Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy xem bản thân các con là những anh em trai, những linh hồn và có tình yêu tâm linh dành cho nhau. Nếu con muốn trở thành hoàn toàn thanh khiết, đừng tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào ở trong bất cứ ai.
Câu hỏi: Dựa trên nền tảng nào mà các con có thể đạt được thừa kế muôn triệu lần từ Người Cha?
Trả lời: Để đạt được của thừa kế muôn triệu lần từ Người Cha, hãy tiếp tục ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Hãy quên tất cả mọi thứ ngoại trừ Người Cha. Đừng lãng phí thời gian của con vào những việc như: Người này thế này, người kia là thế kia. Người này người kia làm điều đó. Đích đến là rất cao vì vậy hãy luôn giữ mục tiêu trở nên hoàn toàn thanh khiết. Hãy tiếp tục gắn bó vào Người Cha bằng tình yêu thương. Hãy tiếp tục kiểm tra bản thân ở mức độ tinh tế và sau đó con sẽ có thể đạt được của thừa kế trọn vẹn của con.
Om Shanti. Các con đang ngồi đây biết rằng Người Cha vô hạn một lần nữa làm cho các con hoàn toàn thanh khiết. Phương pháp chính mà Người nói cho các con sử dụng là hãy xem bản thân các con là anh em trai, những linh hồn. Lời dạy chính mà con được dạy là phải có rất nhiều tình yêu tâm linh dành cho nhau. Các con đã từng có tình yêu tâm linh nhưng bây giờ con không còn có được điều đó nữa. Câu hỏi về tình yêu không phát sinh trong thế giới vô hình. Do vậy, Người Cha vô hạn đến và dạy cho các con: Hỡi các con, trong khi các con nói: “Hôm nay, ngày mai”, thì thời gian đang trôi qua; ngày, tháng, năm đang trôi qua. Người Cha đã nói với các con rằng con đã từng giống như Lakshmi và Narayan. Ai đã làm cho các con trở nên như vậy? Người Cha. Người Cha cũng đã giải thích làm thế nào mà các con đi xuống. Thời gian trôi qua khi các con dần đi xuống từ trên cao. Ngày đó đã trôi qua; tháng đó đã trôi qua; năm đã trôi qua và khoảng thời gian đó đã trôi qua. Các con hiểu rằng vào lúc bắt đầu các con là hoàn toàn thanh khiết; các con đã có rất nhiều tình yêu dành cho nhau. Người Cha đã trao cho tất cả các con, những anh em trai lời dạy rằng các con, những anh em trai phải có tình yêu thương thật nhiều dành cho nhau.
Ta là Cha của các con. Ta chăm sóc các con với rất nhiều tình yêu thương. Ta làm cho các con hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Mục tiêu và mục đích của các con là trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con hiểu rằng con càng trở nênhoàn toàn thanh khiết thì các con sẽ càng trải nghiệm được nhiều hạnh phúc hơn. Các con là hoàn toàn thanh khiết. Các con, những anh em trai đã từng sống với nhau rất nhiều tình yêu thương. Bây giờ các con đã biết từ Người Cha rằng, giống như là các vị thần, các con rất yêu thương nhau. Có rất nhiều lời ngợi ca các vị thần và thiên đường của họ. Các con cũng là cư dân của thiên đường. Sau đó, trong khi nói “Hôm nay và ngày mai”, các con tiếp tục đi xuống từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay. Bây giờ chỉ còn vài năm nữa là hết 5000. Nó nằm trong trí tuệ các con rằng con đã diễn phần vai của mình như thế nào vào lúc bắt đầu. Bây giờ, bởi vì ý thức cơ thể nên không có tình yêu dành cho nhau. Các con tiếp tục nhìn ra khuyết điểm của nhau: Người này thế này, người kia thế kia. Khi con ý thức linh hồn, các con không bao giờ tìm thấy khuyết điểm của nhau. Các con đã có rất nhiều tình yêu thương dành cho nhau. Bây giờ các con phải hấp thụ lại trạng thái đó một lần nữa. Ở đây, các con nhìn nhau với ánh mắt đến mức bắt đầu gây gổ và cãi vã với nhau. Làm thế nào điều này có thể kết thúc?
