Trọng tâm: Con ngọt ngào, con nên có niềm hân hoan say sưa rằng con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường, kỳ quan thế giới, thứ mà Người Cha tâm linh đang tạo ra cho con.
Câu hỏi: Chúng ta nhận được thành tựu nào khi giữ tình đồng hành của Người Cha?
Trả lời: Bằng cách giữ tình đồng hành của Người Cha, chúng ta đạt được quyền để giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Tình đồng hành của Người Cha mang chúng ta băng qua. Baba làm cho chúng ta thuộc về Người, trở thành những người hữu thần và trikaldarshi (người biết ba khía cạnh thời gian). Chúng ta đến để biết về Đấng Sáng Tạo và rồi sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo.
Bài hát: Hãy kiên nhẫn, hỡi con! Những ngày hạnh phúc của con sắp đến rồi.
Om shanti. Ai nói điều này? Chỉ duy nhất Người Cha nói điều này cho các con. Người phải nói cho tất cả các con bởi vì tất cả chúng đều bất hạnh và thiếu kiên nhẫn. Họ nhớ Người Cha và nói: “Xin hãy đến và giải thoát chúng con khỏi đau khổ và chỉ cho chúng con con đường đi đến hạnh phúc”. Con người, đặc biệt là người dân Bharat, không nhớ rằng họ đã từng rất hạnh phúc. Bharat từng là mảnh đất kỳ diệu, cổ xưa nhất. Con người nói về các kỳ quan của thế giới. Ở đây, trong vương quốc của Ravan, họ nói về bảy kỳ quan. Kia là những kỳ quan hữu hình. Người Cha giải thích rằng chúng là những kỳ quan của Maya thông qua đó có đau khổ. Kỳ quan của Rama, của Người Cha, là thiên đường. Đó là kỳ quan thế giới. Bharat từng là thiên đường và nó từng giống như kim cương. Nó từng là vương quốc của các vị thần. Người dân Bharat đã quên hết tất cả những điều này. Họ cúi đầu trước những bức tượng thần và thờ phụng chúng, nhưng ít nhất họ nên biết tiểu sử của những người mà họ thờ phụng.
Người Cha vô hạn ngồi đây và giải thích rằng con đã đến đây với Người Cha tâm linh. Người Cha tâm linh là Đấng Duy Nhất thiết lập thiên đường. Không con người nào có thể thực hiện được nhiệm vụ này. Người Cha nói với người này (Brahma): Hỡi linh hồn cũ hoàn toàn ô trọc của Shri Krishna, con không biết về các kiếp sinh của mình. Khi con từng là Shri Krishna, con từng hoàn toàn thanh khiết. Bây giờ, khi nhận 84 kiếp, con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Con đã có nhiều cái tên. Con bây giờ đã được đặt cho cái tên Brahma. Brahma trở thành Vishnu, nghĩa là, Shri Krishna; nó là cùng một điều. Brahma trở thành Vishnu và Vishnu trở thành Brahma. Các Brahmin, những người con được sinh ra từ miệng của cha Brahma, sau đó trở thành thánh thần. Thánh thần sau đó trở thành tiện dân. Con bây giờ đã trở thành những Brahmin. Người Cha bây giờ ngồi đây và giải thích cho các con rằng đây là những lời dạy của Thượng Đế. Các con là học trò. Do đó, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, không có nhiều hạnh phúc như thế. Những người giàu có thì luôn rất hạnh phúc cùng với niềm hân hoan say sưa về của cải của họ. Ở đây, mặc dầu con đã trở thành con của Thượng Đế nhưng con không có nhiều hạnh phúc như thế. Chúng không hiểu rằng chúng là những người có trí tuệ đá. Nếu nó không có trong vận may của chúng, chúng không thể nào hấp thụ kiến thức này. Người Cha bây giờ đang làm cho con trở nên xứng đáng được đặt ngồi trong ngôi đền, nhưng sự đồng hành của Maya thì không hề kém cạnh. Được hát rằng đồng hành tốt mang con băng qua và đồng hành xấu nhấn chìm con. Tình đồng hành của Người Cha mang con đi vào giải thoát và giải thoát trong cuộc sống và rồi đồng hành xấu Ravan mang con đi vào sự suy thoái (tha hóa). Có đồng hành của năm thói tật.
