29/11/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, nếu con trân trọng Shiv Baba thì con hãy tiếp tục theo lời shrimat của Người. Đi theo shrimat nghĩa là có sự tôn kính dành cho Người Cha.
Câu hỏi: Các con, những pháp sư, vĩ đại hơn Người Cha như thế nào?
Trả lời: Làm cho Người Cha cao quý nhất trở thành Con của con, làm cho Người Cha trở thành Người Thừa Kế của con và dâng nộp cho Người với cả cơ thể, tâm trí và của cải của con thì là phép thuật của con. Những ai giờ đây làm cho Thượng Đế trở thành Người Thừa Kế của mình thì đạt được quyền đối với của thừa kế cho suốt 21 kiếp.
Câu hỏi: Bồi thẩm đoàn sẽ ngồi lại với những người con nào?
Trả lời: Bồi thẩm đoàn sẽ ngồi lại với những ai nghĩ đến việc lấy lại những gì chúng đã trao đi và những ai làm phản phục vụ do ảnh hưởng của Maya.
Om shanti. Omshanti. Người Cha tâm linh, độc đáo, Đấng Không Hình Hài, nghĩa là cư dân của mảnh đất xa xăm, còn được gọi là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao ngồi đây và giải thích cho những người con độc đáo của Người. Người đến từ mảnh đất xa xăm và dạy cho các con thông qua cơ thể này, những ai học thì tự động có yoga với người dạy cho mình. Người dạy không phải nói với học trò rằng, này các con hãy có yoga với người thầy của con, hoặc là hãy nhớ đến người thầy ấy. Không hề! Ở đây, Người Cha nói: Hỡi những người con linh hồn, Đấng ấy là Người Cha của con, là Người Thầy và là Guru của con, con hãy có yoga với Người, nghĩa là, hãy nhớ đến Người Cha. Đấng ấy là Baba độc đáo, là Đấng Không Hình Hài. Con liên tục quên đi Người, đó là lý do vì sao con phải được nói cho biết. Bằng cách nhớ đến Đấng đang dạy cho con, mà tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ. Không phải là luật để người thầy nói rằng: Hãy nhìn vào Ta, có rất nhiều lợi ích trong việc đó. Người Cha Tối Cao nói, con chỉ cần nhớ đến Ta, chỉ bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ này mà tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Đây được gọi là cuộc hành hương tưởng nhớ. Người Cha tâm linh, độc đáo giờ đây đang nhìn vào con. Các con hãy xem bản thân con là linh hồn và cũng hãy nhớ đến Người Cha độc đáo, Đấng Không Hình Hài. Con đi vào cơ thể hết lần này đến lần khác. Trong suốt cả chu kỳ, Ta không đi vào cơ thể. Chỉ vào thời kỳ chuyển giao này, mà Ta mới đến từ chốn xa xăm để dạy cho con. Con hãy nhớ đến điều này thật tốt. Baba là Người Cha, Người Thầy và Satguru của chúng ta. Người là Đấng Không Hình Hài, Người không có cơ thể của riêng Người, vậy thì Người đến bằng cách nào? Người nói: Ta phải nhận lấy sự hỗ trợ của vật chất, sự hỗ trợ của cái miệng. Ta không có hình ảnh, tất cả các con đều có hình ảnh. Chắc chắn Ta cần đến một cỗ xe. Người sẽ không đi vào cỗ xe ngựa. Người Cha nói: Ta đi vào cơ thể này. Người đã từng là số một thì sau đó trở thành người ở số hạng cuối cùng. Những ai hoàn toàn thanh khiết thì sau đó trở nên hoàn toàn ô trọc. Vì thế, Người Cha dạy cho họ để làm cho họ trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Người giải thích: chính các con phải chinh phục năm thói tật này trong vương quốc của Ravan và trở thành người chinh phục thế giới. Các con hãy nhớ đến Người Cha Không Hình Hài đang dạy cho con. Nếu con không nhớ đến Người Cha thì tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ như thế nào? Con chỉ nghe được những điều này vào lúc này, vào thời kỳ chuyển giao. Một khi điều gì đó xảy ra vào lúc này thì nó sẽ lặp lại sau một chu kỳ. Đây là lời giải thích