Trọng tâm: Con ngọt ngào, con nhận được sức mạnh bằng việc nối kết trí tuệ con trong yoga với Người Cha Toàn Năng. Chính bằng việc có tưởng nhớ mà các con những linh hồn có thể sạc pin và trở nên thanh khiết và hoàn toàn thanh khiết.
Câu hỏi: Nỗ lực nào mà các con thực hiện ở thời kỳ chuyển giao để con nhận được phần thưởng vị trí thánh thần?
Trả lời: Ở thời kỳ chuyển giao, con nỗ lực để trở nên mát dịu (bình thản). Chính bởi việc trở nên mát dịu, bằng việc trở nên thanh khiết, mà con trở thành thánh thần. Cho đến khi con trở nên mát dịu, nếu không, con không thể trở thành thánh thần. Vào thời kỳ chuyển giao, con trở thành nữ thần mát dịu (Sheetladevi) và tưới đổ lên mọi người những giọt mát lành của kiến thức này để làm cho mọi người dịu mát. Trước tiên bản thân con phải trở nên mát dịu và rồi con dập tắt đi ngọn lửa của người khác và làm cho họ dịu mát.
Om shanti. Trước hết, các con chỉ cần hiểu một điều: Tất cả chúng ta đều là anh em và Shiv Baba là Cha của tất cả chúng ta. Người được gọi là Đấng Toàn Năng. Khi con cai trị toàn thế giới, con có mọi sức mạnh. Vương quốc của các vị thần từng tồn tại ở Bharat. Các con từng là những vị thần thanh khiết. Tất cả các dòng tộc của con, nghĩa là, toàn bộ triều đại của con, đã từng không thói tật. Ai đã từng không thói tật? Các con những linh hồn. Các con bây giờ, một lần nữa, trở nên không thói tật. Bằng cách có tưởng nhớ đến Đấng Toàn Năng, con nhận được sức mạnh từ Người. Người Cha đã giải thích rằng chính các con những linh hồn, mỗi người diễn phần vai 84 kiếp. Các con những linh hồn đã có sức mạnh hoàn toàn thanh khiết; rồi dần dần nó suy giảm ngày qua ngày. Từ hoàn toàn thanh khiết, con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Khi pin hết điện, động cơ sẽ dừng lại; pin trở nên mất kết nối. Cục pin của linh hồn không trở nên hoàn toàn cạn kiệt; vẫn còn sót lại một chút ít năng lượng.
Khi ai đó chết đi, ngọn đèn được thắp lên và dầu được đổ đầy vào đó để ngọn đèn không bị tắt. Các con bây giờ hiểu rằng các con những linh hồn đã có toàn bộ sức mạnh và bây giờ con không còn sức mạnh đó nữa. Các con bây giờ phải giữ cho trí tuệ của con ở trong yoga với Người Cha Toàn Năng và làm đầy bản thân con bằng sức mạnh, bởi vì con chỉ còn sót lại rất ít năng lượng. Nếu năng lượng của con mà kết thúc hoàn toàn, cơ thể của con sẽ không còn duy trì được. Bằng cách nhớ Người Cha, các con linh hồn trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Ở trong thời kỳ vàng, cục pin của con được sạc đầy. Sau đó, cấp độ của con, nghĩa là, năng lượng trong cục pin của con dần dần cạn kiệt. Khi các con chạm đến cuối thời kỳ sắt, con chỉ còn sót lại một chút ít năng lượng. Nó như thể là con đã phá sản hết sức mạnh của mình. Bằng việc nhớ Người Cha, các con những linh hồn trở nên tràn đầy sức mạnh. Do đó, Người Cha giải thích: Con phải nhớ đến một mình Đấng Duy Nhất.
