Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy tự kiểm tra bản thân con xem con nhớ Người Cha được bao lâu, bởi vì có lợi ích khi con ở trong sự tưởng nhớ và có thua lỗ mất mát khi con quên.
Câu hỏi: Trong thế giới của những linh hồn tội lỗi này, điều gì là hoàn toàn không thể và tại sao?
Trả lời: Ở đây, hoàn toàn không thể có bất kỳ ai là một linh hồn từ thiện, bởi vì bản thân thế giới là thời kì sắt và hoàn toàn ô trọc. Những điều mà con người xem là hành động từ thiện thì thực tế, đó là hành động tội lỗi, bởi vì mọi hành động mà họ thực hiện đều được thực hiện dưới tác động ảnh hưởng của một trong những thói tật.
Om shanti. Các con hiểu rằng con là con của Brahma và là Brahma Kumars và Kumaris, sau đó con sẽ trở thành thánh thần. Chỉ có các con mới hiểu điều này. Những người khác không hiểu điều này. Các con, những Brahma Kumars và Kumaris biết rằng con đang học việc học vô hạn. Con đang học việc học về 84 kiếp và cả về chu kỳ thế giới, con cũng nhận được lời dạy rằng con phải trở nên thanh khiết. Trong khi con đang ngồi ở đây, con chắc chắn phải nhớ đến Người Cha để trở nên thanh khiết. Mỗi người các con hãy tự hỏi trái tim con xem: Tôi có thực sự đang ngồi trong sự tưởng nhớ Người Cha hay Maya, Ravan đã mang trí tuệ của tôi đi nơi khác? Người Cha đã nói: Hãy chỉ nhớ đến Ta để tội lỗi của con được cắt bỏ. Do đó, mỗi người các con bây giờ phải tự hỏi bản thân xem: Tôi đã ở trong sự tưởng nhớ Baba, hay trí tuệ của tôi đã đi nơi khác? Các con nên có nhận thức này: Tôi đã ở trong sự tưởng nhớ Baba được bao lâu? Trí tuệ của tôi đã đi đến nơi nào khác và trong bao lâu? Con hãy kiểm tra trạng thái của chính con xem Con nhớ đến Người Cha trong bao lâu, chỉ bằng cách làm kiểm tra bản thân con như thế thì con mới trở nên thanh khiết. Con phải giữ sổ ghi tài khoản của thu nhập mà con kiếm được và thua lỗ mất mát của con. Nếu con hình thành thói quen kiểm tra và ghi chép tài khoản như thế thì con sẽ có sự tưởng nhớ và rồi con sẽ tiếp tục ghi chép xuống các tài khoản. Mọi người đều giữ một cuốn nhật ký trong túi. Nhật ký của những người kinh doanh đều có hạn. Nhật ký của con là vô hạn. Do đó, con phải ghi chép tấm biểu đồ tưởng nhớ của con. Mệnh lệnh của Người Cha là: Hãy tiếp tục làm công việc kinh doanh và mọi thứ khác, nhưng con hãy dành thời gian để nhớ đến Ta. Con phải kiểm tra tài khoản của con và tiếp tục gia tăng lợi nhuận của con; Đừng để có sự thua lỗ mất mát nào.
