09/11/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để thay đổi con từ linh hồn tín đồ trở thành linh hồn có kiến thức, thay đổi con từ ô trọc thành thanh khiết.
Câu hỏi: Những người con hiểu biết kiến thức thì luôn có những suy nghĩ nào?
Trả lời: Tôi là linh hồn bất diệt; cơ thể này là hoại diệt; tôi đã nhận lấy 84 cơ thể. Đây là kiếp sinh cuối cùng. Linh hồn thì không bao giờ nhỏ đi hơn hay lớn hơn; chính cơ thể mới trở nên lớn từ nhỏ. Chính cơ thể có đôi mắt, nhưng chính là Tôi, linh hồn này, nhìn thấy thông qua đôi mắt. Baba trao cho các con, những linh hồn con mắt thứ ba kiến thức. Người không thể dạy trừ khi Người nhận lấy sự hỗ trợ của một cơ thể. Đây là những suy nghĩ mà những người con hiểu biết kiến thức luôn có.
Om shanti. Ai đã nói điều này? Chính linh hồn nói điều này. Linh hồn bất diệt nói điều này thông qua cơ thể. Có sự khác biệt rất lớn giữa linh hồn và cơ thể. Cơ thể là con rối lớn được làm bởi năm nguyên tố. Thậm chí nếu một cơ thể là nhỏ, thì nó vẫn lớn hơn nhiều so với linh hồn. Đầu tiên, nó là một bào thai rất nhỏ. Sau đó, khi nó phát triển lớn hơn, một linh hồn đi vào trong bào thai ấy. Nó tiếp tục phát triển và trở nên rất lớn. Linh hồn là một thực thể sống còn con rối cơ thể thì vô dụng cho đến khi một linh hồn đi vào trong nó. Có sự khác biệt rất lớn. Chính linh hồn mới nói năng và chuyển động. Linh hồn là một chấm điểm rất nhỏ. Nó không bao giờ trở nên nhỏ hơn hay lớn hơn. Nó không bao giờ bị phá hủy. Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, đã giải thích cho con: Ta là bất diệt trong khi cơ thể này thì hoại diệt. Ta đi vào cơ thể để diễn phần vai của Ta. Các con bây giờ nghĩ về những điều này.
Trước đây, con không bao giờ biết về linh hồn hay Linh Hồn Tối Cao. Con chỉ từng nói “Hỡi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao!” chỉ để mà nói. Con từng xem bản thân con là linh hồn, nhưng rồi ai đó nói với con rằng con là Linh Hồn Tối Cao. Ai đã nói cho con điều đó? Chính là các guru và các kinh sách của con đường thờ cúng. Không ai nói với con điều này trong thời kỳ vàng. Người Cha bây giờ đã trao cho con sự hiểu biết rằng các con là con của Người. Linh hồn là tự nhiên, trong khi cơ thể thì không tự nhiên, nó được làm từ đất sét. Một cơ thể chỉ có thể nói năng và chuyển động khi có một linh hồn đi vào trong nó. Các con bây giờ biết rằng Người Cha đã đến và giải thích cho các con, những linh hồn.
Chỉ ở thời kỳ chuyển giao mà Shiv Baba vô hình mới nói cho con thông qua cơ thể này. Đôi mắt này là một phần của cơ thể. Người Cha bây giờ trao cho mỗi người các con con mắt kiến thức. Khi không có bất kỳ kiến thức nào trong linh hồn, thì có con mắt của sự vô minh. Linh hồn nhận được con mắt kiến thức khi Người Cha đến. Chính linh hồn làm mọi thứ; linh hồn hành động thông qua cơ thể. Bây giờ con hiểu rằng Người Cha đã tiếp nhận cơ thể này. Người giải thích bí mật của Chính Người và cũng giải thích bí mật về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Người trao kiến thức của toàn bộ vở kịch này.
