31/12/24 Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, đừng bao giờ bỏ lỡ mất bài học này mà Người Cha dạy cho con mỗi ngày. Chỉ khi con học bài học này, mọi nghi ngờ trong con mới được loại bỏ.
Câu hỏi: Làm thế nào để giành được trái tim của Người Cha?
Trả lời: Để giành được trái tim của Người Cha, đừng bao giờ che giấu Người bất cứ điều gì trong suốt thời kì chuyển giao này. Hãy chú ý hoàn toàn đến nhân cách của con. Nếu con đã phạm bất kỳ hành vi tội lỗi nào, hãy nói với Vị Bác Sĩ Phẫu Thuật Bất tử và con sẽ trở nên nhẹ nhàng. Lòng nhân từ của Người Cha, những mong ước tốt lành và chúc phúc của Người là những lời dạy mà Người trao cho con. Do đó, thay vì hỏi xin Người Cha lòng nhân từ thì con hãy có lòng nhân từ dành cho chính mình. Hãy nỗ lực để con đạtđược trái tim của Người Cha.
Om shanti. Các con, những người con tâm linh, giờ đây đã biết rằng có hạnh phúc ở trong thế giới mới và có đau khổ ở trong thế giới cũ này. Vào thời gian đau khổ, mọi người đều trải nghiệm đau khổ, và vào thời gian hạnh phúc, mọi người đều trải nghiệm niềm hạnh phúc. Không có tên gọi hay dấu dạng của đau khổ ở trong vùng đất hạnh phúc và không có tên hoặc dấu vết của niềm hạnh phúc ở nơi có đau khổ. Bất cứ nơi nào có tội lỗi, thì không thể có tên gọi hay dấu dạngcủa từ thiện, bái ái và nơi nào có từ thiện bác ái, thì không thể có tên gọi hay dấu vết của tội lỗi. Những nơi này là những nơi nào? Một là thời kì vàng và kia là thời kì sắt. Điều này chắc chắn phải có trong trí tuệ của con. Thời kỳ đau khổ bây giờ đang kết thúc và con đang chuẩn bị để đến thời kì vàng. Bây giờ chúng ta sắp rời khỏi thế giới dơ bẩn, ô trọc này và đi đến thời kì vàng, nghĩa là đi đến vương quốc của Rama. Có hạnh phúc trong thế giới mới đó và đau khổ trong thế giới cũ này. Không phải là Người trao cho conhạnh phúc cũng khiến con đau khổ; không. Hạnh phúc là do Người Cha ban tặng và đau khổ là do Maya, Ravan gây ra. Hình nộm của kẻ thù đó bị đốt cháy mỗi năm. Đó là hình nộm của người gây ra đau khổ thì luôn bị thiêu đốt. Conhiểu rằng khi vương quốc của người đó kết thúc, thì nó sẽ kết thúc mãi mãi. Đó chính là năm thói tật gây ra đau khổcho mọi người từ khi chúng bắt đầu cho đến giữa và cho đến khi kết thúc. Mặc dù con đang ngồi ở đây, nhưng trong trí tuệ của con, con muốn đến với Baba. Con sẽ không gọi Ravan là Người Cha của con. Con đã bao giờ nghe ai đó gọi Ravan là "Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối cao"? Chưa bao giờ! Một số người nghĩ rằng Ravan sống ở đảo Lanka. Người Cha nói: Toàn bộ thế giới này đều là đảo Lanka. Người ta nói rằng Vasco da Gama đã đi vòng quanh thế giới bằng tàu hơi nước hoặc thuyền. Máy bay, v.v. không tồn tại vào thời điểm ông ấy đi vòng quanh thế giới. Tàu hỏa cũng từng chạy bằng hơi nước. Điện là thứ khác. Người Cha bây giờ nói: Chỉ có một thế giới; nó thay đổi từ mới thành cũ và từ cũ thành mới.
