Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đang học Raja Yoga này để đạt được vương quốc. Đây là việc học mới dành cho con.
Câu hỏi: Tại sao một số người con lại thi trượt trong việc học này?
Trả lời: Một trận đấm bốc diễn ra với Maya trong khi các con đang học. Trí tuệ của một số người con bị tổn thương rất nghiêm trọng trong khi đấm bốc với Maya. Do bị tổn thương, mà các linh hồn không còn giữ mình trung thực với Người Cha. Các con, nhưng người giữ mình trung thực thì luôn liên tục được an toàn.
Om shanti. Tất cả các con đều có niềm tin rằng Người Cha, Linh Hồn Tối cao, đang dạy cho các con, những linh hồn. Người Cha vô hạn chỉ đến một lần sau mỗi 5000 năm và dạy cho các con những người con vô hạn. Nếu bất kỳ người mới nào nghe điều này thì họ sẽ không thể hiểu được. Họ sẽ không thể hiểu được Người Cha tâm linh là ai và những người con tâm linh là ai. Con biết rằng tất cả con đều là anh em và Người là Người Cha, Người Thầy và Guru Tối cao của con. Các con chắc chắn phải tự động nhớ điều này. Trong khi con đang ngồi ở đây, con hiểu rằng chỉ có một Người Cha tâm linh của tất cả các linh hồn. Bất kể họ thuộc tôn giáo nào, thì tất cả các linh hồn đều nhớ đến Người; tất cả con người chắc chắn nhớ đến Người. Người Cha đã giải thích rằng có linh hồn ở trong mỗi con người.
Người Cha bây giờ nói: Hãy từ bỏ mọi lối sống thuộc cơ thể và hãy xem bản thân con là linh hồn. Bây giờ, các con, những linh hồn đang diễn phần vai trò của mình ở đây. Cũng được giải thích cho các con biết phần con diễn phần vai gì. Các con hiểu điều này, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Các con là Raja Yogi. Tất cả những người học đều là yogi. Họ chắc chắn phải có yoga với người thầy dạy cho họ. Họ cũng nhận thức được mục đích và mục tiêu của mình; họ biết bản thân họ sẽ trở thành gì thông qua việc học của họ. Chỉ có một việc học này ở đây và nó được gọi là việc học để trở thành vua của các vị vua. Đây là Raja Yoga. Các con phải có kết nối trong yoga với Người Cha để đạt được vương quốc. Không một con người nào có thể dạy Raja Yoga này. Con người không dạy cho con mà chính Linh Hồn Tối Cao đang dạy các con, những linh hồn, sau đó các con dạy cho người khác. Các con cũng phải xem bản thân con là linh hồn. "Người Cha đang dạy cho chúng ta, những linh hồn." Bởi vì điều này không được nhớ đến mà sức mạnh không được tích lũy. Đây là lý do vì sao những điều này không đọng lại trong trí tuệ của nhiều người. Vậy nên, Người Cha luôn luôn nói: Hãy liên tục kết nối trong yoga và tiếp tục giữ mình ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ, sau đó, mới giải thích. “Tôi đang dạy cho các anh em của tôi.” Mỗi người trong các bạn đều là linh hồn và Người là Người Cha, Thầy và Guru của tất cả mọi người. Bạn phải xem mỗi người là linh hồn.
