Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy đi theo lời shrimat của Người Cha nghĩa là có sự tôn kính dành cho Người Cha. Những ai đi theo lời chỉ dẫn của tâm trí của riêng họ là không có sự tôn kính dành cho Người.
Câu hỏi: Baba không phản đối điều gì đối với những người đang sống ở nhà cùng với gia đình, nhưng Người đưa ra chỉ dẫn nào dành cho họ?
Trả lời: Baba nói: Các con, bằng mọi cách, hãy có sự kết nối với mọi người. Hãy làm bất cứ công việc gì, v.v. mà con phải làm. Con phải có sự kết nối với tất cả mọi người. Nếu con phải mặc quần áo màu, thì hãy làm như thế. Baba không phản đối điều này. Người Cha chỉ trao cho con lời ra chỉ dẫn là: Các con, hãy loại bỏ đi mọi gắn kết của con ra khỏi tất cả mọi mối quan hệ thuộc cơ thể, bao gồm cả cơ thể của con và hãy nhớ đến Ta.
Om shanti. Shiv Baba ngồi đây và giải thích cho các con, nghĩa là, Người truyền cảm hứng cho con thực hiện nỗ lực để trở nên ngang hàng với Người. Cũng giống như Ta là Đại Dương Kiến Thức, thì các con cũng phải trở nên giống như thế. Các con ngọt ngào biết rằng không phải tất cả các con đều sẽ trở nên giống như nhau. Mỗi một người các con phải thực hiện nỗ lực cho chính bản thân con. Nhiều học trò học ở trường nhưng không phải tất cả đều đỗ loại xuất sắc. Tuy nhiên, người thầy của họ truyền cảm hứng cho tất cả các học trò thực hiện nỗ lực. Các học trò cũng thực hiện cũng nỗ lực. Khi Người Cha hỏi các con rằng các con sẽ trở thành gì, tất cả các con đều trả lời: Chúng con đến đây để trở thành Narayan từ người đàn ông bình thường và Lakshmi từ người phụ nữ bình thường. Đó là tất cả, nhưng các con cũng phải xem xét hoạt động của chính con nữa.
Người Cha là Đấng Tối Cao. Người là Người Thầy và là Guru. Không ai biết Người Cha này. Con biết rằng Shiv Baba là Baba, Thầy và Satguru của chúng ta. Tuy nhiên, rất khó để hiểu Người như Người thực sự là. Con có thể biết đến Người Cha nhưng con quên mất vai trò của Người là Thầy và Guru. Con cũng phải có sự tôn kính dành cho Người Cha. Tôn kính có nghĩa là gì? Tôn kính có nghĩa là học thật tốt những gì Người Cha dạy bảo.
Người Cha thì rất ngọt ngào. Hãy để thủy ngân hạnh phúc dâng cao bên trong con. Hãy để có niềm hạnh phúc ngây ngất. Mỗi một người các con phải tự hỏi bản thân xem: Tôi có niềm hạnh phúc như thế không? Không phải ai cũng có thể giống nhau. Ngoài ra còn có sự khác biệt rất lớn trong cách học của mỗi người. Trong trường học kia, cũng có rất nhiều sự khác biệt. Ở đó, một người thầy bình thường đang giảng dạy, trong khi ở đây Đấng này thì không hề bình thường. Không thể có một người thầy nào khác giống như Đấng này. Không ai biết rằng Người Cha vô hình cũng trở thành Người Thầy.
Mặc dù người ta đã sử dụng tên của “Shri Krishna”, họ thậm chí không biết rằng cậu ấy không thể là Người Cha. Krishna là một vị thần. Nhiều người cũng có cái tên “Krishna”. Tuy nhiên, ngay khi mọi người nói “Krishna”, thì hình dạng của Shri Krishna hiện ra trước mặt họ. Cậu ấy là con người có cơ thể. Con biết rằng cơ thể này không thuộc về Đấng ấy. Đích thân Người nói: Ta đã mượn nó. Người này trước đây đã từng là con người và bây giờ vẫn là con người; Ông ấy không phải là Thượng Đế. Chỉ có Đấng vô hình mới là Thượng Đế.
