Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy làm phục vụ tâm linh, mang lại lợi ích cho bản thân con và cho người khác. Hãy giữ trái tim trung thực của con với Người Cha và con sẽ được đặt ngồi trong trái tim Người Cha.
Câu hỏi: Người con nào có thể nỗ lực để duy trì ý thức linh hồn? Đâu là dấu hiệu của những người con ý thức linh hồn?
Trả lời: Những ai có tình yêu không gián đoạn dành cho việc học này và Người Cha thì có thể nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Chúng luôn mát dịu. Chúng không nói quá nhiều. Chúng yêu Người Cha và những hành vi của chúng rất đường bệ. Chúng có niềm hân hoan say sưa rằng: “Thượng Đế đang dạy cho chúng ta và chúng ta là con của Người.” Chúng trao hạnh phúc cho người khác và bước mỗi bước theo Shrimat.
Om shanti. Các con phải lắng nghe những tin tức phục vụ và những người con maharathi chính yếu có thể làm phục vụ cũng nên trao lời khuyên. Baba biết rằng chỉ có những người con làm phục vụ thì mới xoay nghiền và nghĩ về việc ai nên được yêu cầu khai mạc buổi triển lãm hoặc hội chợ và những ý điểm nào v.v…nên được giải thích cho họ. Nếu Shankaracharya, v.v…mà thấu hiểu những điều này, họ sẽ nói rằng kiến thức của con rất cao quý hướng thượng và chắc hẳn ai đó rất thông minh đang dạy cho con. Tuy nhiên, họ không tin rằng đích thân Thượng Đế đang dạy cho con. Do đó, những ý điểm được giải thích cho những ai đến khai mạc buổi triển lãm của con phải được chia sẻ với tất cả mọi người. Hoặc, chúng có thể được ghi lại vắn tắt trong băng, cũng giống như khi Dadi Ganga giải thích cho Shankaracharya. Những người con có thể làm phục vụ như thế thì có thể ngồi trong trái tim của Người Cha.
Cũng có phục vụ thể lý, nhưng sự chú ý của Baba thì dành cho những người con làm phục vụ tâm linh mang lại lợi ích cho nhiều người, mặc dầu có lợi ích trong mỗi khía cạnh. Cũng có lợi ích khi con chuẩn bị Brahma bhojan, nhưng chỉ có lợi ích khi con có yoga chính xác (yogyukt) trong khi con chuẩn bị thức ăn ấy. Nếu những người chuẩn bị thức ăn mà có yoga chính xác và ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ, thì sẽ có rất nhiều bình an trong căn bếp; họ sẽ ngay lập tức có thể giải thích kiến thức này cho bất kỳ ai đến. Baba hiểu những người con nào có thể làm phục vụ. Chỉ những ai có thể giải thích cho người khác thì mới thường được mời làm phục vụ. Chỉ những ai làm phục vụ thì mới có thể ngồi trong trái tim Người Cha. Toàn bộ sự chú ý của Baba là dành cho những người con có khả năng làm phục vụ. Một số người con không thể hiểu gì cả. Mặc dầu chúng lắng nghe murli một cách trực tiếp, những chúng không thể hấp thụ được điều gì cả, bởi vì căn bệnh ý thức cơ thể suốt nửa chu kỳ thì rất nghiêm trọng. Có rất ít người nỗ lực đủ tốt để kết thúc nó. Nhiều người không thể nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Baba giải thích: Các con, mất rất nhiều nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Mặc dầu một số người con gửi biểu đồ của chúng ở đây, chúng không hoàn tất biểu đồ, nhưng ít nhất chúng cũng có chú ý một chút. Nhiều người con rất ít chú ý đến việc trở nên ý thức linh hồn.
