04/02/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha quyên tặng những viên ngọc kiến thức bất diệt này cho con, sau đó con tiếp tục trao tặng cho người khác. Bằng cách quyên tặng những viên ngọc này, con sẽ nhận được sự cứu rỗi.
Câu hỏi: Con đường mới nào mà không một ai ngoài các con biết?
Trả lời: Người Cha bây giờ đã chỉ cho các con con đường trở về nhà và đi đến thiên đường. Con biết rằng mảnh đấtbình an là ngôi nhà của các con, những linh hồn. Thiên đường thì khác biệt với mảnh đất bình an. Không ai ngoài các con biết đến con đường mới này. Con nói: Bây giờ hãy từ bỏ giấc ngủ vô minh của gã khổng lồ Kumbhakarna. Hãy mở đôi mắt của con và trở nên thanh khiết. Chỉ khi con trở nên thanh khiết, con mới có thể trở về nhà.
Bài hát: Thức tỉnh hỡi các cô dâu, hãy thức tỉnh!
Om shanti. Thượng Đế nói. Người Cha đã giải thích rằng cả con người và thánh thần đều không được gọi là Thượng Đế bởi vì họ có hình dạng hữu hình. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, không có hình dạng tinh tế cũng không có hình dạng hữu hình. Đây là lý do vì sao người ta nói: Kính cẩn cúi chào Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Chỉ duy nhấtNgười là Đại Dương Kiến Thức. Không con người nào có thể có được kiến thức này. Kiến thức nào? Kiến thức về Đấng Sáng Tạo, kiến thức về khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Không ai có kiến thức về linh hồn hay Linh Hồn Tối Cao. Do đó, Người Cha đến và đánh thức các con: Hỡi các cô dâu, hỡi các tín đồ, hãy thức dậy! Tất cả nam và nữ đều là tín đồ; họ nhớ Thượng Đế. Tất cả các cô dâu đều nhớ một Chú Rể. Tất cả những người yêu, những linh hồn, hãy nhớ Người Cha Tối Tao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng DấuYêu. Tất cả các linh hồn còn lại đều là những nàng Sita, chỉ duy nhất Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao mới là Rama.
Tại sao thuật ngữ "Rama" được sử dụng? Bây giờ là vương quốc của Ravan. So sánh với điều này, người ta nói rằng vương quốc kia là vương quốc của Rama. Rama là Người Cha, được gọi là Ishwar (Thượng Đế) và cũng là Bhagawan (Thượng Đế). Tên gọi nguyên thủy của Người là Shiva. Bây giờ Người Cha nói: Hãy thức dậy! Thời kì mới sắp đếnrồi. Thời kì cũ sắp kết thúc. Sau cuộc chiến Mahabharat này, thời kì vàng sẽ được thiết lập và sẽ có vương quốc của Lakshmi và Narayan. Thời kì sắt cũ kĩ sắp kết thúc. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Các con, hãy từ bỏ giấc ngủ vô minh của gã khổng lồ Kumbhakarna! Bây giờ hãy mở mắt ra! Thế giới mới đang đến. Thế giới mới được gọi là thiên đường, thời kì vàng. Con đường này là mới. Không ai biết con đường để trở về nhà hoặc đi đến thiên đường. Thiên đường thì khác biệt với mảnh đất bình an, nơi các linh hồn cư ngụ. Người Cha bây giờ nói: Hãy thức dậy! Con đã trở nên ô trọc trong vương quốc của Ravan. Vào thời gian này, không một linh hồn nào có thể thanh khiết. Họ không thể được gọi là linh hồn từ thiện thanh khiết. Mặc dù mọi người quyên góp và làm từ thiện, nhưng không một linh hồn nào có thể được gọi là linh hồn thanh khiết. Ở đây, trong thời kì sắt, thì chỉ có linh hồn ô trọc. Trong thời kì vàng, có linh hồn thanh khiết. Đây là lý do vì sao họ nói: Hỡi Shiv Baba, xin hãy đến và làm cho chúng con trởthành linh hồn thanh khiết. Đây là khía cạnh của sự thanh khiết.