Bây giờ Người giải thích rất nhiều bí mật cho các con. Tuy nhiên, con vẫn chưa thể hiểu hết (hoàn toàn) về Người Cha, Người Thầy; mà con liên tục quên hết lần này đến lần khác. Trí tuệ của con bị thu hút vào những con người có cơ thể. Cho đến nay, trí tuệ của con vẫn chưa có niềm tin rằng đây thật sự là Người Cha, Thầy và Satguru; con vẫn cứ quên. Học trò có bao giờ quên thầy cô của mình không? Những người sống trong ký túc xá sẽ không bao giờ quên. Học trò sống trong ký túc xá chắc chắn nhớ rất rõ, trong khi ở đây, các con không có niềm tin vững chắc đó. Mỗi người các con đang ngồi trong ký túc xá này, theo thứ hạng tướng ứng theo nỗ lực của mình, mặc dù tất cả các con đều là học trò, nhưng các con không có niềm tin vững chắc đó. Baba biết rằng mỗi người các con đang đạt được vị trí của mình theo nỗ lực của chính con.
Trong những việc học kia, một số trở thành luật sư và những người khác trở thành kỹ sư hoặc bác sĩ, còn ở đây, con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Vậy thì trí tuệ của những học trò đang trở thành chủ nhân của thế giới phải giống như thế nào? Hành vi và cách nói năng của con phải rất tốt. Người Cha giải thích: Các con không bao giờ được khóc; con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Con không bao giờ được khóc vì đau khổ. Khóc vì đau khổ là hình thức khóc tệ nhất. Người Cha nói: Những ai mà khóc là những kẻ thua cuộc. Họ mất đi vương quốc cao quý hướng thượng nhất của thế giới. Con nói rằng con đã đến để thay đổi từ con người bình thường trở thành Narayan, nhưng con không cư xử cho phù hợp.
Tất cả con đều đang nỗ lực, theo thứ hạng. Một số người thì đậu rất giỏi và nhận được học bổng, trong khi những người khác thì trượt. Tất cả con đều có thứ hạng. Ngay cả trong số các con, một số học và một số không học gì cả. Người dân ở trong các làng thì không thích học. Tuy nhiên, nếu con yêu cầu họ cắt cỏ, họ sẽ vui vẻ làm. Họ xem đó là có cuộc đời độc lập. Họ xem việc học là sự ràng buộc. Nhiều người giống như thế, ngay cả những chủ đất giàu có. Họ xem bản thân là độc lập và rất hạnh phúc. Ít nhất thì nó không được gọi là một công việc. Những người khác phải làm một công việc trong văn phòng, v.v. Người Cha bây giờ đang dạy cho các con để làm cho các con trở thành chủ nhân của chủ thế giới. Người không dạy con để giúp con tìm kiếm công việc. Con sẽ trở thành chủ nhân thế giới thông qua việc học này. Việc học này là cao quý hướng thượng. Con trở thành chủ nhân của thế giới, những người độc lập hoàn toàn. Đây là khía cạnh thật đơn giản. Đây là việc học duy nhất mà thông qua đó con có thể trở thành hoàng đế và nữ hoàng cao quý hướng thượng như thế, và cũng thanh khiết nữa. Con nói rằng mọi người thuộc bất kỳ tôn giáo nào cũng có thể đến đây học. Họ sẽ hiểu rằng việc học này thì rất hướng thượng.