Được nhớ rằng sự giải thoát trong cuộc sống đạt được trong một giây, nhưng cần rất nhiều nỗ lực cho điều này. Bởi vì con không trở nên ý thức linh hồn, nên không có sức mạnh trong lời nói của con. Do đó, con không thể giải thích theo cách mà Người Cha giải thích. Một số người con giải thích rất hay. Có thể hiểu được ai là những cái gai và ai là những bông hoa. Trẻ em học trong trường lên đến năm hoặc sáu lớp thì chúng được chuyển đi. Khi những học trò giỏi được chuyển đi, thì tất cả các giáo viên của các lớp khác nhanh chóng hiểu được những học trò nào nỗ lực rất tốt, những học trò nào đã học giỏi và đạt được điểm số cao. Một giáo viên chắc chắn hiểu điều này. Đó là việc học đời thường, trong khi đây là việc học tâm linh. Ở đây, con không thể nói rằng, bởi vì ai đó đã từng học rất giỏi trước đây, nên bây giờ họ đang học tốt; không. Ở các trường học bên ngoài, khi một học sinh được chuyển lên lớp sau kỳ thi, người giáo viên sẽ hiểu rằng học sinh đó đã nỗ lực hết mình, do đó đã đạt được điểm cao hơn, còn ở đây, đây là việc học mới. Trước đây chưa ai học việc học này, bởi vì đây là việc học mới. Đấng đang dạy việc học này là mới; mọi thứ đều mới. Người dạy những người mới và trong số những người đó, những ai học giỏi được biết đến là những người nỗ lực tốt. Đây là kiến thức mới dành cho thế giới mới. Không một ai khác có thể dạy việc học này. Con càng chú ý đến việc học của mình, thì con càng đạt được số hạng cao hơn. Một số người con rất ngọt ngào và vâng lời. Ngay khi con nhìn thấy họ, con cảm thấy rằng họ là những người sẽ dạy thật tốt. Con có thể hiểu từ hành vi và cách nói của họ rằng họ không có khiếm khuyết. Baba hỏi các con: Người này dạy như thế nào? Người này có khiếm khuyết nào không? Nhiều người nói rằng không nên trao thông tin về họ cho Baba nếu không hỏi họ trước tiên. Một số người dạy rất giỏi, trong khi những người khác không có trí tuệ sắc bén; chúng bị Maya tấn công rất nhiều. Người Cha biết những người nào bị Maya lừa phỉnh rất nhiều. Mặc dù chúng đã giảng dạy trong mười năm, nhưng Maya rất mạnh đến mức chúng trở nên ý thức cơ thể và bị sập bẫy. Người Cha giải thích rằng tất cả những người mạnh mẽ đều bị Maya làm tổn thương. Maya cũng trở nên mạnh mẽ và chiến đấu với những người mạnh mẽ.
Con hiểu rằng người mà Baba đã đi vào là số một và có nhiều người ở thứ hạng sau ông ấy. Baba đưa ra ví dụ về một hoặc hai, nhưng có nhiều người theo sau thứ hạng ấy. Người con Gita ở Delhi rất thông minh. Cô ấy là người con rất ngọt ngào. Baba luôn nói rằng Gita này là Gita đích thực. Mọi người đọc kinh Gita kia, nhưng họ không hiểu rằng Thượng Đế đã dạy Raja Yoga và làm cho các con trở thành vua của các vị vua như thế nào. Khi thế giới là thười kì vàng, thực sự chỉ có một lối sống. Đó là chuyện của ngày hôm qua. Người Cha nói: Ngày hôm qua, Ta đã làm cho con trở nên giàu có thịnh vượng đến như thế. Con đã từng may mắn gấp muôn triệu lần. Bây giờ hãy xem con đã trở thành gì! Con có thể cảm nhận được điều này. Con không nhận được bất kỳ nhận nào từ những người truyền giảng kinh Gita kia. Họ thậm chí còn không hiểu một chút nào. Shrimad Bhagawad Gita được nhớ đến như là điều hướng thượng nhất. Họ ngồi và học kinh Gita và truyền đạt cho người khác. Người Cha không cầm lấy bất kỳ cuốn sách nào; đây chính là sự khác biệt.
Họ không hề có cuộc hành hương tưởng nhớ nào cả; họ tiếp tục sa ngã. Hãy nhìn xem mọi người đã trở thành gì khi có quan niệm về sự hiện diện ở khắp mọi nơi. Con hiểu rằng điều này sẽ diễn ra hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Người Cha nói: Ta dạy cho con và mang con băng qua đại dương độc dược. Có một sự khác biệt rất lớn. Việc việc học kinh sách là con đường của sự thờ cúng. Người Cha nói: Không ai gặp được Ta bằng cách học những kinh sách đó. Người ta nghĩ rằng tất cả các con sẽ đi đến cùng một nơi, bất kể các con đi theo con đường nào. Thỉnh thoảng, họ nói rằng Thượng Đế sẽ đến trong hình dạng này hay hình dạng khác để dạy cho chúng ta. Trong trường hợp đó, bởi vì Người Cha phải đến để dạy, vậy thì con người đang dạy điều gì?
