15/02/24 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để thay đổi những cái gai thành những bông hoa. Người Cha có tình yêu dành cho những cái gai cũng giống như những bông hoa. Người nỗ lực để thay đổi gai thành hoa.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu của những người con đã hấp thụ kiến thức này?
Trả lời: Chúng thực hiện những điều kỳ diệu. Chúng không thể ở yên mà không mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác. Khi chúng bị bắn bởi mũi tên kiến thức, chúng trở thành người phá hủy gắn kết và trở nên gắn mình vào trong công việc làm phục vụ tâm linh. Trạng thái của chúng luôn liên tục, ổn định, không dao động và không lay chuyển. Chúng không bao giờ thực hiện những hành động thiếu hiểu biết. Chúng không bao giờ gây ra đau khổ cho bất kỳ ai. Chúng tiếp tục loại bỏ những cái gai của sự yếu kém.
Om shanti. Các con biết rằng Người Cha là chiếc đồng hồ đòn bẩy lớn. Người đến đúng thời điểm để thay đổi những cái gai thành những bông hoa. Không thể hơn hay kém dù là một giây; không thể có sự khác biệt dù là nhỏ nhất nào. Các con ngọt ngào cũng biết rằng, vào lúc này, đây là thời kỳ sắt, khu rừng của những cái gai. Do đó, những ai mà trở thành hoa nên cảm nhận rằng họ đang trở thành những bông hoa. Trước đây, tất cả chúng ta đều là những cái gai: một số thì nhỏ và số khác thì lớn. Một số gây ra rất nhiều đau khổ và số khác gây ra một ít đau khổ. Người Cha có tình yêu dành cho mọi người. Có bài hát: Ta có tình yêu dành cho những bông hoa và cả những cái gai. Người yêu người con nào trước? Người nhất định yêu những cái gai. Người có nhiều tình yêu đến mức Người nỗ lực cho chúng và thay đổi chúng thành những bông hoa. Trên thực tế, Người đến và đi vào thế giới của những cái gai này. Không thể có bất kỳ ý tưởng nào về sự hiện diện khắp mọi nơi trong việc này.
Có lời ca ngợi chỉ dành cho Đấng Duy Nhất. Lời ca ngợi của linh hồn được hát lên khi linh hồn đó nhận lấy cơ thể và diễn phần vai của mình. Chính linh hồn trở nên cao quý hướng thượng và cũng chính linh hồn trở nên suy đồi. Cũng giống như một linh hồn tiếp nhận một cơ thể và thực hiện hành động, tương tự như vậy, được nói rằng chính linh hồn là người thực hiện những hành động tội lỗi hay người thực hiện những hành động thanh khiết. Chính linh hồn thực hiện những hành động tốt hay xấu. Hãy tự hỏi bản thân xem: Tôi ở trong thời kỳ vàng, là bông hoa thánh thiện hay tôi ở trong thời kỳ sắt, là cái gai hiểm độc? Có sự khác biệt lớn lao giữa thời kỳ vàng và thời kỳ sắt. Có rất nhiều sự khác biệt giữa thánh thần và ma quỷ. Những người là gai thì không thể tự gọi mình là hoa. Có những bông hoa trong thời kỳ vàng; chúng không tồn tại trong thời kỳ sắt. Lúc này là thời kỳ chuyển giao khi con thay đổi từ những cái gai thành những bông hoa. Sau khi Người Thầy trao bài giảng cho con, bổn phận của các con là chắt lọc nó và thể hiện nó cho Người Thầy. Trong trường hợp đó, con cũng nên viết: Nếu anh muốn trở thành hoa, thì hãy xem bản thân anh là linh hồn và nhớ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, người làm cho anh trở thành hoa. Những khiếm khuyết của con rồi sẽ được loại bỏ và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Baba trao cho con một bài luận, và bổn phận của con là chỉnh sửa nó và in nó ra để rồi tất cả mọi người đều có thể nghĩ về nó.
