Trọng tâm: Con ngọt ngào, đức hạnh vĩ đại nhất là đức hạnh bình an. Vì vậy, con hãy nói một cách bình an và ngừng lan truyền sự bất an.
Câu hỏi: Của thừa kế mà các con đạt được từ Người Cha vô hạn ở độ thời kì chuyển giao là gì? Đâu là dấu hiệu của những người con có đức hạnh?
Trả lời: Của thừa kế đầu tiên là kiến thức này, của thừa kế thứ hai là bình an và của thừa kế thứ ba là những đức hạnh. Những người con có đức hạnh thì luôn giữ mình liên tục vui vẻ hạnh phúc. Chúng không nhìn thấy khiếm khuyết của bất kỳ ai. Chúng không phàn nàn về bất kỳ ai. Chúng không giữ tình đồng hành bầu bạn với những người có khiếm khuyết. Nếu ai đó nói điều gì đó sai trái, chúng sẽ bỏ qua và duy trì niềm hân hoan say sưa của riêng mình.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Đầu tiên, con nhận được của thừa kế kiến thức này từ Người Cha. Con phải nhặt lấy những đức hạnh từ Người Cha và cũng nhặt lấy những đức hạnh từ bức tranh Lakshmi và Narayan. Người Cha được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Vì vậy, con phải hấp thu bình an. Người Cha giải thích về bình an và nói: Hãy nói chuyện với nhau một cách bình an. Hãy hấp thu đức hạnh này. Dù sao thì con cũng đang hấp thu đức hạnh của kiến thức này. Con phải học kiến thức này. Kiến thức này chỉ được dạy bởi Người Cha, Đấng không có hình ảnh. Các con (linh hồn), không có hình ảnh thì đang học. Không ai khác biết về việc học mới này đang được dạy ở đây. Con cũng phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện giống như của Krishna.
Người Cha đã giải thích: Ta là Đại dương Bình an. Vì vậy, bình an phải được thiết lập ở đây. Sự bất an phải chấm dứt. Hãy kiểm tra hành vi của con để xem con giữ mình bình an đến mức nào. Nhiều người yêu thích bình an; họ hiểu rằng giữ được sự bình an là điều tốt. Đức hạnh bình an là một đức hạnh tuyệt vời, nhưng những người con của Bharat thì không biết ý nghĩa của bình an cũng như làm thế nào để thiết lập bình an. Người Cha chỉ nói về người dân Bharat. Người Cha chỉ đến duy nhất ở Bharat. Bây giờ con hiểu rằng chắc chắn phải có sự bình an ở bên trong. Nếu ai đó cố gắng làm cho con bất an thì con không được phép để cho bản thân con trở nên bất an; không được như thế. Bất an cũng là một khiếm khuyết. Con phải loại bỏ đi khiếm khuyết đó. Con phải học hỏi đức hạnh từ mọi người. Đừng nhìn thấy khiếm khuyết của họ. Ngay cả khi con nghe thấy tiếng ồn, v.v., con vẫn nên giữ mình bình an giống như cả Bap và Dada. Họ không bao giờ bị quấy phiền; họ không bao giờ la hét. Brahma này đã học được điều này. Con càng giữ bản thân con bình an bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cùng với bình an thì con cũng phải có khả năng để có được sự tưởng nhớ. Những ai mà bất an thì không thể có được sự tưởng nhớ. Con phải góp nhặt những đức hạnh từ tất cả mọi người. Ví dụ về Dattatreya, v.v. (vị thánh Hindu đã học được những đức hạnh từ tất cả mọi người và từ tất cả mọi điều) cũng được áp dụng ở đây. Không có ai có được những đức hạnh giống như các vị thần.
