Trọng tâm: Con ngọt ngào, con trai hiển lộ Người Cha. Hãy từ bỏ việc đi theo những chỉ dẫn của tâm trí con và tuân theo Shrimat, chỉ như vậy con mới sẽ có thể hiển lộ Người Cha.
Câu hỏi: Người Cha chắc chắn bảo vệ những người con nào?
Trả lời: Các con, những người con trung thực chắc chắn được bảo vệ. Nếu ai đó không được bảo vệ, thì hẳn có kiểu sai trái này hay kiểu sai trái khác ở bên trong người đó. Bỏ lỡ việc học hay có sự nghi ngờ nghĩa là có kiểu sai trái này hay kiểu sai trái khác ở bên trong. Rồi Maya cản trở và làm người đó rơi ngã.
Câu hỏi: Maya là thỏi nam châm thu hút đối với những người con nào?
Trả lời: Maya giống như thỏi nam châm đối với những người bị thu hút bởi vẻ đẹp của Maya. Những người con đi theo Shrimat sẽ không bị thu hút.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con những người con tâm linh. Các con có niềm tin rằng Người Cha tâm linh đang dạy cho chúng ta, những người con tâm linh, và nó được nhớ đến theo cách này: Linh hồn đã chia tách khỏi Linh Hồn Tối Cao trong một thời gian dài. Linh hồn không bị chia tách trong thế giới vô hình. Ở đó, mọi người ở cùng với nhau. Nếu linh hồn trở nên chia cách, thì chắc chắn có nghĩa rằng linh hồn ra đi từ nơi đó để diễn phần vai của riêng mình. Từ việc từng hoàn toàn thanh khiết, linh hồn tiếp tục đi xuống và trở nên hoàn toàn ô trọc. Linh hồn cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc chúng con!” Người Cha cũng nói: Ta đến mỗi 5000 năm. Chu kỳ thế giới này là 5000 năm. Trước đây, con không biết điều này. Khi Shiv Baba giải thích, Người nhất định giải thích thông qua cơ thể của một người nào đó. Người không tạo ra âm thanh từ bên trên. Không có chuyện về sức mạnh hay truyền cảm hứng.
Các con, những linh hồn đi vào cơ thể và trò chuyện. Tương tự như vậy, Người Cha nói: Ta cũng trao những lời chỉ dẫn thông qua một cơ thể. Sau đó, cho dù con tuân theo những lời chỉ dẫn bao nhiêu, thì con cũng mang lại lợi ích cho bản thân con nhiều bấy nhiêu. Cho dù con đi theo Shrimat hay không, cho dù con có lắng nghe Người Thầy hay không, con chỉ mang lại lợi ích hay mất mát cho chính mình. Nếu con không học, con chắc chắn sẽ thất bại. Người này cũng giải thích: Con phải học cùng với Shiv Baba và rồi dạy cho người khác. Người Cha hiển lộ con trai. Đây không phải là chuyện về người cha thể lý. Đấng Duy Nhất đó là Người Cha tâm linh. Con hiểu rằng con càng đitheo Shrimat, con sẽ càng đạt được của thừa kế vĩ đại. Những ai đi theo những lời chỉ dẫn một cách trọn vẹn thì sẽ đạt được vị trí cao. Những ai không đi theo Shrimat thì sẽ không nhận được vị trí cao.
Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Con đã tích lũy rất nhiều tội lỗi trong vương quốc của Ravan. Con đã trở thành linh hồn rất tội lỗi bằng việc tham đắm trong thói tật. Nhất định có những linh hồn thanh khiết và từ thiện cũng như những linh hồn tội lỗi. Những linh hồn tội lỗi thì đi và cúi đầu trước những linh hồn từ thiện. Con người không biết rằng thánh thần, những linh hồn từ thiện, sau đó nhận kiếp tái sinh và trở thành những linh hồn tội lỗi. Họ tin rằng họ (thánh thần) luôn là những linh hồn từ thiện. Người Cha giải thích: Bằng việc nhận kiếp tái sinh, thánh thần đi xuống từ trạng thái hoàn toàn thanh khiết đến trạng thái hoàn toàn ô trọc. Khi họ trở thành linh hồn hoàn toàn tội lỗi, họ cầu gọi đến Người Cha. Khi họ là những linh hồn từ thiện, họ không cần phải có tưởng nhớ. Do đó, các con phải giải thích điều này và làm phục vụ. Người Cha sẽ không đi và nói điều này với mọi người. Các con xứng đáng làm phục vụ, do đó con nên đi để làm công việc phục vụ.
