Trọng tâm: Con ngọt ngào, mọi thứ phụ thuộc vào hành động của con. Hãy luôn chú ý để đảm bảo rằng con không thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào dưới ảnh hưởng của Maya, để mà con phải bị trừng phạt.
Câu hỏi: Ai là người thông thái nhất trong tầm nhìn của Người Cha?
Trả lời: Những ai đã hấp thụ được sự thanh khiết là người khôn ngoan thông thái. Những ai ô trọc thì không khôn ngoan. Lakshmi và Narayan được nói là những người thông thái nhất. Các con cũng đang trở nên thông thái. Sự thanh khiết được cần đến cho điều này. Do đó, Người Cha nhắc nhở con rằng: Các con, hãy cẩn thận để đôi mắt của con không lừa phỉnh con. Ngay cả trong khi con đang nhìn thấy thế giới cũ này, thì đừng nhìn thấy nó. Hãy nhớ đến thế giới mới thiên đường.
Om shanti. Các con, những người con ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được hiểu rằng các con bây giờ là những kẻ lữ hành trong thế giới cũ này chỉ trong một vài ngày nữa thôi. Con người trên thế giới tin rằng họ vẫn phải ở đây trong 40,000 năm nữa. Các con thì có niềm tin rằng chỉ còn lại vài ngày nữa thôi. Đừng quên những điều này. Trong khi con đang ngồi ở đây, trái tim của con trở nên rộn ràng. Mọi thứ mà con có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của con tất cả sẽ bị phá hủy. Linh hồn là bất tử. Tôi, linh hồn này, đã nhận 84 kiếp. Baba đã đến để mang chúng ta trở về nhà. Khi thế giới cũ sắp bị phá hủy, Người Cha đến để tạo ra thế giới mới. Có trong trí tuệ của các con cách mà thế giới thay đổi từ cũ thành mới và từ mới trở thành cũ. Chúng ta đã đi vòng quanh chu kỳ này nhiều lần trước đó rồi. Bây giờ chu kỳ sắp kết thúc. Sẽ chỉ có một số ít các vị thần ở trong thế giới mới; không có con người ở đó.
Mọi thứ đều phụ thuộc vào hành động của con. Khi con người thực hiện những hành động sai trái, lương tâm của họ bị cắn rứt. Đây là lý do vì sao Người Cha hỏi các con: Con không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào như thế trong kiếp sinh này, phải không? Thế giới này là vương quốc dơ bẩn, ô trọc của Ravan. Thế giới này đầy tăm tối. Người Cha bây giờ đang trao cho các con của thừa kế của con. Con không còn thực hiện việc thờ cúng nữa. Con đã từng loạng choạng trong bóng tối của con đường thờ cúng, bây giờ con đã đến đây, con đã có bàn tay của Người Cha. Bởi vì không có sự hỗ trợ của Cha mà con đã chìm trong dòng sông độc dược. Con đường thờ cúng tiếp tục suốt nửa chu kỳ. Sau khi con được trao cho kiến thức này, con đi đến thời kỳ vàng, thế giới mới. Đây là thời kỳ chuyển giao đầy triển vọng, từ chỗ là những người ô trọc và dơ bẩn, con trở nên xinh đẹp và sạch sẽ; con thay đổi từ gai thành hoa. Ai làm cho con trở nên như thế? Là Người Cha vô hạn. Con sẽ không gọi người cha đời thường là Người Cha vô hạn. Con cũng biết nghề nghiệp của Brahma và Vishnu. Vậy thì, con nên có niềm hân hoan say sưa thanh khiết đến mức nào!
Vùng tối thượng, vùng tinh tế và vùng hữu hình, tất cả đều tồn tại ở thời kỳ chuyển giao. Bây giờ Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con rằng đây là chuyển giao giữa thế giới cũ và thế giới mới. Người ta cầu gọi: “Xin hãy đến và thanh lọc chúng con, những người ô trọc!” Phần vai của Người Cha chỉ được thực hiện ở thời kỳ chuyển giao. Bởi vì Người là Đấng Sáng Tạo và là Đạo Diễn, do đó Người nhất định có một số hoạt động. Tất cả các con biết rằng Người không thể được gọi là con người; Người không có cơ thể của riêng Người. Những người khác hoặc ở trong hình dạng con người hoặc hình dạng thánh thần. Shiv Baba không thể là thánh thần mà cũng không thể là con người. Cơ thể này chỉ được mượn lấy tạm thời. Người không sinh ra từ một bào thai. Đích thân Người Cha nói: Các con, làm cách nào mà Ta có thể dạy cho con Raja Yoga trừ khi Ta có một cơ thể? Mặc dầu người ta nói rằng Linh Hồn Tối Cao có trong sỏi và đá, các con bây giờ hiểu được cách Ta đến như thế nào. Bây giờ con đang học Raja Yoga. Không con người nào có thể dạy điều này. Không thánh thần nào có thể học Raja Yoga. Chính ở đây, ở thời kỳ chuyển giao hướng thượng này, mà con mới trở thành thánh thần bằng việc học Raja Yoga.
