Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy ra lệnh cho những tính quỷ “Này những tính quỷ, các ngươi không được đến với ta”. Làm cho chúng e sợ, rồi chúng sẽ bỏ chạy.
Câu hỏi: Vẻ đẹp cuộc đời của những đứa con có niềm hân hoan say sưa thuộc về Thượng Đế là gì?
Trả lời: Phục vụ chính là vẻ đẹp của cuộc đời con. Khi con có niềm hân hoan say sưa về việc trúng tấm vé số của Thượng Đế, con sẽ thích thú làm công việc phục vụ. Tuy nhiên, mũi tên sẽ chỉ bắn trúng đích khi không có tính quỷ nào ở bên trong con.
Câu hỏi: Ai có quyền được gọi là con của Baba?
Trả lời: Những ai có niềm tin rằng Thượng Đế là Cha của mình và chúng là con của Người Cha cao quý nhất. Những ai có niềm hân hoan say sưa như thế và xứng đáng thì là người có quyền được gọi là con của Shiv Baba. Nếu tính cách của chúng không tốt và hoạt động của chúng không đường bệ, chúng không thể nào được gọi là con của Shiv Baba.
Om shanti. Con có đang nhớ đến Shiv Baba không? Con có đang nhớ đến quyền trị vì thuộc về thiên đường không? Khi con đang ngồi ở đây, điều này nên đi vào trí tuệ của con, rằng “Chúng ta là con của Người Cha vô hạn và chúng ta nhớ đến Người Cha mỗi ngày. Chúng ta không thể đạt được của thừa kế của chúng ta mà không nhớ đến Người”. Của thừa kế nào? Là sự thanh khiết! Vì thế, con phải nỗ lực đúng cho điều đó. Không điều gì xấu xa, thói tật có thể đến trước mặt chúng ta. Đây không chỉ là chuyện liên quan đến sắc dục, không chỉ liên quan đến một tính quỷ, mà là không tính quỷ nào có thể đến với chúng ta. Con phải có niềm tự hào thanh khiết như thế. Chúng ta là con của Thượng Đế, Đấng Tối Cao, vì thế chúng ta cũng là cao quý nhất. Hành động và mối tương giao giữa chúng ta với những người khác phải thật đường bệ. Người Cha có thể hiểu được từ hành động của ai đó rằng người ấy hoàn toàn không xứng đáng một xu. Người ấy không có quyền để được gọi là con của Người Cha. Người cha đời thường cũng cảm nhận được điều đó khi ông ấy thấy rằng đứa con của mình không xứng đáng. Đấng ấy cũng là Người Cha. Con biết rằng Người Cha đang dạy cho chúng ta, nhưng có một số người không hiểu điều gì cả. Chúng không có niềm tin hoặc niềm hân hoan say sưa rằng Người Cha vô hạn đang giải thích cho chúng ta. Trí tuệ của các con nên thật là hướng thượng. Chúng ta là con của Người Cha hướng thượng! Người Cha giải thích thật nhiều cho con. Từ bên trong con, con hãy nghĩ “Chúng ta là con của Người Cha, Đấng cao quý nhất. Vì thế, tính cách của chúng ta phải thật hướng thượng. Lời ca ngợi về những vị thần cũng nên là lời ca ngợi về chúng ta”. Không có lời ca ngợi nào dành cho thần dân. Chỉ có Lakshmi và Narayan được thể hiện. Vì thế, con nên làm công việc phục vụ tốt như thế. Cả Lakshmi và Narayan đều đã làm công việc phục vụ ấy. Trí tuệ hướng thượng như thế được cần đến. Không có sự thay đổi một chút nào ở một số đứa con. Khi chúng bị Maya đánh bại, chúng thậm chí còn trở nên hư hỏng hơn. Nếu không thì chúng nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa ở bên trong “Chúng ta là con của Người Cha vô hạn”.
