14/11/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy nhìn nhưng không thấy những điều mà con nhìn thấy thông qua đôi mắt của con. Cởi bỏ sự gắn kết của con đối với mọi điều, bởi vì tất cả đều sẽ bị bắt lửa.
Câu hỏi: Nhiệm vụ thầm lặng của Chính quyền Thượng Đế mà không ai trên thế giới biết được là gì?
Trả lời: Chính quyền Thượng Đế thanh lọc cho các linh hồn và làm cho các linh hồn trở thành thánh thần. Đây là nhiệm vụ thầm lặng mà con người không thể hiểu được. Chỉ khi con người trở thành thánh thần, họ thay đổi từ cư dân của địa ngục thành cư dân của thiên đường. Các thói tật đã hoàn toàn làm hỏng tính cách của con người. Giờ đây con đang làm công việc phục vụ làm cho tính cách của con người trở nên hướng thượng. Đây là nhiệm vụ chính yếu của con.
Om shanti. Con hiểu rằng bằng cách nói “Om shanti”, con nhớ đến lối sống nguyên thủy của con và Ngôi nhà của con, nhưng con không cần ngồi trong Ngôi nhà ấy vào lúc này. Bởi vì con đã trở thành con của Người Cha, chắc chắn con cũng sẽ nhớ đến của thừa kế là thiên đường. Khi con nói“Om shanti”, toàn bộ kiến thức này đi vào trí tuệ của con. Tôi, linh hồn này, là hiện thân của bình an. Tôi là con của Người Cha, Đại Dương Bình An. Người Cha thiết lập nên thiên đường chính là Người Cha làm cho chúng ta trở nên thanh khiết và trở thành hiện thân của bình an. Thanh khiết là khía cạnh chính yếu.
Có thế giới thanh khiết và thế giới ô trọc. Không có thói tật nào trong thế giới thanh khiết. Có năm thói tật trong thế giới ô trọc này. Do đó, thế giới này được gọi là thế giới xấu xa, thói tật. Còn kia là thế giới không có thói tật. Trong khi tiếp tục đi xuống cái Thang từ thế giới không thói tật, con đã đi vào thế giới xấu xa, thói tật này. Kia là thế giới thanh khiết; còn đây là thế giới ô trọc. Có vương quốc của Rama và vương quốc của Ravan. Con người liên hệ đến điều này như là ngày và đêm. Có ngày của Brahma và đêm của Brahma; có hạnh phúc trong suốt cả ngày và có đau khổ trong suốt cả đêm. Con người lang thang trong đêm tối. Không phải là con lang thang vào buổi tối, mà thờ cúng thì được gọi là lang thang. Con đã đến đây để nhận lấy sự cứu rỗi. Các con, những linh hồn, đã chất đầy tội lỗi từ năm thói tật. Trong số đó, tội lỗi chính yếu là thói tật sắc dục. Vì thói tật này mà con người trở thành linh hồn tội lỗi. Tất cả các con đều biết rằng các con hiện đang ô trọc; rằng con đã được sinh ra thông qua sự tha hóa. Do thói tật sắc dục, cho nên mọi điều kiện của con đã trở nên hỏng đi. Đây là lý do vì sao Người Cha nói “Con hãy chinh phục thói tật sắc dục này, rồi con sẽ chinh phục thế giới và trở thành chủ nhân của thế giới mới”. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc ở bên trong con. Khi con người trở nên ô trọc, họ không hiểu điều gì cả. Có rất nhiều biến động do sắc dục. Có rất nhiều bất an và tiếng khóc của đau khổ. Tại sao lại có tiếng khóc của đau khổ trên thế giới vào lúc này? Bởi vì tất cả đều là linh hồn tội lỗi. Họ được gọi là quỷ bởi vì thói tật.
Giờ con đã được Người Cha làm cho hiểu rằng con từng hoàn toàn giống như vỏ sò và không đáng giá một xu. Những điều không hữu ích bị thiêu đốt trong ngọn lửa. Giờ đây con hiểu rằng không có gì hữu ích trong thế giới này. Tất cả mọi người đều sẽ bắt lửa. Bất cứ điều gì con có thể nhìn thấy thông qua đôi mắt của mình, nó đều sẽ bắt lửa. Linh hồn không thể nào bắt lửa; cứ như thể linh hồn được bảo hiểm. Linh hồn có bao giờ được bảo hiểm không? Cơ thể mới được mua bảo hiểm. Con đã được bảo rằng đây là Vở kịch. Linh hồn cư ngụ ở trên kia, vượt thoát khỏi năm yếu tố vật chất. Tất cả những điều linh tinh thuộc về thế giới này được tạo ra từ năm yếu tố vật chất. Linh hồn không được tạo ra, linh hồn luôn tồn tại, nhưng linh hồn trở thành linh hồn thiện lành và linh hồn tội lỗi. Linh hồn trở nên dơ bẩn thông qua năm thói tật như thế nào! Giờ đây Người Cha đã đến để giải thoát con khỏi việc phạm phải tội lỗi. Tính cách của con đã bị làm cho hỏng đi bởi các thói tật. Thậm chí không ai biết được tính cách có nghĩa là gì.