Người Cha nói rằng có rất nhiều từ đúng trong Gita nhưng nó giống như nhúm muối trong một bao bột. Con có thể lấy những điểm đó ra. Không có kinh sách, v.v. trong thời kì vàng. Những kinh sách đó thuộc về con đường thờ cúng. Con không thể nói rằng chúng tồn tại vĩnh hằng, rằng những kinh sách đó đã tồn tại từ thuở ban đầu; không. Người ta không hiểu ý nghĩa của “vĩnh hằng”. Người Cha giải thích rằng vở kịch vĩnh cửu này thực sự là vĩnh hằng. Người Cha đang dạy cho các con Raja Yoga. Người nói: Ta dạy cho các con rồi sau đó, Ta biến mất. Con nói rằng vương quốc của con là vĩnh cửu. Đó là cùng một vương quốc; chỉ là tên của nó đã thay đổi, bởi vì nó đã trở nên ô troc từ thanh khiết. Thay vì được gọi là thánh thần, thì con được gọi là người Hindu, nhưng con vẫn thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Cũng giống như những người khác trải qua các trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo), theo cùng cách, con cũng đi xuống qua các trạng thái ấy. Khi con trở nên bán thanh khiết (rajo) bởi vì sự ô trọc của mình, thay vì được gọi là các vị thần, thì con được gọi là người Hindu nhưng trên thực tế, cái tên “Hindu” thuộc về vùng đất Hindustan.
Ban đầu, các con là thánh thần. Thánh thần thì luôn thanh khiết. Bây giờ con người đã trở nên ô trọc, nên mới được gọi là “Hindu”. Hãy hỏi họ: Đạo Hindu được thiết lập khi nào và ai là người thiết lập ra nó? Họ sẽ không thể trả lời cho các con câu hỏi này. Lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu đã từng tồn tại. Nó được đặt cho nhiều tên gọi thật đẹp như Thiên đường, v.v. Những gì đã qua trong quá khứ sẽ lặp lại. Vào lúc này, con biết về mọi điều từ đầu đến lúc kết thúc.
Khi các con tiếp tục hiểu biết nhiều hơn, các con sẽ vẫn còn sống; nhưng một số thậm chí còn chết. Cuộc chiến của con với Maya bắt đầu khi con thuộc về Người Cha, nhưng một số cũng trở thành kẻ phản bội. Con thuộc về Ravan, sau đó con thuộc về Rama. Và rồi, Ravan đánh bại những đứa con của Rama (Thượng Đế) và lôi kéo chúng về phía mình. Một số người các con bị bệnh, sau đó, chúng không thuộc về nơi đó, chúng cũng không ở lại đây. Con không được tận hưởng và cũng không trải nghiệm đau khổ; các con trung lập ở giữa. Trong số các con cũng vậy, có nhiều người ở giữa trung lập: họ không hoàn toàn thuộc về Người Cha cũng không hoàn toàn thuộc về Ravan. Bây giờ con đang ở thời kì chuyển giao tốt lành hứa hẹn nhất. Con đang nỗ lực để trở thành con người cao quý nhất. Những điều này phải được thấu hiểu thật rõ. Khi Baba hỏi con điều gì đó, nhiều người trong số các con giơ tay, nhưng người ta hiểu rằng con không có trí tuệ như thế. Baba nói: Bằng mọi cách, con hãy nói về những điều tốt đẹp, đầy hứa hẹn.