Ngày qua ngày, con người tiếp tục trở nên giống xấu xa giống như quỷ. Bởi không có được sự nhận biết đó, họ không ngần ngại nói nhiều điều rác rưởi. Con người nói rằng Thượng Đế của kinh Gita là Krishna. Con giải thích rằng Krishna là thực thể có cơ thể và cậu ấy được gọi là thánh thần. Shri Krishna không thể được gọi là Người Cha. Ở đây, người ta nhớ Người Cha. Không thể có bất kỳ ai khác có thể là Cha của mọi linh hồn. Prajapita Brahma này cũng nói: Con phải nhớ Người Cha vô hình. Người này là người cha hữu hình. Có rất nhiều điều cần phải được giải thích, nhưng bởi vì một số người không hiểu được một cách trọn vẹn, họ nhận lấy con đường sai trái và đi vào rừng rậm. Người Cha chỉ cho con con đường để đi đến thiên đường. Thay vì điều đó, một số người đi vào rừng sâu. Người Cha giải thích: Chính Ravan là người mang con đi vào rừng. Các con bị đánh bại bởi Maya. Con quên mất con đường và do đó con trở thành gai của khu rừng đó. Rồi sau đó con sẽ đi đến thiên đường. Con đã đến đây để nỗ lực đi đến thiên đường. Thời kỳ bạc không thể được gọi là thiên đường; nó đã bị giảm đi 25%. Đó được xem là thi trượt. Con đã đến đây để rời khỏi thế giới cũ và đi đến thế giới mới. Thời kỳ bạc không thể được gọi là thế giới mới. Những người thi trượt mới đi đến đó bởi vì họ không đi đúng đường; họ tiếp tục dao động. Con nhận ra rằng con không có được sự tưởng nhớ mà con nên có. Những ai trở thành cư dân của thiên đường được nói là đã thi đậu với điểm tốt và những ai trở thành cư dân của thời kỳ bạc được xem là thi trượt. Con trở thành cư dân của thiên đường từ cư dân của địa ngục. Nếu không thì, con sẽ được gọi là những người thi trượt.
Trong việc học đời thường, họ phải học lại một năm. Trong việc học này, không có chuyện phải học lại một năm. Hết kiếp này đến kiếp khác và hết chu kỳ này đến chu kỳ khác, con thi đậu cùng kỳ thi mà con đã thi đậu trong chu kỳ trước. Bí mật của vở kịch phải được thấu hiểu rất tốt. Một số tin rằng họ sẽ không thể tiếp tục ở đây. Đối với một số người già, con phải nắm tay họ trong khi đi; nếu không thì, họ sẽ bị ngã. Tuy nhiên, nếu nó không có trong vận may của họ, thì cho dù con có nhấn mạnh đến mức nào rằng họ sẽ trở thành hoa, họ cũng không trở thành như thế. Bông hoa hôi thì cũng là một bông hoa, nhưng những cái gai của chúng thì châm chích. Người Cha giải thích cho con rất nhiều.
Shiva, Đấng mà con từng thờ phụng ngày hôm qua thì hôm nay Người đang dạy cho con. Trong mỗi tình huống, được nhấn mạnh rằng con phải nỗ lực. Được thấy rằng Maya làm cho nhiều bông hoa rất tốt rơi ngã. Bà ta hoàn toàn bẻ gãy xương của chúng và chúng được gọi là những kẻ phản bội. Những ai rời khỏi vương quốc và đi đến vương quốc khác thì được gọi là những kẻ phản bội. Hoạt động của họ trở nên giống như thế. Người Cha bây giờ đã đến để giải thoát con khỏi Maya. Một số người con nói: Maya rất mạnh và bà ta kéo chúng về phía bà ấy. Maya thì giống như thỏi nam châm. Vào lúc này, bà ta tiếp nhận hình dạng của một thỏi nam châm.