Trên con đường thờ cúng, họ gọi nó là đồng hành của chân lý sự thật (satsang), nhưng họ tiếp tục đi xuống bậc thang. Nếu ai đó loạng choạng trên thang, người đó chắc chắn sẽ ngã. Chỉ Người Cha là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất cả. Cho dù là ai đi chăng nữa thì người đó cũng sẽ hướng đến Thượng Đế. Bây giờ, là ai, ngoại trừ Người Cha, có thể trao lời giới thiệu của Người cho các con? Chỉ Đích thân Người Cha trao lời giới thiệu của Người cho các con. Người làm cho chúng con thuộc về Người và trao cho chúng con kiến thức này về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Người Cha nói: Ta đến và làm cho con trở thành những người hữu thần và Ta cũng làm cho con trở thành trikaldarshi. Điều này có trong vở kịch. Các hiền triết và thánh nhân v.v…không biết điều này. Các vở kịch khác thì hữu hạn trong khi vở kịch này là vô hạn. Trong vở kịch vô hạn này, chúng ta nhìn thấy thật nhiều hạnh phúc và chúng ta cũng thấy rất nhiều đau khổ. Chỉ cần nhìn xem tài khoản giữa Krishna và những người Công Giáo như thế nào trong vở kịch này. Họ đã chiến đấu và cướp đi vương quốc của Bharat. Tuy nhiên, con không đánh nhau. Họ đánh nhau và con nhận lấy vương quốc. Điều này được ấn định trong vở kịch. Không ai biết những điều này. Chỉ duy nhất Người Cha, Đại Dương Kiến Thức này, trao cho con kiến thức. Người ban cứu rỗi cho tất cả.
Khi có vương quốc của các vị thần ở Bharat, con có sự cứu rỗi. Tất cả những linh hồn khác ở trong mảnh đất giải thoát. Bharat đã từng bằng vàng. Con từng trị vì ở đó. Tuổi vàng là vương quốc triều đại mặt trời. Con bây giờ đang lắng nghe câu chuyện về Narayan đích thực. Đây là câu chuyện về việc thay đổi từ con người bình thường thành Narayan. Hãy viết to điều này: “Thông qua kinh Gita đích thực, Bharat trở thành mảnh đất của chân lý sự thật, xứng đáng một pound. Người Cha đến và nói kinh Gita đích thực. Người dạy con Raja Yoga dễ dàng và con trở nên đáng giá một pound.” Baba giải thích nhiều câu chuyện ngắn nhưng, bởi vì ý thức cơ thể, một số người con quên mất những điều này. Khi chúng trở nên ý thức linh hồn, chúng cũng có thể hấp thụ kiến thức này. Bởi ý thức cơ thể, chúng không thể hấp thu được nó. Người Cha bây giờ giải thích: Ta không nói rằng Ta là hiện diện khắp mọi nơi. Các con gọi Ta là Mẹ và Cha. Điều đó có nghĩa là gì? Con hát: “Thông qua lòng nhân từ của Người, chúng con nhận được thật nhiều hạnh phúc.” Tuy nhiên, giờ đây có đau khổ. Lời ngợi ca này thuộc về thời gian nào? Họ thậm chí không hiểu điều này. Cũng giống như loài chim hót mà không hiểu gì cả, do đó họ cũng tiếp tục hót mà không hiểu gì cả. Người Cha ngồi đây và giải thích: Tất cả những điều đó là sai. Ai đã làm cho con sai trái? Chính là Ravan.
Khi Bharat là mảnh đất chân lý, mọi người nói sự thật. Không có chuyện lừa phỉnh hay ăn cắp, v.v…Ở đây, có quá nhiều sự trộm cắp v.v…Có lừa lọc và chỉ có lừa lọc trên toàn thế giới. Thế giới này được gọi là thế giới của tội lỗi, thế giới của đau khổ. Thời kỳ vàng được gọi là thế giới hạnh phúc. Đây là nhà thổ đầy thói tật. Thời kỳ vàng được gọi là Ngôi đền của Shiva. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con một cách rất rõ ràng. Cái tên: Trường Đại Học Tâm linh Thế giới Brahma Kumaris là rất hay. Người Cha bây giờ đến và làm cho con đầy hiểu biết. Người nói: Hãy trở thành người chinh phục thói tật và con sẽ trở thành người chinh phục thế giới. Sắc dục là kẻ thù vĩ đại nhất. Đây là lý do vì sao những người con cầu gọi: “Xin hãy đến và làm cho chúng con trở thành nam thần và nữ thần.” Chỉ có các con biết được lời ngợi ca đích thực của Người Cha. Con người không biết về Người Cha mà cũng không biết lời ngợi ca của Người. Các con biết rằng Người là Đại Dương Yêu Thương.
