Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha là Thầy Thuốc Đông y vĩnh cửu. Người loại bỏ đi tất cả mọi đau khổ của con chỉ bằng một câu thần chú vĩ đại.
Câu hỏi: Tại sao Maya lại gây ra những trở ngại cho con hết lần này đến lần khác?
Trả lời: 1) Bởi vì con là khách hàng lớn nhất của Maya. Khi bà ta thấy rằng mình đang mất đi những vị khách hàng lớn như thế, bà ta sẽ đặt những trở ngại trên con đường của con. 2) Khi Thầy thuốc vĩnh cửu đưa thuốc cho con, thì tất cả bệnh tật của Maya sẽ bùng phát. Do vậy, con không được sợ những trở ngại; Maya sẽ bỏ chạy khỏi câu chú niệm “Manmanabhav”.
Om shanti. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Con người trở nên tuyệt vọng, liên tục hỏi xin sự bình an tâm trí. Họ nói "Om shanti" mỗi ngày nhưng bởi vì họ không hiểu ý nghĩa của điều đó nên họ tiếp tục hỏi xin bình an. Họ thậm chí còn nói: Tôi là linh hồn, nghĩa là: Tôi là tĩnh lặng. Đạo lý sống nguyên thuỷ của chúng ta là sự tĩnh lặng. Nếu đạo lý sống nguyên thuỷ của các con là sự tĩnh lặng, vật thì tại sao con lại phải hỏi xin điều đó? Bởi vì người ta không hiểu ý nghĩa của bình an này, nên họ cứ hỏi xin nó.
Các con hiểu rằng đây là vương quốc của Ravan, nhưng con thậm chí còn không hiểu rằng Ravan là kẻ thù của tất cả mọi người trên toàn thế giới nói chung và Bharat nói riêng. Đây là lý do vì sao họ tiếp tục đốt hình nộm Ravan. Liệu có con người nào mà hình nộm bị thiêu đốt hết năm này qua năm khác như thế không? Họ đã đốt hắn ta hết kiếp này sang kiếp khác, hết chu kỳ này qua chu kỳ khác, bởi vì hắn ta là kẻ thù lớn nhất của các con. Mọi người đều bị mắc kẹt trong năm thói tật. Kiếp sinh của con người diễn ra thông qua sự tha hóa. Do vậy, đây là vương quốc của Ravan. Vào lúc này, có đau khổ vô hạn. Ai chịu trách nhiệm cho đau khổ này? Chính là Ravan. Không ai biết nguyên nhân của đau khổ. Vương quốc này là thuộc về Ravan. Hắn là kẻ thù lớn nhất của mọi người. Người ta làm hình nộm của Ravan mỗi năm và đốt chúng. Ngày qua ngày, họ làm cho hình nộm của Ravan trở nên lớn hơn; đau khổ cũng tiếp tục gia tăng. Không ai trong số các hiền triết, thánh nhân, những linh hồn vĩ đại và những người cai trị, v.v. biết rằng Ravan, người mà họ tiếp tục thiêu đốt mỗi năm, là kẻ thù của họ. Thực ra, họ ăn mừng lễ hội này với niềm vui lớn hơn nữa. Họ nghĩ rằng Ravan đã chết và họ đã trở thành chủ nhân của đảo Lanka (vương quốc của Ravan). Tuy nhiên, họ không trở thành những chủ nhân. Họ chi rất nhiều tiền cho lễ hội đó.
Người Cha nói: Ta đã trao cho các con vô số của cải; các con đã mất tất cả của cải ấy ở đâu? Vào lễ hội Dashera (thiêu đốt hình nộm Ravan), họ đã chi hàng trăm nghìn rupee. Điều đó cho thấy Ravan đã bị giết và hòn đảo Lanka đã bị cướp bóc, nhưng không ai hiểu tại sao họ lại thiêu đốt Ravan. Vào lúc này, mọi người đều ở trong ngục tù của những thói tật này. Bởi vì họ trở nên rất bất hạnh nên họ đã thiêu đốt Ravan suốt nửa mỗi chu kỳ.
