Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con, những linh hồn phải sạc pin của con bằng sức mạnh của kiến thức và yoga này, nhờ đó, con làm cho bản thân con trở nên hoàn toàn thanh khiết (satoprdhan) chứ không phải bằng cách tắm ở trong nước.
Câu hỏi: Ai khiến tất cả những linh hồn con người lang thang vô định vào thời gian này? Tại sao hắn ta lại khiến cho các con lang thang?
Trả lời: Chính Ravan khiến cho mọi người lang thang vô định bởi vì chính hắn ta cũng lang thang vô định; Ravan không có nhà của mình. Không ai gọi Ravan là "Baba". Người Cha đến từ nhà của Người, vùng tối thượng (paramdham), để chỉ cho con đích đến của mình. Bây giờ con đã biết nhà của mình, con không còn lang thang nữa. Con nói rằng con đã bị chia tách khỏi Người Cha đầu tiên, do đó con sẽ trở về nhà trước tiên.
Om shanti. Các con ngọt ngào nhất, trong khi con đang ngồi ở đây, con hiểu rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, Shiv Baba, Đấng đã đi vào người này, thì chắc chắn sẽ đưa chúng ta trở về nhà với Người. Đó là ngôi nhà của những linh hồn. Con chắc chắn phải được trải nghiệm được niềm hạnh phúc bởi vì Người Cha vô hạn đã đến để làm cho chúng ta trở nên xinh đẹp. Không phải là Người bắt chúng ta mặc quần áo, v.v. Đây được gọi là sức mạnh của yoga, sức mạnh của sự tưởng nhớ. Bất kỳ vị trí nào mà người giáo viên đã đạt được, họ đều làm cho các học trò của mình đạt được vị trí đó một cách chính xác giống như bản thân họ. Học trò có thể hiểu được từ việc học của mình và những gì mà họ sẽ trở thành. Con cũng hiểu rằng Baba của con cũng là Người Thầy của con cũng như Satguru của con. Đây là khía cạnh mới. Chúng ta cũng nhớ Baba là Thầy của chúng ta. Đây là những gì Người đang dạy cho chúng ta để chúng ta trở thành.
Baba vô hạn của chúng ta đã đến để đưa chúng ta trở về nhà cùng với Người. Ravan không có nhà của riêng mình. Rama có một ngôi nhà. Shiv Baba cư ngụ ở đâu? Con sẽ nhanh chóng nói, “Ở vùng tối thượng". Ravan sẽ không được gọi là "Baba". Ravan sống ở đâu? Không một ai biết Ravan sống ở đâu. Con sẽ không nói rằng Ravan sống ở vùng tối thượng; không. Giống như thể hắn ta không có đích đến. Hắn ta chỉ tiếp tục lang thang khắp nơi và hắn ta cũng làm cho các con lang thang thang khắp nơi. Con có nhớ Ravan không? Không. Hắn ta làm cho con lang thang quá nhiều: con học các kinh sách, thực hiện thờ cúng, làm điều này điều kia. Người Cha nói: Đó được gọi là con đường thờ cúng, vương quốc của Ravan. Gandhi cũng từng nói rằng phải có vương quốc của Rama.
Shiv Baba của chúng ta đã đi vào cỗ xe này. Người là Người Cha senior. Người trò chuyện với chúng ta, những linh hồn và nói: Con ơi, con ơi. Người Cha tâm linh bây giờ đang ở trong trí tuệ của con và các con, những người con tâm linh, cũng đang ở trong trí tuệ của Người Cha tâm linh. Sự kết nối của chúng ta là với thế giới vô hình. Các con, những linh hồn đã bị chia tách khỏi Linh hồn Tối cao trong một khoảng thời gian dài. Linh hồn cư ngụ ở trên đó cùng với Người Cha. Sau đó, linh hồn chia tách khỏi Người để đi xuống diễn phần vai của mình. Cần phải có một bản tính toán cho khoảng thời gian dài đó. Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Bây giờ con đang học việc học này. Các con học giỏi theo thứ hạng. Chúng cũng là những người đã chia tách khỏi Ta đầu tiên. Chúng cũng là những người sau đó nhớ đến Ta rất nhiều và cũng là những người sẽ trở về cùng với Ta đầu tiên.
