26/12/24 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, giờ đây con đang học để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Con phải học kiến thức này và cũng dạy cho người khác nữa.
Câu hỏi: Bằng cách có kiến thức nào mà con người trên thế giới vẫn ở trong u mê tăm tối?
Trả lời: Kiến thức của Maya, qua đó sự hủy diệt diễn ra. Con người đi lên mặt trăng. Họ có rất nhiều kiến thức ấy, nhưng không ai có kiến thức về thế giới mới và thế giới cũ. Tất cả họ đều ở trong u mê tăm tối. Không có con mắt thứ ba kiến thức này, tất cả họ đều mù lòa. Giờ đây, mỗi người các con đều đang được trao cho con mắt thứ ba kiến thức. Các con, những đứa con tràn đầy kiến thức, biết rằng họ chỉ có suy nghĩ về sự phá hủy trong trí não của họ, trong khi con liên tục có suy nghĩ về sự thiết lập trong trí tuệ của con.
Om shanti. Người Cha giải thích thông qua cơ thể này. Người này được gọi là con người. Có linh hồn trong người này, Ta đến và ngồi bên trong ông ấy. Trước hết, điều này nên được làm cho kiên định. Người này được gọi là Dada. Con nên có niềm tin này thật kiên định. Con phải nghiền ngẫm kiến thức với niềm tin này. Đích thân Người Cha nói rằng Người đi vào cơ thể của người này khi ông ấy đang ở trong kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp của ông ấy.
Đã được giải thích cho con rằng đây là kiến thức Gita hướng thượng nhất, là viên ngọc của mọi kinh sách. Shrimat nghĩa là những lời chỉ dẫn hướng thượng. Những lời chỉ dẫn hướng thượng nhất được trao bởi Thượng Đế, và bằng cách theo những lời chỉ dẫn hướng thượng của Người mà con trở thành thánh thần. Đích thân Người Cha nói “Ta đến khi con đã trở nên ô trọc bằng cách theo những lời chỉ dẫn suy đồi”. Con cũng phải hiểu ý nghĩa của việc “thay đổi từ con người thành thánh thần”. Người Cha đến để thay đổi con người xấu xa, thói tật thành thánh thần không thói tật. Thánh thần thời kỳ Vàng cũng là con người, nhưng họ có đức hạnh thánh thiện. Giờ đây, mọi người trong thời kỳ Sắt đều có tính quỷ. Toàn bộ thế giới này là thế giới của con người, nhưng ở đây con có trí tuệ thuộc Thượng Đế trong khi họ thì có trí tuệ mang tính quỷ. Ở đây con có kiến thức này và ở ngoài kia họ có thờ cúng. Kiến thức này và thờ cúng kia tách biệt với nhau. Có rất nhiều quyển sách về thờ cúng nhưng chỉ có một quyển sách về kiến thức này. Chỉ có thể có một quyển sách của Đại Dương Kiến Thức. Những ai thiết lập nên tôn giáo chỉ có một quyển sách được gọi là quyển sách kinh tôn giáo của họ. Quyển sách kinh đầu tiên là kinh Gita. Lối sống đầu tiên là lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu, chứ không phải là đạo Hindu. Con người nghĩ rằng đạo Hindu được thiết lập thông qua kinh Gita và Krishna đã trao kiến thức Gita. Khi nào thì Krishna trao kiến thức Gita? Họ sẽ nói “Kể từ thời xa xưa!”. Những lời được nói ra bởi Thượng Đế Shiva không được đề cập đến trong bất kỳ kinh sách nào khác. Giờ đây con hiểu rằng với kiến thức Gita này, Người Cha dạy cho chúng ta cách con người trở thành thánh thần như thế nào. Đây được gọi là Raja Yoga cổ xưa của Bharat. Kinh Gita này nói “Sắc dục là kẻ thù lớn nhất”, và kẻ thù ấy đã đánh bại con. Người Cha làm cho con chinh phục thói hư tật xấu ấy,theo đó con trở thành người chinh phục thế giới và trở thành chủ nhân của thế giới.
