Trọng tâm: Con ngọt ngào, con giờ đang ở thời kì chuyển giao hứa hẹn nhất. Trong khi ở đây con phải nhớ thế giới mới và làm cho linh hồn của con trở nên thanh khiết.
Câu hỏi: Người Cha trao cho con sự hiểu biết nào để mở cái khóa trên trí tuệ của con?
Trả lời: Người Cha trao cho con sự hiểu biết về vở kịch vĩnh cửu, nhờ đó mà cái khóa Godrej từng khóa mất trí tuệ của con giờ được mở ra. Trí tuệ của con thay đổi từ sỏi đá trở thành thánh thần. Người Cha đã trao cho con sự hiểu biết rằng mỗi người các con chính là diễn viên của vở kịch và có phần vai bất diệt để diễn. Con đã từng học đến mức độ nào ở trong chu kì trước thì bây giờ con cũng đang học tương tự như thế, con sẽ thực hiện nỗ lực để nhận lấy của thừa kế của con.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và dạy cho các con, những người con tâm linh. Từ khoảnh khắc Người trở thành Người Cha thì Người cũng trở thành Người Thầy và Người cũng trao cho con sự giảng dạy trong hình dạng của Satguru. Con biết Người là Cha, là Thầy và vị Satguru. Người không phải là một đứa bé. Người là cao nhất và vĩ đại nhất. Người Cha biết rằng tất cả các con đều là con của Người. Theo kế hoạch vở kịch, con cầu gọi Cha tới để mang con đi đến thế giới thanh khiết, nhưng con lại chẳng hiểu gì. Giờ con hiểu thời kì vàng được gọi là thế giới thanh khiết, còn thời kì sắt được gọi là thế giới ô trọc. Con cũng nói: Xin hãy đến và giải thoát chúng con ra khỏi nhà tù của Ravan. Xin hãy giải thoát chúng con khỏi đau khổ và mang chúng con trở về mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Cả hai cái tên thật hay: giải thoát và giải thoát trong cuộc sống hoặc mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Không có trong trí tuệ của ai ngoại trừ các con biết đâu là mảnh đất bình an và đâu là mảnh đất hạnh phúc. Người ta hoàn toàn thiếu hiểu biết. Mục tiêu và mục đích của con là trở nên hiểu biết. Những ai thiếu hiểu biết có mục tiêu và mục đích là trở nên hiểu biết giống như Lakshmi và Narayan. Con phải dạy cho mọi người về mục tiêu và mục đích ở đây là gì. Đó là trở thành thánh thần từ con người bình thường. Đây là thế giới của con người, còn kia là thế giới của thánh thần. Thời kì vàng là thế giới của các vị thần, còn thời kì sắt chắc chắn là thế giới của con người bình thường. Vì chúng ta giờ đây phải trở thành thánh thần từ con người nên chúng ta chắc chắn đang ở thời kì chuyển giao cao quý nhất. Có thánh thần và cũng có con người. Thánh thần thì hiểu biết. Người Cha làm cho họ trở nên hiểu biết. Người là Chủ nhân thế giới. Mặc dù Người không bao giờ trở thành chủ nhân của thế giới đó nhưng vẫn có lời ca ngợi này.
Người Cha vô hạn là Đấng trao ban hạnh phúc vô hạn. Có hạnh phúc vô hạn trong thế giới mới và có đau khổ vô hạn trong thế giới cũ. Bức tranh các vị thần ở trước mặt con. Có lời ca ngợi về họ. Ngày nay thậm chí 5 nguyên tố cũng được thờ phụng. Người Cha giải thích cho con rằng bây giờ là thời kì chuyển giao cao quý nhất. Mỗi người các con cũng hiểu theo thứ hạng tùy vào nỗ lực của con, con đang đặt một chân ở thiên đường, còn chân kia ở địa ngục. Dù con đang sống ở đây nhưng trí tuệ của con ở trong thế giới mới. Vì thế con phải nhớ đến Đấng đưa con đi đến thế giới mới. Chỉ bằng cách tưởng nhớ Người Cha mà con mới trở nên thanh khiết. Shiv Baba ngồi đây và giải thích điều này.
Người ta chắc chắn ăn mừng sinh nhật của Shiva nhưng họ không biết khi nào Người đến và Người làm gì khi Người đến. Họ ăn mừng đêm của Shiva và cũng tổ chức sinh nhật của Shri Krishna. Họ không sử dụng cùng từ ngữ cho Shiv Baba như họ làm với Shri Krishna. Dù họ nói, ‘Shiv Ratri’ nhưng họ không hiểu ý nghĩa. Ý nghĩa của điều này đã được giải thích cho con. Có đau khổ vô hạn vào cuối thời kì sắt và hạnh phúc vô hạn ở thời kì vàng. Bây giờ con đã nhận được kiến thức và biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của chu kì. Những ai đã học điều này ở chu kì trước sẽ tiếp tục học bây giờ. Bất kể nỗ lực nào mà chúng đã thực hiện thì chúng sẽ thực hiện tương tự như thế một lần nữa và đạt được vị trí một cách chính xác như thế. Toàn bộ chu kì nằm trong trí tuệ của con. Các con là những người đạt được vị trí cao nhất và rồi đi xuống theo thứ hạng.