Vẻ đẹp trên thế giới đã gia tăng rất nhiều. Trước đây, những bộ phim kia, v.v…đã không tồn tại. Tất cả những thứ đó đã được phát minh trong suốt 100 năm qua. Baba có kinh nghiệm. Do đó, các con phải hiểu bí mật sâu sắc của vở kịch này rất rõ ràng. Mọi thứ được ấn định một cách chính xác. Như thể nơi này đã trở nên giống như Thiên đường trong một trăm năm qua đối với phe đối lập của con. Do đó, nó có thể được hiểu rằng thiên đường bây giờ thậm chí sẽ đến sớm hơn. Khoa học cũng rất hữu ích; nó mang lại rất nhiều niềm hạnh phúc. Để niềm hạnh phúc đó trở nên bền lâu, thế giới cũ này phải bị phá hủy. Hạnh phúc của thời kỳ vàng chỉ có trong vận may của Bharat.
Những người khác đến sau này khi con đường thờ cúng bắt đầu. Khi người dân Bharat rơi ngã, là khi những tôn giáo khác đi xuống, theo thứ hạng. Dần dần, Bharat rơi sóng xoài xuốngmặt đất. Rồi sau đó nó phải đi lên. Ở đây, cũng thế, con đi lên và rồi đi xuống. Con người rơi ngã rất nhiều, thôi đừng có hỏi nữa! Một số thậm chí không tin rằng Baba đang dạy cho chúng. Một số người con làm phục vụ rất tốt, những người được Người Cha ngợi ca, cũng bị tóm bởi móng vuốt của Maya. Có trận đấu vật. Maya cũng chiến đấu theo cách như vậy; bà ta hạ gục con ngay lập tức. Khi các con tiến bộ, con sẽ tiếp tục nhận biết mọi điều. Maya làm cho con nhanh chóng buồn ngủ. Tuy nhiên, Người Cha nói: Một khi con đã nghe được kiến thức này, con chắc chắn sẽ đi đến thiên đường. Tuy nhiên, con sẽ không thể đạt được vị trí. Bất kỳ nỗ lực nào mà con đã thực hiện trong chu kỳ trước, hoặc nếu con rơi ngã trong khi nỗ lực, con cũng sẽ đi lên và đi xuống tương tự như vào lúc này. Có chiến thắng và thất bại.
Mọi thứ dành cho con phụ thuộc vào sự tưởng nhớ của con. Các con nhận được những kho báu vô hạn này. Những người kia phá sản và thua lỗ hàng trăm ngàn. Một số trở nên giàu có với hàng trăm ngàn, nhưng điều đó cũng chỉ cho một kiếp sinh; họ sẽ không có được tất cả những của cải ấy trong kiếp sinh tiếp theo của mình. Cũng có rất nhiều nỗi thống khổ nghiệp. Ở đó, ở thiên đường, không có chuyện về nỗi thống khổ nghiệp của con. Vào lúc này, con tích lũy rất nhiều cho 21 kiếp. Những ai nỗ lực trọn vẹn thì đạt được trọn vẹn của thừa kế thiên đường. Hãy để nó đọng lại trong trí tuệ của con rằng con thật sự đang đạt được của thừa kế thiên đường. Con không được nghĩ đến việc con sẽ rơi ngã trở lại. Con đã đi xuống đáy và bây giờ con phải đi lên trở lại. Nỗ lực cũng tiếp tục diễn ra một cách tự động. Người Cha giải thích: Hãy nhìn xem Maya hùng mạnh ra sao! Con người có rất nhiều sự vô minh. Bởi vì vô minh, mà họ nói rằng Người Cha hiện diện khắp mọi nơi. Bharat từng là hạng nhất. Con hiểu rằng con từng giống như thế, rằng con bây giờ trở thành như thế một lần nữa. Có rất nhiều lời ngợi ca về các vị thần đó, nhưng không một ai, ngoại trừ các con, biết về họ. Chỉ có các con biết rằng Người Cha vô hạn, Đại Dương Kiến thức, đến và dạy cho chúng ta. Ngay cả khi đó, Maya khiến cho nhiều người nghi ngờ. Rồi họ không ngừng nói dối và gian lận. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Hãy viết biểu đồ của con một cách chân thật. Tuy nhiên, bởi vì ý thức cơ thể, một số đứa con không nói sự thật. Do đó, điều đó cũng trở thành tội lỗi. Con phải nói sự thật. Nếu không thì, sẽ có rất nhiều sự trừng phạt. Rất nhiều sự trừng phạt cũng được nhận trong nhà tù bào thai. Chúng khóc trong đau khổ rằng chúng sẽ không thực hiện những hành động như thế nữa. Giống như khi ai đó bị đánh; anh ta liên tục hỏi xin sự tha thứ. Thậm chí sau khi nhận sự trừng phạt, họ vẫn tiếp tục lặp lại.