Con có cuộc chiến bên trong con, vì thế có lợi nhuận trong khoảnh khắc này và cũng có thua lỗ mất mát trong giây tiếp theo. Con có thể tìm ra rất nhanh liệu con có đang kiếm được lợi nhuận hay thua lỗ. Con là doanh nhân, phải không? Hầu như hiếm có ai có thể làm công việc kinh doanh này. Có lợi nhuận trong việc có sự tưởng nhớ và thua lỗ mất mát khi con quên. Con phải tự kiểm tra bản thân về điều này. Những ai muốn đạt được vị trí cao thì sẽ quan tâm đến việc họ đã ở trong trạng thái quên lãng trong bao lâu. Con hiểu rằng Đấng Duy Nhất ấy là Người Cha của tất cả các linh hồn, rằng Người là Đấng Thanh lọc. Ban đầu, chúng ta là linh hồn. Chúng ta đi xuống đây từ ngôi nhà của mình, tiếp nhận lấy cơ thể để diễn phần vai của mình. Cơ thể thì hoại diệt còn linh hồn là bất diệt, là vĩnh cửu. Tâm ấn của chúng ta nằm trong linh hồn. Baba hỏi: Hỡi các con, những linh hồn, hãy nhớ rằng: Con có thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào từ khi thời thơ ấu trong kiếp hiện tại của mình không? Con có thể nhớ lại những gì mà con đã làm từ khi con mới ba hoặc bốn tuổi, con đã trải qua tuổi thơ như thế nào và con đã làm những gì. Hãy thử nhớ lại xem: lương tâm của con có cắn rứt bên trong con về bất cứ điều gì không? Không có hành động tội lỗi nào được thực hiện trong thời kì vàng, vì vậy không có chuyện cầu xin diễn ra ở đó. Còn ở đây, những hành động tội lỗi vẫn tiếp tục diễn ra. Những hành động mà con người xem đó là từ thiện thực ra đó cũng là tội lỗi. Đây là thế giới của những linh hồn tội lỗi. Sự tương giao của con cũng là với những linh hồn tội lỗi. Những linh hồn từ thiện thì không tồn tại ở đây. Trong thế giới của những linh hồn từ thiện, không có linh hồn tội lỗi nào. Trong thế giới của những linh hồn tội lỗi, thì không thể có một linh hồn từ thiện nào. Những guru mà mọi người quỳ dưới chân họ thì cũng không phải là linh hồn từ thiện. Đây là thời kì sắt hoàn toàn ô trọc. Không thể có bất kỳ linh hồn từ thiện nào ở đây. Để trở thành linh hồn từ thiện, thì các con, những linh hồn đã cầu gọi Người Cha đến để thanh lọc cho các con.
Không phải là nếu ai đó quyên tặng, cúng dường một số tiền lớn hoặc thực hiện các hành động từ thiện, chẳng hạn như xây dựng một dharamshala (nơi nghỉ chân cho khsach đi hành hương), v.v., thì người đó là một linh hồn từ thiện; không phải như vậy. Việc xây dựng các hội trường, v.v. cho đám cưới thì không phải là một hành động từ thiện. Những điều này cần phải được thấu hiểu. Đây là vương quốc của Ravan; là thế giới xấu xa, thói tật của những linh hồn tội lỗi. Không ai ngoài các con biết về những điều này. Ravan có tồn tại, nhưng không ai nhận ra hắn ta. Cũng có hình ảnh của Shiva nhưng cũng không ai nhận ra Người. Họ tạo ra những Shivalingam khổng lồ, v.v., nhưng họ nói rằng Người vượt ra ngoài tên gọi và hình dạng, rằng Người có mặt ở khắp mọi nơi. Đây là lý do vì sao Người Cha đã nói rằng Người đến khi có sự phỉ báng tôn giáo/lối sống.
Shiv Baba, Người Cha làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới, thì bị phỉ báng ở Bharat. Bằng cách đi theo lời chỉ dẫn của con người, mà các con đã phỉ báng Ta rất nhiều. Có cuốn sách về những lời chỉ dẫn của con người và những lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Chỉ có các con mới biết về điều này và con giải thích cho người khác rằng làm thế nào mà con trở thành thần thánh bằng cách đi theo shrimat. Bằng cách đi theo lời chỉ dẫn của Ravan, con trở thành những con người xấu xa thói tật. Lời chỉ dẫn của con người được gọi là lời chỉ dẫn của quỷ. Người ta cứ thực hiện những hành động xấu xa thói tật. Điều chính họ nói là Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi, rằng Người hóa thân trong cả cá và cá sấu. Do đó, họ đã trở nên rất đầy tính quỷ và dơ bẩn.
Các con, những linh hồn không nhận kiếp tái sinh vào trong cá hay cá sấu; con chỉ đi vào cơ thể con người. Bây giờ con hiểu rằng con không trở thành cá hay cá sấu hoặc tái sinh trong 8,4 triệu loài khác nhau. Bây giờ con đang nhận được shrimat của Người Cha. Các con nhận 84 kiếp sinh. 84 trong số 8,4 triệu là bao nhiêu phần trăm? Có sự giả dối, hoàn toàn giả dối và không hề có một chút sự thật nào trong những gì họ nói. Con phải hiểu cả ý nghĩa của điều này. Hãy nhìn vào tình trạng của Bharat! Bharat đã từng được gọi là thiên đường cũng được gọi là vùng đất của chân lí sự thật. Trong suốt nửa chu kỳ, có vương quốc của Rama và nửa còn lại, có vương quốc của Ravan. Vương quốc của Ravan cũng được gọi là cộng đồng xấu xa thói tật của quỷ. Những từ ngữ rất mạnh. Trong nửa chu kỳ, vương quốc của các vị thần vẫn tiếp tục. Người Cha đã giải thích rằng, có Lakshmi và Narayan đệ nhất, Lakshmi và Narayan đệ nhị rồi Lakshmi và Narayan đệ tam, giống như họ có Edward đệ nhất, đệ nhị. Có thế hệ đầu tiên và sau đó là thế hệ thứ hai. Đây là cách nó tiếp tục diễn ra. Con cũng có vương quốc triều đại mặt trời đầu tiên, sau đó là vương quốc triều đại mặt trăng. Người Cha đã đến và giải thích bí mật của vở kịch thật rõ ràng cho các con. Những điều này không được đề cập trong những cuốn kinh sách của con. Có một số dòng trong kinh sách, nhưng những người tạo ra kinh sách ấy thì không hiểu gì cả.