Người Cha đang dạy cho con để làm cho các con trở thành chủ nhân thế giới. Bây giờ, trí tuệ của con đã trở nên thật rộng lớn và tinh tế. Từ trí tuệ hạn hẹp, trí tuệ của con bây giờ đã trở thành trí tuệ vô hạn, theo thứ hạng tương ứng nỗ lực của con. Con có rất nhiều hạnh phúc khi con đang làm cho những người khác trở thành chủ nhân thế giới. Thực ra, cũng có những công việc ở đó. Người hầu và đầy tớ, v.v. đều cần ở đó. Những ai không học sẽ mang vác gánh nặng của những người đã học. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Nếu con học giỏi, con có thể trở thành thế này. Con nói rằng con sẽ trở thành thế này nhưng con sẽ trở thành gì nếu con không học? Nếu con không học, điều đó có nghĩa là con không nhớ Người Cha với nhiều sự kính trọng. Người Cha nói: Con càng có sự tưởng nhớ nhiều bao nhiêu, tội lỗi của con sẽ càng được loại bỏ nhiều bấy nhiêu. Các con nói: Baba, chúng con sẽ thực hiện hành động theo lời chỉ dẫn của Người. Người Cha sẽ trao lời chỉ dẫn cho chúng con thông qua người này. Tuy nhiên, một số người con thậm chí không chấp nhận lời chỉ dẫn của người này. Họ tiếp tục đi theo những lời chỉ dẫn cũ kỹ, xấu xa của con người. Mặc dù họ có thể thấy rằng Shiv Baba đang trao lời chỉ dẫn thông qua cỗ xe này, nhưng họ vẫn tiếp tục đi theo lời chỉ dẫn của riêng họ. Họ đi theo những chỉ dẫn chỉ đáng vài xu giống như vỏ sò. Bằng cách đi theo chỉ dẫn của Ravan mà giờ đây con đã trở nên chẳng còn giá trị, chỉ giống như cái vỏ sò. Bây giờ, Rama, Shiv Baba đang trao lời chỉ dẫn cho con.
Có chiến thắng thông qua việc có niềm tin. Sẽ không bao giờ có bất kỳ thua lỗ mất mát nào trong điều này. Người Cha thậm chí còn làm cho bất kỳ khoản thua lỗ nào trở thành lợi nhuận, nhưng việc này chỉ dành cho những ai có trí tuệ có niềm tin. Những người có trí tuệ ghi ngờ sẽ tiếp tục mắc nghẹn ở bên trong còn những người có trí tuệ có niềm tin thì không bao giờ có thể bị mắc nghẹn; họ không bao giờ trải nghiệm sự thua lỗ mất mát nào. Đích thân Người Cha đã đưa ra một bảo đảm rằng: Không bao giờ bất kì sự thua lỗ mất mát nào khi con tuân theo shrimat. Những lời chỉ dẫn của con người được gọi là lời chỉ dẫn của con người có cơ thể. Ở đây, chỉ có những lời chỉ dẫn của con người. Được nhớ rằng có những lời chỉ dẫn của con người, những chỉ dẫn của Thượng Đế và những chỉ dẫn của các vị thần. Bây giờ con đã nhận được những chỉ dẫn của Thượng Đế mà thông qua đó con trở thành thánh thần từ con người. Sau đó, ở đó, trong thiên đường, con chỉ trải nghiệm niềm hạnh phúc; không có đau khổ mà chỉ có niềm hạnh phúc liên tục. Con phải trải nghiệm cảm nhận đau khổ vào thời gian này. Con cũng cảm nhận được tương lai. Đây bây giờ là thời kì chuyển giao hứa hẹn tốt lành nhất khi con nhận được shrimat.
Người Cha nói: Ta đến, hết chu kỳ này đến chu kỳ khác, ở thời kì chuyển giao. Chỉ có con biết Đấng ấy. Con đi theo lời chỉ dẫn của Người. Người Cha nói: Các con, bằng mọi cách, hãy ở nhà cùng với gia đình. Ai bảo con phải thay đổi trang phục,.v..v.? Con hãy mặc bất cứ thứ gì mà con muốn. Con phải có mối quan hệ với nhiều người. Không có sự phản đối nào đối với việc con mặc quần áo màu. Con có thể mặc bất cứ thứ gì con muốn; điều đó không liên quan gì đến trang phục. Người Cha nói: Hãy từ bỏ đi ý thức cơ thể và mọi mối quan hệ thuộc cơ thể. Con có thể mặc bất cứ thứ gì con muốn. Chỉ cần xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Hãy có niềm tin kiên định này.
