Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy tuân theo Shrimat và phục vụ Bharat để làm cho nó trở thành thiên đường. Trước tiên, bản thân con phải trở nên không thói tật rồi sau đó hướng dẫn cho người khác.
Câu hỏi: Các con những người con mahavir không nên quan tâm đến điều gì? Trong khi kiểm tra bản thân, con phải cẩn trọng điều gì?
Trả lời: Đừng bận tâm nếu ai đó cản trở con trong việc trở nên thanh khiết, mà đơn giản chỉ cần kiểm tra xem liệu con có phải là mahavir không. Tôi có đang tự lừa dối chính mình không? Tôi có sự bàng quan vô hạn không? Tôi có làm cho người khác giống như bản thân tôi không? Tôi có sự giận dữ ở bên trong mình không? Bản thân tôi có làm điều mà tôi bảo người khác làm hay không?
Bài hát: Tìm thấy Người, chúng con đã tìm thấy cả thế giới. Trái đất và bầu trời tất cả đều thuộc về chúng con!
Om shanti. Con không cần phải nói điều này ở đây; đó là chuyện của việc hiểu nó. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào hiểu rằng con sẽ trở thành thánh thần một lần nữa, rằng con sẽ trở nên hoàn toàn không thói tật. Người Cha đến và nói: Các con, hãy chinh phục sắc dục! Nghĩa là, hãy trở nên thanh khiết! Các con đã nghe bài hát. Các con bây giờ nhớ lại một lần nữa rằng con đã đạt được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Không ai có thể cướp nó khỏi con. Không một ai có thể cướp nó khỏi con. Đó được gọi là vương quốc không phân chia. Sau đó, vương quốc của Ravan thuộc về những người khác. Con bây giờ hiểu được điều này. Con cũng phải giải thích theo cách tương tự rằng con đang một lần nữa làm cho Bharat trở nên không thói tật bằng cách đi theo Shrimat. Mọi người nói Thượng Đế là Đấng Tối Cao. Một mình Người được gọi là Người Cha. Do đó, con cũng phải giải thích điều này và viết rằng Bharat từ chỗ từng là thiên đường hoàn toàn không thói tật bây giờ đã trở thành địa ngục đầy thói tật. Chúng ta đang làm cho Bharat trở thành thiên đường một lần nữa bằng cách tuân theo Shrimat. Hãy viết những điều mà Người Cha nói cho con và xoay nghiền đại dương kiến thức để giúp con viết ra những điều này.
Chúng ta nên viết gì để người ta hiểu rằng Bharat thật sự từng là thiên đường? Không có vương quốc của Ravan vào lúc đó. Có trong trí tuệ của các con rằng Người Cha bây giờ đang làm cho chúng ta những người dân Bharat trở nên không thói tật. Trước tiên, mỗi người các con phải kiểm tra bản thân xem: “Tôi đã trở nên không thói tật chưa?” “Tôi có đang lừa dối Thượng Đế không?” “Không phải Thượng Đế đang theo dõi tôi.” Những từ như thế không được xuất hiện từ đôi môi con. Con biết rằng duy nhất chỉ một mình Người Cha Đấng Thanh Lọc mới có thể làm cho con thanh khiết. Khi Bharat từng hoàn toàn không thói tật, nó là thiên đường. Những vị thần kia thì hoàn toàn không thói tật. Vua và hoàng hậu như thế nào, thì thần dân như thế ấy. Chỉ khi đó toàn bộ Bharat mới được gọi là thiên đường. Nó bây giờ là địa ngục. Bức tranh bậc thang về 84 kiếp là rất tốt. Con có thể tặng nó như một món quà cho ai đó tốt đẹp. Những người nổi tiếng nhận được những món quà đặc biệt. Do đó, con cũng phải giải thích bức