Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy thực hành sự tưởng nhớ và con sẽ liên tục ở trong niềm vui và nở hoa. Con sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ Người Cha và con sẽ không bao giờ trở nên héo úa.
Câu hỏi: Niềm hân hoan say sưa nào mà các con nên có trong khi đang trải qua cuộc đời sinh viên thuộc Thượng Đế?
Trả lời: Hãy liên tục giữ niềm hân hoan say sưa rằng bằng việc đang học việc học này mà con đang trở thành hoàng tử và công chúa. Hãy dành cuộc đời này để cười, để chơi và để nhảy múa trong vũ điệu của kiến thức này. Hãy trở thành người thừa kế và không ngừng nỗ lực để trở thành một bông hoa. Trường đại học này là nơi để trở thành hoàng tử và công chúa. Ở đây, ngoài việc học, con còn phải dạy học. Con phải tạo ra các thần dân của mình, bởi vì chỉ khi đó con mới có thể trở thành một vị vua. Người Cha thì đã học sẵn rồi; Người không cần phải học.
Bài hát: Đừng quên những ngày thơ ấu của con.
Om Shanti. Bài hát này đặc biệt dành cho các con. Mặc dù nó là bài hát nhạc phim, nhưng một số bài hát thì đặc biệt dành cho các con. Khi con xứng đáng lắng nghe bài hát này, thì ý nghĩa thực sự của nó sẽ xuất hiện lên trong trái tim của con. Chính bởi vì con đã trở thành con của Người nên Người Cha mới nói: “Hỡi các con dấu yêu của Ta”. Chỉ khi con trở thành con của Người thì con mới có thể nhớ đến của thừa kế mà con nhận được từ Người Cha. Nếu con không trở thành con của Người, thì con phải nỗ lực để nhớ Người. Con cái thì ý thức rằng chúng sẽ nhận được của thừa kế từ cha của chúng trong tương lai. Ở đây, đây là Raja Yoga, không phải là praja yoga (yoga để trở thành thần dân). Con sẽ trở thành những hoàng tử và công chúa tương lai. Các con là những người con của Người. Con phải quên đi tất cả bạn bè và những người thân của mình, v.v. Không một ai ngoại trừ Người Cha nên được nhớ đến. Thậm chí không được nhớ đến cơ thể của con.
Con phải từ bỏ đi ý thức cơ thể và trở nên ý thức linh hồn. Khi con trở nên ý thức cơ thể, thì con sẽ có rất nhiều kiểu suy nghĩ thói tật làm cho con trở nên suy sụp. Khi con tiếp tục thực hành sự tưởng nhớ, thì con sẽ liên tục vui tươi và nở rộ như một bông hoa. Chính bởi vì các con, những bông hoa quên có sự tưởng nhớ mà các con mới trở nên héo úa. Khi các con có lòng can đảm thì Người Cha sẽ giúp đỡ các con. Người Cha sẽ giúp con bằng cách nào nếu như con không trở thành con của Người? Bởi vì những linh hồn như vậy cho phép Maya và Ravan trở thành cha mẹ của chúng, chúng nhận được sự giúp đỡ từ Maya và Ravan để chúng trở nên sa ngã. Vì vậy, toàn bộ bài hát này, "Đừng quên những ngày thơ ấu của con", đã được sáng tác cho các con. Các con phải nhớ đến Người Cha. Nếu con không nhớ đến Người, thì con có thể mỉm cười vào hôm nay nhưng con sẽ khóc vào ngày mai. Bằng việc tưởng nhớ đến Người, mà con sẽ liên tục vui tươi.
Các con biết rằng kinh sách duy nhất có chứa một số từ chính xác là kinh Gita. Nó đã được viết: "Nếu bạn chết trên chiến trường, thì bạn sẽ đi đến thiên đường." Đây không phải là chuyện của cuộc chiến bạo lực. Các con phải chinh phục Maya bằng việc nhận lấy sức mạnh từ Người Cha. Do vậy, con nhất định phải nhớ đến Người Cha, bởi vì chỉ khi đó mà con mới trở thành chủ nhân của thiên đường. Tuy nhiên, họ đã mô tả những vũ khí vật lý. Họ nghe thấy những từ "thanh gươm kiến thức, mũi tên kiến thức " và do đó họ mô tả những mũi tên vật lý, trong khi thực tế, chúng thực chất lại là chuyện của kiến thức này. Không một ai thực sự có thể có nhiều cánh tay như vậy, v.v. Vì vậy, đây là chiến trường đó. Con phải ở trong yoga, nhận lấy sức mạnh và chinh phục các thói tật. Bằng việc nhớ đến Người Cha mà con cũng sẽ nhớ đến của thừa kế. Chỉ có người thừa kế mới có thể đạt được của thừa kế. Nếu con không trở thành người thừa kế, thì con trở thành một phần của thần dân. Đây là Raja Yoga, chứ không phải là praja yoga (yoga để trở thành thần dân). Lời giải thích này không thể được trao ra bởi bất kỳ ai ngoài Người Cha.