Có một thói tật chính yếu và con đang chinh phục nó. Con phải chinh phục được các giác quan và từ bỏ đi những khiếm khuyết. Con không được nhìn thấy bất kỳ khiếm khuyết nào cũng như cũng không được nói về chúng. Con chỉ được phép ở cùng với những người có những đức hạnh. Con phải giữ mình thật ngọt ngào và bình yên. Khi ở trong trạng thái này, thì con chỉ cần nói một chút thôi, con có thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào. Con phải học, phải góp nhặt được những đức hạnh từ tất cả mọi người và trở thành người có những đức hạnh. Những ai thông thái, khôn ngoan và hiểu biết thì ở trong sự tĩnh lặng. Một số tín đồ thậm chí còn thông thái, khôn ngoan và hiểu biết hơn cả những linh hồn hiểu biết. Baba là người có trải nghiệm. Người cha đời thường của người này là một giáo viên. Ông ấy rất khiêm nhường, bình an và không bao giờ trở nên tức giận. Các hiền triết cũng được ca ngợi vì họ liên tục nỗ lực để được gặp Thượng Đế. Họ đến và sống ở Kashi hoặc Haridwar. Con phải trở nên rất bình an và ngọt ngào. Bất kỳ ai vẫn còn bất an ở đây thì không thể là công cụ để lan tỏa bình an. Thậm chí, con không được nói chuyện với những người bất an; con phải tránh xa họ.
Có sự khác biệt giữa cò và thiên nga. Thiên nga tiếp tục nhặt những viên ngọc suốt ngày. Trong khi con đi bộ và di chuyển khắp nơi, hãy tiếp tục xoay nghiền kiến thức này. Trong suốt cả ngày, trí tuệ của con phải xoay vần về việc làm thế nào để giải thích và trao giới thiệu về Người Cha cho những người khác.
Người Cha đã giải thích rằng bất kỳ người con nào đến đây đều phải được yêu cầu điền vào một mẫu đơn. Khi mọi người muốn tham gia khóa học tại một trung tâm, họ phải được yêu cầu điền vào một mẫu đơn. Nếu họ không muốn tham gia khóa học, họ không cần phải điền vào mẫu đơn. Họ được yêu cầu điền vào một mẫu đơn để con có thể tìm hiểu xem họ nghĩ gì và con phải giải thích những gì với họ, bởi vì không phải ai trên thế giới cũng có thể hiểu những điều này. Con có thể biết mọi thứ về họ từ những mẫu đơn đó. Ngay cả khi một số người muốn gặp Người Cha, con phải yêu cầu họ điền vào một mẫu đơn, để con tìm hiểu lý do tại sao họ muốn gặp Baba. Khi mọi người đến đây, con phải giới thiệu cho họ về Người Cha hữu hạn và Người Cha vô hạn. Bởi vì Người Cha vô hạn đã đến và giới thiệu bản thân với con, con cũng phải trao lời giới thiệu Người cho những người khác. Tên của Người là Shiv Baba. Người ta nói: Kính cẩn chào Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Họ nói: Kính chào thần Krishna, trong khi đối với Shiva, họ nói: Kính chào Linh Hồn Tối Cao, Shiva.
Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta để tội lỗi của con được cắt bỏ. Để đạt được của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống, con chắc chắn phải trở thành linh hồn thanh khiết. Đó là thế giới thanh khiết được gọi là thế giới hoàn toàn thanh khiết, satopradhan. Con phải đi đến đó. Vì vậy, Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta! Điều này thật dễ. Con phải yêu cầu mọi người điền vào mẫu đơn trước khi con trao khóa học cho họ. Yêu cầu họ điền vào mẫu đơn ngay vào ngày đầu tiên, sau đó giải thích cho họ. Sau đó, con yêu cầu họ điền lại mẫu đơn để tìm hiểu xem họ có nhớ những gì con đã giải thích cho họ hay không. Con sẽ thấy rằng chắc chắn sẽ có sự khác biệt giữa hai mẫu đơn mà họ điền. Con sẽ rất nhanh chóng biết được những gì họ đã hiểu và liệu họ có nghĩ về những gì con đã giải thích cho họ hay không. Mọi người đều nên có những dạng thức này.
Baba đưa lời chỉ dẫn trong các bài murli. Các trung tâm lớn nên đưa những lời chỉ dẫn từ murli vào thực hành ngay lập tức. Con phải giữ những dạng thức này. Nếu không, làm thế nào con có thể tìm ra? Bản thân họ sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa những gì họ viết ngày hôm qua và những gì họ đang viết ngày hôm nay. Các biểu mẫu thì rất cần thiết. Không có điều gì nếu tất cả các trung tâm đều in biểu mẫu riêng; hoặc có thể in ở một nơi và gửi đến tất cả các trung tâm khác nhau. Đây chính là ý nghĩa của việc mang lại lợi ích cho người khác.
