Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là những người trợ giúp của Thượng Đế, Đội Quân Cứu Rỗi đích thực. Con phải trao tặng sự cứu rỗi bình an cho mọi người.
Câu hỏi: Các con nên nói gì với những người hỏi xin sự cứu rỗi bình an?
Trả lời: Hãy nói với họ rằng: “Người Cha hỏi: Con chỉ muốn bình an ở đây vào lúc này thôi sao? Đây không phải là mảnh đất bình an. Chỉ duy nhất trong mảnh đất bình an, nơi được gọi là ngôi nhà nguyên thủy, mới có thể có bình an đích thực. Khi linh hồn không có cơ thể, thì có bình an. Trong thời kỳ vàng, có thanh khiết, hạnh phúc, bình an; có mọi thứ. Duy nhất Người Cha đến và trao của thừa kế này. Chỉ cần nhớ Người Cha.”
Om shanti. Người Cha tâm linh giải thích cho các con những người con tâm linh. Tất cả mọi người đều biết rằng có linh hồn bên trong mỗi người. Họ nói “thực thể sống”, có phải không? Nguyên thủy, chúng ta là linh hồn, sau đó chúng ta nhận lấy cơ thể. Không ai từng nhìn thấy linh hồn của mình; họ chỉ hiểu rằng họ là linh hồn. Cũng giống như họ biết về linh hồn, nhưng chưa nhìn thấy, tương tự như vậy, họ cũng nói về Linh Hồn Tối Cao rằng “Linh Hồn Tối Cao” nghĩa là cao quý nhất trong các linh hồn. Tuy nhiên, Người không được nhìn thấy. Họ không thấy linh hồn mà cũng không nhìn thấy Người Cha.
Họ nói rằng linh hồn rời bỏ cơ thể và tiếp nhận một cơ thể khác, nhưng họ không biết về điều này một cách chính xác. Họ cũng nói về 8.4 triệu loài. Trên thực tế, có 84 kiếp nhưng họ thậm chí không biết linh hồn nào nhận bao nhiêu kiếp. Linh hồn cầu gọi Người Cha nhưng họ không thấy Người, mà họ cũng không biết Người một cách chính xác.
Nếu họ biết chính xác linh hồn là gì, họ hẳn cũng sẽ biết Người Cha. Nếu họ không biết về chính mình, thì ai sẽ giải thích đây? Đây được gọi là “nhận thức bản thân”. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể mang lại sự hiểu biết này. Không ai biết linh hồn là gì, nó giống như thế nào, linh hồn đến từ đâu, cách linh hồn nhận kiếp sinh và làm thế nào phần vai của 84 kiếp sinh được ghi trong một linh hồn nhỏ xíu như thế. Nếu họ không biết về chính mình, làm sao họ có thể biết về Người Cha chứ?
Lakshmi và Narayan cũng có địa vị con người. Họ đã đạt được vị trí đó bằng cách nào? Không ai biết điều này. Nhất định con người nên biết điều này. Được nói rằng họ từng là chủ nhân của thiên đường, nhưng làm thế nào nào mà họ đạt được vị trí chủ nhân đó và rồi họ đã đi đâu? Con người không biết gì cả. Các con bây giờ biết mọi thứ. Trước đây, con đã không biết gì cả. Chẳng hạn, một đứa trẻ có biết luật sư là gì không? Khi cậu ấy tiếp tục học, cậu ấy trở thành một luật sư. Cũng vậy, Lakshmi và Narayan trở thành như thế bằng việc học. Có các cuốn sách luật và sách y học, v.v…Sách của họ là kinh Gita. Ai đã nói kinh Gita? Ai đã dạy Raja Yoga? Không ai biết điều này. Họ đã thay đổi tên trong kinh Gita đó. Họ cũng tổ chức lễ mừng Shiv Jayanti. Chính Người đến và làm cho con trở thành chủ nhân của mảnh đất của Shri Krishna. Shri Krishna từng là chủ nhân của thiên đường. Tuy nhiên, họ thậm chí còn không biết đến thiên đường. Nếu không thì, tại sao họ nói rằng Shri Krishna nói kinh Gita trong thời kỳ đồng? Họ đã đặt Shri Krishna trong thời kỳ đồng, Lakshmi và Narayan trong thời kỳ vàng và Rama trong thời kỳ bạc.