Khi Baba đến Benares, ông ấy không thích thế giới này. Ông ấy thường ngồi đó và vẽ những đường thẳng trên tường. Người Cha đã truyền cảm hứng cho ta làm tất cả những điều đó. Vào thời gian đó, ta như một đứa trẻ và không có sự hiểu biết đầy đủ. Chỉ có cảm nhận rằng như có ai đó đang bắt ta làm tất cả những điều đó. Khi ta có linh ảnh về sự hủy diệt, thì cũng có niềm hạnh phúc bên trong. Vào ban đêm, khi ta đang ngủ, ta cảm thấy như thể mình đang bay. Tuy nhiên, ta không hiểu bất cứ điều gì. Ta chỉ vẽ những đường thẳng. Ta cảm thấy rằng có một nguồn sức mạnh nào đó đã đi vào trong ta. Ta đã rất kinh ngạc. Trước đây, ta thường làm công việc kinh doanh, v.v., nhưng sau đó điều xảy ra là ta sẽ nhìn vào một số người và họ rất nhanh chóng đi vào trạng thái thoát hồn. Ta thường hỏi: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mắt của bất kỳ ai mà ta nhìn vào sẽ nhắm lại. Khi ta hỏi những người đó rằng họ đã nhìn thấy gì, thì họ trả lời rằng họ đã nhìn thấy Thiên đường hoặc họ đã nhìn thấy Krishna. Những điều này cũng cần phải được hiểu. Đó là lý do vì sao tôi từ bỏ mọi thứ và đi đến Benares để cố gắng hiểu những điều đã diễn ra. Ta thường ngồi ở đó suốt cả ngày. Ta sẽ vẽ trên tường bằng bút chì và không làm bất cứ việc gì khác. Ta như một đứa trẻ nhỏ. Khi nhìn thấy những thứ đó, ta cảm thấy mình không muốn làm bất kỳ công việc kinh doanh nào nữa, rằng ta phải từ bỏ công việc kinh doanh của mình, v.v. Ta vui và hạnh phúc vì ta đã từ bỏ công việc con lừa đó; công việc đó là vương quốc của Ravan. Ravan được miêu tả với cái đầu của một con lừa. Vì vậy, ta nghĩ rằng đó không phải là vương quốc, mà là công việc của con lừa. Một con lừa thì lăn mình trong bụi bẩn hết lần này đến lần khác và liên tục làm hỏng đi bộ đồ đã được giặt sạch của người thợ giặt. Người Cha cũng hỏi: Con đã từng là gì? Bây giờ con đã chạm đến trạng thái nào rồi?
Chỉ có Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Dada này cũng giải thích điều này. Cả hai tiếp tục giải thích theo cách này. Trong số các con, những ai có thể giải thích kiến thức này rất tốt thì được gọi là thông minh. Tất cả các con đều thông minh theo thứ hạng. Con cũng giải thích rằng đó là vương quốc đang được thiết lập, vì vậy mọi người chắc chắn sẽ đạt được vị trí theo thứ hạng. Linh hồn diễn phần vai của mình hết chu kì này đến chu kỳ khác.