tranh này cho những ai đến đây và trao nó cho họ như là một món quà. Con nên luôn giữ sẵn những thứ này để trao đi. Con cũng nên có sẵn kiến thức này bên trong con. Tất cả kiến thức này có trong bức tranh bậc thang. Hãy nhớ về cách con đã nhận 84 kiếp sinh như thế nào. Đây là điều phải được thấu hiểu. Những ai đến vào lúc bắt đầu nhất định nhận 84 kiếp. Người Cha đã nói về 84 kiếp của con và rồi Người nói: Ta đi vào cơ thể bình thường của người này vào lúc cuối trong kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Ta đặt tên ông ấy là Brahma. Ta tạo ra các Brahmin thông qua ông ấy. Nếu không thì, Ta sẽ mang các Brahmin đến từ đâu? Con đã bao giờ nghe về Cha của Brahma chưa? Người hẳn được nói là Thượng Đế. Brahma và Vishnu được tả ở trên vùng tinh tế. Người Cha nói: Ta đi vào người này vào lúc cuối của 84 kiếp của ông ấy. Khi ai đó được nhận nuôi, tên của anh ta được thay đổi. Ông ấy cũng có sự từ bỏ. Khi các ẩn sĩ tiếp nhận sự từ bỏ, họ không quên đi ngay lập tức; họ hẳn vẫn nhớ một số thứ. Các con cũng nhớ một số thứ, nhưng con có sự bàng quan trong đó bởi vì con biết rằng mọi thứ sẽ trở thành nghĩa địa. Do đó, con còn nhớ những điều này làm gì? Chúng ta có kiến thức này để hiểu được mọi thứ rất tốt. Họ cũng từ bỏ nhà cửa của mình v.v… bằng kiến thức của họ. Nếu con mà hỏi cách họ rời bỏ nhà cửa ra sao, họ sẽ không nói cho con. Vậy nên con có thể hỏi họ một cách khéo léo rằng: “Anh đã có sự bàng quan ra sao? Hãy nói cho chúng tôi để chúng tôi cũng có thể làm tương tự. Anh trao cho chúng tôi mong muốn để trở nên thanh khiết. Tuy nhiên, anh nhớ mọi thứ về quá khứ của mình.” Họ có thể nói cho con mọi thứ ngay từ thời thơ ấu của họ.
Toàn bộ kiến thức về cách các con, những diễn viên diễn phần vai của mình trong vở kịch này ra sao đều nằm trong trí tuệ của con. Tất cả những ràng buộc nghiệp thời kỳ sắt của con bây giờ phải bị phá vỡ. Sau đó con sẽ đi đến mảnh đất bình an. Rồi ở thiên đường, mọi người sẽ có những mối quan hệ mới. Baba tiếp tục trao cho con nhiều ý điểm rất tốt để giải thích. Những người dân Bharat thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng thì hoàn toàn không thói tật. Bây giờ, sau khi đã nhận 84 kiếp, họ đã trở nên đầy thói tật. Họ bây giờ phải trở nên không thói tật một lần nữa. Tuy nhiên, ai đó nhất định được cần đến để truyền cảm hứng cho họ nỗ lực. Người Cha bây giờ đã chỉ cho con mọi thứ. Người Cha nói: Các con là cùng những người đó. Các con cũng nói: Baba, Người cũng là Đấng Duy Nhất đó. Người Cha nói: Ta dạy cho con trong chu kỳ trước và trao cho con vận may vương quốc. Ta sẽ tiếp tục làm như vậy mỗi chu kỳ. Bất kỳ điều gì đã xảy ra trong vở kịch, bất kỳ chướng ngại nào có trước đây, thì chúng sẽ đến trở lại. Bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc đời của con, con đều có thể nhớ được. Người này nhớ mọi thứ. Ông ấy nói cho con cách ông ấy từng là đứa trẻ nhà quê nghèo như thế nào và rồi ông ấy trở thành chủ nhân của Thiên Đường ra sao. Chỉ vào lúc này mà con mới hiểu được kiểu làng nào sẽ có ở Thiên Đường. Vào lúc này, thế giới cũ giống như một ngôi làng dành cho con.
