Trọng tâm: Con ngọt ngào, những từ “yêu thương và không yêu thương” thì thuộc về con đường gia đình này. Tình yêu của con bây giờ chỉ dành cho một Người Cha. Các con luôn ở trong tưởng nhớ đến Người Cha.
Câu hỏi: Con có thể gọi cuộc hành hương tưởng nhớ này bằng cái tên gọi nào khác?
Trả lời: Cuộc hành hương tưởng nhớ này là cuộc hành hương của tình yêu. Những ai không có trí tuệ yêu thương thì có mùi hôi bởi bị bẫy vào trong tên gọi và hình dạng của người nào đó. Trí tuệ của họ trở nên hoàn toàn ô trọc. Những ai yêu một mình Người Cha thì sẽ tiếp tục quyên tặng kiến thức này. Họ sẽ không có tình yêu dành cho bất kỳ thực thể có cơ thể nào.
Bài hát: Thời gian này đang trôi qua.
Om shanti. Người Cha giải thích cho các con. Lúc này, đây có thể được gọi là cuộc hành hương tưởng nhớ và cũng là cuộc hành hương của tình yêu. Con người đi trên những cuộc hành hương kia. Họ đi trên cuộc hành hương đến với tạo vật; có vô số các tạo vật. Không ai biết Đấng Sáng Tạo. Con bây giờ biết Người Cha, Đấng Sáng Tạo. Con không bao giờ được dừng lại trong việc tưởng nhớ đến Người Cha đó. Con đã tìm thấy cuộc hành hương tưởng nhớ. Nó có thể được gọi là cuộc hành hương tưởng nhớ hay cuộc hành hương của tình yêu thương. Những ai có tình yêu lớn lao sẽ ở trên cuộc hành hương này rất tốt. Con càng ở trên cuộc hành hương này với tình yêu thương, con sẽ càng tiếp tục trở nên thanh khiết. Thượng Đế Shiva nói: Một số người con có trí tuệ không yêu thương vào thời điểm hủy diệt và một số thì có trí tuệ yêu thương vào thời điểm hủy diệt. Các con bây giờ biết rằng bây giờ là thời gian hủy diệt. Trích đoạn tương tự của kinh Gita bây giờ đang được tái hiện. Baba đã chỉ cho con sự tương phản giữa kinh Gita của Shri Krishna và kinh Gita của Trimurti Shiva. Bây giờ, ai là Thượng Đế của kinh Gita? Có lời dạy của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Từ “Shiva” không được viết riêng lẻ bởi nhiều người có tên “Shiva”. Do đó, khi con viết “Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao”, Người được nhìn thấy như là Tối Cao. Không ai khác sẽ tự gọi mình là “Người Cha Tối Cao”.
Các ẩn sĩ tự nói mình “Shivohum” (Ta là Shiva). Họ không thể nhớ Người Cha; họ thậm chí không biết Người Cha; họ không có tình yêu dành cho Người Cha. Thành ngữ “yêu thương và không yêu thương” áp dụng cho con đường gia đình này. Trí tuệ của một số người con thì có tình yêu thương dành cho Người Cha, trong khi những người khác thì có trí tuệ không yêu thương. Nó thậm chí cũng giống như thế trong số các con. Những người con có tình yêu thương dành cho Người Cha thì luôn gắn mình trong công việc làm phục vụ. Chúng không có tình yêu dành cho bất kỳ ai khác ngoài Người Cha. Chúng nói với Shiv Baba, “Baba, con là người trợ giúp của Người và của một mình Người.” Không có chuyện về Brahma trong điều này. Những linh hồn yêu Shiv Baba nhất định sẽ trở thành người trợ giúp của Người. Chúng sẽ tiếp tục làm phục vụ cùng với Shiv Baba. Khi chúng không có tình yêu thương, có nghĩa rằng chúng trở nên không đáng yêu. Một trí tuệ không có tình yêu thương thì dẫn đến hủy diệt. Những ai yêu Người Cha thì nhất định sẽ trở thành những người trợ giúp của Người. Chúng sẽ trợ giúp trong việc làm phục vụ tương ứng với tình yêu mà chúng có.