Các biến động và thảm họa tự nhiên không được tả trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Kans (quỷ) đã được miêu tả trong vương quốc của Shri Krishna, trong khi Ravan, v.v…đã được miêu tả trong vương quốc của Rama. Không ai biết rằng chính Radhe và Krishna là người trở thành Lakshmi và Narayan. Chác chắn đó là bóng tối hoàn toàn của sự vô minh. Vô minh được nói là bóng tối. Kiến thức này được nói là ánh sáng. Bây giờ, ai sẽ mang lại ánh sáng này? Chính là Người Cha. Kiến thức được nói là ngày, và sự thờ cúng là đêm. Con bây giờ hiểu rằng con đường thờ cúng đã tiếp diễn hết kiếp này đến kiếp khác. Con đã tiếp tục đi xuống bậc thang; cấp độ của con đã tiếp tục suy giảm. Sau khi một ngôi nhà mới được xây, tuổi thọ của nó tiếp tục suy giảm ngày qua ngày. Khi nó đã được ba phần tư thời gian, nó chắc chắnsẽ được gọi là cũ.
Đầu tiên, các con cần phải có niềm tin rằng Người là Cha của tất cả, Đấng Duy Nhất ban tặng cứu rỗi cho tất cả và cũng dạy việc học này cho tất cả. Người mang mọi người đi đến mảnh đất giải thoát. Con có mục tiêu và mục đích. Con sẽ học việc học này, đi và ngồi trong ngai vàng của con. Phần còn lại sẽ được mang đến mảnh đất giải thoát. Khi con giải thích bức tranh về chu kỳ, con chỉ ra rằng không có đa dạng các lối sống/tôn giáo trong thời kỳ vàng. Vào lúc đó, những linh hồn kia cư ngụ trong thế giới vô hình. Con biết rằng bầu trời là không gian trống rỗng. Không khí sẽ được gọi là “không khí” và bầu trời là “bầu trời”. Không phải rằng mọi người là Linh Hồn Tối Cao. Con người tin rằng Thượng Đế cũng có trong không khí, rằng Thượng Đế cũng ở trên trời.
Người Cha bây giờ ngồi đây và giải thích mọi điều. Các con đã được Người Cha trao cho kiếp sinh này; sau đó, ai dạy cho con? Người Cha, Đích thân Người, trở thành Người Thầy tâm linh và dạy cho con. Achcha; nếu con học tốt và hoàn tất việc học của mình, Người sẽ mang con trở về cùng với Người và rồi con sẽ trở lại đây để diễn phần vai của mình. Đầu tiên, con đi xuống thời kỳ vàng. Bây giờ, một lần nữa, con đã đi đến kiếp cuối trong nhiều kiếp sinh của con và rồi con sẽ đi xuống đầu tiên. Bây giờ, Người Cha nói: Hỡi các con! Hãy nhớ Người Cha thật tốt và cũng dạy cho người khác. Nếu không thì, ai sẽ dạy cho nhiều người như vậy? Con nhất định sẽ trở thành người trợ giúp của Cha. Có cái tên “Người trợ giúp của Thượng Đế”. Trong tiếng Anh, nó được gọi là “Đội Quân Cứu Rỗi”. Họ muốn sự cứu rỗi nào? Mọi người nói: “Chúng tôi muốn sự cứu rỗi của bình an.” Tuy nhiên, không phải là họ ban cho họ sự cứu rỗi bình an. Hãy nói với những người hỏi xin sự cứu rỗi bình an rằng Người Cha hỏi: Có phải con chỉ muốn bình an ở đây thôi không? Sau cùng, đây không phải là mảnh đất bình an. Chỉ ở trong mảnh đất bình an đó, nơi được gọi là ngôi nhà nguyên thủy, mới có bình an.
