Trọng tâm: Con ngọt ngào, con có mũi tên rất sắc bén của “Manmanabhav” và “Madhyajibhav”. Con có thể chinh phục Maya bằng những mũi tên này.
Câu hỏi: Con nhận được sự trợ giúp của Người Cha dựa trên nền tảng nào? Con nên cảm ơn Người Cha theo cách nào?
Trả lời: Con nhớ Người Cha với tình yêu thương ở mức độ nào, thì con sẽ nhận được sự trợ giúp của Người ở mức độ ấy. Để trò chuyện với Người bằng tình yêu thương, hãy giữ kết nối của con với Người một cách chính xác và tiếp tục tuân theo shrimat và rồi Người Cha sẽ tiếp tục trợ giúp cho con. Các con nên cảm ơn Người Cha và nói: “Baba, Người đến từ vùng tối thượng và thay đổi chúng con từ ô trọc thành thanh khiết. Chúng con nhận được rất nhiều hạnh phúc từ Người. Chúng con thậm chí rơi những giọt nước mắt của tình yêu thương vì Người.”
Om shanti. Trong tất cả mọi người, cha mẹ là những người được yêu thương nhất, và cha mẹ có rất nhiều tình yêu thương dành cho con cái của mình. Người Cha là Đấng mà mọi người nói “Người là Mẹ và Cha”. Không ai nói điều này với một người mẹ hay người cha thể lý. Nhất định có lời ngợi ca này, nhưng không ai biết nó thuộc về ai. Nếu con người mà biết điều này, họ sẽ đi đến đó và mang theo nhiều người cùng đến. Tuy nhiên, vở kịch được tiền định theo cách này. Baba chỉ đến khi vở kịch sắp kết thúc. Trước đây, chỉ có các vở diễn trực tiếp, “kịch nói”. Khi vở kịch kết thúc, tất cả các diễn viên đều đi lên sân khấu. Vở kịch này cũng là một vở kịch khổng lồ, vô hạn.
Mọi thứ của thời kỳ vàng, thời kỳ bạc và thời kỳ đồng, toàn bộ chu kỳ thế giới, nên đi vào trong trí tuệ của các con. Không phải rằng chu kỳ xoay vần ở vùng tối thượng hay vùng tinh tế; chu kỳ thế giới xoay vần ở đây, trong thế giới này. Được nhớ rằng Đấng vô hình cũng được gọi là Đấng Chân Lý Sự Thật. Lời ca ngợi này là của ai? Những người đạo Sikh hát lời ngợi ca này từ kinh Granth. Guru Nanak nói lời ca ngợi này. Tuy nhiên, “Ek omkar” (Chỉ có một Thượng Đế) là lời ngợi ca của chỉ Linh Hồn Tối Cao vô hình. Những người kia đã quên mất rằng đó là lời ca ngợi Linh Hồn Tối Cao và họ bắt đầu ngợi ca Guru Nanak. Họ cũng tin rằng Nanak là Satguru. Trên thực tế, tất cả những lời ngợi ca của toàn thế giới chỉ thuộc về một Đấng. Không ai khác nên được ngợi ca. Nhìn xem! Nếu Baba không đi vào Brahma thì ông ấy sẽ vô giá trị như cái vỏ sò. Từ là vỏ sò, các con bây giờ đang trở thành những viên kim cương giá trị thông qua Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Thế giới bây giờ ô trọc; nó là đêm của Brahma. Khi Người Cha đi vào thế giới ô trọc và linh hồn nhận ra Người, họ dâng nộp bản thân mình cho Người. Ngày nay, ngay cả trẻ em cũng rất rắc rối. Thánh thần thì rất tốt. Bởi nhận tái sinh, họ dần dần trở nên hoàn toàn ô trọc. Các hiền triết cũng từng rất tốt. Họ từng trợ giúp Bharat bằng sự thanh khiết của mình. Nếu không có sự thanh khiết ở Bharat, nó hẳn sẽ bị thiêu rụi trên giàn thiêu sắc dục. Không có thanh gươm sắc dục trong thời kỳ vàng. Mọi người trong thời kỳ sắt đang ngồi trên những cái gai của dàn thiêu sắc dục. Điều này sẽ không được nói về thời kỳ vàng. Loại độc dược này không tồn tại ở đó. Được nói rằng: “Tại sao con nên từ bỏ mật ngọt và uống thuốc độc?” Những người tham đắm trong thói tật được gọi là ô trọc.