Người Cha nói: Để đến được đây, Ta phải nhận lấy sự hỗ trợ từ cơ thể bình thường này. Làm sao mà Ta có thể dạy các con Raja Yoga mà không có sự hỗ trợ của vật chất được? Khi một linh hồn rời bỏ cơ thể của mình, thì không thể có cuộc trò chuyện nào với người đó được. Chị khi linh hồn đó tiếp nhận một cơ thể khác, nhận lấy kiếp sinh và lớn lên một chút, thì trí tuệ của người đó mới có thể mở rộng trở lại. Trẻ nhỏ thì dù sao cũng thanh khiết; chúng không có thói tật. Các ẩn sĩ leo lên cái thang và rồi sau đó lại đi xuống. Họ thấu hiểu cuộc sống là gì. Chính bởi vì trẻ con là thanh khiết nên chúng được nhớ đến như là ngang bằng với những mahatma (linh hồn vĩ đại). Vì vậy, các con hiểu rằng khi các con rời bỏ cơ thể của mình, thì các con sẽ đi và trở thành những hoàng tử, công chúa. Con đã trở thành công chúa và hoàng tử trước đây và con đang trở thành điều đó một lần nữa. Các con, những sinh viên có những suy nghĩ này. Những điều này sẽ đi vào trí tuệ của những ai là những người con của Baba, những người trung thành chung thuỷ, vâng lời và đi theo shrimat. Nếu không, chúng sẽ không đạt đạt một địa vị cao quý. Người Thầy này dù gì cũng đã có học sẵn rồi. Không phải là Người sẽ học, rồi mới dạy; không phải như thế. Người Thầy này đã có học sẵn rồi. Không ai khác có kiến thức này về sự khởi đầu, phần giữa và kết thúc của thế giới.
Trước tiên, phải có niềm tin rằng Người là Người Cha. Nếu điều này không có trong vận may của một số người, thì họ liên tục có những xung đột mâu thuẫn ở bên trong. Họ cảm thấy rằng họ sẽ không thể tiếp tục. Baba đã giải thích rằng khi con đi vào lòng của Người Cha, thì những căn bệnh của những thói tật sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn nữa. Các thầy thuốc nói với con rằng, trước hết bệnh tật sẽ bùng phát. Người Cha cũng dạy rằng: Khi các con trở thành con của Baba thì các bệnh tật về ý thức cơ thể, tức giận và sắc dục v.v..thậm chí sẽ gia tăng nhiều hơn. Con có thể kiểm tra bằng cách nào khác? Nếu con không rõ ràng về bất kỳ ý điểm nào, thì hãy tiếp tục hỏi! Khi con trở nên mạnh mẽ thì Maya sẽ đấm con rất mạnh để làm cho con rơi ngã. Con đang tham gia một trận đấu quyền anh. Nếu con không trở thành con của Baba, thì không thể có chuyện về một trận đấu quyền anh. Những linh hồn như vậy sẽ tiếp tục chết chìm trong những suy nghĩ thói tật của chính mình và không nhận được sự giúp đỡ nào. Baba hiểu rằng khi con nói, "Mama và Baba", con đã trở thành con của Người Cha và trong trái tim của con chắc chắn rằng đây chính là Người Cha tâm linh của mình. Tuy nhiên, mặc dù đây là chiến trường, nhưng con không được trở nên sợ hãi hay hoang mang rằng liệu con có thể chống đỡ được với cơn bão này hay không. Điều đó được gọi là yếu đuối. Con phải trở nên giống như con sư tử cái trong việc này. Con phải nhận lấy những lời chỉ dẫn tốt để con trao cho những nỗ lực của mình. Con nên hỏi Người Cha. Có nhiều người con viết thư cho Baba về trạng thái của chúng. Chỉ có Người Cha mới có thể trao cho con chứng chỉ. Con có thể giấu đi trạng thái của con với người này, nhưng con không thể che giấu nó khỏi Shiv Baba. Mặc dù nhiều người cố gắng che giấu nó, nhưng không có gì có thể che giấu được Người. Quả trái của bất cứ điều gì tốt là tốt và quả trái của bất cứ điều gì xấu là xấu. Trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc, tất cả mọi thứ đều là tốt. Ở đây tốt và xấu, cả tội lỗi và nhân đức, thì đều tồn tại. Không có quyên tặng hay từ thiện nào ở thiên đường; ở đó chỉ có phần thưởng của con.
