09/12/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải trao đi lời giới thiệu về Người Cha cho tất cả mọi người trước khi sự hủy diệt diễn ra. Hãy hấp thụ kiến thức này, sau đó giải thích cho người khác; chỉ khi đó con mới có thể đạt được vị trí cao.
Câu hỏi: Người Cha trao những lời chỉ dẫn nào cho các học trò học Raja Yoga?
Trả lời: Con được trao lời chỉ dẫn rằng, sau khi thuộc về một Người Cha, con không được để trái tim mình gắn bó với bất kỳ ai khác. Sau khi con thực hiện lời hứa sẽ giữ mình thanh khiết, con không bao giờ được phép trở nên ô trọc. Hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết, đến mức con tự động liên tục nhớ đến Người Cha và Người Thầy. Con chỉ yêu duy nhất một Người Cha và chỉ nhớ đến Người, con sẽ nhận được rất nhiều quyền năng và sức mạnh.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích. Người chỉ có thể giải thích khi Người đi vào cơ thể này. Người phải giải thích một cách trực tiếp. Những gì được giải thích một cách trực tiếp, sau đó sẽ được in ra và gửi đến mọi người. Conđến đây để lắng nghe Baba một cách trực tiếp. Người Cha vô hạn đang nói chuyện với các con, những linh hồn. Chính linh hồn lắng nghe. Chính linh hồn làm mọi thứ thông qua cơ thể của mình. Vì vậy, trước hết, con chắc chắn phải xem bản thân con là linh hồn. Cần nhớ rằng linh hồn đã xa cách khỏi Linh hồn Tối Cao trong một thời gian dài. Ai là những người đầu tiên tách khỏi Người Cha và đi xuống đây để diễn phần vaicủa mình? Khi được hỏi, "Con đã tách khỏi Người Cha trong bao lâu rồi?", con trả lời, "Con đã chia tách khỏi Người năm nghìn năm rồi." Đây là toàn bộ câu chuyện. Con biết cách conxuống đây như thế nào, theo thứ hạng. Người Cha, Đấng ở trên cao, bây giờ cũng đã xuống để sạc cục pin cho tất cả mọi người. Bây giờ con phải nhớ đến Cha. Bây giờ Người Cha đang đích thân ở ngay trước mặt con.
Những người trên con đường thờ cúng không biết nghề nghiệp của Người Cha. Họ không biết tên gọi, hình dạng, nơi chốn hoặc thời gian của Người. Còn các con thì biết tên gọi, hình dạng, nơi chốn và thời gian. Con biết rằng Người Cha giải thích tất cả các bí mật cho con thông qua cỗ xe này. Người đã giải thích bí mật của Đấng sáng tạo, bí mật về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Người vô cùngtinh tế. Người Cha là Hạt giống của cây thế giới loài người. Người chắc chắn đã đến đây. Nhiệm vụ của Người là thiết lập thế giới mới. Không phải là Người thiết lập nó khi ngồi ở trên cao kia. Con biết rằng Baba đang trực tiếp giải thích cho conthông qua cơ thể này. Đây cũng là tình yêu của Người Cha. Không ai khác biết tiểu sử của Người.
Gita là kinh sách của đạo lí sống thánh thần nguyên thủy, vĩnhhằng. Con cũng biết, sau kiến thức này, sự hủy diệt sẽ diễn ra. Sự hủy diệt chắc chắn phải diễn ra. Sự hủy diệt không diễn ra khi những người sáng lập ra các tôn giáo khác đến. Đây là thời gian cho sự hủy diệt và đây là lý do vì sao kiến thức mà con đang được trao tặng sau này sẽ kết thúc. Tất cả những khía cạnh này bây giờ đang ở trong trí tuệ của con. Con đã biết đến Đấng sáng tạo và sự sáng tạo. Cả hai đều vĩnh cửu và luôn tồn tại. Người Cha sẽ đến vào thời kì chuyển giao. Thờ cúng kéo dài trong suốt nửa chu kỳ nhưng kiến thức này thì không. Con nhận được của thừa kế kiến thức này trong suốtnửa chu kỳ. Con chỉ nhận được kiến thức này duy nhất một lần, ở thời thời kì chuyển giao. Chỉ duy nhất một lần mà cáccon có thể có được lớp học như thế. Con phải hiểu rõ những khía cạnh này và sau đó giải thích chúng cho người khác. Ví trí mà con đạt được phụ thuộc vào mức độ phục vụ con làm. Con hiểu rằng bây giờ con phải nỗ lực để đi đến thế giới mới. Vị trí của con sẽ phụ thuộc vào mức độ con hấp thụ và giải thích cho người khác. Trước khi sự hủy diệt diễn ra, con phải giới thiệu cho mọi người về Người Cha và giới thiệu về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo.