Những ai ý thức linh hồn thì luôn mát dịu. Chúng không nói quá nhiều. Tình yêu của chúng dành cho Người Cha nhiều như thế, không cần phải hỏi! Những linh hồn có nhiều hạnh phúc như thế thì không con người nào có thể có được. Lakshmi và Narayan không có kiến thức này. Chỉ có các con, những người được Thượng Đế dạy, mới có kiến thức này. Trong số các con, chỉ có một hoặc hai người có được niềm hân hoan say sưa rằng Thượng Đế đang dạy cho con. Khi con có niềm hân hoan say sưa này, con có thể ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Đây được gọi là ý thức linh hồn. Tuy nhiên, niềm hân hoan say sưa đó không được duy trì. Hành vi của những người ở trong tưởng nhớ thì rất tốt và đường bệ. Chúng ta là con của Thượng Đế, và đây là lý do vì sao có câu nói: “Hãy hỏi các gope và gopi về niềm vui siêu giác quan”. Họ là những người có ý thức linh hồn và nhớ Người Cha. Những ai không ở trong tưởng nhớ thì không thể ngồi trong trái tim của Shiv Baba. Bất kỳ ai không ngồi trong trái tim của Shiv Baba thì cũng không thể ngồi trong trái tim của Dada. Nếu ai đó được đặt ngồi trong trái tim của Đấng ấy, người đó nhất định cũng được đặt ngồi trong trái tim của người này.
Người Cha biết mỗi người các con. Các con có thể hiểu rằng con làm bao nhiêu phục vụ. Các con nên có thật nhiều niềm yêu thích trong việc làm phục vụ. Một số người con thích thú trong việc thiết lập trung tâm và số khác thì yêu thích việc tạo ra các bức tranh. Người Cha nói: Ta yêu những linh hồn thức tỉnh, những linh hồn ở trong tưởng nhớ đến Người Cha và những người yêu thích làm phục vụ. Một số không hề làm phục vụ chút nào; chúng thậm chí không lắng nghe Người Cha. Người Cha biết ai đó nên phục vụ nơi nào. Tuy nhiên, bởi vì ý thức cơ thể, họ đi theo những chỉ dẫn của riêng tâm trí mình, do đó họ không thể ngồi trong trái tim của Người Cha.
Trên con đường vô minh, nếu hoạt động của người con mà tồi tệ, người con ấy được xem là không xứng đáng và không thể ngồi trong trái tim của người cha. Chúng trở nên tệ vì bị ảnh hưởng bởi đồng hành xấu. Ở đây, cũng vậy, Người Cha yêu những người con làm phục vụ. Người Cha sẽ không yêu những ai không làm phục vụ. Người hiểu rằng tất cả các con học tương ứng với vận may của con, nhưng, tuy nhiên, Người sẽ yêu ai? Luật nói rằng những người con tốt thì được mời đến nơi nào đó với thật nhiều tình yêu thương. Người sẽ nói: Con mang lại rất nhiều niềm hạnh phúc. Con có thật nhiều tình yêu dành cho Người Cha. Những ai không nhớ Người Cha thì sẽ không thể được gọi là những người có tình yêu dành cho Người Cha. Con không được trở thành những người yêu Dada. Tình yêu của con phải chỉ dành cho Người Cha. Lời lẽ và hành vi của những ai mà yêu Người Cha thì sẽ rất đẹp đẽ và ngọt ngào. Lý do nói rằng mặc dầu có thời gian, con không thể tin tưởng vào cơ thể mình. Thỉnh thoảng, có tai nạn bất ngờ, cũng giống như thế. Thỉnh thoảng, một số người con bị suy tim. Thỉnh thoảng, một số người con ngã bệnh. Cái chết diễn ra bất thình lình. Đây là lý do vì sao con không thể tin vào hơi thở của mình.
Những thảm họa tự nhiên đang diễn tập vào lúc này. Rất nhiều thiệt hại gây ra khi mưa trái mùa. Thế giới này là nơi gây ra đau khổ. Chính vào lúc này, khi có nhiều đau khổ, mà Người Cha đến. Những dòng sông máu cũng chảy. Hãy cố gắng nỗ lực để con có thể mang lại lợi ích cho bản thân trong 21 kiếp. Quan tâm đến việc mang lại lợi ích cho bản thân thì không hiển hiện trong nhiều người các con. Mặc dầu Baba đang ngồi ở đây để nói murli, trí tuệ của Người bị thu hút về phía những người con có khả năng làm phục vụ. Con bây giờ đã mời Shankaracharya đến buổi triển lãm. Nói chung, những người đó không đi đâu một cách dễ dàng như vậy. Họ sống với rất nhiều sự kiêu ngạo, và do đó họ phải được trao cho sự tôn trọng. Con phải mời họ ngồi trên chiếc ghế cao hơn bất kỳ vị trí của người nào khác. Không phải rằng con được phép ngồi cùng với họ; không. Họ muốn được trao cho thật nhiều sự tôn trọng. Nếu họ mà khiêm tốn, họ thậm chỉ sẽ rời bỏ ghế bạc của mình, v.v…Hãy nhìn xem cách Người Cha sống với thật nhiều sự tối giản ra sao! Không một ai biết Người. Trong số các con cũng vậy, rất ít người các con nhận ra Người. Người Cha cũng không không hề có cái tôi. Đây là mối quan hệ giữa Người Cha và các con. Cũng giống như người cha thể lý sống cùng với con cái của mình, ăn cùng với chúng và nuôi dưỡng chúng, tương tự như vậy, đây là Người Cha vô hạn.