Người Cha giải thích: Các con, các con đã từng hoàn toàn thanh khiết, là những vị thần xứng đáng được tôn thờ. Sau đó, trong khi dần đi xuống, các con trở nên hoàn toàn ô trọc. Các con đã từng thật ngọt ngào. Bây giờ các con phải trở nên ngọt ngào như thế một lần nữa. Các con đã từng là người ban tặng hạnh phúc và bây giờ đã trở thành những người ban tặng đau khổ. Ở trong vương quốc Ravan, các con bắt đầu sử dụng thanh gươm sắc dục và gây ra đau khổ cho nhau. Các con đã không sử dụng thanh gươm sắc dục khi các con là hoàn toàn thanh khiết. Năm thói tật này là kẻ thù của con. Đây là một thế giới thói tật. Các con cũng hiểu vương quốc Rama nghĩa là gì và vương quốc Ravan nghĩa là gì. Trong khi các con đang nói: “Hôm nay và ngày mai” thì thời kỳ vàng, thời kỳ bạc và thời kỳ đồng đã kết thúc. Ngay cả thời kỳ sắt cũng sắp kết thúc. Các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết. Hạnh phúc tâm linh của các con biến mất và tuổi thọ của các con cũng trở nên ngắn ngủi. Bây giờ Ta đã đến, vì vậy Ta chắc chắn sẽ làm cho các con hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Chính các con đã cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc xin hãy đến! Người Cha giải thích: Ta đến mỗi 5000 năm vào thời kỳ chuyển giao. Bây giờ hãy xem các con là những linh hồn và nhớ Người Cha.
Con càng nhớ Ta thì những khiếm khuyết trong con sẽ càng tiếp tục được loại bỏ. Khi các con là hoàn toàn thanh khiết, các con không có khiếm khuyết nào trong mình. Các con đã từng gọi bản thân là những vị thần. Bây giờ, làm thế nào để loại bỏ những khiếm khuyết đó? Chính linh hồn trở nên bất an. Bây giờ các con phải tự kiểm tra xem tại sao các con lại trở nên bất an. Khi các con xem bản thân là các anh em trai, các con đã có rất nhiều tình yêu thương dành cho nhau. Cùng một Người Cha đó bây giờ đã đến. Người nói: Hỡi các con, những anh em trai, hãy xem bản thân là những linh hồn. Hãy có tình yêu thương dành cho nhau. Bằng cách đi vào ý thức cơ thể, các con tìm thấy những khuyết điểm của nhau. Người Cha dạy: Hãy nỗ lực để đạt được vị trí cao. Các con hiểu rằng Người Cha đã làm cho con được tràn đầy hoàn toàn bằng việc trao cho con của thừa kế như vậy. Bây giờ Người Cha đã đến, vì vậy tại sao chúng ta không nên làm theo sự chỉ dẫn của Người và đạt được thừa kế trọn vẹn một lần nữa? Chúng ta đã trở thành những vị thần và sau đó chúng ta đã nhận 84 kiếp sinh. Các con, những người con ngọt ngào nhất đã từng ổn định, vững vàng, không lay chuyển. Giữa các con không có xung đột và các con không phỉ báng bất cứ ai. Bây giờ, có yếu kém này hoặc yếu kém khác, và vì vậy điều đó cần phải được loại bỏ. Tất cả chúng ta đều là anh em trai. Các con phải nhớ đến một mình Người Cha.