Tất cả con đều nói rằng con sẽ thay đổi từ con người bình thường trở thành Narayan. Câu chuyện là về việc thay đổi từ con người bình thường thành Narayan. Trên con đường thờ cúng, con đã từng nghe câu chuyện trở thành Narayan thực sự, nhưng không ai ở đó có thể hỏi câu hỏi này. Ở đây, Người Cha hỏi con: Con nghĩ gì? Con có đủ can đảm không? Con chắc chắn cũng phải trở nên thanh khiết. Khi có ai đó đến, người ta hỏi: Anh có phạm phải tội gì trong kiếp này không? Tất cả đều đã là tội đồ hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Nếu con nói về tội lỗi của kiếp này, con sẽ trở nên nhẹ nhõm. Nếu con không nói ra, lương tâm của con sẽ cắn xé con ở bên trong. Bằng cách nói ra sự thật, con sẽ trở nên nhẹ nhõm. Một số người con không nói ra sự thật, và vì vậy Maya vả chúng rất mạnh. Trận đấm bốc của con rất khó khăn, vất vả. Trong trận đấm bốc kia, cơ thể của con bị tổn thương, trong khi ở đây, trí tuệ của con bị tổn thương nghiêm trọng. Baba cũng biết điều này. Brahma này nói: Ta đã chạm đến kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của mình. Ta đã từng thanh khiết nhất và bây giờ đã trở nên ô trọc nhất. Ta đang trở nên thanh khiết một lần nữa. Ta không nói rằng ta là một linh hồn vĩ đại. Người Cha xác nhận điều này và cũng nói: Đây là người ô trọc nhất. Người Cha nói: Ta đến mảnh đất nước ngoài và đi vào một cơ thể ngoại bang. Ta đi vào cơ thể của người đã nhận lấy trọn vẹn 84 kiếp trong kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp của ông ấy. Bây giờ, người đó đang nỗ lực để trở nên thanh khiết một lần nữa.
Các con phải giữ mình hết sức cẩn trọng. Người Cha biết điều này. Người con của Baba này rất gần gũi, cận kề. Ông ấy không bao giờ có thể tách rời Người Cha. Ta thậm chí không thể có ý nghĩ rằng mình nên rời xa Người và đi. Ông ấy đang ngồi hoàn toàn bên cạnh Ta. Baba là của ta, Đấng ấy đang ngồi trong nhà của ta. Baba biết điều này và ông ấy mỉm cười đùa giỡn với Baba. Brahma baba nói: Hôm nay, Baba, Người có thể tắm cho con, Người có thể cho con ăn, con là đứa con nhỏ của Người. Ta nhớ Baba theo nhiều cách khác nhau, và rồi Ta giải thích cho con: Hãy nhớ Baba theo cách này. Baba, Người rất ngọt ngào. Người làm cho chúng ta thành chủ nhân của thế giới. Những khía cạnh này không thể nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Người Cha tiếp tục làm tươi mới cho tất cả con.
Tất cả các con tiếp tục thực hiện nỗ lực, hành vi của con cũng phải phản ánh điều đó. Nếu con phạm phải lỗi lầm, hãy lập tức viết thư và nói với Baba: "Baba, con đã phạm phải lỗi này." Một số người con viết và nói: "Baba, con đã phạm lỗi; hãy tha thứ cho con!" Nếu sau khi trở thành con của Ta, con phạm lỗi, thì lỗi đó sẽ nhân lên gấp trăm lần. Nếu con bị Maya đánh bại, con sẽ trở lại giống y như trước. Nhiều người con đã bị đánh bại. Đây là đấm bốc rất mạnh. Đó là cuộc chiến giữa Rama và Ravan. Cuộc chiến này miêu tả rằng Thượng Đế đã mang theo một đội quân khỉ. Đó là vở kịch dành cho các con.