Các con bây giờ hiểu khi nào vương quốc của Maya bắt đầu. Họ tiếp tục phạm lỗi. Người Cha thấy rằng con không trở nên ngọt ngào hay dịu dàng. Người Cha di chuyển nhẹ nhàng như một đứa trẻ. Bởi vì Người tiếp tục tiến lên tương ứng theo vở kịch, Người nói: Bất cứ điều gì xảy ra đều được tiền định trong vở kịch. Người cũng giải thích rằng điều tương tự không được xảy ra trong tương lai. Ở đây, Bap và Dada là cùng với nhau. Những lời chỉ dẫn của Dada là của riêng ông ấy và những lời chỉ dẫn của Thượng Đế là của riêng Người. Con cần phải hiểu là ai đang trao những lời chỉ dẫn này. Người này cũng là người cha, phải không? Con phải lắng nghe cha của mình. Baba là senior và đây là lý do vì sao Baba nói: Hãy luôn xem như là Shiv Baba đang giải thích cho con. Nếu con không hiểu điều này, con sẽ không thể đạt được vị trí.
Tương ứng với kế hoạch của vở kịch, có Người Cha và cũng có Dada. Con nhận được Shrimat của Người Cha. Maya thì đến mức mà bà ta thậm chí làm cho những mahavir mạnh mẽ cũng thực hiện những hành động sai trái. Rồi sau đó được hiểu rằng đó là những người không đi theo những lời chỉ dẫn của Người Cha. Bản thân họ cũng thấy rằng họ đang đi theo những lời chỉ dẫn quỷ của riêng họ. Đấng Duy Nhất là người trao cho con Shrimat bây giờ đã hiện diện ở đây. Những lời chỉ dẫn của Người là những lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Đích thân Người Cha nói: Nếu con nhận được những lời chỉ dẫn sai trái như thế từ người này, thì Ta ngồi đây để chỉnh sửa chúng. Ta đã nhận lấy cỗ xe của người này. Bởi vì Ta đã nhận lấy cỗ xe của người này mà ông ta bị xúc phạm. Tuy nhiên, ông ấy chưa bao giờ bị xúc phạm trước đây. Bởi vì Ta mà ông ấy bị xúc phạm rất nhiều. Do đó, Ta cũng phải trông nom ông ấy. Người Cha nhất định bảo vệ ông ấy, cũng giống như một người cha thì bảo vệ con cái của mình.
Con càng có sự trung thực, con sẽ càng được bảo vệ. Những người con giả dối sai trái thì không được bảo vệ. Sự trừng phạt luôn được ấn định. Đây là lý do tại sao Người Cha nói: Maya tóm mũi con và kết liễu con hoàn toàn. Một số người con cảm thấy rằng Maya đang ăn chúng, và do đó chúng ngừng việc học. Người Cha nói: Nhất định phải học! Achca, nếu ai đó bị phỉ báng bởi điều gì đó, chỉ cần nhớ: Bất kỳ điều gì ai đó làm, anh ta sẽ nhận được quả trái cho điều đó trong tương lai bởi vì thế giới đang thay đổi.