thật hay. Trí tuệ thật vô hạn và rộng mở được cần đến cho điều này. Đây không phải là cuộc tụ họp tâm linh của một hiền triết hay thánh nhân nào đó. Con gọi Đấng ấy là Người Cha của con và cũng là Con của con. Con biết rằng Người là Người Cha của con và cũng là Con của con. Chúng con trao của thừa kế là tất cả mọi thứ chúng con có cho Người Con ấy và đạt được của thừa kế cho suốt 21 kiếp từ Người Cha. Chúng con trao hết mọi rác rửa cho Người Cha và đạt được của thừa kế là toàn bộ thế giới từ Người. Con nói: Baba ơi, trên con đường thờ cúng, chúng con từng nói khi Người đến, chúng con sẽ dâng nộp bản thân chúng con cho Người hoàn toàn, với cả cơ thể, tâm trí và của cải của chúng con. Người cha đời thường cũng dâng nộp bản thân ông ấy cho con trai của ông ấy. Vì thế ở đây, con đã tìm thấy Người Cha Không Hình Hài. Con hãy nhớ đến Người, rồi tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ. Con sẽ quay trở về nhà. Đây là hành trình thật dài. Hãy nhìn xem Người Cha đến từ đâu? Người đi vào vương quốc cũ của Ravan. Người nói: Việc nhận lấy cơ thể thanh khiết thì không có trong vận may của Ta. Ta đến để làm cho linh hồn ô trọc trở nên thanh khiết như thế nào. Ta phải đi vào thế giới ô trọc và thanh lọc tất cả mọi người. Vì thế, con cũng nên trân trọng Người Thầy ấy.
Có nhiều người không biết làm thế nào để trân trọng Người. Việc này cũng diễn ra trong vở kịch. Tất cả đều được cần đến theo thứ hạng, trong vương quốc. Vì thế, mọi kiểu người đều được tạo ra ở đây. Tình trạng của những ai sẽ đạt được vị trí thấp, đó là, chúng sẽ không học hoặc sẽ không ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Đấng ấy là Người Cha độc đáo, là Đấng Không Hình Hài. Ngay cả hoạt động của Người cũng mang tính tâm linh. Không một ai khác có thể có phần vai của Người. Người Cha đến và dạy cho các con việc học hướng thượng như thế. Vì vậy, con cũng phải trân trọng Người. Con phải đi theo shrimat của Người. Tuy nhiên, Maya liên tục làm cho con quên. Maya mạnh mẽ tới mức bà ta thậm chí còn làm cho cả những người con giỏi cũng sa ngã. Người Cha làm cho con trở nên thật giàu có, còn Maya thì hoàn toàn lột da đầu của con. Nếu con muốn được cứu thoát khỏi Maya, thì chắc chắn con phải nhớ đến Người Cha. Có nhiều người con rất giỏi thuộc về Người Cha, rồi sau đó lại thuộc về Maya, thậm chí đừng có hỏi. Chúng trở thành kẻ phản bội thật quyết liệt. Maya nắm lấy mũi của chúng. Có câu nói rằng: “con cá sấu ăn mất con voi.” Tuy nhiên, không ai hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Người Cha giải thích mọi điều thật rõ ràng. Một số người con hiểu, nhưng có thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà chúng thực hiện. Một số người con không thể hấp thu bất cứ điều gì. Đây là việc học thật hướng thượng, vậy mà chúng không thể hấp thu. Người Cha nói rằng những người con ấy không có vận may đối với vương quốc. Một số người con là bông hoa hôi, những người con khác là bông hoa thơm. Đây là khu vườn đa dạng. Những người con như thế cũng được cần đến. Trong vương quốc, con cũng sẽ thấy có người hầu và đầy tớ. Con sẽ tìm thấy người hầu và đầy tớ theo cách nào khác đây? Vương quốc được tạo ra ở đây. Con sẽ tìm thấy tất cả những kiểu người như người hầu, người thiêu xác, v.v. Vương quốc đang được thiết lập. Đây quả là điều kỳ diệu. Người Cha đang làm cho con trở nên thật hướng thượng. Do vậy, trong khi nhớ đến Người Cha như thế, con hãy để cho những giọt trước mắt của tình yêu thương tuôn rơi. Con đang trở