Bây giờ Người Cha đến để quyên tặng những viên ngọc bất diệt của kiến thức cho con. Người nói: Hãy tiếp tục quyêntặng những viên ngọc kiến thức bất diệt này cho người khác và nhật thực của năm thói tật sẽ được loại bỏ. Hãy quyên tặng năm thói tật và bóng đen của đau khổ sẽ được loại bỏ. Sau đó, con sẽ trở nên thanh khiết và đi đến mảnh đất hạnh phúc. Sắc dục là thói tật số một trong năm thói tật. Hãy từ bỏ nó và trở nên thanh khiết. Bản thân mọi người nói: Hỡi Đấng Thanh Lọc, hãy thanh lọc cho chúng con! Những ai tham đắm vào trong thói tật được gọi là ô trọc. Vở kịch của hạnh phúc và đau khổ này chỉ áp dụng cho Bharat. Người Cha đến Bharat và đi vào một cơ thể bình thường rồi kể cho chúng ta nghe tiểu sử của người này. Tất cả các con đều là Brahmin, là con của Prajapita Brahma. Người chỉ cho các con tất cả các phương pháp để trở nên thanh khiết. Các con, những Brahma Kumar và Kumari không được tham đắm vào trong thói tật. Các con chỉ có duy nhất một kiếp sinh Brahmin này thôi. Con nhận 20 kiếp sinh trong dòng tộc thánh thần và 63 kiếp sinh trong các dòng tộc thương gia và shudra (tiện dân). Duy nhất kiếp sinh cuối cùng này là trong dòng tộc Brahmin, trong đó con trở nên thanh khiết. Người Cha nói: Hãy trở nên thanh khiết bằng cách nhớ đến Người Cha và đốt cháy tội lỗi của con bằng sức mạnh yoga. Hãy trở nên thanh khiếttrong kiếp sinh này. Không một ai ở trong thời kì vàng là ô trọc. Bằng cách trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này, con sẽ giữ được sự thanh khiết trong 21 kiếpsinh. Con đã từng thanh khiết và bây giờ đã trở nên ô trọc. Con cầu gọi bởi vì con ô trọc. Ai đã làm cho con trở nên ô trọc? Chính là những lời chỉ dẫn xấu đầy tính quỷ của Ravan. Không ai, ngoại trừ Ta, Đích thân Ta, mới có thể giải thoát con khỏi đau khổ và giải thoát con khỏi vương quốc của Ravan.
Mọi người đều đã bị thiêu rụi bằng việc ngồi trên giàn thiêu của sắc dục. Ta phải đến để đưa con ngồi trên giàn thiêu của kiến thức này. Ta phải nhỏ những giọt của kiến thức này. Tất cả con phải được ban sự cứu rỗi. Những ai học giỏi là những người trải nghiệm được sự cứu rỗi. Tất cả những người khác đều đến mảnh đất bình an. Chỉ có thánh thần trong thời kì vàng. Họ là những người đã nhận được sự cứu rỗi. Tất cả những người khác đều nhận được sự giải thoát. Năm ngàn năm trước, đã từng có vương quốc của các vị thần. Không phải là chuyện hàng trăm ngàn năm. Người Cha nói: Những người con ngọt ngào nhất, hãy nhớ đến Ta, Người Cha.
Cụm từ "Manmanabhav" thì rất nổi tiếng. Thượng Đế nói: Không có con người có cơ thể nào được gọi là Thượng Đế. Linh hồn rời bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác. Đôi khi cơ thể mà linh hồn tiếp nhận là nữ, và đôi khi là nam. Thượng Đế không tham gia vào trò chơi sinh tử này. Điều này được ấn định trong vở kịch. Mỗi một kiếp sinh thì không thể giống hệt kiếp tiếp theo. Kiếp sinh này của con sẽ lặp lại. Mỗi hành động và đặc điểm của con sẽ lại giống nhau. Vở kịch này được tiền định vĩnh cửu; nó không bao giờ thay đổi. Shri Krishna sẽ nhận được một cơ thể giống hệt như cơ thể đã từng tiếp nhận trước đây, trong thời kì vàng. Linh hồn đó bây giờ đang ở đây. Con biết rằng con sẽ lại trở thành như thế một lần nữa. Các đặc điểm của Lakshmi và Narayan được miêu tả trong bức tranh thì không chính xác, nhưng chúng sẽ được tạo ra như vậy một lần nữa. Bất kỳ ai mới đến sẽ không hiểu được những khía cạnh này. Chỉ khi con giải thích cho mọi người một cách rõ ràng thì họ mới hiểu được chu kỳ 84 kiếp và cũng hiểu rằng tên gọi, hình dạng và các đặc điểm, v.v. chắc chắn sẽ khác nhau trong mỗi kiếp sinh. Những đặc điểm này là của kiếp sinh cuối cùng, kiếp sinh thứ 84 của người này. Đây là lý do vì sao Narayan được miêu tả với các đặc điểm tương tự. Nếu không, mọi người sẽ không thể hiểu được.