Họ hiểu rằng họ đã trở nên rất bất hạnh trong vương quốc của Ravan, nhưng họ không hiểu rằng năm thói tật thì không tồn tại trong thời kỳ vàng. Việc thiêu đốt Ravan, v.v. không tồn tại ở đó. Nếu các con hỏi họ khi nào họ bắt đầu tổ chức lễ hội thiêu đốt Ravaan thì họ trả lời rằng nó được tiếp diễn từ lúc bắt đầu của thời gian. Nếu con hỏi họ lễ hội Raksha Bandhan đã bắt đầu khi nào thì họ trả lời rằng nó đã tiếp tục từ lúc bắt đầu của thời gian. Tất cả những điều này cần phải hiểu. Điều gì đã xảy ra với trí tuệ của con người? Chúng không giống như động vật cũng không giống như con người; chúng hoàn toàn vô dụng. Họ không biết chút nào về thiên đường. Họ nghĩ rằng Thượng đế đã tạo ra thế giới này, và họ vẫn nhớ đến Thượng đế vào lúc đau khổ. Họ nói: "Hỡi Thượng đế, hãy giải thoát chúng con khỏi đau khổ này!" Tuy nhiên, không thể có hạnh phúc trong thời kỳ sắt. Họ chắc chắn phải trải nghiệm đau khổ; họ phải đi xuống cái thang.
Người Cha giải thích tất cả bí mật của mọi điều kể từ khi bắt đầu thế giới mới cho đến khi kết thúc thế giới cũ. Khi Người đến với các con, Người nói rằng chỉ có một loại thuốc có thể chữa khỏi tất cả đau khổ này. Người là Thầy Thuốc Đông Y vĩnh cửu. Người giải thoát tất cả các con khỏi đau khổ suốt 21 kiếp. Ở đây, chính những người làm thầy thuốc đông y cũng bị bệnh. Đấng đó là Thầy Thuốc Đông y vĩnh cửu. Các con cũng hiểu rằng có đau khổ vô hạn và hạnh phúc vô hạn. Người Cha trao cho các con hạnh phúc vô hạn. Ở đó, không có tên gọi hay dấu dạng của đau khổ. Loại thuốc này để trở nên hạnh phúc. Chỉ cần nhớ đến Ta và các con sẽ trở nên thanh khiết và hoàn toàn thanh khiết; mọi đau khổ của con sẽ được xóa bỏ. Khi đó sẽ chẳng còn gì ngoài hạnh phúc. Người ta cũng nhớ rằng Người Cha là Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng hạnh phúc. Người loại bỏ mọi đau khổ của các con suốt nửa chu kỳ. Các con đơn giản xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha.
Đây là vở kịch về các linh hồn và cơ thể. Linh hồn vô hình là bất diệt và cơ thể là hoại diệt. Toàn bộ vở kịch nói về điều này. Người Cha nói: Bây giờ hãy quên tất cả các mối quan hệ thuộc cơ thể, bao gồm cả cơ thể của chính con. Trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình của con, hãy nhận thức rằng bây giờ con phải quay trở về Ngôi Nhà. Những người ô trọc thì không thể trở về Nhà. Do vậy, hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Người Cha có thuốc. Ta cũng nói với các con rằng Maya chắc chắn sẽ đặt trở ngại trên con đường của con. Các con là khách hàng của Ravan; bởi vì bà ta đang mất khách hàng, bà ta chắc chắn sẽ trở nên tuyệt vọng. Người Cha giải thích: Kiến thức này là việc học của các con; nó không phải là thuốc. Thuốc của các con là cuộc hành hương tưởng nhớ. Nếu các con liên tục nỗ lực để luôn ở trong sự tưởng nhớ đến Ta, chỉ cần nhận lấy liều thuốc này, tất cả mọi đau khổ của con sẽ được xóa bỏ. Trên con đường thờ cúng, có nhiều người liên tục tụng niệm câu chú này hay câu chú khác hoặc tụng niệm tên của Rama. Họ được guru của họ trao cho một câu chú và bảo họ tụng một số lần nhất định trong ngày. Điều đó được gọi là lần chuỗi hạt bằng tên gọi của Rama. Điều đó được gọi là quyên tặng tên gọi của Rama. Có rất nhiều tổ chức như thế. Họ cứ tiếp tục tụng niệm “Rama, Rama”. Họ giữ mình bận rộn trong việc tụng niệm vì thế, họ không cãi vã, v.v. Ngay cả khi có ai đó ngắt lời và nói chuyện với họ, họ cũng không trả lời. Tuy nhiên, rất ít người làm được như vậy.