Được nói rằng trước tiên là sự thiết lập, sau đó là dưỡng nuôi và sau đó là hủy diệt là không đúng. Nói rằng trước tiên là sự thiết lập, sau đó là hủy diệt và sau đó là dưỡng nuôi mới đúng. Sự dưỡng nuôi mà Ravan trao cho con diễn ra muộn hơn nhiều. Đó là sự dưỡng nuôi giả tạo khiến contrở nên ô trọc và thói tật. Khi nhận lấy sự dưỡng nuôi đó, tất cả mọi người đều trải nghiệm đau khổ. Người Cha không bao giờ gây ra đau khổ cho bất kỳ ai. Bởi vì mọi người ở đây đều hoàn toàn ô trọc, mà họ nói rằng Người Cha hiện diện ở khắp mọi nơi. Hãy nhìn xem họ đã trở thành gì! Connên giữ những điều này trong trí tuệ của con trong khi conđi bộ và di chuyển khắp nơi. Điều này rất dễ; nó chỉ đơn giản là chuyện về Alpha. Người Hồi giáo cũng nói rằng bạnnên thức dậy sớm vào buổi sáng và nhớ đến Allah. Bản thân họ cũng thức dậy sớm vào buổi sáng. Họ nói, "Hãy nhớ đến Allah" hoặc "Khuda" (Thượng Đế), trong khi con nói, "Hãy nhớ đến Người Cha". Từ "Baba" thì rất ngọt ngào. Con sẽ không nhớ đến của thừa kế của con bằng việc nói "Allah", trong khi, bằng cách nói, "Baba", con nhớ đến của thừa kế của con.
Người Hồi giáo không nói Người Cha. Họ nói về Allah, Chúa. Người ta nói về chồng và vợ. Tất cả những từ này đều tồn tại ở Bharat. Khi người dân Bharat nói, "Người Cha Tối cao, Linh Hồn Tối Cao", họ nhớ đến lingam của Shiva. Người châu Âu nói về Thượng Đế, Người Cha, nhưng người dân Bharat thậm chí còn xem những viên sỏi và đá là Thượng Đế. Các lingam của Shiva cũng được làm bằng đá. Họ nghĩ rằng Thượng Đế đang ngồi trong tảng đá đó, vì vậy khi họ nhớ đến Thượng Đế, một hình ảnh của tảng đá đó xuất hiện trước mặt họ. Họ coi tảng đá đó là Thượng Đế và tôn thờ nó. Những tảng đá như vậy đến từ đâu? Chúng được đưa xuống từ trên núi bởi các dòng suối và được nước làm nhẵn và tròn. Nó trở thành một biểu tượng một cách tự nhiên. Các bức tượng của các vị thần thì không giống như vậy. Các nhà điêu khắc tạc những bức tượng từ đá với đôi tai, cái miệng, mũi, mắt, v.v. tuyệt đẹp. Họ chi rất nhiều tiền. Tuy nhiên, không có chuyện về chi phí, v.v. cho một bức tượng của Shiv Baba. Con hiểu rằng chính các con bây giờ đang trở thành những vị thần trong hình hài sống. Conkhông được tôn thờ khi con còn trong hình hài sống. Người ta tôn thờ đá khi họ trở thành những người có trí tuệ bằng đá. Con xứng đáng được tôn thờ khi con còn trong hình hài sống. Sau đó, con trở thành người thờ phụng. Không có người đi thờ cúng cũng như không có hình ảnh nào bằng đá trong thời kì vàng. Không cần có chúng ở đó. Hình ảnh bằng đá được lưu giữ như những kỷ niệm về những người đã từng tồn tại trong hình hài sống. Bây giờ con đã biết câu chuyện cuộc đời của những vị thần đó. Chúng sẽ được lặp lại một lần nữa. Trước đây, khi con chưa có con mắt thứ bacủa kiến thức, thì trí tuệ của con cũng giống như đá. Kiến thức mà tất cả con nhận được từ Người Cha thì đều giống nhau, nhưng tất cả con đều tiếp nhận kiến thức theo thứ hạng. Do đó, chuỗi hạt của Rudra (linh hồn) được tạo ra theo thứ hạng tương ứng với mỗi người các con hấp thụđược bao nhiêu.
Một là chuỗi hạt là của Rudra (linh hồn) và chuỗi hạt kia là của Runda (con người). Một chuỗi hạt là của anh em (linh hồn) và chuỗi hạt kia là của anh chị em. Bây giờ trong trí tuệ của các con, tất cả các linh hồn của các con chỉ như những chấm nhỏ xíu. Có một bài hát nói rằng: Một ngôi sao tuyệt vời lấp lánh ở giữa trán. Các con, những linh hồn giờ đây hiểu rằng các con là những thực thể sống, rằng mỗi người các con giống như một ngôi sao nhỏ xíu. Cơ thể của linh hồn đi vào bào thai lúc đầu thì rất nhỏ, sau đó nó lớn dần lên. Linh hồn tiếp tục diễn phần vai bất tử của mình thông qua cơ thể. Sau đó, mọi người bắt đầu nhớ đến cơ thể. Chính cơ thể mới thu hút mọi người bởi vì chúng tốt hoặc xấu. Ở trong thời kì vàng, con không cần phải bảo bất kỳ ai trở nên ý thức linh hồn hoặc xem bản thân là linh hồn. Bây giờ con được trao kiến thức này bởi vì con biết rằng bây giờ linh hồn đã ô trọc. Bởi vì linh hồn ô trọc, nên bất kỳ hành động nào chúng thực hiện thì đều sai trái. Người Cha truyền cảm hứng cho con hành động đúng đắn trong khi Maya khiến con thực hiện những hành động sai trái. Hành động sai lầm nhất là gọi Người Cha hiện diện ở khắp mọi nơi.