Vương quốc của Pandava và vương quốc của Kaurava đã được nhớ đến. Thậm chí không ai biết được Pandava là ai. Con hiểu rằng giờ con thuộc về Chính quyền Thượng Đế. Người Cha đã đến để thiết lập nên vương quốc của Rama. Chính quyền của Thượng Đế đang làm gì vào lúc này? Chính quyền của Thượng Đế đang thanh lọc cho linh hồn và đang làm cho linh hồn trở thành thánh thần. Nếu không, thánh thần đã đến từ đâu? Không ai biết được điều này; vì thế, đây được gọi là chính quyền thầm lặng. Họ cũng từng là con người, thế thì họ đã trở thành thánh thần như thế nào? Ai đã làm cho họ trở thành thánh thần? Thánh thần tồn tại trong thiên đường. Ai đã làm cho họ trở thành cư dân của thiên đường? Từ cư dân của thiên đường, họ trở thành cư dân của địa ngục; rồi từ cư dân của địa ngục, họ lại trở thành cư dân của thiên đường. Con đã không biết điều gì cả, thế thì làm sao người khác có thể biết được? Thời kỳ Vàng được gọi là thiên đường và thời kỳ Sắt được gọi là địa ngục.
Giờ con cũng hiểu được rằng Vở kịch này được định sẵn. Việc học này là để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Chính linh hồn trở nên ô trọc. Người Cha đã dạy cho con công việc kinh doanh thay đổi từ ô trọc trở nên thanh khiết. Nếu con trở nên thanh khiết, con sẽ đi đến thế giới thanh khiết. Chỉ khi linh hồn trở nên thanh khiết, linh hồn mới xứng đáng để đi đến thiên đường. Chỉ vào thời kỳ Chuyển giao con mới nhận được kiến thức này. Con nhận được vương quốc để trở nên thanh khiết. Chỉ một Baba được gọi là Đấng thanh lọc. Con người nói về Người rằng “Hãy thanh lọc cho chúng con!”. Lakshmi và Narayan từng là chủ nhân của thiên đường. Sau đó, trong khi nhận 84 kiếp, linh hồn đã trở nên ô trọc. Người này (Krishna) được đặt cho tên gọi “xấu xí và xinh đẹp” (Shyam Sundar), nhưng con người không hiểu ý nghĩa của điều đó. Con cũng nhận được lời giải thích rõ ràng về Shri Krishna. Họ đã làm cho một thế giới trở thành hai thế giới. Thật ra, chỉ có một thế giới, thế giới ấy trở nên mới và cũ. Ban đầu trẻ nhỏ thì trẻ, rồi chúng lớn lên và trở nên già đi. Ban đầu, thế giới cũng là mới, rồi thế giới trở nên cũ đi. Con phải làm đau đầu của mình quá nhiều để giải thích. Con đang thiết lập nên vương quốc của con. Người này cũng hiểu điều này, phải không? Bằng cách hiểu mọi điều mà ông ấy trở nên thật ngọt ngào. Ai đã giải thích cho ông ấy? Chính là Thượng Đế. Không có chuyện liên quan đến chiến tranh...