Người Cha nói rằng con không cần phải tụng niệm thật to tên của Rama ở đây. Các con có bài tụng vô thanh ở đây. Đơn giản tiếp tục nhớ đến Ta. Người Cha nói: Ta không phải là Rama. Rama thuộc về thời kỳ bạc. Ông ấy là Rama đã có vương quốc đó. Các con không cần phải tụng niệm tên của ông ấy. Người Cha giải thích: Trong khi tụng niệm tất cả những điều đó trên con đường thờ cúng và thực hiện các nghi lễ, các con vẫn tiếp tục đi xuống cái thang bởi vì tất cả những điều đó đều không đúng đắn. Chỉ một Người Cha là đúng đắn.
Người ngồi đây và giải thích cho các con. Đây là trò chơi mê cung. Khi các con nhớ Người Cha, Đấng mà các con nhận được của thừa kế vô hạn như thế, gương mặt của các con tiếp tục tỏa sáng lấp lánh. Gương mặt của các con bập bùng trong niềm hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi. Các con hiểu rằng các con sẽ trở thành người như thế nào bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Tất cả mọi đau khổ của các con sẽ được loại bỏ trong suốt nửa chu kỳ. Không phải Baba sẽ có lòng nhân từ cho con; không. Các con phải hiểu rằng các con càng nhớ đến Người Cha, thì các con sẽ càng trở nên hoàn toàn thanh khiết hơn. Lakshmi và Narayan, những chủ nhân của thế giới, họ có khuôn mặt vui tươi như vậy. Các con phải trở nên giống như họ. Khi con nhớ đến Người Cha vô hạn, thì con có niềm hạnh phúc bên trong khi biết rằng các con đang trở thành những chủ nhân của thế giới một lần nữa. Các con, những linh hồn sau đó mang theo những tâm ấn hạnh phúc này. Những tâm ấn này dần dần giảm đi. Vào lúc này, Maya quấy phiền con rất nhiều. Maya cố gắng làm cho con quên mất việc nhớ đến Ta. Vì vậy, các con không thể có được gương mặt liên tục vui tươi. Các con sẽ nghẹn ngào vào thời điểm nào đó. Khi mọi người bị bệnh, họ được bảo là hãy nhớ Shiv Baba, nhưng Shiv Baba là ai thì không ai biết. Do vậy, bằng sự hiểu biết nào để họ có được sự tưởng nhớ đến Người? Và Tại sao họ phải nhớ đến Người? Các con hiểu rằng các con sẽ thay đổi từ hoàn toàn ô trọc trở thành hoàn toàn thanh khiết bằng cách nhớ Người Cha.
Các thánh thần thì hoàn toàn thanh khiết. Đó được gọi là thế giới thánh thần. Đó không được gọi là thế giới của con người. Thuật ngữ "con người" không được sử dụng cho ở đó. Được nói rằng: "Vị thần này vị thần kia". Đó là thế giới của các vị thần còn đây là thế giới của con người. Tất cả những khía cạnh này cần phải được thấu hiểu. Chỉ Người Cha mới giải thích những điều này. Người được gọi là Đại dương kiến thức. Người Cha tiếp tục đưa ra nhiều lời giải thích đa dạng khác nhau. Tuy nhiên, vào sau cùng, Người trao cho con câu chú niệm vĩ đại. Bằng cách nhớ Người Cha, mà con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết và mọi đau khổ của con sẽ được xóa bỏ.