Các ẩn sĩ, v.v…không nhận được tình yêu từ Người Cha. Các con biết rằng con nhận được tình yêu từ Người Cha vô hạn mỗi chu kỳ. Người Cha nỗ lực rất nhiều để làm cho con xinh đẹp nhưng, tương ứng với vở kịch, không một người nào trở nên xinh đẹp. Ngày nay, một số người con có thể rất tốt, trong khi ngày mai, người đó trở nên đầy thói tật. Người Cha nói rằng nó không có trong vận may của người ấy; người đó có thể làm gì khác đây? Nhiều người có hành vi rất tệ; chúng không đi theo mệnh lệnh của Người. Những người không đi theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế thì sẽ trở thành gì? Người Cha là Đấng Tối Cao; không có ai cao hơn. Hãy nhìn vào các bức tranh của các vị thần. Lakshmi và Narayan là cao quý nhất trong số đó, nhưng họ không biết ai đã làm cho họ trở nên giống như thế. Người Cha ngồi đây và giải thích một cách rất rõ ràng với các con kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Con chỉ nhớ mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc của con.
Tên tuổi của những người làm phục vụ được nhớ đến. Trái tim của Người nhất định bị thu hút đến những người con vâng lời, tuân theo những chỉ dẫn của Người Cha. Người Cha vô hạn chỉ đến một lần. Các con có người cha thể lý hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Con cũng có người cha thể lý trong thời kỳ vàng, nhưng con không có Người Cha này ở đó. Con nhận được vị trí ở đó bằng cách học vào lúc này. Chỉ có các con biết rằng con đang học cùng với Người Cha cho thế giới mới. Hãy giữ điều này trong trí tuệ của con. Nó rất dễ dàng. Chẳng hạn, khi Baba đang chơi với các con và, tình cờ, ai đó đến, Người Cha sẽ bắt đầu trao cho người đó kiến thức này ở đó và rồi: Con có biết Người Cha vô hạn không? Người Cha đã đến để làm cho thế giới cũ thành mới. Người dạy Raja Yoga. Chính người dân Bharat phải được dạy cho kiến thức này. Chỉ có Bharat từng là thiên đường; nó là vương quốc của các vị thần ở đó. Vào lúc này, nó là địa ngục. Chỉ có Người Cha thay đổi địa ngục thành thiên đường. Con phải nhớ những điều chính yếu này và giải thích chúng cho bất kỳ ai đến, để họ cũng sẽ trở nên hạnh phúc. Đơn giản chỉ cần nói với họ: “Người Cha đã đến.
Đây là cùng cuộc chiến Mahabharat được nhớ đến trong kinh Gita. Thượng Đế của kinh Gita đến và nói kiến thức về kinh Gita. Để làm gì? Để thay đổi từ con người thành thánh thần.” Người Cha đơn giản nói: Hãy nhớ Ta, Cha của con, và của thừa kế của con. Đây là mảnh đất đau khổ. Thậm chí nếu con giữ được chừng này trong trí tuệ của con, con sẽ có niềm hạnh phúc lớn lao.
Các con những linh hồn sẽ trở về mảnh đất bình an đó cùng với Baba. Trước hết, chúng ta đi xuống từ mảnh đất bình an đến mảnh đất hạnh phúc để diễn phần vai của mình. Khi ai đó đang học ở trường, anh ta hiểu rằng anh ta đang học điều gì và anh ta sẽ trở thành gì. “Tôi sẽ trở thành luật sư hoặc cảnh sát trưởng và tôi sẽ kiếm được nhiều chừng này.” Thủy ngân hạnh phúc của anh ta luôn dâng cao. Các con cũng có niềm hạnh phúc này: “Chúng ta đang đạt được của thừa kế này từ Người Cha vô hạn và chúng ta rồi sẽ xây cung điện riêng của mình ở thiên đường.” Nếu trí tuệ của con xoay nghiền điều này trong suốt cả ngày, con sẽ có niềm hạnh phúc lớn lao.