Maya làm cho con vấp ngã theo cách mà con không có được niềm hạnh phúc đó. Sau đó con kêu khóc: “Baba, con không biết chuyện gì đang xảy ra.” Trên chiến trường, con phải luôn rất cẩn trọng để không một ai làm cho ngã. Tuy nhiên, những kẻ mạnh hơn thì làm những người yếu hơn ngã. Sau đó họ tiếp tục làm như vậy vào ngày hôm sau. Cuộc chiến với Maya sẽ tiếp diễn cho đến lúc cuối. Họ tiếp tục dao động. Một số người con không nói sự thật. Chúng có rất sợ mất danh dự và nghĩ, “Baba sẽ nói gì?” Trừ khi con nói sự thật, nếu không thì con không thể nào tiến lên phía trước. Lương tâm của con tiếp tục cắn con từ bên trong và sau đó nó lớn dần. Một số người con không bao giờ nói thật. Thỉnh thoảng, có hai người liên quan; một trong hai người cảm thấy người kia sẽ kể với Baba về điều đó, do đó người đó đến và kể với Baba. Maya thì rất mạnh. Sau đó, được hiểu rằng bởi chúng không có một vị trí cao như thế trong vận may của mình mà chúng đã che giấu thứ gì đó từ Đấng Phẫu thuật. Bởi việc che giấu nó, bệnh tật sẽ không được loại bỏ. Con càng che giấu, con sẽ càng tiếp tục rơi ngã.
Có tính quỷ ở trong mỗi người. Cho đến khi con chạm đến trạng thái thoát nghiệp, con mắt tội phạm của con sẽ không để con yên. Kẻ thù vĩ đại nhất là sắc dục. Có rất nhiều người con rơi ngã. Baba luôn nói: Con không được nhớ đến bất kỳ con người có cơ thể nào – không một ai ngoài trừ Shiv Baba. Một số người thì rất vững vàng kiên định rằng họ không bao giờ nhớ bất kỳ ai khác. Một người vợ rất chung thủy sẽ không có một trí tuệ ô trọc. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đích thân Đấng Duy Nhất đang dạy cho con là Người Cha vô hạn, Đại Dương Kiến thức. Đừng bao giờ có nghi ngờ về điều này. Hãy từ bỏ đi việc nói dối và gian lận và hãy giữ biểu đồ của con với sự trung thực. Đừng bao giờ trở nên ý thức cơ thể hoặc là kẻ phản bội.
2. Hãy giữ vở kịch trong trí tuệ của con và trở nên rất ngọt ngào và khiêm nhường giống như Người Cha. Đừng thể hiện bất kỳ sự kiêu ngạo nào. Hãy ngừng đi theo những chỉ dẫn của riêng con và đi theo những chỉ dẫn cao quý hướng thượng của Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con luôn thấm đẫm trong tình yêu thương dành cho một Người Cha và do đó trở nên tự do khỏi mọi kiểu thu hút và chạm đến đích của con.
BapDada đặt các con vào lòng của Người của tình yêu thương và sự hợp tác và mang các con đến đích của mình. Đây không phải là con đường để gắng sức vất vả, mà khi ai đó đi vào những con đường nhỏ, thay vì đường cao tốc, họ di chuyển xa hơn đích đến của mình. Rồi họ chắc chắn phải nỗ lực để quay lại. Cách để cứu bản thân con khỏi việc gắng sức vất vả là luôn thấm đẫm trong tình yêu dành cho Đấng Duy Nhất. Hãy làm mọi thứ trong khi thấm đẫm trong tình yêu dành cho một Người Cha và con sẽ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác nữa. Con sẽ trở nên tự do thoát khỏi mọi kiểu thu hút.
Khẩu hiệu: Hãy trao trải nghiệm vận hạnh phúc của con thông qua gương mặt và hoạt động của con.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.