Khi con dâng nộp hoàn toàn ở đây, thì Baba sẽ trao lại cho con điều đó trong suốt 21 kiếp. Con phải đi theo Người Cha. Nếu con làm bất cứ điều gì sai trái, thì con phỉ báng tên tuổi của Người Cha. Đây là lý do tại sao con cũng được trao cho những lời dạy. Mọi người phải trở nên giống như Rup và Basant (hiện thân của yoga, người ban tặng những viên ngọc kiến thức). Baba đã dạy cho các con, những linh hồn kiến thức này, vì vậy các con sau đó cũng phải ban tặng kiến thức này cho những người khác. Các con, những Brahmin đích thực phải thuật lại kinh Gita đích thực. Không có chuyện về bất kỳ kinh sách nào khác. Kinh Gita là bản kinh chính yếu. Tất cả những bản kinh còn lại đều là con cháu của nó. Không một ai nhận được lợi ích từ những bản kinh như vậy. Không một ai có thể gặp được Ta bằng cách học những bản kinh đó. Ta đến một lần nữa để dạy cho con kiến thức dễ dàng và yoga dễ dàng. Kinh Gita là viên ngọc của tất cả các kinh sách, nhưng con nhận được của thừa kế của mình bằng cách đang học kinh Gita đích thực này. Shri Krishna cũng nhận được của thừa kế của mình bằng cách học kinh Gita này. Người Cha của kinh Gita, là Đấng Sáng Tạo, trao cho con của thừa kế của con. Con không nhận được của thừa kế từ các kinh sách và bản kinh Gita kia. Chỉ có Một Đấng mới có thể là Đấng Sáng Tạo; tất cả mọi người đều là một phần của sự sáng tạo. Bản kinh số một là kinh Gita. Con không thể nhận được của thừa kế từ các bản kinh đến sau. Con đạt được của thừa kế của mình một cách trực tiếp. Mọi người sẽ nhận được của thừa kế giải thoát của họ; là mọi người phải quay trở về nhà. Tuy nhiên, con đạt được của thừa kế thiên đường bằng cách học tập. Sau đó, nó phụ thuộc vào mức độ học tập của mỗi người là bao nhiêu.
Người Cha đích thân đến đây để dạy cho con. Nếu con không có niềm tin vào người đang dạy cho con, thì con sẽ hiểu được điều gì? Con sẽ có thể đạt được điều gì? Tuy nhiên, nếu con tiếp tục lắng nghe Người Cha, thì kiến thức này không bao giờ có thể bị phá hủy. Con càng nhận được nhiều niềm hạnh phúc, thì con sẽ càng mang lại nhiều niềm hạnh phúc cho những người khác. Con cũng phải tạo ra các thần dân để bản thân con có thể trở thành một vị vua. "Cuộc sống của chúng ta là cuộc đời sinh viên." Con cười, con chơi và con nhảy điệu nhảy của kiến thức này ở đây và sau đó con đi và trở thành hoàng tử. Các sinh viên biết rằng mình sẽ trở thành hoàng tử, vì vậy mà mức độ hạnh phúc của con nên gia tăng. Trường đại học này dành cho các hoàng tử và công chúa. Ở đó, các trường đại học dành cho hoàng tử và công chúa là riêng biệt. Công chúa và hoàng tử đến trường học bằng những cỗ xe bay (viman) của họ. Những cỗ xe bay ở đó là hoàn hảo; chúng không bao giờ bị hỏng. Không có bất kỳ tai nạn nào xảy ra ở đó. Những điều này phải được thấu hiểu. Đầu tiên, trí tuệ của con phải ở trong yoga với Người Cha. Thứ hai, con phải trao đầy đủ tin tức của mình cho Người Cha. Con phải nói với Người là có bao nhiêu người đã thay đổi từ gai thành nụ. Con phải giữ một mối quan hệ chính xác với Người Cha, để Người Thầy có thể tiếp tục trao những lời chỉ dẫn cho con. Ai sẽ trở thành người thừa kế và nỗ lực để trở thành những bông hoa? Một số linh hồn có thể thay đổi từ gai thành nụ, nhưng chỉ khi họ trở thành con của Baba thì họ mới trở thành hoa. Nếu không, họ vẫn sẽ chỉ là nụ, nghĩa là họ sẽ trở thành một trong những thần dân. Mỗi người trong các con sẽ đạt được vị trí tương ứng theo nỗ lực mà con thực hiện bây giờ. Không phải rằng con có thể nắm lấy cái đuôi của người đang chạy ở trước con. Đó là điều mà người dân Bharat tin tưởng. Tuy nhiên, không có chuyện nắm đuôi ở đây. Con nhận được hoa trái cho bất kỳ điều gì mà con làm. Bất kể nỗ lực nào mà con thực hiện, thì phần thưởng của nỗ lực đó sẽ được tạo ra cho 21 thế hệ. Con chắc chắn sẽ già đi nhưng sẽ không có cái chết bất thình lình. Vị trí là rất cao. Người Cha hiểu chính xác khi nào thì vận may của một linh hồn được mở ra và khi nào thì người đó trở thành người thừa kế. Ông này bây giờ cũng đang nỗ lực, ông ấy cũng báo cáo với Baba về những trở ngại sẽ đến và về những điều xảy ra. Mỗi người trong các con đều phải trao ra biểu đồ của mình. Không có nhiều nỗ lực như vậy trong những buổi satsang (buổi tụ họp) khác.