Người Cha đã giải thích rằng mỗi linh hồn con người được xâu vào trong chuỗi hạt thì đi xuống theo thứ hạng. Mỗi diễn viên đều nhận được vai diễn của riêng mình để thực hiện, dẫu cho đó là vai diễn nào tại mỗi khoảnh khắc. Người Cha ngồi đây và giải thích về vở kịch tiền định được tạo ra. Giờ con phải giải thích cho những người anh em của con những gì mà Người Cha đã giải thích cho con. Trí tuệ của con biết rằng Người Cha đến và giải thích cho chúng ta mỗi 5000 năm. Vì vậy chúng ta cũng phải giải thích cho các anh em của mình. Về khía cạnh linh hồn thì các con đều là anh em trai của nhau. Người Cha nói: Bây giờ con phải xem bản thân là linh hồn vô thể. Các con, những linh hồn phải tưởng nhớ đến Người Cha để trở nên thanh khiết. Khi linh hồn trở nên thanh khiết, linh hồn nhận được cơ thể thanh khiết. Khi linh hồn trở nên ô trọc, thì đồ trang sức của nó (nghĩa là cơ thể) cũng ô trọc. Mọi người đều có thứ hạng. Tính cách và hoạt động của người này không thể giống với người kia. Mỗi người diễn phần vai của mình theo thứ hạng. Không thể có một sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Trong một vở kịch, cùng một cảnh con đã xem vào hôm qua thì nó sẽ lặp lại vào ngày mai. Những điều tương tự sẽ được lặp lại. Đây là vở kịch vô hạn của ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đã giải thích cho con về ngày hôm qua làm thế nào mà con đã dành được vương quốc và sau đó con đánh mất nó. Ngày hôm nay, con hiểu kiến thức này để giành lại vương quốc. Ngày hôm nay, Bharat là địa ngục cũ, và ngày mai sẽ là thiên đường mới. Trí tuệ của con biết mình sắp đi đến thế giới mới.
Con đang trở nên cao quý hướng thượng bằng cách tuân theo shrimat. Những người cao quý hướng thượng chắc chắn sống trong thế giới hướng thượng. Lakshmi và Narayan là cao quý hướng thượng, vì vậy họ sống ở thiên đường cao quý hướng thượng. Những ai tha hóa suy đồi thì sống trong địa ngục. Con hiểu ý nghĩa của điều này. Chỉ khi con hiểu vở kịch vô hạn này một cách sáng tỏ thì nó mới đọng lại trong trí tuệ con được.
Họ tổ chức kỉ niệm ăn mừng đêm của Shiva nhưng họ không biết gì về nó cả. Vậy nên con phải được làm cho tươi mới rồi sau đó con có thể làm tươi mới cho mọi người. Giờ con nhận được kiến thức rồi sau đó con nhận được sự cứu rỗi. Người Cha nói: Ta không đi đến thiên đường. Phần vai của Ta là thay đổi thế giới ô trọc trở thành thế giới thanh khiết. Ở đó con có của cải vô hạn, trong khi ở đây con phá sản. Cho nên con mới cầu gọi Người Cha tới và trao cho con của thừa kế vô hạn. Con nhận của thừa kế vô hạn mỗi chu kì, sau đó con trở nên khánh kiệt mỗi chu kì. Khi con dùng các bức tranh để giải thích, người ta sẽ có thể hiểu. Lakshmi và Narayan là những vị thần hạng nhất đã trở thành con người bình thường sau 84 kiếp tái sinh. Bây giờ các con đã nhận được kiến thức. Con biết lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng từng tồn tại cách đây 5000 năm. Thế giới thánh thần đó còn được gọi là Vaikunth và Paradise. Con sẽ không gọi Bharat bằng những tên gọi đó vào lúc này. Giờ nó là thế giới xấu xa của quỷ. Bây giờ là chuyển giao giữa lúc cuối của thế giới xấu xa của quỷ và bắt đầu của thế giới thánh thần. Bây giờ con hiểu những điều này. Con không thể nghe những điều này từ miệng của bất kì ai khác. Người Cha đến và sử dụng cái miệng của người này. Mọi người không ai hiểu Ta đã sử dụng cái miệng của ai. Ta