Người Cha ngồi đây và giải thích cho tất cả các con bí mật sâu sắc của toàn bộ chu kỳ thế giới. Không ai khác biết điều này. Kiến thức này có thể được gọi là sâu sắc và cũng có thể được gọi là kiến thức sâu sắc nhất. Con biết rằng Người Cha không ngồi trên đó để giải thích cho chúng ta. Con biết Người xuống đây để giải thích tất cả những điều này. Ta là Hạt giống của cái cây nhân loại (kalpa) này. Cái cây thế giới loài người này cũng được gọi là cây kalpa. Mọi người trên thế giới không biết gì về điều này. Họ đang ngủ trong giấc ngủ vô minh của gẫ khổng lồ Kumbhakarna, vì vậy Người Cha đã đến để đánh thức họ. Bây giờ Người đã đánh thức con trong khi mọi người khác vẫn đang ngủ. Con cũng đang ngủ giống như gã khổng lồ Kumbhakarna trong giấc ngủ ma quỷ đó.
Người Cha đã đến và đánh thức con dậy. Người nói: Con ơi, hãy thức dậy! Con đã trở nên bất cẩn và vẫn đang ngủ. Đó được gọi là giấc ngủ của sự vô minh. Tất cả mọi người đều có các loại giấc ngủ khác nhau. Họ cũng ngủ trong thời kì vàng. Hiện tại, tất cả con đang ngủ trong giấc ngủ của sự vô minh. Người Cha đã đến để đánh thức tất cả con bằng cách trao cho con kiến thức này. Giờ con đã được thức tỉnh.
Con biết rằng Baba đã đến và Người sẽ đưa chúng ta trở về nhà cùng với Người. Cả cơ thể này lẫn linh hồn này đều không còn hữu dụng nữa. Cả hai đều đã trở nên ô trọc; tạp chất đã bị trộn lẫn vào trong chúng. Con có thể gọi đó là vàng chín carat hoặc rất ít vàng. Vàng ròng là vàng 24 carat. Bây giờ Người Cha muốn làm cho tất cả các con trở thành vàng 24 carat. Người làm cho các con, những linh hồn trở thành tuổi vàng đích thực. Bharat đã từng được gọi là Chim sẻ vàng. Bây giờ con sẽ gọi đó là chim sẻ sắt, chim sẻ sỏi và đá. Tuy nhiên, nó vẫn sống. Tất cả những điều này cần phải được hiểu. Cũng giống như linh hồn có thể được hiểu, thì theo cách tương tự, Linh Hồn Tối Cao cũng có thể được hiểu.
Người ta nói về một ngôi sao lấp lánh. Đó là một ngôi sao rất nhỏ. Các bác sĩ, v.v. đã nỗ lực rất nhiều để cố gắng nhìn thấy nó. Tuy nhiên, nếu không có tầm nhìn thánh thiện thì không một ai có thể nhìn thấy nó; linh hồn rất tinh tế. Một số người nói rằng linh hồn rời khỏi cơ thể thông qua đôi mắt và một số người nói rằng linh hồn rời khỏi cơ thể thông qua cái miệng. Linh hồn đi đâu khi rời khỏi cơ thể? Linh hồn rời đi và lại đi vào cơ thể khác. Các con, những linh hồn, giờ đây đang đi đến mảnh đất bình an. Các con rất chắc chắn rằng Người Cha sẽ đến và đưa các con trở về nhà. Một bên là thời kì sắt và bên kia là thời kì vàng. Bây giờ, chúng ta đang ở thời kì chuyển giao.
