19/12/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất này là thời kỳ để chuyển hóa bản thân. Giờ con phải thay đổi từ con người suy đồi nhất thành con người hướng thượng nhất.
Câu hỏi: Những đứa con nào được ca ngợi cùng với Người Cha?
Trả lời: Lời ca ngợi dành cho những ai trở thành người thầy và là công cụ mang lại lợi ích cho nhiều người thì được hát lên cùng với lời ca ngợi của Người Cha. Baba, Karankaravanhar, mang lại lợi ích cho nhiều người thông qua các con. Đây là lý do vì sao con cũng được ca ngợi cùng với Người Cha. Mọi người nói rằng “Baba ơi, ai đó đã nhân từ đối với con, và hãy xem giờ con đã trở thành gì từ tình trạng con từng là”. Không trở thành người thầy, con không thể nhận được lời chúc phúc.
Om shanti. Người Cha tâm linh hỏi các con, những đứa con tâm linh. Trước hết, Người giải thích, sau đó thì Người hỏi. Giờ đây, con biết về Người Cha. Một số người nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi, nhưng trước đó, ít ra họ nên nhận ra được Người Cha. Họ nên nhận ra Người, và nói rằng nơi cư ngụ của Người là ở đâu. Nếu như ai đó không biết đến Cha, làm sao người ấy có thể biết được nơi cư ngụ của Người? Họ chỉ biết nói rằng Người vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng, điều đó có nghĩa là Người không hề tồn tại. Vì thế, làm thế nào họ có thể nghĩ về nơi cư ngụ của người mà không hề tồn tại? Giờ đây con biết điều này. Trước tiên, Người Cha trao cho con lời giới thiệu về Người. Rồi Người giải thích về nơi cư ngụ của Người. Người Cha nói “Ta đã đến để trao cho con lời giới thiệu về Ta thông qua cỗ xe này. Ta là Cha của tất cả các con, là Đấng được gọi là Người Cha Tối Cao. Không ai biết về Người Cha. Nếu Người Cha không có tên gọi, hình dáng, thời gian hoặc nơi chốn, làm thế nào có thể có tên gọi, hình dáng, thời gian hoặc nơi chốn cho những đứa con của Người? Nếu Người Cha vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng, những đứa con của Người sẽ đến từ đâu? Bởi vì có những đứa con, chắc chắn phải có Người Cha. Điều này chứng minh rằng Người không vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng. Những đứa con của Người cũng có tên gọi và hình dáng, cho dù chúng tinh tế như thế nào. Bầu trời thì tinh tế, nhưng nó vẫn có tên gọi là “bầu trời”. Không gian trống thì tinh tế, vì thế Người Cha cũng rất tinh tế. Những đứa con nói về ngôi sao tuyệt vời đi vào cơ thể của người này, đó cũng được gọi là linh hồn. Người Cha cư ngụ ở vùng tối cao. Ánh nhìn của họ hướng lên trên khi họ chỉ tay lên và nhớ đến Người. Vì thế, Đấng mà họ nhớ đến chắc chắn phải tồn tại. Họ nói về Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Nói rằng Người vượt thoát khỏi tên gọi và hình dáng thì chính là thiếu hiểu biết. Biết về Người Cha nghĩa là có kiến thức này.
Con hiểu rằng trước kia con từng thiếu hiểu biết; con không biết về Người Cha và về bản thân. Giờ con hiểu rằng con là linh hồn chứ không phải là cơ thể. Linh hồn được bảo là bất diệt, vì thế chắc chắn linh hồn là cái gì đó có tồn tại. Từ “bất diệt” không phải là tên gọi dành cho linh hồn. “Bất diệt” có nghĩa là không thể bị hủy hoại. Vì thế, linh hồn là cái gì đó. Điều này đã được giải thích thật rõ ràng cho con. Các con, những đứa con ngọt ngào nhất, Người gọi đó là những đứa con của Người, chính là linh hồn bất diệt. Linh Hồn Tối Cao, Người Cha Tối Cao của tất cả các linh hồn, đang ngồi ở đây và đang giải thích cho con.