Ngày nay, người ta sinh 10 hay thậm chí cả 12 người con; không có sự kiểm soát. Trong thời kỳ vàng, khi một đứa trẻ được sinh ra, họ có linh ảnh về đứa bé trước. Trong khi một linh hồn vẫn ở trong cơ thể cũ của mình, anh ta có linh ảnh về đứa trẻ mà anh ta sẽ trở thành sau khi rời bỏ cơ thể của mình. Một cặp vợ chồng chỉ có một người con trai, không nhiều hơn; tương ứng với luật lệ ở đó. Dân số nhất định phát triển, nhưng không có thói tật ở đó. Nhiều người hỏi con cách những đứa trẻ sẽ được sinh ra ở đó. Hãy nói với họ rằng mọi thứ diễn ra ở đó bằng sức mạnh yoga. Con đạt được vương quốc thế giới bằng sức mạnh yoga. Con không thể đạt được vương quốc thế giới bằng sức mạnh thể lý. Baba đã nói nếu những người Công Giáo mà hợp nhất, họ có thể thống trị toàn thế giới. Tuy nhiên, luật không cho phép họ hợp nhất. Khi hai con mèo đánh nhau, các con nhận được bơ. Krishna được mô tả với bơ trong miệng của mình. Bơ mà họ mô tả tượng trưng cho vương quốc thế giới. Người Cha vô hạn nói rằng đó là cuộc chiến bằng sức mạnh yoga mà đã được nhớ đến trong các kinh sách; nó không phải là sức mạnh thể lý.
Các cuộc chiến bạo lực thể lý được nhắc đến trong các kinh sách. Các con không có liên quan gì đến thứ đó. Không có cuộc chiến giữa các Pandava và Kaurava. Tất cả các tôn giáo kia đều đã tồn tại cách đây 5000 năm. Tất cả các tôn giáo kia chiến đấu với nhau và hủy diệt lẫn nhau. Các con những Pandava thiết lập đạo lý sống thánh thần. Chính thông qua sức mạnh yoga mà con đạt được vương quốc thế giới. Các con bây giờ đang trở thành những người chinh phục Maya và chinh phục thế giới. Maya, Ravan, không tồn tại trong thời kỳ vàng. Con sẽ không làm bất kỳ hình nộm nào của Ravan và đốt chúng ở đó. Bây giờ, người ta tạo ra đủ loại hình tượng. Không thể tồn tại những con quỷ hay ác ma như thế được. Họ thậm chí không hiểu rằng cả đàn ông và phụ nữ đều có năm thói tật. Họ ghép chúng lại với nhau và tạo ra hình nộm của Ravan với mười cái đầu. Họ cũng tả Vishnu với bốn cánh tay; con người không hiểu khía cạnh đơn giản này. Họ tạo ra hình nộm khổng lồ của Ravan và thiêu đốt nó.
Người Cha vô hạn đang giải thích những điều này cho các con, những người con dấu yêu nhất. Một người cha thì luôn yêu thương con cái của mình, theo thứ hạng. Một số người con được yêu thương nhiều nhất và một số thì ít được yêu thương hơn. Một đứa trẻ được yêu quý sẽ nhận được nhiều tình thương. Ở đây, cũng vậy, những ai hiện diện trong phục vụ và giàu lòng nhân áithì được yêu thương. Trên con đường thờ cúng người ta hỏi xin lòng nhân từ. Họ nói: “Hỡi Thượng Đế, xin hãy có lòng nhân từ với con!” Tuy nhiên, không ai biết về vở kịch. Chương trình của Baba được ấn định để Người đến khi họ hoàn toàn trở nên ô trọc. Không phải rằng Thượng Đế có thể làm bất kỳ điều gì Người muốn hoặc Người có thể đến bất cứ khi nào Người muốn. Nếu Người mà có quyền lực như vậy, tại sao Người bị phỉ báng nhiều đến thế? Và, tại sao Người lại bị lưu đày? (Câu chuyện về Rama ở Ramayana). Đây là những điều rất thầm lặng. Krishna không thể bị phỉ báng. Được nói rằng: “Thượng Đế sẽ không làm những điều đó.” Tuy nhiên, sự hủy diệt nhất định phải diễn ra, do đó nó không phải là chuyện về việc cứu bất kỳ ai. Mọi người phải trở về nhà. Sự thiết lập và hủy diệt được truyền cảm hứng và do đó nhất định là có Thượng Đế, phải không?
Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thực hiện nhiệm vụ thiết lập. Về điều gì? Con nên hỏi câu hỏi chính yếu: “Ai là Thượng Đế của kinh Gita”? Toàn thế giới đều bị hoang mang về điều này. Họ đã đặt tên của con người vào trong kinh sách. Không một ai ngoài Thượng Đế có thể thiết lập đạo lý sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy. Do đó, làm sao họ có thể nói rằng Shri Krishna là Thượng Đế của kinh Gita được? Ai có nhiệm vụ hủy diệt và thiết lập? Bằng việc quên mất ai là Thượng Đế của kinh Gita, họ đã làm hỏng kinh Gita.Đây là sai lầm lớn nhất của họ. Rồi thì, thứ hai, ở Jagadnathpuri, họ đã tạc những bức tượng của các vị thần với tư thế rất dơ bẩn. Chính phủ đã cấm việc lưu giữ những bức tranh bẩn thỉu đó. Do đó, hãy giải thích cho họ. Những điều này về các ngôi đền không đi vào trí tuệ của bất kỳ ai. Chỉ duy nhất Người Cha ngồi đây và giải thích những điều này.
Hãy nhìn xem cách các con viết thư với lời hứa của mình ra sao. Một số người con viết thư bằng máu. Có câu chuyện về cách nàng Draupadi xé tấm sari của mình và băng bó vết thương đang chảy máu cho Shri Krishna. Đó là biểu tượng cho tình yêu thương của cô ấy. Tình yêu của con là dành cho Shiv Baba. Người này, Brahma, có thể chảy máu. Ông ấy có thể cảm thấy đau đớn, nhưng Shiv Baba không thể cảm thấy đau đớn, bởi vì Người không có cơ thể của riêng mình. Nếu Shri Krishna mà bị thương, cậu ấy hẳn sẽ cảm thấy đau đớn và do đó làm sao con có thể gọi cậu ta là Thượng Đế được? Baba nói: Ta vượt thoát khỏi hạnh phúc và khổ đau. Đúng, Ta đến và làm cho các con luôn luôn hạnh phúc. Được nói rằng Shiva là thường hằng. Họ nói rằng Shiva là Đấng Duy Nhất trao hạnh phúc thường hằng.
Ta yêu những người con dấu yêu nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, những người con xứng đáng, những người hấp thụ kiến thức này và giữ mình thanh khiết, những người con luôn thực sự tỉnh thức và là yogi. Một người cha đời thường cũng sẽ có vài người con tốt và vài người con hư. Một số người con trở nên rất tệ và do đó phỉ báng thanh danh của gia đình; chúng trở nên rất dơ bẩn. Điều tương tự cũng xảy ra ở đây. Chúng trở nên kinh ngạc, chúng đến đây và thuộc về Baba, chúng lắng nghe kiến thức này, chúng trao kiến thức cho người khác và rồi chúng ly từ Baba. Đây là lý do vì sao con được yêu cầu viết một lá thư về lòng tin của mình. Lá thư này rồi sẽ được gửi cho con. Một vài người các con thậm chí còn viết thư bằng máu; con lập lời hứa, viết nó bằng máu.