Chỉ nên có mối quan tâm duy nhất là trở nên hoàn toàn thanh khiết. Người này thế này, người kia là thế kia, người này người kia làm điều đó: bây giờ, hãy quên tất cả những điều như vậy. Người Cha nói: Hãy để tất cả những điều đó sang một bên và xem bản thân là những linh hồn. Bây giờ hãy nỗ lực để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Chỉ khi trở nên ý thức cơ thể, các con mới nhìn thấy khuyết điểm ở người khác. Hãy xem bản thân là linh hồn và nhớ Người Cha. Hãy xem nhau như anh em trai và các con sẽ chỉ thấy những đức hạnh tốt. Hãy nỗ lực truyền cảm hứng cho người khác trở nên có đức hạnh. Nếu ai đó làm điều gì sai trái thì được hiểu rằng người đó là ô trọc hoặc bán thanh khiết, vì vậy hành vi của người đó chắc chắn sẽ như vậy. Người Cha có nhiều đức hạnh nhất. Do vậy, hãy hấp thụ mọi đức hạnh từ Người Cha và từ bỏ tất cả mọi thứ khác. Hãy từ bỏ những khuyết điểm và hấp thụ những đức hạnh tốt. Người Cha làm cho con rất đức hạnh. Người nói: Các con cũng phải trở nên đức hạnh giống như Ta. Người Cha là Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Chúng ta cũng phải trở thành những người ban tặng hạnh phúc. Vậy thôi! Các con chỉ nên có một mối quan tâm để trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Đừng nghe bất cứ điều gì khác hoặc phỉ báng bất cứ ai. Mọi người đều có khuyết điểm này hoặc khuyết điểm khác. Những khiếm khuyết đó đến nỗi chính các con cũng không thể hiểu được chúng. Người khác hiểu rằng ai đó có khuyết điểm, trong khi người kia lại cho rằng mình rất tốt. Tuy nhiên, vào lúc này hoặc lúc khác, những từ ngữ sai sẽ xuất hiện từ người đó. Những điều như vậy không xảy ra trong trạng thái hoàn toàn thanh khiết. Ở đây, các con có khuyết điểm, nhưng bởi vì không hiểu được điều này nên các con xem bản thân mình là thông minh. Người Cha nói: Ta là Đấng thông minh nhất. Ta đến để làm cho tất cả các con trở nên thông minh, ngọt ngào nhất. Hãy từ bỏ mọi khuyết điểm của mình, v.v. Hãy kiểm tra mạch đập của chính mình và xem: Tôi nhớ đến Người Cha linh hồn, ngọt ngào nhất với tình yêu thương đến mức độ nào? Các con hiểu những khía cạnh này ở mức độ nào và các con giải thích chúng cho người khác ở mức độ nào? Không có lợi ích gì trong việc trở nên ý thức cơ thể. Điều chính yếu cần giải thích là thế giới bây giờ là hoàn toàn ô trọc. Khi nó từng hoàn toàn thanh khiết, đó là vương quốc của các vị thần. Bây giờ các con đã nhận 84 kiếp sinh và trở nên hoàn toàn ô trọc.
Bây giờ con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Chính người dân Bharat đã trở nên hoàn toàn ô trọc và chính họ sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Không ai khác có thể được gọi là hoàn toàn thanh khiết. Không có tôn giáo nào khác trong thời kỳ vàng. Người Cha nói: Con đã trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc vô số lần và bây giờ con phải trở nên như thế một lần nữa. Hãy đi theo Shrimat và nhớ đến Ta. Đây là một mối quan tâm mà các con phải có. Có một gánh nặng tội lỗi lớn trên đầu các con. Bây giờ Người Cha đã đánh thức con. Các tín đồ đến trước các vị thần và nói: “Chúng tôi đầy thói tật”, bởi vì các vị thần có sức thu hút của sự thanh khiết. Đây là lý do tại sao mọi người đến trước mặt các vị thần và nói điều này. Tuy nhiên, họ quên mất điều này khi trở về nhà. Khi họ đến trước mặt các vị thần, họ cảm thấy chán ghét chính mình, nhưng họ quên mất chán ghét ấy khi trở về nhà. Họ thậm chí không nghĩ đến việc ai đã làm cho họ trở nên như vậy. Bây giờ Người Cha nói: Nếu con muốn trở thành thánh thần con nhất định phải học. Các con phải đi theo Shrimat. Người Cha nói: Đầu tiên, các con phải làm cho chính bản thân con hoàn toàn thanh khiết. Do vậy, hãy luôn nhớ một mình Ta và đừng buôn chuyện. Chỉ cần có một mối quan tâm là con phải trở thành như vậy.