Có sự khác biệt lớn giữa Thiên Đường và địa ngục. Khi người ta nhìn thấy những cung điện và tòa nhà khổng lồ, họ nghĩ rằng có thiên đường ở đây. Người Cha nói: Tất cả những thứ này đều là đất sét và đá; nó không có giá trị. Chính kim cương mới quý giá nhất. Người Cha nói: Chỉ cần hình dung cung điện bằng vàng của con trong thời kỳ vàng trông như thế nào. Tất cả các mỏ ở đó đều đầy ắp. Có rất nhiều vàng ở đó. Do đó, các con nên trải nghiệm thật nhiều hạnh phúc. Baba giải thích: Bất cứ khi nào con cảm thấy đang héo úa, có một số bản nhạc mà con có thể nghe để chúng ngay lập tức mang con đi vào hạnh phúc. Sau đó, tất cả kiến thức này sẽ đi vào trong trí tuệ của con. Con hiểu rằng Baba đang làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Không một ai có thể cướp nó khỏi con. Chúng ta trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc suốt nửa chu kỳ. Một hoàng tử hiểu rằng anh ta là người thừa kế của vương quốc hữu hạn. Con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa về việc trở thành người thừa kế của Người Cha vô hạn. Người Cha đang thiết lập thiên đường và con sẽ trở thành người thừa kế trong 21 kiếp. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Cũng vậy, con nhất định phải nhớ đến Đấng làm cho con trở thành người thừa kế. Con không thể trở thành người thừa kế mà không nhớ đến Người. Chỉ khi con nhớ Người thì con mới có thể trở nên thanh khiết và rồi trở thành người thừa kế. Con biết rằng bằng cách tuân theo Shrimat mà con mới trở thành chủ nhân đội vương miện kép của thế giới; con sẽ trị vì vương quốc hết kiếp này đến kiếp khác.
Con người trên con đường thờ cúng thực hiện việc quyên tặng hoại diệt và làm từ thiện hoại diệt. Của cải kiến thức này của con là bất diệt. Con thắng giải xổ số lớn. Quả trái con nhận được tương ứng với hành động của con. Ai đó trở thành con trai của một vị vua vĩ đại thì được nói là thắng giải xổ số lớn hữu hạn. Những ai đội vương miện đơn thì không thể là chủ nhân của toàn thế giới. Con trở thành chủ nhân đội vương miện kép của thế giới. Vào lúc đó, không có vương quốc nào khác. Tất cả các tôn giáo khác đến sau. Cho đến khi các tôn giáo đó mở rộng thì các vị vua trước đó đi vào xung đột và, bởi vì trở nên đầy thói tật nên họ tiếp tục phân chia mọi thứ. Lúc đầu, từng chỉ có một vương quốc trên toàn thế giới. Ở đó, con sẽ không nói rằng đó là quả trái của hành động trong kiếp trước. Người Cha bây giờ đang dạy cho con cách để thực hiện những hành động hướng thượng. Bất kỳ hành động nào mà con thực hiện và bất kỳ phục vụ nào mà con làm, con sẽ nhận được hồi đáp tương ứng cho điều đó. Con phải thực hiện những hành động tốt. Nếu phải làm thứ gì đó mà con không hiểu, thì hãy nhận lấy Shrimat. Con nên viết thư để hỏi đi hỏi lại. Hãy nhìn Thủ Tướng. Con có thể hiểu là ông ta nhận được bao nhiêu thư từ. Tuy nhiên, ông ta không tự mình đọc hết. Ông ta có nhiều thư ký để đọc qua các bức thư. Thư ký chỉ để những bức thư quan trọng trên bàn của Thủ Tướng mà thôi. Tương tự như vậy ở đây. Baba ngay lập tức hồi đáp những lá thư quan trọng. Đối với những người khác, Baba chỉ gửi tình