Bởi những người khác không có tưởng nhớ, chúng không có tình yêu thương. Do đó, chúng có tình yêu dành cho những thực thể có cơ thể. Người ta tặng quà cho người khác để họ được nhớ đến. Họ nhất định là được nhớ đến. Người Cha bây giờ đang trao cho các con món quà châu ngọc kiến thức bất diệt này thông qua đó mà con đạt được quyền trị vì. Con quyên tặng châu ngọc kiến thức bất diệt này, do đó con có trí tuệ yêu thương. Con biết rằng Người Cha đã đến để mang lại lợi ích cho mọi người và rằng con cũng phải trở thành người trợ giúp của Người. Những linh hồn có trí tuệ yêu thương như thế thì chiến thắng. Những ai không có chút tưởng nhớ nào thì không có trí tuệ yêu thương. Nếu con có tình yêu dành cho Người Cha, con sẽ nhớ Người và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Con cũng sẽ chỉ cho người khác con đường để mang lại lợi ích cho họ. Trong số các con, những Brahmin cũng vậy, mọi thứ phụ thuộc vào việc liệu con có tình yêu thương hay không. Nếu con nhớ Người Cha nhiều, điều đó có nghĩa rằng con có tình yêu dành cho Người Cha. Người Cha nói: Hãy luôn nhớ Ta! Hãy trở thành người trợ giúp của Ta! Tạo vật nên chỉ nhớ đến một Người Cha, Đấng Sáng Tạo. Không tạo vật nào nên được nhớ đến. Không con người nào trên thế giới biết Đấng Sáng Tạo là ai, mà họ cũng không nhớ Người. Các ẩn sĩ nhớ đến nguyên tố ánh sáng, nhưng cho dù như thế, thì nó cũng chỉ là tạo vật. Đấng Sáng Tạo của tất cả là Đấng Duy Nhất. Bất kỳ điều gì con có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của con là một phần của sự sáng tạo. Con không thể nhìn thấy Đấng Sáng Tạo, Người Cha.
Có hình ảnh của Brahma, Vishnu và Shankar, do đó họ cũng vậy, là một phần của tạo vật (sự sáng tạo). Ở trên đỉnh của bức tranh mà Baba đã chỉ cho con vẽ, con phải viết “Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Thượng Đế Shiva Trimurti, nói.” Mặc dầu một số người có thể tự gọi mình là Thượng Đế, anh ta không thể nào tự gọi mình là Cha Tối Cao. Trí tuệ của con được nối kết trong yoga với Shiv Baba mà không phải với cơ thể này. Người Cha giải thích: Hãy xem bản thân con là linh hồn vô thể và nhớ Ta, Cha của con. Phục vụ con làm tất cả đều phụ thuộc vào việc con có tình yêu thương hay không. Khi con có tình yêu sâu sắc, con làm phục vụ của Người Cha rất tốt và rồi con sẽ được gọi là chiến thắng. Khi không có tình yêu thương, con sẽ không làm bất kỳ phục vụ nào và vị trí của con rồi cũng sẽ giảm sút. Một vị trí giảm sút nghĩa là con hủy đi vị trí cao quý của mình.