Đây là một việc học. Baba đang dạy cho con lịch sử và địa lý vô hạn này. Trong những trường học kia, họ dạy về lịch sử và địa lý của thế giới cũ. Không ai biết lịch sử và địa lý của thế giới mới. Do đó, đây là việc học và cũng là lời giải thích. Thực hiện hành động dơ bẩn là không hiểu biết. Sau đó, được giải thích cho con rằng con không được thực hiện những hành động đầy thói tật mà gây ra đau khổ. Có lời ca ngợi về Người Cha, Người là Đấng Loại Bỏ Đau khổ và là Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Ở đây, con đang học rằng con không được gây đau khổ cho bất kỳ ai. Người Cha trao cho con lời dạy: Hãy liên tục trao đi hạnh phúc. Trạng thái này không được tạo ra một cách nhanh chóng. Con có thể đạt được của thừa kế của con từ Người Cha trong vòng một giây nhưng nó mất thời gian để trở nên xứng đáng. Con hiểu rằng của thừa kế từ Người Cha vô hạn là quyền trị vì thiên đường. Con giải thích rằng Bharat đã nhận được quyền trị vì thế giới từ Người Cha tâm linh. Tất cả các con từng là chủ nhân của thế giới. Các con nên có niềm hạnh phúc đó bên trong con. Là chuyện của ngày hôm qua khi con từng là chủ nhân của thế giới.
Người ta nói về hàng trăm ngàn năm. Họ nói rằng thời lượng của mỗi thời kỳ là hàng trăm ngàn năm, trong khi con nói rằng thời lượng của toàn bộ chu kỳ là 5000 năm: có rất nhiều sự khác biệt. Chỉ một mình Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Con nên hấp thụ các đức hạnh thánh thiện từ Người. Ngày qua ngày, con người trên thế giới tiếp tục trở nên hoàn toàn ô trọc; họ tiếp tục học ngày càng nhiều điều hư hỏng. Trước đây, từng không có sự hư hoại hay sự pha tạp như thế. Bây giờ nó đang gia tăng. Các con bây giờ tiếp tục trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ Người Cha. Cũng giống như con đi xuống, do đó con cũng phải trở về. Trước tiên, con có niềm hạnh phúc rằng con đã tìm thấy Người Cha. Sự nối kết của con được mài giũa và có cuộc hành hương tưởng nhớ. Những người đã thực hiện thờ cúng vĩ đại hẳn có cuộc hành hương tưởng nhớ còn vĩ đại hơn. Nhiều người con nói: Baba, Con không thể có tưởng nhớ. Điều tương tự xảy ra trên con đường thờ cúng. Khi họ ngồi xuống để lắng nghe câu chuyện tôn giáo, trí tuệ của họ lang thang mọi hướng. Người đang thuật lại câu chuyện quan sát họ và rồi đột nhiên sẽ hỏi một câu hỏi: “Tôi vừa hỏi anh điều gì?” Rồi họ trông có vẻ hoang mang bối rối, trong khi những người khác sẽ có thể trả lời ngay lập tức. Không phải tất cả đều như nhau: mặc dầu họ đang ngồi ở đây, họ không hấp thụ thứ gì cả. Nếu họ mà hấp thụ kiến thức này, họ sẽ cho thấy những điều kỳ diệu. Họ sẽ không thể ở yên mà không mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác.
Mặc dầu một số người con có thật nhiều niềm hạnh phúc ở nhà của mình: họ có thể có biệt thự và xe hơi v.v…, một khi mũi tên bắn trúng họ, thế là xong. Cô ấy sẽ nói với chồng của mình rằng: Em muốn làm phục vụ tâm linh này. Tuy nhiên, Maya thì rất hùng mạnh. Bà ta không cho phép cô ấy làm điều đó: có sự gắn kết. Làm sao cô ấy có thể từ bỏ biệt thự và tất cả niềm hạnh phúc đó? Oh! nhưng còn tất cả niềm hạnh phúc mà bạn đã trải qua lúc đầu thì sao? Một số thuộc về những gia đình lớn của triệu triệu phú, họ đã từ bỏ mọi thứ và đến đây. Vận may của họ cho thấy rằng họ không có can đảm để buông bỏ mọi thứ. Họ bị tóm bởi xiềng xích của Ravan; những xiềng xích kia có trong trí tuệ của họ. Người Cha giải thích: Oh! nhưng con đang trở thành những chủ nhân xứng đáng được thờ phụng của thế giới. Người Cha đảm bảo rằng con sẽ không bao giờ ngã bệnh trong suốt 21 kiếp. Con sẽ luôn mãi khỏe mạnh suốt 21 kiếp. Con có thể sống với chồng của con, nhưng đơn giản chỉ cần được phép giữ thanh khiết và làm cho những người khác thanh khiết.