Người Cha nói: Các con là những người thuộc về đạo lý sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Sau đó, các con đã đi đâu? Câu chuyện về 84 kiếp sinh của Ông này đã được viết ra. Bây giờ chúng ta phải trở nên như vậy. Chúng ta phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Hãy xem nhau là nhữnganh em trai và nhớ Người Cha. Các con phải đạt được thừa kế của mình từ Người Cha. Nó nên đi vào trong trí tuệ của con rằng mọi người vẫn tiếp tục ngợi ca và phỉ báng Thượng Đế. Thực tế, không có ngợi ca mà chỉ là sự phỉ báng. Một mặt họ ngợi ca Người, và mặt khác họ phỉ báng Người, bởi vì họ không biết Người. Một mặt họ ngợi ca Người Cha, mặt khác họ nói Người hiện diện khắp mọi nơi. Khi nói rằng Thượng Đế ở trong sỏi và đá, họ đã quay lưng lại với Thượng Đế. Vào thời gian hủy diệt, những người có trí tuệ quay lưng lại với Thượng Đế sẽ dẫn đến sự hủy diệt, trong khi những người có trí tuệ yêu thương Thượng Đế và trực tiếp trước mặt Thượng Đế sẽ được dẫn đến chiến thắng. Hãy cố gắng nhớ Người Cha nhiều hết mức có thể. Trước đây các con đã từng nhớ Người nhưng sự tưởng nhớ đó đã bị pha tạp, bởi vì các con đã có sự tưởng nhớ rất nhiều. Bây giờ Người Cha dạy: Hãy ở trong sự tưởng nhớ không pha tạp. Hãy chỉ cần nhớ đến một mình Ta. Có vô số bức tranh trên con đường thờ cúng mà con cũng đã nhớ đến.
Bây giờ các con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Các con không cần phải có sự tưởng nhớ ở đó, bởi vì con đường thờ cúng không tồn tại ở đó. Người Cha nói: Chỉ quan tâm đến làm thế nào các con có thể trở nên hoàn toàn thanh khiết. Bây giờ con đã nhận được kiến thức về chu kỳ thế giới xoay chuyển như thế nào, điều đó thật dễ dàng. Achcha, nếu bất cứ ai trong số các con không thể giải thích điều này, thì ít nhất trí tuệ của các con có thể hiểu được các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết như thế nào và bây giờ con chắc chắn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa.
Nếu ai đó không có khả năng nói, thì được nói rằng đó là vận may và định mệnh của người đó. Người Cha đã chỉ cho con phương pháp rất đơn giản để sử dụng. Thật dễ dàng để giải thích bằng cách sử dụng phù hiệu: Điều này đại diện cho Người Cha vô hạn. Chính từ Người mà chúng ta nhận được thừa kế của mình. Người Cha chắc chắn sẽ thiết lập thiên đường và Người chắc chắn sẽ tạo ra nó ở đây.
Kiếp sinh Shiva nghĩa là kiếp sinh thiên đường, và các vị thần tồn tại ở thiên đường, vì vậy tại sao họ lại trở thành như vậy? Họ trở thành các vị thần bằng việc học tập ở thời kỳ chuyển giao đầy lợi ích nhất. Các con bây giờ đã hiểu và vì vậy con phải giải thích cho những người khác. Đây là kiến thức dễ dàng, yoga dễ dàng và của thừa kế dễ dàng của con. Tuy nhiên, có một số người ở đây đạt được của thừa kế trị giá xứng đáng từng xu, trong khi những người khác lại đạt được thừa kế trị giá xứng đáng muôn triệu lần. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào việc con học tập như thế nào. Hãy quên đi mọi thứ khác bằng cách tiếp tục ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Người này thế này, người kia thế kia: đừng lãng phí thời gian của con vào việc đó. Đích đến là rất cao. Maya tạo ra những trở ngại trong việc trở nên hoàn toàn thanh khiết của con. Không có trở ngại trong việc học tập kiến thức này.
