03/12/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, đừng trở nên bất cẩn về cuộc hành hương tưởng nhớ. Chính bằng cách có sự tưởng nhớ mà các con, những hồn mới trở nên thanh khiết. Người Cha đã đến để phục vụ tất cả các linh hồn. Người đã đến để làm cho linh hồn trở nên sạch sẽ và thanh khiết.
Câu hỏi: Con nên duy trì ý thức nào để thức ăn và đồ uống của con trở nên thanh khiết?
Trả lời: Nếu con có nhận thức rằng con đã đến với Baba để đi đến mảnh đất của chân lý và để thay đổi từ con người trở thành thánh thần, thì thức ăn và đồ uống của con phải trở nên thanh khiết, bởi vì thánh thần không bao giờ ăn bất cứ thứ gì ô trọc. Vì con đã đến với Baba đích thực để trở thành chủ nhân thế giới thanh khiết, mảnh đất của chân lý sự thật, nên con không thể trở nên ô trọc.
Om shanti. Người Cha tâm linh hỏi các con, những ngườicon tâm linh: Các con đang nhớ đến ai trong khi đang ngồi ởđây? Con đang nhớ đến Người Cha vô hạn của con ở đâu? Con đã cầu gọi đến Người: "Hỡi Đấng Thanh Lọc!" Ngày nay, ngay cả các ẩn sĩ cũng cầu gọi: "Hỡi Đấng Thanh Lọc, Sita Rama, Rama, Đấng Thanh Lọc những điều ô trọc, xin hãy đến!" Con hiểu rằng thời kì vàng được gọi là thế giới thanh khiết còn thời kì sắt, là thế giới ô trọc. Bây giờ conđang ngồi ở đâu? Con đang ngồi ở cuối thời kì sắt. Đây là lý do vì sao con cầu gọi: "Baba, xin hãy đến và làm cho chúng con trở nên thanh khiết!"
Chúng ta là ai? Là linh hồn. Chính linh hồn mới phải trở nên thanh khiết. Khi linh hồn trở nên thanh khiết, linh hồn nhận được cơ thể thanh khiết. Khi con trở nên ô trọc, con cũng nhận được cơ thể ô trọc. Cơ thể này giống như những con rối được làm bằng đất sét, trong khi linh hồn thì bất tử. Linh hồn nói và cầu gọi thông qua các cơ quan của chúng: "Chúng conđã trở nên rất ô trọc; xin hãy đến và làm cho chúng con thanh khiết!" Người Cha làm cho con thanh khiết, trong khi năm thói hư tật xấu của Ravan làm cho con ô trọc. Bây giờ, Người Cha nhắc nhở các con rằng con đã từng thanh khiết, sau 84 kiếp, bây giờ con đang ở trong kiếp sinh cuối cùng của con.
Người Cha nói: Ta là Hạt giống của cái cây thế giới loài người. Con đã cầu gọi đến Ta rằng: "Hỡi Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối cao, Hỡi Thượng Đế, Người Cha, xin hãy giải thoát chúng con!" Mọi người đều cầu gọi: “Hãy giải thoát cho con, hãy trở thành Đấng Dẫn Đường của con và đưa con quay trở về nhà, đi đến mảnh đất bình an!” Các ẩn sĩcũng hỏi làm thế nào họ có thể có được sự bình an liên tục. Mảnh đất bình an chính là ngôi nhà của các con, nơi các con, những linh hồn đã đi xuống để diễn phần vai của mình. Chỉ có linh hồn tồn tại ở đó, không có cơ thể ở đó. Linh hồn thìtrần trụi, nghĩa là không có cơ thể. Ý nghĩa của từ "trần trụi" không có nghĩa là không có quần áo. Không phải như vậy; linh hồn là trần trụi nghĩa là không có cơ thể. Người Cha nói: Các con, những linh hồn đều cư ngụ ở đó trong thế giới linh hồn mà không có cơ thể. Đó được gọi là thế giới vô hình.