Trách nhiệm của con là nhớ Người Cha, từ Người mà con nhận được niềm hạnh phúc vô hạn. Bằng việc tưởng nhớ Người, con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Đây là vấn đề của sự hiểu biết vĩ đại. Không có sự đảm bảo cho cơ thể. Ít nhất hãy thuộc về Người Cha! Không có gì đáng yêu hơn Người. Người Cha làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới và nói: Hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết như con muốn. Con sẽ thấy niềm hạnh phúc vô hạn. Baba đã mở cánh cổng đi đến thiên đường thông qua các con, những bà mẹ. Người đã đặt chiếc bình kiến thức lên các bà mẹ. Baba đã làm cho các bà mẹ trở thành những người được ủy thác: Các con, những bà mẹ trông nom mọi thứ. Người đã đặt chiếc bình trên các bà mẹ thông qua người này và rồi những người kia viết rằng đại dương bị khuấy động và chiếc bình mật ngọt được trao cho Lakshmi. Các con bây giờ biết rằng Baba đang mở cánh cổng đi đến thiên đường. Do đó, tại sao chúng ta không nên đạt được của thừa kế của chúng ta từ Baba chứ? Tại sao chúng ta không nên trở thành những chiến binh dũng cảm (Mahavir) và được xâu trong chuỗi hạt chiến thắng? Người Cha vô hạn mang các con vào trong lòng của Người. Để làm gì? Để làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường.
Người ngồi đây và trao lời dạy cho những người hoàn toàn là những cái gai. Người vẫn yêu những cái gai. Đó là lý do tại sao Người làm cho họ trở thành những bông hoa. Con cầu gọi Người Cha đến đi vào thế giới ô trọc và vào một cơ thể ô trọc: Xin hãy rời khỏi mảnh đất niết bàn của Người và đi đến đây. Người Cha nói: Tương ứng với vở kịch, Ta phải đến đi vào thế giới của những cái gai. Do đó, Người nhất định yêu các con. Làm sao mà Người có thể làm cho các con trở thành những bông hoa mà Người lại không có tình yêu dành cho con chứ? Các con bây giờ phải thay đổi từ những cái gai thời kỳ sắt thành chủ nhân hoàn toàn thanh khiết của thế giới thời kỳ vàng. Được giải thích cho con với thật nhiều tình yêu thương. Một kumari là một bông hoa và đây là lý do tại sao mọi người cúi đầu dưới chân của cô ấy. Khi cô ấy trở thành một cái gai (ô trọc), cô ta phải cúi đầu trước mọi người. Do đó, con nên làm gì? Con nên trở nên như thế để con mãi là một bông hoa.
