Trọng tâm: Con ngọt ngào, mỗi người các con phải luôn giữ cho con mắt chú ý đến chính bản thân con một cách trọn vẹn. Con không được làm bất cứ điều gì trái với luật. Nếu không tuân theo shrimat, con sẽ sa ngã.
Câu hỏi: Con phải thực hiện những biện pháp cẩn trọng nào để trở thành triệu phú?
Trả lời: Để trở thành triệu phú, con hãy luôn chú ý điều này: Bất cứ điều gì tôi làm, người khác nhìn thấy tôi làm cũng sẽ làm như thế. Con không được có bất kỳ cái tôi cao ngạo sai trái nào. Con không bao giờ được bỏ lỡ murli. Hãy cẩn trọng về suy nghĩ, lời nói và hành động của con; đôi mắt của con không được lừa phỉnh con. Rồi sau đó, con mới có thể tích lũy được nguồn thu nhập muôn triệu. Để đạt được điều này, thì con phải liên tục giữ mình hướng nội và nhớ đến Người Cha, sau đó con sẽ được an toàn khỏi mọi hành động tội lỗi.
Om shanti. Người Cha đã giải thích cho các con, những người con tâm linh rằng khi con đang ngồi ở đây, trí tuệ của con chắc chắn phải có suy nghĩ: Đấng ấy là Baba của chúng ta, là Thầy của chúng ta và cũng là Satguru của chúng ta. Con cũng nhận ra rằng, bằng việc nhớ đến Baba, con sẽ trở nên thanh khiết và đi đến mảnh đất thanh khiết. Người Cha đã giải thích rằng con đến đây từ mảnh đất thanh khiết. Đó được gọi là mảnh đất thanh khiết. Sau đó, con đi từ trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Bây giờ con hiểu rằng con đã sa ngã, nghĩa là con đang ở trong nhà thổ. Mặc dù con đang ở thời kì chuyển giao, nhưng với kiến thức này, con hiểu rằng con đã bước ra khỏi thế giới này. Nếu con tiếp tục nhớ đến Shiv Baba thì Shivalaya (Đền thờ Shiva) không còn xa nữa, nhưng nếu con không nhớ đến Shiv Baba, thì Ngôi Đền của Shiva (Shivalaya) rất xa. Nếu con phải trải nghiệm sự trừng phạt, thì con sẽ càng trở nên rất xa Shivalaya. Vì vậy, Người Cha không trao cho các con quá nhiều khó khăn. Đầu tiên, Người nói hết lần này đến lần khác rằng: Con phải trở nên thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Đôi mắt thể lí có thể lừa phỉnh con rất nhiều. Con phải rất cẩn trọng với đôi mắt ấy.
Người Cha đã giải thích rằng việc thoát hồn (đi thiếc) là chuyện hoàn toàn khác với yoga. Yoga có nghĩa là tưởng nhớ. Con có thể tưởng nhớ ngay cả khi mở mắt. Việc thoát hồn thì không phải là yoga. Khi con dâng bhog, con phải đi lên trên theo những chỉ dẫn được đưa ra. Maya can thiệp rất nhiều vào việc này. Maya thì đến mức mà bà ta tóm lấy mũi con (quấy phiền con)! Cũng giống như Người Cha rất mạnh mẽ, thì Maya cũng rất mạnh. Bà ta mạnh mẽ đến mức đã đẩy toàn bộ thế giới vào nhà thổ. Vì vậy, con phải rất cẩn trọng. Con nên nhớ Người Cha một cách chính xác cùng với kỷ luật. Nếu con thực hiện bất kỳ hành động nào trái với luật, thì bà ta sẽ khiến con hoàn toàn sa ngã. Con không bao giờ nên có bất kỳ ham muốn đi thoát hồn nào, v.v. Hãy trở nên hoàn toàn ngây thơ ngay cả kiến thức về ham muốn. Nếu con làm theo lời chỉ dẫn của Người Cha, thì mọi ham muốn của con sẽ được thỏa mãn mà không cần con phải hỏi. Nếu con không làm theo lời chỉ dẫn của Người Cha và đi sai đường, thì thay vì đi đến thiên đường, con sẽ rơi xuống địa ngục. Được nhớ rằng một con cá sấu đã nuốt chửng cả con voi. Những người đã từng trao giảng kiến thức này cho nhiều người và những người đã từng offer bhog bây giờ không còn ở đây nữa. Bởi vì những hành vi trái luật của họ, mà họ hoàn toàn bị ảnh hưởng tác động bởi Maya. Trong khi lẽ ra trở thành thánh thần, thì họ lại trở thành quỷ dữ, xấu xa thói tật. Người Cha biết rằng những người đã từng thực hiện rất nhiều nỗ lực và đang trở thành thánh thần thì lại trở xấu xa thói tật và đang sống với những người có tính quỷ xấu xa; họ đã trở thành những kẻ phản bội. Những ai thuộc về Người Cha rồi sau đó thuộc về Maya thì được gọi là những kẻ phản bội.