Đã được giải thích cho các con làm thế nào mà các con đi xuống cái thang. Con nhận tối đa 84 kiếp, trong khi một số người thậm chí chỉ nhận có một kiếp. Linh hồn tiếp tục đi xuống từ trên cao. Người Cha nói: Bây giờ Ta đã đến để làm cho các con trở nên thanh khiết. Shiv Baba dạy cho conthông qua Brahma. Shiv Baba là Người Cha của các linh hồn, trong khi Brahma được gọi là Adi Dev. Chỉ có các conmới biết Người Cha đi vào Dada này như thế nào. Con gọi Ta: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Linh hồn cầu gọi thông qua cơ thể của mình. Điều chính yếu là linh hồn.
Đây là mảnh đất của đau khổ. Chỉ cần nhìn vào ở đây, trong thời kì sắt này mà xem, trong khi đang ngồi ở đâu đó, ngườita đột nhiên chết. Ở đó, không có ai bị bệnh bao giờ; tên gọi rất nổi tiếng là thiên đường. Đó là một tên gọi thật hay. Trái tim của con trở nên hạnh phúc khi con nhắc đến thiên đường. Những người theo đạo Thiên Chúa cũng nói rằng Thiên đường đã từng tồn tại 3000 năm trước Chúa. Ở đây, người dân Bharat không biết gì cả. Họ đã từng trải nghiệm niềm hạnh phúc thật nhiều và họ cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ. Họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Họ là những người đã nhận 84 kiếp sinh.
Các tôn giáo khác xuất hiện sau nửa chu kỳ. Bây giờ conhiểu rằng thánh thần đã từng tồn tại trong suốt nửa chu kỳ, rằng không có tôn giáo/lối sống nào khác và khi Rama của thời kì bạc xuất hiện, không có Phật tử hay người Hồi giáo nào. Con người hoàn toàn chìm trong bóng tối. Người ta nói rằng độ dài của thế giới là hàng trăm ngàn năm. Đó là lý do vì sao con người trở nên lẫn lộn và tin rằng thời kì sắt vẫn còn trong giai đoạn trứng nước. Bây giờ con hiểu rằng thời kì sắt sắp kết thúc và thời kì vàng sắp đến. Đây là lý do vìsao con đến với Người Cha để đạt thừa kế thiên đường của con. Tất cả các con đã từng là cư dân của thiên đường. Người Cha chỉ đến để thiết lập thiên đường. Chỉ có các conmới đi đến thiên đường; những người khác sẽ quay trở về nhà, đi đến mảnh đất bình an. Đó là ngôi nhà ngọt ngào, nơimà tất cả các linh hồn cư ngụ, sau đó xuống đây để diễn phầnvai của mình.
Một linh hồn không thể nói nếu không có cơ thể. Ở trên ngôi nhà, bởi vì linh hồn không có cơ thể, cho nên, linh hồn ở trong sự tĩnh lặng. Sau đó, trong suốt nửa chu kỳ, có các vị thần của triều đại mặt trời, triều đại mặt trăng. Sau đó, trong thời kì đồng và thời kì sắt, có con người. Trước đây có vương quốc của các vị thần; còn bây giờ họ đã đi đâu? Không ai biết thánh thần đã đi đâu. Bây giờ con nhận được kiến thức này từ Người Cha. Không con người nào có được kiến thức này. Chỉ có Người Cha mới đến và trao cho các con, những con người kiến thức này, để chuyển hóa các con từ con người trở thành thánh thần. Con đã đến đây để trở thành thánh thần từ con người. Thức ăn và đồ uống của thánh thần không bao giờ là ô trọc. Họ không bao giờ hút thuốc lá, v.v. Đừng hỏi những người ô trọc ở đây làm gì! Họ ăn đủ thứ.
Người Cha giải thích: Trước đây, Bharat này là mảnh đất của chân lý sự thật. Chắc chắn phải là Người Cha thực sự mới thiết lập nên mảnh đất này. Người Cha được gọi là Đấng Chân lý. Người Cha nói: Chỉ có Ta mới làm cho Bharat này trở thành mảnh đất của chân lý sự thật. Ta cũng dạy cho các con cách để trở thành những vị thần thực sự. Rất nhiều người con đã đến đây. Đây là lý do vì sao những tòa nhà này, v.v. được xây dựng. Chúng sẽ tiếp tục được xây dựng cho đến khi kết thúc. Nhiều tòa nhà sẽ được xây dựng và một số sẽ được mua.