Người Cha nói lại mọi kiến thức này cho các con; đây là tình yêu thương của Người dành cho con. Người thầy dạy cho học trò của mình và các học trò trở nên vĩ đại từ chẳng là gì. Các con cũng phải trở thành đại dương yêu thương giống như Người Cha. Con phải giải thích cho mọi người với thật nhiều tình yêu thương. Người Cha nói: Các con phải có tình yêu dành cho nhau. Tình yêu hạng nhất là trao lời giới thiệu của Người Cha. Con thực hiện việc quyên tặng thầm lặng này. Con không nên có bất kỳ sự không thích nào dành cho nhau. Nếu không thì, con sẽ phải trải nghiệm sự trừng phạt. Nếu con từ chối ai đó, con sẽ bị trừng phạt. Đừng bao giờ ghét bỏ ai. Đừng bao giờ chối từ ai. Con trở nên ô trọc bởi ý thức cơ thể. Người Cha làm cho con ý thức linh hồn, do đó con trở nên thanh khiết. Hãy giải thích cho mọi người: “Chu kỳ 84 kiếp bây giờ kết thúc. Những ai từng là hoàng đế và hoàng hậu của triều đại mặt trời lúc này đã nhận đủ 84 kiếp; họ đã đi xuống và ngã sóng xoài trên mặt đất.” Người Cha bây giờ đang một lần nữa làm cho con trở thành hoàng đế và nữ hoàng. Người Cha đơn giản nói: Hãy liên tục nhớ một mình Ta và con sẽ trở nên thanh khiết.
Các con phải nhân từ và nghĩ về việc làm phục vụ trong suốt cả ngày. Người Cha tiếp tục trao những lời chỉ dẫn: Các con ngọt ngào, hãy trở nên nhân từ đến mức mà con có thể làm cho những linh hồn bất hạnh trở nên hạnh phúc. Hãy viết cho họ lá thứ rất ngắn gọn. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và nhớ của thừa kế của con. Chỉ một Shiv Baba mới được ca ngợi. Con người thậm chí không biết lời ca ngợi về Người Cha. Con cũng viết một lá thư bằng tiếng Hindi. Các con nên có lòng nhiệt tình dành cho việc làm phục vụ. Nhiều người cố tự tử. Hãy giải thích cho họ rằng tội lỗi lớn nhất là tự tử. Chính Shiv Baba bây giờ đang trao cho các con Shrimat. Người là Shri Shri Shiv Baba. Người làm cho con trở thành Shri Lakshmi và Shri Narayan. Duy nhất Người là Shri Shri. Người không bao giờ đi vào chu kỳ. Các con nhận được tước hiệu Shri. Ngày nay, mọi người được trao cho danh hiệu “Shri”. Có sự tương phản lớn lao giữa những người thói tật và những người không thói tật; có sự khác biệt như ngày và đêm. Người Cha tiếp tục nói cho con mỗi ngày. Trước hết, hãy trở nên ý thức linh hồn và rồi trao thông điệp cho mọi người. Con cũng là con cái của Sứ Giả. Chỉ có Đấng Duy Nhất là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất cả. Những nhà sáng lập tôn giáo sẽ không được gọi là guru. Chỉ có Đấng Duy Nhất là Người ban cứu rỗi. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng có việc không thích hay ghét bỏ bất kỳ ai. Hãy trở nên nhân từ và làm phục vụ để làm cho những linh hồn bất hạnh trở nên hạnh phúc. Hãy trở thành chủ hân đại dương yêu thương giống như Người Cha.
2. Hãy ở trong niềm hạnh phúc và niềm hân hoan say sưa của việc là con của Thượng Đế. Đừng bao giờ đi vào tình đồng hành xấu với Maya. Hãy trở nên ý thức linh hồn và hấp thụ kiến thức này.
Lời chúc phúc: Mong con là chủ nhân vỗ về những trái tim,xoa dịu con tim của mỗi người như là người trao tặng phước lành, giống như Người Cha.
Những người con là hiện thân của phước lành, người trao tặng phước lành, giống như Người Cha, thì không bao giờ nhìn vào yếu kém của bất kỳ ai. Chúng nhân từ đối với mọi người. Cũng giống như Người Cha không bao giờ giữ những yếu kém của bất kỳ ai trong trái tim Người, tương tự như vậy, những người con là người trao tặng phước lành thì không bao giờ hấp thụ yếu kém của bất kỳ ai. Chúng là chủ nhân vỗ về những trái tim, người vỗ vễ trái tim của mỗi người. Do đó, cho dù chúng là bạn đồng hành hay là thần dân, mỗi bài hát đều ngợi ca chúng. Lời chúc phúc mà mọi người dành cho chúng đó là: “Bạn luôn luôn đáng yêu và hợp tác.”