Khi một linh hồn không có cơ thể, linh hồn là bình an. Chỉ Người Cha đến và trao của thừa kế này. Trong số các con cũng vậy, một số người các con cần phải giải thích một cách rất khéo léo. Nếu Baba mà đứng ở giữa cuộc triển lãm và lắng nghe mọi người, thì rất nhiều lỗi sẽ được chỉ ra, bởi vì những người giải thích thì có thứ hạng. Nếu ai ai cũng giống như nhau, tại sao các giáo viên lại yêu cầu người này người kia đến và trao bài giảng chứ? Ah! Nhưng các con cũng là Brahmin. “Baba, người này người kia thì thông minh khéo léo hơn con.” Chính bởi vì sự thông minh khéo léo mà con người nhận vị trí theo thứ hạng. Khi kết quả bài thi được công bố, con sẽ tự động có linh ảnh và rồi con sẽ nhận ra rằng con không đi theo Shrimat. Người Cha nói: Đừng có thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Đừng có gắn kết với con người có cơ thể. Cơ thể được làm bằng năm nguyên tố. Không phải con phải thờ phụng năm nguyên tố hay nhớ chúng. Con có thể nhìn thấy thông qua đôi mắt kia nhưng con phải nhớ đến Người Cha.
Linh hồn đã nhận được kiến thức rằng chúng ta bây giờ trở về nhà và rằng chúng ta rồi sẽ đi đến thiên đường. Một linh hồn có thể được hiểu nhưng không thể được nhìn thấy. Đúng, trong linh ảnh thánh thiện của con, con có thể nhìn thấy ngôi nhà của con cũng như thiên đường. Người Cha nói: “Các con, “Manmanabhav” và “Madhyajibhav” nghĩa là: Hãy nhớ Người Cha và mảnh đất của Vishnu, nghĩa là mục tiêu và mục đích của con. Các con biết rằng chúng ta bây giờ sẽ đi đến thiên đường; mọi người khác sẽ đi vào sự giải thoát. Không phải ai ai cũng có thể đi đến thời kỳ vàng. Lối sống của con là đạo lý sống thánh thần. Sau đó là lối sống của con người. Không có con người nào trong thế giới vô hình. Đây là thế giới của loài người. Chính con người mới trở nên hoàn toàn ô trọc và rồi hoàn toàn thanh khiết. Trước đây, con thuộc về đẳng cấp tiện dân và bây giờ con thuộc đẳng cấp Brahmin. Hệ thống đẳng cấp này chỉ dành cho người dân Bharat. Triều đại Brahmin, triều đại mặt trời, sẽ không được nói cho bất kỳ đạo lý sống nào khác.
Vào lúc này, mọi người đều thuộc đẳng cấp tiện dân. Họ đã chạm đến trạng thái mục ruỗng hoàn toàn. Khi con trở nên già, toàn bộ cái cây trở nên mục ruỗng và hoàn toàn ô trọc. Rồi thì, làm cách nào mà toàn bộ cái cây trở nên hoàn toàn thanh khiết trở lại? Trên cái cây mới, hoàn toàn thanh khiết, chỉ có những người của đạo lý sống thánh thần tồn tại. Sau đó, từ triều đại mặt trời, con trở thành một phần của triều đại mặt trăng; con nhận tái sinh. Sau đó con trở thành một phần của triều đại thương nhân và rồi triều đại tiện dân. Những điều này đều mới mẻ. Đấng Duy Nhất dạy cho chúng ta là Đại Dương kiến thức. Người là Đấng Thanh Lọc, Đấng Ban tặng Cứu Rỗi cho tất cả. Người Cha nói: Ta trao cho con kiến thức này. Con trở thành thánh thần. Kiến thức này rồi sẽ không tồn lại lâu. Kiến thức này được trao cho những người vô minh. Tất cả con người đều ở trong bóng tối vô minh. Giờ các con đang ở trong ánh sáng. Con biết câu chuyện về 84 kiếp sinh của người này. Các con có kiến thức này. Con người hỏi: “Tại sao Thượng Đế lại tạo ra thế giới này?” Chúng ta có thể không nhận sự giải thoát vĩnh cửu sao? Aha, nhưng đây là vở kịch được tiền định; nó là vở kịch vĩnh cửu.