Trên thực tế, mọi thứ đều sẽ bị phá hủy, nhưng điều đặc biệt này áp dụng cho việc có tình yêu thương hay không có tình yêu thương. Người Cha Đấng Sáng tạo là chỉ một. Được nói với Người rằng: Kính cẩn cúi chào Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Ngày sinh của Shiva (Jayanti) được tổ chức. Con sẽ không bao giờ nghe về ngày sinh của Shankar. Cái tên Prajapita Brahma cũng rất nổi tiếng. Sinh nhật của Vishnu không được tổ chức; chính sinh nhận của Shri Krishna mới được tổ chức. Không một ai thậm chí biết được sự khác biệt giữa Shri Krishna và Vishnu. Con người có trí tuệ không yêu thương vào thời điểm hủy diệt. Do đó, trong số các con cũng vậy, có trí tuệ yêu thương và trí tuệ không yêu thương. Người Cha nói: Công việc kinh doanh tâm linh của con rất tốt. Hãy gắn mình vào công việc phục vụ này cả ngày lẫn đêm. Thời gian buổi tối giữa sáu và bảy giờ tối được nói là rất tốt. Cuộc tụ họp tâm linh được tổ chức vào buổi sáng cũng như buổi tối. Vào buổi tối, bầu không khí trở nên tệ. Vào buổi tối, linh hồn đi vào tĩnh lặng. Đó được gọi là đi ngủ. Sau đó, họ thức dậy vào buổi sáng. Được nói rằng: Hỡi tâm trí, hãy nhớ Rama vào những giờ sáng sớm. Người Cha đã bảo các con: Hãy nhớ Ta, Cha của con! Chỉ khi Shiv Baba đi vào một cơ thể mà Người mới có thể nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Các con biết là con nhớ Người Cha được bao nhiêu và con làm phục vụ tâm linh được bao nhiêu. Hãy trao cho mọi người lời giới thiệu này: “Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Tạp chất sẽ được loại bỏ.” Cũng có phần trăm trong trí tuệ có tình yêu thương.
Nếu con không có tình yêu dành cho Người Cha, nhất định có tình yêu dành cho cơ thể của con hoặc cho bạn bè và người thân, v.v…của con. Nếu có tình yêu dành cho Người Cha, con sẽ luôn gắn mình vào việc làm phục vụ. Nếu không có tình yêu dành cho Người Cha, con sẽ không gắn bản thân vào việc làm phục vụ. Rất dễ dàng để giải thích cho ai đó ý nghĩa của Alpha và beta. Họ nhớ Người, và nói, “Hỡi Thượng Đế! Hỡi Linh Hồn Tối Cao!”, nhưng họ không hề biết Người. Baba đã giải thích rằng con nhất định viết, “Cha Tối Cao, Thượng Đế Trimurti Shiva nói,” ở trên đầu của mỗi bức tranh, và rồi không ai sẽ có thể nói bất kỳ điều gì cả. Các con bây giờ đang trồng cái cây non của con. Hãy chỉ cho mọi người con đường này để mà họ có thể đến và đạt được của thừa kế của họ từ Người Cha. Họ không biết Người Cha và do đó không có trí tuệ yêu thương. Con người đã trở nên hoàn toàn ô trọc, khi tội lỗi của họ tiếp tục gia tăng. Những ai có nhiều tưởng nhớ thì có tình yêu dành cho Người Cha. Họ là những người có trí tuệ thời kỳ vàng. Nếu trí tuệ của con lang thang đến hướng khác, con sẽ luôn hoàn toàn ô trọc. Mặc dầu con có thể ngồi trước Baba, nếu con không có tưởng nhớ, con sẽ không được gọi là người có trí tuệ yêu thương. Dấu hiệu của trí tuệ yêu thương là tưởng nhớ. Những linh hồn như thế sẽ hấp thụ kiến thức này và cũng có lòng nhân từ dành cho người khác bằng cách nói với họ: “Hãy nhớ Người Cha và bạn sẽ trở nên thanh khiết.” Rất dễ dàng để giải thích điều này cho bất kỳ ai. Người Cha chỉ trao của thừa kế quyền trị vì thiên đường cho những đứa con của Người.