Trước đây, con không biết gì cả. Đúng, đây là một vở kịch. Chu kỳ thế giới tiếp tục xoay chuyển, nhưng không ai biết cách nó xoay như thế nào. Bây giờ con nhận được kiến thức của Đấng Sáng Tạo và lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Mọi thứ khác đều là thờ cúng. Người Cha đến và làm cho con trở thành linh hồn hiểu biết kiến thức. Trước đây, con từng là những linh hồn tín đồ; các con, những linh hồn đã từng thực hiện thờ cúng. Bây giờ, các con, những linh hồn đang lắng nghe kiến thức này. Thờ cúng được gọi là bóng tối. Con không thể nói rằng con gặp được Thượng Đế bằng cách thực hiện thờ cúng. Người Cha đã giải thích rằng có phần vai thờ cúng và cũng có phần vai kiến thức. Các con hiểu rằng vào lúc con thực hiện thờ cúng thì không có hạnh phúc. Trong khi thực hiện thờ cúng, con hẳn đã loạng choạng trong việc tìm kiếm Thượng Đế. Bây giờ con hiểu rằng việc tạo ra ngọn lửa hiến sinh kiến thức, thực hiện sám hối, thực hiện thờ cúng và làm từ thiện trong khi cố gắng để tìm kiếm Thượng Đế chỉ dẫn con đến việc loạng choạng và trở nên đau khổ. Con trở nên hoàn toàn ô trọc khi con tiếp tục rơi ngã. Hành động sai trái nghĩa là trở nên dơ bẩn. Con cũng trở nên ô trọc.
Không phải rằng con đã thực hiện thờ cúng để trở nên thanh khiết. Nếu không được làm cho trở nên thanh khiết bởi Thượng Đế, thì con không thể nào đi đến thế giới thanh khiết. Điều đó không có nghĩa rằng con không thể gặp Thượng Đế trừ khi con trở nên thanh khiết. Con người cầu gọi Thượng Đế đến và thanh lọc họ. Chính những người ô trọc mới đến gặp gỡ Thượng Đế để được thanh lọc. Thượng Đế không gặp những người thanh khiết. Thượng Đế không gặp Lakshmi và Narayan trong thời kỳ vàng. Thượng Đế đến và thanh lọc các con những người ô trọc và rồi con rời bỏ cơ thể của mình. Những người thanh khiết không thể nào cư ngụ trong thế giới ô trọc, hoàn toàn ô trọc này.
Người Cha thanh lọc các con và rồi sau đó biến mất. Phần vai của Người trong vở kịch thật kỳ diệu. Linh hồn không thể được nhìn thấy. Thậm chí nếu ai đó mà có linh ảnh về linh hồn, anh ta sẽ không thể nào hiểu được. Con có thể hiểu về mọi người khác. Con nhận ra rằng người này là thế này và người kia là thế kia; con nhớ họ. Con người muốn có linh ảnh về ai đó trong hình dạng sống, nhưng không có lợi ích gì trong việc đó.
Achcha, thậm chí nếu con mà nhìn thấy họ trong hình dạng sống, thì có lợi ích gì trong việc đó? Thậm chí nếu con có linh ảnh, thì linh ảnh sẽ lại biến mất. Mong ước về hạnh phúc của con sẽ chỉ được làm đầy trong một khoảng thoài gian tạm thời. Đó được gọi là niềm hạnh phúc tạm thời trong khoảnh khắc. Mong ước mà con có đối với linh ảnh được thực hiện, tất cả chỉ có thế. Điều chính yếu ở đây là thay đổi từ ô trọc thành thanh khiết. Nếu con trở nên thanh khiết, con trở thành thánh thần và đi đến thiên đường.
Trong các kinh sách, họ đã viết rằng thời lượng của mỗi chu kỳ là hàng trăm ngàn năm. Họ nghĩ rằng vẫn còn lại 40,000 năm của thời kỳ sắt. Baba giải thích rằng toàn bộ chu kỳ kéo dài trong 5000 năm và do đó con người đang ở trong bóng tối. Đó được gọi là bóng tối cùng cực. Không ai có một chút nào về kiến thức này. Tất cả đều là thờ cúng.
