cướp bóc; cũng có những ngôi đền lân cận khác. Ở đó, những ngôi làng cũng không quá xa nhau. Những ngôi làng thì gần nhau bởi vì chưa có tàu hỏa… ở đó. Họ sẽ sống gần với nhau, rồi dần dần dân số tiếp tục gia tăng.
Giờ đây con đang học. Giờ đây Người Cha vĩ đại nhất đang dạy cho con. Con nên có niềm hân hoan say sưa này. Không nên có cảnh khóc lóc sướt mướt trong nhà của con. Ở đây, con phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Con đang được dạy vào thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất này. Đây là thời kỳ giữa khi con thay đổi. Con phải đi từ thế giới cũ sang thế giới mới. Giờ đây con đang học vào thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất này. Thượng Đế đang dạy cho con. Người đang xoay chuyển thế giới. Người làm cho thế giới cũ trở nên mới, vì thế con phải trở thành chủ nhân của thế giới mới ấy. Người Cha bị ràng buộc để chỉ cho con con đường, vì thế con phải đi theo con đường ấy. Con hiểu rằng con không phải là cư dân của nơi chốn này. Con đã không biết rằng đó từng là vương quốc của con. Giờ Người Cha đã giải thích rằng con thật bất hạnh trong vương quốc của Ravan. Đây được gọi là thế giới xấu xa, thói tật. Những vị thần kia hoàn toàn không thói tật. Con người tự gọi mình là xấu xa, thói tật. Không ai biết bất cứ điều gì về việc khi nào thì vương quốc của Ravan bắt đầu hoặc chuyện gì đã xảy ra. Trí tuệ của họ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Khi họ ở trong thời kỳ Vàng, họ có trí tuệ thánh thiện và họ là chủ nhân của thế giới, họ thật hạnh phúc. Đó được gọi là vùng đất hạnh phúc. Ở đây, có đau khổ vô hạn. Người Cha cũng giải thích thế giới hạnh phúc giống như thế nào và thế giới đau khổ giống như thế nào. Con người không biết điều gì cả: hạnh phúc kéo dài trong bao lâu hoặc đau khổ kéo dài trong bao lâu. Trong số các con cũng thế, các con tiếp tục hiểu điều này theo thứ hạng. Chính Người Cha vô hạn giải thích cho con. Shri Krishna không thể nào được gọi là Người Cha vô hạn. Trái tim con không thể nào chấp nhận điều đó, nhưng con người không hiểu được họ gọi ai là Cha. Thượng Đế giải thích“Con người phỉ báng Ta. Ta làm cho con trở thành thánh thần. Con người đã phỉ báng Ta và các vị thần quá nhiều”. Họ đã trở thành những người với trí tuệ ngu đần. Họ nói“Hãy niệm tên của Govinda…”. Người Cha nói “Ôi, những người với trí tuệ ngu đần, trong khi nói ‘Govinda, Govinda, Rama, Rama’, nó có đi vào trí tuệ của người rằng người đang niệm tên của ai không?”. Những ai với trí tuệ đá được gọi là những người với trí tuệ ngu đần. Người Cha nói “Giờ đây, Ta đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới mới”. Người Cha là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Người Cha giải thích “Con bị trói bẫy quá nhiều vào gia đình của con… Con phải để những điều mà Thượng Đế đang nói với con đi vào trí tuệ của con”. Tuy nhiên, con người đang quen với việc theo những lời chỉ dẫn xấu xa, vì thế làm sao họ có thể theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế được chứ? Thậm chí họ còn không biết Govinda là ai. Người Cha giải thích rằng con nói “Baba, Người đã giải thích cho chúng con nhiều lần. Điều này cũng được ấn định trong Vở kịch. Baba ơi, một lần nữa chúng con đang đạt được của thừa kế này từ Người. Chắc chắn chúng con sẽ trở thành Narayan từ con người bình thường”. Học trò chắc chắn có niềm hân hoan say sưa về việc học của mình và về việc họ sẽ trở thành gì. Họ cũng có niềm tin ấy. Giờ đây, Người Cha nói “Con phải trở nên tràn đầy các đức hạnh. Con không được nổi nóng với bất kỳ ai”. Thánh thần thì không có năm thói tật bên trong họ.