Thượng Đế là Đấng Tối Cao; mọi người khác là một phần của sự sáng tạo. Sự sáng tạo chỉ có thể nhận được của thừa kế hữu hạn từ sự sáng tạo. Người Cha vô hạn là Đấng Sáng Tạo duy nhất; tất cả những người cha khác đều là hữu hạn. Bằng việc nhớ đến Người Cha vô hạn, con nhận được của thừa kế vô hạn. Do đó, các con nên biết từ trong trái tim của con rằng Baba đang thiết lập thiên đường, thế giới mới, cho chúng ta. Thiên đường đang được thiết lập tương ứng với kế hoạch của vở kịch. Chính các con là những người sẽ đi và trị vì ở đó. Ta thì mãi thanh khiết. Ta không nhận kiếp tái sinh thông qua bào thai. Ta không nhận kiếp sinh như các vị thần. Để trao cho các con vương quốc thiên đường, Ta đi vào cơ thể của người này khi ông ấy đến tuổi 60, độ tuổi nghỉ hưu. Sau đó, từ việc trở thành linh hồn ô trọc hạng nhất, ông ấy trở thành linh hồn thanh khiết hạng nhất. Thượng Đế là Đấng Tối Cao và rồi có Brahma, Vishnu và Shankar cư ngụ trên vùng tinh tế. Brahma, Vishnu và Shankar đã đến từ đâu? Đó chỉ là những linh ảnh mà con có. Vùng tinh tế là ở giữa. Không có cơ thể thể lý ở đó. Những cơ thể tinh tế đó chỉ có thể được nhìn thấy trong một linh ảnh thánh thiện.
Brahma là người mặc đồ màu trắng, trong khi Vishnu được trang hoàng bằng kim cương và châu ngọc. Họ tả Shankar với hình ảnh con rắn quanh cổ của vị thần ấy, nhưng Shankar không thể giống như thế. Ở Amarnath, họ tả Shankar đang kể cho các nàng Parvati câu chuyện về sự bất tử. Không có con người trong vùng tinh tế, do đó làm sao ông ấy có thể thuật lại câu chuyện ở đó? Vùng tinh tế đơn giản chỉ là linh ảnh. Con nhìn thấy linh ảnh của những ai đã trở nên hoàn toàn thanh khiết. Họ là những người rồi sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường khi họ đi vào thời kỳ vàng. Do đó, nó đi vào trong trí tuệ của con cách họ đạt được vận may vương quốc của mình như thế nào. Không có cuộc chiến, v.v…ở đó. Làm sao mà thánh thần có thể bạo lực được? Cho dù ai đó có tin hay không, các con bây giờ đang đạt được vương quốc đó bằng cách tưởng nhớ đến Người Cha.
Được nhắc trong kinh Gita rằng: Hãy quên đi cơ thể của con và mọi lối sống/tôn giáo thuộc cơ thể của con và luôn liên tục nhớ đến một mình Ta. Người Cha không có cơ thể để mà Người có thể gắn kết. Người Cha nói: Ta chỉ mượn lấy cơ thể này trong một thời gian ngắn. Nếu không thì, làm sao Ta có thể trao kiến thức này cho con? Ta là Hạt Giống của cái cây này. Chỉ Ta có kiến thức về cái cây này. Người ta không biết gì về thời lượng của thế giới này hay cách nó được tạo ra, dưỡng nuôi và phá hủy ra sao. Họ học một việc học hữu hạn. Người Cha dạy cho con việc học vô hạn này và làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Không một thực thể hữu hình nào có thể được gọi là Thượng Đế. Họ (Brahma, Vishnu và Shankar) đều có cơ thể tinh tế của riêng mình, và họ, cũng vậy, không thể được gọi là Thượng Đế. Cơ thể này là cái ngai của linh hồn Dada. Cái ngai này bây giờ là cái ngai bất tử, ngai của Người Cha, Hình Ảnh Bất Tử. Có ngai vàng ở Amritsar mà nó được gọi là Ngai vàng Bất tử. Những người quan trọng được mời ngồi trên chiếc Ngai vàng Bất tử đó. Người Cha giải thích: Tất cả những thứ này đều là ngai vàng bất tử của linh hồn. Những tâm ấn tốt và xấu đều ở trong mỗi linh hồn và đây là lý do tại sao được nói rằng: Đây là quả trái cho hành động của con.