Quả là kỳ diệu. Có hàng tỷ người ở đây, trong khi chỉ có 900.000 người ở trong thời kì vàng. Điều gì sẽ xảy ra với những người còn lại? Sự hủy diệt diễn ra. Người Cha chỉ đến để thiết lập thế giới mới. Sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Sau đó, có sự nuôi dưỡng thông qua hình dạng đôi. Không phải là có một con người có bốn cánh tay. Sẽ không có vẻ đẹp nào trong đó. Baba giải thích với con rằng hình tượng bốn cánh tay tượng trưng cho sự kết hợp của Shri Lakshmi và Shri Narayan. “Shri” có nghĩa là cao quý hướng thượng. Trong thời kì bạc, có hai cấp độ bị giảm đi. Con phải luôn nhận thức được kiến thức mà con đang được trao tặng. Điều quan trọng nhất là phải nhớ những từ này: Hãy nhớ Người Cha! Không ai khác có thể hiểu được điều này. Chỉ có Người Cha là Đấng Thanh Lọc, Đấng Toàn năng. Họ hát: “Baba, Người đã trao ban cho chúng con mọi thứ, kể cả trái đất và bầu trời. Không có gì mà Người không trao cho chúng con. Người đã trao cho chúng con vương quốc của toàn thế giới.” Con biết rằng Lakshmi và Narayan đã từng là chủ nhân của thế giới đó.
Chu kỳ của vở kịch này vẫn tiếp tục diễn ra. Con đang trở nên hoàn toàn không thói tật, theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Con biết rằng con đã trở nên xấu xa thói tật từ không thói tật và từ không thói tật rồi lại trở nên xấu xa thói tật. Con đã diễn phần vai của mình trong 84 kiếp sinh vô số lần; con không thể đếm được. Con có thể đếm dân số, nhưng con không thể đếm được con đã thay đổi bao nhiêu lần từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) đến hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) hoặc bao nhiêu lần con đã thay đổi từ satopradhan sang tamopradhan. Baba nói: Chu kỳ này là 5000 năm. Đây là khoảng thời gian chính xác. Nếu là hàng trăm nghìn năm, con sẽ không thể nhớ bất cứ điều gì. Bây giờ con đang hấp thụ các đức hạnh thánh thiện.
Mỗi người các con đã nhận được con mắt thứ ba của kiến thức. Con nhìn thấy thế giới cũ bằng đôi mắt thể lí của mình nhưng con phải sử dụng con mắt thứ ba của kiến thức mà con đã được trao tặng để nhìn thấy thế giới mới. Thế giới này hoàn toàn chẳng có ích gì; nó là thế giới cũ. Chỉ cần nhìn vào sự khác biệt giữa thế giới mới và thế giới cũ. Con biết rằng chỉ có các con là chủ nhân của thế giới mới. Sau đó, trong khi nhận lấy 84 kiếp sinh, đây là những gì con đã trở thành. Con phải nhớ rất rõ những điều này và sau đó giải thích cho người khác làm thế nào mà các con trở thành như vậy. Brahma trở thành Vishnu, và sau đó Vishnu trở thành Brahma. Con có thể thấy sự khác biệt giữa Brahma và Vishnu. Vishnu đang ngồi được trang trí đẹp đẽ, trong khi Brahma đang ngồi trong hình dạng bình thường. Con biết rằng Brahma này rồi sẽ trở thành Vishnu kia.
Rất dễ để giải thích cho bất kỳ ai về mối quan hệ giữa Brahma, Vishnu và Shankar. Con biết rằng Vishnu là dạng đôi của Lakshmi và Narayan. Sau đó, vị thần Vishnu trở thành Brahma của con người bình thường. Vishnu thuộc về thời kì vàng trong khi Brahma thuộc về thời kì chuyển giao này. Người Cha đã giải thích rằng chỉ mất một giây để trở thành Vishnu từ Brahma, nhưng phải mất 5000 năm để thay đổi từ Vishnu thành Brahma. Điều tương tự cũng áp dụng cho con. Không chỉ có một người trở thành Brahma. Không ai ngoài Người Cha có thể giải thích những điều này cho con. Không có gì về con người hay các vị guru ở đây. Guru của người này là Shiv Baba, và Guru của các con, những Brahmin cũng là Shiv Baba. Đấng ấy được gọi là Satguru. Do đó, con phải nhớ chỉ một mình Shiv Baba. Thật dễ dàng để nói với bất kỳ ai rằng: Hãy nhớ Shiv Baba. Shiv Baba tạo ra thế giới mới, thiên đường. Thượng Đế Shiva là Đấng cao nhất. Người là Baba của chúng ta, những linh hồn. Do đó, Thượng Đế nói với các con rằng: Hãy nhớ đến Ta, Cha của con! Thật dễ để nhớ.