Vở kịch này chỉ được trình diễn một lần khi Người Cha đến và trao lời giới thiệu về Người cho các con. Ta cũng là diễn viên. Ta diễn phần vai của Mình như thế nào, điều này có trong trí tuệ của con. Người làm cho những linh hồn xưa cũ, ô trọc trở nên mới mẻ và thanh khiết. Vì thế, cơ thể con nhận được ở đó thì cũng xinh đẹp. Giờ đây, điều này đang ở trong trí tuệ của con. Con nói “Baba ơi! Baba à!”. Giờ đây, phần vai này đang được diễn.
Các con, những linh hồn, nói rằng Baba đã đến để đưa các con trở về Nhà, nơi chốn tĩnh lặng. Sau vùng đất tĩnh lặng, có vùng đất hạnh phúc. Không thể có vùng đất đau khổ ngay sau vùng đất tĩnh lặng. Chỉ có thể có hạnh phúc trong thế giới mới. Nếu những vị thần kia còn tồn tại vào lúc này và ai đó hỏi họ rằng họ sống ở đâu, họ sẽ nói họ sống trong thiên đường. Những hình ảnh không sống kia không thể nói với con điều này. Tuy nhiên, con có thể nói rằng chúng ta từng là thánh thần sống trong thiên đường, sau khi đã đi trọn Chu kỳ 84 kiếp, giờ chúng ta đang ở thời kỳ Chuyển giao. Đây là thời kỳ Chuyển giao hướng thượng nhất khi chúng ta được chuyển hóa. Con biết rằng con đang trở thành con người hướng thượng nhất. Mỗi 5000 năm, con trở nên hoàn toàn thanh khiết. Tất cả các con đều trở nên hoàn toàn thanh khiết, theo thứ hạng.
Linh hồn đã nhận được phần vai. Con sẽ không nói rằng con người nhận được phần vai. Chính tôi, linh hồn này, đã nhận được phần vai. Tôi, linh hồn này, nhận 84 kiếp. Tôi, linh hồn này, là người thừa kế. Người thừa kế thì luôn là nam, chứ không phải là nữ. Vì thế, con nên hiểu rằng con, linh hồn, là nam. Tất cả chúng ta đều nhận được của thừa kế từ Người Cha vô hạn. Chỉ con trai, không phải là con gái, nhận được của thừa kế từ người cha đời thường, hữu hạn. Không phải là một số linh hồn luôn là nữ. Người Cha giải thích rằng tất cả các linh hồn nhận lấy cơ thể nam, thỉnh thoảng nhận lấy cơ thể nữ. Vào lúc này, tất cả các con (những linh hồn) đều là nam. Tất cả các linh hồn đều nhận của thừa kế từ Người Cha. Tất cả các con đều là con trai. Người Cha của tất cả là một Đấng duy nhất. Người Cha nói “Này các con, tất cả các con, những linh hồn, đều là nam”. Các con là những đứa con tâm linh của Ta. Cả nam và nữ đều được cần đến để con diễn phần vai của mình, chỉ sau đó dân số thế giới loài người mới gia tăng. Không ai ngoại trừ các con biết những điều này. Mặc dù con người nói rằng họ là anh em với nhau, nhưng họ không hiểu là như thế nào. Giờ đây con nói “Baba ơi, chúng con đã đạt được của thừa kế của chúng con từ Người vô số lần rồi. Điều này đã trở nên kiên định đối với các con, những linh hồn. Linh hồn chắc chắn nhớ đến Người Cha “Ôi, Baba, xin hãy nhủ lòng thương! Baba ơi, giờ hãy đến và chúng con sẽ trở thành con của Người! Chúng con, những linh hồn, sẽ quên đi cơ thể của chúng con và mọi mối quan hệ thuộc về cơ thể, chúng con sẽ chỉ nhớ đến Người mà thôi”. Người Cha đã giải thích“Con hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Ta, Người Cha”. Con đạt được của thừa kế của con từ Người Cha như thế nào, và con trở thành thánh thần vào mỗi 5000 năm ra sao, đây là điều con phải biết. Giờ con biết con nhận được của thừa kế thiên đường từ ai.