Người Cha của mọi linh hồn thì là chỉ một. Baba không đang giải thích cho con từ các kinh sách. Không một điều nào trong số những điều này được đề cập trong các kinh sách. Đây là lý do tại sao con người trở nên khó chịu và nói rằng họ không tin vào các kinh sách. Khi các hiền triết và thánh nhân đi tắm ở Sông Hằng, họ có trở nên thanh khiết không? Vẫn chưa có ai có thể trở về nhà. Mọi người sẽ trở về nhà vào lúc cuối, cũng giống như đàn côn trùng hay đàn ong. Có ong chúa và tất cả những con ong khác bay theo con ong chúa. Tương tự như vậy, khi Người Cha trở về nhà, tất cả các linh hồn sẽ bay theo Người. Nó sẽ như thể là có đám đông các linh hồn trong thế giới vô hình, trong khi ở đây, đó là đám đông của con người. Đám đông này ở đây cũng sẽ phải trở về nhà một ngày nào đó. Người Cha sẽ đến và mang tất cả chúng ta những linh hồn trở về cùng với Người.
Có lời ngợi ca về đám rước của Shiva. Cho dù con là con trai hay con gái, Người Cha cũng sẽ đến và dạy cho tất cả các con về cuộc hành hương tưởng nhớ. Linh hồn không thể trở về nhà mà không trở nên thanh khiết trước tiên. Sau khi con trở nên thanh khiết, trước tiên, con sẽ đi cư ngụ ở ngôi nhà tĩnh lặng và rồi con đi xuống dần dần, theo thứ hạng. Dân số thế giới sẽ tiếp tục gia tăng. Vương quốc phải được tạo ra. Do đó, không phải là mọi người sẽ đi xuống cùng nhau, cùng thời điểm; cái cây dần dần tiếp tục phát triển.
Trước hết, Người Cha thiết lập đạo lý sống thánh thần, vĩnh hằng nguyên thủy. Những người đầu tiên trở thành Brahmin là những người sẽ trở thành thánh thần. Có Prajapita Brahma (Người Cha Nhân loại), và do đó cũng có các anh chị em. Nhiều người trở thành Brahma Kumar và Kumari ở đây. Điều đó nhất định xảy ra bởi vì trí tuệ của họ có niềm tin rằng họ có thể đạt được rất nhiều điểm số. Những ai trong số các con là những người kiên định sẽ đi đến đó trước và những người yếu thì sẽ đến sau. Tất cả các linh hồn trước hết đều cư ngụ trong thế giới vô hình và rồi, khi họ đi xuống, dân số phát triển. Làm sao mà một linh hồn có thể diễn phần vai của mình mà không có cơ thể được chứ? Đây là thế giới của các diễn viên, và nó tiếp tục xoay quanh bốn thời kỳ.
Trong thời kỳ vàng, chúng ta từng là thánh thần, sau đó chúng ta trở thành chiến binh, thương nhân và rồi tiện dân. Bây giờ là thời kỳ chuyển giao đầy triển vọng nhất. Thời kỳ này chỉ tồn tại vào lúc này, khi Người Cha đến. Chỉ duy nhất Người Cha vô hạn trao cho con kiến thức vô hạn này. Shiv Baba không có cơ thể của riêng Người để mà có thể được đặt cho cái tên. Cơ thể này thuộc về Dada này và Baba đã mượn lấy nó trong một thời gian ngắn. Người Cha nói: Ta cần một cái miệng để mà Ta có thể nói chuyện với con. Làm cách nào mà Người Cha có thể nói chuyện với các con của Người nếu Người không có miệng chứ? Ta trao cho con kiến thức vô hạn thông qua cái miệng này. Đây là lý do tại sao cái miệng của Người được gọi là “Gaumukh” (miệng của con bò). Nước có thể xuất hiện từ khắp mọi nơi từ các ngọn núi, và do đó họ đã tạo ra một “Gaumukh” ở đây nơi dòng nước xuất hiện. Họ xem đó là nước từ Sông Hằng và uống nó. Họ đã rất xem trọng dòng nước đó. Mọi thứ trong thế giới này đều sai trái. Chỉ một mình Người Cha nói cho con chân lý sự thật, nhưng những người giả dối xem kiến thức của Người Cha là sai trái.
