Trọng tâm: Con ngọt ngào, đừng lãng phí thời gian của con vào những chuyện vô ích của thế giới hữu hạn này. Hãy luôn có suy nghĩ đường bệ hoàng tộc trong trí tuệ của con.
Câu hỏi: Những người con nào có thể đưa mỗi lời chỉ dẫn của Người Cha vào thực tế?
Trả lời: Những ai hướng nội và không thể hiện ra bên ngoài nhưng vẫn ở trong niềm hân hoan say sưa tâm linh thì có thể đưa những lời chỉ dẫn của Người Cha vào thực tế. Các con không nên có bất kỳ lòng kiêu hãnh sai trái nào. Nên chỉ có sự sạch sẽ bên trong con. Các con những linh hồn phải rất tốt và có tình yêu đích thực dành cho một Người Cha. Đừng để có bất kỳ tâm ấn nào của nước muối, chỉ khi đó thì con mới sẽ có thể đưa những lời chỉ dẫn của Người Cha vào thực tế.
Om shanti. Các con không chỉ đang ngồi và có cuộc hành hương tưởng nhớ, mà con cũng có niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng con đang thiết lập mảnh đất thiên thần (Paristhan) bằng việc tuân theo Shrimat. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc và lòng nhiệt tình. Tất cả những thứ vô ích và rác rưởi nên được loại bỏ vào lúc này. Con nên có lòng nhiệt tình lớn lao trong việc nhìn thấy Người Cha vô hạn. Con càng ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ, con sẽ càng có sự tiến bộ. Người Cha nói rằng nên có một trường đại học tâm linh dành cho các con. Của con là Trường Đại học Tâm linh Thế giới. Vậy thì, trường đại học này ở đâu? Một trường đại học được tạo ra đặc biệt chỉ dành cho các con. Cùng với điều đó, phải có một ký túc xá rất hoàng tộc. Suy nghĩ của con nên rất đường bệ hoàng tộc.
Ngày và đêm, Người Cha nghĩ về việc làm thế nào để dạy cho các con và làm cho con có thể vượt qua kỳ thi cao nhất, thông qua đó con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Nguyên thủy, các con những linh hồn từng hoàn toàn thanh khiết, do đó cơ thể của con cũng hoàn toàn thanh khiết và xinh đẹp. Con đã từng có một vương quốc hướng thượng như thế. Rất nhiều thời gian của con bị lãng phí vào những chuyện vô ích của thế giới hữu hạn này. Các con không nên có bất kỳ suy nghĩ dơ bẩn nào. Con thành lập nhiều ủy ban rất tốt, nhưng không có sức mạnh yoga. Con kể cho nhau nhiều câu chuyện thêu dệt về việc con sẽ làm điều này hay điều kia như thế nào. Maya cũng nói: Ta sẽ tóm mũi hoặc kéo tai của chúng. Chúng không có tình yêu dành cho Người Cha. Có câu nói, “Con người muốn điều gì đó diễn ra nhưng thay vào đó điều khác lại diễn ra.” Do đó, Maya cũng ngăn con làm bất kỳ điều gì. Maya lừa phỉnh con rất nhiều; bà ta cắt tai con.
Người Cha làm cho con trở nên rất cao quý hướng thượng. Người trao cho các con lời chỉ dẫn để làm việc này, việc kia. Baba cũng gửi những người con gái rất đường bệ hoàng tộc đi ra bên ngoài để làm phục vụ. Một vài người con hỏi Baba: Baba, chúng con có nên đi đào tạo không? Baba nói: Các con, trước tiên, hãy loại bỏ những điểm yếu của con. Hãy kiểm tra bản thân con xem: Tôi có bao nhiêu khiếm khuyết? Maya thậm chí làm cho những maharathi rất giỏi trở thành nước muối. Có những người con mặn đến mức mà chúng không bao giờ nhớ Người Cha. Chúng thậm chí còn không biết “a b c” của kiến thức này. Chúng nỗ lực để thể hiện ra bên ngoài. Ở đây, con phải luôn rất hướng nội. Tuy nhiên, hành vi của một số người con thì đến mức mà như thể rằng con là người mù chữ.