thành những hạt trong chuỗi hạt. Con nói: “Baba ơi, Người thật độc đáo. Hãy nhìn xem, Người đến và dạy cho chúng con những người ô trọc như thế nào để làm cho chúng con trở nên thanh khiết.” Mặc dù con người thờ phụng Shiva trên con đường thờ cúng, nhưng họ không hiểu rằng Người là Đấng Thanh Lọc. Tuy nhiên, họ tiếp tục cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến và làm cho chúng con trở thành những vị thần xinh đẹp.” Người Cha tuân theo mệnh lệnh của các con, và khi Người đến, Người nói: Các con, hãy trở nên thanh khiết. Có biến động vì sự thanh khiết. Người Cha thật tuyệt vời. Người nói với các con rằng: hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Người Cha biết rằng Người đang nói chuyện với các con, những linh hồn. Chính linh hồn làm mọi điều. Chính linh hồn thực hiện hành động tội lỗi. Rồi sau đó, chính linh hồn trải nghiệm đớn đau thông qua cơ thể của mình. Sẽ có Bồi Thẩm Đoàn dành cho con, và đặc biệt cho những người con trở nên xứng đáng trong công việc phục vụ, rồi sau đó trở thành kẻ phản bội. Chỉ Người Cha mới biết Maya nuốt chửng con như thế nào. “Baba ơi, con đã bị đánh bại, con đã làm bẩn gương mặt mình. Giờ đây xin hãy tha thứ cho con.” Con đã sa ngã và giờ đây con đã thuộc về Maya, thế thì, làm thế nào có thể có sự tha thứ đây? Sau đó, những linh hồn ấy phải nỗ lực rất nhiều. Có nhiều người bị đánh bại bởi Maya. Người Cha nói: Sau khi trao cho Người Cha ở đây, thì con đừng lấy lại. Nếu không thì mọi thứ sẽ kết thúc. Có ví dụ về Harischandra. Sau khi trao đi, con phải giữ mình thật cẩn trọng. Nếu con lấy lại thì sẽ có sự trừng phạt gấp trăm lần. Rồi con sẽ nhận được vị trí rất thấp. Con biết rằng vương quốc đang được thiết lập. Tất cả những ai thiết lập nên tôn giáo thì không có vương quốc. Vương quốc chỉ có thể tồn tại khi có 5 đến 6 triệu người. Sau đó mới có thể có đám đông. Vào lúc ban đầu chỉ có một hoặc hai linh hồn đi xuống, sau đó sự tăng trưởng mới diễn ra. Con biết rằng Chúa sẽ đến với hình dáng nào đó. Người mà là số một sau đó chắc chắn tồn tại trong số hạng cuối cùng. Trong hình dáng là người ăn mày. Những người theo đạo Thiên Chúa ngay lập tức sẽ nói rằng Chúa tồn tại ở đâu đó vào lúc này trong hình dáng của người ăn mày.
Người ta hiểu rằng ông ấy phải nhận kiếp tái sinh. Mọi người chắc chắn phải trở nên hoàn toàn ô trọc. Vào thời gian này, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn ô trọc và trong tình trạng mục ruỗng hoàn toàn. Thế giới cũ này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Những người theo đạo Thiên Chúa cũng nói rằng 3000 năm trước Chúa đã từng có thiên đường và chắc chắn sẽ tồn tại trở lại một lần nữa. Tuy nhiên, ai sẽ giải thích tất cả những điều này? Người Cha nói: Một số đứa con vẫn chưa có được trạng thái đó. Chúng viết hết lần này đến lần khác và nói rằng: "Con không thể ở trong yoga." Baba hiểu từ hoạt động của các con. Thậm chí, chúng còn sợ phải báo tin cho Baba.
Người Cha yêu các con thật nhiều. Người chào các con bằng thật nhiều tình yêu thương, nhưng một số đứa con lại có sự cao ngạo. Maya làm cho ngay cả những người con rất giỏi cũng quên. Baba có thể hiểu điều đó. Người nói: Ta là Đấng tràn đầy kiến thức. Janijananhar (Người biết mọi thứ) không có nghĩa là Ta biết những gì bên trong mỗi người. Ta đến đây để dạy cho con hay để đọc những thứ bên trong con? Ta không đọc bất kỳ ai. Ngay cả người hữu hình này cũng không đọc bất kỳ ai. Người phải quên mọi thứ. Vì vậy, người đó sẽ đọc gì? Con đến đây để học.