Không phải ai cũng tiếp nhận kiến thức này ngang bằng với nhau. Sự thiết lập này thật tuyệt vời. Những người khác không đưa ra bất kỳ kiến thức nào về sự thiết lập. Ví dụ, khi người đạo Sikh đang được thiết lập, có một linh hồn thanh khiết đi vào và sau một thời gian, đạo Sikh đã được thiết lập. Ai là người đứng đầu của người đạo Sikh? Chính là Guru Nanak. Ông ấy đã đến và Japsaheb (lời cầu nguyện của người Sikh) được tạo ra sau đó. Lúc đầu, linh hồn là thanh khiết bởi vì linh hồn là mới. Linh hồn thanh khiết được gọi là linh hồn vĩ đại. Chỉ có duy nhất Người Cha được gọi là Tối cao. Bởi vì họ thiết lập tôn giáo, nên họ được gọi là vĩ đại và những người theo họ sẽ đi xuống, theo thứ hạng ngay sau họ. Năm trăm năm trước, một linh hồn mới đã đến và thiết lập đạo Sikh. Làm sao có thể có Granth vào thời điểm đó? Sukhmani (bài thánh ca hòa bình) và Japsaheb, v.v. hẳn đã được viết sau đó. Họ dạy những gì? Khi họ có lòng nhiệt tình hăng hái, họ ngồi và ca ngợi Người Cha nhưng những cuốn sách của họ, v.v. được viết sau khi có rất nhiều sách bởi vì con cũng cần mọi người đọc chúng. Kinh sách của mọi tôn giáo được tạo ra sau khi tôn giáo được thiết lập. Kinh sách được đọc sau khi con đường thờ cúng bắt đầu. Kiến thức được cần đến.
Ban đầu, những linh hồn là hoàn toàn thanh khiết, sau đó linh hồn trở nên thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Chỉ sau khi có nhiều sự phát triển mở rộng thì mới có sự ca ngợi tôn giáo và kinh sách của nó mới được tạo ra. Nếu không, sự phát triển sẽ diễn ra như thế nào? Họ phải trở thành những tín đồ. Các linh hồn của đạo Sikh phải đến và đi theo. Cần rất nhiều thời gian cho điều đó. Những linh hồn mới đến thì không trải nghiệm đau khổ; luật không cho phép điều đó. Chỉ sau khi các linh hồn đi từ trạng thái hoàn toàn thanh khiết, thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc thì họ mới trải nghiệm đau khổ. Đây là luật. Ở đây, họ đã trộn lẫn; có cộng đồng của Ravan và cũng có cộng đồng của Rama. Cho đến giờ, các con vẫn chưa trở nên hoàn thiện. Khi con trở nên hoàn thiện hoàn hảo thì con sẽ rời bỏ cơ thể của mình. Không thể có đau khổ dành cho những người ở trong trạng thái thoát nghiệp (karmateet). Những linh hồn đã thoát nghiệp thì không thể sống trong thế giới dơ bẩn này; họ sẽ phải rời đi. Những linh hồn vẫn còn đang ở đây thì chưa trở nên thoát nghiệp (karmateet). Không phải ai cũng có thể trở nên thoát nghiệp (karmateet) cùng một lúc. Ngay cả khi sự hủy diệt diễn ra, một số người sẽ ở lại; sự hủy diệt hoàn toàn thì không diễn ra.
Người ta hát rằng khi Rama ra đi, Ravan cũng ra đi. Gia đình của Ravan rất lớn. Gia đình của các con thì nhỏ. Có vô số tôn giáo/lối sống. Trên ra, gia đình con phải là gia đình lớn nhất, bởi vì lối sống thần thánh là lối sống đầu tiên. Bây giờ, tất cả các lối sống đều đã bị trộn lẫn và nhiều người đã trở thành người Đạo Thiên Chúa. Bất cứ khi nào mọi người thấy rằng có hạnh phúc và một vị trí để có, họ sẽ thuộc về tôn giáo/lối sống đó. Khi Giáo hoàng đến, nhiều người trở thành người Thiên Chúa Giáo, vì vậy sau đó có rất nhiều sự mở rộng. Trong thời kì vàng, chỉ có một người con trai và một người con gái. Không có lối sống nào khác phát triển theo cách đó. Còn bây giờ con hãy nhìn xem, những người theo đạo Thiên Chúa là những người mạnh nhất. Những người sinh nhiều con thì được trao giải thưởng bởi vì họ muốn có những con người có thể hữu ích cho quân đội. Tất cả họ đều là người theo đạo Thiên Chúa: Nga và Mỹ đều là người theo đạo Thiên Chúa. Có câu chuyện về hai con khỉ đánh nhau và con mèo ăn cục bơ. Đó là trong vở kịch được ấn định. Trước đây, người theo đạo Hindu và đạo Hồi từng sống chung với nhau. Vào thời gian chia tách, quốc gia riêng biệt Pakistan đã được thành lập. Đó cũng được ấn định trong vở kịch. Khi hai quốc gia chiến tranh với nhau, họ mua vũ khí và sẽ có mua bán vũ khí. Đó là hoạt động kinh doanh quan trọng nhất của họ, nhưng số phận chiến thắng trong vở kịch là của con. Chắc chắn 100% rằng không ai có thể đánh bại các con. Tất cả mọi người khác sẽ bị tiêu diệt. Con biết rằng đó sẽ là vương quốc của con trong thế giới mới và con đang học để trở nên xứng đáng với điều đó. Con đã từng xứng đáng nhưng bây giờ con đã trở nên không xứng đáng. Con phải trở nên xứng đáng một lần nữa.