Các con đã đến đây để trở thành các vị thần. Cụm từ “thánh thần” thì rất cao quý hướng thượng. Những ai đã hấp thụ được các đức hạnh thánh thiện thì được gọi là thánh thần. Bây giờ con đang hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Con phải giữ nhiều biểu mẫu này ở bất cứ nơi nào có triển lãm và bảo tàng. Khi đó, con sẽ có thể biết được trạng thái của từng du khách. Trước tiên, con phải hiểu và sau đó giải thích cho người khác. Con chỉ được nói về các đức hạnh, các con không bao giờ được phép nói về những khiếm khuyết. Con đang trở thành người có những đức hạnh. Những ai có nhiều đức hạnh thì có khả năng phân phát những đức hạnh cho người khác. Những ai có khiếm khuyết thì không thể phân phát các đức hạnh cho người khác.
Con hiểu rằng không còn nhiều thời gian nữa. Con phải thực hiện nỗ lực rất nhiều. Người Cha đã giải thích: Con đang đi trên chuyến hành trình, chuyến hành hương, mỗi ngày. Câu nói, "Hãy hỏi các gope và gopi về niềm vui siêu giác quan", ám chỉ đến trạng thái cuối cùng của con. Hiện tại, tất cả các con đều theo thứ hạng. Một số người hát những bài hát về hạnh phúc ở bên trong, "Ồi! Chúng ta đã tìm thấy Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Chúng ta đang đạt được của thừa kế từ Người." Những linh hồn như thế thì không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Ngay cả khi ai đó nói điều gì sai trái, họ sẽ bỏ qua và tiếp tục giữ niềm hân hoan say sưa. Nếu có bất kỳ bệnh tật hoặc đau khổ nào, thì chỉ cần ở trong sự tưởng nhớ. Những khoản nợ này phải được thanh toán ngay bây giờ; sau đó, con sẽ trở thành những bông hoa trong suốt 21 kiếp. Ở đó, sẽ không có chuyện liên quan đến đau khổ. Người ta nói rằng không có sự nuôi dưỡng nào giống như nguồn nuôi dưỡng của hạnh phúc. Khi đó, sự lười biếng, v.v. sẽ kết thúc. Ở đây, có hạnh phúc thực sự, trong khi kia là sai trái. Bất kỳ ai có của cải và những trang sức ngọc quý thì có thể rất hạnh phúc, nhưng đây là chuyện vô hạn; con nên duy trì niềm hạnh phúc vô hạn. Con biết rằng con sẽ luôn hạnh phúc trong suốt 21 kiếp. Con nên có nhận thức rằng con sẽ trở thành gì. Chỉ cần nói "Baba" thì đau khổ của con sẽ được loại bỏ. Niềm hạnh phúc này dành cho 21 kiếp. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, con sẽ đến mảnh đất hạnh phúc, vì vậy không cần phải nhớ bất kì điều gì khác. Baba này chia sẻ trải nghiệm của mình. Baba nhận được rất nhiều tin tức về những xung đột vẫn đang tiếp tục diễn ra. Baba không cảm thấy buồn về bất cứ điều gì. Nếu ông ấy nghe được điều gì đó, ông ấy sẽ nói: Achcha, nó đã được tiền định; chẳng có gì cả.
Con đang trở thành những người có kho báu vô hạn. Bằng cách tự trò chuyện với chính mình, con sẽ có được hạnh phúc. Con sẽ vẫn rất bình yên và khuôn mặt con sẽ luôn vui tươi. Nếu ai đó đạt được học bổng, v.v., thì gương mặt của họ luôn vui tươi, hạnh phúc. Con cũng đang nỗ lực để trở nên vui tươi, hạnh phúc giống như Lakshmi và Narayan. Họ không có kiến thức này. Cờ các con có kiến thức này, vì vậy con nên có hạnh phúc. Con nên vui vẻ hạnh phúc. Thậm chí, các con còn cao cả hơn các vị thần.
Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, đang trao cho các con kiến thức hướng thượng đến như thế. Con đang trúng giải xổ số độc đắc của những viên ngọc kiến thức bất tử này, vì vậy con nên giữ mình liên tục vui vẻ hạnh phúc. Kiếp sinh này của con đã được nhớ là kiếp sinh quý giá như kim cương. Chỉ có Người Cha, chứ không phải thánh thần, mới được gọi là tràn đầy kiến thức. Những Brahmin cũng tràn đầy kiến thức. Do đó, con có niềm hạnh phúc của kiến thức này. Đầu tiên, con có niềm hạnh phúc khi tìm thấy Người Cha. Không ai, ngoại trừ các con, có được niềm hạnh phúc này.
Không có niềm hạnh phúc thực sự trên con đường thờ cúng. Hạnh phúc của con đường thờ cúng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và giả tạo. Tên gọi của nơi đó là swarg, mảnh đất của niềm hạnh phúc, thiên đường. Ở đó, có hạnh phúc vô hạn trong khi ở đây, có đau khổ vô hạn. Bây giờ, con biết làm thế nào mà con đã trở nên dơ bẩn trong vương quốc của Ravan. Con đã dần dần đi xuống. Đây là đại dương độc dược. Bây giờ, Người Cha đưa con ra khỏi đại dương độc dược này và đưa con đi đến đại dương của sữa. Các con thấy tất cả những điều ngọt ngào này, nhưng sau đó, khi con quên mất thì trạng thái của con trở nên hư hỏng. Người Cha làm cho ống thủy ngân hạnh phúc của con dâng lên. Mật ngọt kiến thức này đã được nhớ đến. Con phải tiếp tục uống mật ngọt kiến thức này. Ở đây, niềm hân hoan say sưa của con dâng lên rất cao, nhưng khi con đi ra bên ngoài, nó bị giảm xuống. Đích thân Baba cảm nhận rằng các con có một cảm nhận rất tốt ở đây; chúng cảm thấy rằng chúng sẽ trở về ngôi nhà. Chúng ta đang thiết lập vương quốc dựa trên nền tảng shrimat của Baba. Chúng ta là những chiến binh vĩ đại. Tất cả những kiến thức này đều nằm trong trí tuệ của con. Chính thông qua điều này mà con đạt được vị trí cao quý như thế. Hãy xem ai là Đấng đang dạy cho con. Người Cha vô hạn chuyển hóa các con hoàn toàn. Vì vậy, con nên cảm nhận thật nhiều hạnh phúc trong trái tim con. Nó cũng nên xuất hiện trong trái tim con rằng con phải mang lại hạnh phúc cho người khác. Ravan nguyền rủa con, trong khi con nhận được của thừa kế từ Người Cha. Con đã trở nên quá bất hạnh và bất an khi bị Ravan nguyền rủa.
Có nhiều anh em trai muốn làm công việc phục vụ, nhưng chiếc bình kiến thức đã được trao cho các bà mẹ. Đội quân là chỉ những Shakti. Đã được nhớ rằng: "Kính cẩn cúi chào các bà mẹ". Cùng với đó, lời chào kính cẩn cũng được trao cho Người Cha. Tuy nhiên, tên của các bà mẹ mới được nhắc đến. Đầu tiên là Lakshmi, sau đó là Narayan. Đầu tiên là Sita rồi mới đến Rama. Ở đây, trước tiên họ viết tên của người đàn ông rồi sau đó mới là tên của người phụ nữ. Tất cả những điều này là một trò chơi. Người Cha giải thích mọi điều. Người cũng đã giải thích những bí mật của con đường thờ cúng. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trên con đường thờ cúng. Con không hiểu bất kỳ điều gì cho đến khi con có kiến thức này. Tính cách của mọi người bây giờ đang được cải sửa. Tính cách của con đang trở nên thánh thiện. Tính cách của con đã trở thành quỷ bởi năm thói tật. Thật nhiều sự thay đổi đang diễn ra và các con cũng đang thay đổi rất tốt. Con sẽ không thể thay đổi bản thân khi con đã rời bỏ cơ thể của mình. Người Cha có sức mạnh mang lại sự chuyển hóa cho nhiều người. Nhiều người con chia sẻ trải nghiệm của mình rằng: Tôi đã có rất nhiều sắc dục và nghiện rượu; Tôi đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ chúng tôi sống với nhau với rất nhiều tình yêu thương. Thậm chí còn có những giọt nước mắt yêu thương.