Con hiểu rằng Mama và Baba là những người trở thành Lakshmi và Narayan. Năm nguyên tố ở đây không thanhkhiết. Tất cả những cơ thể này đều ô trọc. Những cơ thể trong thời kì vàng đều thanh khiết. Shri Krishna được biết đến là người đẹp nhất; cậu ấy có vẻ đẹp tự nhiên. Những người ở nước ngoài có thể có công bằng, có vẻ đẹp nhưng họ không thể được gọi là thần thánh; không có đức hạnh thánh thiện nào.
Người Cha ngồi đây và giải thích thật rõ ràng. Con kiếm được nguồn thu nhập cao như thế bằng cách học việc học hướng thượng nhất này. Có vô số kim cương, đồ trang sức và của cải ở đó. Các cung điện ở đó được đính đầy kim cương và đồ trang sức. Tất cả những thứ đó đã biến mất. Con trở nên thật giàu có. Con đang kiếm được nguồn thu nhập vô hạn trong suốt 21 kiếp, nhưng điều này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Hãy trở nên ý thức linh hồn. Tôi là một linhhồn. Bây giờ tôi phải từ bỏ cơ thể cũ này và quay trở về nhà. Người Cha bây giờ đã đến để đưa các con quay trở về cùng với Người. Tôi, một linh hồn, giờ đã hoàn tất 84 kiếp,tôi phải nhớ đến Người Cha và trở nên thanh khiết một lần nữa. Nếu không, sẽ có sự trừng phạt bởi vì đây là thời gian thanh toán trước khi các con quay trở về nhà. Tất cả các linh hồn phải thanh toán tất cả các tài khoản nghiệp của họ.
Trên con đường thờ cúng, mọi người hiến sinh bản thân mình tại Kashi, nhưng không ai trong số họ nhận được sự giải thoát bằng cách làm điều đó. Đó là con đường thờ cúng trong khi con đường này là của kiến thức này. Ở đây, không có chuyện liên quan đến tự tử. Đó là tự vẫn. Tuy nhiên, vì mong muốn giải thoát sâu sắc của họ, các tài khoản tội lỗi của họ đã được thanh toán; sau đó họ bắt đầu một lần nữa. Bây giờ mọi người không còn lòng can đảm để hiến sinh bản thân mình tại Kashi nữa. Tuy nhiên, không một ai có thể nhận được sự giải thoát hay giải thoát trong cuộc sống bằng cách làm như thế. Không ai ngoài Người Cha có thể trao ban sự giải thoát hay giải thoát trong cuộc sống. Linh hồn vẫn tiếp tục đi xuống, vậy làm thế nào màlinh hồn có thể trở về nhà? Người Cha là Đấng đã đến và trao ban sự cứu rỗi cho tất cả và đưa họ trở về nhà.
Có rất ít con người trong thời kì vàng. Linh hồn không bao giờ bị hủy diệt. Linh hồn bất tử; cơ thể thì dễ hoại diệt. Con người trong thời kì vàng có tuổi thọ cao; không có chuyện đau khổ ở đó. Linh hồn rời bỏ cơ thể của mình và tiếp nhận cơ thể tiếp theo. Có ví dụ về loài rắn. Rời bỏ cơ thể thìkhông được gọi là chết; không có chuyện đau khổ khi rời bỏ cơ thể. Mỗi người đều hiểu rằng đã đến lúc phải từ bỏcơ thể đó và nhận lấy thể tiếp theo. Con hãy hấp thu thói quen tách rời khỏi cơ thể xác của mình ở đây. Tôi là một linh hồn. Bây giờ tôi phải trở về nhà, sau đó tôi sẽ đi đến thế giới mới. Tôi sẽ tiếp nhận một lớp da mới. Hãy thực hành điều này!
