Trọng tâm: Con ngọt ngào, ở trong tưởng nhớ đến một Người Cha là có sự tưởng nhớ không pha tạp. Chính bằng cách có tưởng nhớ mà tội lỗi của con mới được cắt bỏ.
Câu hỏi: Lý do cho việc một số người có thể dễ dàng chấp nhận những điều mà Người Cha nói, trong khi những người khác lại cảm thấy khó khăn là gì?
Trả lời: Các con là những người đã thực hiện thờ cúng suốt một thời gian dài, những ai là những tín đồ lâu năm trong suốt nửa chu kỳ, thì có thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ mà Người Cha nói bởi vì họ nhận được quả trái cho việc thờ cúng của mình. Những ai không phải là những tín đồ lâu năm thì thấy khó để hiểu mọi thứ. Những người thuộc tôn giáo/lối sống khác thì thậm chí không thể hiểu được kiến thức này.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho những người con tâm linh ngọt ngào nhất. Tất cả các con đang làm gì? Sự tưởng nhớ của con là không pha tạp. Một là sự tưởng nhớ pha tạp và hai là sự tưởng nhớ không pha tạp. Tất cả các con đều có sự tưởng nhớ không pha tạp. Tưởng nhớ không pha tạp thì nhớ đến ai? Nhớ đến một Người Cha. Bằng cách nhớ Người Cha, mà tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ và con sẽ chạm đến đó. Con phải trở nên thanh khiết và đi đến thế giới mới. Linh hồn phải đi đến đó. Chính linh hồn thực hiện mọi hành động thông qua các cơ quan giác quan của mình. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Cha.
Tất cả con người đều nhớ đến nhiều người khác. Trên con đường thờ cúng, con đã từng nhớ đến Đấng Duy Nhất. Vào lúc đầu, con chỉ thờ một Đấng Tối Cao, Shiv Baba. Đó được gọi là thờ cúng không pha tạp. Người Cha, Đấng Sáng Tạo, là Đấng Duy Nhất trao ban cứu rỗi cho tất cả. Tất cả các con đều nhận được của thừa kế vô hạn từ Người. Con không nhận được của thừa kế từ anh em trai của mình. Những người con trai thì luôn nhận được của thừa kế từ cha của họ. Những người con gái cũng nhận được một ít. Sau đó họ đi và trở thành bạn đời. Ở đây, tất cả các con đều là linh hồn và Cha của mọi linh hồn là Đấng Duy Nhất. Mọi người đều có quyền để đạt được của thừa kế của mình từ Người Cha. Cho dù con ở trong cơ thể nam hay nữ, thì tất cả các con đều là những anh em trai; mọi linh hồn đều là anh em của nhau. Những người kia chỉ đơn giản nói để mà nói rằng những người Hindu và những người Đạo Hồi là anh em, nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của điều đó. Con bây giờ hiểu được ý nghĩa của điều đó. “Anh em” nghĩa là tất cả mọi linh hồn đều là con của một Người Cha, và rồi, lho con là con của Prajapita Brahma, thì tất cả đều là anh chị em.
Bây giờ con biết rằng mọi người phải trở về đó từ thế giới này. Phần vai của tất cả mọi người bây giờ sẽ kết thúc. Người Cha đã đến để mang con ra khỏi thế giới cũ này đến thế giới mới. Người mang con băng qua. Con người hát: Hỡi Đấng Chèo Thuyền, hãy mang chúng con băng qua! Nghĩa là, mang chúng con đến mảnh đất hạnh phúc.
Thế giới cũ này nhất định phải thay đổi và trở thành mới. Bắt đầu từ thế giới vô hình, con có bản đồ của toàn thế giới trong trí tuệ mình. Chúng ta những linh hồn là cư dân của mảnh đất ngọt ngào, mảnh đất bình an. Con giữ điều này trong trí tuệ của mình. Khi chúng ta trở trong thời kỳ vàng, trong thế giới mới, tất cả mọi linh hồn khác đều cư ngụ trong mảnh đất bình an. Linh hồn không bao giờ bị hủy diệt. Linh hồn có phần vai bất diệt được ghi bên trong mình mà không bao giờ có thể bị phá hủy. Chẳng hạn, nếu ai đó là kỹ sư, rồi thì, chính xác sau 5000 năm, người đó sẽ trở thành kỹ sư theo cùng cách; người đó sẽ có cùng tên gọi, hình dạng, thời gian và nơi chốn. Chỉ duy nhất Người Cha đến và giải thích tất cả những điều này.
