Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải đến với Người Cha để tạo ra vận may cho chính mình. Những người con được Thượng Đế chấp nhận tất cả mọi thứ từ chúng thì có vận may cao quý hướng thượng nhất.
Câu hỏi: Vì sai lầm nào của các con mà Maya trở nên mạnh mẽ hơn?
Trả lời: Khi con ăn mà quên mất Baba, khi con không dâng thức ăn cho Baba thì Maya sẽ ăn thức ăn của con và trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau đó bà ta sẽ gây đau khổ cho con. Sai lầm này dù nhỏ nhưng có thể khiến Maya đánh bại con. Đây là lí do vì sao chỉ dẫn của Cha là: Các con, hãy ăn trong khi tưởng nhớ đến Ta. Hãy lập một lời hứa vững chắc: Con chỉ ăn cùng với Người. Nếu con nhớ Người trong khi đang ăn, Người sẽ vui lòng.
Bài hát: Nếu không phải hôm nay, thì ngày mai, những đám mây sẽ tan biến.
Om shanti. Các con hiểu rằng những ngày tai ương của con giờ đây đang chuyển thành những ngày may mắn lớn lao vĩnh viễn. Vận may của con tiếp tục thay đổi, theo thứ hạng, tùy vào nỗ lực của con. Vận may của một người học trò cũng tiếp tục thay đổi trong khi đang học, nó tiếp tục tăng lên. Con biết rất rõ rằng bóng đêm này đang đến hồi kết thúc và vận may của con đang thay đổi. Con đang được trao cho kiến thức này. Những người con thông minh hiểu rằng chúng ta chắc chắn đang thay đổi từ những người kém may mắn trở thành những người may mắn, chúng ta đang trở thành chủ nhân thiên đường. Theo đúng thứ hạng tùy vào sự nỗ lực của chúng ta, chúng ta đang thay đổi từ vận xấu thành vận tốt. Đêm đang chuyển thành ngày. Không ai ngoài các con hiểu điều này. Baba là thầm lặng và những điều Người truyền đạt cũng thầm lặng. Con người từng viết về kiến thức và Raja Yoga dễ dàng trong kinh sách. Những người viết đó giờ đã qua đời, còn những người đọc các kinh sách ấy thì không thể hiểu bởi vì họ thiếu hiểu biết. Có rất nhiều sự khác biệt. Các con cũng có sự hiểu biết theo thứ hạng, tùy vào mức độ nỗ lực của con. Không ai thực hiện nỗ lực giống nhau cả. Chỉ có Bramin các con mới hiểu thế nào là bất hạnh, thế nào là may mắn.
Những người khác đang ở trong bóng đêm cùng cực. Con phải đánh thức họ bằng cách giải thích cho họ. Những người thuộc triều đại mặt trời là vô cùng may mắn. Họ là những người đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện. Chúng ta đang tạo ra diễm phúc thiên đường cho chính mình thông qua Người Cha, Đấng thiết lập thiên đường. Con có thể giải thích cho những người nói ngôn ngữ tiếng Anh rằng con đang nhận được diễm phúc thiên đường từ Người Cha, Đấng thiết lập thiên đường. Có niềm hạnh phúc ở thiên đường và đau khổ trong địa ngục. Thời kì vàng là thời kì của niềm hạnh phúc và chân lí sự thật. Thời kì sắt là thời kì của đau khổ. Đây là điều rất dễ hiểu. Chúng ta bây giờ đang nỗ lực. Nhiều người nói tiếng Anh và người Thiên Chúa giáo sẽ đến đây. Khi họ đến, con phải nói với họ: Chúng tôi chỉ nhớ đến Đấng thiết lập thiên đường, Người Cha bởi vì cái chết đang ở trước mặt chúng ta rồi.