Ngày nay, con người buộc phải tuyên thệ, nhưng đó là lời thề sai trái. Tin rằng Thượng Đế hiện diện khắp mọi nơi là tuyên thệ với nhận thức, “Tôi là Thượng Đế và anh cũng là Thượng Đế.” Người Cha nói: Con bây giờ hiểu làm cách nào Người Cha có thể hiện diện khắp nơi một cách thực tế. Baba nhìn thông qua cửa sổ của đôi mắt này. Đây là cơ thể nước ngoài được vay mượn. Baba là Người Thuê Nhà đang sử dụng ngôi nhà này. Tương tự, Baba nói: Ta sử dụng cơ thể này. Baba nhìn con thông qua cửa sổ này. Người hiện diện ở đây và nhìn các con. Một linh hồn nhất định phải làm việc thông qua các cơ quan giác quan của mình. Ta đã đi vào người này và do đó Ta chắc chắn sẽ nói. Ta chắc chắn phải trả tiền thuê cho việc sử dụng các cơ quan giác quan này.
Con bây giờ đang thay đổi từ địa ngục thành thiên đường. Các con là những người phải đánh thức mọi người; con trao cho mọi người ánh sáng. Những người khác đang ngủ trong giấc ngủ của gã khổng lồ Kumbhakarna. Các con những bà mẹ đánh thức bọn họ; làm cho họ trở thành chủ nhân thiên đường. Đa số các con ở đây đều là các bà mẹ. Đây là lý do tại sao được nói rằng: “Kính cẩn cúi chào các bà mẹ”. Các con là những người bắn mũi tên ở Bhishampitamai, v.v…
Mũi tên của “Manmanabhav” và “Madhyajibhav” là rất dễ để bắn. Chính với những mũi tên này mà con có thể chinh phục Maya. Con phải nhớ một Người Cha và đi theo shrimat của Đấng đó. Người Cha dạy con những hành động cao quý hướng thượng để con không phải ăn năn cho những hành động của mình trong suốt 21 kiếp. Các con sẽ trở nên mãi khỏe mạnh và giàu có. Con đã trở thành chủ nhân thế giới nhiều lần. Con đạt được vương quốc của mình và rồi lại đánh mất nó. Các con những viên ngọc của dòng tộc Brahmin diễn phần vai nam anh hùng và nữ anh hùng. Các con diễn phần vai hướng thượng nhất trong vở kịch. Do đó, con nên có thật nhiều tình yêu dành cho Người Cha, Đấng làm cho con rất đỗi cao quý hướng thượng. “Baba, Người thực hiện một phép màu kì diệu! Con chưa bao giờ có mảy may suy nghĩ mình là Narayan.” Baba nói: Các con từng giống như Lakshmi và Narayan và các vị thần. Sau đó, trong khi nhận kiếp tái sinh, con thay đổi thành quỷ. Bây giờ, hãy nỗ lực và đạt được của thừa kế của con. Được nói rằng, “Người nào càng nỗ lực, người ấy sẽ càng nhận được nhiều linh ảnh”.
Chỉ một mình Người Cha dạy cho con Raja Yoga này. Con bây giờ có thể dạy Raja Yoga dễ dàng đích thực này cho người khác. Nhiệm vụ của con là trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha. Mọi người bây giờ đều mồ côi. Trong số hàng triệu người, chỉ có vài người từng hiểu những điều này ở chu kì trước thì mới hiểu. Baba đã nói rằng nếu con muốn nhìn thấy những kẻ ngốc nhất trên thế giới, con có thể nhìn thấy họ ở đây. Họ là những người ly từ Người Cha, Đấng trao cho họ của thừa kế trong 21 kiếp. Điều này được ấn định trong vở kịch. Các con bây giờ là con cái của Đích thân Thượng Đế. Sau đó, con sẽ nhận kiếp sinh là con cái của các vị thần, chiến binh, thương nhân và tiện dân. Con bây giờ đã thay đổi từ con của quỷ thành con của Thượng Đế. Người Cha đã đến từ vùng tối thượng để thay đổi con từ ô trọc thành thanh khiết; con nên cảm ơn Người thật nhiều. Con người trên con đường thờ cúng cũng cảm ơn Người rất nhiều. Họ sẽ không cảm ơn Người khi họ bất hạnh. Các con bây giờ đang được trao cho rất nhiều hạnh phúc. Do đó, con nên yêu Người thật nhiều. Nếu con nối kết với Người Cha và trò chuyện với Người bằng tình yêu thương, tại sao Người lại không lắng nghe con chứ? Con nên thức suốt đêm và trò chuyện với Baba. Baba này tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của mình: Ta nhớ Baba thật nhiều. Thậm chí có cả nước mắt của tình yêu thương trong khi nhớ đến Baba. Ta đã từng là gì và Baba đã làm cho ta trở thành gì? Điều tương tự cũng được áp dụng cho con. Các con bây giờ đang trở thành như thế. Baba cũng giúp những ai ở trong yoga. Đôi mắt của con sẽ tự động mở ra. Chiếc giường của con sẽ lung lay. Baba đánh thức nhiều người con theo cách này.