Khi Bharat từng ở trong thời kỳ vàng, nó được gọi là mảnh đất chân lý sự thật. Bây giờ Bharat đó đã trở nên cũ, mọi thứ đã trở nên sai trái. Có rất nhiều sự tương phản. Người Cha nói: Con đã phỉ báng Ta rất nhiều. Con đã xúc phạm Ta và phỉ báng Ta bằng cách gọi Ta là hiện diện khắp mọi nơi. Con đã cầu gọi đến Shiv Baba: Xin hãy mang chúng con ra khỏi thế giới cũ này. Người Cha nói: Tất cả các con của Ta đều đã trở nên phá sản bằng việc ngồi trên dàn thiêu sắc dục. Người Cha nói với các con và bảo: Con từng là chủ nhân của thiên đường. Con có nhớ điều này không? Người chỉ giải thích điều này cho các con. Người không giải thích nó cho toàn bộ thế giới bởi vì chỉ có các con mới hiểu điều mà Người Cha nói. Thế giới biết gì về điều này? Cái gai lớn nhất là sắc dục.
Tên gọi rất nổi tiếng của thế giới này là thế giới ô trọc, trong khi thời kỳ vàng là thế giới thanh khiết 100%. Con người đi và cúi đầu trước những bức tượng thần thanh khiết ấy. Mặc dầu có nhiều tín đồ ăn chay, không phải là họ không tham đắm trong thói tật. Có nhiều người vẫn giữ tịnh dục từ khi còn nhỏ và, từ thời thơ ấu trở đi, họ cũng không ăn thức ăn dơ bẩn. Các ẩn sĩ cũng nói: Hãy trở nên không thói tật! Các ẩn sĩ từ bỏ nhà cửa và gia đình của mình; rồi họ nhận kiếp sinh tiếp theo là người chủ gia đình và rồi họ lại từ bỏ nhà cửa và gia đình của mình và đi vào rừng. Tuy nhiên, liệu có khả thi để họ trở nên thanh khiết từ ô trọc không? Không; không một ai có thể trở nên thanh khiết từ ô trọc mà không được Người Cha – Đấng Thanh Lọc trao cho Shrimat.
Con đường thờ cúng là con đường đi xuống, và do đó làm sao họ có thể trở nên thanh khiết được chứ? Nếu họ trở nên thanh khiết, họ hẳn có thể trở về nhà và rồi đi đến thiên đường. Liệu các vị thần thời kỳ vàng có từ bỏ nhà cửa và gia đình của mình không? Sự từ bỏ của các ẩn sĩ là hữu hạn, trong khi sự từ bỏ của con là vô hạn. Con từ bỏ cả thế giới bao gồm cả bạn bè và người thân của con. Thiên đường bây giờ đang được thiết lập cho con. Trí tuệ của con bây giờ đang hướng về thiên đường. Con người vẫn đang lơ lửng trong địa ngục, trong khi các con lơ lửng trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Các con được đặt ngồi trên dàn thiêu kiến thức này để trở thành những nữ thần mát dịu. Tương phản với từ “mát dịu”, có từ “lửa” (nóng bứt). Các con được gọi là những vị thần mát dịu. Không có ai ngoại trừ các con. Nhất định có nhiều người làm cho Bharat mát dịu. Vào lúc này, mọi người đều bị thiêu trên dàn thiêu sắc dục. Chính ở đây mà con được đặt cái tên là nữ thần mát dịu. Các con là những nữ thần, những người làm cho mọi người dịu mát, những người tưới đổ những giọt nước mát lành của kiến thức này lên mọi người.