Người Cha nói “Con hãy tiếp tục trao cho mọi người lời giới thiệu về Ta. Chỉ bằng cách làm công việc phục vụ, con sẽ trở nên xinh đẹp. Chỉ sau đó con sẽ có thể leo vào trái tim của Người Cha”. Đứa con nên được đặt ngồi trong trái tim của Người Cha. Người cha đời thường có thật nhiều tình yêu thương dành cho con cái của ông ấy. Ông ấy đặt chúng ngồi trên đầu của mình. Ông ấy có sự gắn kết đối với con của mình, nhưng đó là sự gắn kết hữu hạn của Maya. Điều nàymang tính vô hạn. Có người cha nào mà không hạnh phúc khi nhìn thấy con của mình không? Người mẹ và người cha đời thường sẽ rất hạnh phúc. Khi con đang ngồi ở đây, con nên hiểu rằng Baba đang dạy cho con. Baba là Người Thầy vâng lời của chúng ta. Người Cha vô hạn chắc chắn phải làm công việc phục vụ nào đó, đó là lý do vì sao Người được nhớ đến. Đây là những điều thật tuyệt vời. Người được ca ngợi thật nhiều. Trong khi đang ngồi ở đây, con phải có niềm hân hoan say sưa ấy trong trí tuệ của con.
Các ẩn sĩ thuộc về con đường cô lập. Lối sống của họ là tách biệt. Vào lúc này, Người Cha cũng giải thích điều này. Con đã không biết về con đường từ bỏ. Con từng sống trên con đường gia đình và thực hiện công việc thờ cúng. Giờ đây con nhận được kiến thức này, nhưng những người kia sẽ không nhận được kiến thức này. Con đang học việc học hướng thượng như thế, và con đang ngồi ở đây trên sàn nhà theo cách bình thường. Trong ngôi đền Dilwala, con đang ngồi ở bên dưới thực hiện tapasya, và thiên đường được thể hiện ở bên trên. Nhìn thấy thiên đường ở trên trần, con người nghĩ rằng thiên đường phải ở bên trên. Vì thế, từ bên trong con, con nên hiểu rằng đây là trường học; con đang học ở đây. Mỗi khi con đi dạo hoặc con đi chu du đến bất cứ nơi nào, nếu con có những suy nghĩ này trong trí tuệ của con, con sẽ thích thú thật nhiều. Không ai trên thế giới biết về Người Cha vô hạn. Con đã bao giờ nhìn thấy gã đần nào không biết về tiểu sử của cha mình sau khi trở thành con của ông ấy chưa? Do không biết về Người, cho nên họ nói rằng Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Họ nói về Thượng Đế rằng “Người xứng đáng được tôn thờ và là tín đồ thờ cúng”. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc ở bên trong con rằng “Chúng ta đã từng rất hướng thượng và xứng đáng được tôn thờ. Rồi sau đó, chúng ta đã trở thành tín đồ thờ cúng chính mình”. Shiv Baba làm cho con trở nên thật hướng thượng, rồi theo Vở kịch, con là người bắt đầu tôn thờ Người. Cả thế giới không biết được khi nào thì thờ cúng bắt đầu.
Người Cha tiếp tục giải thích cho con mỗi ngày “Trong khi con đang ngồi ở đây, con nên có niềm hạnh phúc bên trong con khi biết được ai đang dạy cho con. Đích thân Thượng Đế đến và đang dạy cho con”. Thậm chí con còn chưa bao giờ nghe được điều này. Những người kia nghĩ rằng Shri Krishna là Thượng Đế của kinh Gita và hẳn là Shri Krishna đang dạy cho con. Achcha, kể cả nếu con có nghĩ đó là Shri Krishna, thì trạng thái của con cũng nên thật hướng thượng. Có quyển sách viết về những lời chỉ dẫn của con người và những lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Thánh thần thì không cần nhận những lời chỉ dẫn. Con người muốn có lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Thánh thần đã nhận được những lời chỉ dẫn trong kiếp trước của họ, thông qua đó họ đã đạt được vị trí cao. Giờ đây con đang nhận được shrimat để trở nên thướng thượng. Có nhiều sự khác biệt giữa những lời chỉ dẫn của Thượng Đế và những lời chỉ dẫn của con người. Lời chỉ dẫn của con người nói gì, và lời chỉ dẫn của Thượng Đế thì nói gì? Vì thế, chắc chắn con phải theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Khi con đi gặp gỡ bất kỳ ai, con không mang theo bất cứ thứ gì đi cùng với con. Thậm chí con không nhớ mang theo quà con nên tặng cho ai đó. Đối chiếu sự tương phản giữa lời chỉ dẫn của con người và lời chỉ dẫn của Thượng Đế là rất cần thiết. Là con người, con đã theo những lời chỉ dẫn quỷ, trong khi giờ đây con đang nhận được lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Có quá nhiều khác biệt giữa hai lời chỉ dẫn ấy.