Thượng Đế làm cho con trở nên tràn đầy kiến thức và có hiểu biết. Con người đi đến đền thờ của Shiva và phủ phục trước Shiva, nhưng không ai trong số họ biết Người là gì hoặc Người là ai. Họ chỉ nói “Shiva từ Kashi, Đấng là Chủ Nhân của thế giới, Đấng mang đến dòng sông Hằng”, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Khi con cố gắng giải thích cho họ, họ nói “Bạn sẽ giải thích điều gì cho chúng tôi đây? Chúng tôi đã học kinh Veda và các sách kinh”… Con hấp thu điều này, theo thứ hạng. Những ai có trí tuệ hoàn toàn đá thì quên mất những điều này. Những ai với trí tuệ thánh thiện giờ đây có nhiệm vụ làm cho trí tuệ của người khác trở nên thánh thiện. Hoạt động của những ai với trí tuệ đá thì giống như thế. Có những con thiên nga và những con cò. Con thiên nga sẽ không làm cho ai trở nên bất hạnh. Con cò thì gây ra đau khổ. Những người như thế cũng được gọi là quỷ; họ không có sự nhận biết. Nhiều người xấu xa, thói tật đi đến trung tâm. Họ biện hộ rằng họ giữ mình thanh khiết, nhưng đó là những lời dối trá. Cũng được bảo rằng thế giới thì giả dối… Bây giờ, đây là thời kỳ Chuyển giao. Có quá nhiều khác biệt. Những ai nói dối, những ai giả dối thì là người đi vào hạng thứ ba. Có hạng nhất, hạng hai và hạng ba. Người Cha có thể nói với con ai ở hạng thứ ba. Người Cha giải thích rằng con phải đưa ra bằng chứng cho sự thanh khiết của con. Nhiều người nói “Không thể nào hai người sống cùng với nhau mà vẫn giữ mình thanh khiết”. Do không có sức mạnh của yoga, cho nên một số đứa con không thể giải thích khía cạnh dễ dàng như thế. Không ai có thể giải thích cho họ rằng Thượng Đế đã dạy cho chúng ta.
Người nói rằng bằng cách trở nên thanh khiết, con trở thành chủ nhân của thiên đường trong suốt 21 kiếp. Con trúng vé số độc đắc. Thậm chí có nhiều hạnh phúc hơn. Nhiều đứa con có cuộc hôn nhân thanh khiết và giữ mình thanh khiết. Thánh thần thì thanh khiết. Chỉ một Người Cha có thể làm cho con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Kiến thức, thờ cúng và bàng quan cũng đã được giải thích cho con. Kiến thức và thờ cúng, mỗi cái chiếm một nửa, và sự bàng quan đến sau thờ cúng. Giờ đây con không còn ở trong thế giới ô trọc này nữa. Con phải loại bỏ bộ đồ cơ thể của con và trở về Nhà. Giờ đây, Chu kỳ 84 kiếp của chúng ta hoàn tất, chúng ta quay trở về vùng đất bình an của chúng ta. Con không nên quên đi khía cạnh này, về Alpha. Con cũng hiểu rằng thế giới cũ này chắc chắn bị phá hủy. Người Cha đang thiết lập nên thế giới mới. Người đã đến nhiều lần để thiết lập nên thế giới mới, và sau đó sự phá hủy địa ngục diễn ra. Địa ngục thì rộng lớn, trong khi thiên đường thì nhỏ bé. Có một lối sống trong thế giới mới. Bây giờ, ở đây có rất nhiều tôn giáo, lối sống. Trong kinh sách có viết rằng “Sự hủy diệt diễn ra thông qua Shankar”. Sẽ có sự kết thúc nhiều tôn giáo/lối sống và sự thiết lập nên một lối sống thông qua Brahma. Ai đã thiết lập nên lối sống này? Không phải làBrahma. Brahma trở nên thanh khiết từ ô trọc. Không ai bảo rằng Ta (Shiva) thay đổi từ ô trọc trở nên thanh khiết. Khi những người này thanh khiết, họ được gọi là Lakshmi vàNarayan. Khi linh hồn này là ô trọc, tên của linh hồn này làBrahma. Có ngày của Brahma và đêm của Brahma.
