05/12/24Morning Murli Om Shanti BapDadaMadhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy nghiền ngẫm đại dương kiến thức mà con được trao. Chỉ bằng cách nghiền ngẫm kiến thức này, con mới có thể trích rút ra mật ngọt từ đó.
Câu hỏi: Cách thức nào để trở nên thịnh vượng trong suốt 21 kiếp?
Trả lời: Nhờ vào những viên ngọc kiến thức này. Con hấp thu càng nhiều những viên ngọc kiến thức này vào thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất này, con sẽ càng trở nên thịnh vượng. Những viên ngọc kiến thức của thời gian hiện tại sẽ trở thành châu ngọc và kim cương ở đó. Chỉ khi con, linh hồn, lắng nghe những viên ngọc kiến thức này và hấp thu chúng, rồi truyền đạt lại cho người khác, thì gương mặt của con mới có thể luôn vui tươi. Tên của Người Cha sẽ được làm cho rạng danh thông qua đó. Chỉ khi mọi tính quỷ được loại bỏ khỏi con thì con mới có thể trở nên thịnh vượng.
Om shanti. Người Cha giải thích cho con về kiến thức này và sự thờ cúng kia. Con hiểu rằng không có thờ cúng trong thời kỳ Vàng và thậm chí con không nhận được kiến thức này trong thời kỳ Vàng. Shri Krishna không làm công việc thờ cúng và cũng không thổi sáo kiến thức (murli). Thổi sáo(murli) nghĩa là trao đi kiến thức này. Được nhớ rằng “Có phép màu trong cây sáo”. Vì thế, chắc chắn phải có phép màu nào đó. Chỉ thổi sáo đơn thuần thì là điều bình thường. Các khất sĩ (fakir) cũng thổi sáo. Loại sáo này có phép màu của kiến thức này. Sự u mê sẽ không được gọi là phép màu. Con người tin rằng Shri Krishna từng thổi sáo và họ ca ngợi Krishna rất nhiều. Người Cha nói “Shri Krishna là một vị thần”. Con tiếp tục thay đổi từ con người thành thánh thần và từ thánh thần thành con người. Có thế giới của thánh thần, cũng như thế giới của con người. Chính là thông qua kiến thức này mà con thay đổi từ con người thành thánh thần. Khi đó là thời kỳ Vàng, con có của thừa kế từ kiến thức này. Không có thờ cúng trong thời kỳ Vàng. Thờ cúng lại bắt đầu khi thánh thần trở thành con người. Con người được gọi là xấu xa, thói tật, trong khi thánh thần được gọi là không thói tật. Thế giới của thánh thần được gọi là thế giới thanh khiết. Giờ đây con đang thay đổi từ con người trở thành thánh thần. Thánh thần thì không có kiến thức này. Thánh thần ở trong sự cứu rỗi. Chỉ những ai rơi vào sự tha hóa, suy đồi thì mới cần đến kiến thức này. Con phát triển những đức hạnh thánh thiện bằng cách học kiến thức này. Hành vi của những ai hấp thu kiến thức này thì thật là thánh thiện. Hành vi của những ai hấp thu kiến thức này ít hơn thì bị trộn lẫn; nhưng như thế sẽ không được gọi là xấu xa, mang tính quỷ. Làm sao Ta có thể gọi chúng là con của Ta nếu chúng không hấp thu kiến thức này? Nếu con không nhận ra Người Cha, Người Cha có thể nhận ra con như thế nào đây?