Shiv Baba thực hiện nhiệm vụ này thông qua Brahma. Brahma đã trở nên xấu xí bởi vì đây là kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Sau đó, ông ấy sẽ trở nên xinh đẹp. Có bức tranh về Krishna miêu tả cậu ấy vừa xấu xí vừa xinh đẹp. Ngoài ra còn có nhiều bức tranh lớn và đẹp trong các bảo tàng. Con có thể giải thích những bức tranh này cho bất kỳ ai một cách rõ ràng. Baba không có bảo tàng nào được xây dựng ở đây. Đây được gọi là ngọn tháp của sự tĩnh lặng. Con biết rằng con sẽ quay trở về nhà, mảnh đấtbình an. Chúng ta là cư dân của nơi đó, sau đó chúng ta điđến đây, tiếp nhận cơ thể để diễn phần vai của mình. Trước hết, con phải có niềm tin rằng không một hiền triết hay thánh nhân nào đang dạy cho con.
Dada này là người của cộng đồng Sindh, nhưng Đấng đi vào ông ấy để nói với các con chính là Đại Dương Kiến Thức. Không ai biết Người. Họ nói, "Hỡi Thượng Đế, Người Cha", nhưng họ lại nói rằng Người không có tên gọi hoặc hình dạng, rằng Người là vô hình. Họ nói rằng Người không có hình dạng và sau đó họ nói rằng Người có mặt ở khắp mọi nơi. Hãy hỏi họ Linh Hồn Tối Cao ở đâu, và họ sẽ trả lời rằng Người có mặt ở khắp mọi nơi hoặc Người ở trong mọi người. Ồ! Nhưng có một linh hồn trong mỗi người; tất cả đều là anh em, vậy làm thế nào Thượng Đế có thể có trong từng hạt và mọi hạt? Con không thể nói rằng có linh hồn cũng như Linh Hồn Tối Cao trong mỗi người. Con đã cầu gọi Người Cha, Linh Hồn Tối Cao rằng: Baba! Xin hãy đến và làm cho chúng con trở nên thanh khiết. Con đã cầu gọi Ta đến và làm công việc này, làm phục vụ này, làm cho tất cả các con trở nên thanh khiết. Con mời Ta đến thế giới ô trọc này. Connói: "Baba, chúng con ô trọc." Người Cha không bao giờ nhìn thấy thế giới thanh khiết. Người đã đến thế giới ô trọc chỉ để phục vụ các con.
Vương quốc Ravan này bây giờ sắp bị phá hủy. Tất cả các con, những người học Raja Yoga sẽ trở thành vua của các vị vua. Người đã dạy cho các con việc học này vô số lần và Người sẽ dạy cho các con một lần nữa sau 5000. Vương quốc của thời kì vàng và thời kì bạc bây giờ đang được thiết lập. Đầu tiên phải có dòng tộc Brahmin. Brahma, Người Cha Nhân loại, đã được nhớ đến. Ông ấy cũng được gọi là Adam và Adi Dev (vị thần đầu tiên). Không ai biết điều này.
Có nhiều người đến đây và lắng nghe những điều này nhưng sau đó lại bị ảnh hưởng bởi Maya. Thay vì trở thành những linh hồn từ thiện, họ lại trở thành những linh hồn tội lỗi. Maya rất mạnh; bà ta làm cho mọi người trở thành linh hồn tội lỗi. Không có linh hồn thanh khiết, từ thiện nào ở đây. Thánh thần là linh hồn thanh khiết. Khi tất cả các con đã trở nên ô trọc thì con cầu gọi đến Người Cha. Đây chính là thế giới ô trọc trong vương quốc của Ravan. Nó còn được gọi là khu rừng của những cái gai. Thời kì vàng được gọi là khu vườn của những bông hoa. Có rất nhiều loài hoa hạng nhất trong khu Vườn Mughal. Con cũng có thể tìm thấy những bông hoa hôi ở đó, nhưng không ai biết ý nghĩa của chúng hoặc lý do vì sao họ dâng hoa hôi cho Shiva. Người Cha ngồi đây và giải thích: Có rất nhiều loại hoa khác nhau mà Ta dạy. Có những loài hoa nhài hạng nhất, có một số loài hoa thơm khác (ratan-jyot) và thậm chí có một số loài giống như hoa hôi; tất cả đều có thứ hạng.