Mỗi người các con phải để mắt đến chính bản thân con. Nếu con không tuân theo shrimat, con sẽ sa ngã, thậm chí con còn không nhận ra điều đó. Người Cha cảnh báo cho các con và nói với con rằng hành vi của con không nên theo cách mà con sẽ bị đưa vào hố sâu của địa ngục. Baba đã giải thích ngày hôm qua rằng nhiều anh em lập các ủy ban với nhau và làm mọi thứ mà không có shrimat, do đó gây ra phản phục vụ. Nếu con làm điều gì đó mà không theo shrimat, con sẽ tiếp tục sa ngã. Vào buổi ban đầu, Baba đã thành lập một ủy ban của các bà mẹ bởi vì các bà mẹ đã được trao cho hũ mật ngọt. "Lời chào kính cẩn gửi đến các bà mẹ" đã được nhớ đến. Ngay cả khi các anh em lập ra các ủy ban, cũng không có câu nói "Kính chào các anh em". Nếu con không đi theo shrimat, thì con sẽ bị mắc kẹt trong mạng lưới của Maya. Baba đã lập ra một ủy ban gồm các bà mẹ và giao mọi thứ cho họ. Nhìn chung, đàn ông, không phải phụ nữ, thì gây ra phá sản. Do đó, Người Cha đặt chiếc bình mật ngọt kiến thức lên đầu các bà mẹ. Trên con đường kiến thức này, ngay cả các bà mẹ cũng có thể bị phá sản. Những người có thể trở nên may mắn gấp muôn triệu lần cũng có thể bị Maya đánh bại và gây ra phá sản. Ở đây, cả đàn ông và phụ nữ đều có thể bị phá sản và họ thực sự đã bị phá sản! Rất nhiều người đã bị đánh bại và bỏ đi, điều đó có nghĩa là họ đã bị phá sản! Người Cha giải thích rằng người dân Bharat đã trở nên hoàn toàn phá sản. Maya rất mạnh đến mức mọi người không thể hiểu họ đã từng là ai và họ đã hoàn toàn rơi ngã như thế nào. Ở đây cũng thế, trong khi một số người trong các con đang leo lên, con quên mất shrimat, sau đó bị phá sản bởi vì đi theo những chỉ dẫn của riêng mình (manmat). Những người đó bị phá sản nhưng sau đó có thể đứng dậy trở lại sau năm đến bảy năm. Còn ở đây, con bị phá sản trong suốt 84 kiếp. Sau đó, con không thể đạt được vị trí cao. Con cứ tiếp tục bị phá sản. Nếu Baba mà có các bức ảnh, Người sẽ chỉ cho con thấy. Con sẽ nói rằng những gì Baba nói với con là hoàn toàn đúng. “Người này là một maharathi vĩ đại và đã từng nâng đỡ nhiều người, nhưng hôm nay người ấy không còn ở đây nữa. Người ấy đã bị phá sản.” Baba cảnh báo cho các con hết lần này đến lần khác.