Con phỉ báng Người Cha quá nhiều. Phỉ báng Thượng Đế thì rất tệ. Khi con trở thành Brahmin, con ngưng phỉ báng Người Cha. Vì thế, con phải nghiền ngẫm đại dương kiến thức này. Này các học trò, con hãy nghiền ngẫm đại dương kiến thức này và tiến bộ. Con đang được trao cho kiến thức này. Vì thế, con phải nghiền ngẫm kiến thức để có thể trích rút ra mật ngọt từ đó. Con sẽ nghiền ngẫm điều gì nếu như con không nghiền ngẫm kiến thức này? Con sẽ nghiền ngẫm những suy nghĩ xấu xa, qua đó con chỉ trích rút ra toàn là rác rưởi. Giờ đây con là học trò của Thượng Đế. Con biết rằng Người Cha đang dạy cho con việc học thay đổi con từ con người thành thánh thần. Thánh thần không dạy cho con việc học này. Không vị thần nào sẽ được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Chỉ duy nhất Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Con nên tự hỏi bản thân xem con có tất cả các đức hạnh thánh thiện không. Nếu con có bất kỳ tính quỷ nào, con nên loại bỏ chúng đi; chỉ sau đó con mới có thể trở thành thánh thần.
Bây giờ, con đang ở thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Con đang trở nên hứa hẹn nhất, vì thế bầu không khí xung quanh con cũng phải thật tốt. Đừng để những lời dơ bẩn tuôn ra qua đôi môi của con. Nếu không thì sẽ được bảo rằng con có vị trí thấp. Con có thể biết về con người từ bầu không khí xung quanh họ. Lời lẽ mà con người nói ra sẽ chỉ gây tổn thương. Con phải làm rạng danh Người Cha. Hãy để gương mặt của con liên tục vui tươi. Chỉ để những viên ngọc liên tục tuôn ra từ đôi môi của con. Bức hình Lakshmi vàNarayan thể hiện họ luôn tươi vui. Hai linh hồn ấy đã hấp thu những viên ngọc kiến thức. Những viên ngọc kiến thức hẳn đã tuôn ra từ đôi môi của họ. Hẳn là họ chỉ nghe và nói ra những viên ngọc kiến thức. Hẳn là họ có rất nhiều hạnh phúc. Những viên ngọc kiến thức mà con đang nhận được vào lúc này sau đó sẽ trở thành những viên kim cương và những viên ngọc thật sự. Chuỗi hạt 9 viên ngọc thì không phải là chuỗi ngọc quý và kim cương; mà đó là chuỗi hạt những viên ngọc sống. Con người nghĩ rằng đó là chuỗi những viên ngọc thật và họ cũng đeo chiếc nhẫn với 9 viên ngọc. Chỉ vào thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất này mà chuỗi hạt những viên ngọc kiến thức mới được tạo ra. Những viên ngọc kiến thức này làm cho con trở nên thịnh vượng trong suốt 21 kiếp. Không ai có thể cướp mất những viên ngọc này khỏi con. Nếu con đeo những viên ngọc này, ai đó sẽ mau chóng ăn cướp chúng từ con. Vì thế, con phải làm cho bản thân mình trở nên thật có hiểu biết và loại bỏ đi bất kỳ tính quỷ nào. Gương mặt của người nào có tính quỷ tức giận thì trở nên đỏ lừ như đồng. Gương mặt của người dính dáng vào thói tật sắc dục thì trở nên xấu xí. Shri Krishna cũng được thể hiện với hình ảnh xấu xí. Chính vì thói tật mà cậu ấy đã thay đổi từ xinh đẹp thành xấu xí.