Phần vai mà mỗi linh hồn diễn là bất tử. Các con, những linh hồn không bao giờ bị thiêu rụi. Các con được thờphụng. Cơ thể của các con bị thiêu đốt. Khi linh hồn rời khỏi cơ thể, linh hồn đó sẽ đi vào một cơ thể khác, và cơ thể cũ sẽ bị thiêu hủy. Một cơ thể không có linh hồn thì không thể giữ được trong hai đến bốn ngày. Tuy nhiên, một số cơ thể được bảo quản bằng hóa chất, v.v. Lợi ích của việc đó là gì? Những người theo đạo Thiên chúa nói về Thánh Xavier rằng cơ thể của vị thánh đó vẫn được bảo quản. Giống như có một ngôi đền thờ vị thánh ấy ở đó. Phần duy nhất của vị thánh đó mà họ cho thấy là bàn chân. Họ nói rằng bất kỳ ai chạm vào bàn chân của vị thánh ấy sẽ không bao giờ bị bệnh. Nếu họ cảm thấy nhẹ nhõm khỏi bệnh sau khi chạm vào bàn chân của Người, thì họ tin rằng đó là lòng nhân từ của vị thánh ấy. Người Cha nói: Họ nhận được sự hồi đáp cho niềm tin của họ. Một số người nhận được lợi ích nhờ đức tin mà trí tuệ của họ có. Tuy nhiên, nếu thực sự như vậy, đám đông lớn sẽ đến đó và sẽ có một cuộc tụ họp lớn.
Người Cha đã đến đây, nhưng vẫn chưa có đám đông tụ họp. Dù sao thì cũng không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Khi thờ gian đến thì nhiều người cũng sẽ đến và sự hủy diệt sẽ diễn ra. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Vở kịch này không có đầu và cuối. Đúng vậy, cái cây sẽ chạmđến trạng thái mục ruỗng hoàn toàn, nghĩa là nó trở nên hoàn toàn ô trọc. Do đó, sau đó phải thay đổi. Cái cây này là vô hạn. Những người đi vào số hạng đầu tiên cũng sẽ là những người đi xuống trước. Mọi người phải đi xuống, theo thứ hạng. Không phải tất cả mọi người trong triều đại mặt trời đều có thể xuống cùng nhau. Ngay cả không phải tất cả mọi người trong triều đại mặt trăng đều có thể xuống cùng nhau. Họ sẽ xuống, theo thứ hạng, chính xác theo vị trí của họ trong chuỗi hạt. Làm thế nào mà tất cả các diễn viên có thể lên sân khấu cùng nhau? Toàn bộ vở kịch sẽ bị hỏng. Vở kịch này rất chính xác; không thể có bất kỳ thay đổi nào dù nhỏ nhất trong đó.
Những người con ngọt ngào nhất, khi con ngồi ở đây, trí tuệ của con chỉ nên giữ lại những điều này. Trong các cuộc tụ họp tâm linh khác, họ giữ đủ thứ trong trí tuệ của họ. Ở đây, chỉ có một việc học này mà con có thể kiếm được nguồn thu nhập. Con không kiếm được thu nhập từ việc học những kinh sách kia, v.v. Đúng, con có thể hấp thu một số đức hạnh tốt. Không phải tất cả những người đều ngồi và đọckinh Granth (kinh thánh của đạo Sikh) đều không thói tật. Người Cha nói: Mọi người trên thế giới này đều được tạo ra thông qua sự tha hóa. Nhiều người hỏi con rằng trẻ con sẽ được sinh ra ở đó như thế nào. Hãy nói với họ: Năm thói tậtkhông tồn tại ở đó. Trẻ em được sinh ra thông qua sức mạnh của yoga. Họ có linh ảnh trước về đứa trẻ sắp chào đời. Không có chuyện liên quan đến thói tật ở đó. Ở đây, Maya thậm chí còn khiến một số người trong các con sa ngã. Một số đã đến và nói với Người Cha. Bởi vì một số người con đã không nói với Người, mà chúng phải chịu hình trừng phạt gấp hàng trăm lần. Người Cha nói với tất cả các con rằng nếu con từng thực hiện hành vi tội lỗi, con phải ngay lập tức nói với Người Cha. Người Cha là Thầy thuốc Đông y bất tử. Bằng cách nói với Bác Sĩ Phẫu Thuật những gì con đã làm, con sẽ trở nên nhẹ nhõm. Con không được che giấu Người Cha bất cứ điều gì trong suốt thời kì chuyển giao. Nếu ai đó che giấu bất cứ điều gì, người đó sẽ không thể giành được trái tim của Người Cha.