Các con đã trở thành thánh thần trong chu kỳ trước. Tính cách của các con giống như các vị thần. Không ai trong thời kỳ vàng nói điều gì sai trái; họ không thực hiện bất cứ hành động nào như thế. Đó là thế giới của các vị thần và đây là thế giới của con người; có sự khác biệt. Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Con người nghĩ rằng thế giới thánh thần đó đã tồn tại hàng trăm nghìn năm trước. Không ai bây giờ được gọi là thánh thần. Các vị thần thanh khiết và trong sạch; các vị thần được gọi là những linh hồn vĩ đại. Người bình thường không thể được trao danh hiệu đó. Đây là thế giới của Ravan. Ravan là kẻ thù lớn nhất của các con. Không có kẻ thù nào khác giống như hắn ta. Mỗi năm, con đốt hình nộm Ravan, nhưng không ai biết hắn là ai. Hắn không phải là con người. Hắn đại diện cho năm thói tật và đây là lý do tại sao nơi này được gọi là vương quốc của Ravan. Đây là vương quốc của năm thói tật; mọi người đều có năm thói tật này.
Vở kịch tiền định này là về sự tha hóa và cứu rỗi. Người Cha đã giải thích cho các con về thời điểm cứu rỗi, v.v. Người cũng đã giải thích về sự tha hóa suy đồi. Các con là những người leo lên rất cao và cũng là những người trượt ngã rơi xuống. Kiếp sinh của Shiva và kiếp sinh của Ravan chỉ được tổ chức ở Bharat. Trong suốt nửa chu kỳ, đó là thế giới của các vị thần, vương quốc của Lakshmi và Narayan và vương quốc của Rama và Sita. Bây giờ, các con biết tiểu sử của tất cả mọi người. Tất cả những lời ngợi ca đều dành cho các con. Chính các con là những người được tôn thờ tại lễ hội Navratri (chín đêm). Các con là những người mang đến sự thiết lập của thiên đường. Các con thay đổi thế giới bằng cách đi theo shrimat. Do vậy, các con phải đi theo shrimat một cách đầy đủ, trọn vẹn. Mỗi người trong số các con đều tiếp tục thực hiện nỗ lực, theo thứ hạng. Thiên đường vẫn đang tiếp tục được thiết lập. Không có chuyện liên quan đến đấu tranh, v.v. trong việc này.
Bây giờ các con hiểu rằng thời kỳ chuyển giao đầy lợi ích nhất này thì hoàn toàn khác biệt. Đó là sự kết thúc của thế giới cũ này và là sự khởi đầu của thế giới mới. Người Cha đến để thay đổi thế giới cũ này. Người giải thích rất nhiều điều cho con, nhưng nhiều người trong số các con lại quên mất. Sau khi họ đã trao bài giảng, thì họ nhớ lại mọi thứ và nghĩ về những ý điểm mà họ đáng lẽ phải nhắc đến. Việc thiết lập thiên đường sẽ diễn ra giống y hệt như cách nó đã diễn ra trong chu kỳ trước. Mỗi người trong số các con sẽ đạt được cùng vị trí mà các con đã đạt được trước đó. Không phải tất cả các con đều nhận được vị trí ngang bằng với nhau. Có những người sẽ đạt được vị trí cao nhất và có những người sẽ đạt được vị trí thấp nhất. Khi những người con đặc biệt mà tiến bộ hơn, chúng sẽ cảm nhận rất rõ những người nào sẽ trở thành người hầu của những người giàu có, những người nào sẽ trở thành người hầu của gia đình hoàng tộc và những người nào sẽ trở nên rất giàu có và đôi khi được gia đình hoàng tộc mời đến. Họ sẽ không mời tất cả mọi người; không phải ai cũng có thể nhìn thấy gương mặt của họ.