Con phải nghiền ngẫm đại dương kiến thức về mọi khía cạnh. Việc học này làm cho con nhận được thật nhiều của cải. Hẳn là con đã nghe được rằng cố vấn cho nữ hoàng Victoria trước kia từng nghèo đến mức anh ta từng học dưới ngọn đèn đường. Tuy nhiên, việc học kia không phải là việc học làm cho con nhận được những viên ngọc này. Bằng cách học kiến thức của Baba, con có thể đạt được vị trí cao. Vì thế, việc học này thật hữu ích, không liên quan gì đến tiền bạc. Giáo dục chính là của cải. Của cải kia là hữu hạn, trong khi của cải này là vô hạn. Giờ đây con hiểu rằng Người Cha đang dạy cho con và đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Khi con ở đó, con sẽ không học bất cứ điều gì để kiếm thu nhập. Nhờ vào nỗ lực con thực hiện vào lúc này, con nhận được vô vàng của cải ở đó. Của cải của con ở đó là bất diệt. Thánh thần có rất nhiều của cải. Kể cả khi họ sa ngã trên con đường tội lỗi trong vương quốc của Ravan, họ vẫn còn có rất nhiều của cải. Họ đã cho xây rất nhiều đền thờ, để rồi sau đó chúng bị người Hồi giáo cướp bóc. Họ từng giàu có làm sao! Con không thể trở nên giàu có như họ đã từng thông qua bất kỳ việc học nào của ngày nay. Vì thế, con hãy xem con người có thể trở thành gì thông qua việc học này. Con trở nên giàu có từ nghèo. Con hãy xem hiện tại Bharat nghèo như thế nào. Những ai được gọi là giàu có thì không có thời gian. Con người có quá nhiều sự cao ngạo về của cải và địa vị của họ. Con phải chấm dứt sự cao ngạo của con ở đây. Mỗi người chúng ta đều là linh hồn, và linh hồn thì không có tiền, kim cương hay ngọc quý... Linh hồn không có gì cả. Người Cha nói“Con ngọt ngào, hãy quên đi cơ thể của con và mọi mối quan hệ thuộc về cơ thể của con”. Khi linh hồn rời bỏ cơ thể của mình, của cải của họ đều kết thúc đối với họ. Sau đó, khi linh hồn ấy bắt đầu học trở lại từ đầu và kiếm được thu nhập, họ mới có thể trở nên giàu có. Nếu họ từng làm từ thiện và bố thí, họ sẽ nhận lấy kiếp sinh trong gia đình giàu có.
Được bảo rằng “Con nhận được quả trái cho những hành động trong quá khứ của con”. Nếu con xây trường học haydharmashala (nhà nghỉ dành cho người đi hành hương)…, hoặc con trao tặng kiến thức, con sẽ nhận được quả trái cho việc làm đó. Tuy nhiên, điều đó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian tạm thời. Con trao tặng và làm từ thiện ở đây. Con không làm việc này trong thời kỳ Vàng. Trong thời kỳ Vàng chỉ có những hành động tốt mà thôi, bởi vì đó là của thừa kế từ thời gian hiện tại. Ở đó, không hành động nào của con là tội lỗi bởi vì Ravan không tồn tại ở đó. Khi con bắt đầu dính dáng vào thói tật thì hành động của con mới trở nên xấu xa. Chính vì thói tật mà hành động con thực hiện mới đầy tội lỗi. Không có hành động tội lỗi nào được thực hiện trong thiên đường. Mọi điều đều phụ thuộc vào hành động của con. Maya, Ravan này làm cho con phát triển những tính quỷ. Sau đó, Người Cha đến và đong đầy cho con tất cả các đức hạnh. Có cuộc chiến giữa những người thuộc về dòng tộc của Rama và những người thuộc về dòng tộc của Ravan. Con là con của Rama. Rất nhiều những đứa con giỏi bị Maya đánh bại. Baba sẽ không đề cập đến bất kỳ cái tên nào. Người vẫn có hy vọng ở chúng. Người phải nâng đỡ cho cả những ai suy đồi nhất. Người Cha phải nâng đỡ cho mọi người trên thế giới. Mọi người trong vương quốc của Ravan đã tiến đến trạng thái tha hóa hoàn toàn. Mỗi ngày, Người Cha trao cho con cách thức để cứu thoát bản thân và người khác. Tuy nhiên, nếu con vẫn sa ngã, con trở nên tha hóa nhất. Rồi con không thể leo lên cao. Trạng thái tha hóa ấy sẽ liên tục cắn rứt chúng từ bên trong. Giống như được bảo rằng “Bất cứ điều gì con nhớ đến vào khoảnh khắc sau cùng của con, thì…”, vì thế chúng cũng sẽ liên tục nhớ đến tình trạng tha hóa của chúng. Vì thế, Người Cha ngồi đây và giải thích điều này cho con.