Baba nói: Hãy tự kiểm tra bản thân con và hãy xem con có bao nhiêu tình yêu thương. Tình yêu của con phải nên đến mức con gắn vào Người Cha. Chính Người Cha đang dạy dỗ các con; không phải linh hồn Ông này đang dạy con. Ông ấy cũng đang học. “Baba, Người đang làm cho con trở nên thật khôn ngoan, hiểu biết.
Người là Đấng cao quý nhất và chính Người đã làm cho con cao quý hướng thượng trong thế giới loài người này.” Các con nên ngợi ca Baba theo cách này ở bên trong con. “Baba, Người thực hiện những điều kỳ diệu như vậy.” Người Cha nói: Hỡi các con, hãy đến và đạt được vương quốc của các con một lần nữa. Liên tục nhớ đến duy nhất một mình Ta với niềm hạnh phúc. Mỗi các con phải tự hỏi bản thân: Tôi nhớ Baba đến mức nào? Người ta nói: Không có nguồn nuôi dưỡng nào bằng niềm hạnh phúc. Có niềm hạnh phúc của việc tìm thấy Người Cha. Tuy nhiên, một số người con không thể duy trì được niềm hạnh phúc nội tâm đó. Nếu không, lương tâm nói rằng sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Chúng ta sẽ trở thành vua thông qua việc học này. Chúng ta là con của Người Cha vô hạn. Baba tối cao đang dạy chúng ta. Baba là rất nhân từ! Hãy xem cách Người ngồi đây và giải thích những khía cạnh mới cho các con. Bây giờ có nhiều khía cạnh mới trong trí tuệ của các con mà không ai khác có được. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy hấp thụ trạng thái ý thức linh hồn và trở thành người ban tặng hạnh phúc. Đừng tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào ở bất cứ ai. Hãy sống cùng nhau với thật nhiều tình yêu thương sâu sắc và không có bất cứ xung đột ý kiến nào.
2. Hãy từ bỏ mọi thứ khác và hấp thụ các đức hạnh từ một Cha duy nhất. Chỉ quan tâm đến việc trở nên hoàn toàn thanh khiết. Đừng lắng nghe lời phỉ báng của bất kì ai và cũng không phỉ báng chính mình. Đừng xem bản thân mình quá thông minh.
Lời chúc phúc: Mong con kiểm tra và thay đổi bản thân tương ứng theo thời gian và trở thành một linh hồn luôn cao quý hướng thượng, linh hồn chiến thắng.
Những ai thực sự là Raja yoga không bao giờ có thể bị quấy phiền bởi bất cứ tình huống bất lợi nào. Vì vậy, tương ứng theo thời gian, hãy kiểm tra bản thân theo cách này và sau khi kiểm tra bản thân, hãy thay đổi bản thân. Nếu chỉ kiểm tra bản thân, các con sẽ chán nản và nghĩ: “Tôi có điểm yếu này và không biết liệu nó có được đặt lại đúng hay không”. Do vậy, hãy kiểm tra và thay đổi bản thân bởi vì những ai làm mọi việc theo đúng thời gian thì sẽ liên tục giành được chiến thắng. Vì vậy, hãy trở thành một linh hồn cao quý hướng thượng, liên tục chiến thắng và đạt được vị trí số một bằng những nỗ lực mãnh liệt của mình.
Khẩu hiệu: Hãy thực hành việc kiểm soát tâm trí và trí tuệ của con và con sẽ có thể trở nên vô thể trong một giây.