Con cũng biết rằng chính những linh hồn mới trở nên thanh khiết và ô trọc. Một mahatma được gọi là một linh hồn vĩ đại. “Linh hồn tối cao vĩ đại” thì không bao giờ được nói đến. Nghe có vẻ không đúng khi nói như vậy. Đây là những ý điểm rất tốt để hiểu. Satguru trao ban sự cứu rỗi cho mọi người chính là Người Cha. Cái chết không đúng lúc thì không bao giờ xảy ra ở đó. Bây giờ con hiểu rằng Baba đang làm cho các con trở thành các vị thần một lần nữa. Trước đây, điều này không nằm trong trí tuệ của con. Con thậm chí còn không biết độ dài của mỗi chu kỳ là bao lâu. Bây giờ con đã được nhắc nhở về mọi điều. Con cũng biết rằng chính linh hồn được gọi là linh hồn tội lỗi hoặc linh hồn từ thiện. “Linh hồn tối cao tội lỗi” thì không bao giờ được nói đến. Nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi là điều vô nghĩa, không hiểu biết. Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Bây giờ con hiểu rằng chỉ có Người Cha đến sau mỗi 5000 năm để thay đổi con từ những linh hồn tội lỗi trở thành linh hồn từ thiện. Người Cha không chỉ thay đổi một người; Người Cha thay đổi tất cả con. Người Cha nói: Ta là Người Cha vô hạn, Đấng thay đổi các con. Ta chắc chắn sẽ trao ban cho con hạnh phúc vô hạn.
Trong thời kì vàng, chỉ có những linh hồn thanh khiết. Chính bằng cách chinh phục Ravan, mà con trở thành linh hồn thanh khiết, từ thiện. Con cảm nhận được bao nhiêu trở ngại mà Maya tạo ra. Bà ta hoàn toàn bóp nghẹt con. Con hiểu rằng một cuộc chiến diễn ra với Maya, nhưng người ta lại miêu tả cuộc chiến giữa Kauravas và Pandavas và cho thấy quân đội của họ, v.v. Không ai biết về cuộc chiến này; nó là thầm lặng. Chỉ có các con mới biết điều này. Con phải chiến đấu với Maya. Người Cha nói rằng sắc dục là kẻ thù lớn nhất của con. Con đạt được chiến thắng trước nó bằng sức mạnh của yoga. Không ai hiểu được ý nghĩa của sức mạnh của yoga. Những người đã từng hoàn toàn thanh khiết, satopradhan là những người đã trở nên hoàn toàn ô trọc, tamopradhan. Đích thân Người Cha nói: Ta đi vào người này vào cuối kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp của ông ấy. Ông ấy đã trở nên hoàn toàn ô trọc và điều tương tự cũng áp dụng cho con. Người Cha không chỉ nói điều này với một người; Người nói điều này với tất cả mọi người, theo thứ hạng. Con hiểu ai sẽ đạt được vị trí nào, theo thứ hạng. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ biết nhiều hơn nữa. Con sẽ được trao ban cho linh ảnh về chuỗi tràng hạt. Khi các học trò trong trường học được chuyển lên lớp, chúng sẽ biết mọi thứ khi chúng được thông báo kết quả.
Baba hỏi một người con: Bài kiểm tra của con đến từ đâu? Người con ấy trở lời: "Từ London." Bây giờ bài kiểm tra của con đến từ đâu? Bài kiểm tra của con sẽ đến từ trên cao; con sẽ có linh ảnh về mọi thứ. Đây là việc học tuyệt vời. Không ai biết Đấng đang dạy cho con. Họ nói: "Thượng Đế Krishna nói." Mọi người đều học, theo thứ hạng, do đó, hạnh phúc của họ cũng theo thứ hạng. Được nhớ rằng nếu con muốn biết về niềm vui siêu giác quan, thì hãy hỏi gope và gopi. Đây chính là trạng thái vào lúc cuối.
Người Cha đã giải thích rằng ngay cả Người biết rằng một đứa trẻ sẽ không bao giờ trượt ngã, nhưng người ta không bao giờ có thể biết điều gì sẽ xảy ra. Họ không học; điều đó không nằm trong vận may của họ. Nếu họ được trao một dấu hiệu nhỏ nhất rằng họ có thể đi và lập gia đình, thì họ sẽ nhanh chóng bước vào thế giới đó. Họ đi từ thái cực này sang thái cực khác. Hành vi của họ, cách nói chuyện của họ cũng trở nên theo hướng đó. Họ nghĩ rằng nếu họ nhận được một số tiền nhất định, thì họ có thể đi và sống riêng. Điều này được hiểu từ hành vi của họ. Điều này có nghĩa là họ không có niềm tin và họ ngồi ở đây vì tuyệt vọng. Có nhiều người thậm chí không hiểu chữ cái đầu tiên của kiến thức này. Một vài đứa con thậm chí không ngồi xuống để học; Maya không cho phép chúng học. Có những linh hồn như thế ở tất cả các trung tâm. Họ không bao giờ đến để học. Quả là kỳ diệu. Đây là kiến thức cao quý hướng thượng đến như thế. Thượng Đế đang dạy cho con. Khi Baba bảo chúng rằng không được làm điều gì đó, thì chúng không nghe, chúng vẫn thực hiện những hành động sai trái. Vương quốc đang được thiết lập, vì vậy tất cả các hạng người đều cần thiết ở đó theo thứ hạng từ đỉnh cao xuống tận đáy. Có một sự khác biệt về vị trí. Ở đây, vị trí cũng theo thứ hạng. Vậy thì điều gì tạo ra sự khác biệt?