Vở kịch này là vĩnh cửu và bất diệt và thời lượng của nó là 5000 năm. Không thể dài hơn hay ngắn hơn thậm chỉ là chỉ một giây. Đây là vở kịch tiền định vĩnh cửu. Mọi người đều nhận được phần vai của riêng mình. Con phải trở nên ý thức linh hồn và xem vở kịch như một người quan sát tách rời. Người Cha không có cơ thể của riêng Người. Người là Đấng tràn đầy kiến thức, là Hạt Giống, và tất cả các linh hồn cư ngụ ở bên trên trong thế giới vô hình đều đi xuống đây, theo thứ hạng, để diễn phần vai của mình. Thứ hạng nhất thuộc về thánh thần. Có bức tranh của triều đại hạng nhất và rồi có bức tranh của triều đại mặt trăng. Vương quốc cao quý nhất là vương quốc triều đại mặt trời của Lakshmi và Narayan. Không con người nào biết khi nào hoặc vương quốc của của họ được thiết lập như thế nào.
Họ đã viết rằng thời lượng của thời kỳ vàng là hàng trăm ngàn năm. Họ không biết tiểu sử của bất kỳ ai. Họ nên biết về tiểu sử của Lakshmi và Narayan. Là sai khi cúi đầu trước các vị thần ấy hay hát những lời ngợi ca về họ mà không hề biết gì về họ. Người Cha ngồi đây và nói cho con tiểu sử của những người chính yếu. Con bây giờ biết cách họ cai trị vương quốc của mình như thế nào. Shri Krishna đã tồn tại trong thời kỳ vàng. Mảnh đất của Shri Krishna đang một lần nữa được thiết lập. Shri Krishna là hoàng tử của thiên đường. Các con hiểu làm thế nào mà vương quốc của Lakshmi và Narayan được thiết lập.
Một chuỗi hạt được tạo ra, theo thứ hạng. Người này người kia sẽ trở thành hạt của chuỗi hạt nhưng, trong khi tiến lên, một số người con bị đánh bại; Maya đánh bại chúng. Người ta sẽ nói về những người trong quân đội rằng người này là Tổng Chỉ Huy, người này là chức vị nọ chức vị kia, rồi sau đó họ chết. Ở đây, chết nghĩa là đánh mất đi trạng thái của con, nghĩa là, bị đánh bại bởi Maya; sau đó họ chết. Có những người đã từng kinh ngạc bởi kiến thức, họ lắng nghe kiến thức, cũng từng truyền lại kiến thức cho người khác và rồi bỏ chạy. Oh! Maya! Chúng trở thành những người ly từ Người Cha. Chúng chết trong khi đang sống, chúng thuộc về Người Cha và rồi rời bỏ vương quốc của Rama để đi đến vương quốc của Ravan. Cuộc chiến mà họ đã thể hiện là cuộc chiến giữa các Kaurava và các Pandava thì đều dựa trên điều này. Họ cũng miêu tả cuộc chiến giữa các vị thần và những tên quỷ. Họ chỉ nên thể hiện ra một cuộc chiến thôi. Tại sao lại có đến hai cuộc chiến? Người Cha giải thích rằng những điều đó liên hệ đến ở đây. Cuộc chiến nghĩa là bạo lực. Đây là lối sống thánh thần tối cao, phi bạo lực. Các con bây giờ đang trở nên hai lần phi bạo lực. Của con là chuyện liên quan đến sức mạnh yoga. Con không làm bất kỳ điều gì với bất kỳ ai bằng vũ khí v.v…Những người Công Giáo có rất nhiều sức mạnh để làm việc đó. Nga và Mỹ là hai anh em. Họ đánh nhau và chế tạo ra những quả bom v.v…Mỗi bên đều mạnh hơn bên còn lại. Họ có rất nhiều sức mạnh đến mức nếu họ mà hợp nhất, họ có thể trị vì thế giới. Tuy nhiên, nó không phải là luật cho bất kỳ ai để trị vì thế giới bằng sức mạnh thể lý. Họ miên tả về câu chuyện hai con mèo đánh nhau và con thứ ba ở giữa ăn bơ.