Người Cha giải thích thông qua miệng của Brahma. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy Người trực tiếp. Các con đã trở nên thanh khiết và giờ đã trực tiếp đến trước Baba. Điều cũng diễn ra nếu những người ô trọc đến và ngồi ở đây; họ chỉ cần lắng nghe một chút, thì họ cũng trở thành các vị thần. Ngay cả khi họ chỉ nghe một chút, cũng sẽ có một số hiệu ứng. Nếu họ không lắng nghe thì họ sẽ không đến. Do vậy, điều chính yếu mà Người Cha nói là "Manmanabhav". Mọi đau khổ của các con đều được loại bỏ chỉ bằng một câu chú niệm này: Manmanabhav. Người Cha nói điều này. Sau đó, với tư cách là Người Thầy, Người nói "Madhyajibhav". Đấng Duy Nhất ấy là Người Cha, Người Thầy và Guru. Khi các con nhớ đến cả ba vai trò thì trạng thái của con trở nên rất vui tươi. Người Cha dạy các con và sau đó Người trở thành Đấng đưa con trở về cùng với Người. Các con nên nhớ một Người Cha như vậy thật nhiều.
Không ai trên con đường thờ cúng biết Người Cha. Họ chỉ biết rằng Người là Thượng đế và tất cả chúng ta đều là anh em trai. Mọi người không biết họ sẽ nhận được gì từ Người Cha. Bây giờ các con hiểu rằng có một Người Cha và tất cả các con đều là con của Người, rằng tất cả các con đều là anh em trai của nhau. Đây là khía cạnh vô hạn. Là Người Thầy, Người dạy cho tất cả các con. Sau đó, Người làm cho tất cả các con thanh toán tất cả các tài khoản nghiệp của mình và đưa các con quay trở về nhà. Các con phải rời khỏi thế giới dơ bẩn này và trở về nhà. Baba làm các con xứng đáng để đi đến thế giới mới đó. Những ai trở nên xứng đáng là những người đi vào thời kỳ vàng. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để duy trì trạng thái ổn định và vui tươi, con hãy nhớ đến Baba trong cả ba hình thể: Người Cha, Người Thầy và Satguru. Hãy làm đầy cho bản thân tâm ấn hạnh phúc ở đây. Hãy để cho gương mặt của con liên tục tỏa sáng lấp lánh với nhận thức về của thừa kế của con.
2. Theo shrimat và làm công việc phục vụ thay đổi cả thế giới. Giải thoát cho mọi người khỏi việc bị trói bẫy vào 5 thói tật. Con phải trao đi lời giới thiệu về lối sống nguyên thủy của bản thân.
Lời chúc phúc: Mong con là thiên thần được yêu thương bởi tất cả, có ánh nhìn và cảm nhận yêu thương dành cho tất cả.
Khi con người nhìn thấy thiên thần trong giấc mơ của họ, họ thật hạnh phúc. Thiên thần là người được yêu thương bởi tất cả. Thiên thần không phải là người có tình yêu giới hạn, mà là người có tình yêu bao la, vô hạn; không chỉ yêu thương người yêu thương mình, mà sẽ yêu thương tất cả. Cho dù linh hồn có như thế nào, hãy để ánh nhìn và cảm nhận của con chan chứa tình yêu thương: đây còn được biết đến như là trở nên đáng yêu đối với tất cả. Thậm chí nếu ai đó có thóa mạ con hay ghét bỏ con, hãy chỉ có cảm nhận yêu thương và nhân đức dành cho người ấy bởi vì khi đó linh hồn kia đang bị ảnh hưởng.
Khẩu hiệu: Những ai có đầy đủ mọi thành quả thì liên tục vui tươi và hạnh phúc vì họ có vận may hạnh phúc.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.