Kể từ khi Ravan đến, việc thờ cúng đã bắt đầu ở đây với hắn ta. Khi Người Cha đến, Người mang kiến thức này đến cùng với Người. Chỉ duy nhất một lần mà con nhận được của thừa kế kiến thức này từ Người Cha. Con không thể nhận được nó hết lần này đến lần khác. Con không cần phải trao kiến thức này cho bất kỳ ai ở đó. Chỉ những người vô minh mới cần nhận lấy kiến thức. Không một ai biết Người Cha. Họ không nói bất cứ điều gì mà không xúc phạm Người Cha. Các con bây giờ cũng hiểu được điều này. Con nói rằng Thượng Đế không hiện diện khắp nơi, rằng Người là Cha của tất cả các linh hồn, trong khi họ nói: “Không, Thượng Đế có trong sỏi và đá.” Các con đã hiểu rõ rằng việc thờ cúng thì hoàn toàn khác biệt với kiến thức này. Không có một chút kiến thức nào trong đó. Thời gian hoàn toàn thay đổi. Tên của Thượng Đế thay đổi và tên của con người cũng thay đổi.
Vào lúc bắt đầu, họ được gọi là thánh thần, sau đó là chiến binh, thương nhân và tiện dân. Kia là những người với những đức hạnh thánh thiện, trong khi những người này có các đặc điểm xấu xa của quỷ; họ hoàn toàn dơ bẩn. Guru Nanak nói: “Nhiều người kiếm sống bằng cách bất chính.” Nếu ai đó khác mà nói điều này, người ta sẽ ngay lập tức nói rằng anh ta đang xúc phạm họ. Tuy nhiên, Người Cha nói: Tất cả những điều này thuộc về cộng đồng của quỷ. Người giải thích một cách rõ ràng cho con: Đó là cộng đồng của Rama và kia là cộng đồng của Ravan. Gandhiji cũng từng nói rằng ông ta muốn có vương quốc của Rama. Trong vương quốc của Rama tất cả đều không thói tật; trong vương quốc của Ravan, tất cả đều thói tật. Vương quốc này được gọi là nhà thổ, hố sâu của địa ngục. Vào lúc này, con người ở trong dòng sông độc dược. Con người và động vật, v.v…đều giống như nhau. Không có lời ngợi ca của con người. Các con là những người chinh phục năm thói tật và nhận được vị trí thánh thần bằng cách thay đổi từ con người thành thánh thần. Mọi thứ khác đều kết thúc. Thánh thần từng cư ngụ trong thời kỳ vàng. Bây giờ ma quỷ cư ngụ trong thời kỳ sắt. Đâu là dấu hiệu của quỷ? Năm thói tật. Thánh thần được gọi là hoàn toàn không thói tật, trong khi quỷ được gọi là hoàn toàn thói tật.
Những vị thần kia là 16 cấp độ tràn đầy, trong khi ở đây, không hề có cấp độ nào. Đẳng cấp và cơ thể của mọi người đã hoàn toàn suy thoái. Người Cha bây giờ ngồi đây và giải thích cho các con rằng Người đến để thay đổi thế giới cũ, thói tật. Người thay đổi vương quốc của Ravan, nhà thổ, thành Ngôi đền của Shiva. Họ đã sử dụng cái tên Trimurti House (nhà), Trimurti Road (đường), ở đây. Trước đây, họ không bao giờ sử dụng những tên gọi này. Nó thật sự là gì? Thế giới này thuộc về ai? Nó thuộc về Linh Hồn Tối Cao. Thế giới của Thượng Đế thì thanh khiết suốt nửa chu kỳ và ô trọc trong nửa chu kỳ. Người Cha được gọi là Đấng Sáng Tạo và do đó đây là thế giới của Người. Người Cha giải thích: Ta là Chủ Nhân, Ta là Thực Thể Tràn đầy Kiến Thức, Hạt Giống, Đại Dương Kiến Thức. Ta có mọi kiến thức. Không ai khác có kiến thức này. Con hiểu rằng chỉ Người Cha có kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của chu kỳ thế giới. Tất cả những thứ khác đều là những câu chuyện thêu dệt. Câu chuyện thêu dệt chính yếu thì rất tệ, và đây là lý do tại sao Người Cha phàn nàn: Con đã nghĩ rằng Ta có trong sỏi và đá và trong mèo và chó. Hãy nhìn xem con đã rơi vào tình trạng tồi tệ ra sao! Sự khác biệt giữa con người của thế giới mới và con người của thế giới cũ thì giống như ngày và đêm.