Người Cha giải thích tất cả những điều này vào lúc này. Người này không hề biết gì cả. Người Cha đã làm ra những bức ảnh này v.v…bằng linh ảnh thánh thiện và Người bây giờ cũng đang giải thích cách những người kia đánh nhau như thế nào. Con nhận được quyền trị vì toàn thế giới. Cả hai quốc gia ấy đều rất hùng mạnh. Họ làm cho các nước chiến đấu với nhau và rồi tiếp tục trao sự trợ giúp bởi vì việc kinh doanh của họ rất hùng mạnh. Chỉ khi hai con mèo đánh nhau mà tất cả các vũ khí đó v.v…mới được mang ra sử dụng. Họ khiến cho hai nước đánh nhau. Có phải trước đây những người Hindustan và người Pakistan là tách biệt không? Hai quốc gia này từng hợp nhất là một.
Tất cả những điều này được ấn định trong vở kịch. Các con bây giờ đang nỗ lực để trở thành chủ nhân của thế giới thông qua sức mạnh yoga. Những người kia đánh nhau và, các con ở giữa, con ngậm cục bơ. Con nhận lấy bơ, nghĩa là, quyền trị vì thế giới và con nhận lấy nó một cách rất đơn giản. Người Cha nói: Con ngọt ngào, chắc chắn con phải trở nên thanh khiết. Con phải trở nên thanh khiết và đi đến thế giới thanh khiết. Đó được gọi là thế giới không thói tật, một thế giới hoàn toàn không thói tật. Mọi thứ chắc chắn phải đi qua các trạng thái hoàn toàn thanh khiết, thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc.
Người Cha giải thích: Trước đây con đã không hề có trí tuệ bởi vì họ đã viết về hàng trăm ngàn năm trong kinh sách. Thờ cúng là bóng tối của sự vô minh. Trước đây, con không hề biết về điều này. Bây giờ con hiểu rằng những người kia nói rằng thời kỳ sắt sẽ tiếp tục trong suốt 40,000 năm nữa. Achcha, điều gì sẽ xảy ra khi con chạm đến lúc cuối của 40,000 năm? Không một ai biết. Đây là lý do tại sao được nói rằng họ đang ngủ trong giấc ngủ vô minh. Thờ cúng là vô minh. Chỉ một mình Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, Người trao cho con kiến thức này. Các con cũng là những dòng sông kiến thức. Người Cha đến và dạy cho các con, nghĩa là, các con những linh hồn. Người là Người Cha, Người Thầy và Satguru. Không ai khác sẽ nói rằng: Đấng Duy Nhất đó là Cha, Thầy và Guru của chúng ta. Đây là chuyện vô hạn. Người là Người Cha, Người Thầy và Satguru vô hạn. Đích thân Người ngồi đây và giải thích cho con: Ta là Người Cha Tối Cao của con và tất cả các con đều là con của Ta. Con nói: Baba, Người cũng là Đấng Duy Nhất đó. Người Cha cũng nói: Ta gặp con mỗi chu kỳ. Người là Linh Hồn Tối Cao, Đấng Tối Cao. Người đến đây và giải thích mọi thứ cho các con.
Là hoàn toàn bịa đặt khi nói rằng thời lượng của thời kỳ sắt là 40,000 năm. Mọi thứ đều có trong 5,000 năm. Con tin rằng Người Cha nói cho con và con hiểu được điều đó. Không phải rằng con không tin nó. Nếu con không tin nó, con sẽ không đến đây. Nếu con không thuộc về lối sống này, thì con sẽ không tin nó. Người Cha đã giải thích rằng mọi thứ phụ thuộc vào con đường thờ cúng. Những ai đã thực hiện rất nhiều việc thờ cúng thì phải nhận được quả trái cho việc thờ phụng của họ. Họ là những người nhận được của thừa kế vô hạn từ Người Cha. Con biết rằng các con đang trở thành thánh thần, chủ nhân của thế giới.
Chỉ còn lại vài ngày. Sự hủy diệt thế giới cũ này đã được miêu tả. Những điều như thế không được đề cập trong bất kỳ kinh sách nào khác. Chỉ có kinh Gita là kinh sách tôn giáo của Bharat. Mọi người nên học kinh sách tôn giáo của mình và cũng nên biết về Đấng thiết lập lối sống ấy, cũng giống như những người Công Giáo thì biết Christ (Chúa). Họ biết ông ấy và chỉ thờ phụng mỗi ông ấy.