Ở đó, tuổi thọ dài và có hạnh phúc, trong khi ở đây, tuổi thọ ngắn và có đau khổ. Những khía cạnh tuyệt vời này nằm trong trí tuệ của con. Hãy xem vở kịch này được tạo ra như thế nào! Mỗi người các con đều diễn cùng phần vai trong mỗi chu kỳ. Con tiếp tục diễn phần vai ấu hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Những linh hồn nhỏ bé như vậy được lấp đầy bởi những phần vai khổng lồ như thế. Linh hồn tiếp nhận cùng đặc điểm và có cùng hoạt động. Chu kỳ của thế giới vẫn tiếp tục xoay. Những gì đã được tiền định đang diễn ra. Chu kỳ này sẽ lặp lại một lần nữa. Con sẽ trải qua các trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô tọc (tamo). Không có gì phải lẫn lộn trong điều này. Được rồi, con có xem bản thân con là linh hồn không? Con hiểu rằng Người Cha của linh hồn là Shiv Baba. Những ai trở nên hoàn toàn thanh khiết là những người trở tnên hoàn toàn ô trọc một lần nữa. Sau đó, bằng cách nhớ đến Người Cha, mà con sẽ lại trở nên hoàn toàn thanh khiết, satopradhan một lần nữa. Điều này là tốt. Con nên dừng lại ở điểm này. Sau đó, hãy nói với họ rằng Người Cha vô hạn trao cho con của thừa kế thiên đường này. Chỉ duy nhất Người mới là Đấng Thanh lọc. Người Cha trao kiến thức này. Không có chuyện về kinh sách, v.v. trong điều này. Kinh sách đến từ đâu vào buổi ban đầu? Khi có sự mở rộng thì kinh sách được tạo ra. Không có kinh sách nào trong thời kì vàng. Không có gì giống như truyền thống. Tên gọi và hình dạng sẽ thay đổi. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Con không bao giờ được khóc vì đau khổ. Hãy giữ trong trí tuệ của con rằng con là những người sẽ trở thành chủ nhân của thế giới, do đó hoạt động và cách nói năng của con phải rất tốt. Con không bao giờ được khóc.
2. Hãy là những người có trí tuệ có niềm tin và tiếp tục làm theo lời chỉ dẫn của Người Cha. Đừng bao giờ trở nên hoang mang lẫn lộn hoặc mắc nghẹn. Có niềm tin là có chiến thắng. Do đó, đừng đi theo những lời chỉ dẫn của riêng con; chúng chỉ đáng vài xu.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên xứng đáng nhận được lời chúc lành từ tất cả mọi người và chuyển hóa bản thân con bằng cách đặt dấu chấm hết hoàn toàn cho bất kì tình huống.
Con có thể đặt dấu chấm hết hoàn toàn cho tất cả mọi tình huống bằng sức mạnh kiểm soát khi con có nhận thức về Người Cha, hình dạng Chấm Điểm và hình dạng chấm điểm của linh hồn. Những người con chuyển hóa bản thân trong mọi tình huống và đặt dấu chấm hết hoàn toàn sẽ xứng đáng nhận được những lời chúc lành. Con nhận được những lời chúc lành từ chính bản thân họ nghĩa là, con nhận được niềm hạnh phúc, và con cũng nhận được những lời chúc lành từ Người Cha và gia đình Brahmin.
Khẩu hiệu: Thỉnh thoảng con hãy đóng dấu quyết tâm vào mỗi suy nghĩ mà con tạo ra và rồi con sẽ chiến thắng.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.