đã đi vào cơ thể của ai? Linh hồn nằm bên trong một cơ thể. Shiv Baba không có một cỗ xe riêng của Người. Người nhất định cần đến một cái miệng. Nếu không thì làm sao Người có thể dạy Raja Yoga cho con? Người sẽ không dạy thông qua việc truyền cảm hứng. Vì thế, hãy đưa những ý điểm này vào trái tim con. Tất cả kiến thức nằm trong trí tuệ của Thượng Đế thì cũng nằm trong trí tuệ của con. Trí tuệ con phải hấp thu kiến thức này. Có câu nói: Trí tuệ của con ổn chứ? Trí tuệ nằm bên trong mỗi linh hồn. Chính linh hồn hiểu biết thông qua trí tuệ của mình. Thế ai là người đã làm cho trí tuệ của con trở thành sỏi đá? Giờ con biết là Ravan đã làm cho trí tuệ của con trở thành gì. Ngày hôm qua, con không biết về vở kịch này, trí tuệ của con bị khóa lại bởi cái khóa Godrej. Có từ “God” trong đó. Trí tuệ mà Cha trao cho con trở thành đá. Sau đó Người Cha đến một lần nữa và mở khóa trí tuệ cho con. Ở trong thời kì vàng, mọi người có trí tuệ thánh thiện. Bây giờ Người Cha đến mang lại lợi ích cho mọi người. Trí tuệ của họ mở ra theo thứ hạng.
Các con, những linh hồn tiếp tục đi xuống đây, người này nối tiếp người kia. Không ai có thể cứ ở mãi trên đó. Không người ô trọc nào mà có thể ở đó. Người Cha thanh lọc cho các con và mang con trở lại thế giới thanh khiết. Tất cả linh hồn cư ngụ ở đó đều thanh khiết. Đó là thế giới vô hình. Bây giờ con hiểu mọi thứ, vì thế ngôi nhà cũng trở nên gần gũi với con. Con có rất nhiều tình yêu với ngôi nhà của mình. Không ai khác có tình yêu với ngôi nhà đó nhiều như các con. Tuy nhiên các con có thứ hạng. Những người yêu Cha thì cũng yêu ngôi nhà. Cũng có những người con được yêu thương đặc biệt. Con hiểu những ai đã nỗ lực thật tốt và trở thành những đứa con được yêu thương đặc biệt thì sẽ đạt được vị trí cao. Nó không phụ thuộc vào việc cơ thể của con già hay trẻ. Những người thông minh trong kiến thức và yoga thì được gọi là senior (tiền bối). Có nhiều người trẻ thông minh trong kiến thức và yoga, cho nên họ dạy cho những người nhiều tuổi hơn. Nếu không thì bình thường người già sẽ dạy cho người trẻ. Ngày nay, có nhiều người thấp bé. Thực ra, tất cả các linh hồn đều nhỏ bé. Một linh hồn thì chỉ là một cái chấm, làm sao mà cân nó được? Nó chỉ là một ngôi sao. Khi nghe từ ‘ngôi sao’ người ta thường nhìn lên trên còn các con khi nghe từ “ngôi sao”, con nhìn vào bên trong chính mình. Con là những ngôi sao của trái đất, trong khi kia là những vì sao của bầu trời. Chúng là không sống, còn các con là sống. Những vì sao kia không bao giờ thay đổi, trong khi những vì sao các con thì nhận 84 kiếp. Con diễn những phần vai lớn đến vậy. Trong khi diễn những phần vai của mình, sự tỏa sáng của con dần trở nên mờ nhạt. Năng lượng của con dần trở nên cạn kiệt. Sau đó khi các con, những linh hồn đã hoàn toàn trở nên tối tăm thì Người Cha đến và giải thích kiến thức cho con theo nhiều cách khác nhau. Năng lượng của linh hồn bị tiêu hao cho nên bây giờ con phải nạp đầy lại bằng năng lượng của Người Cha. Bây giờ các con đang sạc lại pin cho mình. Maya tạo ra rất nhiều trở ngại trong điều này. Bà ta cố gắng ngăn không cho các con sạc. Con là cục pin sống. Con biết mình sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng cách có yoga với Cha. Còn bây giờ con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Có sự khác biệt vô cùng lớn giữa việc học hữu hạn và việc học vô hạn này.