Các tín đồ thì đi tưới nước, trong khi ở đây chính là những giọt kiến thức này được tưới lên các linh hồn. Khi linh hồn trở nên thanh khiết, họ trở nên mát dịu. Linh hồn của toàn thế giới bây giờ đang bị thiêu đốt bởi ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Các con bây giờ đang được trao cho chiếc bình mật ngọt. Với chiếc bình này, bản thân con trở nên dịu mát và con cũng làm cho người khác mát dịu. Người này cũng đã trở nên mát dịu. Cả chồng và vợ chung sống cùng nhau. Không phải là chuyện của việc rời bỏ nhà cửa và gia đình. Tuy nhiên, khi chuồng bò được tạo ra vào lúc đầu, một số nhất định đã rời bỏ nhà cửa của mình. Để làm gì? Đế có thể ngồi trên dàn thiêu kiến thức và trở nên mát dịu. Chỉ khi con trở nên mát dịu ở đây thì con mới có thể trở thành thánh thần ở đó. Yoga trí tuệ của các con không nên đi đến với ngôi nhà cũ của con nữa. Hãy để trí tuệ của con bám chặt lấy Người Cha bởi vì tất cả các con phải trở về nhà cùng với Người Cha. Người Cha nói: “Các con ngọt ngào, Ta đã đến như là Đấng Dẫn Đường của con để mang tất cả các con trở về.” Các con là đội quân Shiv Shakti Pandava. Các con là những người nhận được sức mạnh từ Shiva, Đấng Toàn Năng.
Người ta nghĩ rằng Linh Hồn Tối Cao có thể khôi phục cuộc đời cho những người đã chết, nhưng Người Cha nói: Các con dấu yêu của Ta, mỗi một linh hồn đã được trao cho phần ai vĩnh cửu riêng của mình để diễn trong vở kịch này. Ta là Đấng Sáng Tạo, Đạo Diễn và Diễn viên Chính. Ta không thể thay đổi phần vai của bất kỳ ai trong vở kịch này. Mọi người tin rằng mỗi một chiếc lá đều chuyển động dưới mệnh lệnh của Linh Hồn Tối Cao, nhưng Linh Hồn Tối Cao, Đích thân Người nói: Ta cũng phụ thuộc vào vở kịch, Ta cũng bị buộc bởi vở kịch. Không phải rằng các chiếc lá đều chuyển động dưới mệnh lệnh của Ta. Ý niệm về sự hiện diện khắp mọi nơi đã làm cho Bharat hoàn toàn khánh kiệt. Thông qua kiến thức này mà Người Cha ban tặng, Bharat một lần nữa được đội vương miện. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để đi vào triều đại mặt trời vào lúc bắt đầu, hãy để cho trí tuệ của con có niềm tin và đạt được điểm số trọn vẹn. Hãy trở thành Brahmin kiên định vững vàng. Hãy giữ kiến thức vô hạn này trong nhận thức của con.
2. Hãy luôn được đặt ngồi trên dàn thiêu kiến thức này và trở nên mát dịu, nghĩa là, trở nên thanh khiết. Hãy dập tắt đi ngọn lửa sắc dục bằng kiến thức và yoga này. Trí tuệ của con phải luôn liên tục được kết nối trong yoga với một Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con nhận được huy chương trong hình dạng trạng thái cao quý hướng thượng của cuộc đời Brahmin của con và do đó trở thành hoàng đế của mảnh đất vô lo.
Mỗi người các con đã trở thành Brahmin để làm cho trạng thái của con tốt nhất. Trong cuộc đời Brahmin, trạng thái cao quý hướng thượng của con là tài sản của riêng con; nó chính là huy chương của cuộc đời Brahmin. Những ai nhận được huy chương này sẽ luôn luôn ổn định trong trạng thái không thể lay động, không thể chuyển dời và luôn thảnh thơi vô lo; họ trở thành hoàng đế của mảnh đất vô lo. Họ luôn tự do khỏi mọi ham muốn và là hiện thân của sự ngây ngô đối với kiến thức về ham muốn.
Khẩu hiệu: Nói, “Baba của tôi”, với niềm tin và niềm hân hoan say sưa không lay chuyển và Maya không thể đến gần con.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.