21/12/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, trước hết hãy nỗ lực cho bản thân con trong việc kiếm nguồn thu nhập đích thực và sau đó truyền cảm hứng cho bạn bè và người thân của con làm tương tự. Từ thiện bắt đầu tại nhà.
Câu hỏi: Đâu là cách để đạt được hạnh phúc và sự an nhàn thoải mái?
Trả lời: Sự thanh khiết. Nơi nào có sự thanh khiết, nơi đó có niềm hạnh phúc và sự thoải mái dễ chịu. Người Cha thiết lập thế giới thanh khiết, thời kỳ vàng. Không có thói tật ở đó. Những người thờ phụng các vị thần không bao giờ có thể hỏi tại sao thế giới có thể tiếp diễn mà không có thói tật. Các con bây giờ phải đi đến thế giới thoải mái, dễ chịu. Do đó, con phải quên đi thế giới ô trọc này. Con phải nhớ mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc.
Om shanti. Ý nghĩa của từ “Om shanti” đã được giải thích cho các con. Shiv Baba có thể nói “Om shanti”, và những người con saligram cũng nói “Om shanti”. Linh hồn nói “Om shanti”. Điều này có nghĩa rằng linh hồn là con của Người Cha Tĩnh Lặng. Không cần thử các cách khác nhau để tìm thấy sự tĩnh lặng bằng cách đi vào rừng, v.v… dù sao thì linh hồn cũng tĩnh lặng, do đó ý điểm về việc thử các cách khác nhau là gì? Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Chính Người Cha là Đấng mà con yêu cầu đến và mang con đi đến thế giới hạnh phúc, thế giới của sự an nhàn thoải mái. Mọi người đều mong muốn sự thoải mái và hạnh phúc, nhưng con cần phải có sự thanh khiết trước, sau đó, con mới có thể có bình an và hạnh phúc. Những người thanh khiết được gọi là thanh khiết và những người ô trọc được gọi là ô trọc. Những người của thế giới ô trọc thì cầu gọi: “Xin hãy đến và mang chúng con đến thế giới thanh khiết!” Người là Đấng Duy Nhất giải thoát con khỏi thế giới ô trọc này và mang con đi đến thế giới thanh khiết. Có sự thanh khiết trong thời kỳ vàng và sự ô trọc trong thời kỳ sắt. Đó là thế giới không thói tật, trong khi đây là thế giới thói tật. Các con biết rằng dân số thế giới tiếp tục gia tăng. Thời kỳ vàng là thế giới không thói tật và do đó nhất định có ít người ở đó. Ai là những người trong số ít đó? Chắc chắn có vương quốc của các vị thần trong thời kỳ vàng. Đó được gọi là thế giới thoải mái, nghĩa là, mảnh đất của niềm hạnh phúc. Đây là mảnh đất đau khổ. Chỉ duy nhấtNgười Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, mới có thể thay đổi mảnh đất đau khổ này thành mảnh đất hạnh phúc. Nhất định Người Cha là Đấng sẽ trao cho con của thừa kế hạnh phúc. Người Cha ấy nói: Bây giờ hãy quên đi mảnh đất đau khổ này và nhớ đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Đây được gọi là: Manmanabhav.
Người Cha đến và trao cho các con linh ảnh về mảnh đất hạnh phúc. Người truyền cảm hứng cho sự hủy đi thế giới đau khổ này và mang con đến mảnh đất bình an. Con phải hiểu chu kỳ này. Con phải nhận lấy 84 kiếp. Những ai đi đến mảnh đất hạnh phúc trước là những người nhận lấy 84 kiếp. Đơn giản bằng cách nhớ điều này thôi, con có thể trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc. Người Cha nói: Các con, hãy nhớ mảnh đất bình an và rồi nhớ của thừa kế của con, nghĩa là, nhớ đến mảnh đất hạnh phúc. Trước tiên, con đi đến mảnh đất bình an và do đó con nên xem bản thân con là chủ nhân của mảnh đất bình an đó, vùng Brahmand. Con sẽ tiếp tục quên đi thế giới này nếu, trong khi đi lại và di chuyển, con xem bản thân con là cư dân của nơi đó. Thời kỳ vàng là mảnh đất hạnh phúc, nhưng không phải ai ai cũng có thể đi đến thời kỳ vàng. Chỉ những người thờ phụng các vị thần mới sẽ hiểu được những điều này.