Người Cha vô hạn ngồi đây và giải thích thông qua người này. Đấng ấy là Người Cha của tất cả các linh hồn, trong khi người này là người cha vô hạn của mọi người. Tên của ông ấy là Prajapita Brahma. Khi con hỏi mọi người tên cha củaBrahma là gì, họ đâm ra hoang mang. Brahma, Vishnu vàShankar chắc chắn phải có Cha. Brahma, Vishnu và Shankar được thể hiện ra là những vị thần trên vùng tinh tế. Shiva được thể hiện ở trên Brahma, Vishnu và Shankar. Con biết rằng các linh hồn, những đứa con của Shiv Baba, nhận lấy cơ thể, trong khi Người thì liên tục là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao vô thể. Linh hồn nói thông qua cơ thể rằng“Người Cha Tối Cao”. Đây là khía cạnh dễ dàng để hiểu. Đây được gọi là việc học về Alpha và beta. Ai đang dạy cho con? Ai đã trao kiến thức Gita này? Shri Krishna không thể được gọi là Thượng Đế bởi vì cậu ấy là con người có cơ thể. Shri Krishna có vương miện, trong khi Shiva thì vô thể và không có vương miện. Chỉ có Người là Đại Dương Kiến Thức. Người Cha là Hạt Giống, là thực thể sống. Con cũng là thực thể sống. Con biết lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ cái cây. Mặc dù con không phải là người làm vườn, nhưng con có thể hiểu hạt giống được gieo như thế nào và cái cây mọc lên từ hạt giống ra sao. Những hạt giống kia thì không sống, trong khi Hạt Giống này thì sống động. Linh hồn được bảo là sống động. Chỉ các con, những linh hồn, mới có kiến thức này. Không linh hồn nào có thể có được kiến thức này. Vì thế, Người Cha là Hạt Giống sống của cái cây thế giới loài người. Đây là tạo vật sống động. Những hạt giống kia thì không sống động. Hạt giống không sống thì không thể có kiến thức bên trong chúng. Đấng ấy là Hạt Giống sống động, có kiến thức về toàn bộ thế giới. Người có toàn bộ kiến thức về sự sáng tạo, sự nuôi dưỡng và sự phá hủy của toàn bộ cái cây. Sau đó, việc cái cây mới sinh ra như thế nào thì là thầm lặng. Người Cha đến theo cách thầm lặng và cũng trao cho con kiến thức này theo cách thầm lặng. Con biết rằng giờ đây cái cây con đang được trồng. Hiện tại, mọi người đều đã trở nên ô trọc. Achcha, ai xuất hiện như là chiếc lá đầu tiên của cái cây? Shri Krishna chính là chiếc láđầu tiên của thời kỳ Vàng. Lakshmi và Narayan sẽ không được gọi là như thế. Chiếc lá mới thì nhỏ, rồi sau đó nó phát triển. Vì thế, có thật nhiều lời ca ngợi về Hạt Giống sống động này. Những chiếc lá khác cũng xuất hiện, nhưng lời ca ngợi về họ từ từ giảm đi.
Giờ đây con đang trở thành thánh thần. Điều chính yếu là chúng ta phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện; chúng ta phải trở nên giống như họ. Cũng có hình ảnh về họ. Nếu những bức tranh này không tồn tại, con có thể giữ kiến thức trong trí tuệ của con như thế nào? Những bức tranh này rất hữu ích. Những hình ảnh này được tôn thờ trên con đường thờ cúng, trong khi con, trên con đường kiến thức này, lĩnh hội từ những hình ảnh này kiến thức về việc con phải trở nên giống như họ bằng cách nào. Trên con đường thờ cúng, con sẽ không bao giờ nghĩ rằng con phải trở nên giống như họ. Rất nhiều ngôi đền… được xây trên con đường thờ cúng. Nhiều đền nhất được xây cho ai? Nhiều đền nhất chắc chắn dành cho Shiv Baba. Nối tiếp sau Người sẽ là đền thờ dành cho tạo vật của Người. Tạo vật đầu tiên chính là Lakshmi vàNarayan. Sau Shiva, Lakshmi và Narayan được tôn thờ nhiều nhất. Các con, các bà mẹ, trao kiến thức này, thì không được tôn thờ; con vẫn đang học. Bởi vì con đang học, cho nên giờ đây con không được tôn thờ. Khi con đã kết thúc việc học và không cần đến sự giáo dục này nữa, con sẽ được tôn thờ. Giờ đây con đang trở thành thánh thần. Người Cha sẽ không đi vào thời kỳ Vàng để dạy cho con. Việc học như thế thì không tồn tại ở đó. Việc học này là để làm cho người ô trọc trở nên thanh khiết. Con biết rằng Đấng làm cho con trở nên thanh khiết giống như thánh thần thì được tôn thờ trước tiên, rồi sau đó con được tôn thờ theo thứ hạng. Sau đó, khi con đi xuống, con bắt đầu tôn thờ năm yếu tố vật chất. Tôn thờ năm yếu tố vật chất nghĩa là tôn thờ cơ thể ô trọc.