Khi một số người có một ít tiền, họ trở nên rất hân hoan say sưa. Họ không hiểu rằng họ hoàn toàn phá sản. Maya không cho phép họ hiểu được điều này. Maya thì rất mạnh. Khi Baba khen họ thậm chí có một chút thôi, họ trở nên rất hạnh phúc với điều đó. Ngày và đêm, Baba nghĩ rằng phải có trường đại học hạng nhất nơi mà các con có thể học thật tốt. Con biết rằng con sẽ đi đến thiên đường, vì thế, cấp độ hạnh phúc của con nên luôn cao. Baba trao cho con nhiều liều thuốc khác nhau để cho con luôn hân hoan say sưa. Khi một người phá sản uống rượu, anh ta nghĩ rằng anh ta là vua, nhưng khi tác dụng của rượu không còn, anh ta trở lại giống như trước. Tuy nhiên, ở đây, con có niềm hân hoan say sưa tâm linh. Con biết rằng Người Cha vô hạn đã trở thành Người Thầy của con, Người đang dạy cho con và đang trao cho con những lời chỉ dẫn để làm việc này việc kia. Thỉnh thoảng, một số người con có lòng tự hào sai trái. Có Maya, phải không? Những câu chuyện thêu dệt như thế được tạo ra, thôi đừng có hỏi nữa. Baba hiểu rằng những người con như thế sẽ không thể nào tiếp tục ở đây. Phải thật sự có sự sạch sẽ rất lớn ở bên trong con. Các con những linh hồn phải rất tốt. Con đã có cuộc hôn nhân vì tình yêu. Trong cuộc hôn nhân vì tình yêu, có rất nhiều tình yêu thương. Đấng Duy Nhất đó là Chồng của mọi ông chồng. Do đó, không phải chỉ một người, mà nhiều người các con đều có cuộc hôn nhân vì tình yêu; tất cả các con đều nói rằng con đính hôn với Shiv Baba. Con sẽ ngồi ở đây trong thiên đường. Đây là chuyện của hạnh phúc vĩ đại.
Bên trong, con nên nghĩ về việc Baba đang trang hoàng tô điểm cho con. Shiv Baba trang hoàng cho con thông qua người này (Brahma). Trí tuệ của con biết rằng bằng việc tiếp tục nhớ Baba, con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Không ai khác biết kiến thức này. Có niềm hân hoan say sưa tuyệt vời về điều này. Vào lúc này, không có niềm hân hoan say sưa mà đáng lẽ ra nên có. Được nói rằng: “Nếu con muốn biết về niềm vui siêu giác quan, hãy hỏi các gope và các gopi. “Một số người các con, những linh hồn rất dơ bẩn. Nó như thể là con đang ngồi trên một đống đất. Người Cha đến và thay đổi con, Người làm cho con trẻ lại. Khi con người thay đổi tràng hoa của mình, họ có rất nhiều niềm hạnh phúc. Các con bây giờ đã tìm thấy Người Cha, và do đó nó như thể con thuyền của con đã băng qua. Con hiểu rằng, vì bây giờ con thuộc về Người Cha vô hạn, con phải cải sửa bản thân một cách rất nhanh chóng. Con nên rất hạnh phúc, ngày và đêm cũng hãy quan tâm đến việc này. Chỉ cần xem là con đã tìm thấy ai như là Đấng Chỉ huy. Ngày và đêm, con phải giữ mình bận rộn với những suy nghĩ này. Những ai nhận ra và hiểu Baba một cách rõ ràng thì hẳn bắt đầu bay.
Các con bây giờ đang ở thời kỳ chuyển giao, trong khi những người khác thì ở trong đống tro bụi. Nó như thể là họ đang sống trong những túp lều nhỏ được làm từ rác. Có rất nhiều những túp lều nhỏ. Vậy thì đây là vấn đề vô hạn. Shiv Baba đang chỉ cho con cách rất dễ dàng để giúp con tự loại bỏ ra khỏi điều đó: Những người con ngọt ngào nhất, con biết rằng, vào lúc này, cả các con, những linh hồn và cơ thể, đều ô trọc. Bây giờ, con đã được kéo ra khỏi thế giới đó. Những ai mà được kéo ra khỏi thế giới đó thì bây giờ được khai sáng bằng kiến thức này. Con đã tìm thấy Người Cha, vậy thì, còn cần thêm gì nữa chứ? Chỉ khi con có niềm hân hoan say sưa này con mới sẽ giải thích chúng cho người khác.