Con người hát: "Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!", nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Đây là khu rừng rậm. Người Cha đã đến. Người đã đến và đang làm cho khu rừng gai này thành khu vườn hoa. Đó là thế giới của thánh thần còn đây là thế giới của quỷ xấu xa thói tật. Bí mật của toàn bộ thế giới loài người đã được giải thích cho con. Bây giờ con hiểu lí do vì sao con quên mất tôn giáo/lối sống của mình, vì sao lối sống của con trở nên suy đồi tha hóa và vì sao mọi hành động của con trở nên tội lỗi. Baba đã giải thích triết lý sâu sắc về hành động, hành động tội lỗi và hành động thanh khiết. Con hiểu con đã từng thế nào ngày hôm qua và con đã trở thành như thế nào ngày hôm nay. Nó gần kề rồi, phải không? Baba nói: Hôm qua, Ta đã làm cho các con trở thành thánh thần; Ta đã trao ban cho các con vận may vương quốc đó. Vậy thì, tất cả đã đi đâu rồi? Con có nhớ không? Con đã đánh mất rất nhiều của cải trên con đường thờ cúng. Đó chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Người Cha đến để trao ban cho các con Thiên đường trong lòng bàn tay của Người. Kiến thức này nên đọng lại trong trí tuệ của con. Baba cũng đã giải thích rằng đôi mắt của con lừa dối con rất nhiều. Con phải làm cho đôi mắt tội phạm của mình trở nên văn minh bằng kiến thức này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Hãy ghi chú xuống tấm biểu đồ tưởng nhớ của con trong cuốn sổ nhật ký vô hạn của con: Tôi đã ở trong sự tưởng nhớ bao lâu và đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận bằng việc có sự tưởng nhớ? Có bất kì thua lỗ mất mát nào không? Trí tuệ của tôi đã đi đâu vào thời gian tưởng nhớ?
2. Hãy ghi chép xuống những hành động sai trái và tội lỗi mà con đã phạm phải trong kiếp sinh này từ khi con còn rất nhỏ. Hãy nói với Người Cha về bất cứ điều gì khiến lương tâm của con cắn rứt con, nhờ vậy mà con sẽ trở nên nhẹ nhõm. Con không được thực hiện thêm bất kỳ hành động tội lỗi nào nữa.
Lời chúc phúc: Mong con tách rời khỏi tất cả mọi người và yêu thương Thượng Đế bằng cách chuyển hóa những ràng buộc nghiệp trở thành ràng buộc phục vụ.
Tình yêu thương của Thượng Đế là nền tảng của cuộc đời Brahmin, nhưng con chỉ có thể nhận được tình yêu ấy khi con giữ mình tách rời. Nếu con sống ở nhà cùng với gia đình, đó là để làm công việc phục vụ. Đừng bao giờ nghĩ rằng con ở đó bởi vì nghiệp hay ràng buộc nghiệp, mà con ở đó để làm công việc phục vụ. Khi con bị ràng buộc bởi ràng buộc phục vụ, thì ràng buộc nghiệp của con sẽ kết thúc. Khi không có ý thức về phục vụ, thì ràng buộc nghiệp sẽ lôi kéo con lại. Nơi nào có ràng buộc nghiệp, thì sẽ có làn sóng đau khổ, trong khi trog công việc phục vụ thì có niềm hạnh phúc. Vì vậy, con hãy chuyển hóa ràng buộc của nghiệp trở thành ràng buộc phục vụ, hãy giữ mình tách rời và yêu thương, rồi con sẽ được yêu thương bởi Thượng Đế.
Khẩu hiệu: Linh hồn cao quý hướng thượng là người vượt qua mọi tình huống bất lợi bằng chính trạng thái nguyên thủy của chính mình.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.