Khi một đứa trẻ chào đời, từ “maa-maa” sẽ sớm tự động được bật ra từ miệng của đứa trẻ. Đứa trẻ sẽ không đến với bất kỳ ai ngoài cha mẹ mình. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu mẹ mất. Đầu tiên là mẹ và cha, sau đó là bạn bè và họ hàng, v.v. Cũng có những cặp đôi trong đó: cô dì chú bấc, bên nội, bên ngoại. Khi một Kumari trở thành phụ nữ, một số người sẽ gọi cô ấy là dì bên ngoại và một số người gọi là dì bên nội. Người Cha giải thích với các con: Bây giờ tất cả các con đều là anh em trai của nhau; tất cả các mối quan hệ trước đây của các con đều bị hủy bỏ. Khi các con xem bản thân là anh em trai của nhau, con sẽ nhớ đến một Người Cha. Người Cha cũng nói: Con hãy nhớ đến Ta, Cha của con! Người là Người Cha senior, Người Cha cao nhất, vô hạn nhất của chúng ta. Baba senior đó đã đến để trao cho các con của thừa kế vô hạn. Baba liên tục nói: Manmanabhav! Hãy xem bản thân con là linh hồn và hãy nhớ đến Cha. Đừng quên điều này. Chính bằng cách trở nên có ý thức cơ thể mà các con quên mất. Đầu tiên, con phải xem bản thân là linh hồn. Chúng ta, những linh hồn là saligram. Chúng ta phải nhớ đến Người Cha. Người Cha đã nói với con: Ta là Đấng Thanh Lọc. Khi con nhớ đến Ta, những cục pin đã cạn của con sẽ trở nên đầy và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Con đã bị ngạt thở trong nước sông Hằng hết kiếp sinh này đến kiếp này kiếp khác, nhưng con không thể trở nên thanh khiết. Làm thế nào mà nước đó có thể là Đấng Thanh Lọc được? Chỉ bằng kiến thức này mà các con mới được sự cứu rỗi.
Vào lúc này, thế giới này là giả dối, sai trái và đầy rẫy những linh hồn tội lỗi. Việc trao và nhận của con cũng là với những linh hồn tội lỗi. Con đã trở thành linh hồn tội lỗi thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Bây giờ con đã nhận được sự hiểu biết. Con nói rằng con đang nỗ lực để trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Bây giờ con đã ngừng thực hiện việc thờ cúng. Chỉ bằng kiến thức này thì con mới có thể có được sự cứu rỗi. Thánh thần đó đã nhận được cứu rỗi.
Người Cha đã giải thích rằng người này đang ở trong kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp của mình. Người Cha giải thích mọi thứ thật dễ dàng. Con đã nỗ lực rất nhiều. Con đã nỗ lực như thế mỗi chu kỳ. Con phải thay đổi thế giới cũ này thành thế giới mới. Người ta nói rằng Thượng Đế là Ảo Thuật Gia, Người Buôn Kim hoàn và Doanh Nhân. Người là Ảo Thuật Gia. Người thay đổi thế giới cũ, địa ngục này trở thành thiên đường; do đó, rất nhiều phép thuật đã được thực hiện. Bây giờ con đang trở thành cư dân của thiên đường và con biết rằng, hiện tại, con đang sống ở trong địa ngục. Thiên đường thì khác biệt với địa ngục.
Chu kỳ này là 5000 năm; không thể là chuyện của hàng trăm ngàn năm. Con không được quên điều này. Có những tầm nhìn của Thượng Đế. Chắc chắn phải có người nào đó vượt thoát khỏi kiếp tái sinh. Shri Krishna có cơ thể riêng của riêng mình trong khi Shiva thì không; do đó, Shiva chắc chắn cần cái miệng của một ai đó để Người có thể trao kiến thức này cho các con. Người đến đây để dạy cho các con. Theo vở kịch, Người Cha có tất cả kiến thức này. Người chỉ đến một lần trong toàn bộ chu kỳ để thay đổi mảnh đất đau khổ này thành mảnh đất hạnh phúc. Con chắc chắn đã nhận được của thừa kế bình an và hạnh phúc từ Người Cha, đó là điều mà mọi người mong muốn một lần nữa. Đây là lý do vì sao con nhớ đến Người Cha.