Shiv Baba hẳn đã đến đây. Đây là lý do vì sao sinh nhật của Shiva được tổ chức. Krishna, Rama, v.v…cũng đều đã đến và đi. Đó là lý do vì sao sinh nhật của họ được tổ chức. Họ cũng nhớ Shiv Baba bởi vì Người đến và trao quyền trị vì thế giới cho các con. Không có một con người mới nào sẽ có thể hiểu được những điều này. Thượng Đế đến và trao của thừa kế bằng cách nào? Họ hẳn là có trí tuệ đá. Họ thậm chí không có trí tuệ để có tưởng nhớ. Đích thân Người Cha nói: Con đã là người yêu của Ta suốt nửa chu kỳ. Bây giờ Ta đã đến. Con đã lang thang rất nhiều trên con đường thờ cúng, nhưng không một ai trong số các con tìm thấy Thượng Đế. Các con bây giờ hiểu rằng Người Cha đến ở Bharat và chỉ cho con con đường đi đến giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Shri Krishna không chỉ con đường này. Người Cha đến và dạy cho người dân của Bharat cách để yêu Thượng Đế.
Người chỉ đến ở Bharat khi họ tổ chức sinh nhật của Shiva. Các con biết rằng Thượng Đế là Đấng Cao Quý nhất. Tên của Người là Shiva. Đây là lý do tại sao con viết rằng sinh nhật của Shiva thì giá trị như kim cương. Tất cả những sinh nhật khác thì không đáng giá bằng cái vỏ sò. Một số người không vui khi con viết điều này. Do đó, khi con viết “Thượng Đế Shiva nói” trên mỗi bức tranh, con sẽ luôn an toàn. Một số người con không hiểu được một cách chính xác, và do đó chúng bị quấy phiền. Bóng che phủ của Maya trước hết sẽ tấn công trí tuệ. Nó phá vỡ yoga trí tuệ của con khỏi Người Cha. Thông qua điều này, chúng rơi ngã từ đỉnh xuống đáy. Yoga trí tuệ của chúng trở nên bị bẫy vào những thực thể có cơ thể, điều đó có nghĩa rằng những linh hồn như thế đã trở nên không có tình yêu dành cho Người Cha. Con phải có tình yêu dành cho Người Cha vô thể, độc nhất. Có tình yêu dành cho thực thể có cơ thể thì có hại.
Nếu yoga trí tuệ của con bị ngắt, con rơi xuống dưới. Đây là vở kịch được tiền định vĩnh cửu, nhưng nó vẫn phải được giải thích. Khi trí tuệ của một số người con không có tình yêu thương, nó như thể có mùi hôi thối của việc bị bẫy vào tên gọi và hình dạng của nhau. Nếu không thì, linh hồn đó sẽ gắn mình trong việc làm phục vụ. Baba đã giải thích rất rõ ràng ngày hôm qua rằng điều chính yếu là: Ai là Thượng Đế của kinh Gita? Chính thông qua điều này mà con mới trở nên chiến thắng. Con hỏi họ: “Ai là Thượng Đế của kinh Gita? Có phải là Shiva hay là Shri Krishna? Ai trao hạnh phúc? Chính Shiva là người trao hạnh phúc. Do đó, con nên bầu chọn cho Người. Người là Đấng Duy Nhất được ngợi ca. Bây giờ, hãy trao cho mọi người sự bình bầu của con ai là Thượng Đế của kinh Gita”. Những ai bình bầu cho Shiva thì sẽ được gọi là những người có trí tuệ yêu thương. Đây là cuộc bầu cử vĩ đại.
Tất cả những phương pháp thông minh khéo léo này sẽ đi vào trong trí tuệ của những ai xoay nghiền đại dương kiến thức này trong suốt cả ngày. Một số người con hờn dỗi khi chúng tiến lên. Lúc này, chúng có tình yêu thương và lúc khác, tình yêu của chúng bị phá vỡ; chúng hờn dỗi. Chúng ngừng có tưởng nhớ khi chúng không vui. Chúng thậm chí không viết thư, điều đó có nghĩa rằng chúng không có tình yêu thương. Do đó, Baba cũng sẽ không viết thư cho chúng trong 6 đến 8 tháng.