Suốt nửa chu kỳ, những người ô trọc cúi đầu trước những bức tượng thần thanh khiết. Cũng đã được giải thích cho các con rằng thờ cúng vào lúc đầu là Shiv Baba. Shiv Baba là Đấng thay đổi con từ những người đi thờ cúng thành những người xứng đáng được thờ phụng. Ravan thay đổi con từ xứng đáng được tôn thờ thành những người đi thờ cúng. Sau đó, tương ứng với kế hoạch của vở kịch, Người Cha làm cho con xứng đáng được tôn thờ. Có những cái tên như, Ravan, v.v…Khi họ tổ chức lễ hội Deshera (lễ hội đốt hình nộm Ravan), họ mời rất nhiều người từ nước ngoài đến, nhưng họ không hề hiểu ý nghĩa của nó. Họ phỉ báng các vị thần rất nhiều, nhưng nó không giống như thế. Họ nói rằng Thượng Đế vượt thoát tên gọi và hình dạng, nhưng điều đó nghĩa là Người không tồn tại. Tương tự như vậy, vở kịch, v.v…mà họ tạo ra thì không có gì giống như thế. Đó là trí tuệ của con người. Chỉ dẫn của con người được gọi là những chỉ dẫn xấu xa của quỷ.
Tất cả vua, hoàng hậu và thần dân, mọi người, đều trở nên giống như nhau. Đây được gọi là thế giới của quỷ. Tất cả đều không ngừng xúc phạm nhau. Do đó, Người Cha giải thích: Các con, khi con ngồi ở đây, hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha. Khi con vô minh, con từng nói rằng Thượng Đế ở bên trên. Con bây giờ hiểu rằng Người Cha đã đi xuống đây. Do đó, con bây giờ nhận ra rằng Người không ở bên trên. Con đã cầu gọi Người đến đây đi vào cơ thể này. Ngay cả khi con đang ngồi ở trung tâm, con hiểu rằng Shiv Baba ở Madhuban trong cơ thể của người này.
Trên con đường thờ cúng, con từng nghĩ rằng Thượng Đế ở bên trên. Con từng cầu gọi: “Hỡi Thượng Đế!” Bây giờ con nhớ đến Người Cha ở đâu? Con ngồi và làm gì? Con hiểu rằng Người ở trong cơ thể của Brahma và do đó con nhất định phải nhớ đến Người ở đây. Người không ở bên trên. Người đã đến đây vào thời kỳ chuyển giao đầy triển vọng nhất này. Người Cha nói: Ta đã đến đây để làm cho con rất cao quý hướng thượng. Các con nhớ Người ở đây, trong khi các tín đồ nhớ Người ở bên trên. Ngay cả nếu con ở nước ngoài, con vẫn nói rằng Shiv Baba ở trong cơ thể của Brahma. Một cơ thể nhất định được cần đến. Bất kỳ nơi nào con ngồi, con nhất định sẽ nhớ Người ở đây (ở Madhuban). Con phải nhớ Người trong cơ thể của Brahma. Một số người không hiểu biết không chấp nhận Brahma. Baba không bảo con phải nhớ Brahma. Làm sao mà Shiv Baba có thể được nhớ đến mà không nhớ Brahma được chứ? Người Cha nói: Ta ở trong cơ thể này. Con nhớ Ta ở trong người này, và đây là lý do tại sao con nhớ cả Bap và Dada. Trí tuệ của con có kiến thức rằng người này là một linh hồn tách biệt. Shiv Baba không có cơ thể của riêng Người. Người Cha nói: Ta nhận lấy nguồn hỗ trợ của vật chất. Người Cha ngồi đây và giải thích toàn bộ ý nghĩa của Brahmand và lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Không ai khác biết về Brahmand, nguyên tố ánh sáng, nơi mà con và Ta cư ngụ. Nguyên tố ánh sáng, mảnh đất bình an, là nơi mà Người Cha Tối Cao và linh hồn “không tối cao” cư ngụ. Mảnh đất bình an là cái tên rất ngọt ngào. Tất cả những điều này có trong trí tuệ của con. Nguyên thủy, con từng là cư dân của nguyên tố ánh sáng vĩ đại. Đó được gọi là mảnh đất niết bàn, mảnh đất vượt thoát âm thanh. Tất cả những điều này bây giờ có trong trí tuệ của con.