Con sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác. Nhiệm vụ của các con những người có của cải kiến thức này là để quyên tặng nó. Ai đó có của cải mà không quyên tặng thì được gọi là kẻ keo kiệt. Mặc dầu anh ta có của cải, nó như thể là anh ta chẳng có gì. Ai đó có của cải thì nhất định quyên tặng nó. Những người con maharathi giỏi thì luôn được đặt ngồi trong trái tim của Người Cha. Có một số người lo ngại rằng có lẽ họ sẽ không thể tiếp tục; có những trường hợp như vậy. Có rất nhiều sự kiêu ngạo về cơ thể. Họ có thể buông tay Baba bất kỳ lúc nào và quay trở về nhà của mình. Mặc dầu một số người con có thể đọc murli rất tốt, chúng có rất nhiều sự kiêu ngạo đến mức, thậm chí nếu Baba mà có cảnh báo chúng một chút, thì chúng không thể tiếp tục. Một mặt, có bài hát, “Cho dù Người có đánh chúng con, hay Người có chối từ chúng con, chúng con sẽ không rời xa Người.”
Ở đây, ngay khi Baba nói đúng điều gì đó với ai đó, người đó trở nên giận dữ. Cũng có những người con như thế. Một số có rất nhiều lòng biết ơn ở bên trong, trong khi những người con khác thì cháy bừng bên trong. Có rất nhiều ý thức cơ thể bởi vì Maya. Có một số người con thậm chí không thích nghe murli, và cũng có những người không thể chịu được nếu không nghe murli. Khi ai đó không học murli, nó cho thấy sự bướng bỉnh và niềm tin của anh ta là anh ấy có rất nhiều kiến thức này nhưng, trên thực tế, anh ta chẳng có gì cả. Tin tức về nơi diễn ra phục vụ tốt, hay khi Shankaracharya viếng thăm phòng triển lãm, nên được gửi cho tất cả mọi người để ai ai cũng biết về việc phục vụ đã diễn ra như thế nào và rằng họ cũng có thể học. Baba xem những người có những suy nghĩ như thế cho phục vụ là những người con có khả năng làm phục vụ. Con không được mệt mỏi trong việc làm phục vụ. Ở đây, con phải mang lại lợi ích cho nhiều người.
Baba có mối bận tâm rằng mỗi người đều phải nhận được kiến thức này, và rằng các con cũng nên tiến bộ. Người tiếp tục giải thích trong murli mỗi ngày rằng phục vụ tâm linh là điều chính yếu. Con phải lắng nghe nó và thuật lại nó cho người khác. Hãy có niềm yêu thích đó. Hãy đeo huy hiệu và đi đến đền thờ mỗi ngày và hỏi họ: “Lakshmi và Narayan đã trở thành như thế bằng cách nào? Họ đã đi đâu sau đó? Họ đã đạt được vận may vương quốc của mình như thế nào?” Hãy đi và ngồi ở bậc cửa ngôi đền. Hãy hỏi bất kỳ ai đến: “Lakshmi và Narayan là ai và họ đã trị vì Bharat khi nào?”
Hanuman từng đi và ngồi trong số những chiếc giày. Điều đó cũng có ý nghĩa quan trọng. Có cảm nhận nhân từ. Baba chỉ cho con nhiều cách để làm phục vụ, nhưng hiếm có ai đưa chúng vào thực hành. Có rất nhiều phục vụ để làm. Con phải trở thành cây gậy cho người mù. Những ai không làm phục vụ và có trí tuệ không trong sạch thì không thể hấp thụ. Nếu không thì, phục vụ rất dễ dàng để thực hiện; con quyên tặng châu ngọc kiến thức này. Khi một người giàu có đến, hãy nói với anh ta: “Chúng tôi sẽ trao cho anh món quà này và chúng tôi cũng sẽ giải thích ý nghĩa của nó.” Baba rất coi trọng những huy hiệu này. Không ai khác có nhiều sự tôn trọng dành cho chúng. Họ được làm đầy với thật nhiều kiến thức rất tốt nhưng, nếu nó không có trong vận may của ai đó, thì Baba có thể làm gì đây?