Việc học này mà Người Cha đích thực dạy cho con là nguồn thu nhập đích thực của con. Tất cả còn lại đều là nguồn thu nhập giả dối. Nguồn thu nhập đích thực là châu ngọc kiến thức bất diệt, trong khi của cải và tài sản hoại diệt là nguồn thu nhập giả dối. Phần thưởng của nguồn thu nhập đích thực, bất diệt này bắt đầu vào lúc đầu của thời kỳ vàng và kết thúc vào lúc cuối thời kỳ bạc, nghĩa là, con trải nghiệm phần thưởng trong suốt nửa chu kỳ. Sau đó, nguồn thu nhập giả dối bắt đầu, thông qua đó con trải nghiệm niềm hạnh phúc tạm thời.
Chỉ có Đại Dương Kiến Thức trao cho con châu ngọc kiến thức bất diệt này. Người Cha đích thực giúp con kiếm được nguồn thu nhập đích thực. Bharat từng là mảnh đất chân lý sự thật và nó bây giờ đã trở thành mảnh đất của sự giả dối. Không có mảnh đất nào khác có thể được gọi là mảnh đất chân lý sự thật và mảnh đất giả dối. Thượng Đế, Hoàng Đế, Đấng Chân lý Sự thật, là Đấng Sáng Tạo của mảnh đất sự thật. Thượng Đế, Người Cha, là Đấng Chân Lý; tất cả những người khác đều là những người cha giả.
Trong thời kỳ vàng, con có người cha đích thực, bởi vì không có bất kỳ tội lỗi hay sai trái nào ở đó. Đây là thế giới của những linh hồn tội lỗi, trong khi đó là thế giới của những linh hồn từ thiện. Do đó, con bây giờ cần thực hiện rất nhiều nỗ lực để kiếm nguồn thu nhập đích thực này. Những ai kiếm được nguồn thu nhập này trong chu kỳ trước thì sẽ làm như vậy một lần nữa. Trước hết, con phải kiếm nguồn thu nhập đích thực này cho bản thân và rồi truyền cảm hứng cho gia đình và gia đình nhà chồng của con kiếm được nguồn thu nhập đích thực này. Từ thiện bắt đầu từ nhà.
Những ai tin vào ý niệm về sự hiện diện khắp mọi người thì không thể thực hiện việc thờ cúng: nếu tất cả đều là hình dạng của Thượng Đế, thì họ thờ ai chứ? Do đó, nỗ lực phải được thực hiện để kéo họ ra khỏi bãi cát lún đó. Các ẩn sĩ sẽ thực hiện việc từ thiện ở nhà như thế nào? Trước tiên, họ không thể nói cho con bất kỳ điều gì về gia đình của họ. Hãy hỏi họ xem: Tại sao các ông lại không thể nói cho chúng tôi? Ít nhất chúng tôi nên biết. Sẽ có hại gì nếu họ nói với con rằng: “Tôi thuộc về gia đình này và rồi tiếp nhận sự từ bỏ.” Khi ai đó hỏi con, con có thể nói cho người đó ngay lập tức. Các ẩn sĩ thì có nhiều môn đồ. Nếu một ẩn sĩ mà nói với các môn đồ rằng chỉ có một Thượng Đế, thì những môn đồ của ông ấy sẽ nghi ngờ ông ấy và hỏi: Ai đã trao cho thầy kiến thức này? Nếu ông ấy mà trả lời rằng chính là các BK, thì công việc kinh doanh của ông ta kết thúc. Tại sao mọi người lại muốn mất danh dự theo cách đó chứ? Không còn ai sẽ cúng dường thức ăn cho họ nữa. Đây là lý do vì sao rất khó khăn đối với các ẩn sĩ.
Trước hết, con phải trao kiến thức này cho bạn bè và người thân v.v…của con và truyền cảm hứng cho họ kiếm được nguồn thu nhập đích thực thông qua đó họ có thể đạt được hạnh phúc cho 21 kiếp. Đây là điều rất dễ dàng. Tuy nhiên, được ấn định trong vở kịch là phải có rất nhiều kinh sách và đền thờ v.v…Cư dân của thế giới ô trọc này nói: “Xin hãy đến và mang chúng con đến thế giới thanh khiết.” Bây giờ là 5000 năm kể từ khi thời kỳ vàng bắt đầu tồn tại. Họ nói rằng thời lượng của thời kỳ sắt là hàng trăm ngàn năm. Do đó, làm sao mà người ta có thể hiểu được mảnh đất hạnh phúc đã tồn tại ở đâu hay khi nào? Họ nói rằng sự hủy diệt diễn ra và thời kỳ vàng đến sau đó, trước hết, Shri Krishna đến ngồi trên lá bồ đề, trôi nổi trên đại dương và ngậm ngón tay cái. Họ đã thay đổi mọi thứ. Người Cha nói: Ta bây giờ nói cho con cốt lõi của tất cả các kinh Vệ Đà và các kinh sách thông qua Brahma. Đây là lý do tại sao họ tả Brahma xuất hiện từ rốn của Vishnu và cũng là lý do tại sao họ tả kinh sách trong tay ông ấy. Lúc này, Brahma hẳn tồn tại ở đây. Các kinh sách không tồn tại trong vùng tinh tế; Brahma phải ở đây. Vishnu, hình dạng đôi của Lakshmi và Narayan, cũng tồn tại ở đây. Brahma trở thành Vishnu, và rồi Vishnu trở thành Brahma. Bây giờ, cho dù Brahma xuất hiện từ Vishnu hay Vishnu xuất hiện từ Brahma là chuyện phải được thấu hiểu. Tuy nhiên, chỉ những ai học giỏi mới sẽ hiểu được những điều này. Người Cha nói: Con phải tiếp tục hiểu những điều này cho đến khi con rời bỏ cơ thể của mình.