Tất cả những kinh sách kia… đều được viết ra bởi con người. Người Cha có đến đây sau khi đọc kinh sách không? Người Cha nói “Ta có phải là con của người cha nào đó không? Ta có phải là môn đồ của guru nào đó mà Ta đã học với ông ấy không?”. Vì thế, tất cả những điều này cũng phải được giải thích. Mặc dù Người biết rằng con có trí tuệ giống như khỉ, nhưng con cũng là người sẽ trở nên xứng đáng ở trong đền thờ. Có nhiều người theo những lời chỉ dẫn của con người, nhưng con hãy nói với họ con đang trở thành gì bằng cách theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế và rằng Người đang dạy cho con. Chính Thượng Đế nói. Chúng ta đi học cùng với Người. Chúng ta đi đến với Người mỗi ngày trong vòng một tiếng hoặc 45 phút. Con không cần mất quá nhiều thời gian trong lớp học. Con có thể ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ trong khi bước đi và di chuyển. Cả kiến thức và yoga này thật là dễ dàng. Alpha chỉ là một chữ cái. Trên con đường thờ cúng, có nhiều kinh sách. Nếu con thu thập hết tất cả, cả ngôi nhà sẽ chất đầy kinh sách. Hẳn là tốn kém rất nhiều cho điều đó. Giờ đây Người Cha chỉ cho con một điều thật dễ dàng: Chỉ đơn giản nhớ đến Cha. Rồi chắc chắn con sẽ có của thừa kế của Người Cha là quyền trị vì thiên đường. Con từng là chủ nhân của thế giới. Bharat từng là thiên đường. Con đã quên mất điều đó rồi sao? Cũng sẽ được bảo rằng điều đó được định sẵn trong Vở kịch.
Giờ Người Cha đã đến. Người đến để dạy cho con vào mỗi 5000 năm. Của thừa kế từ Người Cha vô hạn chắc chắn sẽ là thiên đường, thế giới mới. Đây là điều hết sức đơn giản. Bởi vì được bảo rằng đã là hàng trăm nghìn năm rồi, cứ như thể trí tuệ của họ bị khóa lại, và ổ khóa sẽ không mở ra. Ổ khóa bị khóa đến mức con người không thể hiểu điều dễ dàng như thế này. Người Cha giải thích “Chỉ một điều như thế thôi là đủ”. Con không được dạy quá nhiều. Ở đây, con có thể làm cho bất kỳ ai trở thành cư dân của thiên đường chỉ trong vòng một giây. Tuy nhiên, đây là ngôi trường và đây là lý do vì sao việc học của con lúc nào cũng diễn ra. Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, đang trao cho con thật nhiều kiến thức này, thậm chí nếu con có biến cả đại dương trở thành mực và tất cả những khu rừng trở thành bút, thì cũng không kết thúc kiến thức này. Đã là bao lâu kể từ khi con bắt đầu hấp thu kiến thức này? Đã là ½ Chu kỳ kể từ khi con bắt đầu thờ cúng. Con nhận được kiến thức này chỉ trong một kiếp thôi. Người Cha đang dạy cho con cho thế giới mới. Trong trường học đời thường, con học hành rất lâu. Con liên tục học từ lúc 5 tuổi đến lúc 20 hoặc 22 tuổi. Nếu con kiếm được rất ít mà lại tiêu tốn quá nhiều, sẽ có mất mát. Người Cha làm cho con trở nên dư dật. Sau đó con trở nên khánh kiệt. Con hãy xem tình trạng của Bharat giờ đây như thế nào! Con nên giải thích với niềm hân hoan say sưa.