Mặc dù Người Cha đã giải thích rất nhiều, nhưng tất cả những điều mà Người Cha giải thích cứ bị lãng quên. Nếu không, niềm hạnh phúc của con sẽ rất cao. Con sẽ có suy nghĩ: Chúng ta phải mang lại lợi ích cho nhiều người. Hãy chỉ đường cho những người bất hạnh. Con phải mất rất nhiều công sức để giải thích. Đôi khi, con thậm chí còn bị xúc phạm. Âm thanh đã lan truyền rằng con làm cho tất cả mọi người trở thành anh chị em của nhau. Ồ! Nhưng mối quan hệ anh chị em là tốt mà. Các con, những linh hồn là anh em trai của nhau. Tuy nhiên, ánh nhìn đã trở nên vững chắc qua nhiều kiếp thì không dễ để thay đổi.
Rất nhiều tin tức đến với Baba. Do đó, Người Cha giải thích: Trái tim của các con phải được loại bỏ khỏi thế giới dơ bẩn này. Các con phải trở nên thật xinh đẹp. Nhiều người nghe kiến thức này rồi quên mất; tất cả kiến thức này biến mất. Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Baba rất giàu kinh nghiệm. Các vị vua đã mất vương quốc của họ vì những thói tật này. Sắc dục thì rất tệ. Mọi người đều nói: Baba, đây là kẻ thù rất mạnh. Người Cha nói: Bằng cách chinh phục sác dục mà các con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Tuy nhiên, thói tật sắc dục mạnh đến mức ngay cả sau khi các linh hồn đã lập lời hứa rồi, họ vẫn sa ngã. Linh hồn tự cải sửa bản thân rất khó khăn. Vào thời gian này, tính cách của mọi người trên toàn thế giới đã bị hư hỏng. Khi nào thì thế giới thanh khiết tồn tại và nó được tạo ra như thế nào? Làm thế nào mà họ đã đạt được vận may vương quốc ấy? Không ai có thể nói cho các con điều đó. Thời gian đó rồi sẽ đến khi các con cũng sẽ đi ra nước ngoài. Họ sẽ nghe về cách mà Thiên đường được thiết lập như thế nào. Tất cả những điều này đều rất rõ ràng trong trí tuệ của con. Đây là mối bận tâm sâu sắc mà con nên có ngay bây giờ. Tất cả những điều khác phải được quên đi. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lac từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Khi con đi bộ và di chuyển khắp nơi, khi con ngồi, hãy xoay nghiền kiến thức này và trở thành con thiên nga chỉ nhặt những viên ngọc. Hãy hấp thu những đức hạnh từ tất cả mọi người. Con phải phân phát đức hạnh của con cho người khác.
2. Để giữ cho gương mặt của con liên tục vui tươi, hãy trò chuyện với bản thân con: Oho! Chúng ta đang trở thành chủ nhân của những kho báu vô hạn. Chúng ta đang trúng giải xổ số của những viên ngọc kiến thức từ Người Cha, Đại Dương Kiến thức.
Lời chúc phúc: Mong con có lòng tự trọng và làm cho trạng thái của con trở nên mạnh mẽ bằng cách luôn nhận thức về những tước hiệu của con.
Ở thời kì chuyển giao, Đích thân Người Cha trao cho con, những đứa con của Người, những tước hiệu cao quý hướng thượng, vì vậy con phải giữ mình liên tục hân hoan say sưa tâm linh về những tước hiệu của con. Cũng như tước hiệu mà con nhớ, thì trạng thái của con cũng phải trở nên mạnh mẽ giống như thế. Ví dụ, tước hiệu của con là một người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, vì vậy ngay khi con có nhận thức này, việc nhìn vào người khác của con sẽ kết thúc. Cổ họng của Maya bị cắt khi con có nhận thức về bản thân. Khi con nhớ ra rằng con là mahavir, thì trạng thái của con trở nên không thể bị dao động, chuyển dời. Vì vậy, cùng với việc nhận thức về những tước hiệu của con, hãy làm cho trạng thái của con trở nên mạnh mẽ như thế, sau đó con sẽ được xem là người có lòng tự trọng cao quý hướng thượng.
Khẩu hiệu: Để làm đầy mọi mong nguyện của những linh hồn lang thang, hãy gia tăng sức mạnh phân định của con.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.