Shiv Baba được gọi là Đấng Sáng Tạo vĩnh cửu. Dù gì thì linh hồn cũng tồn tại, vì thế Người không thể được gọi là Đấng Sáng Tạo nên các linh hồn. Vì thế họ được gọi là vĩnh cửu. Người Cha là vĩnh cửu và linh hồn cũng là vĩnh cửu. Vở kịch này cũng là vĩnh cửu. Đây là Vở kịch mãi mãi được định sẵn. Các con, những linh hồn, đã nhận được kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của Chu kỳ thế giới. Ai đã trao cho con điều này? Chính là Người Cha. Con thuộc về vị Chúa Tể và vị Chủ Nhân trong suốt 21 kiếp, rồi con trở thành trẻ mồ côi trong vương quốc của Ravan và làm hỏng đi tính cách của con thông qua những thói tật kia. Con người tin rằng địa ngục và thiên đường tồn tại đồng thời. Giờ đây mọi điều đã được giải thích rõ ràng cho con. Giờ đây con là thầm lặng. Tất cả mọi điều đã được viết ra trong kinh sách. Sợi dây bị treo lủng lẳng. Họ cầu gọi đến Người Cha “Chúng con không còn hữu dụng nữa. Xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con, cải hóa tính cách của chúng con”. Tính cách của con đang được cải hóa rất nhiều. Thay vì cải hóa tính cách của mình, một số đứa con làm hỏng tính cách của mình thậm chí còn nhiều hơn. Con có thể nói điều này từ hành vi của chúng. Hôm nay, chúng là thiên nga; còn ngày mai, chúng trở thành cò; không mất thời gian để cho chúng trở nên như thế. Maya cũng thật thầm lặng. Không điều gì được nhìn thấy ở đây, nhưng ngay khi chúng đi ra ngoài, mọi điều đều được nhìn thấy. Chúng trở nên kinh ngạc, chúng lắng nghe, rồi chúng bỏ chạy. Chúng ngã thê thảm đến mức xương của chúng dập nát. Nơi này được liên tưởng đến như là Triều thần của Indra, Indraprasth. Con biết không nên mang ai vào trong nhóm này. Sau khi nghe được một chút kiến thức này, chúng sẽ đi đến thiên đường; kiến thức này không thể bị hủy. Người Cha nói “Giờ đây, con hãy nỗ lực và đạt được vị trí cao. Nếu con dính dáng vào thói tật, vị trí của con bị hủy”.
Giờ đây con hiểu Chu kỳ này xoay chuyển như thế nào. Giờ đây, trí tuệ của các con đã thay đổi thật nhiều. Tuy nhiên, Maya vẫn lừa phỉnh con. Con nên hoàn toàn ngu ngơ đối với ham muốn. Nếu con có ham muốn này hoặc ham muốn khác, con mất hết mọi thứ và trở nên không đáng giá một xu. Maya lừa phỉnh một số maharathi thật giỏi theo cách này hoặc cách khác, rồi chúng không thể leo vào trái tim của Baba. Một số đứa con thậm chí không ngần ngại giết chết cả cha của mình. Họ cũng sẽ hủy hoại cả gia đình của mình. Họ là những linh hồn cực kỳ tội lỗi. Ravan làm cho họ làm tất cả mọi điều. Có rất nhiều nỗi ác cảm dành cho họ. Đây là thế giới dơ bẩn. Con đừng bao giờ để cho trái tim mình bị lôi kéo, hấp dẫn với thế giới này. Cần có thật nhiều lòng can đảm để trở nên thanh khiết. Để đạt được phần thưởng là thế giới, sự thanh khiết là điều chính yếu. Có rất nhiều biến động do sự thanh khiết. Gandhi cũng từng nói“Hỡi Đấng thanh lọc, xin hãy đến!”. Người Cha nói “Lịch sử và địa lý của thế giới giờ đây đang lặp lại một lần nữa. Mọi người chắc chắn phải đi xuống và trở về cùng với nhau, chỉ sau đó tất cả mới có thể quay trở về Nhà cùng với nhau. Người Cha đã đến để đưa tất cả các linh hồn quay trở về Nhà. Không ai có thể quay trở về Nhà trước khi Người Cha đến. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1) Để được cứu thoát khỏi việc bị Maya lừa phỉnh, con đừng có ham muốn nào cả. Trở nên hoàn toàn ngu ngơ đối với ham muốn.
2) Để đạt được phần thưởng là quyền trị vì thế giới, sự thanh khiết là điều chính yếu. Vì thế, con cần có can đảm để giữ mình thanh khiết. Con phải cải hóa tính cách của mình.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên chiến thắng và chinh phục Maya bằng cách liên tục ở bên dưới vòm che chở bảo vệ của sự tưởng nhớ và ở trong lằn ranh của giới luật.
Tưởng nhớ đến Cha là vòm che chở bảo vệ của con, và ở bên dưới vòm che chở bảo vệ nghĩa là trở nên chiến thắng và là người chinh phục Maya. Hãy liên tục ở bên dưới vòm che chở bảo vệ của sự tưởng nhớ và ở trong lằn ranh của giới luật, rồi không ai sẽ có can đảm để đi vào vòm che chở này. Khi con bước ra khỏi lằn ranh giới luật này, Maya trở nên ma mãnh làm cho con thuộc về bà ấy. Tuy nhiên, con đã chiến thắng vô số lần, và chuỗi hạt chiến thắng chính là ký ức về con. Con hãy liên tục giữ mình mạnh mẽ với nhận thức này, rồi con sẽ không bị Maya đánh bại.
Khẩu hiệu: Tan hòa mọi kho báu vào bản thân, rồi con sẽ tiếp tục trải nghiệm sự tràn đầy.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.