Con phải theo shrimat. Shrimat trước hết nói “Hãy xem con là linh hồn. Các con, những linh hồn, đã đến đây từ vùng tối cao để diễn phần vai của mình. Cơ thể kia của con có thể bị hoại diệt. Linh hồn thì bất diệt. Vì thế con phải xem con là linh hồn. Tôi, linh hồn này, đã đến đây từ vùng tối cao để diễn phần vai”. Bởi vì con bất hạnh ở đây cho nên con nói rằng con muốn đi đến vùng đất giải thoát. Tuy nhiên, ai sẽ thanh lọc cho con? Con người cầu gọi đến Đấng duy nhất, vì thế Người Cha đến và nói “Những đứa con ngọt ngào nhất của Ta, hãy xem bản thân con là linh hồn, chứ không phải là cơ thể. Ta ngồi đây và giải thích cho con, linh hồn”. Chính linh hồn cầu gọi “Ôi, Đấng thanh lọc, hãy đến và làm cho chúng con trở nên thanh khiết!”. Ở Bharat, con người đã từng là thanh khiết, và giờ họ đang cầu gọi một lần nữa “Hãy làm cho chúng con trở nên thanh khiết từ ô trọc và đưa chúng con đến với vùng đất hạnh phúc”. Con có tình yêu dành cho Shri Krishna. Các kumari và các bà mẹ tuân thủ việc nhịn ăn dưới cái tên của Shri Krishna. Thậm chí họ còn đi mà không uống nước để rồi họ có thể đi đến vùng đất củaShri Krishna, nghĩa là đi đến thời kỳ Vàng. Tuy nhiên, họ không có kiến thức này, vì thế họ tuân thủ những phương pháp kia với sự cưỡng ép. Mọi điều con làm không chỉ để nói với người khác, mà để bản thân con đi đến vùng đất củaKrishna. Không ai có thể ngăn con lại. Những người kia tuyệt thực… trước mặt chính quyền để quấy phiền chính quyền. Con không phải tuyệt thực theo cách như thế, và không ai dạy cho con cách làm như thế. Shri Krishna là vị hoàng tử đầu tiên của thời kỳ Vàng. Tuy nhiên, không ai biết điều đó. Họ đã thể hiện Shri Krishna ở thời kỳ Đồng. Người Cha giải thích “Những đứa con ngọt ngào nhất, kiến thức này và việc làm thờ cúng kia là hai điều riêng biệt. Kiến thức này là ngày, còn thờ cúng là đêm. Của ai? Đêm và ngày củaBrahma. Tuy nhiên, các guru và các đệ tử của họ đều không hiểu ý nghĩa của điều đó. Người Cha đã giải thích cho con bí mật về kiến thức, thờ cúng và sự bàng quan. Kiến thức này là ngày, thờ cúng là đêm, rồi sau đó có sự bàng quan. Những người kia không biết điều đó. Những từ như “kiến thức, thờ cúng và bàng quan” là chính xác, nhưng con người không biết ý nghĩa của chúng. Giờ đây con hiểu rằng bằng cách có kiến thức mà Người Cha trao, nó trở thành ngày. Khi thờ cúng bắt đầu, nó trở thành đêm, bởi vì con người loạng choạng trong tăm tối. Đêm của Brahma là đêm của cácBrahmin, sau đó thì có ngày. Có ngày thông qua kiến thức này và có đêm thông qua thờ cúng. Vào ban đêm, con đang ở trong tình cảnh lưu vong; rồi trong suốt cả ngày, con trở nên thật giàu có. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
Hãy tự hỏi bản thân:
1. Kho báu hạnh phúc mà con nhận được từ Người Cha có đọng lại trong trí tuệ của con không?
2. Baba đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Vì thế, mọi hoạt động và cách nói năng của con đối với người khác có dựa theo đó không? Con có bao giờ phỉ báng bất kỳ ai không?
3. Sau khi hứa với Cha, con có thực hiện bất kỳ hành động ô trọc nào không?
Lời chúc phúc: Mong con quan sát trò chơi của tất cả những tình huống trái ngang trong khi giữ mình ổn định trong trạng thái là người quan sát tách rời và là linh hồn hài lòng.
Bất kể tình huống trái ngang lay chuyển con nhiều bao nhiêu, con phải trở nên ổn định trong trạng thái là người quan sát tách rời, rồi con sẽ trải nghiệm được mọi thứ giống như là màn múa rối, rằng nó không phải là thật. Con phải theo dõi trò chơi trong khi vẫn giữ lấy danh dự của mình. Danh dự hướng thượng của thời kỳ Chuyển giao chính là trở thành viên ngọc hài lòng và giữ mình hài lòng. Những linh hồn nào duy trì được danh dự này sẽ không bao giờ trở nên phiền muộn. Món quà đặc biệt từ BapDada vào thời kỳ Chuyển giao là sự hài lòng.
Khẩu hiệu: Hãy hạnh phúc từ trong tim đến mức niềm hạnh phúc trong tâm trí con được nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt con.
*** Om Shanti ***