Không có lợi ích gì khi thành lập các ủy ban, v.v. theo lời chỉ dẫn của riêng con. Sau đó, trong suốt cả ngày, bất cứ khi nào con gặp ai đó, con chỉ tiếp tục buôn chuyện: "Người này đã từng làm thế này; người kia đã từng làm thế kia." Chỉ khi trí tuệ của con ở trong yoga với Người Cha, con mới trở nên hoàn toàn thanh khiết. Nếu sau khi thuộc về Người Cha, yoga của con không kết nối với Người, con sẽ tiếp tục sa ngã; kết nối của con bị ngắt đứt. Con không nên sợ hãi và tự hỏi tại sao Maya lại gây ra cho con nhiều đau khổ đến như vậy nếu đường dây kết nối của con bị ngắt. Con nên cố gắng tạo lại kết nối với Người Cha. Nếu không, cục pin của con sẽ được sạc bằng cách nào? Nếu con mà thực hiện các hành động tội lỗi, thì cục pin của con sẽ bị cạn kiệt.
Vào buổi ban đầu, rất nhiều người đã đến và thuộc về Baba. Họ đã tham gia vào lò luyện bhatthi, nhưng ngày nay họ ở đâu? Họ sa ngã bởi vì họ nhớ về thế giới cũ. Người Cha nói: Bây giờ Ta đang truyền cảm hứng cho con để có sự bàng quan vô hạn. Đừng để trái tim con gắn kết với thế giới cũ này. Hãy để trái tim của con có tình yêu thương, gắn với thiên đường. Nếu con muốn trở nên giống như Lakshmi hoặc Narayan, thì con phải nỗ lực. Yoga trí tuệ của con phải ở cùng với Người Cha và con nên có sự bàng quan với thế giới cũ. Hãy nhớ đến mảnh đất hạnh phúc và mảnh đất bình an. Khi con đi bộ và di chuyển khắp nơi, con nên nhớ đến Baba hết mức mà con có thể. Điều này hoàn toàn dễ dàng.
Con đã đến đây để được thay đổi từ con người bình thường trở thành Narayan. Do vậy, con phải nói với mọi người rằng bây giờ chúng ta phải thay đổi từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) trở thành hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) bởi vì bây giờ là lúc con phải quay trở lại. Lịch sử và địa lý của thế giới lặp lại. Điều này có nghĩa là địa ngục thay đổi thành thiên đường và thiên đường thành địa ngục; chu kỳ này vẫn tiếp tục xoay vần. Người Cha nói: Trong khi con đang ngồi ở đây, hãy trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân (swadarshanchakradhari). Hãy nhớ rằng con đã đi hết trọn vẹn chu kỳ này nhiều lần rồi. Bây giờ con đang trở thành thánh thần một lần nữa. Không ai trên thế giới hiểu được ý nghĩa của điều này.
Thánh thần không có kiến thức này; dù sao thì họ cũng thanh khiết. Họ không thể thổi ốc tù và bởi vì họ không có kiến thức này. Bởi vì họ trong sạch thanh khiết cho nên không cần phải trao cho họ những biểu tượng này. Biểu tượng được trao khi có cả hai (nghĩa là vừa có kiến thức và vừa thanh khiết). Các con cũng không được trao những biểu tượng này, bởi vì hôm nay, con đang trở thành thánh thần nhưng ngày mai, con lại trở nên xấu xa thói tật. Người Cha làm cho các con trở thành thánh thần và Maya làm cho các con trở nên xấu xa thói tật. Khi Người Cha giải thích, con hiểu rằng trạng thái của con thực sự đã trượt ngã.
Nhiều người bất hạnh đã trao tặng cho cửa hàng kho báu của Shiv Baba, nhưng sau đó họ lại đòi lại và trở thành quỷ. Điều này diễn ra bởi vì họ thiếu yoga. Chỉ bằng cách có yoga, mà các con mới có thể trở nên thanh khiết. Con đã cầu gọi: Baba, xin hãy đến và làm cho chúng con từ ô trọc trở nên thanh khiết để chúng con có thể đi đến thiên đường. Con đang ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ để con có thể trở nên thanh khiết và đạt được vị trí cao. Ngay cả những người đã nghe chỉ một chút kiến thức thôi rồi chết thì chắc chắn sẽ đi đến Ngôi đền của Shiva (Shivalaya), dẫu cho họ nhận được vị trí gì. Một khi đã có được sự tưởng nhớ, thì họ chắc chắn sẽ đi đến thiên đường, nhưng họ không thể đạt được vị trí cao.