Người Cha đã đến, Người làm cho chúng ta những linh hồn trở nên thanh khiết. Khi linh hồn trở nên thanh khiết, linh hồn nhận đươc cơ thể hạng nhất. Chỉ cần nhìn xem các con những linh hồn bây giờ đang ngồi ở đâu. Con đang ngồi trong túp lều của con – cơ thể. Thế giới này là hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Các con đang ngồi bên đống rác. Hãy nghĩ xem con đã đi qua những đâu. Người Cha bây giờ đã kéo con ra khỏi vũng nước tù đọng, bẩn thỉu đó. Do đó, các con những linh hồn bây giờ trở nên sạch sẽ. Rồi con sẽ có cung điện hạng nhất được xây để ở. Người Cha đang trang hoàng tô điểm cho các con, những linh hồn và mang con đi đến thiên đường. Các con nên có những suy nghĩ như thế này bên trong con. Người Cha làm cho con trở nên hân hoan say sưa.
Ngày xửa ngày xưa, con đã từng rất cao quý hướng thượng. Rồi thì, dần dần con bắt đầu sa ngã cho đến lúc này, khi mà con đã chạm đến đáy. Khi các con những linh hồn ở trong Ngôi đền của Shiva, con từng rất thanh khiết. Do đó, con bây giờ nên cùng nhau nỗ lực một cách nhanh chóng để đi trở về Ngôi đền của Shiva. Baba rất đỗi kinh ngạc rằng các con không đủ trí tuệ để làm điều đó. Baba đã kéo con ra khỏi nơi nào? Chính Người Cha là người thiết lập Chính quyền Pandava này. Bharat mà từng là thiên đường bây giờ là địa ngục. Tất cả những điều này liên hệ đến linh hồn. Baba có rất nhiều lòng nhân từ dành cho linh hồn.
Thế giới mà các con những linh hồn bây giờ đang ở thì hoàn toàn ô trọc và đây là lý do tại sao con nhớ Người Cha và nói, “Baba, xin hãy đến và mang chúng con trở về nhà!” Thậm chí trong khi con đang ngồi ở đây, con nên có những suy nghĩ như thế này. Đây là lý do tại sao Baba nói: Một trường đại học hạng nhất phải được xây cho các con. Nó được xây mỗi chu kỳ. Suy nghĩ của con nên rất đường bệ hoàng tộc. Vào lúc này, con không có niềm hân hoan say sưa như thế. Nếu con có niềm hân hoan say sưa đó, con sẽ có thể cho thấy những điều thật vĩ đại. Các con không hiểu ý nghĩa của từ “trường đại học”. Con không duy trì được niềm hân hoan say sưa đường bệ hoàng tộc đó. Maya đang kìm hãm con. Baba giải thích: Các con, con không được có bất kỳ kiểu hân hoan say sưa sai trái nào. Mỗi người các con phải kiểm tra bản thân con để xem con có những phẩm chất nào và con học và trợ giúp nhiều bao nhiêu. Con không được chỉ nói những câu chuyện thêu dệt; con phải đưa những điều con nói vào thực hành. Con không nên chỉ nói về những chuyện thêu dệt.
Ngày nay, con nói rằng con sẽ làm gì đó. Ngày mai, cái chết đến và mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt đối với con. Con sẽ không nói điều này trong thời kỳ vàng. Cái chết bất thình lình không diễn ra ở thiên đường. Cái chết không thể đi đến đó. Đó là mảnh đất hạnh phúc. Cái chết không có quyền để đi đến mảnh đất hạnh phúc. Con phải hiểu ý nghĩa của “Vương quốc của Ravan” và “Vương quốc của Rama”. Cuộc chiến của con là với Ravan. Ý thức cơ thể thực hiện những điều ghê gớm; nó làm cho con hoàn toàn ô trọc. Bằng việc trở nên ý thức linh hồn, các con những linh hồn trở nên sạch. Con hiểu rằng con sẽ có kiểu cung điện nào ở đó. Các con bây giờ đang ở thời kỳ chuyển giao.