Con nhớ đến Người Cha để tội lỗi trong nhiều kiếp sinh của con có thể được cắt bỏ. Con chắc chắn phải nhớ đến Người trong suốt một khoảng thời gian dài chừng nào mà Người Cha vẫn còn tiếp tục dạy cho con. Học trò thì có kết nối (yoga) với người mà dạy cho mình. Khi người thầy dạy con, con sẽ có yoga với người đó. Làm sao con có thể học mà không có kết nối với người đó? Yoga có nghĩa là nhớ đến người đang dạy con. Người đó là Người Cha, Người Thầy và Satguru. Conphải nhớ Người một cách chính xác trong cả ba hình dạng. Chỉ duy nhất một lần mà con mới gặp được vị Satguru này. Một khi con nhận được sự cứu rỗi thông qua kiến thức này, thì hệ thống có các guru kia sẽ kết thúc. Hệ thống có mộtngười cha và người thầy thì vẫn tiếp tục, trong khi hệ thống có các guru sẽ kết thúc, bởi vì con đã nhận được sự cứu rỗi.
Con đi đến mảnh đất vượt thoát âm thanh theo cách thực tế,sau đó đi xuống đây vào thời gian của riêng con để diễn phầnvai của mình. Con nhận được cả sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Con chắc chắn cũng nhận được sự giải thoát. Con sẽ về nhà và ở lại đó một thời gian ngắn. Còn ở đây, conphải diễn phần vai của mình thông qua cơ thể. Tất cả các diễn viên sẽ xuống đây vào lúc kết thúc vở kịch. Khi một vở kịch kết thúc, tất cả các diễn viên đều bước lên sân khấu. Ngay cả bây giờ, tất cả các diễn viên đã tập trung trên sân khấu; có rất nhiều hỗn loạn. Sẽ không có bất kỳ hỗn loạn nào trong thời kì vàng. Bây giờ có rất nhiều sự bất ổn.
Cũng giống như Người Cha có kiến thức về chu kỳ thế giới, thì con cũng có kiến thức này. Hạt giống có kiến thức về việc làm thế nào cái cây của chúng ta phát triển, và làm thế nào cái cây bị phá hủy. Bây giờ con đang ngồi ở đây để trồng cái cây non của thế giới mới, nghĩa là trồng cây non của lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh hằng. Con biết Lakshmi và Narayan đã đạt được vương quốc của họ như thế nào. Bây giờ con hiểu rằng con sẽ đi và trở thành hoàng tử ở thế giới mới. Tất cả cư dân của thế giới đó sẽ tự gọi bản thân là chủ nhân. Ngay cả bây giờ, mọi người đều nói rằng Bharat là quê hươngcủa họ.
Bây giờ, con hiểu rằng con đang ở thời kì chuyển giao và consẽ đi đến Ngôi Đền Shiva. Bây giờ con sắp đi. Con sẽ đi và trở thành chủ nhân của Ngôi Đền Shiva. Đây là mục tiêu, mục đích của con. Vua, hoàng hậu và thần dân đều trở thành chủ nhân của Ngôi Đền Shiva. Tuy nhiên, có nhiều cấp bậc địa vị khác nhau trong một vương quốc. Không có cố vấn nào ở đó. Cố vấn chỉ được cần đến khi mọi người trở nên ô trọc. Con sẽ không bao giờ nghe nói đến cố vấn cho Lakshmi và Narayan hoặc cho Rama và Sita, bởi vì bản thân họ có trí tuệ thanh khiết (sato) và hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Chỉ khi mọi người trở nên ô trọc thì vua và hoàng hậu mới cần có cố vấn để tư vấn cho họ. Hãy nhìn xem: bây giờ có rất nhiều cố vấn.