Con nên hạnh phúc khi nghe đến thiên đường. Con không được hạnh phúc khi thất bại và chỉ đạt được vị trí đáng giá vài xu. Nếu chỉ như thế thì con chắc chắn sẽ có cảm nhận rằng con là một người hầu. Cuối cùng, con sẽ có những linh ảnh về những gì mà con sẽ trở thành và con sẽ biết những hành động tội lỗi nào mà con đã thực hiện dẫn con đến trạng thái đó, và tại sao con không trở thành nữ hoàng. Bằng cách cẩn trọng ở mỗi bước chân mà con có thể trở thành triệu phú. Trong các ngôi đền, các bức tượng của các vị thần được thể hiện bằng biểu tượng bông hoa sen. Có một sự khác biệt về vị trí. Ngay cả các vương quốc ngày nay cũng có rất nhiều sự lộng lẫy, mặc dù chúng chỉ là tạm thời; họ không thể là vua mãi mãi. Vì vậy, Người Cha nói: Nếu con muốn trở nên giống như Lakshmi hoặc Narayan, thì nỗ lực mà con thực hiện cũng phải tương ứng. Con mang lại lợi ích cho bao nhiêu người? Con sẽ sống trong sự hướng nội và nhớ đến Baba trong bao lâu?
Bây giờ chúng ta phải quay trở về ngôi nhà ngọt ngào của mình. Sau đó, chúng ta sẽ đi xuống mảnh đất hạnh phúc. Con nên xoay nghiền tất cả những kiến thức này ở bên trong con. Người Cha có cả kiến thức và yoga có ở bên trong Người; con cũng phải có cả hai, cả kiến thức và yoga ở bên trong con. Con biết rằng Shiv Baba đang dạy cho con. Do đó, đây là kiến thức và cũng là sự tưởng nhớ. Gyan và yoga luôn đồng hành cùng với nhau. Không nên khi con ngồi trong yoga và tiếp tục nhớ Baba, thì kiến thức này bị lãng quên. Khi Người Cha dạy cho con yoga, Người có quên kiến thức không? Tất cả kiến thức này vẫn luôn tồn tại ở cùng với Người. Con cũng phải có kiến thức này; con phải học. Khi những người khác nhìn thấy hành động của tôi, họ sẽ làm y như thế. Nếu tôi không học murli, những người khác cũng sẽ không học. Họ có sự cao ngạo sai trái, vì vậy Maya rất nhanh chóng tấn công họ. Con phải tuân theo shrimat của Người Cha trong mỗi bước chân. Nếu không, sẽ có một hoặc một vài hành động tội lỗi bị phạm phải. Sau khi phạm phải tội lỗi, nhiều người con không nói với Người Cha; chúng hoàn toàn tự hủy hoại chính mình. Nếu con bất cẩn, Maya sẽ vả con. Bà ta làm cho con trở nên không đáng một xu. Khi con trở nên cao ngạo, Maya làm cho con thực hiện nhiều hành động tội lỗi. Baba chưa bao giờ bảo các anh em thành lập một ủy ban gồm các anh em. Chắc chắn phải có một hoặc hai chị em hiểu biết kiến thức có trong ủy ban đó, và cùng với lời khuyên của các chị em ấy, công việc có thể được thực hiện. Chiếc bình đựng mật ngọt kiến thức được trao cho Lakshmi.