Người Cha nói: Con phải đến với Ta. Con người đi hành hương. Những người đạo Phật hay đạo Thiên Chúa đều có những địa điểm hành hương của họ. Mỗi tôn giáo có phong tục và hệ thống đặc trưng riêng. Ở đây là về yoga trí tuệ. Các con phải trở về nơi mà từ đó con đã đi xuống để diễn các phần vai của mình. Thượng Đế, Người Cha, Đấng thiết lập thiên đường nói cho chúng ta điều này. Chúng tôi đang chỉ cho bạn con đường đúng đắn. Bằng cách nhớ Thượng Đế, Người Cha, suy nghĩ cuối cùng của bạn sẽ đưa bạn về đích. Khi ai đó bị ốm, mọi người bảo anh ta hãy niệm tên của Rama. Ở Bengal, khi ai đó sắp qua đời, họ mang người đó ra sông Hằng và nói: Hãy niệm tên của Hari (God) và bạn sẽ đi về với Hari (God). Tuy nhiên không ai đi đến với Người cả. Trong thời kì vàng, con sẽ không nói rằng hãy tụng niệm tên của Rama hoặc Hari. Con đường thờ cúng bắt đầu từ thời kì đồng. Không có Thượng Đế hay guru được tưởng nhớ ở thời kì vàng. Điều duy nhất con nhớ ở đây là: Tôi là linh hồn. Tôi, linh hồn, sẽ rời bỏ cơ thể này và nhận lấy một cơ thể khác. Con nhớ quyền trị vì của con. Con hiểu rằng con sẽ đi và tái sinh trong vương quốc của mình. Giờ đây con có niềm tin vững chắc rằng con nhất định sẽ nhận quyền trị vì. Liệu có ai khác mà con sẽ nhớ đến, quyên tặng hoặc làm từ thiện cho họ không? Không có người nghèo nào ở đấy mà con sẽ phải quyên tặng hay làm từ thiện cả. Phong tục và hệ thống trên con đường thờ cúng là tách biệt với phong tục và hệ thống của con đường kiến thức.
Bây giờ con trao mọi thứ cho Người Cha và nhận gia tài cho 21 kiếp. Đó là tất cả. Không cần phải quyên tặng hay làm từ thiện vào lúc đó. Chúng ta trao mọi thứ cho Thượng Đế, Người Cha, và chính Thượng Đế sẽ chấp nhận tất cả. Nếu Người không nhận, làm sao Người có thể trao lại sự hồi đáp (phần thưởng) cho các con? Nếu Người không nhận thì đó là bất hạnh của con. Người phải nhận để loại bỏ đi gắn kết ràng buộc của con. Các con hiểu bí mật này. Nếu không cần thiết thì tại sao Baba lại chấp nhận nó chứ? Con không phải tích lũy gì ở đây. Bất kể thứ gì ở đây con phải loại bỏ đi mọi sự gắn kết.
Baba đã giải thích rằng khi con đi đâu, hãy xem bản thân conrất nhẹ nhàng. Chúng ta là con của Người Cha. Linh hồn chúng ta còn nhanh hơn cả tên lửa. Nếu con đi lại di chuyển trong ý thức linh hồn như thế, con sẽ không bao giờ cảm thấy mệt. Cũng sẽ không có ý thức cơ thể nào. Cứ y như là đôi chân của con không hoạt động, mà con bay. Con có thể đi tới bất kì đâu bằng ý thức linh hồn. Trước đây, người ta thường đi bộ hành hương. Vào thời đó, trí tuệ của họ còn chưa hoàn toàn ô trọc. Họ đã đi với rất nhiều niềm tin, họ không thấy mệt. Con nhận được sự trợ giúp bằng việc tưởng nhớ Baba. Mặc dù các tín đồ cầu nguyện trước các tượng đá để xin điều gì đó và Baba đã đáp ứng những mong ước của họ lúc bấy giờ nhưng chỉ là tạm thời. Lúc đó, tưởng nhớ là bán thanh khiết và vì vậy, họ vẫn nhận được vài sức mạnh. Không có sự ốm yếu mệt mỏi. Ngày