Khi có thờ cúng, không có một từ nào của kiến thức này. Đây được gọi là thời kỳ chuyển giao đầy lợi ích nhất khi sự thay đổi diễn ra. Quỷ thì cư ngụ trong thế giới cũ và thánh thần cư ngụ trong thế giới mới. Do đó, Người Cha phải đến để thay đổi họ. Con sẽ không biết bất kỳ thứ gì về điều này trong thời kỳ vàng. Các con bây giờ đang ở trong thời kỳ sắt và con vẫn không biết. Khi con ở trong thế giới mới, con sẽ không biết gì về thế giới cũ này. Bây giờ con đang ở trong thế giới cũ, con không có kiến thức về thế giới mới. Con người không biết thế giới mới đã tồn tại khi nào. Họ nói về hàng trăm ngàn năm. Các con hiểu rằng Người Cha chỉ đến vào thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ. Người đến và giải thích ý nghĩa của cái cây đa dạng. Người cũng giải thích cho các con cách chu kỳ này xoay vần như thế nào. Công việc của con là giải thích điều này cho người khác. Mất nhiều thời gian để giải thích cho từng người một. Đây là lý do tại sao con giải thích cho nhiều người cùng lúc. Nhiều người đến và hiểu được. Con phải giải thích những điều ngọt ngào này cho nhiều người. Con giải thích ở các triển lãm, v.v…Vào thời gian của Shiv Jayanti, hãy mời nhiều người đến và giải thích một cách rõ ràng cho họ. Con có thể nói cho họ một cách chính xác về thời lượng của vở kịch này. Có những chủ đề mà chúng tôi sẽ giải thích cho bạn. Người Cha giải thích kiến thức này cho con và thông qua đó con trở thành thánh thần. Cũng giống như con hiểu nó và trở thành thánh thần, tương tự như vậy, con phải truyền cảm hứng cho người khác trở thành tương tự: “Người Cha đã giải thích điều này cho chúng ta; chúng ta không phỉ báng bất kỳ ai. Chúng ta đơn giản nói rằng kiến thức này là con đường đi đến sự cứu rỗi. Chỉ một mình Satguru mang mọi người băng qua. “Hãy trích xuất những ý điểm chính yếu và giải thích cho họ. Không ai, ngoại trừ Người Cha, có thể trao tất cả kiến thức này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để thay đổi từ người đi thờ cúng thành người xứng đáng được tôn thờ, hãy trở nên hoàn toàn không thói tật. Trở nên tràn đầy kiến thức và thay đổi bản thân con. Đừng đuổi theo niềm hạnh phúc tạm thời.
2. Con phải nhớ cả Bap và Dada. Con không thể nhớ Shiv mà không nhớ Brahma. Trên con đường thờ cúng, con nhớ Người ở bên trên. Bây giờ Người đã đi vào cơ thể của Brahma, con phải nhớ cả hai.
Lời chúc phúc: Mong con có mọi quyền với niềm tin vững vàng và niềm hân hoan say sưa về việc có chiến thắng trong mỗi hành động.
“Chiến thắng là quyền sinh ra đã có của chúng ta”. Hãy liên tục bay với nhận thức này. Cho dù bất kỳ điều gì diễn ra, hãy mang điều này vào trong nhận thức của con: “Tôi liên tục chiến thắng”. Cho dù chuyện gì xảy ra, hãy để niềm tin này vững vàng. Nền tảng của niềm hân hoan say sưa là niềm tin. Nếu niềm tin bị thiếu, sẽ có ít niềm hân hoan say sưa. Đây là lý do tại sao được nói rằng: “Những ai trí tuệ có niềm tin thì chiến thắng.” Đừng là người chỉ tỉnh thoảng mới có niềm tin. Người Cha là bất diệt và do đó con có quyền đối với thành tựu bất diệt. Hãy có niềm tin và niềm hân hoan say sưa về việc luôn có chiến thắng trong mỗi hành động của con.
Khẩu hiệu: Ở dưới mái vòm tình yêu thương của Người Cha và không chướng ngại nào sẽ có thể ở lại.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.