Các con, những bà mẹ nên trở nên thật tỉnh táo. Được nhớ về các con rằng “Lời chào kính cẩn gửi đến các bà mẹ”, chứ không nói rằng “Lời chào kính cẩn gửi đến Bà mẹ Trái đất”. Lời chào kính cẩn được trao cho con người. Chỉ những đứa con thoát khỏi ràng buộc mới có thể làm công việc phục vụ này. Giống như chúng đã tự do thoát khỏi ràng buộc vào Chu kỳ trước, vì thế chúng tiếp tục trở nên tự do vào lúc này. Những người ngây thơ thì bị tấn công rất nhiều. Con biết rằng con đã tìm thấy Người Cha, vì thế con hiểu rằng giờ đây con phải làm công việc phục vụ của Người Cha. Những ai nói rằng chúng có ràng buộc thì chúng giống như là con cừu vậy. Chính quyền không thể bảo con đừng làm công việc phục vụ của Thượng Đế. Con cần có lòng can đảm để nói ra. Những ai có kiến thức này có thể dễ dàng trở nên tự do thoát khỏi ràng buộc. Thậm chí con có thể giải thích cho các quan tòa rằng “Tôi muốn làm công việc phục vụ tâm linh. Người Cha của linh hồn đang dạy cho chúng tôi”. Ít ra những người Thiên Chúa giáo còn nói “Hãy giải thoát cho chúng con! Hãy trở thành Người Dẫn Đường cho chúng con!”. Sự hiểu biết của họ vẫn còn tốt hơn sự hiểu biết của người dân Bharat. Trong số các con cũng vậy, những ai thật là có hiểu biết thì có niềm thích thú làm công việc phục vụ. Chúng hiểu rằng chúng sẽ trúng tấm vé số độc đắc bằng cách làm công việc phục vụ của Thượng Đế. Một số người thậm chí còn không hiểu về vé số. Sau đó, chúng sẽ đi đến đó và trở thành người hầu. Chúng cảm nhận trong tim của mình rằng “Cũng tốt nếu mình trở thành người hầu hoặc là người thiêu xác, bởi vì ít ra mình sẽ ở trong thiên đường”. Hoạt động của chúng cũng được nhìn thấy giống như thế.
Con hiểu rằng Người Cha vô hạn đang giải thích cho con. Dada này cũng giải thích. Người Cha dạy cho con thông qua người này. Một số người thậm chí còn không hiểu đến chừng này. Ngay khi chúng rời khỏi nơi đây, mọi thứ chấm dứt. Trong khi đang ngồi ở đây, cứ như thể chúng không hiểu điều gì cả. Trí tuệ của chúng lang thang ra bên ngoài và chúng tiếp tục loạng choạng. Không một tính quỷ nào được loại bỏ. Ai đang dạy cho con và con trở thành gì? Một số người cũng sẽ trở thành người hầu cho những người giàu có. Kể cả vào lúc này, những người giàu cũng có nhiều người hầu. Con nên hoàn toàn bay trong công việc phục vụ. Con đã trở thành công cụ để thiết lập nên bình an. Con đang thiết lập nên bình an và hạnh phúc trên thế giới. Con biết rằng con đang thiết lập nên bình an và hạnh phúc theo cách thực tế bằng cách theo shrimat. Không được có bất kỳ sự bất an nào trong việc này. Baba cũng đã chứng kiến có nhiều gia đình hòa thuận ở đây. Trong một gia đình, có sáu hoặc bảy người con dâu sống cùng với nhau với thật nhiều tình yêu thương. Hoàn toàn có bình an ở đó. Họ nói rằng họ có thiên đường ở đó. Không có bất kỳ xung đột, cãi vã nào cả. Tất cả mọi người đều vâng lời. Vào lúc đó, Baba này cũng từng có ý nghĩ về sự từ bỏ. Ông ấy từng có sự bàng quan đối với thế giới. Còn bây giờ, đây là sự bàng quan vô hạn. Không điều gì nên được nhớ đến. Baba sẽ quên hết tất cả những cái tên. Những đứa con nói “Baba ơi, người có nhớ con không?”. Baba nói “Ta phải quên đi hết mọi người”. Đừng có quên và đừng có nhớ. Có sự bàng quan vô hạn. Mọi người phải được quên đi. Chúng ta không phải là cư dân của nơi này. Người Cha đã đến để trao cho con của thừa kế thiên đường của Người. Người Cha vô hạn nói “Hãy nhớ đến Ta, rồi con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới”.