nay những người quan trọng mệt mỏi rất nhanh. Người nghèo đi hành hương nhiều nơi. Người giàu đi với sự xa hoa lộng lẫy trên lưng ngựa, trong khi người nghèo đi bộ. Người giàu không nhận được phần thưởng cho niềm tin và sự thờ cúng của họ lớn như người nghèo. Con biết vào lúc này, Baba là Đấng Chúa tể của Người Nghèo. Thế thì tại sao con còn hoang mang? Tại sao con lại quên mất Baba? Baba nói: Con không phải chịu đựng bất kì khó khăn nào. Tất cả những gì con cần làm là nhớ đến một Chú Rể. Tất cả các con đều là cô dâu. Con phải nhớ đến Chú Rể của mình. Con có thấy ngại không khi mà trước khi ăn con lại không dâng bhog cho Chú Rể này? Người vừa là Chú Rể vừa là Người Cha của con. Người hỏi: Con không dâng thức ăn cho Ta sao? Con nên dâng thức ăn cho Ta, phải không nào? Nhìn xem những phương pháp thông minh mà Baba chỉ cho con. Con chấp nhận Người như Người Cha và Chú Rể của con, phải không nào? Con nên dâng thức ăn trước cho Đấng dưỡng nuôi con. Baba nói: Dâng bhog cho ta và sau đó ăn trong tưởng nhớ đến Ta. Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn. Baba nhắc con liên tục rằng con nhất định phải tưởng nhớ Baba. Chính Baba này cũng không ngừng nỗ lực.
Là dễ cho các kumari bởi vì con chưa phải leo lên cái thang. Một kumari sẽ đính hôn với vị hôn thê của mình. Con chỉ nên ăn sau khi đã nhớ tới Chú Rể ấy. Khi con nhớ Người, Người sẽ đến với con. Khi con nhớ Người, Người sẽ đón nhận mùi hương của món ăn. Do đó, con nên luyện tập thói quen nói chuyện với Baba theo cách này. Khi con thức khuya tưởng nhớ Người, thói quen này sẽ dần hình thành và rồi sẽ có tưởng nhớ trong suốt cả ngày. Con cũng nên nhớ Baba lúc đang ăn. Con đã đính hôn với Chú Rể. Con phải giữ lời thề kiên định: Con sẽ chỉ ăn với Người. Chỉ khi con nhớ Người thì Người mới ăn phải không nào? Dù sao thì Người cũng chỉ nhận lấy hương thơm mà thôi, vì Người không có một cơ thể của riêng mình. Rất dễ cho các kumari, con có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Shiv Baba, Chú Rể tuyệt vời của con, Người thật ngọt ngào! Con đã nhớ Người suốt nửa chu kì. Giờ thì Người đã đến gặp con rồi. Người cũng nên ăn những gì con đang ăn. Sẽ là không đủ nếu con chỉ nhớ đến Người một lần rồi tiếp tục ăn phần còn lại một mình và quên mất cho Người ăn. Nếu con quên Người, Người không thể nhận bất cứ thứ gì. Con ăn nhiều món như là cơm với đậu lăng, xoài và các món tráng miệng. Không nên chỉ nhớ Người lúc đầu rồi không nhớ nữa. Thế thì làm sao Người có thể ăn được những món khác? Nếu Chú Rể không ăn thì Maya sẽ chen ngang và ăn mất. Bà ta không cho Người ăn. Con hiểu là khi Maya ăn thức ăn của con bà ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và sẽ đánh bại con. Baba chỉ cho con mọi phương pháp. Nếu con nhớ Baba, Người Cha của con, Chú Rể của con, thì Người sẽ lấy làm vui lòng. Con nói: Baba, con muốn chỉ ăn với mình Người và chỉ ngồi với mình Người. Con ăn trong khi nhớ về Người.