Trí tuệ của con có kiến thức rằng đã từng có vương quốc của Lakshmi và Narayan trên khắp thế giới. Những vị thần ấy đã nhận được vương quốc của họ như thế nào và khi nào? Không ai trong số họ biết đều này. Họ nói “Cách đây hàng trăm nghìn năm”. Bất cứ thứ gì hàng trăm nghìn năm đều không thể đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai. Vì thế, họ nói rằng nó đã tiếp diễn từ thời xa xưa. Giờ đây con hiểu rằng nhiều người từng thuộc về lối sống thánh thần đã cải đạo sang các tôn giáo khác. Những ai sống ở Bharat thì tự gọi mình là người Hindu, bởi vì một khi họ đã trở nên ô trọc, họ không cảm thấy đúng khi tự gọi mình là thánh thần. Tuy nhiên, con người không có kiến thức này. Họ tự phong cho mình những tước hiệu còn cao quý hơn cả tước hiệu của các vị thần. Mặc dù họ tôn thờ những pho tượng thần thanh khiết và phủ phục trước những pho tượng ấy, nhưng họ không xem bản thân họ là ô trọc. Đặc biệt là ở Bharat, họ phủ phục trước các kumari rất nhiều. Họ không phủ phục trước các kumar. Họ phủ phục trước những người phụ nữ nhiều hơn là trước những người đàn ông bởi vì vào lúc này các bà mẹ được trao cho mật ngọt kiến thức trước.
Người Cha đi vào người này. Con cũng hiểu rằng Brahma Baba này là dòng sông kiến thức vĩ đại. Ông ấy là dòng sông kiến thức và cũng là đàn ông. Dòng sông Brahmaputra là dòng sông dài nhất, nó hòa vào đại dương ở Calcutta. Cuộc hợp lưu (mela) diễn ra ở đó. Tuy nhiên, họ không biết rằngđây là cuộc gặp gỡ giữa Linh Hồn Tối Cao với tất cả các linh hồn. Dòng sông nước kia được gọi là Brahmaputra. Bởi vì họ gọi yếu tố brahm là Thượng Đế, cho nên họ tin rằng dòng sông Brahmaputra là thanh khiết. Thật ra, sông Hằng không thể nào là Đấng Thanh Lọc. Cuộc tề tựu ở đây là cuộc tề tựu giữa Đại Dương và dòng sông Brahma. Người Cha nói“Người này, việc nhận nuôi diễn ra thông qua ông ấy, thì không phải là người phụ nữ”. Đây là những điều rất sâu sắc phải được hiểu; sau đó chúng sẽ biến mất. Sau đó, con người tạo ra kinh sách… dựa trên những điều này. Ban đầu, họ có những cuộn giấy viết tay, sau đó họ cho in những quyển sách rất lớn. Họ đã không có bất kỳ đoạn kinh nào bằng tiếngSanskrit... Đây là điều vô cùng dễ dàng. Ta dạy cho con Raja Yoga thông qua người này. Sau đó, thế giới này sẽ bị hủy và những kinh sách kia không còn nữa. Những kinh sách kia sẽ lại được tạo ra trên con đường thờ cúng. Con người nghĩ rằng kinh sách đã tiếp tục từ lúc bắt đầu thời gian. Đó được gọi là u mê tăm tối. Giờ đây Người Cha đang dạy cho con, thông qua đó con đi vào ánh sáng. Mọi người trong thời kỳ Vàng thuộc về con đường gia đình thanh khiết. Trong thời kỳ Sắt, họ thuộc về con đường gia đình ô trọc. Việc này cũng diễn ra theo Vở kịch. Sau đó, có con đường cô lập và đó được gọi là lối sống từ bỏ (sannyas), bởi vì họ ra đi và sống ở trong rừng. Đó là sự từ bỏ hữu hạn; bởi vì họ vẫn còn sống trong thế giới cũ này. Giờ đây con đang đi đến thế giới mới.