Vào mỗi Chu kỳ, con chính là người lắng nghe Chu kỳ thế giới xoay chuyển như thế nào. Con vật sẽ không hiểu điều này. Chỉ con mới lắng nghe điều này và hiểu nó. Con người là con người. Lakshmi và Narayan cũng có tai, mắt và mũi… Rốt cuộc, họ cũng là con người. Tuy nhiên, do họ có những đức hạnh thánh thiện, cho nên họ được gọi là thánh thần. Giờ đây con biết về Chu kỳ họ trở thành thánh thần, rồi họ sa ngã như thế nào. Những ai tiếp tục nghiền ngẫm đại dương kiến thức sẽ có thể hấp thu điều này. Những ai không nghiền ngẫm đại dương kiến thức thì được gọi làbuddhu (kẻ ngu đần). Những ai trao kiến thức này cho người khác thì sẽ tiếp tục nghiền ngẫm đại dương kiến thức và nghĩ về việc chúng nên giải thích điều gì về chủ đề nào đó. Chúng nuôi giữ niềm hy vọng rằng nếu hôm nay chúng không hiểu, thì trong tương lai chúng sẽ hiểu. Nuôi giữ hy vọng nghĩa là thích thú với việc làm phục vụ. Con không được trở nên mệt mỏi. Thậm chí nếu ai đó đã leo lên cao rồi trở nên tha hóa mà đến với con, con vẫn yêu cầu người ấy ngồi xuống với thật nhiều tình yêu thương, phải không? Hay là con sẽ bảo người ấy ra đi? Con sẽ hỏi han người ấy về tình trạng của người ấy, người ấy đã ở đâu trong suốt nhiều ngày qua và tại sao người ấy lại không đến, phải không? Người ấy sẽ trả lời rằng anh ta đã bị Maya đánh bại. Họ hiểu rằng kiến thức này thật là hay. Họ nhớ tất cả những điều này. Không có chuyện chiến thắng hay thất bại trong thờ cúng. Kiến thức này phải được hấp thu. Con không thể trở thành thánh thần trừ khi con trở thành Brahmin. Không có brahmin đời thường nào trong số những người Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Parsi... Con cái của những brahminkia thì cũng là brahmin.
Giờ đây con hiểu những điều này. Con biết rằng con phải nhớ đến Alpha. Bằng cách nhớ đến Alpha, con mới nhận được vương quốc. Khi con gặp gỡ ai đó, con hãy bảo người ấy nhớ đến Alpha, Allah. Alpha được bảo là hướng thượng nhất. Họ chỉ tay lên Alpha. Alpha là nét sổ thẳng (trong tiếng Sindhi). Alpha cũng được bảo là số 1(ek). Chỉ có một Thượng Đế. Tất cả còn lại đều là con của Người. Người Cha được gọi là Alpha; Người trao cho con kiến thức này. Người cũng làm cho con trở thành con của Người. Vì thế, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc.
Baba đang phục vụ cho chúng ta rất nhiều! Người đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới. Tuy nhiên, bản thân Người thì không đi vào thế giới thanh khiết. Không ai mời Người đi vào thế giới thanh khiết. Chỉ những ai ở trong thế giới ô trọc thì mới cầu gọi đến Người. Người sẽ làm gì nếu Người đi vào thế giới thanh khiết chứ? Người được gọi là Đấng thanh lọc. Vì thế, nhiệm vụ của Người là thay đổi thế giới cũ này thành thế giới thanh khiết. Tên của Người Cha là Shiva, và con được gọi là saligram. Cả Người và con đều được tôn thờ. Tuy nhiên, những ai tôn thờ Shiva và saligram thì lại không biết họ đang tôn thờ ai. Họ chỉ tạo ra hệ thống thờ cúng ấy. Họ xây những ngôi đền lộng lẫy, hạng nhất bằng kim cương và ngọc quý cho các nữ thần và tôn thờ các nữ thần. Họ tạo ra hình ảnh ovan bằng đất sét để thờ, rồi đập vỡ chúng, cứ như là không hề mất nỗ lực để làm ra chúng. Cần có nỗ lực để làm ra những pho tượng thần; còn thờ những pho tượng ấy thì không mất nỗ lực. Mọi thứ đều nhận được miễn phí. Đá mài với nhau trong nước thì trở nên tròn nhẵn. Nó trở thành hình quả trứng. Thậm chí được bảo rằng linh hồn có hình như quả trứng và ở trong yếu tố brahm, đó là lý do vì sao nơi ấy được gọi là Brahmand (hình quả trứng). Con trở thành chủ nhân của Brahmand, cũng như là chủ nhân của thế giới.