Con thuộc về lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy và do đó con chỉ thờ phụng các vị thần. Tuy nhiên, ngày nay, người ta nói rằng họ thuộc về đạo Hindu. Các con bây giờ đang học Raja Yoga. Các con là những Raja Rishi trong khi những người kia là những hatha yoga rishi. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Sự từ bỏ của họ, chỉ là từ bỏ nhà cửa và gia đình của mình, thì là yếu và hữu hạn. Sự từ bỏ và sự bàng quan vô hạn của con là rời bỏ toàn bộ thế giới cũ này. Trước tiên, con sẽ đi về nhà của mình, ngôi nhà ngọt ngào, và rồi đi đến thời kỳ vàng trong thế giới mới. Lối sống nguyên thủy vĩnh hằng được thiết lập thông qua Brahma. Lúc này đây là thế giới cũ ô trọc. Những điều này phải được thấu hiểu. Các con đang học cùng với Người Cha. Điều này chắc chắn là sự thật. Không có chuyện về việc không có niềm tin trong điều này.
Chỉ một mình Người Cha dạy kiến thức này. Người Cha cũng là Người Thầy và là Satguru đích thực, Người mang chúng ta trở về cùng với Người. Những guru kia mang con đi được nửa đường rồi rời đi. Khi một guru rời đi, sau đó họ làm cho người khác trở thành guru; họ sẽ cho đệ tử của vị guru ấy ngồi trên ghế gaddi. Ở đây, đó là chuyện về Người Cha và các con. Ở đó, chính là guru và quyền của các đệ tử là của thừa kế đó. Của thừa kế chỉ có thể đến từ Người Cha. Shiv Baba chỉ đến ở Bharat. Mọi người tổ chức đêm của Shiva và đêm của Shri Krishna. Không có tử vi của Shiva, vậy làm sao có thể nói trước được điều gì? Không có thời gian hay ngày tháng dành cho Người. Họ tả thời gian và ngày của Shri Krishna hạng nhất.
Tổ chức lễ hội Deepawali là điều mà con người trên thế giới làm. Lễ hội Deepawali không phải là dành cho các con. Năm mới và thế giới mới của chúng ta được gọi là thời kỳ vàng. Các con bây giờ đang học cho thế giới mới. Các con bây giờ đang ở thời kỳ chuyển giao đầy triển vọng nhất. Có rất nhiều người đi đến các cuộc hợp lưu kia (kumbha melas). Những cuộc hợp lưu kia nằm trên bờ sông. Có nhiều cuộc hợp lưu diễn ra. Họ cũng có sự trị vì cơ thể của riêng họ.
Đôi khi, họ cãi nhau rất to bởi vì họ ý thức cơ thể. Ở đây, không có chuyện về cãi vã v.v…Người Cha đơn giản nói: Các con dấu yêu, ngọt ngào nhất, hãy nhớ Ta! Các con, những linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết. Con có tạp chất trộn lẫn trong con và nó chỉ có thể được loại bỏ bằng ngọn lửa yoga. Người Thợ Kim Hoàn biết điều này. Chỉ một mình Người Cha được gọi là Đấng Thanh Lọc. Người Cha là Thợ Kim Hoàn Tối Cao. Người loại bỏ tạp chất của mọi người và làm cho họ trở thành vàng ròng. Vàng được đặt trên lửa. Đây là yoga, nghĩa là, ngọn lửa tưởng nhớ, bởi vì chỉ bằng cách có tưởng nhớ mà tội lỗi của con mới có thể được đốt bỏ. Chỉ bằng cách đi trên cuộc hành hương tưởng nhớ mà con mới sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Không phải tất cả mọi người sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Mọi người sẽ nỗ lực như họ đã từng thực hiện nỗ lực trong chu kỳ trước. Phần vai của Linh Hồn Tối Cao cũng được ấn định trong vở kịch và bất kỳ điều gì được ấn định thì cũng sẽ tiếp tục diễn ra; nó không thể thay đổi; guồng quay vẫn tiếp tục quay.