yêu thương và sự tưởng nhớ. Baba không thể nào ngồi và viết thư cho mỗi một người con; điều đó quá sức khó khăn. Các con trải nghiệm rất nhiều niềm hạnh phúc: Oho! Ngày hôm nay, tôi đã nhận được thư từ Người Cha vô hạn! Shiv Baba hồi đáp thông qua Brahma. Các con trải nghiệm rất nhiều hạnh phúc. Chính những người ở trong ràng buộc mới phập phồng nhiều hạnh phúc nhất. Oho! Tôi đang ở trong ràng buộc nhưng Người Cha vô hạn đã viết thư cho tôi! Họ đưa lá thư lên mắt của mình. Trên con đường thờ cúng, người vợ xem người chồng là thượng đế. Do đó, khi cô ấy nhận được thư từ anh ta, cô ấy hôn nó. Nhiều người các con cũng nổi da gà khi nhận được thư từ BapDada. Họ đã rơi những giọt nước mắt của tình yêu thương. Họ hôn lá thư và đưa chúng lên đôi mắt mình. Họ đọc thư với thật nhiều tình yêu thương. Những người ở trong ràng buộc thì không hề thua kém chút nào. Maya lừa phỉnh một số người con. Một số hiểu rằng họ nhất định phải luôn giữ thanh khiết. Bharat từng không thói tật. Nó bây giờ đầy thói tật. Những ai muốn trở nên không thói tật thì phải thực hiện nỗ lực chính xác như những gì họ đã làm ở chu kỳ trước. Con có một cách giải thích rất dễ dàng. Đây cũng là kế hoạch của con.
Bây giờ là thời kỳ của kinh Gita. “Thời kỳ cao quý hướng thượng nhất của kinh Gita” được nhớ đến. Con nên viết: Đây là thời kỳ cao quý hướng thượng nhất của kinh Gita, khi thế giới cũ được thay đổi thành thế giới mới. Trí tuệ của con hiểu rằng con đang học Raja Yoga với Người Cha vô hạn, Người cũng là Thầy của con. Nếu học giỏi, con sẽ được đội vương miện kép. Đây là trường học lớn. Một vương quốc đang được thiết lập. Cũng có nhiều kiểu thần dân. Vương quốc tiếp tục mở rộng. Những ai nhận ít kiến thức này thì về sau mới đến. Tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện, con sẽ đến vào lúc đầu. Vở kịch này đã được tiền định. Chu kỳ của vở kịch được lặp lại. Các con bây giờ đang nhận được của thừa kế từ Người Cha. Người Cha nói: Hãy trở nên thanh khiết! Nếu ai đó tạo ra chướng ngại, đừng để tâm. Ít nhất thì con cũng sẽ có một miếng bánh chapatti. Con phải nỗ lực, rồi thì con sẽ có thể ở trong sự tưởng nhớ. Baba đưa ví dụ về con đường thờ cúng: Vào lúc làm lễ cúng, nếu yoga trí tuệ của ai đó lang thang bên ngoài, anh ta sẽ kéo tai hay tự tát mình. Trong kiến thức này thì điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Nếu con không thể ở trong tưởng nhớ, hãy tự tát mình! Tại sao Maya lại lừa phỉnh tôi? Tôi có yếu kém như thế không? Tôi phải chinh phục bà ta. Con phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Hãy tự hỏi bản thân con xem: Tôi có phải là mahavir như thế không? Con cũng phải nỗ lực để làm cho người khác trở thành mahavir. Con càng làm cho người khác giống như bản thân con, con sẽ càng nhận được vị trí cao. Con phải chạy đua để đạt được vận may vương quốc của con. Nếu tôi có sự giận dữ bên trong, làm sao tôi có thể bảo người khác đừng trở nên giận dữ chứ? Đó là không trung thực. Các con nên cảm thấy xấu hổ. Nếu con giải thích cho người khác và họ trở nên cao quý hướng thượng, mà con vẫn suy đồi, thì đó là kiểu nỗ lực gì vậy?