Con đã từng hoàn toàn không hiểu biết 100%, và phá sản. Con từng là thánh thần hiểu biết kiến thức và con bây giờ đang trở thành thánh thần một lần nữa. Con người không thể thay đổi bất kỳ ai thành thánh thần. Con từng là những vị thần đó và rồi con đánh mất đi tất cả các cấp độ của mình trong khi nhận 84 kiếp sinh. Con từng thoải mái vô cùng trong mảnh đất hạnh phúc, trong khi con bây giờ không có chút bình an. Các con có thể giải thích tài khoản của 84 kiếp. Rất dễ để tính có bao nhiêu kiếp sinh của những người đạo Hồi, Đạo Phật, những người đạo Thiên Chúa và những người Đạo Sikh và tất cả những giáo phái và ‘chủ nghĩa’ khác.
Chỉ có cư dân của Bharat mới trở thành chủ nhân của thiên đường. Cái cây non bây giờ đang được trồng. Một khi bản thân con đã hiểu được việc giải thích của kiến thức này, conphải trao nó cho mẹ, cha, anh chị em của con. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình của mình, con phải sống như đóa hoa sen. Rồi thì, “Từ thiện bắt đầu từ nhà”. Con phải thuật lại kiến thức này cho những người trong nhà con cũng như trong nhà chồng của con. Ngay cả trong công việc kinh doanh, trước hết họ cố gắng làm cho những người anh em của mình trở thành những đối tác kinh doanh. Ở đây, cũng vậy, nó giống như thế. Có lời ngợi ca rằng một kumari là người nâng đỡ ngôi nhà của cha mẹ mình và cũng là người nâng đỡ ngôi nhà của cha mẹ chồng. Những người ô trọc không thể nâng đỡ bất kỳ ai. Vậy thì, những kumari nào làm việc này? Chính các con những Brahma Kumari, con gái của Brahma. Có ngôi đền được xây ở đây cho Adhar Kumari và những kumari không kết hôn (bán kumari và kumari chưa bao giờ kết hôn). Đó là ký ức của con. Chúng ta đã đến đây để làm cho Bharat trở thành thiên đường một lần nữa.
Ngôi đền Dilwala là hoàn toàn chính xác. Thiên đường được thể hiện trên trần nhà nhưng, trên thực tế, thiên đường tồn tại ở dưới này. Việc Tapasya (thiền định mãnh liệt) của Raja Yoga cũng diễn ra ở dưới này. Những người xây dựng Ngôi đền Dilwala nên biết về những người sở hữu ngôi đền này. Họ thể hiện Jagadpita, Jagadamba, Adi Dev và Adi Devi đang ngồi bên trong. Achcha, Adi Dev là con của ai? Con của Shiv Baba. Bán kumari và các kumari không kết hôn tất cả đều đang ngồi ở đây thực hành Raja Yoga. Người Cha nói: Manmanabhav. Rồi con sẽ trở thành chủ nhân của Thiên đường. Nhớ về sự giải thoát và mảnh đất giải thoát. Đây là sự từ bỏ của con. Sự từ bỏ của những người theo Đạo Jain là rất khó khăn. Hệ thống kéo tóc của họ là rất nghiêm ngặt trong khi đây là Raja Yoga dễ dàng. Đây cũng là con đường gia đình. Điều này được ấn định trong vở kịch. Một hiền triết Đạo Jain đã thiết lập đạo mới của mình, nhưng con không thể gọi đó là đạo lý sống thánh thần, nguyên thủy vĩnh hằng. Đạo lý đó bây giờ đã biến mất. Có người đã khởi xướng đạo Jain và rồi nó tiếp diễn. Điều đó cũng có trong vở kịch.