Những đứa trẻ nhỏ thì không hiểu biết nhiều. Người Cha nói: Trí tuệ của những người đó cũng chỉ đáng vài xu. Người ta nói rằng mỗi người đều mang hình dáng của Thượng Đế. Có nghĩa là mỗi người đều trở thành Thượng Đế và sự sáng tạo, duy trì và hủy diệt? Thượng Đế không hủy diệt bất cứ thứ gì. Nói như vậy thì thật vô minh. Đây là lý do vì sao người ta vẫn nói rằng mọi người cứ thờ phụng những con búp bê. Quả là kỳ lạ khi trí tuệ của con người đã trở nên như thế nào! Họ tiêu tốn rất nhiều tiền. Người Cha phàn nàn với con và nói: Ta đã tạo ra các con vĩ đại đến như thế, nhưng con đã làm gì? Con cũng hiểu rằng con đã từng là thánh thần, sau khi đi trọn vẹn hết chu kỳ, bây giờ con đã trở thành Brahmin. Sau đó, con sẽ lại trở thành thánh thần một lần nữa. Điều này phải đọng lại trong trí tuệ của con. Trong khi con đang ngồi ở đây, hãy để kiến thức này đọng lại trong trí tuệ của con.
Người Cha là Đấng tràn đầy kiến thức. Mặc dù Người cư ngụ ở trong mảnh đất bình an, Người được gọi là Đấng tràn đầy kiến thức. Tất cả kiến thức này cũng nằm trong các con, những linh hồn. Người ta nói rằng đôi mắt họ đã được mở ra bởi kiến thức này. Người Cha trao cho mỗi người các con con mắt của kiến thức. Bây giờ, linh hồn biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Chu kỳ tiếp tục xoay vần. Chính Brahmin, mới là những người nhận được chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Không có ai dạy các vị thần; họ không cần bất kỳ lời chỉ dạy nào. Các con, những người sẽ trở thành các vị thần, mới phải học. Bây giờ Người Cha ngồi đây và giải thích những điều mới mẻ này. Các con trở nên cao quý hướng thượng hơn khi học kiến thức mới này. Những người đầu tiên sẽ trở thành người hạng chót và những người hạng chót sẽ trở thành người đầu tiên. Đây là việc học. Bây giờ các con hiểu rằng Baba đến vào mỗi chu kỳ và thay đổi các con từ ô trọc trở nên thanh khiết. Sau đó, kiến thức này kết thúc. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở nên vâng lời và tiến lên cũng với sự ngọt ngào. Đừng có bất kỳ sự kiêu ngạo nào của cơ thể. Sau khi trở thành con của Người Cha, đừng phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Con phải rất cẩn trọng khi đấm bốc với Maya.
2. Để làm đầy lời nói của con bằng sức mạnh, hãy thực hành ý thức linh hồn. Hãy giữ trong ý thức của con rằng con đang truyền đạt lại những gì mà Người Cha đã dạy cho con. Sau đó, sẽ có sức mạnh trong lời nói của con.
Lời chúc phúc: Mong con duy trì được niềm hân hoan say sưa bất diệt của việc trở thành Brahmin, những người sẽ trở thành thiên thần và trải nghiệm niềm vui và niềm hân hoan say sưa tâm linh.
Các con, những Brahmin, những người sẽ trở thành thiên thần thậm chí còn cao hơn cả thánh thần. Kiến thức về Người Cha sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của thánh thần. Thậm chí thánh thần không có được trải nghiệm về cuộc gặp gỡ với Thượng Đế. Vì vậy, bây giờ, con hãy luôn có niềm hân hoan say sưa rằng, các con là những Brahmin, những người sẽ trở thành thiên thần, thậm chí còn cao hơn cả thánh thần. Chỉ có niềm hân hoan say sưa bất diệt này mới giúp con trải nghiệm được niềm vui và niềm hân hoan tâm linh. Nếu con không liên tục có được niềm hân hoan say sưa này, thì thỉnh thoảng con sẽ ở trong niềm vui, thỉnh thoảng con trở nên hoang mang bối rối.
Khẩu hiệu: Khi con dâng nộp cho Người Cha ngay cả trong công việc phục vụ, thì con sẽ được gọi là linh hồn đã dâng nộp.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.