Các con bây giờ đang cải sửa bản thân, theo thứ hạng, và làm cho bản thân con xứng đáng. Bởi vì các con những linh hồn trở nên ô trọc, con nhận được những cơ thể ô trọc. Ta bây giờ đã đến để làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Cùng với việc có tưởng nhớ, các con cũng nên có những đức hạnh thánh thiện. Điều này thì không giống như đi về nhà dì của con. Con hiểu rằng Baba đã đến để thay đổi con từ con người thành Narayan. Tuy nhiên, Maya tiến hành cuộc chiến trong con một cách thầm lặng. Cuộc chiến của con là thầm lặng. Đây là lý do tại sao con được gọi là những chiến binh vô danh. Không có bất kỳ chiến binh vô danh nào khác. Các con được gọi là những chiến binh. Tên của tất cả những người khác xuất hiện trong sổ học bạ. Họ đã lấy đi biểu tượng của các chiến binh vô danh. Các con rất đỗi thầm lặng đến mức không một ai biết về con. Các con dành chiến thắng đối với toàn thế giới để kiểm soát Maya. Khi con cố gắng nhớ Người Cha, Maya làm cho con quên Người. Con thiết lập vương quốc riêng của con mỗi chu kỳ. Các con là những chiến binh vô danh, những người chỉ nhớ Người Cha. Con thậm chí không phải sử dụng tay chân của mình trong việc này. Baba chỉ cho con nhiều cách để có tưởng nhớ. Trong khi đi lại và tiến lên, hãy ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Con cũng phải học kiến thức này.
Con hiểu rằng con từng là gì và bây giờ con trở thành gì. Con cũng hiểu Người Cha đang làm cho con trở thành gì. Người trao cho con phương pháp rất dễ dàng. Bất kỳ nơi nào các con những linh hồn sống, hãy nhớ Người Cha để mà gỉ sét có thể được loại bỏ. Người chỉ cho con phương pháp này mỗi chu kỳ. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con không có ràng buộc nào khác ngoài việc này. Ngay cả khi con đi tắm, hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha để mà bụi bẩn trong linh hồn con có thể được loại bỏ. Con không phải đính dấu tilak cho linh hồn. Tất cả những thứ đó là dấu hiệu của con đường thờ cúng. Không cần phải làm bất kỳ điều gì như thế trên con đường kiến thức này. Con thậm chí không có tốn lấy một xu. Thậm chí trong khi đang ngồi ở nhà, hãy tiếp tục ở trong tưởng nhớ. Nó rất dễ dàng.
Baba là Cha, Thầy và Guru của chúng ta. Nói chung, quy tắc trước tiên là phải nhớ đến cha của con, sau đó là thầy và guru của con. Con nhất định nhớ thầy của mình bởi vì con nhận được của thừa kế cho việc học tập từ ông ấy. Sau đó, khi con đạt đến tuổi nghỉ hưu, con có một guru. Người Cha này trao cho con mọi thứ một cách trọn vẹn. Baba trao cho con vương quốc 21 kiếp một cách trọn vẹn. Khi một người con gái kết hôn, cô ấy được trao cho của hồi môn thầm lặng. Họ không thể hiện ra bên ngoài về điều đó. “Quyên tặng thầm lặng” được nhớ đến. Shiv Baba cũng là thầm lặng. Không có chuyện về cái tôi thầm lặng trong việc này. Một số người có rất nhiều cái tôi, và họ muốn mọi người nhìn thấy thứ mà họ trao đi, còn ở đây, mọi thứ là thầm lặng. Người Cha trao cho con quyền trị vì thế giới như là của hồi môn cho con. Các con có thể quyên nộp theo một cách thầm lặng như thế. Con nhận được của hồi môn khổng lồ như thế. Người Cha trao nó cho con theo cách mà không một ai biết về nó.
Ở đây, các con là những kẻ ăn mày, trong khi trong kiếp sinh tiếp theo, con sẽ ngậm thìa vàng trong miệng. Các con sẽ đi đến thế giới thời kỳ vàng. Ở đó, mọi thứ đều được làm bằng vàng. Những người giàu có sẽ dinh thự nguy nga được trang hoàng bằng vàng. Nhất định có sự khác biệt. Các con hiểu rằng con người bây giờ đang treo ngược như những con dơi. Maya làm cho con treo ngược. Người Cha bây giờ đã đến, và do đó con nên có rất nhiều lòng nhiệt tình. Tuy nhiên, Maya làm cho con quên mất rằng liệu đây là những lời chỉ dẫn của Người Cha hay là những lời chỉ dẫn của Brahma, liệu chúng có phải là những lời chỉ dẫn của Người Cha không hay là những chỉ dẫn của những người anh em. Họ trở nên hoang mang về điều này. Người Cha nói: cho dù con nghĩ rằng những lời chỉ dẫn là tốt hay xấu, con nên xem chúng là những lời chỉ dẫn của Người Cha; con phải tuân theo những lời chỉ dẫn đó. Thậm chí nếu nó có sai sót, thì Baba sẽ chỉnh sửa nó bởi vì Người có sức mạnh đó. Con có thể thấy cách mà người này tuân theo mọi thứ ra sao. Ai đang ở trong đầu của ông ấy? Người (Shiv Baba) đang ngồi cạnh ông ấy (Brahma Baba). Các guru cũng làm cho con ngồi bên cạnh họ khi họ dạy cho con. Tuy nhiên, điều này cũng phải nỗ lực. Mọi người phải nỗ lực để trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc.