Rời bỏ Baba và việc học này là việc tự tử lớn nhất. Không có tội lỗi nào lớn hơn việc ly từ Người Cha sau khi thuộc về Người. Không có ai kém may mắn hơn những người như thế. Các con phải tuân theo Shrimat. Có trong trí tuệ của con rằng con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Điều này không phải là chuyện nhỏ. Khi con ở trong tưởng nhớ, con cũng sẽ luôn hạnh phúc. Khi con không nhớ Baba, tội lỗi của con sẽ không được thiêu đốt. Con đã được nhận nuôi, và do đó thủy nhân hạnh phúc của con phải dâng cao. Tuy nhiên, Maya gây ra rất nhiều trở ngại. Bà ta làm cho những người con yếu rơi ngã. Vị trí mà những người không tuân theo Shrimat của Người Cha sẽ đạt được? Ai đó chỉ tuân theo một số chỉ dẫn thì sẽ đạt được một vị trí thấp. Ai đó vâng lời rất tốt thì sẽ đạt được một vị trí cao. Vương quốc này đang được thiết lập. Không có chuyện về bất kỳ chi phí nào, v.v…trong việc này. Một số kumari đến và, học, chúng làm cho nhiều người khác trở nên giống như bản thân chúng. Không có chuyện về học phí, v.v…trong việc này. Người Cha nói: Ta trao cho con quyền trị vì thiên đường. Ta không đến thiên đường. Shiv Baba là Đấng Ban Tặng. Người sẽ ban tặng món quà (tiền của) nào? Người này trao hết mọi thứ cho Đấng Duy Nhất đó; ông ấy làm cho Người trở thành Người Thừa Kế của mình. Hãy nhìn vào vương quốc mà ông ấy nhận lại được. Ông ấy là ví dụ đầu tiên. Thiên đường được thiết lập trên toàn thế giới mà không tốn một xu nào. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn
Trọng tâm thực hành:
1. Để Người Cha có tình yêu dành cho con, hãy trao cho người khác thật nhiều hạnh phúc. Giữ những lời nói và hành vi của con rất đỗi ngọt ngào và đường bệ và có khả năng làm phục vụ. Trở nên không có cái tôi trong khi làm phục vụ.
2. Đừng bao giờ trở thành kẻ phạm tội nghiêm trọng, người tự tử bằng cách rời bỏ Người Cha và việc học này. Làm công việc phục vụ tâm linh là điều chính yếu. Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc làm phục vụ. Hãy quyên tặng châu ngọc kiến thức này. Đừng trở thành kẻ keo kiệt.
Lời chúc phúc: Mong con yêu thương và tách rời và liên tục vượt thoát bằng cách luôn có nhận thức về mảnh đất nguyên thủy và hình dạng nguyên thủy của con.
Có nhận thức về thế giới vô hình và hình dạng vô thể khiến con liên tục tách rời và yêu thương. Các con là cư dân của thế giới vô hình và đã hóa thân ở đây vì lợi ích của phục vụ. Con không thuộc về thế giới hữu hình này, mà chỉ là hóa thân. Nếu con đơn giản nhớ được điều nhỏ bé này, con có thể vượt thoát. Những ai không xem mình là hóa thân mà xem mình là người chủ gia đình thì bị mắc kẹt trong bùn lầy. “Chủ gia đình” nghĩa là có trạng thái của gánh nặng, trong khi một hóa thân thì hoàn toàn sáng nhẹ. Bằng cách xem bản thân con là hóa thân, con sẽ nhớ mảnh đất nguyên thủy và hình dạng nguyên thủy của con và sẽ vượt thoát.
Khẩu hiệu: Một Brahmin là người thực hiện mỗi nhiệm vụ với sự trong sạch và theo cách đúng đắn.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu tinh tế: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt đẹp.
Những ai khiêm nhường thì có thể làm việc để xây dựng thế giới mới. Xem bản thân là công cụ và luôn khiêm nhường là hạt giống của những mong ước tốt lành và những cảm nhận thanh khiết. Thay vì mong đợi bất kỳ sự tôn trọng hữu hạn nào, hãy luôn giữ mình khiêm nhường. Bây giờ hãy thấm nhuần những tâm ấn mới của những cung cách tốt đẹp và chân thật vào trong cuộc đời của con. Nếu có sự giận dữ hay sự khó chịu xuất hiện trái với ý muốn của con, hãy nói, “Baba của con”, từ trái tim con và con sẽ nhận được nguồn trợ giúp phụ trội.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.