Các con nên có niềm hạnh phúc lớn lao rằng con bây giờ đang hoàn tất chu kỳ 84 kiếp. Người Cha đã đến vào lúc cuối của mỗi chu kỳ. Đích thân Người nói rằng đây là kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của người này. Shri Krishna từng là hoàng tử của thời kỳ vàng; cậu ấy đi vòng quanh chu kỳ 84 kiếp. Shiv Baba không đi vào chu kỳ 84 kiếp. Linh hồn Shri Krishna thay đổi từ xấu xí thành xinh đẹp. Không ai khác biết được những điều này. Các con cũng biết điều này, theo thứ hạng. Maya là rất mạnh; bà ta không để ai yên. Người Cha biết mọi điều. Maya, con cá sấu, có thể hoàn toàn nuốt chửng bất kỳ ai. Người Cha biết rất rõ điều này. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng Người Cha là antaryami (Đấng biết bí mật trong tim của mỗi người); không. Tuy nhiên, Người Cha có thể nhìn thấy hoạt động của mọi người. Những người con mới cũng đến với Baba. Maya hoàn toàn nuốt chửng con. Có nhiều khía cạnh như thế mà các con không hiểu được. Người Cha biết mọi thứ. Người ta nghĩ rằng Linh Hồn Tối cao biết mọi bí mật bên trong mỗi người. Người Cha nói: Ta không biết mọi bí mật bên trong mỗi người. Ta biết tất cả các con từ hành vi của con. Hành vi của một số người con thì rất dơ bẩn. Do đó, Người Cha nhắc nhở các con hết lần này đến lần khác và nói rằng con phải cẩn thận với Maya. Tuy nhiên, mặc dầu Người Cha giải thích, nhưng nó không đọng lại trong trí tuệ của một số người.
Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Chúng thậm chí không nhận ra rằng chúng đang tham đắm trong thói tật; điều này cũng xảy ra. Do đó, Baba nói: Nếu con phạm lỗi, hãy nói cho Baba một cách thành thật và đừng che giấu nó. Nếu không thì, tội lỗi sẽ gấp trăm lần. Lương tâm của con sẽ tiếp tục cắn rứt con bên trong. Tội lỗi sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi con hoàn toàn rơi ngã. Các con phải luôn hoàn toàn trung thực với Người Cha, nếu không thì con sẽ chịu mất mát lớn.
Đây là thế giới của Ravan. Tại sao chúng ta nên nhớ thế giới của Ravan? Chúng ta phải đi đến thế giới mới. Khi người cha xây một ngôi nhà mới, con cái của ông ấy rất hạnh phúc, bởi vì chúng hiểu rằng một ngôi nhà mới được xây cho chúng. Đây là khía cạnh vô hạn. Thế giới mới thiên đường đang được tạo ra cho chúng ta. Chúng ta bây giờ sắp rời đi để đến thế giới mới. Tùy mức độ chúng ta nhớ Người Cha nhiều bao nhiêu, chúng ta sẽ trở nên xinh đẹp nhiều bấy nhiêu. Vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi thói tật, chúng ta trở thành những cái gai. Các con biết rằng những ai ngừng đến đây thì đều bị ảnh hưởng bởi Maya. Chúng không còn ở cùng với Người Cha mà trở thành những kẻ phản bội và quay trở lại với kẻ thù cũ. Maya nuốt chửng nhiều người theo cách này; nhiều người đã chết. Nhiều đứa con giỏi nói sẽ làm điều này điều kia. Chúng cũng từng sẵn sàng để dâng nộp cuộc đời của mình cho yagya. Ngày nay, chúng không còn ở đây nữa. Cuộc chiến của con là với Maya.
Không ai trên thế giới biết cuộc chiến với Maya diễn ra như thế nào. Các kinh sách mô tả cuộc chiến giữa thánh thần và ác quỷ, giữa các Kaurava và các Pandava. Con có thể hỏi bất kỳ ai làm thế nào mà hai khía cạnh này trong kinh sách lại có thể xảy ra. Thánh thần thì phi bạo lực; họ ở trong thời kỳ vàng. Liệu họ có đi vào thời kỳ sắt để đánh nhau không? Không một ai hiểu Kauravas và Pandavas là ai. Họ chỉ đọc bất kỳ thứ gì được ghi trong kinh sách và rồi nói về nó. Baba đã đọc toàn bộ kinh Gita. Khi ta nhận được kiến thức này, ta bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của những điều liên quan đến cuộc chiến đã được viết trong kinh Gita.