Hãy xem Người Cha dễ dàng trao cho con kiến thức này như thế nào. Trong khi con đang ngồi ở đây, con phải nhớ đến Người Cha và cũng nhớ cú nhảy lộn nhào này, vì đây cũng là “Manmanabhav”. Người Cha là Đấng Duy Nhất trao cho con toàn bộ kiến thức này. Con nói với những người khác rằng con nhìn thấy Người Cha vô hạn, rằng Người Cha đang chỉ cho chúng ta con đường đi đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Trong khi con đang ngồi ở đây, con cũng nên nhớ về quê hương của mình. Hãy xem con là linh hồn. Con phải nhớ Người Cha, nhớ quê hương và thế giới mới.
Thế giới cũ này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Con càng tiến bộ thì con sẽ càng nhớ rất nhiều về thiên đường. Nó sẽ giống như thể con đi đến thiên đường hết lần này đến lần khác. Buổi ban đầu, một số người con gái thường ngồi cùng nhau và đi đến Vaikunth (thiên đường) hết lần này đến lần khác. Khi những người từ các hộ gia đình quan trọng nhìn thấy điều này, họ đã gửi con cái của họ đến. Vào thời gian đó, nó được gọi là Om Nivas. Rất nhiều người con đã đến, sau đó đã có sự xáo trộn. Người đã từng dạy các con và chúng sẽ tự động đi vào trạng thái thoát hồn. Phần vai của việc có linh ảnh và thoát hồn đã bị dừng lại. Họ sẽ giả vờ rằng đó là một cái nghĩa địa. Mọi người đều nằm xuống và được bảo: Hãy nhớ Shiv Baba! Sau đó, họ sẽ thoát hồn. Con bây giờ cũng là những nhà ảo thuật. Bất kỳ ai mà con nhìn vào cũng sẽ nhanh chóng thoát hồn. Phép thuật này thật tuyệt vời. Chỉ khi những người thực hiện thờ cúng mãnh liệt sẵn sàng hiến sinh mạng sống của mình, thì họ mới có được linh ảnh. Người Cha, Đích thân Người, đã đến đây. Người giáo dục con và giúp con đạt được vị trí cao. Con càng tiến bộ, con sẽ càng có nhiều linh ảnh. Nếu con hỏi Người Cha ngay bây giờ, Người có thể nói cho con biết ai sẽ trở thành hoa hồng, ai sẽ trở thành hoa nhài và ai sẽ trở thành hoa không có chút hương thơm nào cả. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hủy bỏ đi tất cả mọi mối quan hệ thuộc cơ thể và có niềm tin rằng tất cả các linh hồn đều là anh em trai của nhau. Hãy nhớ đến Người Cha và đạt được của thừa kế trọn vẹn của con.
2. Việc trao và nhận của con bây giờ không còn với những linh hồn tội lỗi nữa. Hãy đánh thức mọi người ra khỏi giấc ngủ vô minh và chỉ cho họ con đường đi đến nơi bình an và vùng đất hạnh phúc.
Lời chúc phúc: Mong con đạt được thành công trọn vẹn bằng cách tập trung tâm trí và trí tuệ của con và trở thành linh hồn luôn liên tục mạnh mẽ.
Để đạt được thành công toàn diện, hãy tăng cường sức mạnh tập trung của con. Sức mạnh tập trung này sẽ dễ dàng giải thoát con khỏi những trở ngại. Con sẽ không cần phải làm việc vất vả. Chỉ một Người Cha và không ai khác: con sẽ dễ dàng trải nghiệm điều này và trạng thái của con sẽ dễ dàng trở nên liên tục và ổn định. Con sẽ có thái độ nhân từ và tầm nhìn về tình anh em đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, để tập trung, con phải trở nên mạnh mẽ đến mức tâm trí và trí tuệ của con liên tục hoạt động dưới lệnh của con. Đừng để bất kỳ sự xáo trộn nào xảy ra dù chỉ trong một giây, ngay cả trong giấc mơ của con.
Khẩu hiệu: Hãy giữ mình giống như bông hoa sen và con sẽ trở nên xứng đáng nhận được tình yêu của Thượng Đế.