Người Cha vô hạn có rất nhiều lòng nhân từ. Khi Baba hỏi tại sao con lại đến đây, con trả lời: “Baba, con đã đến để được dạy cho cách để trở nên xứng đáng cưới Shri Narayan trong tương lai.” Hoặc, “Con phải vượt qua kỳ thi này để có thể cưới Lakshmi.” Đây quả là một trường học kỳ diệu! Những điều này thật kỳ diệu. Đây là trường đại học vĩ đại nhất. Tuy nhiên, Chính phủ không cho phép con sử dụng cái tên “Trường Đại học thuộc Thượng Đế”. Một ngày nào đó, họ nhất định sẽ chấp thuận điều này. Mọi người sẽ tiếp tục đến. Họ sẽ nói rằng đây chắc chắn là một trường đại học lớn. Baba đặt con ngồi trong đôi mắt Người và dạy cho con. Người nói sẽ mang con đến thiên đường. Vì vậy, nếu con trò chuyện như thế này với Baba thật nhiều, Baba sẽ trao cho con thật nhiều sự trợ giúp. Người sẽ mở chiếc khóa trên cổ họng của những ai đang bị nghẽn. Bằng cách có tưởng nhớ vào ban đêm, con sẽ trải nghiệm được thật nhiều niềm vui thích. Baba nói cho con trải nghiệm của ông ấy và cách ông ấy trò chuyện với Baba vào những giờ mật ngọt buổi sáng ra sao. Người Cha nói với các con: Hãy cẩn trọng! Đừng phỉ báng thanh danh của dòng tộc này. Đừng lấy lại năm thói tật mà con đã quyên tặng cho Người. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để được yêu thương bởi Người Cha, hãy nhân từ và luôn hiện diện trong phục vụ. Hãy xứng đáng và vâng lời và do đó trở thành một linh hồn hiểu biết kiến thức (gyani) và linh hồn yogi đích thực.
2. Hãy thức dậy sớm vào giờ mật ngọt buổi sáng và có cuộc trò chuyện ngọt ngào với Người Cha. Con phải trao lời cảm ơn đến Người. Để trải nghiệm sự trợ giúp của Người, hãy nhớ Người Cha dấu yêu nhất với thật nhiều tình yêu thương.
Lời chúc phúc: Mong con có vận may hạnh phúc vĩnh cửu bằng việc liên tục có lòng nhiệt tình hăng hái, và bằng cách hát lên bài hát của niềm hạnh phúc trong tâm trí con.
Các con những người có vận may hạnh phúc nhận được thành công bất diệt bằng cách sử dụng những phương pháp vĩnh cửu. Bài hát “Wah! Wah!” về niềm hạnh phúc liên tục xuất hiện trong tâm trí con. “Wah Baba! Wah vận may! Wah gia đình ngọt ngào! Wah thời gian tươi đẹp của thời kỳ chuyển giao hướng thượng!” Mỗi hành động đều là “Wah! Wah!” và do đó con có vận may hạnh phúc vĩnh cửu. Câu hỏi “Tại sao là con?” không bao giờ đi vào trong tâm trí con. Thay vì hỏi “Tại sao?” con nói “Wah! Wah!” và thay vì nói “Tôi”, con nói “Baba! Baba!”.
Khẩu hiệu: Hãy đóng con dấu của Chính Phủ bất diệt lên mọi suy nghĩ của con và con sẽ luôn mạnh mẽ.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.