Người Cha nói: Hãy nhớ Ta trong khi con chuẩn bị thức ăn. Không ai khác có thể chuẩn bị thức ăn trong tưởng nhớ đến Shiv Baba. Brahma bhojan mà được ca ngợi là của thời gian này. Mặc dầu các brahmin đời thường hát lời ngợi ca về thức ăn đó, họ không hiểu được ý nghĩa của nó. Những ai mà chỉ đơn giản hát lời ngợi ca thì không hiểu được gì cả. Tuy nhiên, con có thể hiểu rằng khi ai đó là người đi thờ cúng thì anh ta có đầu óc tôn giáo. Ở đó, trong thời kỳ vàng, không có chuyện về đầu óc tôn giáo bởi vì không có thờ cúng ở đó. Không ai ở đó biết được thờ cúng là gì. Người ta nói về kiến thức (gyan), thờ cúng (bhakti) và sự chán ghét (vairaag). Những thuật ngữ này là hạng nhất. Kiến thức này là ngày và sự thờ cúng là đêm. Khi con có sự chán ghét đối với đêm, con có thể đi đến với ngày. Điều này là rất rõ ràng. Con bây giờ hiểu được và do đó con không còn phải loạng choạng nữa. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta! Ta đang làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Ta là Người Cha vô hạn. Rất dễ dàng để học kiến thức về chu kỳ thế giới này. Hãy nhớ Hạt Giống và nhớ cái cây. Bây giờ là lúc cuối thời kỳ sắt, thời kỳ vàng sắp đến. Các con bây giờ ở thời kỳ chuyển giao và đang trở thành những bông hoa xinh đẹp. Các con những linh hồn sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết và do đó con sẽ nhận được những cung điện hoàn toàn thanh khiết để ở. Toàn bộ thế giới sẽ trở nên mới. Do đó, các con nên trải nghiệm thật nhiều niềm hạnh phúc. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Luôn có niềm hân hoan say sưa rằng con đang thiết lập mảnh đất thiên thần (Paristhan) bằng việc đi theo Shrimat. Hãy loại bỏ mọi thứ lãng phí, rác rưởi và duy trì lòng hăng hái nhiệt tình cao.
2. Hãy có những suy nghĩ rất hoàng tộc. Hãy sắp xếp để mở một trường đại học và ký túc xá hoàng gia rất tốt. Trở thành những người trợ giúp thầm lặng cho Người Cha; đừng khoe khoang.
Lời chúc phúc: Mong con lan tỏa sóng rung động bằng thái độ vô hạn của con trong khi đang làm bất kỳ loại hình phục vụ nào như là một người phục vụ vô hạn.
Bây giờ, hãy gia tăng cường độ phục vụ trong việc chuyển hóa vô hạn. Đừng để nó là: Dù sao thì tôi cũng đang làm nó, tôi luôn bận rộn đến mức tôi thậm chí còn không có thời gian. Trong khi trở thành công cụ cho bất kỳ loại hình phục vụ nào, con có thể hợp tác theo một cách vô hạn. Đơn giản hãy để thái độ của con luôn ở trong sự vô hạn và những làn sóng rung động đó rồi sẽ tiếp tục lan tỏa. Con càng giữ mình bận rộn trong sự vô hạn, thì nhiệm vụ của con càng sẽ trở nên dễ dàng. Làm phục vụ trong việc lan tỏa làn sóng rung động hướng thượng bằng mỗi một suy nghĩ của con ở mỗi giây phút là trở thành người phục vụ vô hạn.
Khẩu hiệu: Vũ khí của kiến thức này là vật trang hoàng của các Shiv Shakti, những người luôn giữ sự kết hợp với Người Cha Shiva.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.