Khẩu hiệu: Vào thời kỳ chuyển giao, những linh hồn hướng thượng là những vị hoàng đế thảnh thơi vô lo.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avyakt: Tiếp nhận văn hóa chân thực và cung cách tốt đẹp
Đừng bao giờ cố gắng chứng minh sự thật bằng cách buông bỏ đi cung cách của con. Dấu hiệu của cung cách tốt là sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường này dễ dàng giúp con thực hiện sự đổi mới này. Trừ khi con trở nên khiêm nhường, nếu không thì con không thể mang lại sự đổi mới. Sức mạnh của kiến thức này là bình an và tình yêu. Con đã biến giận dữ, sức mạnh của sự vô minh thành tâm ấn của con rất tốt và con cũng tiếp tục sử dụng nó và rồi con cũng không ngừng hỏi xin sự tha thứ. Tương tự như vậy, bây giờ hãy làm cho mọi đức hạnh và mọi điểm của kiến thức này trở thành tâm ấn của con và con sẽ tiếp tục phát triển những tâm ấn tốt.
Những lời dạy hướng thượng của Mateshwari
1) Đây là sự trừng phạt gấp trăm lần dành cho những người con hiểu biết kiến thức mà phạm sai lầm
Con đã đến với ngọn lửa hiến sinh kiến thức bất diệt này và đích thân nắm lấy tay của Linh Hồn Tối Cao. Do đó, nếu con phạm phải bất kỳ tội lỗi nào, bởi lý do này hay lý do khác, sự trừng phạt cho điều đó là rất nghiêm trọng. Cũng giống như bằng cách nhận lấy kiến thức này, con có 100% lợi ích, tương tự như vậy, nếu, sau khi nhận lấy kiến thức, con phạm lỗi, thì cũng có sự trừng phạt gấp trăm lần. Do đó, con phải rất cẩn trọng. Nếu con tiếp tục phạm lỗi, con sẽ trở nên yếu. Do đó, hãy tiếp tục theo dõi những lỗi lầm lớn nhỏ, hãy cẩn thận trong tương lai và tiến lên. Hãy nhìn xem, khi một người khôn ngoan, vĩ đại mà làm điều gì đó tồi tệ, sẽ có trừng phạt nghiêm trọng dành cho người ấy, trong khi nếu một người sa ngã mà làm điều gì đó tồi tệ, thì không có nhiều sự trừng phạt dành cho người đó. Các con bây giờ là con của Thượng Đế, và do đó con chỉ phải hấp thụ nhiều đức hạnh thánh thiện. Con đã đến với Người Cha đích thực, và do đó con phải luôn trung thực và chân thật.
2) Thượng Đế Janijananhar (Đấng biết mọi bí mật) thì như thế nào?
Người ta nói rằng Thượng Đế là Janijananhar, nhưng điều này không có nghĩa rằng Janijananhar biết có gì trong trái tim mỗi người, mà Người biết về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo thế giới. Không phải rằng Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo, dưỡng nuôi thế giới và cũng hủy diệt nó. Điều đó có nghĩa là Thượng Đế sáng tạo ra thế giới, dưỡng nuôi nó và rồi hủy diệt nó, nhưng nó không giống như thế. Con người nhận lấy kiếp sinh tương ứng với tài khoản nghiệp của mình. Do đó, điều này không có nghĩa rằng Thượng Đế sẽ ngồi và biết về những suy nghĩ tốt xấu của họ. Người biết điều gì xảy ra trong tim của những người không có kiến thức này. Họ sẽ có những suy nghĩ của Maya trong suốt cả ngày dài, trong khi những người con hiểu biết kiến thức thì sẽ có những suy nghĩ thanh khiết bên trong chúng. Tuy nhiên, Người sẽ không ngồi và đọc mỗi suy nghĩ, mà Thượng Đế biết rằng mọi linh hồn bây giờ đã chạm đến trạng thái hư hoại. Do đó, Janijananhar (Thượng Đế) có toàn bộ kiến thức về việc trao ban cho họ sự cứu rỗi. Những người đã trở nên hư hoại trong hành động thì phải được dạy cho cách để thực hiện những hành động hướng thượng và được giải thoát khỏi những ràng buộc nghiệp. Thượng Đế biết điều này. Thượng Đế nói: Ta có kiến thức về Chính Bản thân Ta, Đấng Sáng Tạo, và lúc bắt đầu, giữa và kết thúc sự sáng tạo của Ta, và Ta trao nhận thức này cho tất cả các con. Bây giờ, các con phải ở trong sự tưởng nhớ liên tục đến Người Cha đó, chỉ khi đó con mới sẽ được giải thoát khỏi tất cả mọi tội lỗi, nghĩa là, chỉ khi đó con mới sẽ đi đến mảnh đất bất tử. Biết tất cả những điều này thì được gọi là Janijananhar. Achcha. Om shanti.