Con biết rằng linh hồn cởi bỏ cơ thể, đi và nhận lấy một cơ thể khác. Có gì cần phải lo lắng về điều này? Linh hồn đó đi để thực hiện phần vai tiếp theo của mình. Sẽ có ích trong việc khóc lóc nếu con có thể lấy lại thứ gì đó, nhưng nó sẽ không trở lại, vậy thì việc khóc lóc có ích lợi gì chứ? Tất cả các con bây giờ phải trở thành người chinh phục gắn kết. Tại sao con có gắn kết với cái nghĩa địa chứ? Có đau khổ và không có gì ngoài đau khổ trong đó. Ngày nay, cậu ấy là một đứa trẻ; ngày mai, đứa trẻ sẽ lớn đến mức mà cậu ấy không mất nhiều thời gian để hạ gục cha mình (sỉ nhục ông ấy). Họ thậm chí đánh nhau với cha của mình. Đây được gọi là thế giới của những kẻ mồ côi. Họ không có Chúa Tể hay Chủ Nhân để trao cho họ những lời dạy. Khi Người Cha nhìn thấy chúng ở trạng thái như thế, Người đến để làm cho chúng trở thành người thuộc về Đấng Chúa Tể và Vị Chủ Nhân. Chỉ Người Cha đến và làm cho mọi người thuộc về Đấng Chúa Tể và Vị Chủ Nhân. Cha mẹ đến và kết thúc đi cuộc chiến của họ.
Trong thời kỳ vàng, không có đánh nhau. Người kết thúc đi mọi cuộc chiến trên toàn thế giới và rồi có tiếng khóc của chiến thắng. Ở đây, phần lớn là các bà mẹ. Người ta cũng xem họ là những người phục vụ. Khi họ buộc sợi chỉ cưới vào tay cô gái, họ nói với cô ấy rằng: “Chồng của con là thượng đế, là guru, là mọi thứ của con.” Trước tiên, là ông(Mr) và rồi đến bà (Mrs). Người Cha bây giờ đến và đặt các bà mẹ lên trước. Không ai có thể chiến thắng các con. Người Cha đang dạy cho các con mọi luật lệ. Có câu chuyện về Vua Mohjeet (người chiến thắng gắn kết). Tất cả những câu chuyện đó đều được thêu dệt nên. Trong thời kỳ vàng, không có cái chết bất thình lình; con cởi bỏ cơ thể của mình vào đúng thời điểm và nhận lấy cơ thể khác. Con có linh ảnh: “Cơ thể này bây giờ đã trở nên cũ và một cơ thể mới phải được tiếp nhận. Con phải đi và trở thành một đứa trẻ nhỏ.” Họ rời bỏ cơ thể của mình trong niềm hạnh phúc. Ở đây, cho dù họ bao nhiêu tuổi, họ bệnh tật ra sao, mặc dầu họ hiểu rằng việc vứt bỏ cơ thể là tốt, mặc dầu như vậy, vào lúc chết, họ chắc chắn sẽ khóc. Người Cha nói: Các con bây giờ phải đi đến một nơi như thế, nơi không có bóng dáng của tiếng khóc. Không có gì ngoài hạnh phúc ở đó. Các con nên có niềm hạnh phúc vô hạn như thế. Aha, chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của thế giới! Bharat từng là chủ nhân của toàn thế giới. Bây giờ, nó đã chia thành từng mảnh. Các con từng là những vị thần xứng đáng được tôn thờ; rồi con trở thành những người đi thờ cúng.