Adi Dev được gọi là người cha và Jagadamba được gọi là mẹ. Mọi người biết rằng Brahma là Adi Dev. Họ cũng được gọi là Adam và Bibi và Adam và Eve. Những người Thiên Chúa Giáo không biết rằng Adam và Eve bây giờ đang ngồi trong Tapasya. Họ là những người đứng đầu của cái cây phả hệ loài người. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những bí mật này. Có rất nhiều đền thờ cho Shiva và Lakshmi và Narayan, và do đó con nên biết tiểu sử của họ. Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, ngồi đây và cũng giải thích những điều này.
Chính Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao, Người được gọi là tràn đầy kiến thức, Đại Dương Kiến thức và Đại Dương An lạc. Không một hiền triết hay thánh nhân nào, v.v…biết về lời ngợi ca của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Họ chỉ nói rằng Thượng Đế là hiện diện khắp mọi nơi, và vậy thì họ đang hát lời ngợi ca của ai? Bởi họ không biết Thượng Đế, họ nói về bản thân, “Shivohum” (Ta là Shiva). Nếu không thì, lời ngợi ca của Linh Hồn Tối Cao là rất vĩ đại. Người là Hạt Giống của cái cây nhân loại. Những người Hồi giáo cũng nói: Khuda (Thượng Đế) đã tạo ra chúng ta và do đó chúng ta là tạo vật của Người. Sự sáng tạo không thể trao của thừa kế này cho sự sáng tạo. Không một người nào hiểu rằng sự sáng tạo nhận được của thừa kế này từ Đấng Sáng Tạo. Hạt Giống đó là Đấng Chân Lý Sự Thật và Thực Thể Sống. Người có kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc không thể ở trong con người; nó chỉ có thể ở trong Hạt Giống. Hạt Giống là sống và do đó Người hẳn có tất cả mọi kiến thức này. Chỉ Người đến và trao cho con kiến thức này về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của chu kỳ thế giới.
Hãy dựng tấm bảng nói rằng: Bằng việc biết chu kỳ này mà con có thể trở thành người cai trị địa cầu trong thời kỳ vàng, nghĩa là, con có thể trở thành vua của thiên đường. Đây là điều dễ dàng như thế. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta chừng nào con còn sống. Đích thân Ta, trao cho con câu mantra (câu chú niệm) để kỷ luật tâm trí. Bây giờ con phải nhớ Người Cha. Chính bằng cách có tưởng nhớ mà tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Nếu con tiếp tục xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, con sẽ có thể cắt đầu Maya. Ta sẽ làm cho các con linh hồn thanh khiết và mang con trở về nhà. Rồi con sẽ nhận lấy cơ thể hoàn toàn thanh khiết. Không có thói tật ở đó. Người ta nói: “Làm sao mà thế giới có thể tiếp diễn mà không có thói tật được chứ?” Hãy nói với họ: “Có lẽ bạn không phải là những người thờ cúng các vị thần, mặc dầu bạn hát lời ngợi ca về Lakshmi và Narayan, và nói rằng họ hoàn toàn không thói tật. Người mẹ thế giới và người cha thế giới thì không thói tật. Họ trở nên thanh khiết từ ô trọc bằng việc Tapasya của Raja Yoga và rồi trở thành chủ nhân của thiên đường.” Con thực hiện tapasya để trở thành linh hồn từ thiện, thanh khiết. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để loại bỏ thế giới cũ này ra khỏi trí tuệ con, hãy xem bản thân con là cư dân của mảnh đất bình an khi con di chuyển và đi lại. Hãy kiếm nguồn thu nhập đích thực bằng việc tưởng nhớ đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc và cũng hãy truyền cảm hứng cho người khác làm tương tự.
2. Hãy làm cho bản thân con trở thành linh hồn từ thiện bằng cách thực hiện tapasya của Raja Yoga. Hãy tiếp tục xoay nghiền chiếc đĩa tự nhận thức bản thân để cái đầu của Maya có thể được cắt bỏ.
Lời chúc phúc: Mong con giàu có và liên tục trải nghiệm sự hài lòng với cảm nhận của sự đủ đầy.
Tài sản của quyền trị vì bản thân là kiến thức này, là các đức hạnh và các sức mạnh. Những ai có quyền trị vì bản thân đối với tất cả những loại của cải này thì luôn liên tục hài lòng. Họ không có tên gọi hay dấu vết của bất kỳ sự thiếu hụt thành tựu nào. Trở nên ngây ngô đối với bất kỳ ham muốn hữu hạn nào thì được gọi là người giàu có. Họ sẽ luôn luôn là người ban tặng, không bao giờ là kẻ ăn mày. Họ có quyền trị vì bản thân liên tục, không gián đoạn, hạnh phúc và bình an. Không có tình huống trái ngang nào có thể phá vỡ đi sự bình an của họ.
Khẩu hiệu: Những người nhìn thấy ba khía cạnh thời gian và ba thế giới bằng đôi mắt kiến thức là “chủ nhân tràn đầy kiến thức.”