Mỗi người các con đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức từ Người Cha, vì thế các con đang trở nên tràn đầy kiến thức. Không có kiến thức nào vĩ đại hơn kiến thức này. Kiến thức kia là kiến thức của Maya, thông qua đó sự hủy diệt diễn ra. Những người kia đi và thám hiểm mặt trăng. Đó chẳng phải là điều gì mới mẻ đối với con. Tất cả đều là sự phô trương của Maya. Họ phô diễn quá nhiều, và không câu nệ phô diễn một vài điều kỳ lạ. Bằng cách phô diễn những điều kỳ lạ như thế, họ tạo ra sự mất mát. Họ chỉ có những suy nghĩ về sự hủy diệt trong trí não của họ. Hãy nhìn vào những gì mà họ tiếp tục tạo ra. Những ai tạo ra những thứ như thế thì biết rằng thế giới sẽ bị phá hủy bởi những thứ như thế. Họ sẽ tiếp tục kiểm nghiệm mọi thứ. Được bảo rằng “Trong khi hai con mèo đánh nhau, con thứ ba ăn mất cục bơ”. Câu chuyện thì rất ngắn, nhưng màn kịch thì rất dài. Tên của họ sẽ được làm cho rạng danh. Sự hủy diệt được định sẵn sẽ diễn ra thông qua những thứ như thế. Ai đó phải trở thành công cụ cho điều đó.
Những người Thiên Chúa giáo tin rằng thiên đường đã từng tồn tại, nhưng bản thân họ thì không tồn tại vào lúc ấy, và những người Hồi giáo, Phật giáo cũng thế. Tuy nhiên, những người Thiên Chúa giáo có sự hiểu biết tốt hơn. Người dânBharat nói rằng lối sống thánh thần đã từng tồn tại cách đây hàng trăm ngàn năm. Vì thế, họ là những kẻ đần. Người Cha chỉ đến Bharat và làm cho những ai không có hiểu biết nhất trở thành người có hiểu biết nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là khi con nhớ đến Người.
Baba giải thích mọi điều cho con thật dễ dàng. Hãy nhớ đến Ta và trí tuệ của con sẽ trở thành chiếc bình vàng, rồi con sẽ có thể hấp thu kiến thức này thật tốt. Chỉ bằng cách ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ này, tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Khi con không nghe murli, kiến thức biến mất khỏi trí tuệ của con. Bởi vì Người Cha thì nhân từ, cho nên Người nói với con những cách thức để nâng đỡ cho bản thân con. Người sẽ tiếp tục dạy cho con cho đến lúc cuối.
Achcha, hôm nay là ngày dâng bhog. Con chỉ cần dâng bhog và nhanh chóng trở về! Đi đến thiên đường và có linh ảnh về các vị thần… là vô ích. Con cần có trí tuệ thật sâu sắc và tinh sạch để hiểu điều này. Người Cha nói thông qua cỗ xe này rằng “Hãy nhớ đến Ta! Chỉ có Ta là Người Cha, Đấng Thanh Lọc của con”. Câu nói “Con ăn cùng với Người. Con ngồi cùng với Người” áp dụng cho khoảng thời gian này. Điều này có thể diễn ra ở trên đó như thế nào? Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Người Cha đi vào Dada này và trao cho con kiến thức Gitanày để thay đổi con từ con người thành thánh thần, nghĩa là từ con người có thói tật thành con người không thói tật. Vì thế, con hãy liên tục tiến lên với niềm tin này. Theo shrimat và trở nên hướng thượng, có đức hạnh.
2. Làm cho trí tuệ của con trở thành chiếc bình bằng vàng với cuộc hành hương tưởng nhớ. Liên tục giữ kiến thức này trong trí tuệ của con. Để làm được điều này, chắc chắn con phải nghe và học murli.
Lời chúc phúc: Mong con là yogi liên tục và chinh phục Maya bằng cách duy trì nhận thức về vị trí của con.
Những ai có địa vị trong đời thường thì không bao giờ quên đi địa vị của mình. Tương tự như vậy, địa vị của con là chủ nhân toàn năng. Con hãy luôn giữ lấy điều này trong nhận thức của con. Mỗi ngày, vào giờ Amrit Vela, hãy để điều này xuất hiện, rồi con sẽ trở thành yogi liên tục, theo đó con nhận được sự giúp đỡ trong suốt cả ngày. Maya không thể đến trước mặt những ai là chủ nhân toàn năng. Khi con duy trì ổn định nhận thức về địa vị cao quý nhất của con, sẽ dễ dàng cho con chinh phục Maya, con kiến.
Khẩu hiệu: Những ai làm cho thực thể sống, linh hồn, trở nên hướng thượng thì là người nỗ lực thật sự.
*** Om Shanti ***