Các con, những linh hồn đi lên trên theo thứ hạng rồi sau đó đi xuống vào thời điểm thích hợp để diễn các phần vai của mình. Mỗi người đã nhận một phần vai bất diệt để diễn xuất. Con đã diễn phần vai 84 kiếp của mình bao nhiêu lần rồi? Con đã sạc pin và rồi hết pin bao nhiêu lần? Con biết là cục pin của con đã cạn rồi, thế nhưng tại sao con lại mất quá nhiều thời gian để sạc? Là bởi Maya không cho phép con sạc lại pin của mình. Maya làm cho con quên việc sạc pin. Bà ta làm cạn kiệt cục pin của con hết lần này đến lần khác. Con cố gắng nhớ đến Cha nhưng không làm nổi. Maya thậm chí còn làm cho hết pin của những người đã sạc lại và đã tiến gần tới trạng thái hoàn toàn thanh khiết. Bà ta làm cho chúng phạm sai lầm và nhanh chóng làm cạn kiệt cục pin của mình. Điều này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến lúc cuối, vào cuộc chiến cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc hoàn toàn, mỗi người các con sẽ nhận được vị trí tương ứng với mức pin còn lại của mình.
Tất cả các con đều là con của Người Cha. Người Cha đến và truyền cảm hứng cho con sạc lại pin của mình. Vở kịch này đã được tạo ra thật tuyệt vời! Dù con đã cố gắng có yoga với Cha nhưng hết lần này đến lần khác con vẫn bị vuột mất khỏi Người. Vậy nên con bị mất mát rất nhiều. Con được truyền cảm hứng để nỗ lực chứ không phải để rời xa. Mỗi chu kì con đều nỗ lực, rồi khi vở kịch kết thúc thì phần vai của con cũng kết thúc theo thứ hạng, tùy vào nỗ lực con mà con thực hiện.
Chuỗi hạt của các linh hồn tiếp tục được tạo ra. Các con biết có một chuỗi hạt của Rudraksh và một chuỗi hạt của Vishnu. Chuỗi hạt của Người là hạng nhất. Người Cha tạo ra thế giới thánh thiện. Giống như việc có chuỗi hạt của Rudra (tất cả linh hồn), thì cũng có một chuỗi hạt của Runda (Vishnu). Chuỗi hạt của Brahmin không thể được tạo ra lúc này bởi vì sự thay đổi vẫn tiếp tục diễn ra. Nó sẽ được hoàn thành khi chuỗi hạt của Rudra hoàn thành. Sẽ có chuỗi hạt của Brahmin nhưng nó vẫn chưa được tạo. Thực ra, tất cả các con là con của Prajapita Brahma. Có chuỗi hạt của các con của Shiv Baba và cũng có một chuỗi hạt của Vishnu. Vì các con trở thành Brahmin nên cần một chuỗi hạt cho Shiva và một chuỗi hạt cho Brahma.
Tất cả kiến thức này sẽ đọng lại trong trí tuệ các con theo thứ hạng. Mọi người đều lắng nghe nhưng một số sẽ nghe bằng tai này và để lọt ra ngay bằng tai kia. Họ không thực sự lắng nghe. Một số thậm chí còn không học. Họ không biết rằng Thượng Đế đã đến để dạy cho họ. Họ không học một chút nào. Con nên học việc học này với thật nhiều niềm vui. Achcha.
Gửi tới những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tinh thần chào namaste với các các tinh thần.
Trọng tâm thực hành:
1. Con linh hồn phải sạc lại cục pin của con bằng cách tiếp tục đi trên cuộc hành hương tưởng nhớ cho đến khi con trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con không được trở nên bất cẩn rồi làm cho cục pin của con bị cạn kiệt.
2. Để trở thành đứa con được yêu thương đặc biệt, con phải yêu ngôi nhà và cũng yêu Cha. Con phải trở nên hân hoan say sưa với kiến thức và yoga này. Con phải giải thích cho những người anh em của mình tất cả những gì mà Người Cha đã giải thích cho con.
Lời chúc phúc: Mong con tự do thoát khỏi bất kì ràng buộc nghiệp nào bằng cách làm cho Người Cha trở thành cả thế giới của con và luôn giữ mình bị thu hút về một Đấng Duy Nhất.
Hãy liên tục ở trong trải nghiệm thuộc về một Người Cha và không ai khác. Đơn giản “Một Baba là cả thế giới của tôi và không còn bất kì sự thu hút, ràng buộc nghiệp nào nữa”. Đừng để có sự ràng buộc từ những tâm ấn yếu đuối của con. Những ai còn sở hữu “của tôi” với bất kì ai thì có thể sinh ra giận dữ hoặc kiêu ngạo, đó cũng là ràng buộc nghiệp. Tuy nhiên, khi Baba là cả thế giới của con, khi con có nhận thức này, thì mọi “của tôi, của tôi” sẽ tan hòa vào trong “Baba của tôi” và con sẽ dễ dàng thoát khỏi những ràng buộc nghiệp.
Khẩu hiệu: Một linh hồn vĩ đại là người có thái độ và ánh nhìn vô hạn.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.