Con hiểu rằng vở kịch này thật thú vị. Một vở kịch thú vị khicó cả niềm hạnh phúc lẫn đau khổ. Chỉ có các con mới biết vở kịch vô hạn này. Không có chuyện khóc lóc than vãn, v.v. trong vở kịch này. Người ta nói: Hãy xem bất kể điều gì đã qua thì đều là quá khứ. Mọi thứ xảy ra đều được tiền định. Vở kịch này nằm trong trí tuệ của con và tất cả các con đều là diễn viên trong vở kịch này. Phần vai trong 84 kiếp sinh của chúng ta đều chính xác và bất diệt. Bất kỳ phần nào mà conđã thực hiện trong mỗi kiếp sinh, con sẽ lại diễn phần vai đó. Ngày hôm nay của năm nghìn năm trước, con cũng được bảo rằng hãy xem bản thân con là linh hồn. Những lời này cũng được đề cập trong kinh Gita.
Con hiểu rằng khi lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằngđược thiết lập, Người Cha đã nói: Hãy từ bỏ mọi lối sống/tôn giáo thuộc cơ thể, hãy xem bản thân là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Người Cha đã giải thích rất rõ ràng ý nghĩa của "Manmanabhav". Đây là ngôn ngữ mà Người sử dụng. Hãy xem có bao nhiêu ngôn ngữ hiện nay. Có quá nhiều hỗn loạn vì các ngôn ngữ khác nhau. Không có gì có thể hoạt động mà không có ngôn ngữ. Mọi người học nhiều ngôn ngữ đến mức họ quên mất tiếng mẹ đẻ của mình. Những người học được nhiều ngôn ngữ sẽ nhận được giải thưởng. Có nhiều ngôn ngữ giống như có nhiều tôn giáo.
Con biết rằng con sẽ có vương quốc riêng của con ở đó và chỉ có duy nhất một ngôn ngữ. Còn ở đây, cứ 100 dặm, lại có một ngôn ngữ khác nhau. Ở đó, chỉ có một ngôn ngữ. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này cho con. Vì vậy, hãy tiếp tục chỉ nhớ đến duy nhất một Người Cha. Shiv Baba giải thích thông qua Brahma. Người chắc chắn cần một cỗ xe. Shiv Baba là Người Cha của chúng ta. Baba nói: Ta có rất nhiều con cái. Baba dạy cho các con thông qua người con này. Con sẽ không bao giờ ôm lấy người thầy của mình. Người Cha đã đến để dạy cho con. Người dạy con Raja Yoga, vì vậy Người là Người Thầy và con là học trò. Học trò có bao giờ ôm thầy của mình không? Sau khi thuộc về Người Cha, conkhông được để trái tim của con gắn kết vào bất kỳ ai khác.
Người Cha nói: Ta đã đến để dạy con Raja Yoga. Con là con người có cơ thể, trong khi Ta là Đấng vô thể, Đấng cư ngụ ởtrên kia. Các con nói: Baba, xin hãy đến và thanh lọc chúng con! Điều này có nghĩa là các con đã trở nên ô trọc. Vì vậy, làm sao con có thể ôm được Ta? Con lập lời hứa rồi sau đó con lại trở nên ô trọc. Vào lúc cuối, khi con trở nên hoàn toàn thanh khiết, con sẽ tiếp tục ở trong sự tưởng nhớ đến Người Thầy và Guru.
