Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đến với Người Cha để được trở nên tươi mới. Khi con gặp gỡ Người Cha, tất cả mệt mỏi của con trên con đường thờ cúng đều được loại bỏ.
Câu hỏi: Baba sử dụng phương pháp nào để làm tươi mới các con?
Trả lời: 1. Baba làm tươi mới các con bằng cách liên tục trao cho con kiến thức này.
2. Con cũng được tươi mới bằng cách có sự tưởng nhớ đến Baba. Thực ra, thời kì vàng là vùng đất nghỉ ngơi thực sự. Con không thiếu thứ gì ở đó mà con phải nỗ lực để có được.
3. Ngay khi con ngồi vào lòng Shiv Baba, con sẽ được nghỉ ngơi và mọi mệt mỏi của con đều được xóa bỏ.
Om shanti. Người Cha ngồi đây và giải thích, bởi vì Người Cha ngồi và giải thích thông qua Dada này, nên Dada này cũng lắng nghe Người. Dada này hiểu giống như con vậy. Dada không được gọi là Thượng Để. Đây là ánh nhìn của Thượng Để. Người Cha giải thích điều gì? Mong con trở nên có ý thức linh hồn. Bởi vì, trừ khi con xem bản thân là linh hồn, bằng không, con không thể nhớ đến Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao. Hiện tại, tất cả các linh hồn đều ô trọc. Những người ô trọc thì được gọi là con người, trong khi những người thanh khiết được gọi là thánh thần. Những điều này rất dễ hiểu và giải thích cho người khác. Chính con người mới cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc những người ô trọc, xin hãy đến! Các vị thần không bao giờ phải cầu gọi theo cách này. Người Cha, Đấng Thanh Lọc đến theo tiếng cầu gọi của những người ô trọc. Người làm cho những linh hồn trở nên thanh khiết và cũng thiết lập thế giới mới thanh khiết. Chính linh hồn mới cầu gọi đến Người Cha; cơ thể thì không cầu gọi. Mọi người đều nhớ đến Người Cha vượt thoát, Đấng mãi thanh khiết.
Thế giới này đã cũ. Người Cha làm cho thế giới trở nên mới và trong sạch. Một số người nói rằng họ có hạnh phúc vô hạn ở đây (ở trong thế giới cũ). Họ có rất nhiều của cải và tài sản ở đây, vì vậy họ nghĩ rằng đây là thiên đường dành cho họ. Vậy làm thế nào mà họ chấp nhận những điều con nói? Thật không có sự hiểu biết nào khi xem thế giới thời kì sắt này là thiên đường. Thế giới này đã chạm đến trạng thái mục ruỗng suy tàn hoàn toàn. Nhưng mọi người vẫn nói rằng họ đang ngồi ở trong thiên đường. Nếu các con không thể giải thích điều này, Người Cha chắc chắn sẽ hỏi rằng trí tuệ của con có phải làm bằng đá không. Con không thể giải thích điều này cho người khác sao? Chỉ khi con trở thành những người có trí tuệ thánh thiện thì con mới có thể khiến người khác trở nên giống như bản thân mình. Con phải nỗ lực rất nhiều. Không có vấn đề gì phải xấu hổ về điều này. Tuy nhiên, con người không thể quên rất nhanh những ý niệm sai trái mà trí tuệ của họ đã chứa đầy trong suốt nửa chu kỳ. Cho đến khi con có sự nhận ra chính xác về Người Cha, bằng không, con sẽ không thể có được sức mạnh đó. Người Cha nói: Con người không được cải sửa bằng cách học những kinh Vệ Đà và kinh sách kia. Họ càng ngày càng trở nên tệ hơn bằng việc học những kinh sách đó. Họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết.