Người Cha không phải là cư dân của thiên đường, nhưng Người làm cho con trở nên như thế. Chỉ duy nhất Người đích thân đi vào địa ngục. Con mời Người Cha đến địa ngục khi con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Thế giới này là hoàn toàn ô trọc. Thế giới này là hoàn toàn thanh khiết cách đây5000 năm, khi đó còn là vương quốc của các vị thần. Giờ con hiểu những khía cạnh liên quan đến việc học này. Đây là việc học để trở thành thánh thần từ con người bình thường. Được bảo rằng Thượng Đế không mất lâu để thay đổi con người trở thành thánh thần. Khi con trở thành con, con trở thành người thừa kế. Người Cha nói “Tất cả các con, những linh hồn, là con của Ta và Ta trao cho con toàn bộ của thừa kế”. Tất cả các con đều là anh em trai.
Nơi cư ngụ của con là vùng tối cao, nơi chốn vượt thoát khỏi âm thanh (cõi niết bàn), cũng được gọi là thế giới vô thể. Tất cả các linh hồn đều ở đó. Vượt lên khỏi mặt trời và mặt trăng chính là ngôi nhà tĩnh lặng ngọt ngào của con, nhưng con không thể đi và chỉ ngồi ở đó mãi được. Con sẽ làm gì trong khi ngồi ở đó? Đó là trạng thái không sống động. Chỉ khi linh hồn diễn phần vai thì linh hồn mới được gọi là sống động. Linh hồn là sống động, nhưng khi linh hồn không diễn phần vai, linh hồn không sống động. Nếu con chỉ đứng ở đây mà không cử động tay chân, cứ như thể con không sống. Ở đó, có sự tĩnh lặng tự nhiên. Cứ như thể linh hồn không sống động; linh hồn không thực hiện bất kỳ phần vai nào ở đó. Vẻ đẹp nằm ở phần vai mà con diễn. Sẽ có vẻ đẹp nào trong vùng đất tĩnh lặng? Ở đó, linh hồn vượt thoát khỏi trải nghiệm hạnh phúc hoặc đau khổ. Ở đó, linh hồn không thực hiện bất kỳ phần vai nào, vì thế cứ ở đó thì có lợi ích gì chứ? Trước tiên, con diễn phần vai hạnh phúc của con. Mỗi người các con đã nhận được phần vai trước. Một số người nói rằng họ muốn có sự giải thoát mãi mãi. Nếu bọt bong bóng kia tan vào trong nước, cứ như thể linh hồn ấy không còn tồn tại nữa. Khi linh hồn không có phần vai để diễn, linh hồn được bảo là không sống động. Sẽ có lợi ích thế nào khi cứ ở đó như là thực thể không sống động, trong khi linh hồn là sống động? Mọi người đều phải diễn phần vai. Phần vai chính được diễn bởi diễn viên anh hùng. Con nhận được tước hiệu là “anh hùng”. Các con, những linh hồn, diễn phần vai của mình ở đây. Trước tiên, con cai trị vương quốc hạnh phúc; sau đó, con đi vào vương quốc đau khổ của Ravan.
Giờ đây, Người Cha nói “Giờ con phải trao cho mọi người bức thông điệp này. Con phải trở thành giáo viên và giải thích những điều này cho người khác”. Những ai không trở thành giáo viên thì sẽ đạt được vị trí thấp. Con có thể nhận được lời chúc phúc như thế nào trừ khi con trở thành giáo viên? Nếu con trao của cải cho người khác, họ sẽ hạnh phúc, phải không? Họ sẽ cảm thấy các con, những Brahma Kumari, có thật nhiều lòng nhân từ dành cho họ đến mức con hoàn toàn chuyển hóa họ. Thật ra, họ chỉ hát lên lời ca ngợi về Người Cha “Wah, Baba! Người mang đến thật nhiều lợi cho cho chúng con thông qua những người con này”. Việc này phải diễn ra thông qua ai đó. Người Cha là Đấng tạo cảm hứng cho người khác hành động, làm cho mọi thứ được hoàn thành thông qua người khác. Người làm cho mọi thứ được thực thi thông qua các con. Vì thế, có lợi ích dành cho con. Đây là lý do vì sao con trồng cái cây con này và mang lại lợi ích cho người khác.