Một kumari thì không thói tật mặc dầu cô ấy đã nhận kiếp sinh thông qua thói tật, cũng giống như các ẩn sĩ nhận kiếp sinh thông qua thói tật. Họ đã kết hôn và rồi rời bỏ nhà cửa và gia đình của mình. Sau đó mọi người gọi họ là những linh hồn vĩ đại. Có sự khác biệt lớn lao giữa chủ nhân của thế giới thời kỳ vàng và linh hồn vĩ đại thời kỳ sắt. Đây là lý do tại sao Baba đã nói: Hãy hỏi họ: Anh có phải là cái gai thời kỳ sắt hay là bông hoa thời kỳ vàng? Anh hư hoại hay cao quý hướng thượng? Bởi vì đây là vương quốc của Ravan, nó là thế giới suy đồi. Được nói rằng đó là vương quốc ma quỷ, vương quốc của quỷ. Tuy nhiên, không ai trong số họ hiểu rằng chính họ là như thế. Khi các con hỏi các câu hỏi một cách đầy khéo léo, họ sẽ tự hiểu rằng họ là những người đầy sắc dục, tham lam và giận dữ. Hãy viết những điều này ở các cuộc triển lãm để họ thấy rằng họ là những cái gai của thời kỳ sắt. Các con bây giờ đang trở thành hoa. Baba mãi là Bông Hoa. Người không bao giờ trở thành gai. Tuy nhiên, tất cả còn lại đều trở thành gai. Do đó, Bông Hoa nói: Ta đang thay đổi các con, những cái gai thành những bông hoa. Do đó, hãy nhớ Ta. Maya rất hùng mạnh. Do đó, con có muốn thuộc về Maya không? Người Cha kéo con về phía Người và Maya kéo con về phía bà ta. Đây là một chiếc giày cũ. Một linh hồn nhận lấy một chiếc giày mới vào lúc đầu, và rồi anh ta trở thành một chiếc ủng cũ. Vào lúc này, mọi chiếc ủng đều hoàn toàn ô trọc. Ta làm cho con giống như nhung lụa. Ở đó, bởi linh hồn là thanh khiết, họ nhận được những cơ thể xinh đẹp, không khiếm khuyết. Có nhiều khiếm khuyết ở đây. Hãy nhìn xem những tạo vật ở đó như thế nào. Không ai có thể tạo ra những tạo vật như thế ở đây. Đích Thân Người Cha nói: Ta làm cho con rất đỗi cao quý hướng thượng. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình của mình, hãy trở nên thanh khiết. Có ngọn lửa yoga để loại bỏ gỉ sắt mà đã được tích lũy trên con hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Tội lỗi của con sẽ được thiêu đốt bằng ngọn lửa này. Con sẽ trở thành vàng ròng.
Các con được trao cho phương pháp rất tốt để loại bỏ tạp chất: Hãy luôn tưởng nhớ đến một mình Ta. Các con có kiến thức này trong trí tuệ của mình. Một linh hồn là một chấm điểm rất nhỏ. Nếu linh hồn mà lớn hơn, thì linh hồn không thể đi vào. Làm sao mà linh hồn có thể đi vào được? Các bác sĩ vò đầu bứt tóc rất nhiều để có thể nhìn thấy linh hồn. Tuy nhiên, linh hồn không thể được nhìn thấy. Con có thể có linh ảnh về linh hồn, nhưng không có lợi ích gì trong việc có linh ảnh. Chẳng hạn, nếu con có linh ảnh về Vaikunth (Thiên đường), có lợi ích gì trong việc đó? Chỉ khi thế giới cũ kết thúc thì con mới có thể trở thành cư dân của Thiên đường. Con phải thực hành yoga cho điều đó. Người Cha giải thích: Các con, trước tiên Ta có tình yêu dành cho những cái gai. Người Cha là Đại Dương Yêu Thương đến mức tối đa. Các con cũng tiếp tục trở nên ngọt ngào. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhìn những người khác giống như những anh em trai và rồi mọi suy nghĩ tội phạm sẽ hoàn toàn kết thúc. Trí tuệ của con gây ra nhiều trò tinh quái thậm chí trong mối quan hệ với anh chị em và do đó con phải nhìn tất cả như những người anh em trai. Ở đó, không có ý thức cơ thể để có nhận thức đó hoặc sự gắn kết đó.