Bằng cách nhớ Người Cha, con đi từ đại dương độc dược đến đại dương sữa (Câu chuyện khuấy biển sữa của nhà thông thái). Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những ví dụ này, sau đó chúng được lặp lại trên con đường thờ cúng. Cũng có ví dụ về con ong rù rì. Các con là những nữ Brahmin, những BK, những Brahmin đích thực. Prajapita Brahma ở đâu? Ông ấy nhất định cũng phải ở đây. Ông ấy sẽ không ở đó. Các con phải trở nên rất thông minh khéo léo. Kế hoạch của Baba là để thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Có bức tranh để giải thích điều này. Cũng nên có lời giải thích phù hợp với bức tranh. Đây là kế hoạch của Thượng Đế của kinh Gita. Chúng ta những Brahmin là chóp đỉnh. Con không thể chỉ nói về một người; bởi vì có Prajapita Brahma nên cũng có chóp đỉnh của các Brahmin. Brahma là cha của các Brahmin. Vào lúc này, gia đình thật vĩ đại. Con sau đó trở thành một phần của gia đình thánh thần. Vào lúc này, con trải nghiệm rất nhiều hạnh phúc bởi vì con thắng giải xổ số. Các con được tôn vinh rất nhiều. Kính cẩn cúi chào các bà mẹ! Các con là Đội quân Shiv Shakti. Tất cả những thứ khác đều là giả dối. Vì có quá nhiều nhóm người khác nhau nên người ta đã trở nên hoang mang bối rối. Đây là lý do tại sao cần nỗ lực để thiết lập vương quốc. Người Cha nói: Vở kịch này được tiền định. Ta cũng có phần vai trong đó. Ta là Đấng Toàn Năng. Bằng cách nhớ Ta, con trở nên thanh khiết. Shiv Baba là Thỏi Nam Châm vĩ đại nhất. Người cư ngụ ở vùng tối thượng. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Liên tục duy trì niềm hân hoan say sưa và niềm hạnh phúc rằng con đã trở thành người thừa kế vô hạn của Baba trong 21 kiếp. Con nhất định phải nhớ đến Đấng đã cho con trở thành người thừa kế và chính vì vậy con cũng phải trở nên thanh khiết.
2. Chỉ thực hiện những hành động cao quý hướng thượng mà Người Cha dạy cho con. Hãy tiếp tục nhận lấy Shrimat.
Lời chúc phúc: Mong con vượt thoát khỏi bất kỳ nhận thức nào về thế giới và cơ thể vật lý và khoác lên bộ y phục của thế giới tinh tế.
Trên thế giới ngày nay, người ta mặc trang phục phù hợp với công việc của họ. Tương tự như vậy, con cũng có thể khoác vào bộ y phục phù hợp với công việc và thời gian của con. Khoảnh khắc này, con ở trong hình dạng hữu hình và khoảnh khắc tiếp theo, con trong hình dạng tinh tế. Theo cách này, con có thể trở thành người với nhiều hình dạng và con sẽ trải nghiệm được mọi dạng hạnh phúc. Đây là hình dạng của riêng con. Dù cho bộ y phục bên ngoài của con có vừa hay không thì con vẫn luôn có thể mặc vào bộ y phục riêng của mình. Do đó, hãy mang lời chúc phúc này vào thực tế và con sẽ có được trải nghiệm độc đáo trong cuộc gặp gỡ avyakt.
Khẩu hiệu: Những ai tôn trọng mọi người thì trở thành tấm gương. Chỉ khi con trao đi sự tôn trọng thì con mới nhận được sự tôn trọng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy thực nghiệm trên chình mình và người khác bằng tâm trí với sức mạnh yoga.
Cũng giống như con lập thời gian biểu trong ngày tương ứng với công việc thể lý của con, thì tương tự như vậy, cũng hãy lập một chương trình cho trạng thái mạnh mẽ của tâm trí và con sẽ không bao giờ bị bất ổn. Con càng giữ cho tâm trí bận rộn trong những suy nghĩ mạnh mẽ, thì sẽ không còn thời gian để con trở nên buồn bực nữa. Khi tâm trí của con liên tục được cài đặt, nghĩa là, khi tâm trí tập trung, thì sóng rung động tốt lành sẽ tự động lan tỏa khắp mọi nơi và phục vụ sẽ diễn ra.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.