Con phục vụ đến mức độ nào, con đạt được vị trí dựa theo đó. Để trở thành vua, con phải tạo ra thần dân. Những ai được đặt ở vị trí cao trong chuỗi hạt thì trở thành vua. Chuỗi hạt phải được tạo ra. Con hãy tự hỏi bản thân “Tôi sẽ đạt được con số mấy trong chuỗi hạt?”. 9 hạt là 9 viên ngọc chính. Đấng làm cho người khác trở thành kim cương thì ở giữa. Viên kim cương được đặt ở giữa các viên ngọc giống như đầu chuỗi hạt là chùm tua rua vậy. Vào lúc cuối, con sẽ dần biết được ai là những hạt chính đi vào triều đại. Vào lúc cuối, chắc chắn con sẽ có linh ảnh. Con sẽ thấy mọi người trải nghiệm sự trừng phạt như thế nào. Vào lúc khởi đầuyagya, con từng nhìn thấy điều này ở vùng tinh tế thông qua linh ảnh. Điều này thì thầm lặng. Linh hồn trải nghiệm sự trừng phạt ở đâu thì cũng là một phần của Vở kịch. Linh hồn bị trừng phạt trong nhà ngục bụng mẹ. Khi linh hồn ở trong nhà ngục ấy, linh hồn nhìn thấy Dharamraj và khóc đòi đi ra. Mọi bệnh tật… thì cũng là tài khoản nghiệp. Tất cả những điều này phải được hiểu.
Chắc chắn Người Cha sẽ nói với con điều gì là đúng. Giờ đây con đang trở nên đúng đắn. Người đúng đắn là người nhận được rất nhiều sức mạnh từ Người Cha. Con trở thành chủ nhân của thế giới; con có rất nhiều sức mạnh. Không có biến động trong chuyện này. Khi ai đó không có đủ sức mạnh thì mới có nhiều biến động. Con nhận được đủ sức mạnh để đủ dùng cho suốt ½ Chu kỳ. Tuy nhiên, điều đó cũng có thứ hạng, dựa theo những nỗ lực mà con thực hiện. Tất cả các con không thể nhận được sức mạnh như nhau. Tất cả các con không thể nhận được cùng một vị trí. Tất cả những điều này đều được định sẵn; nó mãi mãi được định sẵn trong Vở kịch này. Một số linh hồn đến tận lúc cuối; họ nhận được một hoặc hai kiếp, rồi rời bỏ cơ thể. Họ giống như là những con muỗi vào thời gian diễn ra lễ Diwali, được sinh ra vào ban đêm và chết vào buổi sáng. Họ chiếm số lượng vô số kể, nhưng ít ra con có thể đếm được số lượng con người. Những linh hồn đến vào lúc ban đầu thì có tuổi thọ dài. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc về việc trở thành người có tuổi thọ dài. Con diễn phần vai trọn vẹn. Người Cha giải thích cho con rằng con diễn trọn vẹn phần vai như thế nào. Con đi xuống từ bên trên để diễn phần vai của con tùy theo con học nhiều bao nhiêu vào lúc này. Việc học này của con là dành cho thế giới mới. Người Cha nói“Ta đã dạy cho con nhiều lần trước kia rồi”. Việc học này là bất diệt. Con đạt được phần thưởng cho suốt ½ Chu kỳ. Thông qua việc học hữu hạn, con trải nghiệm được niềm hạnh phúc tạm thời. Người nào trở thành luật sư vào lúc nàysẽ trở thành luật sư sau một Chu kỳ. Con cũng biết rằng bất kỳ phần vai nào mà ai đó diễn, người ấy sẽ diễn phần vai đó vào mỗi Chu kỳ. Dù cho ai đó là thánh thần hay tiện dân, mỗi linh hồn diễn cũng phần vai như thế vào mỗi Chu kỳ. Không thể có một chút khác biệt nào ở đây. Mỗi một người đều diễn phần vai của mình. Vở kịch này được định sẵn.
Con hỏi “Điều gì vĩ đại hơn: nỗ lực hay là phần thưởng?”.Không nỗ lực thì không thể có phần thưởng. Theo Vở kịch, con nhận được phần thưởng của con bằng cách nỗ lực. Mọi thứ phụ thuộc vào Vở kịch. Một số người nỗ lực, trong khi những người khác thì không. Họ đến đây, tuy nhiên họ lại không nỗ lực. Do đó, họ không nhận được phần thưởng nào cả. Bất cứ chuyện gì diễn ra trong Vở kịch thế giới này, nó đều được định sẵn. Mỗi linh hồn đều có phần vai của mình được ấn định ở bên trong từ đầu cho đến cuối. Tương tự như vậy, các con, những linh hồn, có phần vai 84 kiếp của con. Con trở nên giống như kim cương, rồi con trở nên giống như vỏ sò. Giờ đây con nghe về những điều này. Nếu ai đó thi rớt trong trường học, thì mọi người nói rằng người ấy không có trí tuệ, rằng người ấy không thể thấm nhuần điều gì cả. Đây được gọi là cái cây đa dạng và có đa dạng đặc điểm. Chỉ một Người Cha giải thích về cái cây đa dạng này cho con. Người cũng giải thích về cái cây chu kỳ. Ví dụ về cây đa có liên quan đến điều này; các nhánh của nó tỏa ra rất rộng.