Thật hay khi giải thích tấm huy hiệu này cho người khác. Nếu ai đó hỏi xin một cái, con hãy nói với người ấy “Trước tiên, hãy hiểu nó, rồi sau đó mới nhận nó”. Bằng cách hiểu về tấm huy hiệu này, con có thể nhận được quyền trị vì thế giới. Shiv Baba đang trao những lời chỉ dẫn thông qua Brahma rằng “Hãy nhớ đến Ta và đây là những gì con sẽ trở thành”. Những ai học kinh Gita và thuộc về lối sống thánh thần thì sẽ hiểu điều này thật tốt. Một số người thậm chí còn đặt câu hỏi “Tại sao thánh thần lại sa ngã?”. Ồ! Nhưng Chu kỳ này tiếp tục xoay chuyển. Họ tiếp tục nhận kiếp tái sinh, vì thế họ tiếp tục đi xuống, phải không? Chu kỳ phải xoay chuyển. “Tại sao tôi không thể làm công việc phục vụ?”, điều này chắc chắn đi vào trong trái tim mỗi người. Chắc chắn, có điều gì đó thiếu bên trong tôi. Những tính quỷ của Maya đã nắm lấy mũi của con. Con hiểu rằng giờ đây con phải trở về Nhà, rồi con sẽ đi đến thế giới mới và cai trị ở đó. Con là người lữ hành. Con đến đây từ vùng đất xa xăm kia để diễn phần vai của con. Giờ đây, trí tuệ của con biết rằng con phải đi đến vùng đất bất tử. Vùng đất chết này sắp kết thúc. Người Cha giải thích thật nhiều; con phải hấp thu điều này cho thật tốt. Con nên tiếp tục tiêu hóa điều này.
Người Cha cũng đã giải thích rằng “Bệnh tật do gánh chịu nghiệp sẽ bùng phát. Maya sẽ quấy rầy con, nhưng con không được trở nên hoang mang”. Nếu một chuyện nhỏ xảy ra, con người trở nên phiền lòng. Trong lúc bị bệnh, con người nhớ đến Thượng Đế thậm chí còn nhiều hơn. Ở Bengal, khi ai đó ngã bệnh, người ấy được bảo hãy niệm tên của Rama. Khi họ thấy rằng ai đó sắp chết, họ mang người ấy đến sông Hằng và bảo người ấy niệm tên của “Hari”. Thế thì tại sao họ lại mang người ấy về và hỏa táng người ấy? Chỉ cần thả người ấy xuống sông Hằng thế thôi! Người ấy sẽ trở thành thức ăn cho cá và cá sáu. Ít ra cái xác kia còn hữu ích. Những người Parsi (Bái hỏa giáo) đặt cái xác trên miệng giếng, và xương thì cũng hữu ích. Người Cha nói “Con phải quên đi mọi điều khác và chỉ nhớ đến Ta mà thôi”. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay vừa tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trở nên tự do thoát khỏi ràng buộc và làm công việc phục vụ thật sự cho Bharat. Giải thích với niềm hân hoan say sưa rằng: Người Cha tâm linh đang dạy cho chúng ta. Giờ đây chúng ta đang làm công việc phục vụ tâm linh. Hãy có lòng nhiệt tình để làm công việc phục vụ của Thượng Đế.
2. Đừng bị hoang mang hoặc bị quấy phiền bởi bất kỳ bệnh tật nào do gánh chịu đớn đau từ nghiệp hoặc bởi bất kỳ cơn bão nào của Maya. Hãy tiếp tục tiêu hóa kiến thức mà Người Cha đã trao cho con và giữ mình vui tươi trong khi tưởng nhớ đến Cha.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn hướng thượng và tổ chức đón mừng ký ức về hình dáng vô thể và hình dáng hữu hình của con dựa theo kỷ luật.
Deepmala (Lễ hội Ánh sáng) là ký ức về các con, những ngọn đèn bất diệt được thắp sáng. Các con, những linh hồn sáng lấp lánh giống như là những đốm lửa, vì vậy ký ức về các con, những ngọn đèn thánh thiện, những linh hồn tỏa sáng lấp lánh được thể hiện dưới dạng ngọn đèn vật chất. Vì thế, một mặt, có ký ức về các con, những linh hồn vô thể; mặt khác, có ký ức về hình thể thánh thiện, hữu hình trong tương lai của con, nữ thần Lakshmi. Deepmala làm cho mỗi người các con đạt được vị trí thánh thần. Vì thế, các con, những linh hồn hướng thượng, tổ chức đón mừng ký ức của con.
Khẩu hiệu: Để thay đổi bất cứ điều gì tiêu cực thành tích cực, con hãy giữ cho cảm nhận của con là thanh khiết và vô hạn.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.