Đích thân Thượng Đế không trở nên xứng đáng được thờ phụng và rồi trở thành người đi thờ cúng. Nếu Người mà trở thành người đi thờ cúng, ai sẽ làm cho con xứng đáng được tôn thờ đây? Phần vai của Người Cha trong vở kịch là hoàn toàn tách biệt. Chỉ có một Đại Dương Kiến Thức. Chỉ có lời ngợi ca của Đấng Duy Nhất đó tồn tại. Có Đại Dương Kiến Thức, nhưng khi nào Người có thể đến và trao kiến thức này để có sự cứu rỗi? Người nhất định sẽ phải đến đây. Trước hết, hãy hấp thu vào trong trí tuệ của con rằng Ai đang dạy cho chúng ta. Trimurti, chu kỳ thế giới và cái cây là những bức tranh chính yếu. Khi nhìn thấy cái cây, họ nhanh chóng hiểu rằng họ thuộc về đạo lý sống nào và rằng họ không thể đến trong thời kỳ vàng. Chu kỳ phải rất lớn. Bài viết cũng đầy đủ. Shiv Baba, thông qua Brahma, đang thiết lập đạo lý sống thánh thần. Đó là thế giới mới; thế giới cũ này bị phá hủy thông qua Shankar và rồi Người dưỡng nuôi thế giới mới đó thông qua Vishnu. Hãy để điều này được chứng minh. Brahma trở thành Vishnu; Vishnu trở thành Brahma. Có mối liên hệ giữa hai vị thần. Brahma và Saraswati sau đó trở thành Narayan và Lakshmi. Trạng thái đi lên diễn ra trong một kiếp sinh và trạng thái đi xuống diễn ra trong 84 kiếp. Bây giờ, Người Cha nói: Các kinh sách kia, v.v…là đúng hay Ta là đúng? Ta là Đấng nói cho con câu chuyện đích thực về Narayan đích thực. Con bây giờ có niềm tin rằng con sẽ trở nên giống như Narayan từ con người bình thường thông qua Người Cha đích thực. Trước hết, có một khía cạnh chính yếu, rằng không con người nào có thể được gọi là Người Cha, Người Thầy và Guru. Có bao giờ con gọi một người cha là một guru, hay một người thầy không? Ở đây, con nhận kiếp sinh nhờ Shiv Baba. Sau đó, Shiv Baba dạy cho con và rồi Người cũng mang con trở về cùng với Người. Không có con người nào giống như thế mà con có thể gọi là Người Cha, Người Thầy và Guru. Đấng Duy Nhất đó là Người Cha duy nhất. Người được gọi là Người Cha Tối Cao. Một người cha thể lý sẽ không bao giờ được goi là Người Cha Tối Cao. Sau cùng, Người là Đấng Duy Nhất mà mọi người nhớ đến.Người chắc chắn là Người Cha. Mọi người ở trong đau khổ thì nhớ Người; không ai ở trong hạnh phúc mà nhớ đến Người. Do đó, Người Cha đó nhất định đến và làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trong khi nhìn thấy cơ thể được làm từ năm nguyên tố này, hãy tiếp tục nhớ Người Cha. Đừng có bất kỳ gắn kết nào với con người có cơ thể. Đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào.
2. Mỗi linh hồn đều có phần vai bất diệt để diễn trong vở kịch tiền định này, một linh hồn cởi bỏ cơ thể và tiếp nhận cơ thể khác. Đây là lý do vì sao con không nên lo lắng về việc rời bỏ cơ thể của mình. Con phải chiến thắng gắn kết.
Lời chúc phúc: Mong con có lòng quyết tâm để hoàn toàn hiến tế và tổ chức lễ mừng cho sự chuyển hóa của con.
Có câu nói “Thậm chí nếu con phải chết, con không được buông bỏ đạo lý sống của mình”. Vậy thì, cho dù hoàn cảnh nào đến, thậm chí nếu Maya có đến trước con trong hình dạng dữ dội thì con cũng đừng buông bỏ nguyên tắc của mình. Đừng nhận lại những thứ vô dụng mà con đã từ bỏ khỏi tâm trí của con. Hãy luôn là một diễn viên cao quý hướng thượng và, với hình dạng mạnh mẽ của lòng tự trọng hướng thượng, nhận thức hướng thượng và cuộc đời hướng thượng của con, hãy tiếp tục thực hiện những hành động vĩ đại. Hãy kết thúc đi mọi hành động yếu kém. Khi con có lòng quyết tâm để thực hiện một cuộc hiến tế hoàn toàn, buổilễ cho sự chuyển hóa của con rồi sẽ diễn ra. Bây giờ, hãy cùng nhau ấn định ngày cho buổi lễ này.
Khẩu hiệu: Hãy trở thành viên kim cương đích thực và lan tỏa vẻ lấp lánh của sóng rung động của con ra thế giới.
*** Om Shanti ***
Có tình yêu dành cho sự cô tịch và hấp thụ sự hợp nhất và tập trung.
Làm phục vụ bình thường thì không phải là chuyện to tát, nhưng cải sửa những gì đã hư hỏng và mang lại sự hợp nhất trong sự đa dạng là một việc lớn. BapDada luôn nói: Trước hết, phải có sự thống nhất trong một hướng đi, một sức mạnh, một niềm tin và tiếp đến là sự thống nhất giữa những người đồng hành, trong phục vụ và trong bầu không khí.