Các con, những linh hồn hiểu rằng con tiếp nhận 84 cơ thể. Tuy nhiên, mọi người nói đến 8,4 triệu loài. Người ta nói về Người Cha rằng Người ở trong cả sỏi và đá, trong vô số thứ. Đó được gọi là phỉ báng lối sống. Trí tuệ của con người đã thay đổi từ trong sạch thanh khiết thành tha hóa suy đồi. Bây giờ Người Cha đang làm cho trí tuệ của conthanh khiết. Trí tuệ được làm sạch bằng cách con có sự tưởng nhớ. Người Cha nói: Thời kìmới sắp đến. Dấu hiệu của điều đó là Cuộc chiến Mahabharat này. Cuộc chiến này giống như cuộc chiến đã từng diễn ra bằng tên lửa, thôngqua đó tất cả các tôn giáo/lối sống bị phá hủy và một lối sống duy nhất được thiết lập. Do đó, Thượng Đế chắc chắn cũng phải ở đó. Làm thế nào mà Shri Krishna có thể đến đây? Shri Krishna có phải là Đại Dương Kiến thức hay là Đấng vô hình? Shri Krishna thậm chí sẽ không có kiến thức này. Kiến thức này biến mất. Hình ảnh của con cũng được tạo ra trên con đường thờ cúng. Con trở thành người đi thờ cúng từ xứng đáng được thờ phụng. Các cấp độ thánh thiện của con giảm dần và tuổi thọ của con cũng suy giảm dần bởi vì con trở thành bhogis (những người lạc đắm trong thú vui giác quan). Ở đó, tất cả họ đều là những yogi. Điều này không có nghĩa là họ có yoga để tưởng nhớ đến ai đó. Dù sao thì họ cũng thanh khiết ở đó. Shri Krishna cũng được gọi là Yogeshwar (Chúa tể Yoga). Vào thời gian này, linh hồn Shri Krishna có yoga với Người Cha. Linh hồn Shri Krishna là Yogeshwar vào thời gian này. Cậu ấy sẽ không được gọi là Yogeshwar trong thời kì vàng. Ở đó, cậu ấy được gọi là hoàng tử. Vào sau cùng, trạng thái của consẽ trở nên như thế, khi mà con chỉ có sự tưởng nhớ duy nhất đến một Người Cha, con không nhớ đến cơ thể của bất kỳ ai. Mọi gắn kết của con với cơ thể và thế giới cũ sẽ kết thúc. Các ẩn sĩ sống trong thế giới cũ này nhưng họ chấm dứt đi mọi ràng buộc, mọi gắn kết với gia đình của họ. Họ tin rằng nguyên tố brahm là Thượng Đế và họ có yoga với điều đó. Họ tự gọi mình là brahm gyani và tattwa gyani (kiến thức về brahm và nguyên tố ánh sáng). Họ tin rằng họ sẽ tan hòa vào nguyên tố brahm. Người Cha nói: Tất cả những điều đó đều sai. Ta là Đấng Duy Nhất đúng đắn. Tađược gọi là Đấng là Chân lý Sự thật.
Người Cha nói rằng cuộc hành hương tưởng nhớ của conphải thật vững chắc, kiên định. Kiến thức này thật dễ dàng, nhưng cần nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Người Cha nói: Con không được nhớ đến cơ thể của bất kỳ ai. Tưởngnhớ đó là chuyện của linh hồn ma quỷ; đó là sự tôn thờ tínhquỷ. Ta không có cơ thể; con phải nhớ đến Ta. Ngay cả khi nhìn thấy họ bằng đôi mắt trần tục của con, hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha bằng trí tuệ của con. Hãy làm theo lời chỉ dẫn của Người Cha và được giải thoát khỏi mọi sự trừng phạt của Dharamraj. Nếu con trở nên thanh khiết, sẽ không có trừng phạt nào. Đích đến thì rất cao.
Rất dễ để tạo ra các thần dân, nhưng, trong đó, cũng giải thích cho con biết ai sẽ trở thành thần dân giàu có và ai sẽ trở thành thần dân nghèo khổ. Vào sau cùng, trí tuệ của conchỉ nên ở trong yoga với Người Cha và ngôi nhà. Khi các diễn viên hoàn thành vai diễn của mình trong một vở kịch, trí tuệ của họ sẽ đi về nhà. Đây là khía cạnh vô hạn. Ở đó, họ kiếm được thu nhập hữu hạn còn ở đây, nguồn thu nhập của con là vô hạn. Các diễn viên giỏi kiếm được nguồn thu nhập rất tốt. Do đó, Người Cha nói: Trong khi sống ở nhà với gia đình, hãy để trí tuệ của con được kết nối trong yoga ở đó.
Con người là những người yêu nhau. Ở đây, tất cả các conđều là người yêu của một Đấng Dấu Yêu. Mọi người đều nhớ đến Người. Người là Đấng Lữ hành tuyệt vời. Người đến vào thời gian này để giải thoát mọi người thoát khỏi đau khổ và trao ban cho họ sự cứu rỗi. Người được gọi là Đáng Dấu Yêu đích thực. Mọi người yêu cơ thể của nhau. Đây không phải là chuyện liên quan đến thói tật mà được gọi là yoga của ý thức cơ thể. Đó là sự tưởng nhớ đến những linh hồn ma quỷ. Nhớ đến con người có nghĩa là tưởng nhớ năm tính quỷ là các yếu tố của vật chất. Người Cha nói: Hãy quên đi năm nguyên tố và nhớ đến Ta! Điều này đòi hỏi nỗ lực. Con cũng cần những đức hạnh thánh thiện. Trả thù ai đó cũng là một đặc điểm của tính quỷ.