Đây được gọi là mảnh đất đau khổ, mảnh đất của cái chết. Thời kì vàng là mảnh đất của sự bất tử. Những điều này không được đề cập trong các kinh sách. Dada này đã từng học các kinh sách; Người Cha không giảng dạy từ kinh sách. Người Cha, Đích thân Người, là Đấng trao ban sự cứu rỗi. Thỉnh thoảng, Người nhắc đến kinh Gita. Đích thân Thượng Đế là Đấng đã nói kinh Gita, viên ngọc của mọi kinh sách, nhưng người dân Bharat không biết Thượng Đế là ai. Người Cha nói: Ta phục vụ các con một cách vị tha và làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới nhưng Bản thân Ta, không trở thành như thế. Con không nhớ đến Ta ở thiên đường. Mọi người đều nhớ đến Ta vào lúc đau khổ, nhưng không ai nhớ đến Ta vào thời gian hạnh phúc. Đây được gọi là trò chơi của hạnh phúc và đau khổ. Không có tôn giáo/lối sống nào khác ở trong thiên đường. Tất cả các tôn giáo/lối sống khác đều đến sau. Con hiểu rằng thế giới cũ này sắp bị phá hủy. Sẽ có nhiều thảm họa tự nhiên và những cơn bão sẽ ập đến với sức mạnh vô cùng lớn. Mọi người sẽ bị hủy diệt.
Người Cha bây giờ đến và thay đổi các con từ không hiểu biết trở thành có hiểu biết, thông thái. Người Cha đã trao chocác con rất nhiều của cải, v.v. Tất cả của cải ấy đã đi đâu mất rồi? Bây giờ con đã trở nên khánh kiệt như thế. Bharat, được biết đến với cái tên Con Chim Sẻ Vàng (Golden Sparrow),bây giờ đã trở thành gì? Đấng Thanh Lọc, Người Cha giờ đã đến và đang dạy cho con Raja Yoga một lần nữa. Kia là hatha yoga trong khi đây là Raja Yoga. Raja Yoga này dành cho cả nam và nữ, trong khi hatha yoga kia chỉ dành cho nam giới.
Người Cha nói: Con phải nỗ lực và chỉ cho mọi người thấy rằng con chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Thế giới cũ này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Giờ đây chỉ còn lại rất ít thời gian. Cuộc chiến đó sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Một khi cuộc chiến bắt đầu, nó sẽ không dừng lại. Cuộc chiến đó sẽ bắt đầu khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet)của con và xứng đáng đi đến thiên đường. Một lần nữa, Người Cha nói: Đừng bất cẩn trong cuộc hành hương tưởng nhớ của con. Maya gây ra trở ngại trong trạng thái tưởng nhớnày. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay vừa tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Hãy trở thành những bông hoa hạng nhất bằng cách học thật tốt cùng với Người Cha. Để làm khu rừng gai này trở thành khu vườn của những bông hoa, hãy trở thành những người trợ giúp toàn diện của Người Cha.
2. Để đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet) và có quyền đạt được vị trí cao ở thiên đường, hãy tiếp tục ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ và đừng trở nên bất cẩn.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục trải nghiệm bàn tay chúc phúc của Người Cha trên đầu của con và trở thành chủ nhân, người phá hủy đi mọi trở ngại.
Ganesh được gọi là Người phá hủy đi mọi trở ngại. Những ai là người có tất cả các sức mạnh thì có thể trở thành người phá tan trở ngại. Hãy sử dụng mỗi sức mạnh chính xác được cần đến vào đúng thời điểm thì không có trở ngại nào có thể tồn tại. Bất kể Maya có bao nhiêu hình dạng, hãy chỉ cần giữ mình tràn đầy sự hiểu biết. Một linh hồn hiểu biết, tràn đầy kiến thức thì không bao giờ có thể bị Maya đánh bại. Khi con có bàn tay chúc phúc của BapDada trên đầu của con, thì dấu tilak chiến thắng đã được áp dụng. Bàn tay của Thượng Đế và sự đồng hành của Người làm cho con trở thành người phá tan trở ngại.
Khẩu hiệu: Những người hấp thụ đức hạnh và trao tặng chúng cho người khác là hiện thân của đức hạnh.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.