Shri Krishna không phải là Thượng Đế của kinh Gita. Người Cha đang ngồi trong người này, và do đó Người làm cho chúng ta gạt kinh Gita ấy sang một bên. Chúng ta bây giờ nhận được rất nhiều ánh sáng từ Người Cha. Chính linh hồn mới nhận được ánh sáng. Đây là lý do tại sao Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha vô hạn. Khi con từng nhớ Người trên con đường thờ cúng, con nói: Khi Người đến, con sẽ dâng nộp bản thân con cho Người. Tuy nhiên, con không hiểu cách Người sẽ đến hay cách con sẽ dâng nộp bản thân con cho Người như thế nào. Các con bây giờ hiểu rằng chúng ta, những linh hồn cũng giống như Người Cha, nhưng kiếp sinh của Người Cha đó là độc nhất vô nhị. Người dạy cho các con rất kỹ. Chính các con nói: Đấng Duy Nhất đó là cùng một Người Cha. Người là Đấng Duy Nhất trở thành Cha của chúng ta mỗi chu kỳ. Tất cả chúng ta đều nói “Baba, Baba” và Baba nói: “Các con, các con.” Với tư cách là Người Thầy, Người dạy con Raja Yoga và làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Trong khi thuộc về Người Cha, con cũng phải tiếp nhận lời dạy mà Người trao cho các con với tư cách là Người Thầy. Trái tim của con nên rộn ràng với niềm hạnh phúc trong khi con lắng nghe điều này. Nếu ai đó trở nên dơ bẩn, thì không thể có được niềm hạnh phúc đó. Mặc dầu chúng rất cố gắng, nhưng chúng không thể là một phần của dòng tộc của chúng ta.
Con người có quá nhiều dòng họ. Tất cả những thứ đó đều hữu hạn. Hãy nhìn xem dòng họ của con thật vĩ đại làm sao! Ông tằng ông tổ Brahma là vĩ đại nhất. Không ai khác biết ông ấy. Họ nói rằng Shiv Baba là hiện diện khắp mọi nơi. Không một ai thậm chí biết về Brahma. Họ có bức tranh của Brahma, Vishnu và Shankar, nhưng họ đã đặt Brahma ở vùng tinh tế. Họ không biết tiểu sử của ông ấy. Làm sao mà Brahma có thể tồn tại trong vùng tinh tế được chứ? Làm sao mà ông ấy có thể tiếp nhận con ở đó được?
Người Cha nói: Đây là cỗ xe của Ta. Ta đi vào ông ấy trong kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Lúc này là thời kỳ chuyển giao đầy triển vọng nơi mà câu chuyện của kinh Gita diễn ra. Khía cạnh chính yếu trong điều này chính là sự thanh khiết. Không ai khác biết cách để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Hiền triết và thánh nhân, v.v không bao giờ nói với con rằng: “Hãy quên đi cơ thể của con và mọi mối quan hệ thuộc cơ thể và chỉ nhớ đến Ta, Người Cha, để mọi hành động tội lỗi mà con đã phạm phải bởi Maya sẽ được đốt bỏ”. Họ không biết Người Cha. Người Cha đã nói trong kinh Gita: Ta đến để nâng đỡ những hiền triết kia, v.v. Người Cha giải thích: Đây là kiếp sinh cuối cùng của mọi linh hồn, những người đã diễn phần vai của mình từ lúc bắt đầu của chu kỳ cho đến bây giờ. Đây cũng là kiếp sinh cuối cùng của người này. Người này đã trở thành Brahma một lần nữa.
Khi còn nhỏ, ông ấy là một đứa trẻ làng quê. Ông ấy đã hoàn tất 84 kiếp sinh của mình, từ đầu cho đến cuối. Lúc này, những chiếc khóa trên trí tuệ của các con đã được mở ra, con trở nên thông minh khéo léo. Trước đây, con không hiểu biết. Lakshmi và Narayan thì có hiểu biết. Một linh hồn ô trọc được gọi là không hiểu biết. Khía cạnh chính yếu là sự thanh khiết. Con viết: “Maya làm cho chúng con rơi ngã. Đôi mắt của chúng con đã trở thành tội phạm.” Người Cha nhắc nhở con hết lần này đến lần khác. Người nói: Các con, đừng bị đánh bại bởi Maya. Các con bây giờ phải trở về nhà. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha. Con bây giờ phải trở về nhà. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha. Thế giới cũ này sắp bị phá hủy. Chúng ta đang trở nên thanh khiết và do đó chúng ta cũng cần đến một thế giới thanh khiết. Các con phải trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người Cha sẽ không có yoga. Baba không trở nên ô trọc để mà Người phải có yoga. Baba nói: Ta ở đây để phục vụ cho con. Con đã cầu gọi Ta đến và thanh lọc con những người ô trọc. Chính bởi vì con cầu gọi Ta đến mà Ta đã đến. Ta chỉ cho con con đường rất dễ dàng để tuân theo: Đơn giản hãy “Manmanabhav”. Đây là những lời của Thượng Đế. Bởi vì họ nhắc đến cái tên của Shri Krishna, mọi người đã quên mất Người Cha. Người Cha là trước tiên; Shri Krishna là thứ hai.