Con đường thờ cúng là khác biệt; phải có lý do để sa ngã. Chỉ thông qua những điều đó mà con sa ngã. Vở kịch này là đã được tiền định. Bằng cách đọc kinh sách trên con đường thờ cúng và đi xuống, mà con trở nên hoàn toàn ô trọc. Con không muốn ở lại thế giới dơ bẩn này nữa. Sau thời kì sắt, sẽ đến thời kì vàng. Đây là thời kì chuyển giao. Tất cả những điều này đều phải hấp thụ. Chỉ có Người Cha giải thích những điều này. Tất cả những người còn lại trên thế giới đều bị cái khóa Godrej khóa chặt trí tuệ.
Con hiểu rằng những người có đức hạnh thánh thiện bây giờ đã trở thành những người có bản tính xấu xa của quỷ. Người Cha giải thích: Bây giờ hãy quên hết mọi thứ trên con đường thờ cúng. Hãy chỉ lắng nghe những điều mà Ta nói với các con. Đừng nghe điều quỷ! Bây giờ hãy lắng nghe duy nhất một mình Ta. Bây giờ Ta đến để đưa các con băng qua. Các con là cộng đồng thuộc Thượng Đế. Các con được tạo ra thông qua đôi môi hoa sen của Prajapita Brahma. Tất cả các con đều được nhận nuôi. Prajapita Brahma được gọi là Adi Dev. Ông ấy cũng được gọi là Mahavir. Con cũng là những mahavir, những người chinh phục Maya bằng sức mạnh của yoga.
Người Cha được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, trao cho con những đĩa châu ngọc bất tử của kiến thức. Người làm cho con trở nên thịnh vượng. Những người hấp thụ kiến thức thì đạt được vị trí cao. Những ai không hấp thụ được kiến thức thì chắc chắn sẽ nhận được vị trí thấp. Các con nhận được kho báu vô hạn từ Người Cha; có câu chuyện về Allah-Avaldin (Aladdin và cây đèn thần). Con cũng biết rằng con sẽ không thiếu thứ gì ở đó. Người Cha trao ban cho con của thừa kế trong suốt 21 kiếp. Người Cha vô hạn trao cho các con của thừa kế vô hạn. Ngay cả khi nhận được của thừa kế hữu hạn, mọi người chắc chắn vẫn nhớ đến Người Cha vô hạn: Hỡi Thượng Đế, hãy có lòng nhân từ! Hãy trao ban những lời chúc lành! Không ai biết Người sẽ trao cho con điều gì. Bây giờ con hiểu rằng Baba đang làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới.
Nó cũng được thể hiện trong các bức tranh rằng sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Brahma đang ngồi trước mặt con trong hình dạng bình thường. Khi sự thiết lập diễn ra, chắc chắn ông ấy sẽ được làm trở thành công cụ cho sự thiết lập ấy. Người Cha giải thích thật rõ ràng. Con không thể giải thích đầy đủ, trọn vẹn. Trên con đường thờ cúng, mọi người đến trước Shankar và nói: "Hãy làm đầy tạp dề trí tuệ của chúng con!" Linh hồn nói: "Tôi nghèo đói khánh kiệt, hãy làm đầy tạp dề của tôi! Hãy làm cho tôi giống như thế!" Bây giờ con đã đến đây để làm đầy tạp dề trí tuệ của con.
Con nói rằng con muốn trở thành Narayan từ con người bình thường. Việc học này là để thay đổi từ con người bình thường trở thành Narayan. Liệu có ai muốn đi đến thế giới cũ không? Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ đến thế giới mới. Một số sẽ đi đến một thế giới cũ 25%. Chắc chắn sẽ có điều gì đó thiếu sót khi đó. Nếu con trao một thông điệp nhỏ cho ai đó, con chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Mọi người bây giờ đều là chủ nhân của địa ngục. Vua, hoàng hậu và thần dân đều là chủ nhân của địa ngục. Ở đó, họ đã được trao vương miện kép nhưng bây giờ không còn như vậy nữa.