Baba làm cho những đứa trẻ nhỏ trở thành sứ giả xuất hồn. Những người mang thông điệp cũng được cần đến trong chiến trường. Đây là một chiến trường. Khi các con lắng nghe Baba trực tiếp ở đây, các con tận hưởng nó rất thích thú và trái tim của con trở nên hạnh phúc. Nhưng ngay khi con bước ra ngoài và gặp gỡ đàn cò, thì niềm hạnh phúc ấy biến mất. Ở bên ngoài có bụi bẩn của Maya, và đó là lý do con phải trở nên mạnh mẽ. Baba dạy con với rất nhiều tình yêu thương. Người trao cho các con rất nhiều phương tiện. Có nhiều người nói: “Điều này là tốt, điều này là tốt” nhưng rồi họ biến mất. Rất ít người trong số họ có thể đứng dậy một lần nữa. Ở đây, con phải có niềm hân hoan say sưa trong kiến thức này. Cũng có sự hân hoan say sưa từ rượu. Khi một người phá sản, họ uống rượu và hoàn toàn say sưa, họ nghĩ rằng mình là vua của các vị vua. Ở đây, các con nhận được một ly mật ngọt mỗi ngày. Ngày qua ngày, con nhận được những ý điểm để hấp thu và rằng những ổ khóa trên trí tuệ của con sẽ tiếp tục mở ra. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, con phải lắng nghe hoặc đọc một bài Murli. Con người học kinh Gita mỗi ngày. Ở đây, cũng vậy, con cũng phải học với Người Cha mỗi ngày. Con nên tự hỏi: “Vì lý do gì mà tại sao con không thể tiến bộ?” Con nên đến đây và hiểu rõ điều đó.
Những ai có niềm tin trọn vẹn rằng Đấng ấy là Người Cha của mình thì chính những người con ấy sẽ đến. Không phải rằng họ nỗ lực để trí tuệ của họ phát triển niềm tin. Chỉ có niềm tin trọn vẹn; không thể có phần trăm nào trong điều này. Chỉ có duy nhất một Người Cha mà từ Người, các con nhận được của thừa kế. Hàng nghìn người học nhưng họ vẫn hỏi làm thế nào để có được niềm tin. Những linh hồn như vậy được gọi là kém may mắn. Những linh hồn may mắn là những linh hồn nhận ra Người Cha và chấp nhận Người. Nếu một vị vua nói với một đứa trẻ: “Hãy để ta nhận con làm con nuôi”, đứa trẻ đó sẽ có niềm tin ngay lập tức khi được nhận nuôi. Nó sẽ không hỏi: “Làm sao con có thể có niềm tin đây?” Đây là Raja Yoga. Người Cha là Đấng Sáng Tạo thiên đường, và Người đang làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Nếu con không có niềm tin, thì điều đó không có trong vận may của con. Vì vậy, còn ai có thể giúp được con đây ? Nếu con không chấp nhận Người thì làm sao con có thể nỗ lực? Những linh hồn như vậy sẽ chỉ bước đi khập khiễng.