Baba là Chủ nhân của vùng tối thượng, trong khi Shri Krishna là chủ nhân của thiên đường. Không có gì diễn ra ở vùng tinh tế. So với tất cả mọi người, Shri Krishna là hạng nhất; ai ai cũng đều yêu mến cậu ấy. Tất cả những người khác đều đi theo cậu ấy. Không phải là ai ai cũng có thể đi đến thiên đường. Do đó, những người con ngọt ngào nhất, niềm hạnh phúc của con nên sâu sắc đến mức thấm vào tận xương tủy của con. Nhiều người con đến với Baba nhưng không bao giờ giữ được thanh khiết. Khi Baba hỏi chúng: “Bởi vì con tham đắm trong thói tật, tại sao con còn đến gặp Baba?” Rồi chúng đáp: “Con có thể làm gì đây? Con không thể tránh xa được. Nếu con đến đây, có lẽ mũi tên có thể bắn trúng đích. Có ai ngoại trừ Người, Người Cha, có thể ban cho con sự cứu rỗi chứ? Do đó, con đến và ngồi ở đây. Maya thì rất hùng mạnh. Con có niềm tin rằng Baba sẽ thay đổi con từ ô trọc thành thanh khiết và xinh đẹp, nhưng con có thể làm gì đây? Bằng cách nói sự thật, có lẽ con sẽ tiến bộ. Con có niềm tin rằng con có thể được cải sửa nhờ Người.”
Baba cảm thấy nhân từ đối với những người con như thế. Nó sẽ lại xảy ra như thế. Không có gì mới! Baba trao cho tất cả các con Shrimat mỗi ngày, nhưng chỉ một số người các con đưa nó vào thực hành. Baba còn có thể làm gì về việc này chứ? Baba nói rằng, có lẽ, những thứ như vậy là phần vai của chúng; không phải ai ai cũng có thể trở thành vua hay hoàng hậu. Một vương quốc đang được thiết lập và tất cả mọi sự đa dạng được cần đến trong một vương quốc. Tuy nhiên, Baba nói: “Các con, đừng buông bỏ lòng can đảm của mình. Con có thể tiến bộ. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy luôn trung thực với Người Cha. Nếu bây giờ con phạm bất kỳ lỗi lầm nào, đừng che giấu nó. Hãy cẩn thận, đừng bao giờ để đôi mắt của con trở thành tội phạm.
2. Hãy liên tục có niềm hân hoan say sưa thanh khiết rằng Người Cha vô hạn đang thay đổi con từ ô trọc và dơ bẩn trở nên xinh đẹp, từ gai trở thành hoa. Các con bây giờ đang nắm tay Người Cha, và với nguồn hỗ trợ này, con sẽ băng qua dòng sông độc dược.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người tự chuyển hóa bản thân, chuyển hóa những suy nghĩ và tâm ấn của con từ tiêu cực thành tích cực trong vòng một giây bằng cái phanh mạnh mẽ.
Khi con tiêu cực, nghĩa là, con có những suy nghĩ lãng phí, tốc độ của chúng rất nhanh. Con cần phải thực hành một cách rất nhanh chóng việc đặt một cái phanh mạnh mẽ và mang lại sự thay đổi. Trước khi con leo lên một ngọn núi, trước hết cái phanh của con phải được kiểm tra. Để làm cho trạng thái của con cao quý hướng thượng, hãy gia tăng thực hành đặt cái phanh cho suy nghĩ của con trong vòng một giây. Khi con chuyển hóa suy nghĩ và tâm ấn của con từ tiêu cực sang tích cực trong một giây, nhiệm vụ chuyển hóa thế giới thông qua tự chuyển hóa bản thân của con sẽ được hoàn tất.
Khẩu hiệu: Những ai sử dụng sức mạnh hướng thượng cho sự chuyển hóa bản thân và chuyển hóa người khác là những karma yogi đích thực.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.