Bây giờ, rất nhiều người sa ngã vì trở nên dơ bẩn. Họ sẽ nhận lấy sự trừng phạt gấp trăm lần. Con đã tìm thấy người này như đại lí trung gian ở giữa. Con phải nhớ đến Đấng Duy Nhất ấy. Baba nói: Ta là người con đặc biệt của Người, nhưng ta không thể ôm lấy Người! Ít nhất con có thể gặp Người qua cơ thể này. Làm sao ta có thể ôm lấy Người? Người Cha nói: Con hãy nhớ Người Cha duy nhất và chỉ yêu Người mà thôi. Con nhận được rất nhiều sức mạnh khi có sự tưởng nhớ này. Người Cha là Đấng Toàn Năng. Chính từ Người Cha mà connhận được rất nhiều sức mạnh. Con trở nên rất mạnh mẽ đến mức không ai có thể giành chiến thắng trước vương quốc của con.
Vương quốc của Ravan sẽ kết thúc, vì vậy sẽ không còn ai ở lại đó để gây ra đau khổ. Đó được gọi là mảnh đất hạnh phúc. Ravan chính là kẻ gây ra đau khổ cho mọi người trên toàn thế giới. Ngay cả động vật cũng trải nghiệm đau khổ. Ở đó, động vật sống cùng với nhau bằng rất nhiều tình yêu thương, còn ởđây, không có tình yêu thương.
Con hiểu được vở kịch này tiếp tục xoay vần như thế nào. Chỉ có Người Cha mới giải thích được bí mật về đầu, giữa và kếtthúc của vở kịch. Một số người học rất giỏi trong khi những người khác học kém hơn; tất cả mọi người đều đang học. Mọi người trên toàn thế giới sẽ học, nghĩa là họ sẽ nhớ Người Cha. Nhớ Người Cha cũng là học. Họ nhớ đến Người Cha như là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho tất cả, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc cho mọi người. Họ cầu gọi: Xin hãy đến và làm cho chúng con trở nên thanh khiết! Vì vậy, họ chắc chắn phải là ô trọc. Người chỉ đến để làm cho những người thói tật trở nên không còn thói tật. Con cầu gọi: "Hỡi Allah, xin hãy đến và làm cho chúng con thanh khiết." Đây là công việc của Người; đó là lý do vì sao con cầu gọi đến Người. Ngôn ngữ của concũng phải thật chính xác. Một số người nói "Allah" và một số người nói "Thượng Đế" và một số thậm chí nói "Thượng Đế, Người Cha".
Trí tuệ của những ai đến vào sau cùng vẫn còn tốt. Họ không trải nghiệm nhiều đau khổ. Bây giờ con đang ngồi đây trực tiếp trước Người. Con đang làm gì? Con đang nhìn vào Baba trên vầng trán của người này. Baba sau đó nhìn vào vầng trán của con. Liệu Ta có thể nhìn thấy người mà Ta đi vào không? Người đó đang ngồi bên cạnh Ta. Điều này phải được hiểu thật rõ. Ta đang ngồi bên cạnh người này. Người này cũng hiểu rằng ông ấy đang ngồi bên cạnh Ta. Con nói rằng conđang nhìn thấy hai người trước mặt con. Con nhìn thấy cả hai linh hồn: Bap và Dada. Bây giờ con đã có kiến thức về người được gọi là BapDada. Các con, những linh hồn đang ngồi trước BapDada. Trên con đường thờ cúng, họ ngồi và lắng nghe với đôi mắt nhắm nghiền. Con không thể học theo cách đó. Con phải nhìn vào người thầy. Đấng ấy là Người Cha cũng là Người Thầy, vì vậy con phải nhìn vào Người. Nếu con ngồi trước Người và với đôi mắt nhắm và tiếp tục ngủ gật, con không thể học theo cách đó. Một học trò chắc chắn sẽ tiếp tục nhìn vào người thầy. Nếu không, người thầy sẽ nói: "Con cứ ngủ gật. Con đã uống rượu à?" Trong trí tuệ của