Được nhớ rằng khi mật ngọt kiến thức được trao, thì sẽ có những trở ngại trong yagya. Người ta gây ra nhiều loại trở ngại. Họ dành cả ngày để buôn chuyện. Điều đó rất tệ. Nếu có chuyện gì xảy ra, con phải báo cáo với Người Cha. Chỉ có một Người Cha mới có thể cải sửa tất cả mọi người. Con không được phép nắm luật trong tay mình. Con phải luôn nhớ đến Người Cha. Hãy tiếp tục trao đi lời giới thiệu về Người Cha với mọi người và sau đó con sẽ trở thành như thế. Maya rất mạnh, bà ta không để ai yên một mình. Con phải luôn viết tin tức báo cáo của con cho Người Cha. Con phải tiếp tục nhận lời chỉ dẫn. Thực ra, dù sao thì con cũng liên tục nhận được chỉ dẫn. Con nghĩ rằng Baba biết tất cả những bí mật bên trong con khi Người giải thích một khía cạnh cụ thể tình cờ xuất hiện trong tâm trí con. Tuy nhiên, Baba nói: Không; Ta chỉ dạy con kiến thức này. Không có câu hỏi nào về việc biết những bí mật bên trong con. Đúng vậy, Ta biết rằng tất cả con đều là con của Ta. Đứa trẻ trong mỗi cơ thể là của Ta, nhưng điều đó không có nghĩa là Người Cha hiện diện bên trong mỗi người. Con người đã hiểu sai mọi thứ. Người Cha nói: Ta biết rằng các con, những linh hồn đang ngự trên ngai vàng của chính mình. Đây là một vấn đề dễ dàng như vậy. Tất cả các linh hồn, những thực thể sống đang ngự trên ngai vàng của họ, nhưng họ vẫn nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Đây là sai lầm chính. Chính vì điều này mà Bharat đã trượt ngã rất nhiều. Người Cha nói: Các con đã phỉ báng Ta rất nhiều. Con đã xúc phạm Đấng đã làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Ta đến khi có sự phỉ báng tôn giáo/lối sống. Những người ở nước ngoài học khái niệm về sự hiện diện ở khắp mọi nơi từ người dân Bharat. Người dân Bharat học các kỹ năng từ họ và sau đó họ học những điều sai trái từ người dân Bharat. Các con phải nhớ đến một Người Cha và trao lời giới thiệu về Người Cha cho tất cả mọi người. Các con là cây gậy cho người mù. Con đường được chỉ ra cho người khác bằng một cây gậy. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Mọi hành động mà con thực hiện phải tuân theo lời chỉ dẫn của Người Cha. Con không bao giờ được phép không đi theo lời shrimat. Chỉ khi đó, mọi mong nguyện của con mới được đáp ứng mà không cần con phải hỏi xin bất cứ điều gì. Con không được có bất kỳ ham muốn nào về trạng thái thoát hồn hay linh ảnh. Hãy trở nên ngây thơ với tất cả mọi ham muốn.
2. Con không được gặp gỡ và buôn chuyện. Hãy trở nên hướng nội và tự kiểm tra bản thân con xem: Tôi nhớ đến Baba trong bao lâu? Tôi có xoay nghiền kiến thức này không?
Lời chúc phúc: Mong con có thể quyên tặng như người quyên tặng vĩ đại và là linh hồn trao đi lời chúc lành cho mọi linh hồn đi vào mối liên hệ hoặc có mối quan hệ với con.
1) Hãy trao tặng cho bất kỳ ai đi vào mối liên hệ hoặc có mối quan hệ với con một khoản quyên tặng về một hoặc một số sức mạnh, một vài ý điểm kiến thức hoặc đức hạnh. Con có kho báu của kiến thức này và con cũng có kho báu của các sức mạnh và đức hạnh. Vì vậy, đừng để một ngày nào trôi qua mà con không quyên tặng, sau đó con sẽ được nói là người quyên tặng vĩ đại. 2) Ý nghĩa tâm linh của từ “quyên tặng” là sự hợp tác. Sử dụng bầu không khí của trạng thái hướng thượng của con và sóng rung động của thái độ của con, để trao đi sự hợp tác cho mọi linh hồn và khi đó con sẽ được nói là linh hồn được chúc phúc.
Khẩu hiệu: Gương mặt của những ai gần gũi cận kề với BapDada và gia đình thì luôn mỉm cười với sự hài lòng mãn nguyện, có tính tâm linh và hạnh phúc.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.