Ngày nay, không ai tin vào tôn giáo/lối sống. Lối sống thánh thần đã kết thúc. Người ta nhớ rằng: Đạo lý sống là sức mạnh. Vì họ không tin vào bất kỳ tôn giáo/lối sống nào, nên không còn sức mạnh nào nữa. Người Cha giải thích: Các con ngọt ngào nhất, từ việc xứng đáng được tôn thờ, con đã trở thành người thờ phụng. Con đã trải qua 84 kiếp, phải không? Chúng ta là những Brahmin sau đó trở thành thánh thần, sau đó trở thành chiến binh. Toàn bộ chu kỳ đi vào trí tuệ của con. Chúng ta tiếp tục đi quanh chu kỳ 84 kiếp và bây giờ chúng ta phải quay trở về nhà. Không có con người ô trọc nào có thể đi đến đó.
Chỉ có những linh hồn mới trở nên thanh khiết và ô trọc. Tạp chất đã bị trộn lẫn vào vàng; nó không được trộn vào đồ trang sức. Đây là giàn thiêu kiến thức, nơi mà trong đó tất cả các tạp chất của con sẽ được loại bỏ và con sẽ trở thành vàng ròng, sau đó con sẽ nhận được những trang sức đẹp như thế. Bây giờ linh hồn đã ô trọc và vì vậy họ đi và cúi đầu trước những người thanh khiết. Chính những linh hồn làm mọi thứ. Người Cha bây giờ giải thích: Con chỉ cần nhớ một mình Ta liên tục và con thuyền của con sẽ băng qua. Con sẽ trở nên thanh khiết và đi đến thế giới thanh khiết.
Mọi thứ đều phụ thuộc vào mức độ nỗ lực của mỗi người các con thực hiện. Hãy tiếp tục trao lời giới thiệu này cho tất cả mọi người. Kia là người cha hữu hạn trong khi Đấng này là Người Cha vô hạn. Chỉ duy nhất ở thời kì chuyển giao mà Người Cha mới đến để trao cho các con của thừa kế thiên đường. Do đó, con phải nhớ một Người Cha như thế. Học trò có bao giờ quên thầy của mình không? Tuy nhiên, ở đây, Maya tiếp tục làm cho các con quên. Con phải rất cẩn trọng. Đây là chiến trường. Người Cha nói: Bây giờ, đừng rơi ngã vào trong thói tật. Đừng trở nên dơ bẩn. Bây giờ con phải đi đến thiên đường. Chỉ bằng cách trở nên thanh khiết mà các con mới trở thành chủ nhân của thế giới mới thanh khiết. Ta trao cho con quyền trị vì thế giới. Đây có phải là chuyện nhỏ không? Chỉ cần trở nên thanh khiết trong kiếp sinh này. Nếu con không trở nên thanh khiết ngay bây giờ, con sẽ trượt ngã. Có rất nhiều cám dỗ. Bằng cách chinh phục các thói tật mà các con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Con có thể nói rõ với họ rằng Đấng Tối cao Người Cha, Linh hồn Tối cao, là Guru của Thế giới, là Đấng ban Tặng Sự Cứu rỗi cho toàn thế giới. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Làm đầy tạp dề trí tuệ của con với những viên ngọc kiến thức bất diệt và trở nên thịnh vượng. Đừng thể hiện bất kỳ hình thức cao ngạo nào.
2. Sau khi trở nên xứng đáng làm phục vụ, con đừng trở thành kẻ phản bội và làm phản phục vụ. Sau khi trao đi, con phải giữ mình thật là, thật là cẩn trọng; đừng bao giờ nghĩ đến việc lấy lại bất cứ thứ gì.
Lời chúc phúc: Mong con là ngọn hải đăng xua tan tăm tối bằng cách có sự kết nối trực tiếp với nguồn sáng của Thượng Đế.
Con có sự kết nối trực tiếp với nguồn sáng của Thượng Đế. Con chỉ cần bật lên chiếc công tắc nhận thức về lòng tự trọng bằng cách sử dụng đường nối kết trực tiếp, thế là sẽ có ánh sáng. Cho dù mây có cố gắng che tối ánh sáng mặt trời đến mấy, chúng cũng sẽ bị xua tan đi. Theo cách này, dù gì con cũng nhẹ nhõm, và con cũng sẽ trở thành ngọn hải đăng cho người khác.
Khẩu hiệu: Trở nên mãnh liệt trong nỗ lực của con, rồi từ sóng rung động của con, Maya của người khác cũng sẽ nhanh chóng bỏ chạy.
*** Om shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.