con, Baba đang ở trong cơ thể này: Tôi đang nhìn Baba. Người Cha giải thích rằng đây không phải là một lớp học bình thường mà con ngồi nhắm mắt. Có ai ngồi ở trường với đôi mắt nhắm nghiền không? Các nơi tụ họp tâm linh khác không được gọi là trường học. Mặc dù họ ngồi và thuật lại kinh Gita, nhưng họ không được gọi là trường học bởi không ai trong số họ là Người Cha mà con cần phải nhìn vào họ. Có một số tín đồ của Shiva vẫn tiếp tục nhớ đến Shiva trong khi nghe những câu chuyện tôn giáo thông qua đôi tai họ. Những người thờ phụng Shiva thì phải chỉ nhớ đến Shiva. Không có câu hỏi và câu trả lời, v.v. trong các cuộc tụ họp tâm linh khác trong khi ở đây thì có. Ở đây, con có thể kiếm được rất nhiều thu nhập. Người ta không bao giờ ngáp khi kiếm nguồn thu nhập. Con trở nên hạnh phúc khi nhận được của cải. Ngáp là dấu hiệu của đau khổ. Chỉ khi ai đó bị bệnh hoặc phá sản thì họ mới tiếp tục ngáp. Con không bao giờ ngáp nếu con tiếp tục kiếm được thu nhập. Baba đã từng là một doanh nhân. Khi một chiếc tàu hơi nước đến muộn vào ban đêm, ông ấy cũng phải thức. Một số phụ nữ (begum) chỉ đến vào ban đêm để mua sắm, vì vậy các cửa hàng phải mở cửa chỉ dành cho phụ nữ. Baba nói: Hãy tổ chức một cuộc triển lãm vào một ngày cụ thể chỉ dành cho phụ nữ và nhiều người sẽ đến. Ngay cả những người đội khăn che mặt cũng sẽ đến. Các cô con dâu vẫn che mặt sau tấm khăn che mặt. Họ che mặt sau tấm khăn che mặt ngay cả khi họ ở trong xe hơi. Ở đây, đó là chuyện liên quan đến linh hồn. Một khi con nhận được kiến thức này, tấm khăn che mặt của con sẽ được gỡ bỏ. Ở trong thời kì vàng, không có khăn che mặt, v.v. Ở đây, con được trao kiến thức này dành cho con đường gia đình thanh khiết. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Vở kịch này được tạo ra để tận hưởng tuyệt vời. Phần vaihạnh phúc và đau khổ đã được định sẵn trong vở kịch này. Do đó, không có chuyện về việc khóc lóc hay than vãn. Trí tuệ của con nên nhớ rằng bất cứ điều gì xảy ra, nó đều được định sẵn. Con không bao giờ nên nghĩ về những gì đã qua.
2. Đây không phải là một lớp học thông thường. Con không nên ngồi ở đây với đôi mắt nhắm nghiền mà hãy tiếp tục nhìn vào Người Thầy ở ngay trước con. Con không được ngáp. Ngáp là dấu hiệu của đau khổ.
Lời chúc phúc: Mong con nhận được ba chứng chỉ về sự hài lòng và tạo ra ảnh hưởng đến người khác bằng cuộc đời yogi của con như một yogi dễ dàng.
Sự hài lòng là mục tiêu đặc biệt trong cuộc đời yogi của con. Những người luôn hài lòng và làm cho người khác hài lòng sẽ tự động tạo ra sức ảnh hưởng đến người khác bằng cuộc đời yogi của chính họ. Cũng giống như các tiện ích của khoa học tạo ra ảnh hưởng đến bầu không khí, vì vậy, một cuộc đờiyogi dễ dàng cũng tạo ra ảnh hưởng. Ba chứng chỉ của cuộc đời yogi là hài lòng với chính mình, hài lòng với Người Cha và hài lòng với gia đình đời thường cũng như gia đình tâm linh của con.
Khẩu hiệu: Những người có dấu tilak của quyền trị vì bản thân, có vương miện của việc mang lại lợi ích cho thế giới và được đặt ngồi trên ngai vàng trạng thái của họ là Raja Yogis.