Không có trí tuệ của ai biết được làm thế nào chúng ta trở thành những vị thần shoàn toàn thanh khiết và cũng không một ai biết được chúng ta đã đi xuống đây như thế nào. Không ai biết bất cứ điều gì cả. Thay vì 84 kiếp sinh, thì người ta nói về 8,4 triệu kiếp sinh. Do đó, làm sao họ có thể biết bất cứ điều gì? Không ai ngoài Người Cha có thể trao cho con ánh sáng của kiến thức này. Mọi người tiếp tục loạng choạng đi hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, hết người này đến người khác. Họ đã tiếp tục đi xuống và bây giờ đã chạm đến đáy. Họ đã sử dụng hết tất cả sức mạnh của mình. Trí tuệ của họ không còn sức mạnh để nhận ra Người Cha một cách chính xác. Người Cha đến và mở khóa trí tuệ của mọi người. Sau đó, họ được làm trở nên tươi mới. Con đến với Người Cha để được tươi mới. Con được nghỉ ngơi trong ngôi nhà của mình. Khi con tìm thấy Người Cha, mọi mệt mỏi của con trên con đường thờ cúng đều được loại bỏ. Thời kì vàng cũng được gọi là mảnh đất nghỉ ngơi. Con nhận được rất nhiều sự nghỉ ngơi ở đó. Ở đó, con không thiếu bất cứ thứ gì mà con phải nỗ lực để có được. Còn ở đây, Người Cha, cũng như Dada này, làm cho con trở nên tươi mới. Ngay khi con vào lòng Shiv Baba, con nhận được rất nhiều sự nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi có nghĩa là tĩnh lặng. Mọi người đi nghỉ ngơi khi họ mệt mỏi. Một số người đi đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi và những người khác đến một nơi khác để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, không có sự tươi mới trong sự nghỉ ngơi đó. Ở đây, Người Cha làm tươi mới con rất nhiều bằng kiến thức này. Con cũng trở nên tươi mới khi nhớ đến Người Cha. Từ việc hoàn toàn ô trọc, con tiếp tục trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con đến đây với Người Cha để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Người Cha nói: Các con ngọt ngào nhất, hãy nhớ đến Người Cha.
Người Cha đã giải thích chu kỳ thế giới xoay chuyển như thế nào và tất cả các linh hồn được nghỉ ngơi như thế nào và ở đâu. Nhiệm vụ của con là truyền đạt thông điệp của Người Cha cho mọi người. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở thành chủ nhân của của thừa kế này. Người Cha tạo ra thế giới mới, thiên đường ở thời kì chuyển giao. Con hãy đến và trở thành chủ nhân ở đó. Sau đó, ở trong thời kì đồng, con bị Maya, Ravan nguyền rủa và con đánh mất hết sự thnah khiết, bình an, hạnh phúc, giàu có, v.v. Người Cha cũng đã giải thích cho các con biết làm thế nào mà con dần mất đi những điều đó.
Không thể có bất kì sự nghỉ ngơi nào ở trong mảnh đất đau khổ này, trong khi không có gì ngoài sự an nhàn nghỉ ngơi ở trong mảnh đất hạnh phúc kia. Người ta trở nên rất mệt mỏi vì phải thực hiện thờ cúng. Họ đã trở nên mệt mỏi bằng việc phải thực hiện thờ cúng cho đến hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác và con đã trở nên hoàn toàn khánh kiệt, phá sản. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những bí mật này. Khi những người mới đến đây, con phải giải thích rất nhiều cho họ. Họ nghĩ về mọi thứ rất nhiều. Họ sợ rằng họ có thể bị một câu chú niệm nào đó ém lên họ. Tuy nhiên, chính các con là người nói rằng Thượng Để là Ảo Thuật Gia. Vì vậy, Người Cha nói: Đúng, Ta thực sự là Ảo Thuật Gia, nhưng Ta không thực hiện phép thuật để biến mọi người trở thành cừu hay dê. Trí tuệ của con có thể hiểu được những người nào giống như dê. Có bài hát nói rằng: Một con dê thì có thể biết gì về âm thanh thánh thiện của thiên đường? Hiện tại, tất cả mọi người đều giống như cừu và dê. Tất cả những câu chuyện đó đều ám chỉ đến nơi này; những bài hát đó ám chỉ đến thời gian này. Con người không thể hiểu được ngay cả khi chu kỳ kết thúc. Họ tổ chức một hội chợ lớn như thế cho nữ thần Chandika (Nữ Thần Hỏa Táng). Nữ thần ấy là ai? Người ta nói rằng bà ấy từng là nữ thần. Không có tên gọi như thế ở trong thời kì vàng. Họ có những cái tên rất đẹp trong thời kì vàng.