Baba là Thần Chết của mọi Thần Chết. Dharamraj cũng ở cùng với Người. Nếu con không có thời gian nhớ Người Cha, con sẽ đạt được vị trí nào? Vị trí của con sẽ bị phá hủy. Vào lúc bắt đầu, Baba đã nói cho con về vị trí của con một cách rất khéo léo. Những người con đó bây giờ không còn ở đây. Chuỗi hạt phải được tạo ra một lần nữa. Baba sẽ tiếp tục ca ngợi những người con có thể làm phục vụ. Những ai trở thành hoàng đế sẽ nói rằng những người ngang hàng với họ cũng nên giống như họ, rằng họ cũng nên cai trị vương quốc như chúng ta. Một vị vua được biết đến như là một anndatta (người ban tặng thức ăn) và là một người mẹ và người cha. Người mẹ ở đây được gọi là Jagadamba (bà mẹ thế giới). Con nhận được kho báu vô hạn từ bà ấy. Con phải đạt được một vị trí cao bằng cách nỗ lực. Ngày qua ngày, các con sẽ biết từng người sẽ trở thành gì. Khi con làm phục vụ, Người Cha sẽ nhớ con. Tại sao Người Cha nhớ con nếu con không làm phục vụ chứ? Người Cha nhớ những người con có trí tuệ yêu thương. Baba cũng đã giải thích rằng khi con mặc bất kỳ thứ gì mà người khác cho con, con nhất định sẽ nhớ người đó. Khi con nhận được mọi thứ từ kho báu của Baba, con sẽ chỉ nhớ Shiv Baba. Chính Baba chia sẻ kinh nghiệm của mình. Nhất định có sự tưởng nhớ. Do đó, con không được giữ bất kỳ điều gì mà người khác trao cho con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy để tình yêu đích thực trong trái tim con dành cho Người Cha vô thể độc nhất. Hãy liên tục chú ý đến mức mà không có bóng che phủ nào của Maya có thể tấn công trí tuệ của con.
2. Đừng bao giờ hờn dỗi với Người Cha. Hãy luôn phục vụ và làm cho tương lai của con hướng thượng. Đừng giữ bất kỳ thứ gì mà người khác trao cho con.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục chiến thắng và tự do khỏi những trở ngại và làm cho pháo đài vững chắc bằng cách sử dụng phương pháp của sự trong sạch.
Để mỗi linh hồn trở nên chiến thắng và tự do khỏi trở ngại trong pháo đài này, hãy có chương trình yoga ở khắp mọi nơi vào cùng thời gian. Rồi không ai sẽ có thể cắt đứt mối liên kết này mặc dầu con tiếp tục gia tăng phục vụ, Maya sẽ càng làm cho con thuộc về bà ta. Do đó, cũng giống như con có sự trong sạch khi bắt đầu bất kỳ nhiệm vụ nào, tương tự như vậy, tất cả các con những linh hồn hướng thượng nên có suy nghĩ thuần khiết về việc trở nên chiến thắng. Bằng cách sử dụng phương pháp của sự trong sáng, pháo đài sẽ trở nên mạnh mẽ, vững chắc.
Khẩu hiệu: Quả trái tức thì và thiết thực của yuktiyukt (phương pháp chính xác) và phục vụ chính xác là niềm hạnh phúc.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu tinh tế: Áp dụng văn hóa của sự chân thật và lịch sự
Văn hóa số một của gia đình Brahmin là chân thật và lịch sự. Văn hóa Brahmin này nên được hiển lộ trên gương mặt và hành vi của mỗi người con. Mỗi một Brahmin nên cười trong khi tương giao với người khác. Cho dù ai đó có như thế nào, đừng bao giờ buông bỏ văn hóa Brahmin của con và con sẽ dễ dàng trở thành công cụ cho sự hiển lộ của Thượng Đế.