Trong thời kì vàng, chỉ có một đạo lí sống. Không có chuyện trả thù bất kỳ ai. Đó là lối sống thánh thần không chia cắt (nhất nguyên). Không ai ngoài Người Cha Shiva có thể thiết lập nó. Các vị thần cư ngụ ở vùng tinh tế được gọi là thiên thần. Bây giờ các con là Brahmin và sau đó trở thành thiên thần. Các con sẽ trở về nhà, sau đó đi xuống thế giới mới và trở thành con người với các đức hạnh thánh thiện, điều đó có nghĩa là các con sẽ trở thành các vị thần. Bây giờ các con đang thay đổi từ shudra (tiện dân) thành Brahmin. Nếu các con không trở thành con của Prajapita Brahma, làm sao các con có thể đạt được của thừa kế? Mama và Prajapita Brahma này sau đó trở thành Lakshmi và Narayan. Người đạo Jain nói với các con rằng tôn giáo Jain của họ là lâu đời nhất trong tất cả, nhưng thực ra Adi Dev Brahma mới được gọi là Mahavir. Đó là Brahma, nhưng một nhà sư đạo Jain đã đến và đặt tên là Mahavir. Bây giờ tất cả các con đều là mahavir (những chiến binh vĩ đại); các con đang chinh phục Maya. Tất cả các con đều trở nên dũng cảm. Các con là những mahavir thực sự. Các concũng được gọi là Shiv Shakti; các con cưỡi sư tử. Maharathi thì cưỡi voi. Ngay cả khi đó, Người Cha vẫn nói: Đích đến rất cao. Các con phải nhớ đến một Người Cha để tội lỗi của các con có thể được loại bỏ. Không còn cách nào khác. Con cai trị thế giới bằng sức mạnh yoga. Linh hồn này nói: Bây giờ ta phải trở về nhà. Thế giới này đã cũ. Sự từ bỏ này là vô hạn. Trong khi sống ở nhà với gia đình, hãy giữ mình thanh khiết. Sau đó, bằng cách hiểu được chu kỳ này, con sẽ trở thành người cai trị địa cầu. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thấtlạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để được cứu khỏi sự trừng phạt của Dharamraj, đừng nhớ đến cơ thể của bất kỳ ai. Trong khi nhìn mọi thứ bằng đôi mắt thể lý của con, hãy chỉ nhớ đến một Người Cha. Thực hành trở nên vô thể. Hãy trở nên thanh khiết.
2. Hãy chỉ cho mọi người con đường đi đến sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Bây giờ vở kịch sắp kết thúc, con phải quay trở về nhà. Bằng cách có ý thức này, con có thể tích lũy được nguồn thu nhập vô hạn.
Chúc phúc: Mong con trở nên vô cùng may mắn bằng cách tạo ra vận may của con cho toàn bộ chu kỳ bằng việcthực hiện giao dịch trong một giây.
Con đã nhận được chúc phúc vfao lúc này ở thời kì chuyển giao để tạo ra nhiều vận may như con muốn và theo cách mà con muốn bởi vì Người Cha, Đấng Ban Tặng Vận Mayđã trao chìa khóa để con tạo ra vận may trong tay mình. Ngay cả người đến sau cũng có thể đi mau về trước. Đối với điều này, trong quá trình mở rộng làm công việc phục vụ, chỉ cần thực hành đưa trạng thái của con vào trạng thái cốt lõi trong một giây. Khoảnh khắc con nhận được lời chỉ dẫn để trở thành chủ nhân hạt giống trong một giây, conkhông đánh mất đi bất kỳ giây khắc nào. Bằng cách thực hiện giao dịch trong một giây này, con có thể tạo ra vận may cho toàn bộ chu kỳ.
Khẩu hiệu: Làm cho bầu không khí mạnh mẽ bằng phụcvụ kép của con và rồi các yếu tố vật chất sẽ trở thành đầy tớ của con.
*** Om Shanti ***
Hãy có tình yêu dành cho sự cô tịch và hấp thu sự thống nhất và tập trung.
Các nhánh của nhiều cái cây bây giờ đã trở thành một cây gỗ đàn hương. Người ta nói: Hai đến bốn người phụ nữ không thể sống cùng nhau trong khi các con, những người phụ nữ bây giờ là công cụ để thiết lập sự thống nhất trên thế giới. Chính các con, những người phụ nữ là công cụ để mang lại sự thống nhất trong sự đa dạng. Mặc dù đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau, các con đã mang lại sự thống nhất trong sự đa dạng.