Dựa trên kiến thức này, chúng ta biết Người chỉ nhận hương thơm của món ăn. Cơ thể này được cho mượn. Baba sẽ đến khi con nhớ tới Người. Mọi thứ đều phụ thuộc vào tưởng nhớ của con. Đây chính là ý nghĩa của yoga. Yoga đòi hỏi nỗ lực. Các ẩn sĩ sẽ không nói điều này. Nếu con muốn nỗ lực, hãy ghi lại tất cả chỉ dẫn shrimat của Baba rồi nỗ lực một cách đầy đủ. Baba chia sẻ kinh nghiệm của mình. Người nói: Hãy thực hiện những hành động giống như Ta thực hiện. Ta đang dạy cho con những hành động đó. Baba không phải thực hiện các hành động. Ở thời kì vàng, con không chịu khổ vì những hành động của mình. Baba nói cho con một điều rất dễ làm: Hãy để con chỉ ăn với mình Người và chỉ lắng nghe mình Người mà thôi. Đây là điều đã được nhớ đến về các con. Nhớ Người trong hình dạng Chú Rể của con hoặc Người Cha của con. Được nhớ rằng con có thể trích xuất các điểm kiến thức bằng cách khuấy động đại dương tri thức này. Với thực hành như vậy, tội lỗi của con được sẽ xóa bỏ và con sẽ trở nên khỏe mạnh. Những người nỗ lực sẽ thu được lợi ích, còn những người không nỗ lực sẽ chịu mất mát. Không phải ai trong thế giới này cũng có thể trở thành chủ nhân thiên đường. Điều này cũng được xem xét. Baba giải thích mọi thứ một cách rõ ràng. Con lắng nghe lời bài hát rằng con đang trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Chắc chắn là con phải ăn v.v. trong khi đi hành hương. Cô dâu ăn cùng với chú rể, em bé ăn cùng với bố mẹ. Điều tương tự xảy ra ở đây. Con càng yêu Chú Rể của mình thì niềm hạnh phúc của con càng dâng cao. Trí tuệ của con sẽ phát triển niềm tin và con sẽ chiến thắng.
Có yoga nghĩa là có một cuộc đua. Đây là cuộc đua yoga trí tuệ. Các con là học trò và Người Thầy đang dạy cho con cách để chạy đua trong cuộc thi này. Người Cha nói: Đừng nghĩ rằng con chỉ làm việc suốt cả ngày. Sau khi làm việc, con phải trở thành một chú rùa và ngồi trong tưởng nhớ. Những con bướm đêm vo ve cả ngày, sau đó vài con bay đi, vài con chết. Đó chỉ là một ví dụ. Các con Bramin vo ve kiến thức và làm cho người khác trở nên giống với mình. Một số người con phát triển tình yêu thương rất tốt. Một số suy yếu, một số chỉ phát triển một nửa: chúng bỏ chạy và rồi trở lại thành những con côn trùng. Rất dễ để vo ve kiến thức này. Câu nói “Không mất nhiều thời gian để Thượng Đế biến đổi con người thành vị thần” được ghi nhớ. Chúng ta bây giờ đang tập yoga. Chúng ta đang nỗ lực để trở thành thánh thần. Kiến thức này được đề cập trong kinh Gita: Người thay đổi con người thành vị thần và rời đi. Con người trong thời kì vàng là vị thần. Thế thì chắc chắn Thượng Đế đã đến trong thời kì chuyển giao để thay đổi con người thành thánh thần. Yoga để trở thành thánh thần sẽ không được dạy trong thời kì vàng. Lối sống thánh thần đã bắt đầu ngay từ khởi nguyên của thời kì vàng. Lối sống trở nên hư hoại, quỷ quyệt vào cuối thời kì sắt. Khía cạnh này chỉ được viết trong kinh Gita. Thượng Đế không mất nhiều thời gian để biến đổi con người thành vị thần bởi vì Người trao cho con mục tiêu và mục đích. Ở đó chỉ có một lối sống cho tất cả mọi người trên thế giới. Cả thế giới sẽ tồn tại, không phải Trung Quốc hay Châu Âu sẽ không tồn tại. Chúng tồn tại nhưng sẽ không có con người sống ở đó. Chỉ những người thuộc về lối sống thánh thần tồn tại. Tất cả những lối sống khác sẽ không tồn tại.