Con hiểu rằng linh hồn là bất diệt. Cơ thể của con sẽ bị tiêu hủy. Các con, những linh hồn, hấp thu kiến thức này. Các con, những linh hồn, nhận 84 kiếp. Cơ thể của con tiếp tục thay đổi. Con, linh hồn, vẫn cứ như thế; trong khi con tiếp tục nhận lấy cơ thể khác nhau, con diễn phần vai của mình thông qua cơ thể này. Đây là khía cạnh mới mẻ. Giờ đây con đã được trao cho sự hiểu biết này. Con cũng hiểu điều này cách đây một Chu kỳ. Người Cha đến Bharat. Con tiếp tục trao cho mọi người bức thông điệp này. Sẽ không có ai mà không nhận được bức thông điệp này. Mọi người đều có quyền nghe bức thông điệp này và mọi người cũng sẽ đạt được của thừa kế từ Người Cha. Bởi vì họ đều là con của Người Cha, cho nên ít ra họ cũng nên nghe được điều gì đó. Người Cha giải thích “Ta là Cha của tất cả các con, những linh hồn”. Các con, những linh hồn, đạt được vị trí ấy bằng cách học về lúc đắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo từ Ta. Tất cả những linh hồn khác đều đi và nghỉ ngơi trong vùng đất giải thoát. Người Cha trao ban sự cứu rỗi cho mọi người. Họ nói “Hỡi Thượng Đế, trò chơi của Người thật tuyệt vời!”. Trò chơi nào? Trò chơi chuyển hóa thế giới cũ này. Tất cả các con đều biết về điều này. Chỉ con người mới biết điều này. Người Cha đến và chỉ nói với các con về những điều này. Người Cha thì tràn đầy kiến thức và Người làm cho con trở nên tràn đầy kiến thức. Con trở nên như thế này, theo thứ hạng. Những ai đạt được học bổng thì được bảo là tràn đầy kiến thức. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Liên tục duy trì nhận thức rằng tất cả các con, những linh hồn đều là con trai, và con phải đạt được trọn vẹn của thừa kế của con từ Người Cha. Hãy học và dạy cho người khác việc học để trở thành thánh thần từ con người bình thường.
2. Bất kỳ hành động nào đang diễn ra trên thế giới, nó đều được định sẵn trong Vở kịch. Cả nỗ lực và phần thưởng đều được ấn định trong đó. Con phải hiểu thật rõ ràng rằng nếu không nỗ lực nào được thực hiện, thì không thể có phần thưởng.
Lời chúc phúc: Mong con là người phục vụ tâm linh đích thực, làm mọi loại hình phục vụ với tình yêu thương từ trái tim chân thật.
Đó có thể là bất kỳ loại hình phục vụ nào, nhưng khi công việc phục vụ ấy được thực hiện với tình yêu thương từ trái tim chân thật, con sẽ nhận được 100 điểm cho công việc phục vụ ấy. Đừng cáu bẳn trong bất kỳ công việc phục vụ nào con làm, đừng để công việc phục vụ mang tính hình thức. Công việc phục vụ của con đó là chỉnh sửa đúng những gì đã trở nên sai trái, mang lại hạnh phúc cho mọi người, làm cho các linh hồn trở nên yogya (trở nên xứng đáng, có khả năng) và là yogi, nâng đỡ cho những ai phỉ báng con, trao đi sự đồng hành và hợp tác của con vào lúc cần. Những ai làm công việc phục vụ như thế thì chính là người phục vụ tâm linh đích thực.
Khẩu hiệu: Thanh khiết là sự mới mẻ của cuộc đời Brahmin; đó là nền tảng của kiến thức này.
*** Om Shanti ***