Những người trong cộng đồng thời kì vàng được gọi là cao quý hướng thượng trong khi những người trong cộng đồng thời kì sắt thì được trao những tước hiệu dơ bẩn. Người ta sẽ không nói rằng những người ngày nay là cao quý hướng thượng. Chính các vị thần mới được gọi là cao quý hướng thượng. Có câu nói rằng Thượng Đế không mất nhiều thời gian để thay đổi con người thành thánh thần. Người Cha đã giải thích cho con bí mật về việc làm thế nào mà các vị thần trở thành con người và làm thế nào mà con người trở thành thánh thần. Kia là thế giới thánh thần và đây là thế giới của con người.
Ngày là ánh sáng và đêm là bóng tối. Kiến thức này là ánh sáng và thờ cúng là bóng tối. Nó được gọi là giấc ngủ của sự vô minh. Con hiểu rằng trước đây con không biết gì về điều này. Con thường nói "neti, neti", nghĩa là con không biết. Bây giờ con hiểu rằng trước đây con là những người vô thần; con không biết về Người Cha vô hạn. Người là Baba thực sự, vĩnh cửu của con. Người được gọi là Người Cha của tất cả các linh hồn. Con biết rằng bây giờ con thuộc về Người Cha vô hạn đó. Người Cha trao cho con kiến thức thầm lặng này. Con không thể nhận được kiến thức này từ con người. Các con, những linh hồn là thầm lặng và kiến thức mà các con, những linh hồn hấp thụ thì cũng là thầm lặng. Các con, những linh hồn nói kiến thức này qua cái miệng của con. Các con, những linh hồn ở trong sự tưởng nhớ thầm lặng về Người Cha thầm lặng. Người Cha nói: Con đừng trở nên ý thức cơ thể. Ý thức về cơ thể khiến con đánh mất đi hết sức mạnh. Bằng cách trở nên ý thức linh hồn, thì các con, nhưng linh hồn tích lũy được sức mạnh bên trong chính mình.
Người Cha nói: Con phải tiếp tục tiến về phía trước trong khi hiểu rất rõ bí mật của vở kịch. Những ai hiểu rất rõ những bí mật của vở kịch bất tử này sẽ luôn giữ mình liên tục vui tươi. Vào lúc này, mọi người nỗ lực rất nhiều để đi vượt thoát bởi vì họ nghĩ rằng có một thế giới ở trên đó. Họ đã nghe từ kinh sách rằng có một thế giới ở trên kia và vì vậy họ muốn đi vượt thoát và xem nó. Bởi vì dân số thế giới này đã tăng lên rất nhiều, nên họ cố gắng thiết lập một thế giới ở trên đó.
Trước đây chỉ có một lối sống nguyên thủy, vĩnh cửu, duy nhất ở Bharat; không có vùng đất nào khác, v.v. Sau đó, dân số tăng lên rất nhiều. Hãy nghĩ về điều đó: các vị thần hẳn đã sống trong một khu vực nhỏ như vậy của Bharat. Paristhan (mảnh đất của những thiên thần) tồn tại bên bờ Sông Jamuna, nơi Lakshmi và Narayan cai trị. Thế giới khi đó rất đẹp và hoàn toàn thanh khiết; có vẻ đẹp tự nhiên. Toàn bộ sự lấp lánh nằm trong linh hồn. Một vài người trong số các con đã có những linh ảnh về cách Shri Krishna nhận kiếp tái sinh. Giống như thể có ánh sáng trong toàn bộ căn phòng. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Bây giờ các con đang nỗ lực để đến Paristhan. Không phải là các con trở thành thiên thần bằng cách ngâm mình trong hồ đó. Các hồ đã được đặt những cái tên giả đó. Bằng cách nói về hàng trăm nghìn năm, họ đã hoàn toàn quên mất mọi thứ. Bây giờ các con nhớ mọi thứ, theo thứ hạng tương ứng theo những nỗ lực của con. Các con nên nghĩ về cách những linh hồn nhỏ bé như vậy diễn phần vai lớn như thế nào thông qua cơ thể của chúng. Hãy nhìn vào trạng thái cơ thể của một người sau khi linh hồn rời khỏi nó. Chính linh hồn mới diễn phần vai đó. Đây là điều cần phải suy nghĩ thật sâu sắc. Tất cả các diễn viên (linh hồn) của toàn thế giới phải diễn phần vai của riêng họ. Không thể có sự khác biệt dù nhỏ nhất trong phần vai của họ. Tất cả các hành động đều được lặp lại giống hệt nhau. Không thể nghi ngờ gì về điều này. Có thể có sự khác biệt giữa trí tuệ của mọi người, bởi vì tâm trí và trí tuệ nằm trong mỗi linh hồn.