Vì thế, trước hết, con phải giải thích về một Người Cha. Mọi người gọi Shiva là “Baba” và nhớ đến Người. Kế đến, Brahma cũng được gọi là Baba. Bởi vì ông ấy là người cha của nhân loại (Prajapita), cho nên ông ấy là cha của tất cả mọi người. Ông ấy cũng là ông tổ của họ. Giờ đây con có toàn bộ kiến thức này. Nhiều người nói về Prajapita Brahma, nhưng không ai trong số họ biết về ông ấy một cách chính xác. Brahma là con của ai? Con sẽ nói rằng ông ấy là con của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Shiv Baba đã nhận nuôi ông ấy, vì thế ông ấy phải là con người có cơ thể. Tất cả các linh hồn đều là con của Thượng Đế. Sau đó, khi linh hồn nhận lấy cơ thể, thì được bảo rằng họ được nhận nuôi bởi Prajapita Brahma. Đó không phải là sự nhận nuôi nào khác. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, có nhận nuôi các con, những linh hồn không? Không, chính các con (những con người có cơ thể) được nhận nuôi. Giờ đây con là Brahma Kumar và Brahma Kumari. Shiv Baba không nhận nuôi bất kỳ ai. Tất cả linh hồn đều vĩnh cửu và bất hoại. Tất cả các linh hồn đều nhận được cơ thể của riêng mình và phần vai mà họ phải thực hiện. Những phần vai này là vĩnh cửu và bất diệt, nó tiếp tục từ thời xa xưa. Không thể có bắt đầu hoặc kết thúc đối với nó. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Chấm dứt bất kỳ sự cao ngạo nào mà con có về của cải hoặc địa vị của con. Làm cho bản thân con trở nên thịnh vượng với những viên ngọc kiến thức bất diệt. Đừng bao giờ mệt mỏi với việc phục vụ.
2. Để giữ cho bầu không khí tốt, hãy chỉ để cho những viên ngọc kiến thức này liên tục tuôn ra từ đôi môi của con. Chú ý đừng nói điều gì làm tổn thương bất kỳ ai. Hãy giữ mình vui tươi.
Lời chúc phúc: Mong con được đong đầy mọi sức mạnh, có khả năng ổn định tâm trí và trí tuệ của con trong vòng một giây cho dù bầu không khí có như thế nào.
BapDada đã trao cho tất cả các con mọi sức mạnh như là của thừa kế của con. Có sức mạnh tưởng nhớ nghĩa là có khả năng tập trung tâm trí và trí tuệ của con ở bất cứ nơi nào con muốn, có khả năng ổn định tâm trí và trí tuệ của con trong vòng một giây cho dù bầu không khí có như thế nào. Tình huống có thể biến động, bầu không khí có thể hoàn toàn ô trọc, Maya có thể đang cố gắng làm cho con thuộc về bà ấy, nhưng thay vào đó, con phải trở nên ổn định trong vòng một giây. Khi con có được sức mạnh kiểm soát như thế, con sẽ được gọi là người có mọi sức mạnh.
Khẩu hiệu: Những ai đội chiếc vương miện trách nhiệm cho việc mang lại lợi ích cho thế giới và chiếc vương miện ánh sáng của sự thanh khiết thì trở nên có hai lần vương miện.
*** Om Shanti ***