Đây là thời kì sắt và Thượng Đế đang thay đổi con từ con người thành vị thần. Người Cha nói: Con sẽ liên tục hạnh phúc suốt 21 kiếp. Điều này không khó chút nào. Con từng nỗ lực rất nhiều trên con đường thờ cúng để đạt tới Thượng Đế. Được nói rằng ai đó đã vượt thoát âm thanh và đi về cõi Niết Bàn. Họ không bao giờ nói rằng anh ta đã đi tới với Thượng Đế. Họ chỉ nói anh ta đã đi tới thiên đường. Thiên đường không được tạo ra chỉ để cho một linh hồn đi tới đó. Tất cả các con phải đi tới đó. Kinh Gita viết rằng Thượng Đế là Thần Chết của mọi thần chết. Người mang mọi người về nhà giống như một đàn muỗi. Trí tuệ cũng nói rằng chu kì này phải lặp lại. Vậy nên chắc chắn lối sống thánh thần của thời kì vàng phải lặp lại rồi tiếp tục là các tôn giáo khác. Baba nói cho con một điều đơn giản: Manmanabhav! Chỉ vậy thôi. Thượng Đế của kinh Gita cũng đã nói điều này cách đây 5000 năm: Các con yêu dấu! Nếu Krishna mà là người nói kinh Gita thì mọi người ở các tôn giáo khác sẽ không thể nghe được. Khi Thượng Đế nói điều này, tất cả các con đều cảm nhận rằng chính Thượng Đế, Người Cha là Đấng thiết lập thiên đường. Con rồi sẽ đi và trở thành người trị vì toàn cầu ở đó. Chẳng tốn một chút chi phí nào trong điều này. Con đơn giản chỉ cần biết về khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Các con phải khuấy động đại dương kiến thức này. Cả ngày lẫn đêm trong khi con đang làm mọi thứ hãy tiếp tục thực hiện nỗ lực như vậy. Nếu con không khuấy động đại dương kiến thức và tưởng nhớ Người Cha mà chỉ đơn giản làm việc suốt cả ngày, rồi thì vào buổi tối con sẽ chỉ có những suy nghĩ về công việc đó. Những người xây nhà sẽ chỉ nghĩ về nhà cửa. Mặc dù trách nhiệm khuấy động đại dương kiến thức đã được trao cho Bhrama nhưng được nói rằng Lakshmi đã nhận được hũ mật và tất cả các con phải trở thành giống như Lakshmi. Achcha.
Gửi tới những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy ghi lại những chỉ dẫn shrimat của Baba và nỗ lực thực hiện. Con chỉ nên thực hiện những hành động giống như những gì Cha Brahma đã làm. Khuấy động đại dương kiến thức và trích xuất ra các điểm kiến thức.
2. Tự hứa với lòng rằng con sẽ chỉ ăn trong tưởng nhớ đến Người Cha. “Con sẽ chỉ ngồi với mình Người và ăn với mình Người.” Con phải trọn vẹn với lời hứa của chính mình.
Chúc phúc: Mong con thoát khỏi mọi động cơ vị kỉ trong cả hành động lẫn các mối quan hệ của con, nhờ đó đạt được trạng thái thoát nghiệp giống Người Cha.
Việc phục vụ con phải làm là mang đến tự do cho tất cả mọi người. Vì thế, trong khi đang giải phóng cho người khác thì đừng trở nên tự trói chính mình vào trong ràng buộc. Khi con vượt ra khỏi ý thức hạn hẹp về “của tôi” rồi thì con sẽ trải nghiệm được trạng thái thiên thần avyakt tinh tế. Những ai thoát khỏi mọi động cơ vị kỉ trong cả cuộc sống vật chất và tinh thần, trong hành động và các mối quan hệ, sẽ có thể trải nghiệm trạng thái thoát nghiệp giống Người Cha. Vì vậy hãy kiểm tra: Con đã trở nên tách rời khỏi trói buộc của nghiệp đến mức độ nào rồi? Con đã hoàn toàn thoát khỏi bất kì ảnh hưởng nào của tâm ấn hay bản tính lãng phí chưa?
Khẩu hiệu: Những ai có bản tính dễ chịu và hiền hòa là những yogi dễ dàng và được yêu bởi Đấng Chúa tể Ngây thơ.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.