Khi những đứa trẻ biết rằng chúng sẽ nhận được học bổng, chúng sẽ có niềm hạnh phúc trong trái tim của chúng. Ở đây cũng vậy, ngay khi con đi vào và nhìn thấy mục tiêu và mục đích ở ngay trước mắt, con chắc chắn sẽ trở nên hạnh phúc. Bây giờ con biết rằng con đang học ở đây để trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Không có ngôi trường nào khác mà con có thể nhìn thấy mục tiêu và mục đích của mình cho kiếp sinh tiếp theo. Con có thể thấy cách mà con đang trở thành giống như Lakshmi và Narayan. Bây giờ chúng ta đang ở thời kì chuyển giao và đang học nền giáo dục này để trở nên giống như Lakshmi và Narayan trong tương lai. Đây là việc học thầm lặng. Sẽ có rất nhiều hạnh phúc khi con nhìn thấy mục tiêu và mục đích của mình. Không có giới hạn nào cho hạnh phúc của con. Đây chính là trường học mà con trở nên giống như thế. Ngôi trường này là thầm lặng nhưng quyền năng, đầy sức mạnh. Thông thường, tùy theo mức độ quan trọng của việc học, mà sẽ có nhiều tiện ích như thế. Tuy nhiên, ở đây, con học trong khi ngồi trên sàn nhà. Chính các con là những linh hồn phải học và vì vậy, dù con ngồi trên sàn nhà hay trên ngai vàng, con cũng nên nhảy cẫng lên vì vui mừng hạnh phúc bởi vì con sẽ trở nên giống như Lakshmi và Narayan sau khi học xong điều đó và vượt qua các kỳ thi.
Bây giờ Người Cha đã đến và trao cho các con lời giới thiệu Người và nói với con cách mà Người đi vào người con này và dạy cho con. Người Cha không dạy thánh thần. Làm sao thánh thần có thể có kiến thức này? Mọi người trở nên bối rối và hỏi: Thánh thần không có kiến thức này sao? Chính bằng cách học kiến thức này mà họ đã trở thành thánh thần. Khi đã trở thành thánh thần, họ cần gì đến kiến thức này? Con có tiếp tục học để trở thành luật sư sau khi đã trở thành luật sư và kiếm được thu nhập không? Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Hãy luôn vui vẻ bằng cách hiểu bí mật của vở kịch bất tử này một cách chính xác. Mỗi diễn viên phải diễn phần vai của mình trong vở kịch này và diễn viên diễn phần vai ấy giống hệt nhau trong mỗi chu kỳ.
2. Bằng cách giữ mục tiêu và mục đích của con ở ngay trước con, con sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng khi trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Hãy giữ trong trí tuệ của con rằng chính thông qua việc học này mà con đang trở nên giống Lakshmi và Narayan.
Lời chúc phúc: Mong con tiến lên với tốc độ nhanh bằng cách tiếp nhận sự hỗ trợ mạnh mẽ của sự tưởng nhớ và phục vụ và trở thành người chiến thắng Maya.
Nền tảng của cuộc đời Brahmin là sự tưởng nhớ và phục vụ. Khi cả hai sự hỗ trợ này đều mạnh mẽ, khi đó con sẽ tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ nhanh. Nếu có quá nhiều phục vụ và sự tưởng nhớ yếu hoặc nếu sự tưởng nhớ rất tốt mà sự phục vụ yếu, thì trong mỗi trường hợp, con không thể tiến lên với tốc độ nhanh. Phải có tốc độ nhanh trong cả sự tưởng nhớ và phục vụ. Hãy để sự tưởng nhớ và phục vụ vị tha diễn ra cùng một lúc, sau đó con sẽ dễ dàng trở thành người chinh phục Maya. Chiến thắng sẽ hiện rõ trong mọi hành động ngay cả trước khi hành động đó hoàn thành.
Khẩu hiệu: Hãy tiếp tục tiến lên trong khi xem thế giới này là một trò chơi tâm linh và những tình huống trái ngang là đồ chơi tâm linh.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.