Người Cha nói: Khi con tiến bộ hơn, Người Cha sẽ nói với con những điều sâu sắc hơn. Trước tiên, hãy có niềm tin rằng Người là Người Cha của mọi linh hồn. Hãy nhớ Người! Đây là ý nghĩa của “Manmanabhav”. Không thể được nói rằng Thượng Đế Shri Krishna nói. Nếu mà là Shri Krishna nói, mọi người sẽ đi đến với cậu ấy; mọi người sẽ nhận ra cậu ấy. Trong trường hợp đó, tại sao lại được nói rằng chỉ một nắm trong muôn muôn triệu mới biết đến Ta? Người Cha giải thích điều này và rằng tại sao người ta thấy khó để hiểu. Cùng điều này cũng diễn ra trước đây. Ta đến và thiết lập đạo lý sống thánh thần. Tất cả các kinh sách kia v.v…rồi sẽ biến mất. Sau đó, cùng kinh sách sẽ xuất hiện trở lại vào thời điểm riêng của mình trên con đường thờ cúng.
Trong thời kỳ vàng, không có bất kỳ kinh sách nào. Không có tên gọi hay bóng dáng của thờ cúng. Bây giờ nó là vương quốc của thờ cúng. Người vĩ đại nhất trong tất cả là những người tự gọi mình là Shri Shri 108 Jagadguru. Ngày nay, họ thậm chí tự gọi mình là 1008! Trên thực tế, chuỗi hạt đó ám chỉ ở đây. Khi người ta lần chuỗi hạt, họ biết rằng chùm tua rua tượng trưng cho Đấng Duy Nhất vô hình và rồi có cặp hạt đôi. Brahma và Saraswati là cặp hạt đôi bởi vì đây là con đường gia đình. Những người đi theo con đường gia đình sẽ trao thứ gì cho những người đi theo con đường cô lập nếu họ biến những người đó thành guru của mình? Họ sẽ phải học hatha yoga. Có nhiều kiểu hatha yoga nhưng chỉ có một kiểu Raja Yoga. Chỉ có một cuộc hành hương tưởng nhớ được gọi là Raja Yoga. Tất cả còn lại đều là hatha yoga vì sức khỏe của cơ thể. Chỉ một mình Người Cha dạy Raja Yoga này. Linh hồn trước rồi mới đến cơ thể. Bằng việc xem bản thân con là cơ thể thay vì linh hồn, con đã đi sai hướng. Bây giờ, hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha và suy nghĩ sau cùng của con sẽ dẫn con đến đích của mình. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở nên ý thức linh hồn và xem phần vai của mỗi người như một người quan sát tách rời trong vở kịch tiền định, vĩnh cửu, bất diệt này. Hãy nhớ ngôi nhà ngọt ngào và vương quốc ngọt ngào của con. Hãy loại bỏ thế giới cũ này ra khỏi trí tuệ con.
2. Đừng bị đánh bại bởi Maya. Các con, những linh hồn phải nỗ lực để trở nên thanh khiết bằng việc đốt bỏ tội lỗi của con trong ngọn lửa tưởng nhớ.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành linh hồn xứng đáng được tôn thờ bằng việc mời gọi vị trí thánh thần của con một cách chính xác cho lễ hội Deepmala.
Trước đây, vào lễ hội Deepmala, người ta sẽ thắp đèn một cách có hệ thống và chú ý để ngọn đèn không bị tắt. Họ sẽ đổ dầu vào trong những ngọn đèn, và cầu nguyện theo đúng cách. Bây giờ, thay vì dùng đèn (deepak) họ chỉ sử dụng bóng đèn. Bây giờ họ không tổ chức lễ hội Deepmala nữa, nó chỉ trở thành một kiểu giải trí. Phương pháp cầu nguyện, nghĩa là, nỗ lực tâm linh, đã kết thúc. Tình yêu không còn và chỉ còn lại những động cơ ích kỷ, và đây là lý do vì sao Lakshmi, hình dạng của người ban tặng đích thực, chứ không đi đến với bất kỳ ai. Tuy nhiên, tất cả các con đều mời gọi vị trí thánh thần của mình theo một cách chính xác và đây là lý do vì sao con trở thành thánh thần.
Khẩu hiệu: Liên tục có thái độ, ánh nhìn và trạng thái vô hạn, chỉ khi đó nhiệm vụ mang lại lợi ích cho thế giới mới được hoàn tất.