Người dân Bharat nhận được thừa kế thiên đường của họ từ Người Cha vô hạn, hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Các vị thần chỉ tồn tại trong thiên đường. Không có vương quốc đích thực nào trong thời kỳ sắt; đó là sự cai trị của con người lên con người. Thế giới này là ô trọc, và vì vậy nếu Người Cha không làm cho nó trở nên thanh khiết, thì còn ai có thể làm được điều đó? Nếu điều đó không có trong vận may của họ, thì họ sẽ không hiểu được. Rất dễ dàng để hiểu khi nào và bằng cách nào Lakshmi và Narayan đạt được phần thưởng vương quốc của họ. Chỉ có thể là nhờ vào những hành động mà họ đã thực hiện trong kiếp sinh trước nên họ mới nhận được phần thưởng đó. Lakshmi và Narayan là chủ nhân của thiên đường, trong khi thế giới này bây giờ là địa ngục. Tuy nhiên, không ai ngoài Người Cha có thể dạy cho các con những hành động cao quý như vậy và dạy các con Raja Yoga. Bây giờ là kiếp sinh cuối cùng của mọi người, nên Người Cha đang dạy các con Raja Yoga. Người sẽ không dạy Raja Yoga trong thời kỳ đồng. Thời kỳ vàng sẽ không đến sau thời kỳ đồng. Ở đây, họ hiểu rất rõ nhưng khi đi ra bên ngoài, thì họ trở nên trống rỗng. Như thể tất cả những viên ngọc đều rơi ra và tất cả những gì còn lại trong hộp chỉ là những viên sỏi.
Nếu trong khi đang lắng nghe kiến thức này, mà linh hồn vẫn tham đắm trong thói tật, thì người ấy sẽ đánh mất đi tất cả. Những viên ngọc của kiến thức này sẽ bị xóa sạch khỏi trí tuệ của họ. Nhiều người viết và nói: “Baba, sau khi đã nỗ lực, hôm nay con đã sa ngã.” Nếu con sa ngã, điều đó có nghĩa là con đã tự làm nhục bản thân và làm nhục dòng tộc của mình; con đã gạch bỏ vận may của mình. Cha của người mà có hành vi sai trái ở nhà sẽ nói rằng: “Thà rằng đứa trẻ này chết đi còn hơn.” Vì vậy, Người Cha vô hạn nói: Đừng phỉ báng tên tuổi của dòng tộc. Sau khi đã dâng nộp năm thói tật, nếu con còn lấy chúng trở lại, thì địa vị của con sẽ bị phá hủy. Con phải nỗ lực và chiến thắng. Nếu con bị tổn thương, hãy đứng lên lần nữa! Nếu con bị đánh bại nhiều lần, thì con sẽ bị thất bại và bất tỉnh. Người Cha giải thích rất nhiều, nhưng ít nhất họ cũng nên ở lại đây. Maya rất xảo quyệt. Nếu sau khi đã hứa sẽ giữ sự thanh khiết mà con lại sa ngã, con sẽ bị tổn thương rất nặng nề. Chỉ khi con duy trì sự thanh khiết, con thuyền của con mới có thể băng qua. Khi có sự thanh khiết, ngôi sao vận may của Bharat mới tỏa sáng. Bây giờ, chỉ còn lại bóng tối mịt mù. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trong khi ở trên chiến trường này, con không được phép sợ hãi Maya. Con phải nhận lấy những lời chỉ dẫn tốt mà Người Cha trao cho con để nỗ lực. Hãy trung thành chung thủy, vâng lời và tiếp tục đi theo shrimat.
2. Để giữ niềm hân hoan say sưa của con, hãy uống một ly mật hoa của kiến thức mà con được trao tặng mỗi ngày. Hãy lắng nghe Murli hoặc đọc Murli mỗi ngày. Để giữ mình may mắn, đừng bao giờ có bất kỳ sự nghi ngờ nào về Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con giữ mình tự do khỏi bất kỳ ràng buộc nghiệp nào và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống, giống như Cha Brahma.
Trong khi đang làm mọi việc, Cha Brahma không bị mắc kẹt trong bất kỳ sự ràng buộc nào của nghiệp. Trong khi thực hiện trách nhiệm của các mối quan hệ, ông ấy không để mình bị ràng buộc bởi bất kỳ sự ràng buộc nào của các mối quan hệ đó. Ông ấy cũng thoát khỏi mọi ràng buộc từ của cải đến tiện ích. Trong khi chăm lo cho những trách nhiệm của mình, ông ấy đã trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống. Hãy đi theo người cha theo cách tương tự. Đừng bị ràng buộc bởi bất kỳ sự ràng buộc nào của nghiệp trong quá khứ. Thậm chí đừng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tâm ấn nào hay thiên nhiên nào, hoặc là đi vào bất kỳ sự ràng buộc nào của việc bị ấn tượng hoặc bị đè nén. Rồi sau đó con sẽ được nói là trở nên tự do thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp và được giải thoát trong cuộc sống.
Khẩu hiệu: Để giữ bản thân an toàn trong bầu không khí ô trọc, hãy thực hành quan sát vở kịch như một người quan sát tách rời.