Người Cha chỉ dạy cho những linh hồn. Do đó, con cũng phải xem bản thân con là linh hồn. Những cơ thể kia là hoại diệt và con không được gắn trái tim con vào chúng (những cơ thể). Trong thời kỳ vàng, con không có tình yêu dành cho cơ thể. Con đã nghe câu chuyện về vị vua chinh phục gắn kết. Được nói rằng: Linh hồn sẽ cởi bỏ một cơ thể, đi và nhận lấy một cơ thể khác. Linh hồn đã nhận được phần vai của mình, vậy tại sao con nên có gắn kết chứ? Đây là lý do tại sao Baba cũng nói: Hãy luôn cẩn trọng. Thậm chí nếu mẹ hay vợ con chết, con hãy ăn halva. Hãy hứa rằng, cho dù ai chết, con sẽ không khóc. Hãy nhớ Người Cha và trở nên hoàn toàn thanh khiết. Không có cách nào khác để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Chỉ bằng cách nỗ lực mà con mới sẽ trở thành hạt của chuỗi hạt chiến thắng. Con có thể trở thành bất cứ thứ gì con muốn bằng cách nỗ lực. Người Cha hiểu rằng con cũng sẽ nỗ lực tương tự như con đã nỗ lực trong chu kỳ trước. Người Cha là Chúa Tể của Người Nghèo. Sự quyên tặng được thực hiện cho người nghèo. Đích thân Người Cha nói: Ta đi vào một cơ thể bình thường, không nghèo khó mà cũng không giàu có. Chỉ các con mới biết Người Cha, trong khi những người còn lại của thế giới gọi Người hiện diện khắp mọi nơi.
Người Cha đang thiết lập một đạo lý sống đến mức mà sẽ không có đau khổ ở đó. Trên con đường thờ cúng, mọi người cầu xin phúc lành. Ở đây, không có chuyện nhận được lòng nhân từ. Con sẽ cúi đầu dưới ai? Người chỉ là một chấm điểm. Con có thể cúi đầu nếu Người là thứ gì đó to lớn. Con không thể cúi đầu dưới thứ gì đó nhỏ bé. Con sẽ chắp tay khi con cầu nguyện ai? Tất cả những dấu hiệu của con đường thờ cúng đó sẽ biến mất. Việc chắp tay trở thành con đường thờ cúng. Liệu anh chị em có chắp tay trước mặt nhau ở nhà không? Người ta cầu xin một người con trai để làm cho anh ta trở thành người thừa kế của họ. Người con là chủ nhân và đây là lý do tại sao Người Cha nói chào namaste đến những người con. Người Cha là Đầy Tớ của những người con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng gắn trái tim con với cơ thể hoại diệt. Hãy trở thành người chinh phục gắn kết. Hãy hứa rằng, cho dù ai rời bỏ cơ thể của họ, con sẽ không khóc.
2. Hãy trở nên ngọt ngào giống như Người Cha. Hãy trao niềm hạnh phúc cho mọi người. Đừng gây ra khó khăn cho bất kỳ ai. Hãy làm phục vụ thay đổi những cái gai thành những bông hoa. Hãy mang lại lợi ích cho bản thân con và cho người khác.
Lời chúc phúc: Mong con có suy nghĩ tích cực và thanh khiết cho bản thân và cho người khác, và chuyển hóa điều tiêu cực thành tích cực.
Để luôn mạnh mẽ, đơn giản hãy nhớ hai điều: Có suy nghĩ tích cực và thanh khiết cho bản thân con và cho người khác. Với suy nghĩ tích cực và thanh khiết cho bản thân, con có thể chuyển hóa bất kỳ thứ gì tiêu cực thành tích cực. Có suy nghĩ tích cực và thanh khiết cho bản thân là được nối kết để có suy nghĩ tích cực và thanh khiết cho người khác. Nếu không có suy nghĩ tích cực và thanh khiết cho bản thân, con không thể nào có suy nghĩ tích cực và thanh khiết cho người khác. Hãy chú ý cả hai điều này vào lúc này, bởi vì có rất nhiều vấn đề và nhiều người không thể hiểu được con chỉ bằng lời nói. Do đó, hãy sử dụng những suy nghĩ tích cực và thanh khiết của con và trao cho họ sóng rung động và rồi họ sẽ thay đổi.
Khẩu hiệu: Chơi cùng những viên ngọc kiến thức, đức hạnh và sức mạnh, đừng chơi với bùn nhơ.
*** Om Shanti ***