Mọi thứ đều phụ thuộc vào nỗ lực của con. Nếu một người không đi học, thì làm thế nào có thể cải sửa được tính cách của người đó? Vào lúc này, tính cách của mọi người đều xấu. Thói tật sắc dục là tính cách xấu nhất. Đây là lý do vìsao Người Cha nói: Các con, thói tật sắc dục là kẻ thù lớn nhất của con. Trước đây, ta cũng đã từng nghe kinh Gita, nhưng ta không thể hiểu hết mọi thứ. Bây giờ Người Cha đang trực tiếp trao kiến thức về kinh Gita này cho các con. Người Cha đã trao cho các con trí tuệ thánh thiện. Khi connhớ lại những gì mình từng làm trên con đường thờ cúng, con sẽ bật cười.
Bây giờ Người Cha đang trao cho cho các con những lời dạy; không có chuyện liên quan đến chúc phúc hay lòng nhân từ trong việc này. Các con phải có lòng nhân từ và chúc phúc cho chính mình. Người Cha truyền cảm hứng cho từng người trong các con nỗ lực. Một số người con đã nỗ lực và giành được trái tim của Người Cha. Một số thậm chí còn chết trong khi nỗ lực. Người Cha trao cho các con cùng một lời dạy. Thỉnh thoảng, những ý điểm sâu sắc như vậy xuất hiện khiến mọi nghi ngờ trước đây của chúng được loạibỏ và chúng trở nên tỉnh táo trở lại. Đây là lý do vì sao conkhông bao giờ được bỏ lỡ việc học của Baba. Điều chính là phải nhớ đến Người Cha. Con cũng phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Nếu ai đó nói với con về những điều dơ bẩn, thì đơn giản nghe, nhưng đừng nghe. Không nghe điều quỷ!
Để đạt được vị trí cao, con chắc chắn phải khoan dung chịu đựng cả ngợi ca và sự phỉ báng, sự tôn trọng và không tôn trọng, hạnh phúc và đau khổ, chiến thắng và thất bại. Người Cha trao cho con rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên, cũng giống như một số người con lắng nghe Người Cha nhưng không nghe thấy gì về những gì Người nói. Do đó, chúng sẽ nhận được vị trí nào? Người Cha nói: Cho đến khi con trở nên vô thể, bằng không, con sẽ tiếp tục bị Maya làm tổn thương theo cách này hay cách khác. Nếu con không lắng nghe Người Cha, điều đó có nghĩa là con đã coi thường Người Cha. Mặc dù vậy, Người Cha vẫn nói: Các con, mong con giữ mình liên tục sống và tỉnh thức, nhớ đến Người Cha và đạt được vị trí cao. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Nếu ai đó nói với con bất kỳ điều gì sai trái, hãy nghe nhưng đừng nghe. Không nghe điều quỷ! Con phải khoan dung chịu đựng mọi thứ: hạnh phúc và đau khổ, chiến thắng và thất bại, tôn trọng và không tôn trọng.
2. Đừng bao giờ coi thường Người Cha bằng cách phớt lờ những gì Người nói. Để được cứu thoát khỏi bị Maya làm tổn thương, hãy thực hành ở trong trạng thái vô thể.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành chủ nhân ban tặng và có lòng nhân từ giống như Người Cha bằng cách tha thứ cho mọi người và trao cho họ tình yêu thương.
Cũng giống như Người Cha được nói là có lòng nhân từ, thì theo cách tương tự, con cũng là "chủ nhân của
lòng nhân từ". Chỉ những người có lòng nhân từ mới có thể mang lại lợi ích cho người khác và tha thứ cho những người gây hại cho mình. Họ là đại dương yêu thương và họ không có gì ngoài tình yêu thương. Vào lúc này, nhu cầu về tình yêu thương thậm chí còn lớn hơn cả sự giàu có. Vì vậy, hãy trở thành chủ nhân ban tặng và tiếp tục trao tặng tình yêu thương cho tất cả mọi người. Đừng để ai ra về tay không.
Khẩu hiệu: Khi con mong muốn trở thành người nỗ lực hết mình, nơi nào có mong muốn, con chắc chắn sẽ tìm ra cách.
*** Om Shanti ***